1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    thế đằng ấy thích tư vấn gì nào để tôi chứng minh khả năng thầy dùi
    công việc thì có thể dùng email, cuối ngày rồi check. Cuối tuần thì có việc gì quan trọng mà phải gọi điện thoại ?
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tôi chẳng cần tư vấn gì cả :D

    Thế còn gia đình thì sao? Nhỡ có chuyện gì gấp.
  3. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    thì phải sắp xếp gia đình ổn thoả trước trong 1,2 ngày thì mới tắt máy chứ. Hơn nữa là người lớn, cũng phải tự biết xoay sở nếu có chuyện chứ.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đồng ý ông có thể sống không có điện thoại sau khi sắp xếp ổn thỏa trước 1, 2 ngày
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mất ngủ, gần 1h dậy ***g vỏ gối mới vào cái ruột gối mới sau đó bắt đầu xem The good doctor.

    3 tập đầu đến bây giờ.

    Cry too much.

    Chuông báo thức sẽ kêu lúc 5h30.

    Điều hòa hơi ồn.

    Right sole is letting sth out as usual.
  6. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    giả sử tôi là bụt thì sẽ hỏi đằng ấy là "vì sao con khóc"
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tôi xem phim gặp những đoạn cảm động là khóc, aizz ko kìm được
    --- Gộp bài viết: 11/04/2019, Bài cũ từ: 11/04/2019 ---
    Chắc mai mới đến ngày ngủ bù, hôm nay vẫn thức được.

    Tuần này là tuần lỡ xe với tắc đường, sáng thứ 2 mở đầu bằng chờ xe bus 30'. Thứ 3, thứ 4 lúc nào cũng 9h mới đến vp, còn chẳng kịp ăn sáng tử tế.

    Tối nay đã về muộn còn chơi xe gần nửa tiếng.

    Phải mua xe, rồi còn đưa Sùng Sùng đi học nữa.
  8. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    mới đọc qua tưởng là đằng ấy định mua ô tô thì hơi thắc mắc.
    Đi xe máy thì đúng là tiện hơn bus nhưng mà độ an toàn thì có kém đi.
    Đằng ấy trước có hay đi phượt không ?
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tôi đi được 3 lần, biết phượt nhờ ttvn.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có 1 chuyện vui và 1 chuyện buồn. Chuyện vui là tui siêu siêu tiến bộ. Xảy ra chuyện buồn như thế mà tui cũng cảm thấy bình thường. Chấp nhận và bắt đầu lại. Không đổ lỗi, không oán ghét, không cảm thấy khổ sở.

    Thật tốt hơn tui nghĩ.

    Nhưng cũng mệt. Ăn mất ngon. Giờ ngủ đã. Lười ngồi.

Chia sẻ trang này