1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AbayND

    AbayND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình đã hiểu :v
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có một ngày...
    Chợt hốt hoảng vì trí nhớ mình giảm sút nghiêm trọng. Đến trong cùng một ngày, quên quá nhiều điều, làm ta lo sợ. Ta vốn sợ rồi đến lúc mình sẽ không thể nhớ được điều mình từng nhớ nhất.
    Có một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng mà chịu. Và mình lại cười, như chưa hề nhắc đến. Giống như khi người ta đủ tĩnh để uống trà, khi nghĩ đến thời gian đã trôi qua và sẽ trôi qua... mọi điều nhỏ nhặt hay thậm chí từng khá lớn sẽ trở nên vô nghĩa. Như nhiên...
    Đầu bỗng dưng hơi nặng. Thấy tự nhiên mệt mỏi. Đăng nhập nick... Nhận được một tin nhắn. Nước mặt tự nhiên rơi. Đời là thế. Chẳng có gì vì sao và tại sao.
    Thời gian vẫn cứ trôi. Chả mấy chốc rồi chúng ta cũng sẽ già. Chỉ mong mỗi ngày...thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa... mình mang lại một điều gì tốt đẹp cho ai đó... và cảm thấy bình yên.
    blackangel87 thích bài này.
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chị Bại dạo này vẫn khỏe chứ?
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngay lúc này thì không.
    Kiểu như ốm dở từ đầu tuần đến giờ, hiện tại mới chuyển sang đau họng.
    Chúc em ngày nghỉ vui, khỏe :P
  5. hoa_anh12

    hoa_anh12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    chuyện bắt đầu từ đâu vậy bác
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Từ một topic khác mà giờ nó đi đâu rồi ý :))
  7. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Mình thì thường xuyên nhớ ký ức --- vì những kỷ niệm những ngày mới lớn - những ngaỳ còn hồn nhiên không bị tác động bởi cuộc sống hiện tại " Công việc - nhiều thứ lắm..." Nhưng mình học cách " Chấp nhận mọi sự thật " -- Vì chỉ khi mình chấp nhận được nó - Mình mới có thể đi được !
    Ko chơi nữa ! Mai trả lời lại ! say quá rồi !
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Chào! Đã quá lâu rồi không vào ttvn, và bỗng dưng tới khi muốn viết vài dòng thì bỗng nhận ra có vẻ như không có topic tâm sự nào là thực sự dành cho mình hết, vì vậy đành vào một topic bất kỳ viết vài dòng linh tinh vậy. Thực sự đã quá lâu rồi
    Chuyển về nhà mới cũng đã được 3 tuần, căn nhà của mình, thực sự của mình, nhưng thay vì cảm giác vui vẻ phấn khích tự hào và gắn bó, thì lại đều là một loạt những cảm xúc tiêu cực. Mình nhận ra có vẻ như mình không muốn ở đó nhiều như mình đã từng nghĩ lúc đầu, mình muốn quay lại với cuộc sống trước đây hơn. Ai cũng thích có 1 căn hộ riêng, mình làm được rồi, nhưng sao nó không làm cho mình thỏa mãn? Cái mình mong muốn nhiều hơn thế nữa, chắc không xa, mình sẽ phải bán nó đi mất, mọi thứ thật sự cảm giác không ổn chút nào!
    Bây giờ điều làm mình mong chờ duy nhất chắc là Tết! Mình sẽ về và đi coi nhà cho bố mẹ, đó thực sự là điều thôi thúc mình nhất trong lúc này! Mình muốn thực hiện nó ngay lập tức, cảm giác như mình sắp chạm được đến tay rồi! Bố mẹ sẽ có một căn nhà như bố mẹ xứng đáng được hưởng! Cả đời bố mẹ hi sinh cho mình, cho các chị, giờ là tới các cháu, cuối cùng, mình cũng sắp có thể tặng bố mẹ một món quà rồi! Nghĩ thôi cũng vui rồi! Mình chưa nói với ai hết cả, uh, không thể nói ra được, mình muốn giữ tới phút chót để tạo bất ngờ cho bố mẹ mà! Tuyệt nhỉ!
    Nhưng, khi việc này được giải quyết, mình cũng sẽ phải đối diện với một người! Cái người mình đã từng ghét, từng không muốn một chút quan tâm nào, cũng như không nghĩ sẽ có liên quan gì tới cuộc đời mình cả!
    Vậy mà giờ đây, lại đang xuất hiện từng ngày, từng giờ quanh mình, thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của mình!
    Mình muốn chào tạm biệt người đó, nhưng không biết sẽ có gì đủ lớn để mình có thể dũng cảm làm được điều này???
    Đôi khi sự xuất hiện của người đó như hút cạn sức lực của mình, quá mệt mỏi, chỉ muốn ngay lập tức từ bỏ và chạy trốn đâu đó thật xa!
    Đôi khi lại mang đến những hi vọng, những động lực để mình cố gắng nhiều hơn, để biến những suy nghĩ không thể của mình thành có thể!
    Nhưng, bất kể điều đó là gì, thì cẩn thận, mình đang đùa với hổ, một con hổ có thể cắn xé và phá nát cuộc sống của mình bất kỳ lúc nào!!!
    Thật sự!
    Ngày hôm nay thực sự không hề dễ dàng!
    ke_chien_bai thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Rằm tháng Giêng... Không biết bạn thấy ổn chưa?
    Cũng đã quá lâu vào lại.
    Đến một lúc nào đó, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên nhẹ nhàng. Được- mất. Yêu - ghét...
    Nên hãy cứ làm gì mình muốn làm, miễn là mình thấy ok. Nếu đã chọn rồi, đúng sai cứ làm tiếp. Đúng thì sẽ biết mình được gì. Sai để lấy kinh nghiệm mà bước tiếp.
    Năm mới, chúc bạn bình an và có những quyết định nhẹ nhàng, như ý.
    --- Gộp bài viết: 19/02/2019, Bài cũ từ: 19/02/2019 ---
    Hình như em say hơi nhiều. Say không tốt cho sức khỏe.
    Trí nhớ giờ khá tệ, nên chẳng thể nhớ được quá nhiều thứ như xưa. Nhưng... một cái nick quen.
    Mong những ký ức xưa cũ sẽ đem lại cho em những động lực để tốt đẹp hơn trong tương lai.
    Và nhớ kỹ: uống rượu để say rất không tốt cho sức khỏe.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hết tháng 2.
    Một tháng không may mắn, từ trong ra ngoài. Để đến lúc này, khi sắp bước sang tháng mới, mới nhìn kỹ để thấy hóa ra tưởng không bị ảnh hưởng gì, không quan tâm - mà lại gây tác hại không tưởng nổi.
    Một sức khỏe không tốt, cứ cảm giác như có thể gục ngã bất cứ lúc nào- sợ như một nỗi ám ảnh.
    Một cái đầu không ổn, cứ chực nổ tung và sẵn sàng như phản ứng lại vì bất cứ chuyện gì.
    Cứ như là không đang sống.
    Mai là một tháng khác rồi.
    Mới.

Chia sẻ trang này