1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Các bạn phóng viên vô cùng kính mến. Chắc là ai đó vinh dự là phóng viên vào trong TTVNOL này biết chuyện bên Mỹ, toàn dân điên như chó và ngu như lợn chứ?

    Nếu chưa biết thì cứ hỏi HP ở đây. Hắn chỉ cho mà biết.

    Vì không biết xứ ấy ngu như lợn và điên như chó. Nên có những chuyện thế này: Nữ sinh Việt đỗ 6 trường ĐH danh tiếng của Mỹ

    Trời ơi tài quá, thật vinh dự tự hào người Vịt ta... sắp sửa có thêm một con nữa ngu như lợn và điên như chó.

    Ngay cái đầu đề bài báo đã sai các phóng viên học trường chăn nuôi ạ! Bên Mỹ đ éo thi đại học hiểu chửa, nên con lợn tương lai 6 bằng đại học ở trên, đ éo đỗ với đậu cái gì cả. Thế là gì: con đó có 6 cái giấy gọi nhập học đại học thôi các con lợn phóng viên ạ.

    Tất nhiên đó hàng tuyển, hàng PR, để dụ thêm hàng ngàn con khác nữa đi du học. Bình thường ra, hàng ngàn con đó sẽ có bài thi trắc nghiệm đầu vào, hoặc xét tuyển. Các con lợn nghe cho kỹ nhé: thi trắc nghiệm đầu vào chứ không thi đại học. Có lần, đọc được một bài thi của đám này không khỏi chết vì cười.

    Đành rằng trắc nghiệm mấy môn, nhưng ôi trời, đọc trắc nghiệm toán lý hóa mà không tin nổi, dăm ba câu tiểu xảo tiếng Anh dễ ợt đối với thằng biết tiếng Anh, và chẳng liên quan gì đến toán lý hóa.

    À, xứ ngu như lợn và điên như chó ấy không cần toán lý hóa gì xất. Biết tiếng Anh là đủ. Đủ để như HP nói: ăn chơi nhảy múa phè phỡn, ngập ngụa trong *** tập thể và ma túy trong các trường trông trẻ cấp bằng khống.

    Một ít trong đó, ít thôi, ngoại hình bóng bẩy, có khả năng hoạt ngôn sẽ được đào tạo diễn thuyết và hùng biện để về quê làm lãnh đạo. Ví dụ đâu xa, gã Sà Cạc xứ Gruzia đó.

    Giờ thì đám học Harvard bắt đầu về quê đây, HP nói chẳng sai, ngập ngụa trong *** tập thể+ma túy. Khốn nạn cái xứ Vịt này quá.... Quên! định chửi mà không phải, đ ảng ta đang xây thiên đường CSCN đấy chứ.

    Tiệc tất niên kèm ma túy, nữ sinh dính 'bẫy ***'

    Một số học sinh dịp Tết nguyên đán đã lôi kéo nhiều bạn bè vào cuộc chơi của mình bằng việc tổ chức những buổi tiệc liên hoan năm mới khá “trác táng”.

    Đỉnh điểm là pha ma túy đá vào rượu để “kích thích” cuộc chơi lên đỉnh trước khi “hạ màn”.

    Trường hợp gần đây nhất là một nữ sinh phải nhập viện tâm thần điều trị vì bị loạn thần sau khi uống rượu có pha amphetamine (một loại ma túy tổng hợp) trong một bữa tiệc được tổ chức dịp gần Tết bởi một nhóm bạn ở nước ngoài về Việt Nam.
    Nữ sinh này đã uống rượu pha amphetamine mà không hề hay biết. Sau khi uống, hỗn hợp này phát huy tác dụng, khiến cô không kiểm soát được bản thân.

    “Không những vậy, cô còn bị lạm dụng ******** (đây là cái kết phổ biến đối với những trường hợp tương tự). Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô gái này hết sức sợ hãi, bị sốc nặng và rơi vào trạng thái loạn thần trong những ngày sau đó, buộc phải vào viện điều trị”, bác sỹ Dũng cho hay.

    .........
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bọn Oriflame,Armway,thiên ngọc minh uy...hiện thân rõ ràng nhất của "trông trẻ bằng cấp khống " ở xứ vịt
    em quen ít nhất là 4 đứa "đc ra trường sớm" vì đú theo bọn này.năm đầu em cũng dính vào Oriflame.chúng nó nói hay lắm,như rót mật vào tai.nhưng em nghĩ "làm éo gì có chuyện dễ thế.dễ thế chúng nó làm rồi,làm gì đến lượt mình".thế là đc 1 tháng sau em té khỏi Oriflame.thằng quản lý cứ gọi điện lèo nhèo.em chửi ko tiếc lời.đến giờ nhớ lại cái giọng nheo nhéo,lẻo mép của nó em vẫn sôi máu [r37)][r37)]
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái này là xem tv vtc. Lại nhắc lại vấn đề môi trường. Đảng và nhà nước của chúng ta nhân ngày tận thế đã ruả rằng nước Việt Nam Rồng Tiên của chúng ta sẽ diệt vong trong 50 năm nữa, bây giờ đã bắt đầu diệt vong rồi.

    Năm nay, thế gian đồn ngày tận thế đến vào 21/22-12-2012. Vào ngày 20-12-2012, chuẩn bị ngày tận thế đó, đảng và nhà nước đăng tin động trời sau
    50 năm tới, Hà Nội bị nước biển xâm thực
    Hà Nội đã bị nhiễm mặn do biến đổi khí hậu

    không chỉ thế, đảng và nhà nước còn tổ chức các "hội thảo khoa học" để khẳng định tin khủng khiếp đó, 50 năm nước đất nước Rồng Tiên sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới "Hà Nội được dự báo sẽ bị nước biển nhấn chìm từ 1-3m trong vòng 40-50 năm nữa".
    Biến đổi khí hậu không loại trừ Thủ đô

    Năm 2012 mùa đông đằng đẵng, rét kéo dài làm cây cối chậm phát triển, mất mùa trong bối cảnh kinh tế phá sản không phanh. Nhưng đảng và nhà nước không ngừng sủa, thậm chí là mùa đông ngắn.
    Mùa đông miền bắc ngắn hơn do biến đổi khí hậu


    Không phải là báo lá cải nhảm nhí, mà là báo an ninh đàng hoàng, và là bản tin của chính phủ đàng hoàng "http://news.go.vn/xa-hoi/tin-1078237/50-nam-toi-ha-noi-bi-nuoc-bien-xam-thuc.htm ". Vì uy tín của tờ báo đó nên tin động trời này được copy rất nhiều. Không những thế, các báo khác còn ủng hộ bài báo động trời này , nhấn mạnh rằng, sự diệt vong đã bắt đầu rồi. Đệm thêm là hàng loạt hội thảo nghiên cứu... được công bố phụ họa. Mình đã bình luận về cái tin động trời này trong này, và copy vào đây.

    Chúng ta nhắc lại rằng, đảng và nhà nước đã công bố tin chính thức trên trang tin chính thức của đảng và nhà nước:
    và bây giờ điều đó đã bắt đầu rồi.


    Đã đến lúc chúng ta đặt câu hỏi:
    đảng và nhà nước tồn tại, hay Tổ Quốc của chúng ta tồn tại.


    Thưa đồng bào đọc những điều trên. Tổ Quốc của chúng ta đã sinh ra từ tự nhiên, và có thể được tự nhiên lấy lại, đó là lẽ đương nhiên. Khi chưa có đất Việt Nam, thì tổ tiên của chúng ta chưa thể sống ở đây, và chúng ta hoàn toàn có thể đi khỏi đây trong tương lai, đó cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng những điều đó diễn ra trong hàng ngàn năm, ít nhất hai ngàn năm nữa mới có thể có chuyện nước ngập Hà Nội hay cạn trơ đáy Vịnh Bắc Bộ. Nên, thưa bà con, Huy Phúc nói rằng, mọi người cứ yên tâm sinh sống ở đây trong vài thế kỷ nữa. Chúng ta chỉ có thể rời bỏ quê hướng của chúng ta vì không chịu nổi cái đảng và cái nhà nước của chúng ta, chứ không phải vì nước ngập. Có thể xem lại những phân tích đó của Huy Phúc ở đây, được copy vào đây.

