1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại lặn mất nút sửa rồi. Mình nhầm S-300 là SAM-20 chứ không phải SAM-10. Post đó mình mô tả môtj ví dụ về chế tạo tin của vtc. Nó copy một bản tin ngu hơn lợn ai đó post lên youtube, mà không cần đến cả việc nghe thuyết minh của đài truyền hình VTV cho bản tin đó. Bản tin đó rất dễ nhận ra trên nét vì chữ ký ZCY-23, loại ký tự chỉ có thể là lợn dùng. Và y như rằng nguồn gốc chó già bị đá ra sa mạc.
    Có thể hỏi nhà Gúc xem những thằng nào con nào ngu hơn lợn .
    BBC
    Tư lệnh mặt trận chó dại vtc
    Đại diện cho 20 quân đoàn chó dại vtc, báo giáo dục.
    ===================

    Post liền trước mô tả cuộc chiến tranh chó dại 3 năm qua của vtc, và cái đợt nó sủa Táo Quân 2013 của VTV.

    ==========



    Bây giờ đến vấn đề thị trường

    Hoa tươi tiền triệu, chuối tăng giá 10 lần
    Giá một bó hoa ly 10 cành có giá dao động từ 450-900.000 đồng.
    hoa cúc cũng tăng từ 20.000 đồng/10 bông lên 50.000 đồng/10 bông
    Còn đắt nhất là các nải chuối "lẻ", có giá lên đến 300.000 đồng. "Giá này vẫn chưa phải đắt nhất đâu. Chiều qua tôi đã bán được một nải to đẹp hơn thế này giá 470.000 đồng", anh Khánh, một người bán hàng quê ở Sóc Sơn khoe.

    300.000 đồng một nải chuối cúng Tết


    Sủa như chó làm náo loạn thị trường. Hôm nay mình mới đi mua hoa, 300k một cây quất đẹp, rẻ bằng nửa năm ngoái. Canhf đào đường kính 1 mét gốc thế trông như cây ngô đồng già, đường kính gốc bằng đùi non, gốc cao nửa mét... hoa đủ loại, giá cũng 300k.

    Chuốt thường 25 k, chuối đẹp (loại chuối nẻ để bầy ngũ quả) 40-50k / nải.

    Gàn thì hơi đắt, nhưg mình để mai có người mang biêú con gà làm thịt rôì

    Cúc vàng đẹp 2,5k / bông, cũng cũng đẹp nhưng chưa nở 1,5k, mình mua loại này vì mình thích bầy bàn thờ kiểu đó .


    Đúng là các quân đoàn chó dại. Tết nhất vẫn tụ tập trong fb chém gió.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đến VTV.

    Hồi này VTV đang giới thiệu vềHiệp Định Paris, một cái phim truyền hình. Mình chưa xem nhưng thấy các trích đoạn giới thiệu bắn thẳng vào quá khứ.

    Một thằng già thương hại Hiệp Định Giơ-ne-vơ ký năm 1954. "không phải nói Hiệp định Giơ-ne-vơ thất bại hoàn nhưng các cường quốc ký sau lưng chúng ta".

    Một con mc tuổi sồn sồn "chiến thắng Mậu Thân 1968 là chiến thắng rất rất rất lớn", nó gào lên như con rồ, đúng cái loại đàn bà mãn kinh.
    ===============

    .
    Lũ chó đẻ, năm 1954 là Bác Hồ lãnh đạo đó. Nhiều bạn ở thành phố không hiểu, đảng ta có mạng lưới chó dại sủa thuê truyền thống phủ sóng khắp các thôn xóm. Đó là binh chủng chí phèo, hết rượu vác chai đi khắp làng sủa thuê các slogan đã được lập trình. Một thằng như thế sủa ầm ầm với mình "ông Hồ nói..." , mình hỏi sách nào nói thế, nó bảo sách ông Hồ. Các mác Lê Nin HCM... chúng gọi bằng ông bằng thằng hết và trát vào đó đủ thứ chuyện.

    Bây giờ chúng công khai chửi Bác Hồ bán nước năm 1954 trên TV. Cái lũ chó đẻ ăn lộc Bác Hồ đến lúc sắp xuống lỗ, đang gào lên chửi bới như chó dại.

    Rõ ràng là, Tầu Khựa luôn muốn chia cắt để có công ăn việc làm cho khối quân sự. Tầu Mỹ từ năm 1972 đã chia chác điều đó, để duy trì căng thẳng chiến tranh lâu dài. Triều Tiên cũng vậy. Nhưng năm 1954 là ta đánh, ta ký, đích thân Bác chỉ thị cho Đại Tướng chuẩn bị đánh Mỹ. Chúng ta được học từ phổ thông là nhờ Hiệp Định 1954 nên ta có miền bắc làm hậu phương. Bây giờ thì đảng và nhà nước sai bọn chó dại già bắn đại bác vào quá khứ, chĩa thẳng mõm vào Bác Hồ mà chửi Bác.

