1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Vừa diễn ra giải vô địch TG đồng đội (mỗi nước 2 người) môn bida 3-băng. Ở vòng bảng VN may mắn đứng nhất bảng: (bảng có ba thằng đều 2 thắng 1 thua, nhưng VN đứng nhất do so hiệu suất ghi điểm. Ở vòng bảng VN thắng Hy Lạp và Đan mạch, thua Hà lan)

    Group A (two games):
    1 Korea 2-4-1.230-8
    2 Austria 2-2-1.192-7
    3 Egypt 2-1.064-7
    4 Lebanon 0-0.714-4

    Group B (two games):
    1 Belgium 2-4-1.538-8
    2 Japan 2-1.433-7
    3 France 2-2-1.226-8
    4 Mexico 0-0.903-6

    Group C (three matches)
    1 Vietnam 3-4-1.630-8
    2 Netherlands 3-4-1.609-9
    3 Greece 3-4-1.337-6
    4 Denmark 3-0-1.013-5

    Group D (three matches):
    1 Turkey 3-4-1.661-11
    2 Colombia 3-4-1.586-9
    3 Germany 3-4-1.174-6
    4 Peru 3-0-0.979-5.

    Tuy nhiên vào vòng tứ kết thì VN gặp lại Hà lan, và vẫn thua. Nên cuối cùng VN chỉ nằm trong 8 đội mạnh nhất
    Ở chung kết, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Hà lan. Hai đội nữa ở bán kết là Hàn Quốc và Bỉ
    --- Gộp bài viết: 19/03/2019, Bài cũ từ: 19/03/2019 ---
    Campuchia có em này đánh bida 3-băng cũng dễ thương, mà hóa ra cũng thuộc diện số má của TG (hình như là top 3 hay top 5 gì đó). Các em VN không thấy có ai trong top 100.

  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Martin Nguyen mới bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông của ONE championship nhé các bác.

    Nghe bảo tháng 9 này cậu ta sẽ sang VN đánh, cũng là một trận bảo vệ đai VĐ nữa, nhưng không biết là đấu với ai và ở đâu.
    LackOfMoneyhoalongtrang thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Trận này đánh hôm trước rồi, mà bây giờ tôi mới có dịp xem hết cả trận. Đây là chung kết giải VĐ carom 3 băng châu Á giữa Trần QUyết Chiến và một tay cơ Hàn Quốc. Biết trước kết quả cuối cùng nhưng không ngờ hấp dẫn và kịch tính đến như vậy :) Nói chuyện lội ngược dòng thì cú lội ngược dòng này cũng ngon lành không thua gì Liv vs Barca :) Đảm bảo các bác xem không ngon không ăn tiền

  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Ngay lúc này Quyết Chiến đang đánh (live) tranh vé vớt vào vòng 2 trong khuôn khổ giải 3CC Masters ở HQ:



    (Thể thức giải này hơi khác chút: 4 thằng đánh lần lượt (cùng 1 game), mỗi cú trúng thì người đánh được thêm 3 điểm, ba người kia mỗi người mất 1 điểm. Đánh đủ mấy chục lượt - 20 hay 40 lượt gì đó - thì người nào nhiều điểm nhất thắng).

    Sau trận này xong thì tới 2h chiều tới lượt Quốc Nguyện đánh, cũng tranh vé vớt luôn. Kênh youtube này nó cũng sẽ chiếu live.

    Còn Đình Nại thì đã đi tiếp rồi.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Liệu có 1 trào lưu về đích mới không nhỉ ? :)))))

  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Ôi... khôn vl mà cũng... đau vl :))
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Hiện giờ đang có tới hai cái World Cup diễn ra, ngày nào thiên hạ cũng bàn tán ì xèo:
    - Cricket World Cup ở Anh
    - Women's World Cup (bóng đá) ở Pháp

    Sáng sớm hôm nay Mỹ đá Thái Lan, hôm trước nghe mấy con Thái nói nghe hùng hổ lắm, sẽ gây khó dễ, gây bất ngờ cho đương kim vô địch các thứ, mày hôm nay đá xong thấy kq là 13-0 :)

    Nhắc tới vẫn hận Châu Nhuận Phát làm hỏng cơ hội đi WC của các chị em nhà mình
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Hận gì bác? Phải cám ơn ổng chứ! Nhờ ổng mà ko vào được WC làm rổ đựng bóng như các em gái Thái, nhục bỏ mợ!
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Bọn Mỹ đang phải chịu chỉ trích vì thắng quá dày và ăn mừng quá nhiều :)
    Khoản ăn mừng thì cũng hơi quá thật, nhưng nó vui thì sao cấm được nó

    Còn khoản ăn quá dày thì chỉ vì bọn Mỹ / Can nó có tiết mục "ko thắng đậm để đối thủ khỏi mất mặt". Chứ Tây Tàu chẳng bao giờ thấy khoản đó
    Thằng con tôi hồi trước đá cái league cho trẻ con, có cái luật là chỉ được thắng cách biệt 5 bàn. Nếu ghi thêm bàn thắng thì cứ mỗi bàn thắng được ghi thêm, 1 thằng trong đội phải ra khỏi sân. Chừng nào bên kia ghi bàn thì cứ mỗi bàn rút ngắn thì lại có 1 thằng được vào, cho đến khi trở lại cách biệt 5 bàn thì OK.

    Ngoài ra khi học sinh hoặc ở đại học đấu với nhau, bọn nào thắng đậm quá (ví dụ 50-1 hoặc 60-2) cũng bị ăn chửi là ko tôn trọng đối thủ

    Nhưng tưởng nó ở World Cup thì phải khác, hóa ra vẫn có đứa chửi.
    --- Gộp bài viết: 12/06/2019, Bài cũ từ: 12/06/2019 ---
    VN mình có lẽ sẽ ko thua nhiều như vậy :)

    Hơn nữa đi WC là vinh dự cả đời, không dễ có dịp để đi. Mai kia Bắc Hàn nó quay lại thì cỡ Vịt với Thái ko có cửa. Thái giờ đã đi WC 2 lần, cái "danh" này còn mãi chứ ko bao giờ mất. Trong khi Vịt thì rất lâu nữa vẫn chỉ là "đội chưa bao giờ đi WC".

    Hồi WC trước Thái đi đá thua 2 trận đều 0-4 (trước Đức & Nauy), nhưng thắng được 1 trận 3-2, là cũng có 3 điểm đầu tiên rồi, ko tệ chút nào.
    --- Gộp bài viết: 12/06/2019 ---
    Xem bàn thắng trận Mỹ - Thái thấy con gôn Thái cứ như bán độ. Hoặc là đứng như trời trồng, hoặc là nhảy loi choi như hề. Cả nước nó không có con nào làm thủ môn hay sao.

    Nếu gôn nó đỡ hơn thì ko đến nỗi 0-13. Nhiều quả bóng tới sát người rồi nó vẫn đứng ỳ ra nhìn. Nhào vào chụp thì có vào tài cũng thổi, làm gì thành bàn được

Chia sẻ trang này