    Huy Phúc nhắc mọi người rằng, hãy mở to mắt ra mà xem cái độ chó má của đảng và nhà nước ta ngày hôm nay.


    vtc và biến đổi khí hậu ở huyện Mỏ Cày Nam, mà nặng nhất là xã Cẩm Sơn, cửa sông Cổ Chiên
    Chiến dịch chó má này đã kéo dài đã lâu. Đợt gần đây vtc chiếu trên nhiều kênh của nó một seri phim tài liệu và phóng sự về biến đổi khí hậu trên sông Mê Công. Dấu ấn đậm nhất ở đợt phin này là lở bãi biển và vỡ đê biển ở huyện Mỏ Cày Nam, mà nặng nhất là xã Cẩm Sơn, cửa Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 sông Cổ Chiên . Lở đất rất nghiêm trọng đến mức xóm làng ven sông lở mất nbhà cửa, đê biển lở, nước mặn xâm lấn không trồng được những cây cối giá trị nữa. Diện tích lở trong các xã cộng lại đã bằng hoặc hơn diện tích một xã, diện tích đất nhiễm mặn lớn hơn nhiều.

    Chẳng cần phải phân tích nhiều, thì đủ biết. Việc vỡ đê biển và lở bãi ở cửa sông Cổ Chiên, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre không liên quan gì đến biến đổi khí hậu cả. Nguyên nhân trực tiếp của lở bờ sông-biển ở đây là độ chó má của chính sách cướp đất. Như chúng ta đã biết, 4 ngàn năm qua cha ông ta đã xây dựng nên đất nước Rồng Tiên bằng đắp đê lấn biển. Đê mới đắp được bảo vệ bằng các rừng cây ngập mặn giữ đất phù sa và chắn sóng, đất được thau mặn dần. Bằng cách đó chúng ta đã tiến từ những quả đòi bát úp Phú Thọ đền Hùng đến Thái Bình Nam Định. Tổ tiên chúng ta đã đem kỹ thuuật đó khai thác đồng bằng Nam Bộ, khi mà các chính quyền trước đó của Phù Nam và Chiêm Thành không làm được như thế.

    Rất đơn giản. Ở các vùng khác rừng ngập mặn ven biển là sú vẹt đước, những cây nhỏ, dễ phục hồi. CÒn rừng ngập mặn bảo vệ cửa sông Cổ Chiên ở Mỏ Cày Nam, Bến Tre, là rừng bần lâu năm có gốc đến 40 phân. Phá rừng đó nó không thể dễ dàng vài năm mà phục hồi được.

    Thế ai phá rừng ? chính quyền tỉnh huyện cướp trắng đất đó của các làng xã, bán cho các công ty nuôi tôm. Sau khi họ phá rừng hộ đê thì tôm cũng chẳng nuôi nổi. Đất đã vào tay họ, dân có muốn ra trồng lại rừng cũng không được phép.

    Đó là sự thật về lở đất ở cửa sông Cổ Chiên, huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre. Nó không liên quan gì đến biến đổi khí hậu. Việc VTC trình bầy biến đổi khí hậu trên tv là một điểm trong hàng chuỗi những cuộc tấn công tràn ngập kiểu nhồi sọ của đảng và nhà nước. Cũng như vậy, lũ lụt miền Trung không liên quan đến biến đổi khí hậu đồng bào ạ. Những cơn mưa miền Trung không phải là lớn nhất trong 50 năm qua. Mà nguyên nhân lũ miền trung là rừng đã bị phá sạch bách. Chúng ta đã được học rằng, rừng già giữ lại 90% nước mưa trong tán và trong lớp đất mùn của nó. Khi mất rừng, thì toàn bộ ven biển miền Trung phải thành sông mới tải đủ nước, vì sườn Trường Sơn rất dốc.


    Thủy điện sông Mê Công
    Ai cũng biết, bạn Lào là nước có tiềm năng vàng trắng tức thủy điện rất lớn. Ai cũng biết, bạn Campuchia hiện nay không có điện, dùng điện phát máy nổ giá cao nhất thế giới. Ai cũng biết, chúng ta là bạn lớn nhất của Lào Cam. Ai cũng biết, chúng ta đã đầu tư xây nhà máy thủy điện bên Lào. Và ai cũng biết, Lào khẩn thiết mời ta đầu tư thủy điện bên Lào....

    Và chúng ta đã từng làm đàn chó dại sủa Trung Quốc chặn thủy điện trên sông Mê Công.
    http://nld.com.vn/20120814095341968p0c1002/lo-ngai-trung-quoc-xay-thuy-dien-tren-song-me-kong.htm
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120815/thuy-dien-tren-song-me-kong-lam-can-nuoc-dbscl.aspx

    Chúng ta sủa như đàn chó dại về vấn đề này. Và ai cũng biết, lượng nước từ Trung Quốc chảy sang sông Mê Công thấp, chỉ chiếm 13% lưu lượng sông. Tuyệt đại bộ phận lưu lượng nước sông Mê Công có được là từ các sông nhánh ở Lào, Miền Điện, Thái Lan, Campuchia.... thế tại sao chúng ta sủa dữ thế ? Tại sao chúng ta lên cơn chó dại đến thế ? Tại sao chúng ta không nhìn thấy việc chúng ta phải xây dựng thủy điện to gấp chục lần Trung Quốc trên đất Lào ?

    Chúng ta yêu thiên nhiên ? Thiên nhiên có cho bạn Lào ăn không, có cho tiền bạn Campuchia tiêu không ?

    Chúng ta có cấm được bạn Lào kiếm tiền không ?

    Đương nhiên, hậu quả phải xảy ra. Kết quả của chiến dịch chó sủa phản đối nhà máy điện Trung Quốc là, bạn Lào mời đầu tư bên Thái Lan xây dựng nhà máy thủy điện ngon ăn nhất và lớn nhất trên sông Mê Công. Bạn có các biện pháp bản vệ thiên nhiên và phù sa, nhưng ai cũng hiểu, điều đó chỉ giật gấu vá vai. Công trường đã khởi công.

    Chiến dịch chó sủa phản đối nhà máy điện Trung Quốc trên sông Mê Công như thế, nó có mục đích gì ? Tại sao chúng ta bắt bạn Lào Cam mãi mãi tối tăm, đặc biệt bạn Cam rất khó phát triển vì cực kỳ thiếu điện ? Với độ chó đẻ đến mức rủa rằng đất nước Rồng Tiên biến mất khỏi bản đồ thế giới sau 50 năm nữa, thì xin hỏi, các quân đoàn chó dại của đảng và nhà nước nể sợ gì các đồng minh Lào Cam ?

    Hỏi lại các nhà kinh tế. Chiến dịch chó sủa phản đối nhà máy thủy điện Trung Quốc đó đã làm các nhà kinh tế thiệt hại bao nhiêu khi dự án rơi vào tay Thái Lan. Tổng các nhà máy thủy điện có công suất ít nhất 6GW, bằng sáu lò phản ứng hạt nhân mua của Nhật Bổn mỗi lò 5 tỷ đô la Mỹ phun phóng xạ ra Miền Trrung. Trong đó nhà máy Xayaburi đã khởi công 1,3 GW.

