1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    em muốn các bác tư vấn chút. Giờ nghỉ làm công ty thì liệu có sống được bằng nghề đánh lô đề bóng bánh không nhỉ ? Tá lả em tạm được, cờ tướng cũng có số má. (xóc đĩa, đá gà thì em chịu, cái đấy dành cho dân trong nghề)
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Sống đc quá đi chứ, vấn đề là sống ở đâu
    Blood_Buddha thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Chú kim tư vấn ca này là ổn
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    2.687
    Megaidep cũng là chú Kim nốt? Ghê nhỉ, tính chú đó mà thích Cantona hả?
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    TƯƠNG LAI NÀO CHO VIETNAM KHI NIỀM TIN VỀ MO

    Venezuela vừa cắt bỏ 5 số 0 trên đồng tiền Bolivar. Có nghĩa là một người đang nắm giữ 1 tỷ, sẽ quay về giá tri 10 nghìn đồng. Với chỉ số lạm phát lên đến một triệu phần trăm, quốc gia Nam Mỹ có trữ lượng dầu theo thăm dò là lớn của thế giới đang trả giá cho chính sách sai lầm của mình. Trả giá khủng khiếp nhất đương nhiên thuộc về nhân dân, khi tài sản tạo lập bao lâu nay tự “bốc hơi", người dân lũ lượt đang “vượt biên” tìm đường sống.

    Ở Việt Nam, gần một năm sau thời điểm Thống đốc NHNN đặt vấn đề huy động 500 tấn vàng trong dân. Bây giờ đến lượt các tổ chức tài chính muốn huy động 60 tỷ USD trong dân. Đây là một điệp vụ bất khả thi. Bởi ở thởi điểm này trao vàng hay dollar cho nhà nước hoặc hệ thống tài chính chính phủ, nghĩa là đang đồng hành với niềm tin quốc gia.

    Với một cái nhìn trực diện, chỉ số niềm tin quốc gia ở hiện tại là vô cùng bết bát. Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, trung bình mỗi người dân phải “gánh” 35 triệu đồng, tăng thêm 4 triệu đồng so với 2017. Nợ công chiếm hơn 63% GDP và chắc chắn sẽ còn tăng cao. Và có thể nói, chính quyền đang “ngắt” tương lai của con cháu để ăn dần.

    Niềm tin quốc gia có thể cải thiện được không khi mà chỉ số minh bạch VN đứng thứ 108 thế giới, nghĩa là trong top tham nhũng. Đặc biệt, nợ công và tham nhũng là những thứ luôn song hành cùng nhau. Nợ công ấy, dồn tích rất nhiều năm và kênh được đổ vốn vào nhiều nhất chính là các tập đoàn nhà nước, thiên đường của tham nhũng mà cuộc đốt lò của Trọng, có vẻ như chỉ mới làm được một việc là đưa các cá nhân lên đoạn đầu đài củng cố uy quyền, xây dựng group tham nhũng mới hơn là làm vì nước, vì dân . Con số hàng trăm nghìn tỷ không thu hồi lại được đã nói lên tất cả vấn đề.

    Và một sự bất ổn định khác quan trọng hơn rất nhiều : Chính trị. Những chính sách không nhất quán, thay đổi xoành xoạch. Nhất là “màu sắc nhiệm kỳ” của những người cầm trịch bắt buộc nhân dân phải thích nghi theo từng thời đọan. Không có tính ổn định, nghĩa là tương lai sẽ hỗn mang hơn. Hãy hỏi các doanh nghiệp, đối tượng kiến tạo thặng dư lớn cho xã hội để hiểu yếu tố nhiệm kỳ, sự hà khắc của hành chính đang đè nặng lên họ như thế nào.

    Chỉ số niềm tin tương lai có được cải thiện hay không? Để níu giữ tương lai, chính phủ lại đang sản sinh ra những chính sách thô bạo với con người thực thi cũng thô bạo không kém. Hãy nhìn chính sách thuế khóa hà khắc của bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng, chính sách giao thông của bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, chính sách hành xử với môi trường của bộ trưởng Trần Hồng Hà, chính sách nhào nặn con người cho tương lai của bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ... Phải nói thẳng, đó là những chính sách tận diệt nhân dân!

