1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng không - Không quân thuộc Hải quân nhân dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.410
  2. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    [​IMG]
    duoianhquanki, ConnuocvietT90Vladimir thích bài này.
  3. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Biết là các cụ đã có tuổi, cơ mà cũng phải cố gắng mặc giáp, đội mũ, tay thương tay kiếm ra tuyến đầu.
    Ngưỡng mộ phong cách của các cụ, xin hát tặng vài câu:

    “ Năm xưa ấy, ta lên đường, cầm tầm vông đánh Tây can trường;
    Nay đi đánh Mỹ xâm lược, già lại gươm súng ra sa trường;
    Dầu nay mái tóc hoa râm mà lòng vẫn thấy thanh xuân;
    Nợ non sông chưa trả hết, kẻ thù kia chưa quét hết;
    Đời trẻ trung oanh liệt của chúng ta;
    Là tiếng ca trên đường vui chiến đấu tuổi già;

    Như cây bách, như cây tùng mặc dầu cho gió mưa bão bùng;
    Khi đói khát, khi lạnh lùng, già này thi lá gan anh hùng;
    Đời ta đi khắp muôn phương mà lòng vẫn nhớ quê hương;
    Vợ con nơi thôn xóm đó, kẻ thù đang gây sóng gió;
    Bà nó đang mong đợi ở chúng ta;
    Cùng xóm thôn ngày đêm không tiếc thân già;

    Ông cha đã sống anh hùng thì đời sau cháu con anh hùng;
    Vươn đôi cánh lên muôn trùng, cuộc đời ơi mến yêu vô cùng;
    Đời ta có Bác kính yêu, tình Đảng ấm nâng niu;
    Ngọt thơm cây xanh trái chín, cánh đồng mênh mông lúa chín...;
    Thằng cháu kêu ông ngoại nó mới viết thư:
    Rằng nó đang hành quân lên hướng trên R;

    Chân không mỏi, gân không mềm, đường càng xa chí ta càng bền;
    Tâm vẫn sáng, men vẫn nồng, tình yêu trong trái tim vẫn nồng;
    Thời gian luôn giúp chúng ta cuộc đời chiến đấu muôn hoa;
    Nặng hai bên vai trung hiếu, sá gì da nhăn gối yếu;
    Thằng cháu kêu ông nội nó rất dễ thương;
    Giờ nó đang cùng anh em bám chiến trường;
    Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta;
    Tuổi ấu thơ hùng anh cho chí tuổi già.”

    Thương quá cơ! Mà cũng lo cho các cụ quá cơ!
    ConnuocvietTranphong77 thích bài này.
  4. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    E ko nghe thấy tiếng hát của Cụ là sao :-p
    Phải hát tận nơi lính đang gác ntn Cụ ah ;-)
    [​IMG]
    Connuocviet, kimdungmk2T90Vladimir thích bài này.
  5. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Định làm thêm bài nữa, hát tặng các cụ, cơ mà sợ “ông” Lệ Rơi kết bạn Facebook thì vợ con nó đuổi ra khỏi nhà. :-p
    kimdungmk2, kuyomukoConnuocviet thích bài này.
  6. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Cụ xin lỗi ntn này :-D
    Chuyến đi Trường Sa vừa qua nhiều khách quý được gặp nhau, và cũng có những khách quý miễn cưỡng phải gặp nhau [​IMG]:))). Chị T có chồng công tác tại đảo Sơn Ca, con trai ở đảo Nam Yết. Theo quy định, bố mẹ được đi thăm con, vợ đi thăm chồng. chị liền đăng ký cho mình đi thăm con trai, bố mình đi thăm con rể. Mục đích cao cả hơn là ra đến nơi sẽ "đổi ngôi", chị rẽ vào Sơn Ca với chồng còn ông ra Nam Yết gặp cháu. Cơ mà nhân tính k bằng.... thủ trưởng tính. Xuống xuồng vào đảo phải đọc tên từng người 1, k dễ j tráo đổi. Trước hôm tới Sơn Ca chị đã đi gặp thủ trưởng đoàn công tác xin chuyển n k được chấp nhận. Chưa bao giờ có tiêu chuẩn ông ra thăm cháu. Vì thế ai ở đâu cứ ở nguyên ấy. Sáng ra, nhìn thấy đảo xanh trước mắt, chả biết chị năn nỉ thế nào (nghe đồn xin 1 bác phó chứ bác trưởng nhất định k cho vào) mà cũng được xuống xuồng vào đảo 5 tiếng. Tối hôm trở ra tàu, trên boong mát mẻ các chị em mới thẽ thọt hỏi chị về chuyến viếng thăm lịch sử. "Từ lúc vào đảo đến lúc ra tàu cũng được 2 cái" [​IMG]:))). èo, chị em trố mắt, lè lưỡi ngưỡng mộ 2 anh chị đã ngót 50!. Lè xong thì lại thấy thương bố chị- tức là bố vợ ý ạ. Ở nhà tinh thần là ra thăm cháu, bỗng dưng bị ép "ăn- ngủ" với con rể cả 8 ngày thì biết làm sao????
    [​IMG]
    Connuocviet, kimdungmk2T90Vladimir thích bài này.
  7. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Cũng gom góp được 2 ...cái cơ đấy, lợi hại, lợi hại quá! Bái phục, bái phục luôn. Lại còn 8 ngày nơi đầu sóng ngọn gió, ép già quá, ép quá!
    Chợt nhớ câu nói của Đô Đốc: “Bố biết các con khổ! nhưng ngặt nỗi: đây là đất hương hỏa ông cha, sau lưng là đất liền”.
    Sẵn nhớ luôn ông anh vợ mới ra Nam Yết hồi tháng 8, chắc chưa về vì không thấy điện đóm gì.
    (lại xúc động, suýt nữa lên 6 câu vọng cổ). :-p
    Chúc mọi người ngoài ấy: KHOẺ!
    Lần cập nhật cuối: 18/02/2019
    despairConnuocviet thích bài này.
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.410
  9. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.410
    [​IMG]
    Connuocviet thích bài này.
  10. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Ông @T90Vladimir chơi ăn gian, lấy bài người lính già nổi tiếng ra tặng đồng chí!!!
    T90Vladimir thích bài này.

Chia sẻ trang này