1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.486
    Đã được thích:
    3.975
    Cụ nói nghe dìm hàng y như lão kùi vậy ạ? Chứ giờ ngoài cái đầu dò thì con igla có gì ta ko làm đc, mà giờ mấy cụ trên muốn tự nghiên cứu ra 1 con vác vai mới cho riêng ta nữa mà.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cái đấy không phải là dìm hàng gì. Mình nói vậy để cho các bạn biết tinh thần trách nhiệm của QĐND nó thế nào. Giao vũ khí vào tay người lính thì phải đảm bảo vũ khí hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra khi thiết kế. Không thể bừa bãi, dấu dốt. Cứ lắp bừa mấy quả tên lửa thủ giống thủ, xôi giống xôi. Ai mà biết.

    Phải như vậy thì người lính mới tin tưởng vũ khí, tin tưởng chỉ huy, chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối. Bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo thắng thì sẽ đánh cho tới khi chiến thắng.

    Chuyện bọn VT định làm tên lửa made in VN thì mình đã từng nghe nói. Lập trường của mình thì thế này. Mình không cho rằng VN có hạ tầng công nghiệp/kỹ thuật để made in VN. Đầu tư nghiên cứu, sản xuất tên lửa made in VN bằng tiền ngân sách là không hợp lý. VT là một doanh nghiệp kinh tế. VT cho rằng có thể tự nghiên cứu sản xuất được tên lửa made in VN với giá cả chấp nhận được thì BQP sẽ ưu tiên mua. Sản xuất tên lửa made in VN sẽ không được cho là nhiệm vụ chính trị của VT. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng xấu đến chỉ tiêu lợi nhuận thì sẽ xử lý như hành vi cố ý làm trái gây hậu quả.

    Tất nhiên ý kiến của mình chỉ là cá nhân. Không phải là đường lối hay quyết sách của quân đội.
    mrhungdotttoan thích bài này.
  3. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.486
    Đã được thích:
    3.975
    Thời 4.0 thì cái hạ tầng công nghiệp/kỹ thuật ko phải là vấn đề lớn với VT đâu cụ, cái quan trọng là có đủ tiền mà làm ko đấy cụ à.
    --- Gộp bài viết: 23/12/2018, Bài cũ từ: 23/12/2018 ---
    và cũng theo tớ thì chính cái kinh nghiệm mà cụ gọi là hàn tôn lắp mái ấy sẽ làm cơ sở nền tảng cho các loại tên lửa tự chủ về sau của VT chẳng hạn, còn những thứ cấu thành trong tên lửa mà mấy cụ hay gọi là bán đầy chợ, 1 tiền làm = 10 tiền mua thì cứ mua cho khỏe cụ à, chả ai rảnh hơi tự làm từ a-z, ta cứ theo mô hình của mấy ông thổ, hànm nam phi mà học thôi.
  4. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.732
    Đã được thích:
    8.588
    kimdungmk2 thích bài này.
  5. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Hôm rồi coi vtv bay nhiều cập ngon thật
  6. blablablabla

    blablablabla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    46
    Bài này đăng vào đây được không các Bác?

    Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày bộ đội nhà phật “Nhân dân Campuchia tôn vinh” giúp Campuchia 07/01/1979 - 07/01/2019

    Chuyện bây giờ mới kể “Trận đánh tiêu biểu những ai còn nhớ,...”

    Ngày 21/06/1980 tổ A72 của chúng tôi gồm:

    Đồng chí Hoàng Văn Cát TMP ePPK594, quê Hà Tây trực tiếp chỉ đạo;

    Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, nhập ngũ năm 1975, quê Đại Nải - Hưng Yên, Trung Đội phó của A72 chỉ huy;

    Đồng chí Nguyễn Văn Thành, quê Thường Tín - Hà Tây, nhập ngũ năm 1977, xạ Thủ số 1;

    Đồng chí Võ Văn Tám, quê Yên Thành - Nghệ An, xạ thủ số 2 và Đồng chí Võ Văn Xô, quê Quỳnh Lưu - Nghệ An, xạ thủ số 2, đều nhập ngũ năm 1978 thuộc MT479 có mặt ở ngã 3 con voi "Mi Lic" đi bộ vào Nam Sấp hiệp đồng cùng eBB4 fBB5 chiến đấu. Phía ta bị sa lầy 02 xe tăng nên phải bố trí một lực lượng bộ binh để bảo vệ xe tăng bị lầy, lúc này địch phát hiện và bao vây nên địch nó bu vào đánh bộ phận bảo vệ xe tăng sa lầy này. Lúc này, đồng chí Tư Trực, fpTMT f5 thấy bộ đội hy sinh nhiều liền ra lệnh hủy xe tăng, hôm sau ngày 22/6, Tư Trực bị Tư lệnh Mặt trận kỷ, luật rút về cứ ở Sisipôn và điều Đồng chí Sư đoàn trưởng Hai Phê vào thay thế, nhưng tình thế vẫn không khả quan hơn.

