1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tán phét về võ thuật, chưởng bộ, kiếm hiệp chờ hiệp 2

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nuadieuthuoc, 15/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.873
    Đã được thích:
    3.950
    Một anh hùng thời đại và bài Cánh buồm
  2. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    Galoa cũng chết vì đấu súng thì phải.
    Trước xem Thăng Long đệ nhất kiếm oánh nhau hay phết
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    1.947
    Phương Tây thích đấu tay đôi 1 phần do thứ quân tử tàu, các hiệp sĩ nhà giàu không thèm giao đấu với đám bộ binh hèn kém, nên đẻ ra thứ là hiệp sĩ đấu hiệp sĩ. Thế nhưng sau này có vụ Mông Cổ cắt tai hết đám hiệp sĩ Đức trong 1 trận nào đó, rồi tiếp đến là súng ống,vai trò của hiệp sĩ kém dần. Thế là đấu tay đôi từ trong chiến tranh chuyển qua đời thường, động cái gì cũng đấu tay đôi. Cãi nhau con gà tiếng gáy thế là cũng lôi nhau ra.

    Trung Quốc thì ko có kiểu phân chia đẳng cấp hiệp sĩ đó. Từ thời Chu Văn quan đã có địa vị cao hơn võ tướng rồi. Tiếp đến là đám nho giáo lễ nghĩa " đọc sách mới quân tử" ... Gì gì đó.
    Địa vị của võ tướng giảm thấp. Nên tư tưởng danh dự nó ko nặng như phương Tây.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]
    [​IMG]


    ANH EM tìm xem phim này nha ! Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất 2010 ( ARGENTINA )
  5. divino

    divino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    E đang đọc mật mã tây tạng mà thấy nó điêu thuyền và ngán quá. Ae có bộ nào phiêu lưu thám hiểm hay hơn ko ạ. Truyện tàu buff ảo lòi
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
  7. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Đọc mấy bộ này đi bác: Phàm nhân tu tiên, Linh vũ thiên hạ, Độc tôn tam giới, Đế tôn, Vũ động càn khôn.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    30 PHIM CÀNH CỌ VÀNG HAY NHẤT

    Ký sinh trùng (Parasite) đã vượt mốc 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng) doanh thu sau 10 ngày chiếu ở Việt Nam. Con số này mặc dù khá khiêm tốn so với thị trường Hàn Quốc (đã vượt mốc 70 triệu USD và gần 10 triệu lượt người xem), nhưng đây là một bất ngờ lớn, trở thành phim Hàn ăn khách nhất lịch sử tại Việt Nam. Điều đặc biệt hơn nữa, nó là một phim đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes, giải thưởng danh giá nhưng kén khán giả, mỗi lần có phim đoạt giải ở Cannes nhập về chiếu ở VN là toàn chết lâm sàng (Tree of Life, Assassin, Personal Shopper...).

    Nhân sự kiện có tính cột mốc này, tôi tuyển 30 phim đoạt giải Cành cọ vàng đáng xem nhất trong của Cannes để giới thiệu đến quý vị.

    LHP Cannes bắt đầu từ năm 1939 nhưng phải tạm dừng đến 6 năm do chiến tranh thế giới thứ 2 và chỉ từ năm 1945 trở đi mới tổ chức thường niên ổn định trở lại. Trải qua 72 mùa LHP, có 90 phim được trao giải cao nhất (trước đây giải cao nhất là Grand Prix, sau đó đổi thành Palme d'Or và đẩy Grand Prix xuống hạng Nhì). Lý do là năm 1946 được trao cho... 11 phim sau một thời gian gián đoạn vì chiến tranh, một số năm thì Cành cọ vàng được trao cho 2 phim (ví dụ như năm 1979 đồng trao cho Apocalypse Now và Tin Drum; 1993 cho hai phim The Piano và Farewell my Concubine...).

    Phim Cành cọ vàng lần đầu tiên tôi xem là The Piano (Dương Cầm) và Farewell My Cocubine (Bá Vương biệt Cơ), tất nhiên cũng phải vài năm sau khi giải thưởng này được công bố vì hồi đó tìm phim nghệ thuật rất khó. Cả hai phim đều gây ấn tượng mạnh. Kể từ đó thì hầu như ít khi bỏ qua mùa giải thưởng nào và bắt đầu xem ngược trở lại những phim đoạt giải trong quá khứ.

    Trong 90 phim đoạt giải cao nhất của 72 mùa, tôi xem được khoảng 60 phim trong suốt hơn 20 năm qua. Tất nhiên, có những phim thực sự thách đố tính kiên nhẫn vì quá khó xem, nhưng cũng có nhiều phim gây sốc, choáng ngợp và thậm chí khai sáng đầu óc. Và không phải phim Cành cọ vàng nào cũng khó xem và kén khán giả. Khá nhiều phim ăn khách và trở thành những hiện tượng phòng vé như The Piano (1993), Pulp Fiction (1994), The Pianist (2002), Shoplifters (2018) hay Parasite năm nay.

