1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nực Cười Cho 2 Chữ Bạn Thân, Thân Đến Mức Chồng Tôi Bạn Tưởng Là Chồng Bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trinhtrinh1410, 25/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtrinh1410

    trinhtrinh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2018
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Đọc qua câu chuyện này trước nhé và rồi mình cùng nhau đàm đạo nào:
    https://tuthuoc24h.net/ban-ke-toi-n...don-chi-vi-tin-ban-ma-toi-mat-chong-1638.html
    Thiệt là câu chuyện này quá quen thuộc rồi, phim ảnh thì đầy ra, thực tế thì cũng chả thiếu.
    Bạn nghĩ đây là điều đắng cay hay là một may mắn?
    Đắng cay vì sự thật này làm sao một người phụ nữ có thể chấp nhận được đây, vừa đắng cho một gia đình tưởng chừng như rất hạnh phúc, vừa cay cho 1 tình bạn tưởng chừng như là vô vô cùng cùng thân thiết (chỉ là tưởng thôi nhé, chứ sự thật thì, nhép miệng cười nhạt thôi)
    May mắn là bản thân không mãi là một con ngốc, con ngốc để bọn họ vờn qua vờn lại mà vẫn vô tư hồn nhiên chả hay biết gì.
    Làm sao mà về sau này có thể chung chăn gối với người đã lừa dối mình, cái cảnh tưởng vui vẻ của người chồng bạc tình và cô bạn thân trơ trẽn đó cứ mãi hiện hữu trước mắt đây?
    Nếu lấy lý do là muốn thỏa mãn nhu cầu thì thật là nực cười rồi, thiếu sao không nói với nhau một lời, mà cho dù vậy thì ngoài kia thiếu gì mà lại là bạn thân của vợ, à thì thực cô ấy đang 1 mình lẻ bóng nhưng chồng cô ấy vẫn còn sờ sờ ra đó chỉ là đi xa, đi xa thì cũng trở về thôi. Cơ bản là phát sinh thì mong muốn của cả hai rồi
    Nếu là mình thì mình không tha thứ cho chuyện này được rồi, ai bảo phụ nữ thì phải hy sinh ngậm đắng nuốt cay, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, phụ nữ có quyền nói, có quyền đau, và có quyền bày tỏ cảm xúc của bản thân chứ.Níu kéo 1 hạnh phúc ảo thì đau chỉ là bạn thôi. Cho dù là bạn chọn bỏ qua thì cái cảnh ngày hôm ấy bạn có quên được không trong suốt thời gian còn lại.
    Các bạn thế nào? Có giống quan điểm với mình k nè?
    linh_nhi_nguyen thích bài này.
  2. thietkenha6789

    thietkenha6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2018
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    nhaan thích bài này.
  3. nguyenly88

    nguyenly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2018
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    thế này mà cũng là bạn được sao? đúng là không tin ai trên đời được mà
  4. nhaan

    nhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật bao dung và rộng lượng :-)
    --- Gộp bài viết: 24/08/2018 ---
    Có chứ gia đình nè, vẫn có rất nhiều người đáng tin nhưng mà vẫn luôn đề cao cảnh giác thì tốt hơn
  5. hoa_anh12

    hoa_anh12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    thế mới vui bạn ạ
  6. linh_nhi_nguyen

    linh_nhi_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này còn nhiều điều bất ngờ như film
  7. thaotrieuan

    thaotrieuan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2017
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    10
    chuyện gì cũng có thể xảy ra được
    phoenix_px2002 thích bài này.
  8. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Không gì là không thể! Phụ nữ luôn là người chịu thiệt. Đàn ông thì tham lam chỉ muốn thêm mà k muốn bớt, gặp fai người phụ nữ đến cả cái gọi là đạo đức cũng k có thì hợp với nhau rồi!

Chia sẻ trang này