    Cũng quá dễ để hiểu, tư lệnh chó dại trên mạng, tiến sỹ ngành nhồi sọ học... mở chiến dịch sủa nhặng lên với Trung Quốc để làm cái gì và do ai điều khiển. Dạ xin thưa đàn chó dại và tiến sĩ ngành nhồi sọ học. Người thổi cái bong bóng phản đối Trung Quốc đó chính là Trung Quốc. Nó thổi bong bóng bằng cách gây hấn ở Biển Đông, để đàn chó dại có đô pinh mà sủa. Mục đích của Trung Quốc ? là nó đẩy kinh tế Việt Nam đến cùng đường vì ôm chặt chân chính trị Mỹ, dồn kinh tế các nước Mỹ Hàn Nhật và Việt Nam theo đuôi vào "khối kinh tế xuyên thái bình dương" (Trans-Pacific Partnership TPP), để ôm nhau tự sướng đến chết trong nợ công, để thả sức vận hành máy in tiền móc túi toàn dân bóp chết sản xuất, để Trung Quốc rộng đường vươn lên thành khối kinh tế lớn nhất thế giới trong 10 nnăm tới.

    Cái chính trị tự sướng của chúng ta làm gì ? Lên cơn chó dại chửi bới bạn Lào xây dựng thủy điện. Chưa phải chó má nhất với bạn. Theo tin mình mới nhận được, Việt Nam đã gây sức ép với Lào để Lào hoãn phóng vệ tinh Laosat-1 sang năm 2015. Cái vệ tinh đó bằng hai cái Vinasat cộng lại và rẻ bằng một phần ba. Laosat-1 cũng không phải vệ tinh rẻ, vì nó mua chịu nên giá cao, nhưng nó đập vỡ mặt hai cái vệ tinh Việt Nam. Và đảng với nhà nước ta đã thể hiện cáo độ chó dại lớn nhất vối ngương anh em thân cận nhất. Sự việc chưa ngã ngũ, có thể Laosat-1 vẫn lên trời trong 2013 nhưng muộn hơn dự kiến vài tháng, nhưng dù phát triển theo đường nào thì nó cũng vạch trần cái độ chó dại của chúng ta.

    Lại dưa hấu có thuốc kích thích hàng tầu
    Vào những ngày này, VTV đang khốn khổ hô hào thị trường không tẩy chay dưa hấu. Khốn nạn cho truyền hình Việt Nam, vtc và 20 quân đoàn chó dại của nó 2 năm qua đã liên tiếp tung tin đánh quỵ nông nghiệp khốn khổ. Hiện nay, đang vào mùa tết, mùa bán dưa hấu chính, nhưng dưa hấu rẻ bán ế thối vì tin đồn dưa hấu có thuốc kích thích Trung Quốc.

    Chúng ta còn nhớ chiến dịch lợn có thuốc tạo nạc làm nông dân lỗ hàng ngàn tỷ đồng, toàn bộ ngành nuôi lợn Nam Trung Bộ và Nam Bộ bỏ hoang chuồng trại nửa năm liền. Thuốc tạo nạc là loại thuốc không bị cấm, người ta chỉ khuyến cáo là không cho lợn ăn trong 10 ngày trước khi thịt. Cái thuốc đó là hoóc môn nên nó bị phân hủy khi nấu chín. Thế nhưng tv của đảng và nhà nước thuê bồi lưỡi bồi mõm giáo sư bác sỹ lên tv khuyên thị trường không ăn thịt lợn, vì thuốc đó như chì, nó đọng vào cơ thể kể cả khi đã được nấu chín.

    Tiếp đó là chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc, tẩy chay ban đầu là khách du lkịch Trung Quốc đến Việt Nam.

    Rồi người Trung Quốc đáp lễ. Tôm hgùm rớt giá từ 3 triệu đồng 1kg xuống còn 800 ngàn. Nhiều mặt hàng họ không mua nữa dù mới chớm đặt hàng như khoai lang giống Nhật hay cây cảnh.

    Những những điều đó đã diễn ra 2 năm và mới chỉ là mào đầu. Đó mới chỉ là những trò chơi nhỏ để các quân đoàn chó dại thành lập và tổ chức chặt chẽ.

    Rồi đồng loạt sữa có đỉa, hàng núi những bài văn tả cảnh miêu tả bánh sữa, thậm chí là sữa hộp có đỉa, được 20 quân đoàn chó dại của vtc và gầm 100 kênh truyền hình vtc lải nhải ngày đêm.

    Đến cả cam dưới 10 ngàn / kg cũng bị đám chó dại vạch "bí mật". Của đáng tội, đến cả quýt dặc sản nông dân cũng chỉ bán được 15k, còn cam Hà Giang chỉ bán được 4-5k. Đến cái chợ quê heo hút làng mình cũng không bán nổi một quả cam. Không chỉ Hà Giang, đến cam sành Nam Bộ cũng ế thối vì vtc.

    Mình đã nói về bên trong và cách tổ chức cũng như mục tiêu của sữa có đỉa và cam thuốc sâu. Đó là th true milk. Nó chán bất động sản Hà Thành thì về Nghệ An định ăn cướp những nông trường cam Vinh. TH đầu tư quy mô lớn cả quảng cáo và lãi ảo để nông dân phá cam trồng cỏ. Mục tiêu thì không có gì phải nghĩ, khi mất cam, nó ép giá để mua rẻ lại đất. Riêng cái TH True milk ấy đã đầu tư cả chục tỷ cho các quân đoàn chó dại "tình nguyện viên chính trị kiểu Mỹ".

    Đến lượt các quân đoàn chó dại mới thành lập tự tìm đường kiếm ăn. Đến đây thì các siêu thị trả tiền cho đám chó dại cuyên nghiệp. Mình nhắc lại là, Hà Nội không hề hoạt động các lò mổ tập trung và không hề có nhà kính trồng rau, nên rau của các siêu thị phải dùng thuốc sâu thường xuyên.

    Ở Hà Nội bây giờ không thể tìm mua được giá mập. Người ta cho phân vi lượng (như nitrophoska 27k/kg) vào giá, để nó không phát triển rễ tìm ăn vì thiếu chất, được thứ giá mập ăn rất ngon. Cái đài truyền hình Hà Nội nhiệt thành làm chó nhất trong vấn đề giá đỗ, tiêu diệt một lúc mấy làng làm giá đỗ. Tại sao cái đài truyền hình Hà Nội đó nhiệt tình thế, vì Hà Nội tổ chức bán tem thịt rau sạch ở cổng chợ.

    Đến cả cái thuốc dấm , cả thế giới dùng thuốc dấm chín quả etylen và axetylen, nhưng ở Việt Nam lũ chó dại nổ tung trời đó là thuốc độc.

    Cả thế giới dùng thuốc bảo quản rau quả để có thể chuyên chở rau quả đường biển từ châu này đến châu nọ, còn ở Việt Nam chó dại dọa thiên hạ là ăn ung thư.

    Đến mùa thu năm 2012, mỗi một tháng, các doanh nghiệp nông nghiệp-chủ yếu là dịch vụ- lỗ 5 ngàn tỷ đồng. Con số đó tương ứng với 3-5 lần lỗ trong nông dân-khách hàng của họ. Ở đồng bằng bắc bộ mùa đông 2012 hầu như không ai dám nuôi kinh doanh lợn gà thịt tết như mọi năm. Dù thiện hạ có hiếm tiền thì giá cả tết vẫn lên vù vù.

    20 quân đoàn chó dại của vtc đại thắng.

    Tẩy chay hàng Tầu ?

    Toàn bộ đầu vào ngành đệt may, từ máy móc, đến nguyên liệu, phụ liệu.... đều nhập từ Trung Quốc. Vậy thì tẩy chay hàng Tầu làm gì ? Mà những con chó dại đang dùng cái máy tính của ai sản xuất để chửi hàng Tầu, sao chúng mày không đập máy tính của chúng nmày đi, còn gõ chửi như chó dại làm gì ?

    Chắc các bạn nghĩ, chuyện sủa như chó trên chỉ có tác động đến đám đàn bà nhà quê ra tỉnh trong các văn phòng ăn lương nhà nước, được tuyển vào cho đủ phiếu bầu, thừa thời gian, không việc làm, thừa hoóc môn sinh dục vì lệnh cấm đẻ ngặt ? Cái bọn suốt ngày cắm đầu vào fb ? và sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh từ internet ?

