1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Mặt bằng thể chất chung, phong trào của cả dân tộc nó thể hiện luôn vào đội tuyển QG đó. Bảo dân VN máu bóng đá nhưng có bao nhiêu người chơi đá bóng và bao nhiêu vận động thể thao. 90% dân số đi làm xong là về ngồi bia bọt, dân quê nghèo thì lao động mửa mật ra về còn thể thao gì nữa. Tính ra số người VN chơi một môn thể thao và vận động thể dục đều đặt là bao % ?
    Bệnh phu cách đây 100 nhìn các nho sĩ nghiện thuốc phiện thế nào thì bây giờ dân văn phòng phong trào uống bia như thế, thời đại thay đổi nhưng con người vẫn thế cả. So với bọn châu Âu thằng nào cũng gym, hoặc chơi môn thể thao nào đó thì không thể ngồi một chỗ mà mơ dự WC.
    Nam giới VN lười vận động thể hình thể lực yếu, mà tính ra số chị em chơi thể thao còn ít hơn nữa, chắc không nổi 1% chị em là tập môn thể thao nào đó. Được các thành tích như vậy ở các môn bóng cchyền, bóng đá là quá thành công, nếu không phải nhờ mô hình gà nòi bao cấp XHCN thì còn lâu mới được như thế. Song có điều thời đại này thì mô hình đấy không ăn thua nữa, không có cách nào khác là phải xã hội hoá và phổ cập thể thao. Nhưng mà nhìn vào các bộ ban ngành thể thao toàn những thằng bụng phệ cuối giờ zo zô trăm phần trăm thì bọn nó nhìn mình khác gì mình nhìn các cụ nho gia ngả bàn đèn đầu thế kỉ đâu.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Đúng Nhật là bọn đá "châu Âu" nhất trong những nước ko phải châu Âu. Nhưng mà có những thứ cần cù không thể bù thông minh :) Bọn Hà Lan đá đĩnh đạc, đường hoàng hơn hẳn, trong khi trên giấy tờ thì bọn nó chiếu dưới vì Nhật là đương kim Á quân.

    Chỉ có về cuối trận trận Nhật ép sân nhưng tiếc là ko thể ghi bàn.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Đúng cái tâm lý bầy đàn nó mạnh thật. Hồi trưa xem mấy con Mỹ đá, dù chẳng phải bà con họ hàng (tổ tiên) gì với mình nhưng vẫn hồi hộp vãi. Lúc con tóc tím nâng tỷ số lên 2-0 thấy mừng ghê :) Nếu tài VAR công nhận bàn thứ 3 (tôi thấy có việt vị gì đâu?) thì đỡ phải căng thẳng. Tài năm nay có vẻ ưu ái bọn châu Âu quá. May hôm nay nó không thổi quả pen lúc bóng trúng tay con hậu vệ Mỹ, chứ không thì trận này chưa biết ra sao (nhưng nếu nó thổi thì chắc chắn bọn nó thiên vị châu Âu).

    Công nhận bọn châu Âu ngon quá, đội nào cũng ngon. Đức Nauy Thụy Điển là thế lực cũ rồi không nói, nhưng Anh PHáp Hà Lan ngày xưa không có gì mà toàn đẳng cấp không. Bọn Mỹ là đương kim vô địch nhưng đá với Pháp cũng mửa mật, bị bọn kia ép sân từ đầu đến cuối. Thống kê cầm bóng là 60-40 nghiêng về Pháp. Bọn Pháp pressing hay quá, Mỹ chơi 1 chạm nhưng toàn chạm hỏng. Mấy con đen của Pháp thì thôi rồi, con nào cũng to như con bò, mà kỹ thuật cá nhân lại khá mới chết. Trong khi mấy con đen của Mỹ thì toàn nhỏ nhỏ gầy gầy. Có con đen của Mỹ đá hậu vệ biên bên cánh trái, cả trận bị con đen của Pháp nó vần cho lên bờ xuống ruộng. Không biết có phải nó lần đầu đi WC không mà cứ có bóng là chuyền hỏng, toàn vào chân đội bạn. Được cái con này chắc còn trẻ nên đá cực kỳ xông xáo và nhiệt tình, cứ mất bóng là lại lăn xả vào tranh chấp, và chặn tạt bóng rất hay, mặc dù người nhỏ & chân ngắn. Chắc vì thế nên HLV không thay nó ra, chứ nhìn nó nhiều lúc có bóng xong chuyền ngay vào chân đối phương gần đó nhìn phát bức mình.

    Chung qui lại Mỹ thắng có phần may mắn. Pháp xui gặp Mỹ trước chứ xứng đáng có huy chương giải này. Nhưng cũng phải nói lại là Pháp hiện giờ đã VĐTG (nam), nếu nó cũng leo cao ở giải nữ nữa thì ông trời ưu ái nó quá. Ngày xưa Đức hầm hố chứ cũng chưa bao giờ VĐ cả hai giải cùng lúc.