    Đến năm 1975, chúng ta có máy bay xe tăng, có mấy triệu quân, mà vẫn đề phòng Mỹ đánh tiếp. Cái năm 1954 ấy lấy cái gì để đánh Mỹ, hay lấy súng trường bắn B-52. Hỏi các con chó dại già như thế. Tại sao chúng mày, con cháu chúng mày... ăn lộc các liệt sỹ mấy đời, ăn đến sắp chết rồi, mà nay chúng mày dám dựng xác các liệt sỹ lên sủa.



    Còn mậu thân 1968 cũng như Xuân Lộc 1975, Huế 1972.... Khi Đại Tướng đánh địch yếu kiệt, sắp giành chiến thắng, thì đảng nướng cả chục vạn mạng để tranh công với đại tướng.

    Năm 1968, Đại Tướng bắt đầu thâm nhập qua tuyến phòng thủ "Hàng rào điện tử McNamara", đánh các căn cứ phía Tây hàng rào này, tiến về Khe Sanh. Ông dùng Khe Sanh để câu quân địch lên địa bàn rừng núi của ta. Tất cả mọi thứ đều như Điện Biên Phủ. Thế nhưng, đảng ta không muốn Đại Tướng thiên tài lãnh đaọ đất nước, đã hy sinh tính mạng hàng chục vạn cơ sở trung kiên, hầu hết biệt động thành, nướng trong các đường phố Sài Gòn Huế. Đó là đợt nướng quân đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh của ta, bởi một kế hoạch điên rồ bậc nhất, là chui cống ngầm vào nội đô chiếm thủ đô giặc. Thay cho việc chúng ta làm địch suy kiệt trên rừng khe sanh, trong tầm pháo binh xe tăng của ta, thì chúng ta nướng nhau trong hậu phương giặc, trước xe tăng giặc.

    Năm 1972 cũng vậy. Đại Tướng lại lần nữa đánh tuyến phòng thủ "Hàng rào điện tử McNamara". Nhưng lần này ông sai quân đánh nốt nửa Đông, nửa giáp biển của tuyến này, kết thúc bởi cảng cửa Việt. Nhưng đảng ta lại lo Đại Tướng tài ba lãnh đạo đất nước. Lần này Đảng lại tiến về đồng bằng, đánh Quảng Trị, về hướng Huế. Thậm chí đảng sai cả một đoàn xe tăng đi lạc đường vào mũi giặc, chết sạch. Quân ta bị bóc khỏi rừng núi, địch rải thảm B-52, xe tăng mất hậu cần thiệt hại lớn. Thậm chí đảng còn không biết tổ chức các đoàn xe cứu hộ xe tăng, để địch chiếm phần lớn.

    Năm 1975, sau hai năm đánh tan tuyến phòng thủ "Hàng rào điện tử McNamara", chúng ta đã mở đường vào Tây Nguyên. Thế nhưng, khi các quân đoàn của Đại Tướng bận đánh địch từ Quảng Trị qua 1000km đường núi hiểm trở, thì Đảng định hớt bọt, đánh Xuân Lộc sát Sài Gòn. Kết quả quân ta chết như ngả rạ khi địch dồn đén một nửa pháo lớn và máy bay ném bom trút xuống. Cuối cùng, quân ta không chiếm được Xuân Lộc. Quân đoàn 2 trung thành với Đại Tướng tiến 1000km vẫn đến trước, cắt đường về của Xuân Lộc, không đánh mà địch phải bỏ chạy.

    Kết một câu là, lũ chó đẻ.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đến VTV.

    Hồi này VTV đang giới thiệu vềHiệp Định Paris, một cái phim truyền hình. Mình chưa xem nhưng thấy các trích đoạn giới thiệu bắn thẳng vào quá khứ.

    Một thằng già thương hại Hiệp Định Giơ-ne-vơ ký năm 1954. "không phải nói Hiệp định Giơ-ne-vơ thất bại hoàn nhưng các cường quốc ký sau lưng chúng ta".

    Một con mc tuổi sồn sồn "chiến thắng Mậu Thân 1968 là chiến thắng rất rất rất lớn", nó gào lên như con rồ, đúng cái loại đàn bà mãn kinh.
    ===============

    .
    Lũ chó đẻ, năm 1954 là Bác Hồ lãnh đạo đó. Nhiều bạn ở thành phố không hiểu, đảng ta có mạng lưới chó dại sủa thuê truyền thống phủ sóng khắp các thôn xóm. Đó là binh chủng chí phèo, hết rượu vác chai đi khắp làng sủa thuê các slogan đã được lập trình. Một thằng như thế sủa ầm ầm với mình "ông Hồ nói..." , mình hỏi sách nào nói thế, nó bảo sách ông Hồ. Các mác Lê Nin HCM... chúng gọi bằng ông bằng thằng hết và trát vào đó đủ thứ chuyện.

    Bây giờ chúng công khai chửi Bác Hồ bán nước năm 1954 trên TV. Cái lũ chó đẻ ăn lộc Bác Hồ đến lúc sắp xuống lỗ, đang gào lên chửi bới như chó dại.

