1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bóp méo cái gì, cái thế hệ đấy có được đào tạo bài bản đâu. Tốc độ thời đấy không chỉ ở vịt mà ở cả thế giới cũng chậm hơn bây giờ nhiều. Tốc độ châm, thể lực kém thì cảm giác nó k nhiệt là đúng. Trên này cũng chưa ai nói là thế hệ bây giờ kém hay đá thua thế hệ vàng mã đấy. Sao ông không tự hỏi nếu thế hệ bây giờ mà đc sinh ra cùng thời điểm thế hệ vàng mã thì thế hệ nào hay hơn thì như thế mới công bằng
  2. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641

    vkl, có cả Hoàng bò vs AĐ, cơ mà VN cũng chọt đc 1 nhót là 6-1 mà.
    Các bác cứ so sánh làm gì cho vẽ chuyện thế. Thồi đó đá quốc tế cứ tới phút 75 là ae dắt tay nhau đi dạo, thở = tai hết thì chả bạc với cả nhược cái gì. Nhưng công nhận là cho tới giờ mà vẫn chưa thể sản sinh ra lại được 1 Hồng Sơn với trung phong như Huỳnh Đức với cả Đỗ Khải nữa, 3 cầu thủ này mà được sinh vào thời này thì chắc chắn sẽ thành siêu sao.
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Trận thua Turk 0-4 ko phải là ASIAD, mà là vòng loại Asian Cup. Hồi đó VN cùng bảng với TQ, Takjikistan, Turkmenistan
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785

    Vòng loại asian cup 2011 VN từng bị tầu khưa hành hạ thế này :))) vẫn nhớ câu bình luận huyền thoại của Đặng Gia Mẫn trước trận đấu VN nhỏ con nhưng khéo léo còn Tq cao to nhưng xoay sở chậm. Hết trận Tàu nó vả cho 6 nho ko lệch phát nào:-)))))
    nhnglhn thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác này nói đúng rồi, tôi nhớ nhầm ở 1 trận vòng loại, đúng là asiad 98 có thua nhưng chỉ thua 0-2, còn trận thua 0-4 là trận vòng loại, hồi đó đá bệ rạc kinh khủng, cảm giác đá cho có lệ, đá nhanh nhanh còn giải tán
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Tuyển VN các thế hệ trước đi đá giải ngoài ao làng thì chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ: vừa nghèo vừa hèn.
    Cũng giống tình trạng các CLB VL trốn tránh nhau không dám đi đá C1, C2 châu Á, đi thì toàn mất hộ chiếu với lấy cớ này nọ để ở nhà, cho cầu thủ trẻ đi đá.

    Nói chung cha chú thất đức ngu học thì con cháu chịu. Xây thì khó chứ phá thì dễ lắm. Chả phải những trận thua đến 0-15 của Đà Nẵng hay 0-9 của ông gì ở C1 thì bây giờ có lẽ cũng chẳng phải è cổ ra mà cày cái cup C2 châu Á. Trình độ thì chẳng đến nỗi thua như thế, cái chính là tâm lí tiểu nông nghèo hèn, lãnh đạo thì sợ thiếu tiền, cầu thủ thì sợ chấn thương, mất công, sợ thua...etc...
    nhnglhn thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trận này diễn ra ngay sau khi VN vừa vô địch AFF 2008 và sau thằng Syria 3-0 cũng ở vòng loại Asian cup 2011
    nhưng sau đó đá với Khựa thì bị vỡ trận. Trình Khựa lúc đó cũng không hơn Khựa bây giờ, nhưng có mỗi 1 bài tạt cánh đánh đầu dựa trên ưu thế thể hình mà bao thế hệ VN trước đây ko chống được bài này. Hồi đó phạt góc thường có 2 cầu thủ đứng sát cột nhưng vẫn luôn thua nhiều bàn từ tình huống phạt góc
    Đáng chú ý là trận này cả Công Vinh lẫn Dương Hồng Sơn đều thông báo đột ngột là "mất hộ chiếu". Dương Hồng Sơn được đặt cái danh Sơn "hộ chiếu" đại ý nói về đặc tính khôn lỏi của người Nghệ, trận nào mà cảm thấy thua đậm hoặc khó khăn thì bày lý do để ở nhà, nhằm thoái thác trách nhiệm.

    Nhìn chung so với cách đây 10 năm thì thế hệ bây giờ tiến bộ vượt bậc, từ thể hình, thê lực, kỹ thuật, tư duy...VN tiến bộ quá nhanh, trong khi Khựa thì vẫn dậm chân tại chỗ.
    U22 mình đá thong dong mà vẫn ăn Khựa thì tầm ĐTQG Khựa cũng chỉ ngang ngang Thái nếu không vượt trội như Nhật Hàn, đá với VN bây giờ là Khựa thua Việt
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    VN ko có trận nào thắng Syrie 3-0 cả, mà chỉ có trận thắng Lebanon 3-1 sau khi vô địch AFF Cup. Trong trận này thì CV đã tìm cách "xin" 2 cái thẻ vàng để thành 1 thẻ đỏ, nên trận TQ đương nhiên bị treo giò. Còn Hồng Sơn thì chưa đến đoạn "mất hộ chiếu" mà là "chấn thương trong buổi tập"

    Đoạn "mất hộ chiếu" của Hồng Sơn là né trận Lebanon trên sân khách vào cuối năm 2009. Lúc này Hồng Sơn mất hộ chiếu, Tấn Trường thì bị chấn thương nặng sau chung kết Seagame, chỉ còn thủ môn Quang Huy đi cùng đội sang Lebanon. Còn Công Vinh thì vẫn là trò "xin thẻ vàng" chứ ko phải là "mất hộ chiếu"
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    VN thời đó cùng bảng vói cả Syria, tôi nhớ hình như là thắng 3-0 ở Mỹ Đình, Trận đó Công Vinh ghi bàn
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Hồi đó VN cùng bảng với TQ, Syrie, Lebanon (bảng D). Sau khi vô địch AFF Cup 2008 thì có trận thắng Lebanon 3-1 ở Mĩ Đình. Còn với Syrie thì thua 0-1 ở Mĩ Đình (Dương Hồng Sơn bắt) và hòa 0-0 ở Syrie (Bùi Tấn Trường bắt). Bác có thể xem lại thông tin ở đây : https://en.wikipedia.org/wiki/2011_AFC_Asian_Cup_qualification

Chia sẻ trang này