1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi despair, 28/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?

    Despair mong muốn nhận được tư vấn của các anh chị đã lập gia đình, về vấn đề sau:

    Chuyện là về thời điểm để tìm hiểu và lập gia đình. Despair từ lúc lập nghiệp đến giờ cũng 6 năm rồi - cũng có thể nói là đã có lúc thành đạt và được thừa nhận, bây giờ cũng có công ty riêng, làm được hơn 1 năm rồi. Tuy nhiên, trước mắt còn nhiều điều phải lo lắng lắm, sửa sang nhà cửa, ổn định và mở rộng kinh doanh vì cũng mới làm mà - rất thiếu người làm nên Despair rất mệt đầu, chăm sóc bố mẹ một mình ( vì em gái cũng di dân rồi ) .... Chuyện này cũng không thể một sớm một chiều.

    Cái chuyện kinh doanh thì nó như một vòng xoáy không có điểm cuối cùng, chẳng biết đến lúc nào thì vừa.

    Despair cũng có quen biết một số bạn gái, cũng dễ thương và chín chắn. Nhưng chưa bao giờ dám tiến xa với họ vì luôn nghĩ đến những mối lo lắng thường trực kia. Liệu có phải là ích kỷ nếu yêu một người và để họ phải chờ đợi, phải buồn vì sự ít quan tâm ( khách quan ) của mình hay không ?