    Trận sau Mỹ gặp Anh hy vọng sẽ nhẹ nhàng hơn.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.690
    CĐV Mỹ có đông ko bác? Tui nhớ hồi xưa thấy CĐV Mỹ xem BĐ nữ cũng đông lắm và cuồng nhiệt ko kém châu Âu, chứng tỏ đâu phải là dân Mỹ ko thích BĐ đâu, tại tuyển nam làng nhàng quá thôi!
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Trên sân cổ động viên Mỹ đông nghịt, nghe bảo là hơn 10K trự, trong sân bóng có tổng số ghế 45K (nhưng chưa ngồi kín). Tôi có đọc mấy bài báo nói nhiều người nhân dịp này đi du lịch Pháp luôn. Lại cũng đang mùa hè rảnh rang nên rất thuận tiện. Mỗi năm dân Mỹ đi du lịch Pháp là hơn 2 triệu

    Từ trước đến giờ lợi thế của bọn Mỹ so với các nước khác trong môn bóng đá nữ là số lượng trẻ con tham gia tập rất đông. Con gái bên Mỹ này muốn theo thể thao thì ko có nhiều lựa chọn, bóng rổ hay quần vợt thì chỉ một số rất ít, và khó tiến xa. Trong khi dân Mỹ thì lại rất thích tập thể thao (nói đúng hơn là cha mẹ rất thích cho con tập thể thao). Bóng đá thì rất phổ thông, mạng lưới câu lạc bộ (không chuyên) dày đặc, ai tham gia cũng được, lại không tốn kém gì mấy. Sân tập thì đất nó rộng nên đầy. Cho nên tuổi đi học thì số con gái đá bóng có khi còn nhiều hơn con trai. Chỉ có khi lớn lên thì cơ hội thi thố ít, chỉ có 1 giải VĐQG nhưng số CLB/cầu thủ cũng hạn chế, lương thì tương đối thấp (so với đi làm). Môi trường tiến thân kém hẳn so với bên châu Âu, nhất là vài năm lại đây. Bây giờ bóng đá nữ bên châu Âu nó phát triển cực kỳ, tiền đổ vào rất nhiều, người xem đông (trận Atletico-Barca trong khuôn khổ giải VĐ bóng đá nữ TBN gần đây có số người xem lên tới 60 ngàn), lương thưởng cũng tăng, cho nên trình cũng theo đó mà tăng theo. Con Renard hậu vệ to cao khỏe của Pháp (hôm nay ghi bàn gỡ 1-2), với con đội trưởng Henry của nó hiện giờ lĩnh lương 29K Euro / tháng ở Lyon. Một tháng nhé các bác, chứ không phải 1 năm đâu. Sao bóng đá nam châu Á nhìn vào đó còn mơ. So với lương bên Mỹ thì hơn xa (1 năm bên Mỹ đứa nhiều nhất cũng chỉ chừng 40-50K, trừ đứa nào nổi tiếng đóng quảng cáo thì khác). Cho nên tương lai chưa biết bọn Mỹ có đối chọi lại được không hay phải nhường bọn châu Âu

    Còn mấy thể loại như Canada, Brazil, TQ với Úc thì nói chung vẫn tư duy và môi trường kiểu nghiệp dư. Ngày xưa châu Âu nó còn ngủ mê nên làm mưa làm gió, chứ giờ châu Âu nó chuyên nghiệp hóa thì không có cửa địch lại với bọn nó.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.690
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    ptsondr thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Cái này là cộng đồng game thủ thi đấu với nhau :)
    Mình ngoại đạo nên nhìn vào thấy mù mờ, chứ trong cuộc nó cũng có đủ thứ hỉ nộ ái ố, cũng có ngôi sao thế giới và thần đồng như các môn thể thao khác vậy

    Hồi trước hình như các bác trên này cũng định tìm quán nào thi đấu FIFA hay là Fooball Manager giao lưu với nhau thì phải :)
    ptsondr thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.690
    Trang phục như bóng đá luôn ấy nhỉ? Đầu tiên tui còn tưởng là futsal cơ, nhưng mà nghe vụ Đài quá mạnh thì bít là éo phải rồi :D
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Mỹ nữ lại thắng tiếp, vào chung kết lần thứ 3 rồi. Vẫn chỉ thắng sít sao 2-1. Nhưng có vẻ như số bọn nó phải thắng hay sao, chứ 2 lần xém gỡ hòa. Lần đầu con người Anh đá vào nhưng việt vị 1 bước chân, VAR không công nhận. Lần sau không có lỗi lầm gì mà VAR (lại VAR) thổi pen, tưởng là 2-2 rồi chứ, mà con thủ môn Mỹ quá hay, bắt gọn bóng luôn.

    Còn nhìn thế trận thì bọn Mỹ không hơn, kiểm soát bóng ít hơn, số đường chuyền ít hơn, chỉ hơn số lần sút cầu môn. Thấy bọn Mỹ đá có vẻ vô tư giống như ít được ai rèn giũa hoặc la rầy thì phải, mất bóng lia lịa, cứ có bóng là hốt hoảng chuyền rồi mất. Chỉ có tranh cướp bóng và chạy thì cực kỳ nhiệt tình. Bọn kia thì bài bản hơn, lúc mà nó làm bài bản thì nhìn hàng thủ bọn Mỹ thủng như miếng pho mát bị chuột gặm. Vì sao bọn nó (Anh) không làm được nhiều hơn 1 bàn thì tôi cũng không rõ, có thể do bọn Mỹ phòng ngự từ xa tốt, trung tuyến tranh chấp quyết liệt nên bọn kia khó tiếp cận vòng 16m50. Chứ mỗi lần bọn Anh tiếp cận được thì y như rằng nhìn thót cả tim.

    Hai đứa xương nhất là Anh Pháp qua được là hay rồi, còn một trận nữa thôi :)

Chia sẻ trang này