    Rõ ràng là, Tầu Khựa luôn muốn chia cắt để có công ăn việc làm cho khối quân sự. Tầu Mỹ từ năm 1972 đã chia chác điều đó, để duy trì căng thẳng chiến tranh lâu dài. Triều Tiên cũng vậy. Nhưng năm 1954 là ta đánh, ta ký, đích thân Bác chỉ thị cho Đại Tướng chuẩn bị đánh Mỹ. Chúng ta được học từ phổ thông là nhờ Hiệp Định 1954 nên ta có miền bắc làm hậu phương. Bây giờ thì đảng và nhà nước sai bọn chó dại già bắn đại bác vào quá khứ, chĩa thẳng mõm vào Bác Hồ mà chửi Bác.

    Đến năm 1975, chúng ta có máy bay xe tăng, có mấy triệu quân, mà vẫn đề phòng Mỹ đánh tiếp. Cái năm 1954 ấy lấy cái gì để đánh Mỹ, hay lấy súng trường bắn B-52. Hỏi các con chó dại già như thế. Tại sao chúng mày, con cháu chúng mày... ăn lộc các liệt sỹ mấy đời, ăn đến sắp chết rồi, mà nay chúng mày dám dựng xác các liệt sỹ lên sủa.



    Còn mậu thân 1968 cũng như Xuân Lộc 1975, Huế 1972.... Khi Đại Tướng đánh địch yếu kiệt, sắp giành chiến thắng, thì đảng nướng cả chục vạn mạng để tranh công với đại tướng.

    Năm 1968, Đại Tướng bắt đầu thâm nhập qua tuyến phòng thủ "Hàng rào điện tử McNamara", đánh các căn cứ phía Tây hàng rào này, tiến về Khe Sanh. Ông dùng Khe Sanh để câu quân địch lên địa bàn rừng núi của ta. Tất cả mọi thứ đều như Điện Biên Phủ. Thế nhưng, đảng ta không muốn Đại Tướng thiên tài lãnh đaọ đất nước, đã hy sinh tính mạng hàng chục vạn cơ sở trung kiên, hầu hết biệt động thành, nướng trong các đường phố Sài Gòn Huế. Đó là đợt nướng quân đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh của ta, bởi một kế hoạch điên rồ bậc nhất, là chui cống ngầm vào nội đô chiếm thủ đô giặc. Thay cho việc chúng ta làm địch suy kiệt trên rừng khe sanh, trong tầm pháo binh xe tăng của ta, thì chúng ta nướng nhau trong hậu phương giặc, trước xe tăng giặc.

    Năm 1972 cũng vậy. Đại Tướng lại lần nữa đánh tuyến phòng thủ "Hàng rào điện tử McNamara". Nhưng lần này ông sai quân đánh nốt nửa Đông, nửa giáp biển của tuyến này, kết thúc bởi cảng cửa Việt. Nhưng đảng ta lại lo Đại Tướng tài ba lãnh đạo đất nước. Lần này Đảng lại tiến về đồng bằng, đánh Quảng Trị, về hướng Huế. Thậm chí đảng sai cả một đoàn xe tăng đi lạc đường vào mũi giặc, chết sạch. Quân ta bị bóc khỏi rừng núi, địch rải thảm B-52, xe tăng mất hậu cần thiệt hại lớn. Thậm chí đảng còn không biết tổ chức các đoàn xe cứu hộ xe tăng, để địch chiếm phần lớn.

    Năm 1975, sau hai năm đánh tan tuyến phòng thủ "Hàng rào điện tử McNamara", chúng ta đã mở đường vào Tây Nguyên. Thế nhưng, khi các quân đoàn của Đại Tướng bận đánh địch từ Quảng Trị qua 1000km đường núi hiểm trở, thì Đảng định hớt bọt, đánh Xuân Lộc sát Sài Gòn. Kết quả quân ta chết như ngả rạ khi địch dồn đén một nửa pháo lớn và máy bay ném bom trút xuống. Cuối cùng, quân ta không chiếm được Xuân Lộc. Quân đoàn 2 trung thành với Đại Tướng tiến 1000km vẫn đến trước, cắt đường về của Xuân Lộc, không đánh mà địch phải bỏ chạy.

    Kết một câu là, lũ chó đẻ.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Rất giỏi sủa như chó, S-400, Pechora-2M.... là tên lửa chiến lược.

    Sao đảng và nhà nước kiếm đâu ra lợn ngu đến nỗi như thế này, nhét vào vtc, hãng tin lớn nhất mà đảng và chính phủ lập ra để lợn hóa toàn dân.

    Nếu như lợn đến thế thì HP hạ mình huấn luyện cho lợn cho chó đôi chút kiến thức. Tên lửa chiến lược là cách dùng sai, đúng hơn là đạn chiến lược, là loại đạn tự hành mang đầu đạn chiến lược, tức đầu đạn hạt nhân lớn có thể ảnh hưởng đến chiến lược. Đạn phòng không không bao giờ là đạn chiến lược cả, các chó dại hiểu chưa.

    http://vtc.vn/10-360257/tin-tuc/slide-show/1/index.htm#IMG9

    [​IMG]
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Sang 30 tết.