    Ấy không. Đảng và nhà nước buôn lậu chính trị qua các đảng viên, bằng những kênh buôn lậu bí mật mang tên các cấp ủy, đến từng cái thôn xóm xác xơ nông thôn sau lưng chúng ta. Ông anh họ mình đã từng kể cho mình nghe nước Israel nông nghiệp phát triển lắm vì theo Mỹ, có những đồng cỏ tươi tốt nuôi bò (chứ không phải xứ sở sa mạc như mình biết). Cái kênh buôn lậu chính trị này nó hiệu nghiệm lắm, ấn tượng mạnh nhất với nông dân Việt Nam là những bữa ăn buffet, ăn thỏa thích, nông dân Việt Nam hằn sâu cái đói những năm bao cấp.

    Các bạn biết. Đâu phải chỉ có hàng Tầu bển nhập vào ta, gà dai Hàn Xẻng mới đây thôi. Tầu với ta liền nhau, thì đồ thải nhập về nhiều là đúng. Nội tạng súc vật, chân gà, lưỡi bò... dân da trắng không ăn, tầu nhập về làm đặc sản, sao sang đến ta nó lại thối ? Đương nhiên, do hải quan của ta thối, do công an ta thối. Có khó gì đâu chặn biên giới, nhưng mà hải quan thối hết rồi thì lấy gì chặn. Đâu phải là hàng Tầu nó thối, đồ ăn thuốc uống Tầu bán khắp âu mỹ nhật đó thôi. Cái chính là, ơn đảng và nhà nước, chúng ta là nơi trút giác của cả thế giới. Chúng ta là nơi trút rác vì chúng ta ngu hơn lợn và điên như chó dại.

    Mình không nói nhiều về những chuyện tẩy chay hàng Tầu chó dại nữa. Mình kể chuyện này. Có lần, năm trước 2011, phải ngồi với một đám tạp nham. Rượu tới rồi, có một thằng bí thư chi đoàn một xã miền núi ngồi tâm sự. Nó bảo Việt Nam hèn thế, sao không đánh Tầu. Nó chỉ những người lính này là hèn, phải điên lên như nó chứ. Nó bảo, ở trên em hưởng ứng tẩy chay hàng Tầu ác chiến....
    https://www.youtube.com/watch?v=56cHBLBPfJw
    Mình túm lại thế này. Đó là cảnh quân Tầu quay phim lúc chúng thảm sát những người lính bảo vệ đá Gạc Ma ngày 14-3-1988. Những người đó là anh hùng, họ đã chấp nhận cái chết nhẹ như lông hồng, trong tay giương ngọn cờ không một chút thất sắc. Chính vì khiếp sợ sự oanh liệt đó, nên quân Tầu mới lưu lại và con em họ post lên trên mạng để quân tướng họ sợ ba đời.

    Còn điên lên như thằng bí thư chi đoàn buôn lậu chính trị của đảng kia, thì chỉ là con chó dại điên cuồng trước cái chết.

    Nhân viên của đảng và nhà nước đó các bạn ạ, chúng lên cơn chó dại không chỉ để cướp các nông trường trồng cam Vinh hay quảng cáo cho Hà Nội bán tem nông sản ở cổng chợ... Chúng không từ cái gì mà chúng không cắn xé, kể cả các đài Tổ Quốc Ghi Công thiêng liêng.

    Đã đến lúc chúng ta đặt câu hỏi:
    đảng và nhà nước tồn tại, hay Tổ Quốc của chúng ta tồn tại.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cần gì biết tiếng Anh đâu bạn. Ở Mỹ thì bán bằng là một chuyện, sang đấy mua cái bằng tiến sỹ rẻ bèo, theo luật Mỹ thì ai cũng có thể mở trường và bán bằng tiến sỹ. Ở Việt Nam đã có khối ông tiến sỹ Mỹ không biết câu tiếng Anh nào lấy bằng ở những trường không ai biết tí tiếng gì ngoài tiếng Anh.

    Chuyện du học thì nhiều. Ở đây đa phần các bạn là trí thức và con nhà trí thức nên biết những học viện Đông Âu nó lẫy lừng thế nào. Ít ra, thì ở Việt Nam các ông tỷ phú nếu như không phải trong nhóm bâu quanh công nghiệp cướp đất, thì toàn học ở các học viện ấy cả. Vì vậy một gia đình tử tế ở Việt Nam nếu có điều kiện cho con du học thì đương nhiên là chọn một chỗ nào đó theo chân các bác tỷ phú, tỷ phú thật, chứ không phải các tỷ phú ở bển.

    Hàng năm, có hàng núi cái hội thảo du học. Một lần mình phì cười vì một con trông như ma lên TV "tôi chuyển từ Đức sang Anh vì bằng ở Anh được công nhận quốc tế" ??? trời đất, Đức không có trường được công nhận quốc tế ?? đó, những đứa nào bị cái kiểu pr ấy nó câu kéo thì đủ biết. Con cháu các đồng chí bần cố 10 đời lại tiếp tục 10 đời bần cố.

    Phần lớn dân đi du học sang các thể loại Mỹ là những cái đám đại khái như bố mẹ tống khứ sang đó giữ thể diện. Mẹ tiêu tiền của chồng và nhà chồng nhưng đẻ ra sản phẩm thuốc loài bò loài bưới thì sang đấy.

    Hồi xưa mình đã ví đi du học Mỹ như các cô gái trẻ ở Thanh Hóa Sơn La Lai Châu về Hà Nội du học trường cô nuôi dạy hổ Trung Ương. Gớm, quanh cái trường ấy là cả 2 lớp vỏ nhà nghỉ, nếu bao cao su mà bán ve chai được thì mỗi ngày khéo có xe cải tiến. Xì tin Hà Thành được các anh dạy dỗ chu đáo. Đi du học lấy xì tin cũng vậy. Trên mạng đầy các tạp chí, tin đồn, video chẳng biết giả hay thật.... của các đại hội ******** trong các trường.... các cô các cậu tuổi bẻ gẫy sừng trâu háo hức mê muội.

    Không biết hồi này còn không. Cách đây độ mấy năm có dịch "du học hè", các em gái chát chít rồi bố mẹ cho tiền đi du học 3 tháng hè, chủ yếu lớp 11 sang lớp 12, đi cho quen.... Cái thằng ma cô hôm đó đang ngồi với mình phải ra xe bus đón một em đó đưa về quê. Mình bảo từ Tây về mà đi bus, nó cười hì, rồi mới kể cho mình cái dịch vụ du học kiểu đó. 90% ham muốn du học cùa các em là được hưởng cái xxx tây. 9% còn lại là thuốc phiện, 1% còn lại là tiêu pha...

    Tạo thành cái thể loại Việt Kiều đặc sắc đi đâu cũng nổi tiếng nổ như bom, toàn tỷ phú ở bển.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái thằng Hàn Xẻng hiện nay đang cùng đường về kinh tế. Nó là thằng hàng nhái, quỹ công thối nát nên chỉ có hàng nhái. Mà hành nhái thì Trung Quốc là sự vĩ đại đang hấp diêm Hàn Xẻng. Sức sống của Hàn Xẻng có thể hiểu được như các đầu thu ký thuật số của nó bán ở Việt nam. Một cái đầu OpenBox được coi như tiêu chuẩn quốc tế, chạy cpu và hệ điều hành máy tính, đủ chức năngm hd, dvb2.... bán ở châu Âu đã có cả thuế lẫn phí bán lẻ 50 eur, còn ở Việt Nam vtc và k+ bán 3,5 triệu =150 eur.

    Chỉ cần đọc qua cái bài thủ dâm của Viẹt Nam Nét đã biết đói là hạng bao cao su chứa dịch tự sướng
    Câu trên "Nguồn thu nhập của Triều Tiên chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu thô cho Trung Quốc."
    Câu dưới "Các mặt hàng mà Triều Tiên nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc bao gồm 3,8 triệu thùng dầu thô, các sản phẩm naphtha, xe vận chuyển hàng hóa với tổng giá trị lên tới 92,2 triệu USD và 58 triệu USD tiền bột mì."

