1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Thái Lan qua con mắt các HLV Online người Thái

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi atlas07, 01/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Em xin một thớt để chuyên đăng bài về Bóng đá Thái Lan cho đỡ ảnh hưởng tới các vấn đề khác. Mục đích của thớt này là để một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Việt Nam cùng các HLV Online Việt Nam nắm rõ tình hình của nền bóng đá vừa là bạn vừa là kình địch của Việt Nam. :D

    Các bài đăng ở đây nếu em không có chú thích gì thêm thì đều được phóng tinh dịch (phóng dịch và tinh dịch) từ diễn đàn con Bóng đá Thái Lan thuộc diễn đàn pantip của Thái. Do em không biết tiếng Thái mà phải qua công cụ Google dịch, sau đó biên tập lại, do đó rất có thể có sai sót, rất mong các bác giúp đỡ nếu có thể. Và cũng rất mong các bác cùng em dịch để có thêm động lực và sự đa dạng về văn phong ạ. (Liên kết đến diễn đàn: https://pantip.com/tag/ฟุตบอลไทย )

    Bài đăng đầu tiên xin đăng nguyên văn một bức Tâm thư của một cổ động viên có thể coi là đen đủi nhất của Thái Lan gửi LĐBĐ Thái Lan được mệnh danh là Lão Béo (FAT). Cổ động viên có bí danh [[Nghẹn fab]] Ox ox này sở dĩ được em gán cho danh hiệu đen đủi nhất là vì ba lý do:
    01. Anh ta là fan của MU. Tình hình của MU dạo này dư lào thì các bác hoàn toàn nắm rõ phải không ạ?
    02. Anh ta là fan của Muangthong. Tình hình tài chính của Muangthong nghe đồn là đang xuống dốc không phanh.

    Với hai điểm trên các bác đã hình dung ra anh ta nặng vía dư lào rồi. Nhưng không, anh ta còn là:
    03. Fan của các đội tuyển Thái Lan.

    Và điểm nữa theo như lời anh ta nói thì anh ta đang ốm rất nặng, khả năng không còn sống được lâu nữa, chính vì lý do đó, anh ta viết bức tâm thư gửi Lão Béo như sau:

    TÂM THƯ GỬI LĐBĐ THÁI LAN
    Kính gửi LĐBĐ Thái Lan,
    Tôi muốn được hạnh phúc thêm một lần nữa. Tôi nay đã già rồi. Cuộc đời tôi đã từng trải qua biết bao buồn vui cay đắng đến độ tâm hồn đã chai sạn vì sương gió và trở nên vô cảm với mọi thú vui cuộc sống. Tôi còn chẳng bao giờ có thể xem hết một bộ phim nữa vì nỗi buồn chán khiến tôi bỏ dở nó. Tôi hờ hững với tất cả những gì đã từng khiến tôi phấn khích đến phát rồ.

    Tuy nhiên, hiện nay bóng đá vẫn là điều duy nhất đem lại cho tôi sự hạnh phúc, và hứng phấn. Các cầu thủ luôn đem đến cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Tôi luôn đến sân xem các cầu thủ thi đấu nếu như tôi có mặt ở Băng Cốc. Tôi ngồi trên sân cả ngày chỉ để xem các buổi tập của đội bóng cho dù đó là buổi tập của đội 1 hay đội trẻ.

    Tôi yêu MU, Muangthong và Đội tuyển Quốc gia Thái Lan. Năm ngoái các tình yêu của tôi thi đấu không được suôn sẻ. Nhưng có hề gì. Mặc dù tôi luôn muốn họ chiến thắng mọi trận đấu, nhưng nếu thua thì cũng có hề gì. Chỉ cần được xem các bạn thi đấu bên nhau là tôi vui rồi.

    Và thế là tôi mơ, tôi ước. Tôi mơ ước MU và Muangthong nâng chiếc cup vô địch. Và trên hết, tôi mơ được chiêm ngưỡng đội tuyển Thái Lan thi đấu ở Olympics, ở World Cup. Và tôi muốn đội tuyển của chúng ta vô địch. Vô địch cái gì cũng được. Seagames hay bất cứ giải nào cũng được, kể cả giải giao hữu hay giải trẻ, miễn vô địch là được. Tôi yêu đội tuyển quốc gia nhất, cho nên tôi rất hạnh phúc khi thấy họ vô địch.

    Vì vậy, hỡi quí LĐBĐ Thái Lan, hãy giúp tôi trước khi tôi từ giã cõi đời này, trước khi căn bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối ngăn cho tôi được xem các tình yêu của tôi chơi bóng, quí ngài hãy giúp tôi có một khởi đầu năm mới thật hạnh phúc vui tươi. Các ngài hãy giúp tôi nhé. Mặc dù tôi đang chữa bệnh ở Phrae xa xôi, tôi vẫn luôn dõi theo các trận đấu của các bạn.

    Cầu xin Đức Phật Phra Sri Rattana Thai, Đức Chúa Chúa Jesus Christ và các vị thần linh hãy ban truyền cảm hứng cho mọi câu lạc bộ bóng đá, mọi đội bóng và người hâm mộ bóng đá.

    Xin chúc tất cả các bạn hạnh phúc và thịnh vượng.