    Trời ơi cái vtc. Trước đây cái vtc8 là cái duy nhất còn một chút giá trị với các bản tin kinh tế, nay nó rút thời gian các bản tin này về gần hết, thay vào đó là chương trình phim lê thê. Mà lê thê thế này, vtc5 phát đi cái phim lê thê tình yêu sinh viên trước vtc8 mấy tập. Nay vtc8 hết thì lại thấy vtc5 quay lại, nó hết cái chiếu rồi chắc. Mình thử xem cái phim đó tên gì thì lục khắp internet không thấy có lịch phát vtc5. Đọc site vtc thì không có kênh này. Chi tiết hơn thì nó bảo hỏi tổng đài dịch vụ (có phí). Thé là vtc5 thu tiền người ta đọc lịch phát của nó cơ đấy. Thảo nào, cả cái vtc bây giờ chỉ còn chó với lợn xem. Khách còn ai biết nghĩ thì vội rút cáp, sợ hàng xóm hiểu lầm là chó lợn.
    http://www1.vtc.com.vn/


    ========


    VTV, anh VTV-1 hẳn hoi. Anh ấy chiếu một chương trình về nhà Lý rời đô. Anh ấy cùng một số nhà bác học truy tìm con đường dời đô. Anh ấy phán "hải hành dời đô".

    Sao mà lắm lợn thế nhỉ. Con lợn nào cũng mắc bệnh ngộ chữ. Đó là căn bệnh điển hình của loài chó dại 10 đời bần cố không biết chữ. Càng ngộ chữ càng sủa như chó dại. Dời đô từ Ninh Bình ra Hà Nội thì ai đi đường biển mà hải hành. Hải là biển, chó dại không biết điều đó hay sao ? Lính đánh dưới nước nhưng đánh ở sông thì gọi là thủy binh. Còn các tầu viễn dương đi nước mặn mới là hải quân.

    Mà đi đường thủy từ Ninh Bình ra Hà Nội thì có gì mà phải xoắn hả các con chó dại. Sông đáy nó to lù lù đó, đi lên bến Cổ Sở cổ truyền ở Chùa Thầy, ra Hát Môn lịch sử ở Văn Cốc, xuôi xuống Hà Nội. Đó là thuyền to, còn thuyền nhỏ thì đi sông Tô Lịch cổ cho nó ngắn. Có gì đâu mà phải truy nã con đường đó, lịch sử ghi đầy đó thôi. Sau trận Tốt-Chúc Động, vua Lê Lợi cũng đi đường đó ra Hà Nội đánh nhau đó thôi.

    Mà, người đầu tiên đặt trung tâm An Nam ở Hà Nội ngày nay đâu có phải là Lý Công Uẩn mà các con chó dại xoắn thế. Chiếu dời đô có "thành Đại La, đô cũ của Cao Vương", to lù lù đó thôi. Thật ra, kinh thành đã trải nhiều nơi. Luy Lâu là chùa Dâu Thuận Thành Bắc Ninh, Luy Lâu là phiên âm sang Hán chữ Lũy Dâu, bãi dâu sông Đuống. Tống Bình là vùng đất ven sông Hồng phía trên Hà Nội ngày nay, Nhật Tảo, Chèm Vẽ...và Đại Độ Đông Anh... Sau đó Kinh Thành lại chuyển về trong Loa Thành đô cũ của Âu Việt bên Đông Anh, vì quân Nam Chiếu quấy. Cao Biền đánh giặc Nam Chiếu, chuyển Kinh Thành về Hà Nội ngày nay, lúc đó mới nổi lên mặt nước, có xương sống là dãy núi đất thấp từ Núi Nùng trong Thành Cổ, đến Núi Khán trong Bách Thảo, Núi Bò ở Đại Sứ Quán Thụy Điển.... và các dãy núi không tên ở Nhà máy Bia Hà Nội, Thủ Lệ..... Trước đó, sông Hồng còn chảy ở Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm, chảy qua khu phố cổ và khu phố Tây bây giờ. Có lẽ việc đắp đê khai phá Tống Bình đã tạo đà để sông Hồng đổi dòng, bồi đắp Hà Nội, và cũng có lẽ không phải.

    Hà Nội Đại La của Cao Biền có thành lõi hình vuông hay chữ nhật, dài mỗi chiều độ 1km. Kinh Đô được bảo vệ bằng hệ thống đên sông ở các con đường Hoàng Hoa Thám, đường Bưởi, Đê từ Voi Phục lên Ô Chợ Dừa, qua Kim Liên, Lò Đúc. Các con đê này đắp trên bờ sông Tô Lịch, các sông nhánh, các đầm nước.... Hà Nội như ở trong vòng ôm của sông Hồng và các sông nhánh, nên tiện cho việc chống Nam Chiếu. Trên đê / thành ngoài có các đồn binh lớn / thành lũy kiên cố, như bờ sông trên Đường Bưởi, thuận tiện cả thủy binh và bộ binh.

    Soi trong lịch sử thì Đại La được đắp từ trước Cao Biền, từ năm 7xx. Năm 824 Lý Nguyên Gia dời phủ An Nam về Đại La để tránh Nam Chiếu. Sau đó mấy chục năm Cao Biền mới xây lại Đại La.

