1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền học - Tử vi, tướng số TTVNOL/Bóng đá

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Namdinh80, 10/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    993
    Nói như bác là dễ và nhanh nhất - trả lời ngay và luôn!!! :-bd:-bd
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Ơ đùa, nhanh là phải có quan điểm nhất quán và chính kiến rõ ràng đấy :D nó phải trên nền tảng nhất định chứ : ))
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018, Bài cũ từ: 14/09/2018 ---
    À quên về vụ con cái bác không nói à, nếu không nhạy cảm gì mời bác chi tiết cho như tôi đã nói để nghiệm lý nhé, thanks.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    Không thằng nào nói được đâu. Trừ phi có tu chứng. Toàn nghe kể lại ( lời nói của người khác ) chứ nhập môn quái gì đâu mà biết.

    Còn theo lý luận bẩm sinh của tôi, ngay từ bé tôi đã thắc mắc rằng : Trước khi mình sinh ra thì mình là cái gì ?
    Ít ra thì mình phải có khái niệm về một vấn đề, khởi lên cái nghi tình, thắc mắc về nó, rồi mới có câu trả lời
    Còn không có khái niệm về nó đâu có suy nghĩ về nó để vỡ ra được nó

    Thì trong những công án của ***** Thiền trung hoa người ta đã từng vặn nhau là :

    Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Toạ Minh từ lúc chưa được sinh ra

    Nghĩa là người ta có câu hỏi, và nghiên cứu về nó đấy. Còn câu trả lời thế nào thì cứ bỏ ngỏ nha
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018, Bài cũ từ: 14/09/2018 ---
    Bản chất sự sống con người, ai cũng khoái sống, sợ chết, mà chả tránh được, nhưng nói có sự luân hồi trong xác mới thì cũng chả ai khoái. Còn khi đang sống sờ sờ, mà không cảm giác được rằng mang một cái tấm thân nó nặng trình trịch. Cái chuyện đã, và đang, mang một tấm thân, thực chất là một điều như cứ,t vậy.

    Mấy ông Phật thì ổng nói là các ông ý thoát luân hồi, chả phải mang nhục thân hình hài nữa, chả được sống trên đời, đâu còn được nếm thi vị gì....Còn người đời thì chết là xong, cũng ngang các ổng. Nhưng mà theo tôi thấy, cái gì trên đời này còn duyên là còn tái ngộ, còn khúc mắc nợ nần là còn ghi sổ, mọi thứ xẩy ra chỉ là kết quả còn quá trình của nó thì rất ngấm ngầm kín đáo...

    Tóm lại, với tôi, vấn đề không phải là tin hay không tin. Tôi sẽ không bao giờ mất thời gian nghe mấy cái nhảm nhí chả biết ai dựng lên rồi tin một cách vô điều kiện.
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Ở đây có ai đã thử đi vào tâm người khác chưa ?

    Dựa trên những sự kiện vi tế không có gì là gây chú ý. Nhưng khi nằm ngủ, nghĩ về đứa đó, thâm nhập vào tâm nó, hiểu được hết các sự suy nghĩ của nó, có nhiều đứa độc như rắn rết vậy. Hiểu hết chuyện nó làm. Đé,o hiểu sao tôi lại có cái khả năng này.
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Tôi đọc được tâm người, một cách chính xác tuyệt đối. Tại sao lại làm được thế thì ko thể giải thích nổi.
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Hoặc vừa nhìn thấy một cái gì, một con người nào, tôi cảm nhận được không chỉ từ mắt, mà bằng được các lỗ chân lông, từ xương cốt, từ tâm địa

    Thoáng về một người tôi có thể viết được đoạn văn sinh động. Lúc nào trong tôi cũng có khả năng này.
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Lảm nhảm tí, chưa đứt cơn :

    Trong sử ký tư mã thiên, Khổng Tử ông ý bảo : Trời sinh Đức nơi ta, chả ai làm hại ta được

    Cái này tôi hiểu, và cảm được. Đúng là ko ai có thể giết được người có Đức.

