1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trước tôi cũng lăn lóc yêu đương lắm, từ ngày lên sàn New làm một thời gian thì gần như vô cảm luôn.
    Các cụ dạy trẻ không chơi già mất nết cũng có phần đúng. Tiếp khách mà phải lên Triệu Việt Vương hay Tuệ Tĩnh mới ngán các bố “con ngoan trò giỏi”, cứ như lũ chết đói đến nơi.
    MalogsKilogamx8x thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Ko biết là màn thôi miên này là thật hay diễn nhỉ, nếu là thật thì quá khủng khiếp luôn (theo tui biết thì ông Howie bị chứng bệnh sợ vi trùng => ko bao giờ bắt tay mà ko đeo găng).

  3. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Theo vị luật sư, tội môi giới mại dâm không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, đồng thời còn xâm phạm đến đạo đức truyền thống, nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
    ^:)^=)):))
    Hai nhân vật chính đang khóc lóc kêu oan . Nếu bị oan thật thì có quyền kiện tờ báo tội vu khống và bôi nhọ nhân phẩm người khác còn không kiện thì>:)
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Thấy ăn chơi hiện đại, 25 ngàn USD một lượt, tự dưng muốn hồi cố tí về chuyện c.ave thời đêm trước đổi mới.

    Hồi thập niên 1990, từ chuyên môn hay dùng cho vụ này là "đá ph. ", nhưng phổ thông hơn là "lên đê". Đê ở đây là đoạn đê Nguyễn Khoái - Trần Khắc Chân. Đê Trần Khắc Chân bây giờ vẫn còn, nó là con ngõ hẹp song song với đường Trần Khắc Chân bây giờ. Phi xe vào ngõ đó kiểu gì cũng có một bà sồn sồn ra chặn, rút chìa khóa xe máy của mình rồi hỏi đi chơi không em. Tôi có thằng bạn từng thử hàng trắng, hồi đi qua đó, nó bảo ngõ này mùi heroin sặc sụa.

    Nói chung như cảm nhận của tôi thì cấp 3, chỉ có đám học sinh nào gấu lắm mới dám lên đê - trong đó có cả mấy chú a dua, vào rồi quấy các em một tí thôi chứ không dám làm gì nhiều. Dịch vụ thì chị em đa phần là xấu vì dùng như phá, lại không có bơm thổi chỉnh sửa như bây giờ. Có cả mấy bà sồn sồn. Thằng bạn tôi lần đầu lên đê, kể là vừa gọi nàng kia mấy câu em ơi thì bị mắng ngay: tao đáng tuổi mẹ của mày mà gọi thế à.

    Mấy chỗ nhiều chị em tụ tập ngoài Nguyễn Khoái - Trần Khắc Chân còn có khu vực quanh hồ Hale. Đáng nói, mại dâm nam cũng phát triển rồi, tất nhiên dành cho gay là chính chứ ít có các bà rửng mở. Gần hồ Hale có quán cà phê Liễu, trung tâm của giới gay Hà Nội. Quán này mãi tới những năm 2000 vẫn còn. Hồi sinh viên tò mò, 2 thằng mò ra uống cà phê xem thử, lập tức có anh gay ra bóp đùi phát. Thằng ngồi bàn bên cạnh hỏi có thích anh này không, nó eo éo trả lời phải hỏi anh ấy có thích em không mới đúng.

    Ở hồ Hale chị em ít xuất hiện, mà chủ yếu thông qua dịch vụ môi giới là các bà bán nước hoặc thuốc lá ở đó. Nếu muốn tìm chị em thì phải đi phía sau công viên Lê nin, đường Lê Duẩn, chỗ bờ tường. Giả vờ bán thuốc lá lẻ , đỗ xe lại mua là hỏi anh ơi đi chơi không? Đi chơi thì có 2 mức giá, đi nhà nghỉ khách giả tiền, hoặc đi uống cà phê thì các em bao đồ uống.

    Ở chỗ trước cửa cung Hữu nghị Việt Xô cũng là một tụ điểm. Chị em cũng không xuất hiện, mà thông qua các bà bán thuốc. Thuật ngữ là hỏi "có dù không?". Năm đầu sinh viên, tôi cùng một ông anh lớn tuổi tới đây, mình ngồi trông xe cho hắn đi làm một dù. Lúc sau ra, hỏi: anh đi chân trần hay chân đất, hắn bảo chân đất, tao không sợ, chỉ đám nào hay có khách Tây thì mới lo SIDA nọ kia, chứ đám này yên tâm. Còn bệnh khác, bây giờ đi ăn bát phở gà, thấy đắng miệng thì phải mua kháng sinh uống ngay, còn lại vô tư.