    Có câu "thành Đại La, đô cũ của Cao Vương", to lù lù đó thôi. Thế mà các con chó dại cũng có cái lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, kỷ niệm dời đô 1010. Đó có phải là năm thành lập Hà Hội đâu, mà lúc đó Hà Nội đã được 200 tuổi, đó là nói Hà Nội là thủ phủ chứ không phải tỉnh lẻ. Lý Công Uẩn chỉ về ở thành cũ do Cao Biền xây dựng. Đinh Bộ Lĩnh đem đô thành về Hoa Lư vì đó là thời chiến loạn, nước ta mới đẻ còn non.



    Cái vấn đề không phải đơn giản là ai xây thành ở Hà Nội đầu tiên hay Hà Nội là thủ phủ An Nam lần đầu từ bao giờ. Mà cái lễ đó tổ chức đúng lúc chúng ta rơi vào cao trào khủng hoảng toàn diện không lối thoát, các doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Theo công bố, thì kinh phí cho lễ là gần 300 triệu USD. Thế nhưng kinh phí đó chỉ là tu sửa đền chùa di tích và duyệt binh, treo dèn, kết hoa.... không tính đến những việc khác, như thay toàn bộ vỉa hè Hà Nội bằng đá vôi chẳng hạn. Con số được xì ra là cả tỷ USD. Phần lớn số tiền đó rơi vào túi ban tổ chức, nên chúng dư rả tiền thuê chó la liếm đủ giọng. Mình chỉ ví dụ đơn giản thế này, cái thuốc chống nước ao hôi giá 25-40k vnđ / kg, lúc đó chúng bán cho ban tổ chức hơn 1 triệu đồng. Hay giá cái đèn đường Trung Quốc cũng đắt gấp 10 lần thường. Chúng ta từ cổ không bao giờ lát hè phố bằng đá vôi, đó là thứ đá mềm, sau này nó trơn như mỡ, trẻ con người lớn thi nhau tàn tật chấn thương sọ não rồi lại nối dòng liệt não.

    Cũng dịp này quân đoàn chó dại tay chân của TTg BCS bán nước tổ chức cho quân đội ta duyệt binh bằng một bản M16. TTg BCS và quân đoàn chó dại bán nước buôn dân tổ chức biểu dương lực lượng hoành tráng ngay ở tim chúng ta.


    Xem bồi lưỡi bồi mõm nó liếm
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/20...doi-do-de-thay-tam-nhin-quy-hoach-cua-ong-cha
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Năm mới.

    Chúc TTVNOL có nhiều xiền dể đỡ chậm như rùa.
    Chúc các mem vạn sự như ý. Mún gái có gái, mún giai có giai, mún xiền có nhiều xiền, khỏe mạnh vui vẻ.... cãi nhau khỏe.
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    chúc bác huyphuc chắc tay bút-vững tay key (board)
    dồi dào sưc khỏe,ném đá mạnh hơn năm ngoái
    p/s: kể mà đc về thời đàn ông làm nô lệ cho phụ nữ thì gái gú ko phải nghĩ bác nhể ;));))
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ngày cuối cùng của năm.

    Cái vtc chẳng còn gì chiếu, lại phỏng vấn Đỗ Sơn Hải ở học viện ngoại giao Hà Nội. Mình vẫn nhắc đến hai nhân vật trên vtc, là gã này và một lão già có nốt ruồi. Chúng nói toàn câu vô nghĩa, những ông thầy giáo đi dạy học trong những cặp mắt lim dim tưởng tượng đến cảm giác cực khoái với thầy của các nữ sinh. Hình mẫu thầy giáo của các trường trông trẻ cấp bằng khống, các nhà máy sản xuất liệt não quy mô công nghiệp, tiêu chuẩn giáo dục Mỹ của tiến sĩ ngành nhồi sọ học đem về Việt Nam. Gã Hải này mặt rất giống anh Đức Hải nên tạm gọi là Hải Hề. Lâu lâu Hải Hề không được vtc phỏng vấn, đợt cuối năm này vtc hết tiền, cắt các chương trình, cắt cả giàn biên tập viên kinh tế quốc tế của vtc8... bí quá lại lôi Hải Hề ra câu các nữ dâm tặc mới lớn chăng.

    Hải hề nói đến 3 điểm, Syria, khủng hoảng châu Âu và căng thẳng biển đảo châu Á. Thật ra, những thằng như gã làm nhàm có gì đâu mà phải chú ý, những thông tin cám chó đã được dịch sẵn ra mọi thứ tiếng, chỉ cần một thằng gợi dục truyền cảm hứng mà thôi.


    Syria, Hải Hề nói năm 2013 tình hình vẫn bế tắc như thế. Bế tắc do Nga Trung không tán đồng. À, đó, thế giới bây giờ người ta coi bảo vệ các chính quyền hợp pháp là sai, người ta công khai ủng hộ khủng bố, loại khủng bố đã đủ các cấu thành biểu hiện ghê tởm nhất, đó là nổ bom giết người hàng loạt, cướp của giết người hàng loạt, đốt chợ hôi của....

