1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Nam định đá trận này thả cửa k áp sát thì Q mới có cơ hội
    đá rát như Thái hay Mã thì Quyết lại tàng hình hoặc mất hút
    bác đừng mang 1 trận đấu vào mà đòi nó là công thức cho mọi trận đấu
    doiquanhnam thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.872
    Đã được thích:
    3.950
    Việt Nam bước ra đấu trường khu vực từ năm 95 chính bởi trận thắng Ỉn 1-0 (Hữu Đang ghi bàn).

    Ỉn giai đoạn đó cực mạnh, kĩ thuật và tốc độ hơn hẳn Việt Nam, vượt qua Singapore đang thoái trào để trở thành đội mạnh thứ nhì ao làng. Dàn cầu thủ toàn là đi tập huấn ở Sampdoria về. Hảo thủ có Yuliyanto (bác nào xem nó lừa Như Thuần của Việt Nam như bố lừa con thì chắc nhớ), Widodo ( ghi bàn vào lưới VN ở cúp Dunhil 1999 bằng quả móc ngược kiểu cầu mây), Bima Sakti ( gọi là Maradona của Đông Nam Á), hậu vệ phải Aji Santoso (Công Minh k bao giờ được vào đội hình tiêu biểu vì thằng này), trung vệ Tecuado đen trũi. Trẻ hơn chút có Rocky và Bambang Pamukas (viết theo trí nhớ). Nhưng thằng tôi thích nhất là Indra Putra, tóc dài kín gáy, sút xa thần sầu,sau chết vì chơi thuốc bị sốc.

    Khổ cho bọn nó, sau trận thắng 1-0, Việt Nam cứ gặp Ỉn là đá như cắn thuốc lắc. Giai đoạn này Ỉn toàn tèo vì khắc tinh Vịt.
    Năm 1995 thắng 1-0, lấy vé vào bán kết.
    Năm 1996 hòa 1-1 vòng bảng, tranh giải ba thắng 3-2 , có quả Quốc Cường đánh gót.
    Năm 1997 hòa 2-2 khi Ỉn làm chủ nhà SG, Văn Sỹ Hùng ghi 2 bàn. Ỉn sau đó vào chung kết, thua Thái luân lưu, khán giả uất quá đập phá loạn, chung kết phải dừng cả tiếng.
    Năm 1999, lại gặp bán kết, Hồng Sơn ghi bàn rồi chào kiểu quan đội.

    Ỉn sau này chỉ báo thù được bằng trận thắng 3-0 ở sân Mỹ Đình tại AFF 2004 và trận thắng 2-0 ở bán kết SG 2011.
    loyallance, hoa_khanh, Malogs1 người khác thích bài này.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ngày xưa em thích thằng Kurniawan Yulianto kia, bé người mà chơi kỹ thuật.
    --- Gộp bài viết: 11/09/2019, Bài cũ từ: 11/09/2019 ---
    Tất nhiên ko phải vì một trận này rồi, Quyết nó toả sáng 80-90% số trận cho HNFC từ khi nó trở lại sau chấn thương, trong đó có các trận ở AFC Cup.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Indog bao năm vẫn lối chơi ngoái đít, cầu thủ thì lùn, nói chung đá ở ao làng thi thoảng có trận lên đồng thi đc
    ra đến châu lục là chết như 1 con gián
    --- Gộp bài viết: 11/09/2019, Bài cũ từ: 11/09/2019 ---
    Minh đức nó từng HLV CLB HN mà nó phát biểu như thế tôi cho là đúng
    liệu bác có hiểu hơn Minh Đức k? nên tôi cho rằng bác k nên chầy cối
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    e còn nhớ thêm thằng gendut nữa, hồi đó nó nổi lắm, vịt với ỉn đụng nhau là trận đấu hấp dẫn rượt đuổi tỷ số, đá kỹ thuật và cống hiến (mỗi tội 2 thằng ngoáy đít) và rực lửa từ khán đài (dân đông và cuồng, ưa màu đỏ như nhau), chỉ có thái thời sắc là cầu thủ thì nó trên 1 bậc nên 2 t này húc nhau thì vào đụng thái lại nằm, vịt làm khó thái hơn do có bộ thủ đỉnh, chỉ có 1998 thái thua vịt và dính scandal với in củng là 1 mốc rất đáng nhớ...sau này thái thoái trào (có trở lại thời lứa chana trở lại đây, gián đoạn ở sau thời sắc) thì mã, sin nổi lên, vịt củng lại ba chìm bảy nổi đá hay cống hiến, bốc lửa nhưng hay thua nhãm ở trận quyết định lấy cup với lũ trâu bò, đá cứng nhắc nhưng lỳ lợm và giỏi ăn rùa mã, sin..chỉ nổi lên 2008 và 2018 đến nay, ko thua nhãm, động kinh, đá biết ng biết ta thì có cup thôi.
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2019
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    2008 thì có may mắn và nhiều may mắn
    còn 2018 thì vô địch gần như là lẽ đương nhiên, đến mức cảm thấy quá bình thường với chức vô địch vì biết trước VN sẽ vô địch. 2018 vô địch k thấy sướng như 2008
    arrow2 thích bài này.
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    trận này rất đáng nhớ và thót tim cho 2 đội, tên chính xác cầu thủ này mới tra là
    Gendut Doni Christiawan
    --- Gộp bài viết: 11/09/2019, Bài cũ từ: 11/09/2019 ---
    thực chất vịt có bộ 2018 có bộ thủ rất chăc, hoàn thiện và quan trọng ko động kinh (động kinh là thua nhãm), chứ mã nó phản kháng củng rất đáng gờm, kết quả củng hòa và ăn 1-0 (mà hình như bàn ấy có phần việt vị)...chỉ phong thái cầu thủ bình tĩnh làm ta yên tâm thôi. tất nhiên vô địch là thuyết phục.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Park thận trọng thôi, chứ trình Mã k có gì ghê gớm
    Iran, Hàn, Uzebekistan, Nhật...còn mướt mồ hôi mới ăn được thì ở ĐNA Mã hay Thái tuổi gì mà đòi ăn?
    nhnglhnarrow2 thích bài này.
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.362
    Năm 2008, box Bóng đá có nhà tiên tri Tuấn Mẽo với topic nổi tiếng "Tin ở ... hoa cúc dại". Hoa cúc dại ở đây ám chỉ đội VN của ông Calisto với 11 trận liên tiếp ko thắng, bị tụi nhà báo dè bỉu ko hết lời. Còn hoa hồng ám chỉ đội VN của ông Rield, giao hữu thì thắng hoành tráng, vào giải chính thì thua thảm
    traodoi888, loyallancearrow2 thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.872
    Đã được thích:
    3.950
    Vừa kiểm tra lại, thằng cha Ỉn mà tôi thích là Eri Irianto chứ không phải Indra Putra. Nó chết năm 2000, đột quỵ trên sân, nhưng lại có tin bảo rằng vì lạm dung ma túy
    [​IMG]
    arrow2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này