1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    1.765
    Em là Phượng thù em qua Lào làm vua một cõi.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    có thằng vía nặng hơn cả Phượng đấy, thằng này khó bay ghế hơn cả HLV, thằng Tấn Anh HAGL, Phượng trù được nó thì ai cũng ủng hộ
    nhnglhn thích bài này.
  3. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Hi vọng mấy tiền đạo VN đừng thần tượng Messi rồi cứ lo solo như nó. Cá nhân Messi nó toàn diện về chuyền, dứt điểm, sút xa, sút phạt, sáng tạo, bỏ khả năng sô lô ra nó cũng là tiền đạo xuất sắc rồi. Vì vậy nên khi gặp nó người ta không biết nó lừa hay hay nó chuyền nên mới có nhiều pha bóng solo đỉnh cao.

    Khổ cái vì những pha solo hay quá nên mấy cái khác lu mờ, còn mấy ông Việt như CP thích cá nhân sợ nghĩ rằng mình solo dở thì phải càng cố gắng. Mà tiền đạo mà bị biết trước sẽ ít chuyền thì khó qua người lắm đừng nói qua nhiều người + mất niềm tinh đồng đội hỗ trợ vì biết mình sẽ ko chuyền. Nên càng cố gắng solo thì công sức thời gian bỏ ra càng vô ích và không đủ thời gian và công sức cho các kỹ năng khác.

    Không để ý đến đồng đội dễ không luyện được sự ăn ý và khó thích ứng với các đội khác nhau vì không để ý thói quen đồng đội mới thì khó thích ứng và phối hợp , hòa nhập.

    Bóng đá là môn tập thể, cá nhân quá thì nên chơi cầu lông đơn, bóng bàn, võ thuật, cờ vua... thì hợp hơn, ko cần để ý đến ai chỉ cần để ý đến đối thủ.
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2019
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.674
    Đã được thích:
    1.327
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Heerenveen khá phết nhỉ? Đang xếp thứ 5 trên cả Feyenoord. Ko biết lượt tới VH có được đăng ký ko đây?
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đợt gần đây liên tục thắng mà. Văn Hậu giỏi thì chắc phải đến cuối năm mới được ra mắt (từ băng ghế dự bị) hoặc trong một trận cup quốc gia gì đó. Năm 2020 mà chiếm được vị trí chính thức khéo anh em lại được xem Việt Nam đá Europa League
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    (Đội của) thằng Bunmathon của Thái mới trở thành VĐQG của Nhật. Nó còn ghi bàn trong trận cầu đinh cuối cùng nữa, may mắn vãi chưởng.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Xem thằng đấy đá trận với VN thì thấy nó rơi vào tay Nishino khá nguy hiểm. Vào tay Rajecvac hay tay người Thái thấy rất tầm thường.
    Thằng này thấy khá năng chuyền bóng trước pressing khá tốt, leo biên được. Đá phất dài đổ bê tông thì nó người mỏng không thể hiện gì nhiều. Chơi kiểm soát bóng thấy nó chơi giống kiểu Lahm, hay có kiểu từ cánh bó vào trong như tv trung tâm điều phối bóng (false fullback).
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thấy nó ở Nhật đá thần thánh lắm (Thái đang kêu gọi nó vào đội hình tiêu biểu J-League năm nay giống Thip gay năm ngoái) nhưng mà chả hiểu sao cứ gặp Việt của ông Park thì mấy thằng Nhật lại hoá bình thường. Thằng này chỉ nhớ mỗi quả nó kinh nghiệm nằm ra chặn Văn Toàn sút trận lượt đi thôi.

Chia sẻ trang này