    Đầu xuân năm mới mình không nhận định năm 2013 Hải Hề nói đúng hay sai về Syria. Mình không chắc TT Syria có trụ được không, cũng như có thắng được không. Ở đây, mình chỉ nhắc lại mùa xuân Ả Rập chút. Syria chưa ngã ngũ, nhưng ai phải ai trái đã rõ ràng. Bây giờ Anh-Pháp-Mỹ há miệng thêm nhục, vì chót ủng hộ bọn khủng bố. Thật ra, Mỹ chỉ còn nhồi sọ được đám chó dại thrế giới như Đỗ Sơn Hải, còn chó dại trong nước Mỹ cũng không còn há miệng được trước sự ghê tởm của quân khủng bố Syria.

    Nhìn lại Mùa XUân Ả Rập trước Syria, thì những nước nào đổ nào, Ai Cập, Lybia, Yemen, Tunisia... Trừ Lybia nói sau thì ba nước kia là chó ruột của Mỹ, USA'dog thuần chủng. Chúng ta đã nói chiều rồi, chính trị bế tắc, các chính quyền bên bờ sụp đổ, nên Anh-Pháp-Mỹ-Ý thổi lên ngọn lửa biểu tình lật đổ, cũng như Vương An Thạch sắp mất chức đi đánh Đại Cồ Việt để củng cố chính trị. Tuy nhiên, các chính quyển Anh Pháp Ý vẫn cứ đổ dây chuyền sau đó.

    Anh Pháp Mỹ Ý đã được cái gì ở Mùa Xuân Ả Rập đây ? Steven bị quay, đại sứ Ý bị nã đạn. Chưa hết, quân nổi loạn có căn cứ Lybia, quay sang tẩn Mali, lôi kéo Pháp vào một cuộc chiến tranh mới mà chưa chắc đã rút ra được. Pháp đã đẩy lùi quân nổi loạn ở Mali, nhưng ở chỗ khác thì không thể, không một Mỹ Anh Pháp nào che nổi muôn vàn các hướng phình ra của quân nổi loạn nữa. Ngay cả ở Mali, Pháp cũng chỉ chiếm được các thị trấn, còn vương quốc hang ngầm thì bố Pháp cũng không dám sờ vào, và quân Pháp về thì chúng lại nống ra.
    http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1120&p=&id=487784
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/01/si-quan-tinh-bao-phap-bi-hanh-hinh-o-somalia/
    Còn Lybia. Thật ra, cũng quy luật, Kadafi đã bịn biến thành USA'dog hơn 10 năm qua. Ông ta chuyển sang mua vũ khí phương Tây và trở thành tay chân đắc lực giúp CIA tra tấn tù nhân trái luật. Ông ta bị những bạn hàng lớn nhất và chủ yếu của mình là Ý Anh Pháp tẩn, khi chính quyền cũ của 3 nước này nguy khốn.

    Những bất ổn chính trị sau Mùa Xuân Ả Rập ở các USA'dog đã được anh em trong ttvnol tiên đoán sớm, có gì đâu mà phải xoắn.

    Như thế, Đỗ Sơn Hải, còn gọi là hải hề hay hải dâm tặc... muốn nói chủ Mỹ của nó được gì ở Mùa Xuân Ả Rập ?


    Khủng hoảng châu Âu.
    Hải hề nói, chính sách thắt lưng buộc bụng ở châu ÂU đã thất bại, nên kinh tế châu ÂU sẽ khởi sắc năm 2013, khi châu ÂU dùng chính sách kích cầu... như Mỹ. Ở đây chỉ hỏi, chính sách thắt lưng buộc bụng thất bại ở những đâu ? Cả Pháp và Ý đã phải thắt lưng buôc bụng, chính sách này đúng, nên hai nước đã thoát khủng hoảng. Cụ thể hơn, trận biểu tình to nhất ở Pháp là tuổi hưu, hưu đã tăng tuổi. Bản chất ngày nay chỉ có Đức là nước duy nhất phát triển ở các nước Phương Tây cũ, và Đức từ lâu đã thắt lưng buộc bụng với ngân sách quân sự rất thấp.

    Còn kích cầu kiểu Mỹ ? đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phá sản quỹ công ở Hy Lạp, các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... tương tự. CHúng ta nhớ lại, năm 2008 Hy Lạp tiến đến khủng hoảng bằng gói kích cầu kiểu Mỹ, tăng thu nhập cho nhóm ăn quỹ công. Điều này dẫn đến thêm nợ quỹ công, mà giá nhân công cao, kinh tế suy giảm, thị trường được kích thích chỉ béo các vùng khác trong eurozone ngoài Hy Lạp, vì không có biên giới thuế quan.

    CHúng ta lạ gì ý kiến của những con chó một lòng liếm đít Mỹ như hải hề. Đó là duy trì sự bóc lột thị trường của những nhà nước thối nát. Quỹ công Mỹ đến đoạn vỡ nợ thì nó nới giới hạn vỡ nợ, tha hồ nợ tiếp. Thật ra, khi bắt đầu vay nóng thì những nước như Tây Ban Nha, Hy Lạp... còn nợ kém Mỹ Nhật nhiều, nhưng châu Âu nghiêm nên nợ phải trả giá, chứ không in tiền vay tiếp như Mỹ.