    Với một tương lai màu xám như vậy, rất khó để người dân đồng hành với chính phủ. Ngay cả trái phiếu của chính phủ, cũng không có niềm tin của dân thì đừng nghĩ đến vàng và dollar vì họ đang tích lũy cho tương lai của họ, và không phụ thuộc vào tiền đồng dự báo sẽ lạm phát khủng khiếp trong tương lai không xa.

    Hãy hỏi quan chức có bao nhiêu vàng, đô trong nhà, bao nhiêu tài khoản ở nước ngoài trước khi nhìn vào nhân dân. Đừng để tư tưởng người dân bắt đầu “vượt biên”.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi nói luôn là tôi đang tính sang Úc định cư từ bây giờ rồi.
    Cố cày cuốc thêm khoảng chục năm, thằng ku vào cấp 3 là con đi trước.
    Nền kinh tế kiểu gì mà chính sách thay đổi xoành xoạch, vừa ra đã có hiệu lực, doanh nghiệp chết không kịp ngáp.
    Đi làm thì một bước phải tiền, nửa bước cũng phải tiền, bực mình kinh khủng.
    Thiet_Moc_Chan thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Sang được Úc là ngon dồi
    Coi như mình hy sinh chịu cày cho con có môi trường tốt mà phát triển.
    Tôi tương lai ngày càng giống cái lỗ chị Dậu anh F uck nghẹo toàn nhă nhe mấy chục tấn vàng và mấy chục tỷ đô của dân éo thấy làm ăn gì khác gì thằng con nghiện toàn nhăm nhe ví tiền của ông bà già
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bọn tây cg làm tiền lắm bác ah. Có điều là tiền đó nó minh bạch và đc thu về ngân sách thay vì túi nhân viên. Nhưng mà sẽ ko "linh động" như VN :D, nhiều khi muốn nhanh hơn ko phải lúc nào cg đc dù cho có tiền vì bọn này 4h là hết tiếp dân rồi. Nhà nước nhiều nơi 4h là nhân viên bắt đầu về, 5h thì đa số là ko còn ai ở công sở. Đấy là vài nước em biết (Uc, NZ, Phap).
    Ví dụ bên Úc lấy cái bằng lái xe có thể ko cần thi mà chỉ cần tham gia khoá học mất tầm >AU$700. Còn nếu thi bình thường thì ít hơn nhiều nhưng sẽ thường bị chấm khá là khắt khe, chỉ cần nhìn gương hay quan sát quá nhanh, quá ít,... hay đơn giản là giám khảo nói mày làm tao thấy unsafe là tính lỗi rồi. 3 lỗi là failed (restricted license, full license thi >1 lỗi la failed).
    Việc bảo lãnh cho bố mẹ qua cũng ngày càng khó khăn hơn nên nếu muốn thì phải làm nhanh. Chính sách chúng nó thay đổi theo năm, theo nhiệm kỳ và càng lúc càng khó khăn, nâng tiêu chuẩn cũng như tăng mức chi phí tiền bạc.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi lại khoái kiểu minh bạch, gì chứ dấm dúi thì một đồng cũng ghét.
    Bà vợ tôi trước học bên Úc, ông anh vợ thì làm giảng viên bên đó, cũng mới mua nhà.
    Hiện vợ tôi đang làm các thủ tục cần thiết, nếu OK thì té thôi.
    Tôi thì bằng cấp chẳng có, lại chưa ra khỏi Việt Nam bao giờ, nói chung không có cửa.
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    bác sole tập đi nước ngoài bằng cách đi du lịch đi. Để sau này xin visa thuận lợi hơn. Bác thử đi Sin đi Thái trước đi (không cần visa) sau đó xin visa đi HongKong ( rất có giá trị), có điều kiện thì Nhật mà không thì Hàn hoặc Đài.
    --- Gộp bài viết: 28/08/2018, Bài cũ từ: 28/08/2018 ---
    ý các hạ là như thế nào ? chưa hiểu

Chia sẻ trang này