    Chân thành
    [[Nghẹn fab]] Ox ox
    nhnglhn, loyallanceBlood_Buddha thích bài này.
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mình cũng liên tục vào pantip.com/tag/ฟุตบอลไทย nhưng nhiều chỗ không thấy như bác tả.
    Tốt nhất bác nên chụp lại màn hình làm dẫn chứng.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Bác chịu khó tìm đi, còn nếu bác không tin cũng chả sao. Coi như chuyện hài thôi.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.673
    Đã được thích:
    1.325
    Nếu ko phải là Ất, thì bác có phải là bác hat.tieu bên Otofun ko ?
    atlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Vâng ạ. :D Bác Ất chơi bên đó nên em có mượn bác ấy cái nick bên này. Diễn đàn này củ chuối quá, không đăng kí được mới cay chứ.
  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.673
    Đã được thích:
    1.325
    Vậy bác nhờ các mod set cái title "Hat.tieu-Otofun" để cho mọi người biết (forum có chức năng này). Khi nào ông Ất đòi lại nick thì bỏ cái title đi
    lao_ta thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Giọng văn khác nhau mà bác. Văn bác Ất chững chạc hơn văn em, nên không cần title đâu. :P

    Ba yêu cầu do Hội đồng HLV Online Thái Lan giao cho đội tuyển U23 Thái Lan tại Vòng Chung kết U23 Châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan.

    Căn cứ vào thành tích của U23 Thái Lan tại VCK U23 Châu Á năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, Hội đồng HLV Online Thái Lan quyết định giao chỉ tiêu cho đội bóng như sau:

    01. Phải được phạt góc nhiều hơn 5 quả.
    02. Thua ít hơn 6 bàn.
    03. Ghi được ít nhất một bàn.

    Đây được cho là một mục tiêu khá phù hợp với đội tuyển U23 Thái Lan lúc này. Ngài HLV Online mang bí số 5549166 hồ hởi chia sẻ: năm 2018 chúng ta dù thua trắng không được điểm nào nhưng đội hình rất đồng đều, to cao đen hôi nên cá nhân tôi vẫn cho là một thành công của bóng đá Thái Lan. Năm nay, do đội hình không được to cao đen hôi cho lắm cho nên chúng tôi đã chuyển sang chỉ tiêu được nhiều phạt góc để bù lại. Chỉ tiêu thứ 3 là ghi được một bàn là hơi nặng tí nhưng không sao, đó chỉ là chỉ tiêu phụ thêm nếm gia giảm vào mà thôi. Còn chỉ tiêu có điểm thì thú thật do thời gian gấp gáp quá cho nên chúng tôi cũng chưa tính tới.

    Không đồng tình với chỉ tiêu này, một đám đông những người Việt nói tiếng Thái đã hô hào người hâm mộ chuyển sang ủng hộ các bộ môn như bóng chuyền nữ, cầu lông nữ. HLV Online có tên là omeg thậm chí còn tố cáo Lão Béo đã chuyển sang kinh doanh món Giặt Ủi khi được cho rằng đã rửa hàng triệu Baht. Vì nóng giận quá nên nhiều người còn yêu cầu tổ chức bóng đá thế giới FIFA ngừng bơm tiền cho Lão Béo, và để dành tiền đó tài trợ cho... Bóng chuyền Nữ. :D

    HLV Phospholipid bức xúc: giao chỉ tiêu 6 quả phạt góc và 1 bàn thắng? Thế thì thà ở nhà cho lành. Đi xem làm gì nữa. HLV 2719518 bèn an ủi: thôi, chúng ta hãy cầu nguyện cho đối thủ chẳng may sai sót là được chứ gì. :D

    Ngài HLV sora_a****a thì gào lên: ông mãnh Sarach Yooyen ở tuyển lớn toàn đi bộ trên sân mà vẫn nhởn nhơ trên tuyển thì tuyển nhỏ còn nước non mịa gì.
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Nếu đúng là nick hat.tieu bên OF mà mượn nick của Alast thì mình rất lạ.
    vì nick hat.tieu bên OF là một thằng trẩu, chuyên gia bợ đít Đức nổ. Atlas thì có vẻ không ưa đức nổ, dù đang ở Tây Nguyên.
    lao_ta thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Trong chủ đề: Đừng vội mừng khi thắng Brunei 7-0 vì Việt Nam và Indo không đứng nhìn để chúng ta chơi bóng như Brunei, tác giả ArTolano có viết một bài so sánh lối chơi của hai đội Việt Nam và Thái Lan như sau:
    01.
    Việt Nam: hàng tiền vệ Việt Nam không chỉ có 4 người. Khi mất bóng tất cả đều lui về tạo thành một hàng phòng thủ 7, 8 người, bọc lót kín kẽ.
    Thái Lan: khi mất bóng thì việc ai nấy lo, khiến áp lực lên hàng tiền vệ là rất lớn khiến cho mọi người đều nín thở cầu mong họ không bị vượt qua.

    02.
    Việt Nam: lên bóng cực nhanh do sự kết dính giữa các tuyến.
    Thái Lan: lên bóng trình tự, đợi đủ người rồi mới tổ chức tấn công.

    03.
    Việt Nam: hiếm khi chuyền về.
    Thái Lan: hay chuyền về, chuyền đi chuyền lại, và do đó đối thủ có đủ thời gian để tổ chức phòng ngự kín kẽ.

    04.
    Việt Nam: thường có ít nhất 2 cầu thủ lao vào đánh chặn, nếu thất bại thì sẵn sàng phá bóng.
    Thái Lan: bị qua người nhưng vẫn nhẩn nha thong dong cho đến khi đối phương dẫn bóng vào tận vòng cấm.

    05.
    Việt Nam: đội hình gần nhau, liên lạc tốt.
    Thái Lan: mạnh ai nấy chạy, đội hình rộng toang toác. =))

    Sau khi chỉ ra 5 điểm khác nhau, tác giả cũng thanh minh là mình chỉ có mục đích so sánh phong cách chơi của hai đội mà thôi, chứ không có ý dìm hàng đội nhà.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.287
    Đã được thích:
    18.688
    Sắc tuổi gì so với Pắc mà được bầu là HLV hay nhất thập kỷ của ao làng nhỉ?
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này