    Chúng ta đã biết, vỡ nợ quỹ công là tiến bộ. Mỹ và Việt Nam nợ thỏa thích vì có máy in tiền. Nhưng Hy Lạp không có máy in euro, nên nó tiêu lạm thì phải phá sản. Ở eurozone không có biên giới, vùng đất nào kém cạnh tranh thì vốn đầu tư và nhân công tốt bỏ đi nơi khác. CHính vì thế các chính quyền ở eurozone phải tự thay đổi để tiến bộ. Nên khủng hoảng quỹ công châu Âu là một cuộc cách mạng xã hội chủ nghiã theo Marx mạnh mẽ.

    CHúng ta cũng thấy, chỉ có Tây Âu vỡ nợ, Anh Pháp Ý Tây Ban Nha Bò Đào Nha Hy Lạp, còn Đức Áo Thụy ĐIển Phần Lan Bỉ Hà Lan .... có thằng nào sứt mẻ mảy may đâu. Như thế, bản chấy của khủng hoảng nợ công châu Âu là Đức thống nhất châu Âu, thôn tính Tây Âu , trói đám theo Mỹ ở Tây ÂU vào xích kỷ luật kiểu Đức. Điều này đương nhiên thành công cũng như Phổ đã thống nhất Đức vậy.

    Không như tình hình Syria, về châu ÂU thì HP thấy rõ ràng. CUối 2013 kinh tế châu Âu bắt đầu hồi phục, còn từ nay đến đó thì chỉ có Đức và các nước quanh nó còn phát triển. Sự phát triển này của eurozone chủ yếu nhờ vào BRICS, mà chủ yếu là Tầu, Ấn, Brasil, Nga. Những nước nợ công lớn nhất của eurozone là Pháp và Ý đã đâu vào đấy, nên Đức sẽ nhượng bộ để cho những nước nhỏ hơn vay những món nhỏ hơn, thoát hiểm. Những nước đó, ví như Hy Lạp, sẽ không béo gì khi ăn tiền vay thêm đó, vì chúng sẽ giảm sức cạnh tranh như trên, nhân công lười như hủi mà giá cao.

    Sự hồi phục của kinh tế châu ÂU trong năm 2014 cũng không hay ho gì với thế giới. Vì đó là thời điểm kết thúc khủng hoảng kép 1936-1939, bắt đầu WW2. WW3 lần này dữ dội hơn nhiều, nhưng mặt trận chính là kinh tế chứ không phải quân sự. Lúc đó, thế giới đã hình thanh 2 cực đánh nhau to và một khối bình vôi đứng xem. Hai cực đanh nhau to là Đức một bên, Mỹ một bên. Đức đứng đầu các nước mới cải cách quỹ công. Mỹ đứng đầu đám nợ thoải con gà mái, thiếu đâu máy in tiền phi ra hút máu toàn dân để nhà nước xả láng. Mỹ hối hả thành lập khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương trong năm 2013. Đương nhiên, những nước như Mỹ ôm nhau chỉ để tự sướng đến chết.

    Còn khối bình vôi là BRICS.

    Về biển đảo Đông Á.
    Hải hề, Hải dâm tặc... tràng giang đại hải, như hồi nó trả lời phỏng vấn là bin đen chết thì khủng bố tăng hay giảm, nó nói có lý tăng và có lý giảm.
    Thực chất, HP đã nói rồi, đó là trò đá bóng của Tầu-Mỹ, để duy trì khả năng quân sự mỗi nước. Ở Mỹ, quân sự là nguồn rửa tiền lớn nhất nuôi đội quân chính trị chủ yếu của toàn bộ nền chính trị Mỹ, không kể đảng phái nào. Ví dụ chiến tranh Việt Nam có những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy, được ký bởi những con chó rẻ tiền đến mức TT chó không kiếm nổi 1 triệu trong suốt cuộc chiến.

    NHưng Tầu Khựa sử dụng đám chó dại của họ với tư cách là bậc thầy chính trị. Xung đột biển đảo là nguồn đô pinh lớn nhất nuôi đàn chó dại ở Hà Nhật Việt, dẫn đến các chế độ mới toàn bọn USA'dog thuần chủng. A-bê vừa lên là bịa chuyện cả Nga-Tầu ngăm bắn chẳng hạn. A-Bê vừa lên cũng đòi bật lại điện hạt nhân bên Nhật, và sang Việt Nam để sơn lại Ninh Thuận II.

    Tất cả các chính quyền chó Mỹ đó đều là các tập đoàn thối quỹ công, độc địa vô cùng. Vì thế, toàn bộ kinh tế Mỹ Hàn NHật ôm nhau tự sướng dễ hơn. ĐIều này bóp khô dần kinh tế các nước trên. Điều này rất quan trọng với Tầu Khựa trong 10 năm tới, khi nó vươnb lên vượt Mỹ và vì thế Mỹ chó má hơn bao gờ hết.

    Ở đây mình nhắc thêm một điều là. Khi những chuyên tầu ma của Mỹ bị đuổi khỏi các cảng Iraq, Afghan.... thì đảng và nhà nước ta tuyên ngôn chính thức là chào mừng nó quay lại Việt Nam.

    Vì thế đảng và nhà nước mới dùng những con chó như hải dâm tặc để sủa, sủa đổi trắng thay đen trên vtc.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đầu xuân năm mới mỏi nhừ chân vì làm bếp. Lầm bầm rằng: sang năm cho các cụ xơi toàn giò với bánh mỳ, ko phải nấu nướng gì.

