1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Có comt trên newszing:

    Gió Lào ơi! Trước đây mình cũng đặt câu hỏi như bạn! Giờ hiểu ra rằng lý do họ chọn Anh vì khi vào được Anh bạn lập tức xé bỏ hô chiếu, làm cho mình mất gốc về mặt giấy tờ! Khi cảnh sát bắt bạn, bạn không có quốc tịch rõ ràng thì không bị trục xuất khỏi Anh và suốt đời không được đi ra khỏi Anh. Như vậy co hôi ở lại kiếm việc làm kiếm tiền sẽ rộng đường hơn
    --- Gộp bài viết: 29/10/2019, Bài cũ từ: 29/10/2019 ---
    Những em/cháu bị chết ở lần này hầu như còn trẻ quá. Không như các ông 30-40, chuyên viên bàn phím về kinh tế hay chính trị xã hội gì trên này... nên đừng tự cho mình có quyền chê bai hay xét đoán họ. Nhất là không ở trong hoàn cảnh sống khiến họ phải bằng mọi giá ra đi.

    Đọc cái comt của ông ko sợ vợ bên topic van hou cho có 1 ví dụ tương quan cụ thể:
    Mấy bác cứ đặt mình vào vị trí thằng Hậu, mấy bác cần bao lâu để học tiếng Anh giao tiếp được? Thằng Hậu đá bóng giỏi hơn mấy bác chứ học hành sao bằng mấy bác được. Nó đi đá bóng tuần bay thành phố này, tuần bay thành phố kia, đá được 2,3 tuần thì lại bay về VN. Nó học tiếng Anh thì bằng khả năng tự học của nó chứ có trường lớp, giáo trình, thầy cô nào mà phù hợp được với lịch bay nhảy của nó? Mà khả năng tự học của nó mấy bác nghĩ được bao nhiêu phần so với mấy bác? Vậy thì nó cần bao lâu? Trong 3-6 tháng mà nó lỏm bỏm, rồi chỉ chỏ, uốn éo cho người khác hiểu được thì nhà em cũng nể nó rồi. Mà chừng đó thì ai dám cho ra sân. Giải Hà Lan chứ có phải giải Lào đâu, đá đỉnh cao không hiểu nhau, một tình huống, một nhịp chạy thiếu ăn ý là một bàn thua, một trận thua rồi.

    Đọc bài
    Bên trong trại tị nạn người Việt chờ vượt biên sang Anh

    Dù sợ hãi vụ việc 39 nạn nhân, nhưng họ vẫn nhất định không quay về, thì thấy ý chí đó mãnh liệt ra sao.

    Có thể chứng tỏ mình trong những khía cạnh khác ở đời sống, nhưng với người đã khuất (dù là vì dại dột, nếu có), cũng cần biết tôn trọng và xót thương.
    Lần cập nhật cuối: 29/10/2019
    hoalongtrang thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Nói "hoàn cảnh sống" cho nó văn vẻ, chứ thật ra chỉ là cái máu "điếc ko sợ súng" của dân VN chứ có gì đâu
    Con bé Trà My gì đó, có tiền mua xe hơi cho anh trai cơ mà, có nghèo đâu. Ở nhà làm gì chẳng đủ ăn, chỉ là muốn giàu nhanh thôi. Muốn giàu nhanh thì phải làm điều phạm pháp, xưa giờ vẫn thế

    Tôi nghĩ bọn nó muốn giàu nhanh, liều, ko may phải trả giá, vậy thôi. Chắng ai muốn phán xét gì người đã khuất, nhưng cũng đừng nên nâng quan điểm hoặc hạ thấp chất lượng cuộc sống VN quá để nói bọn nó ko còn con đường nào khác. Buồn cười có bài báo còn phỏng vấn tay nào đang ở Pháp để nói "chúng tôi ra đi để tìm tự do" :D Tự do cái L, bây giờ ông có tiền ông muốn đi đâu thì đi, có ai cấm đâu mà bảo đi tìm tự do. Chỉ là thiên hạ ko muốn chấp nhận ông thì chịu rồi. Mà cái nước ko cho ông vào, cái nước đó mới là nước hạn chế tự do của ông (và đi vào chui thì ko thể ra được trong vòng ít nhất 10-20 năm). Thấy bị mất tự do như thế ông vẫn chui đầu vào thì sao lại bảo là đi tìm tự do đuợc :)
    LackOfMoney, VNFanKhuyenngoa thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì ko nghĩ là nó quên, mà là do trạm đông quá nên hơi lâu trong khi nó ko dám tắt là bị lộ ngay.
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Vậy ông công nhận ngày xưa là đi tìm tự do à :P? Kệ họ ông ơi, cái mác vĩ đại hơn "tìm tự do" cũng có mà.
    Tôi cảm thấy mấy đứa này bị gia đình lợi dụng, không sống vì mình mà vì gia đình (giả tình giả nghĩa ,ngồi mát ăn bát vàng).