    Nhưng mà cái đức là cái gì, trông nó thế nào, thì bó tay
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Bẩm sinh tôi là người rất thù toán học, rất sợ toán, rất sợ tính, đây là môn làm tôi khổ nhất thời đi học

    Khoa học chả biết rõ là ghét hay thích nữa nhưng kiến thức khoa học cũng bằng 0
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Tôi tin là trước, sau khi chết, nó vẫn có quá trình nào đó....nhưng vẫn đang dấn thân tâm vào để hiểu được
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Người ta nói Đạt Ma Tây Tạng 16 kiếp rồi vẫn là một người thôi đó. Cái này thì tôi vẫn bỏ ngỏ, không xác định là tin hẳn hay không tin hẳn, cũng như một vấn đề gì mà có ai nói vào tai tôi đó, nhiều khi nói phét mà mình luận ra được từ cái phét đấy cái bản chất thật của sự việc đấy như nào cũng được chứ cũng chả cần nghe nói thật
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Không biết Ất đã ngộ được đến cái giai đoạn : Tất cả những hiểu biết sở chi trướng trên cõi nhân gian này đều là thứ không có lợi mà người ta vì tò mò mà vẫn tham tìm tòi chưa nhỉ :))

    Thằng nào càng học rộng biết nhiều biện luận giỏi càng khó tu :))

    Thằng nào càng hiền lành, ngô nghê thì lại khó thành phật hơn những thằng ác man. Tôi nghe ông Thích Phước Tiến nói thế đấy =))
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Anh em ở đây có hiểu rằng : Kiến thức xã hội là của chung cả nhân loại, thằng này biết nói cho thằng kia cũng biết, chả của riêng ai, thằng biết nhiều chưa chắc hơn thằng biết ít, chẳng qua chịu nghe chịu đọc thì biết

    Mà cái lời nói thì nó xuất phát từ tâm con người....nghĩa là tâm truyền tâm. Thực chất tâm con người là giống nhau

    Noi luyên thuyên chút, để mong ngày mai tiến bộ hơn ngày hôm nay
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Tóm lại mọi thứ trên đời này, từ cái việc rửa xe, chả ai tự dưng biết ngay, mà rồi từ từ cũng biết, có hỏi có nói rửa như nào ngay cũng chả biết ngay nổi @@ !
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Anh em lưu ý suy tư :

    Một là làm con người

    Hai là làm con vật

    Một là nó theo nhân quả

    Hai là không

    Đỏ thì làm người, đen thì làm vật

    Cái sự việc này nếu là ngẫu nhiên ko kiểm chứng, thì lưu ý rằng : Cả 2 đầu ta đều ko nắm chắc được. Nên nó có nguy cơ rủi ro. Vì cái tạo hoá của nó là thật , nó đã thế, chứ không phải câu chuyện của chúng ta hỏi nhau là có hay ko. Cẩn thận đó
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Tất cả những lời nói , là chữ viết, là tâm của tôi, bao lâu nay, tất cả lúc tốt, xấu, tệ, đều là của tôi

    THì theo anh em tôi là thằng bất thiện hay thiện ?
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    ẤT ƠI DÙ TÔI RẤT TIN PHẬT PHÁP, NHƯNG THEO ĐƯỜNG LỐI TU MẬT TÔNG, ÉP XÁC KHỔ HẠNH ĐỂ THÂN THỂ TRỞ THÀNH MẠN ĐÀ LA THÌ NÓ ĐÃ GẦN CĂNG HẾT SỰ TƯỞNG TƯỢNG VÔ BIÊN CUẢ CON NGƯỜI RỒI ĐẤY.

    GIỜ TÔI VẪN CHƯA DÁM TIN LÀ GIỜ MÀ CÓ NGƯỜI TU KIỂU NÀY THÀNH PHẬT.

    TRƯỚC GIỜ THẤY ĐẠO PHẬT HIỀN LẮM MÀ HOÁ RA VẪN CÓ DÒNG TU KIỂU PHÁP SƯ THẾ NÀY :eek::eek:
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    @nuadieuthuoc ; @SAM2_AK47
    Kể ra nhìn lại lá này khủng thật, cái gì cũng gần như vào cách. Chỉ duy có độ anh hùng bất khuất thì bình thường (thế là tốt, giờ giơ đầu ra chúng nó cho vào lò ngay) nhưng mà khả năng tài sản vô đối mà quyền uy cũng ghê gớm. Nhìn hoa cả mắt :D
    SAM2_AK47 thích bài này.
  5. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    1.198
    Cũng thường thôi bác ạ, thấy cuộc số từ nhỏ đến giờ cứ bình bình sóng yên biển lặng, giầu không giầu nghèo không nghèo, nhà cửa vợ con công việc ổn định chả có gì để xử lý :)) đôi khi thấy cs hơi nhàm chán :))
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Bố này chắc làm quan nhà nước đây. Nhưng trẻ chưa thăng ngay được (thậm chí có thể còn bị giáng chức hoặc cho ngồi chơi), còn phải đợi 1 chút mới hoành. Có lẽ liên quan tới bộ xây bộ kiến không chừng. Người giữ của rất tốt, năng lực cũng đầy đủ cả uy quyền cả cơ mưu, thậm chí cả tiểu xảo. Đợi từ giờ tới 12h tôi viết cho chi tiết.
    @SAM2_AK47