    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/106047/han-quoc--kinh-te-trieu-tien-dang-khoi-sac.html
    LOại cám đến lợn cũng không ngửi nổi. Thật đung là chó dại sủa thuê rẻ tiền.

    =============


    Chúng ta đều biết cái gọi là hải chiến hoàng sa 1974.
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/106018/quyet-liet-vi-hoang-sa.html
    Lúc bấy giờ, ngụy sài gòn có phi đội máy bay lớn thứ ba thế giới, nửa phía Tây quần đảo nằm trong tầm chiến đấu các máy bay này. Tầu Trung Quốc gần như số không về phòng không. Như vậy, đảo chỉ có thể mất bởi Mỹ ngụy bán đứng đảo cho Trung Quốc

    Chó già bị đá ra sa mạc mấy chục năm qua lải nhải về việc này bị anh em chửi nhiều rồi. Mình cũng đã nói nhiều, rồi đảng và nhà nước sẽ ôm chặt lấy chân chó già bị đá ra sa mạc, cùng một chiêu thức, cùng một mục đích. Đó là bán đứng con em của các liệt sỹ cho chính lũ thực dân đã bắn chết các liệt sỹ.

    Nay TTg BCS lại lên tiếng la liếm cái vụ cũ rích đó.

    Mình nhắc lại chút

    ngụy quân có 4 tầu chiến mạnh, ra đánh 4 tầu chiến nhỏ của Trung Quốc. 4 tầu ngụy Sài Gòn chia làm hai đội, mỗi đội 2 tầu. Kết quả: quân ta bắn vô hiệu hóa một tầu quân ta, Tầu Khựa bắn chìm một tầu quân ta. Hai tầu còn hoạt động được của quân ta dông thẳng sang Philippine, chủ báo yên mới dám mò về.

    Làm gì có trận tử thủ nào. Thông tin dưới đây là hoàn toàn bịa đặt
    "Phía VNCH cũng chịu tổn thất khi HQ-4 và HQ-5 đều trúng đạn nhưng vẫn còn chiến đấu được; HQ-16 bị hư hại nặng hơn và phải dần rút khỏi vòng chiến. Riêng HQ-10, là tàu nhỏ nhất, bị bắn chìm và Hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử trận."
    Sự thật, là HQ 16 bị các tầu ta HQ4 và HQ5 bắn hỏng. Sau đó HQ4 và HQ5 không dám về Việt Nam, chạy sang Philippine. Đến khi chủ đòi về mới dám quay lại.

    Mấy năm trước đàn chó dại còn đòi đề nghị phong liệt sỹ cho bọn bán đảo năm đó.

    Hỏi TTg BCS như thế. Tử thủ kiểu gì mà tầu ta bắn vô hiệu hóa tầu ta, tử thủ kiểu gì mà dông sang Philippine. Tử thủ kiểu gì mà đội máy bay lớn thứ 3 thế giới trơ mắt ra nhìn đảo mất. Thưa TTg BCS, ông được lợi gì khi bịa nguyên ra câu chuyện tử thủ, mà ỉm đi việc quân ta co cẳng chạy trước các tầu hạng rà mìn với tầu cá của địch, ỉm đi việc quân ta bắn hỏng tầu quân ta, ỉm đi việc đội máy bay lớn thứ 3 thế giới thúch thủ nhìn đảo mất.


    Mình hỏi các bạn, TTg BCS đang hô hào Mỹ đánh chiếm đảo cho Việt Nam ? năm 1974, còn đang trong tình trạng chiến tranh, còn có hạm đội 7, còn có thằng con đẻ ngụy Sài Gòn, sao Mỹ không cứu đảo mà năm nay mới cứu.

    Hay là nhục nhã. Kinh tế phá sản toàn tập, bang giao bị hàng xóm làm nhục, thủ thủ dâm rồi tru tréo kiểu chó dại.




    Cách đây vài tháng, có mấy ông già về hưu có nói cách chức TTg BCS. Mình phá ra cười mấy lão già. Nó kiếm tiền cho đảng nhiều thế thì ai cách chức nó làm gì.

    Chúng ta mở to mắt ra mà nhìn đảng và nhà nước ta hôm nay.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại cuối tuần. Xem TV cái nhỉ. Lạ là cái VTC8 suốt ngày có các bản tin kinh tế thì nay tịt ngóm. VTC không thuê được giàn biên tập viên đáng giá cuối cùng đó của nó, hay là TTg BCS cấm nó đưa những thông tin kinh tế nữa rồi. Thế là những giá trị rơi rớt cuối cùng trong vtc hết sạch. Phì ra cười, VTV đang ra rả hô hào thị trường đừng nghe tin đồn nhảm, đừng tẩy chay dưa hấu.... tin đồn nhảm của vtc.

    Xem nào, vtc8 nó không thông tin kinh tế thì nó làm gì ?

    Trời đất. Có vài kênh, thế mà các kênh vtc chiếu lặp, thậm chí là các phóng sự và phim truyền hình ở vtc này và vtc kia chỉ chênh nhau 1-2 tập !!! hết cái để chiếu ? vl vtc. Thật ra, mình ý thức được thảm cảnh của vtc đã lâu. Một lần ngôi nhậu với một ông phóng viên, ông ấy buồn buồn kể chuyện xếp vtc ra lệnh cho tất cả các nhân viên, từ chị dọn toa lét cho đến phóng viên, kỹ sư.... mỗi anh phải quay được 5 ăng ten vệ tinh của khách sang Vinasat để Vinasat-1 trông có vẻ đông vui, đặng bắn Vinasat-2. Bây giờ thì vụ Vinasat đang dần dần to ra, đảng và nhà nước ta đã chó đến mức gây sức ép với bạn Lào để lùi thời gian bắn Laosat-1 sang 2015, để đảng và nhà nước ta ăn gọn 600 triệu usd tiền mua đắt từ hai cái Vinasat. Tin đồn Laosat-1 tăng giá lên 900 triệu USD đã bung ra từ lâu (đã kiểm trạ không có căn cứ, giá những vệ tinh tương tự Trung Quốc bán 300 triệu)

    Mà chiếu lặp cái gì chứ nhỉ ? vtc có một lô những chương trình chùa chiền di tích, phim nào cũng đổ ngập nhạc nền là bản tiêu Trung Quốc.=)) Rồi thì vừa mới vtc5 chiếu, vtc8 lại chiếu cái phim chùa Đậu có câu sông Hằng ô nhiễm nhất thế giới vì xác chết nổi lềnh phềnh mà mình đã đề cập.

    Bây giờ thì có chương trình phong và thủy. Nhà đang bán ế, một thằng thầy pháp nửa mùa đến chỉ, nhà chung cư này chỉ những người tuổi 1958 nên ở, nhà chung cư kia chỉ những người tuổi rồng nên ở... Chắc là cái chương trình này chiếu được 3 buổi thì dừng lắm, các bác chung cư ế các bác ấy ném gạch.

    Mà, xem ra, thì thằng thầy pháp ấy nó học sách phong thủy cũng kinh mạch nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma. Nó bảo nhà hình hỏa hình thổ thì người tuổi mộc nên ở !!! vl phong thủy vtc, cho củi (mộc) vào lò (hỏa) cháy thành tro (thổ), củi đây là chính người mua nhà. Đến một cái dự án phá sản dở dang, có mỗi một cái nhà hình gậy nhọn nhô lên giữa đám nhà tự xây thấp xung quanh, nó bảo đó là cái gì thịnh dương đó mình ko nhớ (giống cái ********* của thằng chơi điếm đang nằm ngửa). Cái nhà đó ế chỏng mới chỉ khoảng 1/4-1/3 căn hộ mang dấu hiệu có người ở, không biết thằng chủ dự án đút lót thằng thầy pháp và vtc bao nhiêu tiền. Người ta kinh sợ nhất trong phong thủy những đối tượng cao đột ngột lên trên đất bằng xung quanh, kể cả nhà mình hay có vật chắn ở bốn hướng chính trước sau trái phải. Thậm chí, như Horizon, người ta để một cái ống khói cũ ở vị trí hội tụ, để nó hấp thụ hết những cái xấu của các căn phòng khác trong khách sạn, cầu may cho khách hàng, cái nhà thịnh dương đó của vtc nó như cái ống khói Horizon, dồn hết những hung khí từ xung quanh vào đấy như gương hội tụ parabol.