    Mọi người đều bảo Despair nên lập gia đình, bản thân cũng mong muốn nhưng cứ gặp một vấn đề trong kinh doanh trục trặc - mất nhiều thời gian để giải quyết, quên hết mọi thứ, Despair lại phải suy nghĩ. Liệu có nên .... lúc này?
  2. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết, cái gì đến ắt sẽ đến, bạn chưa thấy yêu ai đến mức thấy tất cả những điều bạn đang lo nghĩ đều trở thành "no problem" thôi. Gặp đúng Ms. Right, sẽ có người lo cùng bạn vun vén việc nhà, chiều bố mẹ, tiết kiệm tiền xây nhà etc., việc gì phải bắt người ta chờ, thuyết phục người ta cùng chia xẻ, cùng chăm lo với mình chứ.
    Trên thực tế, chuyện hôn nhân để lâu qua thành ngại, chẳng muốn tìm hiểu, đến lúc lấy đại cho xong. Rồi nữa, lúc đầy đủ vật chất rồi, lại lẩn thẩn "cô ấy lấy mình vì gì nhỉ????? Bản thân mình hay những cái mình làm được".
    Thế nên, tự bạn phải biết cái gì là quan trọng với bạn thôi
  3. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết, cái gì đến ắt sẽ đến, bạn chưa thấy yêu ai đến mức thấy tất cả những điều bạn đang lo nghĩ đều trở thành "no problem" thôi. Gặp đúng Ms. Right, sẽ có người lo cùng bạn vun vén việc nhà, chiều bố mẹ, tiết kiệm tiền xây nhà etc., việc gì phải bắt người ta chờ, thuyết phục người ta cùng chia xẻ, cùng chăm lo với mình chứ.
    Trên thực tế, chuyện hôn nhân để lâu qua thành ngại, chẳng muốn tìm hiểu, đến lúc lấy đại cho xong. Rồi nữa, lúc đầy đủ vật chất rồi, lại lẩn thẩn "cô ấy lấy mình vì gì nhỉ????? Bản thân mình hay những cái mình làm được".
    Thế nên, tự bạn phải biết cái gì là quan trọng với bạn thôi
  4. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    EM nghĩ, nếu 1 người phụ nữ thật sự yêu anh thì họ sẽ sẵn sàng chờ anh miễn sao anh không phụ bạc người ta là được
  5. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    EM nghĩ, nếu 1 người phụ nữ thật sự yêu anh thì họ sẽ sẵn sàng chờ anh miễn sao anh không phụ bạc người ta là được
  6. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh muốn cưói, và ngưới kia cũng muốn cưới thì anh hãy "cảnh báo" cho họ biết trước...Khi cưới rùi, Trong lúc bận rộn thì cố giành ra vài phút để quan tâm hay 1 cử chỉ thân mật với người ta, chị sợ anh quên thôi, chứ nếu chỉ cần giành 1 chút thời gian thôi, người ta cũng sẽ mãn nguyện và hiểu cho anh rùi! Xong khi kết thúc công việc bận rộn đấy của anh thì anh giành thời gian cho riêng chị, mang chị đi chơi hay làm gì đó mà chị thích, tất cả tuỳ thuộc vào cách anh làm, đối xứ thui!!! Gudlụck
  7. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh muốn cưói, và ngưới kia cũng muốn cưới thì anh hãy "cảnh báo" cho họ biết trước...Khi cưới rùi, Trong lúc bận rộn thì cố giành ra vài phút để quan tâm hay 1 cử chỉ thân mật với người ta, chị sợ anh quên thôi, chứ nếu chỉ cần giành 1 chút thời gian thôi, người ta cũng sẽ mãn nguyện và hiểu cho anh rùi! Xong khi kết thúc công việc bận rộn đấy của anh thì anh giành thời gian cho riêng chị, mang chị đi chơi hay làm gì đó mà chị thích, tất cả tuỳ thuộc vào cách anh làm, đối xứ thui!!! Gudlụck
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Dường như câu hỏi ở đây không phải là có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi, mà là có nên bắt mình phải chờ đợi, hay tiếp tục hoãn vì những lý do này khác.
    Câu hỏi nghe qua thì mang hơi hướng của sự quan tâm tới người phụ nữ. Nhưng mà dig a bit deeper, vấn đề là ở chỗ cậu muốn gì cho cuộc đời mình, và cậu tổ chức cuộc sống của mình như thế nào. Vấn đề thứ hai là sự tự tin của cậu.
    Nhà sửa rồi sẽ muốn sửa nữa, công việc sẽ luôn luôn cần ổn định và mở rộng. Và bố mẹ cậu nữa, nếu biết rằng cậu mãi chưa lấy vợ vì phải chăm lo cho các cụ thì có lẽ các cụ sẽ bảo là để chúng tao nghẻo sớm cho mày rảnh nợ. Tức là các cụ lúc nào cũng muốn cậu được êm ấm theo cái tư tưởng của các cụ, là vợ con đề huề. Hàng tỉ thứ khác nữa cho bốn cái dấu chấm của cậu, chúng sẽ đến và rồi đi.
    Nếu cậu đã lo được nhiều việc như thế rồi thì việc để một người con gái tham gia vào trong cuộc đời của cậu hẳn sẽ chẳng phải là một việc gây nhiều vướng bận cho cậu.
    Dĩ nhiên là nếu cậu cho rằng không có phụ nữ nào có thể chia sẻ được những mối bận tâm của cậu, thì cậu không nên yêu và lấy vợ làm gì.
    Còn nếu cậu quá quan tâm đến những việc cậu đang làm, đặt cái công ty và sự nghiệp lên trên hết, thì không phụ nữ nào nên yêu và lấy cậu làm chồng cả.
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Dường như câu hỏi ở đây không phải là có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi, mà là có nên bắt mình phải chờ đợi, hay tiếp tục hoãn vì những lý do này khác.
    Câu hỏi nghe qua thì mang hơi hướng của sự quan tâm tới người phụ nữ. Nhưng mà dig a bit deeper, vấn đề là ở chỗ cậu muốn gì cho cuộc đời mình, và cậu tổ chức cuộc sống của mình như thế nào. Vấn đề thứ hai là sự tự tin của cậu.
    Nhà sửa rồi sẽ muốn sửa nữa, công việc sẽ luôn luôn cần ổn định và mở rộng. Và bố mẹ cậu nữa, nếu biết rằng cậu mãi chưa lấy vợ vì phải chăm lo cho các cụ thì có lẽ các cụ sẽ bảo là để chúng tao nghẻo sớm cho mày rảnh nợ. Tức là các cụ lúc nào cũng muốn cậu được êm ấm theo cái tư tưởng của các cụ, là vợ con đề huề. Hàng tỉ thứ khác nữa cho bốn cái dấu chấm của cậu, chúng sẽ đến và rồi đi.
    Nếu cậu đã lo được nhiều việc như thế rồi thì việc để một người con gái tham gia vào trong cuộc đời của cậu hẳn sẽ chẳng phải là một việc gây nhiều vướng bận cho cậu.
    Dĩ nhiên là nếu cậu cho rằng không có phụ nữ nào có thể chia sẻ được những mối bận tâm của cậu, thì cậu không nên yêu và lấy vợ làm gì.
    Còn nếu cậu quá quan tâm đến những việc cậu đang làm, đặt cái công ty và sự nghiệp lên trên hết, thì không phụ nữ nào nên yêu và lấy cậu làm chồng cả.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Không thể cầu toàn và lại càng không thể rành mạch từng ly từng tý được, hairyscary ạ. Bạn khắc nghiệt với người như mình quá.
    Đôi khi, vấn đề lại được phát biểu thế này: "thế mẹ có muốn con chỉ làm hành chính, đi về đúng giờ và lương ổn định là 2T ... chẳng hạn" ( à ra là bà cụ cũng đang cản trở tham vọng đây. đôi khi cũng không thể cứ theo lời các cụ già được. )
    Dù nói sao đi nữa, ở đây, mình rất tôn trọng những nhu cầu rất con người của người phụ nữ của mình, cô ấy là một phụ nữ trẻ và còn cần nhiều hơn là nguyện vọng của một bà cụ già ...
    Những gì bạn dẫn giải ra đều dẫn đến những kết quả ít phổ biến và tiêu cực, VD: "cậu không lấy ai" ... "không ai lấy cậu".
    Sợ quá, hairyscary

Chia sẻ trang này