    Tuy nhiên, để chọn những phim Cành cọ vàng thích nhất, làm thay đổi tư duy điện ảnh, khiến mình phải choáng ngợp và mê đắm vì giá trị nghệ thuật, tư tưởng hay phong cách cá nhân thì tôi vẫn thích những bộ phim Ý của các đạo diễn kiệt xuất thập niên 60 (The Leopard của Luchino Visconti, La Dolce Vita của Federico Fellini hay Blowup của Michelangelo Antonioni), Đàn sếu bay qua của đạo diễn Nga Mikhail Kalatozov (trong phim có câu thoại đẹp như thơ làm tôi nhớ mãi "đàn sếu bay như những chiếc thuyền trôi trên bầu trời"), một vài phim khác của các đạo diễn Mỹ mang tính cách tân trong thập niên 70 như Martin Scorsese (Taxi Driver), Francis Ford Coppola (Apocalypse Now) hay một tác phẩm của đạo diễn Nhật Akira Kurosawa (Kagemusha) mà gần đây Trương Nghệ Mưu ảnh hưởng khá nhiều khi làm bộ phim có cùng đề tài Shadow (Ảnh tử)...

    Dưới đây là 30 phim đoạt giải Cành cọ vàng mà tôi thích nhất, theo thứ tự. Khoảng một nửa trong số này khá dễ tìm, một nửa thì hơi thách đố một chút, phải tìm từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng tôi tin là những bộ phim này sẽ làm thay đổi cái nhìn của các bạn về phim nghệ thuật và sự đa dạng của điện ảnh thế giới chứ không chỉ bó hẹp trong những bộ phim của Hollywood. Và chúng cho thấy tại sao giải thưởng Cành cọ vàng vẫn là giải thưởng quan trọng nhất của điện ảnh thế giới.

    1. THE LEOPARD (Il gattopardo), Đạo diễn Luchino Visconti (Ý), đoạt giải Cành cọ vàng 1963
    2. THE SWEET LIFE (La Dolce Vita), Đạo diễn Federico Fellini (Ý), 1960
    3. THE CRANES ARE FLYING (Đàn sếu bay qua), Đạo diễn Mikhail Kalatozov (Nga), 1957
    4. TAXI DRIVER, Đạo diễn Martin Scorsese (Mỹ), 1976
    5. APOCALYPSE NOW, Đạo diễn Francis Ford Coppola (Mỹ), 1979
    6. BLOW-UP, Đạo diễn Michelangelo Antonioni (Ý), 1966
    7. KAGEMUSHA (Ảnh tử), Đạo diễn Akira Kurosawa (Nhật), 1980
    8. FAREWELL MY CONCUBINE (Bá vương biệt cơ), Đạo diễn Trần Khải Ca (Trung Quốc), 1993
    9. PULP FICTION, Đạo diễn Quentin Tarantino (Mỹ), 1994
    10. TASTE OF CHERRY (Mùi vị anh đào), Đạo diễn Abbas Kiarostami (Iran), 1997
    11. THE PIANIST (Nghệ sĩ dương cầm), Đạo diễn Roman Polanski (Ba Lan), 2002
    12. AMOUR, Đạo diễn Michael Haneke (Áo), 2012
    13. THE PIANO, Đạo diễn Jane Campion (New Zealand), 1993
    14. PARIS, TEXAS, Đạo diễn Wim Wender (Đức), 1984
    15. THE BALLAD OF NARAYAMA, Đạo diễn Shôhei Imamura (Nhật), 1983
    16. PARASITE (Ký sinh trùng), Đạo diễn Bong Joon-ho (Hàn Quốc), 2019
    17. 4 MONTHS, 3 WEEKS, 2 DAYS (Bốn tháng, 3 tuần, 2 ngày), Đạo diễn Cristian Mungiu (Rumani), 2007
    18. WINTER SLEEP (Ngủ đông), Đạo diễn Nuri Bilge Ceylan (Thổ Nhĩ Kỳ), 2014
    19. DANCER IN THE DARK, Đạo diễn Lars Von Trier (Đan Mạch), 2000
    20. THE TREE OF LIFE, Đạo diễn Terrence Malick (Mỹ), 2011
    21. ROSETTA, Đạo diễn Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne (Bỉ), 1999
    22. THE TIN DRUM (Cái trống thiếc), Đạo diễn Volker Schlöndorff (Đức), 1979
    23. BRIEF ENCOUNTER, Đạo diễn David Lean (Anh), 1945
    24. SHOPLIFTERS, Đạo diễn Hirokazu Koreeda (Nhật), 2018
    25. BLUE IS THE WARMEST COLOUR, Đạo diễn Abdellatif Kechiche (Pháp/Tunisia), 2013
    26. ***, LIES AND VIDEOTAPE, Đạo diễn Steven Soderbergh (Mỹ), 1989
    27. SECRETS AND LIES, Đạo diễn Mike Leigh (Anh), 1996
    28. THE WHITE RIBBON, Đạo diễn Michael Haneke (Áo), 2009
    29. UNCLE BOONME WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES, Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul (Thái Lan), 2000
    30. THE SQUARE, Đạo diễn Ruben Östlund (Thụy Điển), 2017
  9. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    đợt này đang xem lại Nhật Nguyệt thần kiếm có Trương Vệ Kiện. Hồi trước TVK cũng không mập.
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    tôi xem Farewell My Concubine năm 2005, thời mà phong trào khác biệt giới tính chưa phổ biến như bây giờ. Xem lúc ban đêm, cảm giác cứ kinh kinh rợn rợn. Cảm giác còn ám ảnh sau đó. Một thời gian ngẫm lại thì thấy là hay, hiểu được tương đối về số phận, vai diễn của Trương Quốc Vinh.
    nuadieuthuoc thích bài này.

Chia sẻ trang này