    Cũng có một cái dễ thương. Một cái phim truyền hình tình yêu Việt Nam độ chục tập vtc sản xuất năm 2010. Bộ phim xoay quanh cảnh đôi trẻ ra đụng vào chạm ở trường, ở lớp, ở nhà.... Nó có một vài cái vô lý về tình huống, nhưng thôi, những cái vô lý không quan trọng khi người ta muốn giải trí với những hoạt cảnh dễ thương, làm nở nang tính nhân hậu trong mỗi người. Đại khái, rồi thì như quy luật của muôn đời. Ngôi sao cái vỗ cánh tung bay sang Mỹ, khi những gì đê hèn phản trắc nhất trong con người ta nổi lên, thì sự xa hoa vô bổ sẽ là lãng mạn, tiền bạc sẽ là hạnh phúc.... không sao. Ngôi sao đực cũng như quy luật của muôn đời, gặm nhấm tình ca, ví như "anh sẽ mang hình bóng em theo suốt đời, dẫu không bao giờ đến bên người".

    Nhưng mà vtc thì vẫn là vtc. Cô bé sang Mỹ với chồng, thì phát hiện ra cô chính là nạn nhân của nhà chồng cô, và cũng là họ hàng của cô bé mồ côi cha mẹ vì tai nạn từ rất nhỏ. Tiền bạc của chồng cô chính là tiền của cô mà họ hàng cô đã tranh thủ chiếm đoạt khi cô còn rất nhỏ. Cô nhỏ cố giữ lấy hạnh phúc (theo lời đoạn ngắn tự sự gán ghép), nhưng chồng cô quyết tâm ly dị bằng cách cặp với một cô người Mỹ. Hài vãi, vl vtc. Thế là cô bé bị nhà chồng lấy hết tài sản từ nhỏ, rồi đến lớn lại lấy nốt cái xèng và tình yêu =)). Kịch bản vtc nó quá chó như thế.

    Suy cho cùng, bản thân những nhà viết kịch bản hạng vtc cũng không lường hết những gì mà họ đen lại sau khi xê dịch các biến cố để lắp ghép thành cái kịch bản lở loét ấy. Ngôi sao nam nhà nghèo, vừa làm vừa học, đói ăn quanh năm, chết khổ chết sở với người yêu vì toàn đi.... tắc xi. Căn nhà bố mẹ anh ở Quảng Ninh vẫn là nhà gỗ cổ. Còn ngôi sao nữ ? nàng có một tài sản-một phần nhỏ tài sản mà bạn bè bố mẹ nàng giữ lại được cho nàng, nó ngày một mòn đi đến hết, nhưng nàng vẫn nhiệt tình đi... tắc xi. Quả thật là quả báo, và con người thật của hai nhân vật được các đạo diễn nhỡ tay.... lột truồng.

    Vì vtc chiếu lặp hai kênh rất gần nhau, chênh nhau có 1-2 tập, mỗi kênh mỗi tập chiếu 2-3 buổi trong ngày, nên mình tự nhiên được xem đi xem lại đầy đủ mà chẳng cần chui ra khỏi chăn bật tắt cài cắm các thiết bị. Nếu không có một phần tư cuối cùng của tập cuối, thì có thể tặng cho nhân vật chính nam bài hát "nỗi đau ngọt ngào", món quà tặng thông thường của những dịp đó. Nhưng có một phần tư cuối cùng. Thế là một người đàn ông trưởng thành xuất hiện, nhìn rõ con người và xã hội. Ôi chao, thế là mất đi hai đứa trẻ dễ thương của cuộc đời. =)). Anh chàng kia rồi sẽ dạy một cô gái nào đó, hào hoa vô bổ không phải là lãn mạn, làm lãn mạn là những phút mệt mỏi thư thả, hồi tưởng để nhớ những chiến dịch mạnh mẽ của cuộc sống-mà anh đã trải qua thời bốc lửa, cũng như tiền bạc không phải là mục đích, mà chỉ là công cụ.... những thứ triết lý rẻ tiền của những thằng đàn ông trưởng thành, rẻ đến mức hầu như thằng nào cũng có đầy.

    Đấy là những giá trị cuối cùng của kênh truyền hình vtc.... có một ít văn hóa, có một ít dễ thương. Chúc mừng đợt cải cách mới của vtc. :))
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ngồi xem vtc tiếp, thì đến cái tiết mục "phong và thủy" số mới. Ông thầy phán cùng mc và một khổ chủ đến xem một khu đất mà khổi chủ định đầu tư xây siêu thị. !!!!!! giữa đồng, xa xa có quả núi... !!! phán rằng xây siêu thị sẽ làm ăn được lắm. =))=)) Đíu mợ, dự án chung cư quanh đó xẹp rồi, còn trơ cái bãi đất , ông thuê thầy phán đến quảng cáo trên tv vtc đây.

    Đến cuối chương trình ông thầy phán khuyến mại cho khán giả mấy bài thuốc, nguyên văn xin kể ra đây, để biết nghề của các thầy địa lý vtc
    sỏi thận. Đắp đất quanh quả dứa ăn (không nói xanh hay chín), nướng chín, bóc đất ăn dứa, 5 quả là khỏi.
    Thối tai bệnh viện trả về. Đốt lông nhím làm thuốc bôi.


    ================

    VTC đưa tai tồ "video nga kỷ nhiệm chiến thắng Stalingrad". Nhưng nội dung video là bộ phim điện ảnh có nhiều tình tiết xuyên tạc của phương Tây "Trận Stalingrad". Lập lờ đánh lận con đen treo đầu dê bán thịt chó, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp quy mô lớn, đó là công nghiệp ăn cắp não, biến từng đứa trẻ so sinh thành lợn thành chó. Đây là công nghệ đặc biệt kiểu Mỹ cùng với đội ngũ "tình nguyện viên" chính trị lấy từ những trường trông trẻ cấp bằng khống, tạo ra đàn đàn lũ lũ hồng vệ binh thế hệ mới trên internet.
    http://vtc.vn/311-365575/quoc-te/video-nga-ky-niem-tran-chien-du-doi-nhat-the-chien-ii.htm

    =====================
    Có một lỗi báo chí thường gặp, là ăn cắp bớt xén xuyên tạc, nhưng không chịu trách nhiệm mà đưa ra bản tin lập lờ để lái người đọc hiểu sai. Tất nhiên, nhưng cái "cố tình lái" đó có thuộc tính đầu tiên là cố tình, cố tình làm chó dại.
    http://tv.vtc.vn/594-365512/truyen-hinh/roi-may-bay-ca-phi-hanh-doan-tu-nan.htm
    "Rơi máy bay, cả phi hành đoàn tử nạn
    01/02/2013 11:08
    (VTC News)- 29/1 vừa qua, một chiếc máy bay Kazakhstan đã gặp nạn trong khi hạ cánh khiến cho tất cả hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng.
    Đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay này hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm này.
    "
    (bản tin video nói thêm, hộp đen đã được chuyển về Nga)

    Sự thật, thì các hãng tin Nga Âu Mỹ đã đăng tin rõ ràng từ ngày 29-30 tháng 1, tai nạn xảy ra hôm 29.
    http://www.reuters.com/article/2013/01/29/uk-kazakhstan-aircrash-deaths-idUSLNE90S00I20130129
    http://www.nytimes.com/2013/01/30/world/asia/kazakhstan-plane-crash.html?_r=0
    http://rt.com/news/plane-kazakhstan-crash-dead-964/
    Chiếc máy bay rơi là loại Challenger-200, của hãng Bombardier , tổng hành dinh ở Canada. Tai nạn xảy ra lúc 1:15pm local time (7:15 GMT) . Số người trên máy bay chết là 21 chứ không phải 20.
    ==========================