    Ngày 23/6, tổ A72 chúng tôi được Sư đoàn điều cơ động sang hướng Đăng Cum, và phải hành quân suốt đêm để đến sáng ngày 24/6 đến vị trí tập kết để phối hợp eBB174 fBB5 do Đồng chí Bùi Đức Trần, Trung đoàn trưởng, tiếp tục phát triển chiến đấu cùng Trung đoàn suốt ngày 24/6. Do vận động tiến công đánh địch phòng ngự trong công sự nên chủ yếu Bộ đội ta lợi dụng địa hình, địa vật để tiến công địch, khi ta vượt qua Suối cạn vào sâu trong trận địa địch thì chúng phá đập nước chảy ào ạt nên Suối cạn thành sông sâu. Lúc này dưới đất chúng tổ chức phản công, đồng thời trên không chúng dùng 02 chiếc máy bay trực thăng loại UH1A và 01 chiếc máy bay trinh sát L19 chỉ điểm, chúng dùng hỏa lực 12.8 mm bắn trực tiếp xuống đội hình tiến công của ta. Do vận động tiến công nên không có hầm trú ẩn, Bộ đội thương vong rất nhiều, phía sau đội hình tiến công của ta là Suối cạn đã biến thành sông sâu, nước chảy rất xiết, việc tải cứu thương binh, liệt sỹ vượt qua gặp vô vàn khó khăn. Lúc này, Trung Đoàn trưởng Bùi Đức Trần lệnh cho tổ A72 chúng tôi phải luồn sâu vào sát đội hình của bộ binh để tác chiến trong lúc hỏa lực của địch bắn dồn dập. Sau khi cơ động và vận động chiến đấu liên tục dưới hỏa lực của địch, mãi đến hơn 12h trưa hôm đó, tổ A72 chúng tôi mới tiếp cận, bám được sát đội hình bộ binh dù Tổ chúng tôi và bộ binh chỉ cách bên này và bên kia Sông. Tổ A72 chúng tôi khẩn trương triển khai chiến đấu. Đến 15h30, anh em bộ đội thấy Tên lửa vác vai vào bảo vệ đội hình bộ binh nên rất phấn khởi,...

    Đúng 15h40, chiếc máy bay trực thăng UH1A bay vào đội hình Trung đoàn, Tổ A72 chúng tôi lập tức mở nguồn pin, cơ cấu đèn báo tín hiệu mục tiêu tốt, đường rê bắt bám mục tiêu ổn định và chúng tôi chờ cho đến khi chiếc máy bay UH1A liệng sang trái, đầu nó hướng về Thái Lan và đuôi quay vào hướng trận địa A72, chúng vừa nhả đạn xuống đội hình bộ binh của ta cũng là khoảnh khắc tối ưu để A72 bóp cò phóng đạn, trong nháy mắt một tiếng nổ lớn và chiếc máy bay bị tách làm đôi thành hai vệt lửa lớn rơi xuống đất, cả chiến trường hò reo sung sướng trong chốc lát, lúc đó là 15h45, một dải biên cương nửa bên Thái Lan nửa ở bên Miên bỗng im lặng. Gần 05 phút sau, lại có tiếng động cơ máy bay, Tổ A72 chúng tôi đột nhiên phát hiện có chiếc máy bay trinh sát L19 xuất hiện để trinh sát trận địa, nó lượn một vòng quanh trận địa. Tổ chúng tôi theo phương án, không cần chờ lệnh, triển khai tác chiến ngay và lập tức mở nguồn pin cơ cấu và hướng đạn vào mục tiêu cũng là lúc chiếc máy bay L19 bắn một quả đạn khói, chắc chúng đã xác định được vị trí hỏa lực phòng không của ta. Lúc này cũng là thời điểm chúng tôi bóp cò, phóng đạn được phóng đi và lần này chiếc L19 nổ tan tành thành nhiều mảnh rơi, lả tả trên đầu đội hình chiến đấu của ta. Bộ đội ta lại được dịp hò reo hò vang dội, lúc đó đồng hồ trên tay đồng chí Cát chỉ đúng 16h00 ngày 24/06/1980, tức là mất có 05 phút để Tổ A72 chúng tôi diệt 02 máy bay địch.

