1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    to konho: Này, bạn hơi ác nhé... Tự nhiên , làm tớ có chút tham vọng. Cứ coi đó là một chút hơi tham , hơi ích kỉ của bản thân đi...Vì cái cảnh bạn chụp lên Tây Bắc ấy... Có thể nói giúp tớ là nó ở đâu ko? Mặc dù... chả biết bao giờ, tớ mới đủ dũng cảm xách balo và đi như vậy được...
    Có thể một ngày mùa xuân nào đó...khi những đứa trẻ đủ lớn....Có thể Tết ko làm tớ quá vướng bận như thế... Tớ muốn đi trên con đường ấy, được đưa tay sờ những cánh đào mỏng manh ấy... Mà lúc ấy, liệu tớ còn trẻ hay thành bà già nhỉ?Có lẽ gặp cảnh này, tớ sẽ lạc mất...sẽ ko ra nổi mất...Hay thuê thêm một người dẫn đường...hihi...Tớ lại ảo mất rồi...
    Thôi, bạn hãy tiết lộ nho nhỏ cho tớ về nơi bạn đa đến nhé....Và Bây giờ người ta cấm bia rượu , bạn hãy là một người công dân mẫu mực nhé. Rượu ko tốt tý nào cả , bạn hiền.Hi vọng lần sau sẽ ko còn nghe tiếng thở dài sau cơn rượu đó nữa nhé(hì ...cứ coi như tớ đã cảm nhận được như thế nhé.)
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Chị Thu buồn cười nhỉ, nhà nước cấm lái xe mà trong người có nồng độ cồn chứ có cấm uống bia rượu đâu. Trong văn bản luật nhiều khi thêm đấu phẩy thôi nó đã khác rồi, bạn lại cho luôn cả câu sai. Mà cả năm tôi cũng chỉ uống say 1,2 lần thôi, nói chung là rất hiếm khi được say :D
    Còn cái cảnh ở trên Tây Bắc ấy, mình chả nói địa chỉ đâu. Bạn đừng hỏi mình nhé.. Mà đến khi bạn đi được chắc gì nó đã còn, cũng có thể có những nơi khác đẹp hơn. Nói chung là thiên nhiên luôn thay đổi, nhất là sau một thời gian dài.
    tthhmm thích bài này.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hp, ngày....tháng ...năm....
    Mùa xuân ...2020...
    Anh
    bé con lại thêm tuổi mới...
    Không biết thế nào nhưng em chợt nghĩ...lòng người chả đại lượng như Mùa Xuân...Như những cánh hoa đào mong mỏi, chờ đợi ...qua Đông lạnh giá ..là hơi ấm, là cơn mưa xuân giăng ngập lối ta về...
    [​IMG]
    Đến giờ em ko biết lòng em thế nào nữa...
    Vì chưa thể giải quyết nên khoảng thời gian hiếm hoi của buổi đêm, thay vì ngủ thì em chìm đắm vào đọc sách... Dường như lâu lắm em bỏ thói quen này...4 tiếng ngốn hết 31 Chương tiểu thuyết Ngôn tình...hì
    Kể cũng lạ , em lại tự khâm phục mình rồi.
    5h20 phút sáng , em chui vô giường ngủ một lát.
    Nhưng mà chả thể ngủ nổi. Nhân vật trong chuyện sống động :Lúc lạnh lùng Đông Hoa cực lạnh lùng nhưng khi yêu cũng lại ghen đến kì cục...Một Phượng Cửu yêu bất chấp, chờ đợi ,mòn mỏi mà chả hề mong đáp lại....
    Sáng dậy, mò khắp khu chợ mà chả tim được hoa Fang-xê để cắm gì cả. Vậy là, Mua hoa hồng vậy, mà ko phải cắm 1 bông...em mua 30 chục bông lận. Thêm 1 kg hạt dẻ nữa....Thế đấy, dạo này người ta chống dịch, chả ai dám qua đường , đổ xô đi mua khẩu trang. Bé con của anh rảnh rỗi , mua hoa để cắm, mua hạt dẻ để rang...
    - Khách hỏi :" Mua hoa ở đâu đẹp thế?"
    _ Úi con tôi nó cắm.
    Mấy bà hàng xóm chạy sang:
    -Mở quán đi, bà mua.
    + Cháu làm cho vui à.
    Buổi tối, lạnh.... Một ít hạt dẻ trong tay và ngắm hoa ....Kể ra cũng thành Thi Nhân rồi nhở...
    Nhà bên ầm ĩ...Tiếng lão chồng chửi bới, tiếng người vợ khóc lóc, van xin...
    Anh,....
    Em đang rất vui...
    Nhưng nghe thấy chuyện người ta mà trái tim như xát muối...
    Rất may, chồng em ko đến nỗi thế....
    Và nếu 1 ngày, anh ấy chả đủ kiên nhẫn, giơ gậy lên.
    Có lẽ , em chả thèm chửi bới hay làm gì đâu.
    Xách xe và vali đi luôn....
    Còn cô ấy, nhẫn nhục, chịu đựng ...Ngày qua ngày...Thậm chí mùng 1 Tết lão chồng đó chả buông tha nữa...Nghe mà đau đớn quá phải ko?
