1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chuyện quân ta rút chỉ để lại 1 bộ phận nghi binh là tài liệu của ta...mỹ nó có bít đâu...thậm chí còn nói mình tăng thêm quân nữa...chắc phải bảo đánh ác thế mới đỡ nhục...cuốn vietnam's forgotten army cũng bảo ta đã rút, tiểu đoàn của thiếu tá đính mới là đơn vị đầu tiên lên tới đỉnh núi, kháng cự rất nhẹ...nhưng bị bắt cút xéo để vinh dự đó cho mỹ, nếu ko là ăn bom...dự là sau này cái khoản đếm xác vẫn sẽ là ta chết 10 mỹ chết 1...
    Lần cập nhật cuối: 06/07/2018
    cumeo2k7, hk111333, tunghpvn2 người khác thích bài này.
  2. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Cũng có thể lính mình kiệt sức, đánh thua, mấy ông chém là đã rút hoặc để một nhóm nghi binh. Cũng có thể còn vài nhóm rút sót.
    Nhưng phải công nhận bọn nó viết lính Mỹ như siêu nhân. M60 mà ôm chạy, bắn đơn giản như M16 vậy.
    Bonmua, cumeo2k7danngoc thích bài này.
  3. whyyouloveme

    whyyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    18
    Tả như phim siêu nhân, viễn tưởng thế mà đòi tin được 7, 8 thì bó tay. Súng AK vãi đạn khoảng trăm mét bắn trượt còn khó, đằng này văn tả lỗ châu mai trong hầm cách 15, 20m bắn ầm ầm không trúng một thằng mỹ mà nó lại còn kịp hạ bao nhiêu đối phương
    Bonmua thích bài này.
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Bác bắn thử trong rừng, trên núi đi thì biết... Bắn trúng được cách 5m, 10m khi cả hai bên đều đang cơ động là khá khó... Cây cối với bụi rậm với đá che hết tầm nhìn. Chưa kịp lấy đường ngắm thì nó chạy mịa nó mất trốn vào cái góc nào đó. Chỗ đặt súng, chỗ nằm..vvv không lý tưởng như trên bãi tập đâu.. :D.
    Bonmua, hk111333danngoc thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Khả năng cựu binh mỹ chém gió...tg tin sái cổ, thêm văn cho vào cho nuột ấy mà..kệ......càng đọc các bác sẽ càng thấy có hơi hám phim làm về mỹ đánh nhật trong ww2 của hollywood
    Bonmua, hk111333danngoc thích bài này.
  6. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.858
    Đã được thích:
    905
    Tài liệu chính thức của Mỹ thì nó ghi chỉ thu được chưa đến trăm khẩu vũ khí cá nhân thì làm thế quái nào có chuyện mỗi lần lính Mỹ đưa súng quơ 1 cái là 3,4 hay cả chục tên VC đổ rợp như thế nổi
    filber70, Bonmua, hk1113331 người khác thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Đọc để vui thôi và có cái nhìn từ phía bên kia. Bọn Mỹ cũng là bọn chuyên nổ, ai cầm súng rồi mới biết, éo ngon đâu. Mô tả như rambo trong phim Hollywood cũng giống như mấy thàng võ Tàu trong phim bay lượn gặp MMA nó đánh cho toác mỏ.

    Bộ đội mình hy sinh nhiều hơn bọn nó, chủ yếu là các lý do sau đây:
    - Chết bệnh trên đường hành quân, thiếu thốn lương thực
    - Thiếu thốn thuốc men và thiết bị y tế, bác sỹ nên tỷ lệ tử vong của thương binh cao.
    - Bom pháo, vũ khí hạng nặng của Mỹ.
    Bonmuaconvitbuoc thích bài này.
  8. whyyouloveme

    whyyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    18
    Bom pháo, các kiểu, bom napan, phốt pho nó vùi dập lính mình không ngóc lên được. Chứ thực chiến với vũ khí cầm tay thì bọn mỹ không tuổi gì trên chiến trường Việt Nam, cả một tuổi thơ mình được nằm nghe ông chú ruột với ông bác họ kể về những đau thương, chết chóc do vũ khí công nghệ cao vượt trội thời đó gây ra cho lính mình dọc đường Trường Sơn, Tây Nguyên, Khe Sanh, Nam Lào... Cho đến trận chiến cuối cùng nhẹ nhàng vào nội đô Sài Gòn
    Bonmuahk111333 thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Cũng ko phải để đọc cho vui đâu...Theo e cuốn này cung cấp cho ta qui mô, chi tiết, độ ác liệt, chiến thuật của mỗi bên, tâm tư tình cảm của lính mỹ...qua đó thấy sự gan góc, gian khổ, anh dũng của cha anh...điều mà tài liệu của ta ko có đc...thế nên e mơí nói ngay từ đầu là ng đọc phải gạn đục khơi trong là vậy...
    Bonmua, convitbuoc, hk1113333 người khác thích bài này.
  10. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Em nghĩ đánh nhau đến giờ này chắc chỉ còn đồi trọc chứ cây cối nào sống nổi nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này