    Đám chó dại có vẻ như hết tin, chế tạo ra "Lắp kính trên quan tài: Hà cớ gì phải cấm?". =))=))=))=))
    Nếu chỉ có cái chuyện bộ văn hóa thể thao du lịch ra quy định cấm việc làm quan tài thế này thế nọ... thì cũng chỉ là những vụ kiện cáo lôi thôi giữa các nhà lập pháp và những người được họ thuê trông coi cái luật pháp mà họ tạo ra. :-))) ở Việt Nam, người làm thuê là đảng và nhà nước có toàn quyền với ông chủ là quốc hội, rất dân chủ). Nhưng nếu nhớ lại cái vụ tử hình bằng thuốc độ thì có lẽ cười méo cả tiếng. Ở Việt Nam, có một cái luật bắn chuyển tử hình từ bắn sang thuốc độc để hiện đại hóa. Không biết tay chân của TTg BCS dự kiến đem về được bao nhiêu USD ttừ thương vụ mua thiết bị, nhưng 3 năm qua không tử hỉnh được vì không mua được thiết bị, đến nỗi tử tù lên cơn tâm thần tự tử.

    Những ví dụ trên thể hiện một điều là: ở ta, các quan chức, những người làm thuê cho quốc hội... được toàn quyền sủa như chó và toàn qutyền căn như chó , với cả pháp luật và các ông chủ pháp luật.

    Xem ra, những quy định như cấm 7 vòng hoa, cấm kính..... cung cấp cho đàn chó dại khối tin tức để giải trí thỏa mãn cơn chó dại, khi mà chúng phải chiếu lặp các phóng sự kiểu "sông Hằng nổi lềnh phềnh toàn xác chết" hết kênh này đến kênh nọ.
    http://vtc.vn/2-362593/xa-hoi/quy-dinh-vieng-duoi-7-vong-hoa-soc-gay-bao.htm
    http://vtc.vn/2-365025/xa-hoi/dam-tang-cong-chuc-duoc-vieng-vong-hoa-rac-vang-ma.htm



    ===================

    Xem nào. VTV đang giải quyết hậu quả của vtc. VTV hô hào xã hội đừng nghe tin đồn nhảm của 20 quân đoàn chó dại do vtc lập ra, đừng tẩy chay dưa hấu để nông nghiệp thất điên bát đảo... Nối tiếp gần 3 năm nông nghiệp phá sản vì những tin đồn nhảm. Chính quyền của TTg BCS lên đánh dấu bởi những điểm gì nhỉ ? à, có 3 điểm nổi bật
    Kỷ niệm Lê Duẩn
    Mua vào 20 tỷ usd đầu năm 2008, trong khi Trung Quốc bán ra ít nhất 700 tỷ từ đầu hè 2007, theo giá vàng thì 2 năm sau số 20 tỷ đó mất một nửa
    Cấm nông dân xuất khẩu lúa khi giá lúa thế giới tăng kỷ lục.

    Liền sau đấy là khơi mào cho chiến dịch chó sủa tàn phá nông nghiệp bằng tin đồn thị lợn có thuốc tạo nạc mình đã dề cập nhiều lần.

    Còn bây giờ ? À, vtc đang lên cơn chó dại cắn VTV vụ táo quân tết
    http://vtc.vn/13-365511/giai-tri/tao-quan-bi-tuyt-coi-coi-thuong-luat-phap.htm
    http://vtc.vn/13-365461/giai-tri/phan-cam-tao-quan-2013-bi-tuyt-coi.htm
    À, có ông cục chưa cấp phép cho Táo nhưng chính ông ta đoi xem Tão diễn chưa cấp phép.... À, đấy, tham gia hoạt động phi pháp xong rồi sủa loạn tùng bậy. Chúng ta chả lạ gì các chiêu thức của đám quan chức này, đến ngày công diễn ông vẫn chưa cấp phép vì đủ lý do, rồi chính ông đi xem, rồi ông về ông sủa như chó dại.

    Táo bị kiện vì cái gì nhỉ ? thuần phong mỹ tục. Dạ, thuần phong mỹ tục hiện nay là các cơ quan bộ đoàn đoàn phòng phòng bộ bộ đi hầu đồng, đi phủ... Các bạn đừng ngạc nhiên khi nhà nước ở ta nó như thế. Mình còn chứng kiến toa lét cơ quan bộ dán tờ giấy "đề nghị không vứt kim tiêm vào hố xí".

    ===============

    Nào thì chuyển sang vấn đề phượt tâm linh.

    Nghe đến phượt tâm linh nhiều bạn há hốc mồm. Đó là từ chuyên ngành có thật trong ngành du lịch. Phượt là du lịch hành xác, kiểu như phóng xe dọc Bắc Nam. Nhưng mà phượt tâm linh. À, từ đoàn hàng trăm các cô các cậu các ông các bà đi cũng đi lễ, nhưng đi mỗi ngày 10-20 địa điểm đền chùa phủ miếu.... Cứ hình dunhg ra, một đoàn vĩ đại toàn siêu xe, trong đó đa phần biển công.... đi lấy thịt đè người đè thần linh.

    Mình đi dự một đoàn phượt tâm linh đó cho biết, cũng lâu rồi, hồi làm con đường Tuyên Quang mới. Đương nhiên, có đường mới thì dất lên giá, có dự án, và các bạn hiểu tại sao sinh ra trờ phượt tâm linh khoe lực lượng, khoe quan hệ hùng hậu. Cứ ở đâu có các con đường mới là có các đoàn phượt tâm linh như thế.

    Gần đây có một đợt phượt tâm linh mới . Cái tỉnh Thái Bình nghèo nhất đồng bằng bắc bộ mới có con đường Thái Hà. 67 năm không ai để ý, tự nhiên thấy về cũng vong hồn trận vỡ đê năm 1945, rồi từng đoàn các đồng chí đánh siêu xe biển công đi đến cả rừng các di tích ở vùng này.

    Đồng thời, các đồng chí không quên bần cùng hóa dân vùng này, để mua đất cho rẻ.
    https://sites.google.com/site/ttvno...-ngoan-trung-thanh-tuan-lenh-cam-xe-cong-nong
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://vtc.vn/311-365630/quoc-te/sap-cau-vi-no-xe-cho-phao-26-nguoi-thiet-mang.htm
    Bình luận là, từ hồi đồng chí tiến sĩ ngành nhồi sọ học tuyên bố nhạp khẩu giáo dục tiêu chuẩn Mỹ, từ hồi đảng và nhà nước lập ra cái vtc và 20 quân đoàn chó dại bám quanh nó, thì chúng ta thấy đám nhà báo tiếng Việt cùng ngu cực xuẩn ở độ này.

    Trong ảnh chú thích "Chiếc xe tải chở pháo hoa gặp nạn ". Cái xe tải nổ xxến mức sập được cầu , sau vụ nổ sẽ trông như thế đó, đó là lời bình của VTC.

    Bức ảnh trông có dấu đài truyền hình, mình không cần tìm hiểu nó là cái xe gì, vì không ai ngu lợn đến như vtc cùng ngu cực xuẩn
    http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-21289321
    http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/02/20132142020393770.html


    [​IMG]
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Bản tin vtc về vụ hỏng Zenit 3SL hôm nay quá đơn giản. Có lẽ vtc cũng biết xấu hổ khi đăng tin chủ chó chúa lợn phải đi nhờ cả xe ôm hàng lẫn xe ôm người. Mình dịch lại bản tin vtc chút, có thêm vài cái link và dăm câu ba điều về loại tầu vũ trụ này chút.