    Người ta biện hộ cho Ty, cho gánh nặng con cái...Nhưng bản thân người đàn ông ko sửa đổi, thì ta còn gì chờ mong chứ???
    Anh, mấy ngày nay, bệnh dịch phức tạp, cầu mong anh và gia đình luôn bình an.
    Cầu mong cho mọi người cho đất nước tôi, vượt qua bão giông bình yên.
    Bé Con!
    Lần cập nhật cuối: 09/02/2020
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Mình vẫn ở lại đây nhé, chẳng dám đi nữa :D sợ làm chị Thu buồn :)
    Mình cũng nêu một chút quan điểm, về dịch Corona mà bạn đang lo lắng, theo suy đoán của mình.
    theo mình thì nó không nguy hiểm như nhiều người nghĩ, bây giờ do truyền thông bùng nổ nên người nào cũng biết cũng đề phòng. chứ nếu so sánh thì Corona kém xa dịch Sars năm 2003. thậm chí dịch Sars nhiều người còn không biết, ít người dùng và không sốt khẩu trang y tế. dịch Sars có tỷ lệ tử vong rất cao lúc lây vào Việt nam không có phác đồ điều trị, mới đầu dịch cứ ai nhiễm là chết.
    Dịch corona thì đã có phác đồ điều trị ngay sau khi phát hiện 1 thời gian ngắn, tỷ lệ người chết rất thấp. Trung Quốc nó bưng bít thông tin nên y tế bị quá tải và mất kiểm soát. Việt Nam bị sau nên có bài học, hiện tại thì kiểm soát dịch khá tốt. Theo công bố thì Hà Nội vẫn chưa có trường hợp nào mắc phải. Hy vọng tuần này nắng to, và tuần sau dịch ở Việt Nam sẽ giảm mạnh.
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Lần cập nhật cuối: 10/02/2020
    tthhmm thích bài này.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    sao biết tớ giận??? hì
    tớ ko dám...chỉ là...1 chút thôi.
    thực ra, tớ nghĩ là xin bạn địa chỉ ...mà chẳng biết bgio mới đủ dũng cảm xách balo theo tiếng gọi trái tim thế đc...
    Nhưng rất cảm ơn vì bạn ...đã chia sẻ nhé.
    Cảm ơn rất nhiều...
    konho thích bài này.
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Thôi không giận nữa bạn nhé, hơn 10 năm nữa nếu Thu vẫn còn hứng thú đến đó mình nhận chở bạn đi chơi bằng oto hoặc xe máy..
    Hôm tết vừa xong mình phượt Mường Lát đi đường HCM qua Thanh Hóa về đường Hòa Bình qua Mai Châu hơn 500km trong 1 ngày mà không thấy mệt chút nào. đường bây giờ đẹp hơn nhiều cảnh thì vẫn đẹp như xưa.
    thực ra thì cảnh đẹp còn phụ thuộc nhiều vào tâm trạng và cảm xúc lúc đó nữa, hơn 10 năm nữa chẳng biết thung lũng Mu Náu có đẹp như giờ không... và chẳng biết mình còn nhớ lời nói sẽ chở bạn đi chơi :D
    tthhmm thích bài này.
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    10 năm...hì
    Tớ chưa dám nghĩ đến....
    10 năm nữa , tớ có thể là...bà cụ chưa? Hì , chắc ko đến nỗi, nhưng mà mái tóc hoa râm bạc màu chắc là có rồi ý, chưa kể bàn tay nhăn nheo, mắt cũng hằn vết của thời gian rồi nè....
    10 năm nữa, bạn konho chắc gì đi được 500km trong 1 ngày thế nhở>>>???heheh
    Và quan trọng hơn, 10 năm nữa...TTVN còn hay mất đây?
    Có lẽ câu hỏi ấy vẫn còn giăng giăng trên bầu trời số phận nhỉ?

    [​IMG]
    konho thích bài này.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Hay là mình đi luôn :)
    ....

    Nói vui vậy thôi chứ mình nghĩ hơn 10 năm gặp lại thì không còn sợ ai bị tổn thương nữa.
    Mà chị Thu cứ lo già thế, theo tiêu chuẩn Liên hiệp quốc thì 45 tuổi vẫn là thanh niên cơ mà, lúc ấy mình mới qua thanh niên chút :D
    Riêng bản thân mình thì 20năm nữa vẫn đủ khả năng đi, thậm chí vòng quanh Việt Nam luôn.
    Nếu như lúc ấy bạn không thích đi xe máy, mình chở bạn đi bằng oto. Mình lái oto tuyệt lắm, rất nhiều người hay say xe đi mình chở đều không bị say.
    Mình nói xa như vậy, nếu như chả may có quên chắc bạn cũng không trách mình.. hehe
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112

Chia sẻ trang này