    Là bởi vì Âm dương sáng đồng cung Quan, còn lằng nhằng nhiều. Cung Tài có Tướng quân gặp Triệt, dễ bị bãi chức, cho ngồi chơi không trọng dụng. Nhưng cơ bản lá này năng lực rất mạnh mà trời thương, người quý nữa.
    SAM2_AK47 thích bài này.
  7. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Con cái thì tôi mới đẻ 1 đứa. Cháu zai bác nhé. Tuơng lai thì cũng định có thêm chắc là 1-2 năm tới thôi. Lúc đó thì báo cáo giới tính cho bác sau. :))
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018 ---
    Nhìn ông này thì con quan to là cái chắc. Phụ huynh tầm cỡ uỷ viên TƯ. Ông này chắc đang trong quá trình luân chuyển theo quy trình. :((
    Theo cái nick của ông này thì bố chắc là tướng trong quân đội. Cái này phù hợp với điền trạch khủng của ông này.
    Trong các tướng lĩnh thân bác Trọng bây giờ thì có ông Lương Cường đẹp zai nhất, tôi đoán ông này con Lương Cường. :))
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Hế hế, tôi đoán ông này 2 giai nhẻ :D
    Thực ra tôi vừa ngồi sắp lại và xem hết, ông AK47 nói chung là có tiền có chức đấy, nhưng nói thực là tôi nhìn cũng chưa vui lắm, vì các cung lục thân của ông này tương đối phá. Đặc biệt Điền như vậy dek ăn gì đâu, thế mới đen: Vũ Phủ miếu vượng gặp Tuần là về thường hết.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    @SAM2_AK47
    [​IMG]
    Hình thức: Dùng sao Cự Môn cung Thân và mượn sao Thiên Đồng cho cung Mệnh: Người hơi mập thấp, mặt vuông đầy đặn, da trắng, mắt lộ.
    Mệnh: Thái Tuế + Lộc tồn: Có tài ăn nói, diễn thuyết và thuyết phục người khác, thông minh, có nhiều sáng kiến khai phá và nhân hậu. Tuy nhiên, Tuế gặp Cự Kỵ cung Di, cũng như Lưu Hà rất hay gặp chuyện thị phi, ganh ghét, khi ra ngoài xã hội hoặc chính bản thân có thái độ này với người khác (Phục binh tại Thân cư Phúc).
    Mệnh Vô chính diệu có Âm Dương đắc địa chiếu: Cách Nhật Nguyệt chiếu hư vô, rất tiếc có Tuần đồng cung Âm Dương làm giảm độ sáng của Âm Dương.
    Lộc tồn tọa mệnh, Hóa Lộc xung chiếu: Minh lộc Ám lộc, rất giàu có. Có khả năng suy xét thận trọng, đầu óc tính toán. Cung thiên di xung đối Cơ Cự miếu tại Mão, cách ra ngoài có tiền bạc dư dả.
    Mệnh hội Tứ Linh: Long Phượng Hổ Cái, gia Tam Thai Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý; Thân có Hóa Khoa, Hóa lộc: Người được trời phù trợ, dễ đạt được công danh, vị trí trong cuộc đời, được người yêu mến, hay gặp may mắn, vận sự hanh thông.
    Lá số Âm dương thuận lý, Mệnh sinh Cục, người tuổi Âm, Mệnh và Thân an cung Âm và các cách trên, về cơ bản đương số khá dễ dàng đạt được thành tựu, có tiếng tăm, có sự nghiệp dựa trên năng lực đã có và nền tảng cơ bản.
    Thân có Mã Hình hãm, cẩn thận đi đường liên quan xe cộ, dễ bị tai nạn, (do đồng cung Phúc: Xin nghiệm lý người nhà có ai ngã xe tai nạn? Mã tại cung Hơi là Mã tuyệt) Thân có Cô Thần + Hình hãm + Tang môn, người khó gần, không hòa đồng, vui vẻ. Thân có cách Binh Hình Tướng Ấn, bộ cách chỉ sự sát phạt, chủ về quân sự, tướng chỉ huy