    Nhìn xem đám chó đám lợn cung cấp thông tin thiếu cả tên vệ tinh và vị trí phóng là những thông tin tối thiểu của bài báo

    = nguyên văn bản tin vtc
    Nga phóng hỏng vệ tinh của Mỹ
    Một tên lửa Nga mang theo vệ tinh viễn thông của Mỹ đã rơi xuống Thái Bình Dương vào ngày hôm nay, ngay sau khi được phóng đi từ một bệ phóng di động trên biển.
    "Đã có tai nạn trong vụ phóng tên lửa Zenit", nguồn tin từ tập đoàn Energia, đơn vị sản xuất tên lửa Zenit-3SL, dùng để phóng vệ tinh Intelsat, cho hay. "Tên lửa đã rơi xuống Thái Bình Dương. Chúng tôi đã thành lập một ủy ban để tìm hiểu nguyên nhân".
    Người đứng đầu Energia, Vitaly Lopota, cho biết động cơ tên lửa Nga có vẻ như đã bị hỏng chưa đầy một phút sau vụ phóng vào buổi tối.
    "Mọi chuyện không bình thường, động cơ tầng một đột ngột bị hỏng", Lopota cho biết với hãng thông tấn Nga RiA Novosti. "Động cơ hỏng 50 giây sau khi tên lửa được phóng đi. Chúng tôi hiện đang tìm hiểu nguyên nhân".

    =



    Bản tin rian mà lũ lợn xưng là lấy nguồn từ đó

    Maxcơva, ngày 1-2-2012, (ria novosti). Một tên lửa Zebit 3SL mang theo vệ tinh liên lạc Intelsat-27 (IS-27) đã rơi xuống Thái Bình Dương ngay sau khi phóng hôm fri, tiếp sau việc tắt năng lượng ở động cơ tầng đầu, đầu công ty vũ trụ Nga RKK Energia , ông Vitaly Lopota nói.

    Có trục trăc, năng lượng tắt ở động cơ tầng đầu khoảng 50 giây bắt đầu chuyến bay. CHúng tôi đang phân tích xem cái gì đã xảy ra.

    Công-xóc-xi-um (liên doanh, HP chú thích thêm) Sea Launch, đứng đầu bởi Energia, phóng tên lửa Xenit từ giàn phóng nổi Odyssey tại vùng nước quốc tế trên xích đạo trong Thái Bình Dương, lóc 10:56 giờ Mát (6.55 GMT).

    Tên lửa rơi không xa Odyssey, Odyssey không bị hỏng khi phóng hỏng, một nguồn tin công nghiệp vũ trụ Nga nói với ria

    Tầu vũ trụ phức hợp Zenit-3SL là một tên lửa nhiên liệu lỏng có ba tầng và đơn vị hàng hóa.

    Tầng thứ nhất là máy đẩy RD-171M Thiết kế bởi viện thiết kế Nga NPO Energomas

    RD-171M là một trong những tên lửa mạnh mẽ nhất thế giới, có thể tạo lực đẩy 740 000 kg khi xuất phát.

    Sea Launch AG thành lập năm 1995 bởi các nước Na Uy, Nga, Ucraina, Mỹ, điều hành bởi công ty hàng không vxu trụ Mỹ Boeing.

    Chương trình có mục tiêu là dùng một giàn phóng nổi để phóng tên lửa từ xích đạo, nhờ được lực ly tâm khi trái đất quay. Điều đó cho phép mang hàng hóa khỏe hơn do có thêm nhiều năng lượng khí xuất phát.

    Sea Launch hoạt động trở lại năm 2011 sau 3 năm đình đốn rồi chuyển đổi theo điều phá sản 11 luật Mỹ, chuyển chủ từ Boeing sang Energia, chuyển trụ sở từ California sang Thụy Sỹ.

    Có 34 lần bắn trước 1999, 2 hỏng, một lần đặt sai hàng hóa những sau đó sửa lại được.

    Lần hỏng đầu tiên là 12-3-2000, lỗi phần mềm làm tách tầng 2 sớm, vệ tinh ICO F-1 không thể vào quỹ đạo.

    29-6-2004, khi bắn vệ tinh Apstar 5 , tầng trên tắt sớm trước 54 giây vì một dây dẫn hỏng, đặt vệ tinh ở quỹ đạo thấp.
    Một tên lửa phát nổ trên bệ phóng ngày 30-1-2007, sau khi máy đẩy hỏng vì cặn kẹt máy bơm tuốc bin. Hàng hóa hôm đó là vệ tinh liên lạc NSS-8 của SES New Skies.


    =========
    tham khảo bản tin novinite
    http://www.novinite.com/view_news.php?id=147448

    =


    Tham khảo bản tin NASA
    http://www.nasaspaceflight.com/2013/02/sea-launch-zenit-3sl-launch-intelsat-27/

    Zenit là loại tên lửa đẩy lớn của Liên Xô cũ, trước đây phần chính do Ucraina sản xuất. Trước đây tên lửa này được phóng từ các sân bay vũ trụ Liên Xô. Sau 1991 tất cả các tên lửa Liên Xô muốn bắn lên phải do Nga điều hành qua hệ thống chỉ huy vũ trụ của Nga.

    Ucraina đã đem tên lửa này liên doanh với Mỹ, đăt giàn phóng trên một giàn khoan Na Uy trước đó bị cháy. Nhờ giàn phóng di động nổi này nên phóng được từ xích đạo giá cạnh tranh. Sau đó Nga bóp liên doanh này chết và thâu tóm.

    Zenit ngày nay phần lớn do Nga sản xuất. Tên lửa Atlas Mỹ cũng có động cơ tầng đầu là mua từ Zenit.

    Gần đây, tần xuất tai nạn tên lửa vũ trụ của Nga có vấn đề. Tất cả đều tập trung vào các thiết bị cuối đời Liên Xô. Vụ tai nạn này lại dấy lên câu hỏi nữa về khả năng phá hoại thông qua phần mềm.

    Phải nói là số phận của Zenit thật là đen đủi. Đáng lẽ, nó là tên lửa hiện đại nhất thế giới lúc đó, đùng một cái biến thành một quả tên lửa lúc ra đời đã lạc hậu 20 năm. Ngày nay, Nga đã hoàn thiện một thế hệ máy đẩy mới rồi.

    Kể từ lúc hoạt động trở lại, liên doanhg đã phóng thành công một số lần:

  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nghe nhạc chút nào




    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Einsamer-Hirte-Gheorghe-Zamfir/IWZFCWCE.html
    Gheorghe Zamfir ,Einsamer Hirte, người chăn cừu cô đơn.

    Nghe bài này vì phì cười. VTC có một seri chương trình các di tích, như là "Sông Hằng nổi lềnh phềnh toàn xác chết", chiếu đi chiếu lại, nhảy từ kênh này đến kênh kia, các cụ bà dán mắt vào xem rồi khiếp khiếp với con cháu. Nhạc thì toàn tiếng tiêu Tầu như là phim chưởng Hồng Công. Đến đoạn các di tích nhà Mạc ở Hải Phòng thì bài này.

    Biên tập viên VTC chán quá. Những bài tiêu Tầu cũng có thể có nhạc cổ-tuy không hợp với lịch sử Việt Nam và đặc biệt là các di tích chống Tầu, ko phải nhạc Việt Nam. Còn Einsamer Hirte không phải nhạc phương Đông, cũng không cổ kính gì. Đó là một trong những bài hay được nghe nhất của Zamfir, nghệ sỹ Rumania hiện đại làm việc ở Tây Âu. Ông dùng sáo Ander .

    Những bài hay được nghe nhất của Zamfir.


    Summer of 42 (The Summer Know, mùa hè cười đểu, mùa hè biết rồi, cô máu lên rồi, cô cởi quần áo…, Barbra Streisand hát có lời http://www.youtube.com/watch?v=EGuvrgaicWE , lời http://www.sing365.com/music/lyric....ndy-Williams/D42EE47200E46C8948256DB10010B532 )

    El Condor Pasa (đại bàng bị thương http://www.youtube.com/watch?v=_MKX2rhpHhU )


    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này