    Sau chiến dịch rút về đơn vị ăn mừng chiến thắng. Tập thể A72 chúng tôi được e594 xem xét và đề nghị trao tặng Huân chương chiến công hạng nhất. Đồng chí Cát TMP E, chỉ huy chung được đề nghị Huân chương chiến công hạng nhì; đồng chí Tuân, Trung Đội phó và đồng chí Thành, Tám, Xô, cùng được đề nghị Huân chương chiến công hạng ba. Giao đồng chí Phước, phụ trách tuyên huấn e594 lúc bấy giờ trực tiếp hướng dẫn viết bản thành tích (sau này hình như đồng chí Phước làm Trưởng đoàn văn công Quân khu 7) để lập hồ sơ đề nghị lên Mặt trận khen thưởng theo quyền hạn.

    Đến tháng 9/1980, tôi được đơn vị cử về Trường sỹ quan PPK học đào tạo sỹ quan, năm 1982 ra trường được ưu tiên đã qua chiến đấu nên đưa về Tiểu đoàn 24 - Pháo Phòng không 37 thuộc fBB5 và trở lại Campuchia chiến đấu đến năm 1989 rút về nước. Còn đồng chí Tuân, Thành, Xô được phục viên về quê và cũng từ đó đến nay chẳng thấy huân huy chương đâu, nhưng anh em Tổ A72 và cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 174 fBB5 thời điểm đó chắc chắn chẳng một ai quên cái ngày 24/06/1980 ác liệt đó, những đồng đội nào đọc được dòng tâm sự này thấy có thiếu sót điểm nào thì bổ sung, cũng là Tấm lòng nhớ thương anh em đồng đội mình đã hy sinh lúc đó.

    Ngày 01/06/2016, tôi được nhận sổ nghỉ hưu và hiện sinh sống cùng con cháu tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

    TB: Hồi đó anh em đồng đội mình hy sinh nhiều và đa số anh em bị đạn 12.8 mm xuyên từ đầu và vai xuống, hy sinh quá thảm thương nên tôi cứ nhớ mãi về trận đánh ngày hôm đó, thậm chí giờ sang đó có thể tôi vẫn còn nhớ từng vị trí nằm của đồng đội năm xưa.

    Theo lời kể của Bố mình là đồng chí Võ Văn Tám về trận đánh ác liệt, diệt hai máy bay ngày 24/6/1980 tại Mặt trận 479 - Chiến trường Campuchia.
    hoalongtrang, quaden2012T90Vladimir thích bài này.
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
  8. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Tôi thấy cái thiếu là sự cạnh tranh, động lực lớn nhất của nghiên cứu phát triển.
    Trong môi trường cạnh tranh làm gì có chuyện đưa bài toán 15-20 năm ko giải xong mà vẫn được tồn tại vì làm ngoài giỏi.

    Cạnh tranh khiến các công ty sx vũ khí TQ phải cử gián điệp và hacker đi tìm phương thuốc để giành lợi thế trước cty khác. Bản chất họ phải cạnh tranh với nhau mới có miếng vì ko có đồng tiền dễ dàng.

    Chẳng hạn may mặc trong quân đội, việc gì phải duy trì xí nghiệp may. Các Z hiện đua nhau làm ngoài toàn hàng gia dụng
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2018
  9. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.486
    Đã được thích:
    3.975
    hi vọng mấy doanh nghiệp như VT thôi cụ, chứ dăm ba cái Z nó cho ra xe ba gác chở ắc quy với máy thông ass xe tank đấy cụ. :-D
  10. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Các nhà máy Z thông thường nhiệm vụ chính là sửa chữa, đảm bảo khí tài. Tiếp đó mới là cải tiến, nâng cấp. Một số nhà máy sản xuất trang thiết bị bộ binh hạng nhẹ như Z111 thôi ah.
    Về việc sản xuất trang thiết bị quốc phòng CNC thì các cụ cần hiểu nó bao giờ cũng gồm 2 phần là nghiên cứu, phát triển (R&D) và sản xuất.
    Về R&D thì sẽ giao cho các viện nghiên cứu thuộc bộ QP hoặc cũng có thể do bộ phận R&D của một số DN quốc phòng đảm nhận.
    Về Sản xuất, sau khi có kết quả R&D thì việc chế thử hoặc sản xuất sau này sẽ được thực hiện tại các công ty CN QP như VT chẳng hạn.

Chia sẻ trang này