1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIA SẺ ĐAM MÊ NẤU ĂN

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi thanhhang12, 24/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhang12

    thanhhang12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2018
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giống như nhiều chị em phụ nữ khác, nấu ăn đã trở thành đam mê đối với bà mẹ 2 con như mình. Mặc dù hiện tại công việc hiện tại rất bận rộn, đầu tắc mặt tối nhưng mình vẫn luôn sắp xếp thời gian phù hợp để có thể nấu những món ăn ngon cho cả nhà. Mình có chia sẻ đôi điều về công cuộc đam mê nấu ăn này hihi :-v.

    Mình lấy chồng sau khi ra trường được 2 năm, do nhà cũng khá giả nên những bữa cơm gia đình thường thuê người về nấu ăn tại nhà. Thực sự là lúc đó mình nấu ăn rất tệ quanh quẩn chỉ ngoài mì gói, trứng chiên hay dăm ba loại canh gì đấy, mà được cái anh chồng rất chiều vợ nên cũng không đòi hỏi gì nhiều về chuyện này. Và đam mê nấu ăn chính thức bén duyên với mình từ khi năm 26 tuổi, mình bắt đầu có những chuyến đi công tác di chuyển qua các nước như Thái, Ý, Pháp, Malaysia, Ý, Trung Quốc và Nhật… Khi thưởng thức các món ăn bản địa của mỗi nước và mỗi nước lại mang một phong vị rất riêng, mình bắt đầu tìm hiểu thêm về nền ẩm thực phong phú ấy và tìm cách nấu lại hoặc biến tấu gia vị để tạo ra một món mới lạ vừa ngon vừa đơn giản lại thích hợp khẩu vị gia đình.

    Từ khi nấu được những món mới và mạng phong cách riêng của mỗi nước, mình luôn mang cho người thân và bạn bè thưởng thức. Và hầu như luôn được mọi người gật đầu khen không hết lời mà cũng có đôi số lần thất bại trầm trọng nữa. Có lẽ từ lúc ấy mình bắt đầu đam mê với ẩm thực.

    Gần một nữa các món mình làm không mang thuần túy của một nước nào, đều biến tấu lại theo khẩu vị, ít dầu mỡ và cách làm đơn giản nhất. Mình không qua bất trường lớp dạy nấu ăn, chủ yếu thương xem sách, trên mạng và chế biến món ăn tùy theo sở thích, biến tấu các phong cách, hương vị để cho ra món ăn mới phù hợp với gia đình mình. Nếu có thể dùng từ để miêu tả mức độ phong phú của nền ẩm thực thì chắc có lẻ “vô cực” là từ phù hợp nhất, vô vàng món ăn có thể chế biến và phổi hợp khác lạ. Mình tin rằng chỉ cần có lửa đam mê là bạn có thể chế biến ra nhiều món khác nhau với một nguyện liệu chính.

    Những món ăn mình hay nấu hầu hết đều được chồng con thưởng thức hết sức và khen không ngớt lời. Dĩ nhiên để chồng con ăn ngon, mình cũng cần phải bỏ chút công sức. Chồng mình thích các món Việt- Hàn, còn con mình thì thích món Âu. Vì thế trên mâm cơm gia đình, các món ăn thường có sự biến tấu để phù hợp với từng khẩu vị thành viên trong nhà. Còn các chị thì sao niềm đam mê nấu ăn của mình bắt đầu từ đâu nè?

    [​IMG]
    Bữa ăn tối theo phong cách Hàn của gia đình mình đây ạ​
  2. aithien12

    aithien12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn giỏi quá mình cũng thích món Hàn Quốc lắm, bạn có tải công thức ở đâu không cho mình xin để học hỏi với.
  3. thanhhang12

    thanhhang12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2018
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia group và hay đăng bài trên đó thôi thường bài sẽ dễ trôi, bạn sẽ khó kiếm nè.
  4. aithien12

    aithien12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mom có dùng Cooky không nè, mình cũng hay dùng để học hỏi và chia sẻ công thức của mình nữa.
    Đây ạ:https://www.cooky.vn/
  5. thanhhang12

    thanhhang12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2018
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạ mà nghe cũng hay nhỉ, để mình thử xem sao. Cám ơn bạn nhiều nhé.

Chia sẻ trang này