    Như nếu gia đình kiên quyết không nhận tiền của mấy đứa này gửi về thì tụi nó cũng không đi đâu. Không chừng từ bé đã nghe cha mẹ suốt ngày ca ngợi mấy tấm gương con bà này, bà nọ đi Anh làm cả nhà giàu lên rồi. Ở bên đó có bao nhiêu tiền chắc gửi về hết chứ chắc không dám giữ nhiều. Nói chung 1 đứa siêng phải kéo 1 đám ăn bám. Tôi biết nhiều người làm như trâu ko dám lấy vợ lấy chồng, còn ở VN thì suốt ngày nghĩ cách vòi tiền.

    Không biết cái vụ xe cháy thật không nữa. VN có bảo hiểm xe không, tai nạn có lên báo không? Ngân hàng dựa vào thế chấp gì mà cho mượn tiền mua xe.... Nhìn thằng em trắng trẻo ngồi bấm phone kìa. Con chị thì bỏ học đi xkld tùm lum, thằng em thì ngồi nhà mượn mua xe lái taxi, xe cháy thì để bà chị chạy đi sang Anh làm tiếp. Lẽ ra có đi thì phải nó đi đấy, trọng nam khinh nữ nên nó vậy. Rồi đang nợ ngân hàng mà còn mượn vài chục ngàn đi tiếp. Cái trò gửi tiền mua xe lái taxi này nghe quen lắm, đa phần chưa thấy chiếc taxi nào. Không mượn tiền mua xe thì đã không nợ, con bé khỏi đi đâu.

    http://ttvnol.com/threads/tro-chuyen-linh-tinh-giua-2-hiep.1596542/page-1359
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Ngày xưa thì tôi nghĩ là có thật. Tất nhiên ko thể nói tất cả, nhưng đám ra đi đời đầu (75-80) mà ko phải gốc Hoa thì nhiều người phải đi vì tự do thật.

    Thật ra trong số 24 gia đình đang lo ngay ngáy kia thì tôi đoán cũng có đứa sang trót lọt (hoặc nếu đã chết thì chết từ trước rồi), nhưng bây giờ mọi thứ đang nóng hổi hổi thế này thì nó không dám ra mặt sợ cảnh sát mò tới thì xôi hỏng bỏng không hết. Nghe bảo cảnh sát Anh đã hứa sẽ ko làm gì bất cứ ai ra trình diện, nhưng mà đã ra trình diện thì làm gì còn cơ hội được trồng cỏ trả nợ :) Cho nên thôi cứ nằm yên cho nó lành, cho ông bà già khóc than tí cũng không sao. Mai kia mọi thứ lắng xuống rồi gọi điện về thì tha hồ vui
    hoalongtrangloyallance thích bài này.
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Hầu hết các trường hợp sang đó đều vay mượn tiền để sang, kẻ 2-300tr người 5-700tr. Với ngần ấy tiền nợ vay và với sự kì vọng của gia đình, phần nữa là cái tham lam bất chấp hậu quả của bản thân vì đã trên lưng cọp thì họ ngoài đánh canh bạc cuộc đời chứ hiếm khi quay trở về.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bạn em ở Nghệ nói phần lớn trong 39 người là người xã đô thành, yên thành là xã khá giàu, nhiều nhà to, biệt thự. Nó gọi là xã tỷ phú. Có lẽ con em trong xã này đi XKLĐ rất nhiều (legal & illegal).
    halosun thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Ngược lại, tôi nghĩ là 24 gia đình này chính là ở xe thứ ba. 2 xe đi thoát, chắc chắn đã có cách báo về nhà, trong bối cảnh sôi lên như thế này.
    Không bỗng dưng mà nhiều nhà lập bàn thờ luôn chứ không chờ bên UK chính thức công bố. Điều này bình thưòng rất kị, và chỉ có thể giải thích bằng việc họ được bên tổ chức đưa người báo về ( và trả lại tiền)
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Trả lại tiền thì tiền vé vủng đi lại mấy vòng các nước ai chịu cho cò vạc anh ?
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Một phần thôi K, như các thông tin thì tới được Pháp là 2/3, 1/3 còn lại là tiền sang UK từ bãi tập kết ở Pháp.
    Đám này đi vé VIP nên có xe đón, giả dụ trục trặc thì bị bắn về Pháp rồi lại đi tiếp. Bọn giá rẻ thì tự tìm cách chui vào xe contaier chở hàng mà sang lậu theo kiểu ký sinh.

Chia sẻ trang này