    Thân có Cô Thần, mệnh có Lộc Tồn: Cho thấy khả năng giữ vững tài sản của đương số rất tốt, tiêu tiền của rất cân nhắc, chặt chẽ tính toán, đôi khi có thể gọi là hà tiện (dù không hề nghèo). Tuy vậy, nó cũng thể hiện sự ích kỷ phần nào của chính đương số (bao gồm cả Cự môn, Hóa Kỵ). Ngoài ra đương số có trạng thái ghen tuông, thể hiện bởi các sao tại Mệnh, Thân và xung đối cung: Cự Môn, Hóa Kỵ, Thiên Hình, Thiên Cơ, Tướng Quân, Cô Thần.
    Quan Lộc có Âm Dương đắc đồng cung Sửu, vì có Tuần án ngữ, nên ban đầu trắc trở sau mới thành công. Thái Âm vượng, cung âm + Hóa quyền: khả năng được cơ quan, tổ chức phân nhà hoặc có lợi từ vị trí chức sắc của mình về tài sản.
    Quan có Long Trì, Phượng Các: Nơi làm việc trụ sở lớn, hay gặp người có chức sắc, quyền quý
    Thiên hướng nghề nghiệp: Do có Tuế cung mệnh gặp Kỵ, Cự cung di, thân có Thiên Hình (hãm), khả năng và thiên hướng đương số nên hành nghề: Cảnh sát, thẩm phán, luật sư (các ngành tố tụng, bắt bớ, tù đày). Nếu không thuộc các ngành này có rất nhiều khả năng giai đoạn nào đó bị kiện tụng, giam hãm.
    Cung Tài: Rất có năng lực chỉ huy, là người đứng đầu tổ chức (Tướng Mã Binh, Tướng Ấn Bạch Hổ), làm việc quyết liệt nhưng khả năng sẽ có giai đoạn không được trọng dụng (Tướng quân gặp Triệt) hoặc truất giáng, bãi cách, giai đoạn sau mới thành công.
    Cung Thê: Vô chính diệu, Âm dương đồng cung chiếu, vợ chồng năng lực tương đương, trong gia đình không ai chịu ai, có xung đột. Sao Quả Tú: Vợ chồng phải có thời gian xa cách nhau, hoặc đã thành vợ chồng mà cảm thấy chưa được ưng ý, chưa được người phối ngẫu chiều chuộng, tình cảm nhiều lúc cô độc. Tam hợp cung Thê – Phúc (an Thân): Hình Riêu Cô Quả: Phải thực sự chú ý để tránh trường hợp đáng tiếc dẫn tới ly hôn. Bởi vì 2 cung này còn có cả Tang Tuế Điếu (sự bất mãn, không vừa ý) và Đồng tọa cung an Thân tam hợp Riêu (đương số có khả năng ngoại tình), hi vọng Lộc tồn cung Mệnh có thể giải quyết vấn đề này khi mệnh Vô chính diệu.
    Cung Tử: Thất sát miếu + địa kiếp + Song hao, Kiếp Sát, Đẩu Quân hội: không nhiều con, khả năng 2 người. Con có tài năng, khéo léo nhưng phong lưu. Có 2 con trai hoặc 1 trai 1 gái.
    Cung Điền: Vũ Phủ miếu vượng đồng cung gặp Tuần: Về lý thuyết, điền sản không nhiều. Tuy nhiên, do Mệnh có Lộc tồn chắc chắn hưởng tài sản, nhà cửa từ tổ tiên và giữ được.
    --- Gộp bài viết: 15/09/2018, Bài cũ từ: 14/09/2018 ---
    Khả năng này là chú chủ động có được à? Hay phải ngẫu nhiên dạng như có cơ duyên nào? Ví dụ chú nghĩ về 1 trong các bạn ở đây là nghĩ và thâm nhập vào được ngay hay là ngẫu nhiên thôi vậy?
    Lần cập nhật cuối: 15/09/2018
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Ơ bác Nam Định không diễn giải lá số của tôi nhé!

Chia sẻ trang này