    Hồi đấy, kiến thức chưa có, cho nên mới có những kiểu truyền miệng như thế. Ông anh này rất máu vụ lên đê, có lần kể đang dở dang thì báo động công an nên hoảng hốt chạy vội, vềnhà tối ngủ mới biết vẫn còn đeo nguyên ba con sói trên người.

    Nói chung ở Hà Nội hồi ấy, ăn chơi có số thì phải kể tới động Công Dung _ Lưu Ly ở Quảng An, ngoài ra là nhóm của họa sĩ già Ly Sơn ở Điện Biên Phủ. Tôi hồi ấy cũng mới lớn, chưa có dịp vào những chỗ này, nên không dám chém nhiều. Tuy nhiên, sau này do công việc, ngồi đọc lại tàng thư của vụ án thì động Công Dung tổ chức rất chuyên nghiệp, kén toàn các em trẻ, còn Ly Sơn thì cực kì bệnh: chọn toàn các em vị thành niên, họa sĩ test trước, sau đó chụp ảnh nghệ thuật làm album cho khách...

    Đồ Sơn Hải Phòng thì hot từ dịp ấy. Đánh giá thế nào thì khó, nhưng tôi thấy rất chuyên nghiệp, và đáng nói là chị em xinh, chọn kĩ chứ không nhàu nát như bây giờ. ...
    halosun, ptsondrMalogs thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Bác mod rành thế ;))
    --- Gộp bài viết: 07/09/2018, Bài cũ từ: 07/09/2018 ---
    Ở SG cũng hài lắm! Bữa nọ tui dừng xe để châm điếu thuốc, chừng 5h chiều, 1 em mơn mởn tiến tới: Anh ơi, hôm nay em ế quá, anh mở hàng cho em đi :D (nói thực là nhìn em í tui ko tin là chưa mở hàng :)) ).
  6. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Hồi tôi SV năm 3 thì Đồ Sơn đúng là chuyên nghiệp. Có lần về đấy với mấy thằng em họ, ngồi uống trà trước cổng nhà nghỉ đợi hàng thì thấy có em gái xinh xinh đạp xe đi chợ, nhìn dáng đẹp mà dân dã kiểu như con cái nhà nào sống ở đấy thôi. Lúc đó buột miệng bảo giá mà rủ được em như kia thì ngon nhỉ. Cái thằng quản lý ở nhà nghỉ nó bảo anh có thích em đấy ko thì để em bảo nó, lúc sau thì đúng là nó gọi em đấy thật. Hôm đấy được buổi ngon lành cành đào, đến giờ vẫn nhớ cảm giác với em nó. :D
    Malogs thích bài này.
  7. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Ko biết có bác nào đã từng nghe câu "miền Bắc thì ca-ve nhìn như sinh viên, còn mìn Nam thì SV nhìn như ca-ve" chưa :-D (tất nhin đó là hồi xưa thôi còn giờ SV 2 mìn chắc như nhau, hội nhập hết rồi :-D)
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Cả đoạn truyền miệng ấy dài lắm. Nhớ mang máng:
    -Nữ sinh SG nhìn như ca.ve, ca.ve HN nhìn như sinh viên.
    - Ca.ve HN xong việc thì anh ơi cho em 10 ngàn đi xe ôm. Ca.ve SG xong thì anh ơi, em bớt anh 10 ngàn để nhớ em, lần sau gọi nha...
  9. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Thì trong Sì Ghềnh nó đông như quân Nguyên Mông, ko cạnh tranh có mà chít đói à bác :-D
  10. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Chơi hàng có lẽ tôi đi từ hồi cấp 2. Năm đó tầm năm 98 ở Đê. Đầu tiên đi hát karaoke băng với mấy thằng bạn cùng lớp, hát sờ mò háo hức vãi. Hồi đó lớp 7. Xong có thằng bạn máu chơi gái luôn. Thấy bảo sau đó phải bảo con ca ve là cô ơi bế cháu xuống :)) sau này đến lớp 9 mới đến lượt mình. Nhưng mình ngu hồi cấp 2 cấp 3 bao nhiêu đứa ngon cùng lơps thích thì chẳng có gì. Ngày đó cứ đi đâu mà đèo chúng nó bằng xe đạp chẳng may phan chạm người nhau mặt đỏ như gấc. Bạn nữ cùng lớp thì xinh xắn, éo ai phấn son như bây giờ. H cứ mỗi lần họp lớp mình lại trêu chúng nó ngày xưa dại quá :D
    Sau này lên đại học rồi thì ma hơn nhưng cũng k bằng bọn trẻ con bây giờ.

Chia sẻ trang này