    Khấn khứa các cụ xong, đợi lộc, thì vtc6 có một chương trình về ông Mạc Đĩnh Chi. Đại ý ông đi Tầu thể hiện tài trí. Nhưng vẫn đề đó cũ rồi, cái mới là vtc thêm một đoạn liền trước. Nào là tầu đánh cá trộm, nào là tầu rao mua dưa hấu đắt đến khi bà con lên chở lên biên giới thì nó ko mua...nào là tầu mua cả đỉa làm cạn kiệt nguồn đỉa của ta....

    Mở ngoặc thêm cái. Mạc Đĩnh Chi có phú Ngọc Tỉnh Liên, là Trạng Lường rất giỏi mà xấu giai, giống một người mà mình rất kính trọng. Có lẽ vtc đang giễu chú ấy.

    ===========
    Nghe nói đến đỉa, lại nhớ đến sữa có đỉa. Mình đã được tham chiếu mấy hoạt cảnh khác nhau về sữa có đỉa. Một là một con mụ gần 90 tuổi những đít vẫn cong veo, choang choác nổi tiếng trong một cái làng Hà Đông, lừng lẫy mấy đời vì ông bạn mình đã mấy đời được hưởng ơn huệ bọn bần cố này, nhà bạn mình ngay cạnh nhà mụ, mấy năm trước bạn mình vẫn để cái dòng vôi trắng đã hơi mờ "đả đảo địa chủ..." . Với cái lưng còng, đít cong veo, cái mồm liên hồi không ngừng nghỉ thứ âm thanh máy công nông hỏng bô, mụ kể chuyện bóc bánh sữa có con gì ngoay ngoáy... Lần thứ hai là thế hệ mới của các hồng vệ binh, một nàng kể câu chuyện ly kỳ mua sữa hộp ở Huế, ngạc nhiên, kinh hoàng vì con ngoáy ngoáy trắng toát nổi lên... có ảnh.

    Trên mấy post trên mình đã kể đến cách chế tạo tin của vtc. Nó không đủ trình độ đọc lấy 10 câu tiếng ANh của các bản tin quốc tế. Nó không cần nhấc đít khỏi máy tính trong văn phòng, nhưng có được toàn bộ thông tin bố chồng kẹt chym (đầu xuân năm mới nói bậy cái) trong lìn nàng dâu, chi tiết đến tên nạn nhân, ảnh nạn nhân cấp cứu, tình huống mà hàng xóm phát hiện ra....

    Các bản tin đó chỉ nhồi được vào sọ những con chó điên nhất, nhưng vtc có đông chó như thế. Hàng triệu đàn bà trong các cơ quan nhà nước, được tuyển vào ồ ạt để lấy phiếu bầu-mà thực chất là làm zoombie chó dại sủa đồng loạt theo hiệu lệnh, quái thai hóa vì không công ăn việc làm, tràn ngập hoóc môn sinh dục thừa vì nhà nước cấm đẻ.

    Không ai nói đến những bản tin vtc ọe ra, thì vtc tổ chức cho mỗi bản tin như thế dăm ba sự kiện trên fb, và cả một số 4r khác, như autofun, phunutoday, kenh14.... Các sự kiện như là các lần tập trận luyện dần đàn chó dại thành đội hình, xuất hiện những con chó vươn lên dẫn đầu trình độ sủa, và đội hình trở thành một bộ máy vừa mạnh vừa nhịp nhàng sủa rống trời đất theo từng hiệu lệnh.

    Đó là cách hoạt động chính trị kiểu xâu chuuỗi lâu đời của hồng vệ binh Tầu-Ta, và đó cũng là mô hình của các tình nguyện viên chính trị bên Mỹ. Nền tảng của kiẻu chính trị chó đien này là các trường trông trẻ cấp bằng khống- giáo dục tiêu chuẩn Mỹ của tiến sĩ ngành nhồi sọ học. Quân đội của các binh đoàn tình nguyện viên làm chó dại đó là lớp trung lưu ăn bám không việc làm suốt ngày xem phim ***y quái thai hóa... Còn những công ty ăn bám ngân sách như GM ở Mỹ, TEPCO ở Nhật, thì còn bộ máy chế tạo công nghiệp các liệt não như thế.

    Có nhiều chiến dịch tấn công nông sản ta, nhưng bao giờ các chiến dịch đó cũng được tổ chức bởi cỗ máy chó dại do vtc đứng đầu. Từ những chiến dịch tổ chức chơi để luyện quân đoàn chó, đến các chiến dịch làm thuê. Ví như TH True Milk thuê tổ chức các sự kiện "bí mật cam dưới 10 ngàn" và "sữa có đỉa", để tàn phá các nông trường cam Vinh, nó cũng không sống về nghề sữa với cái sữa giả của nó đâu, nông dân phá cam trồng cỏ, nó không mua cỏ nữa, để nông dân phá sản bán đất cho nó.

    Còn dịp tết Nguyên Đán Quý Tị 2013 này thì nông dân đang khốn khổ với các sự kiện "dưa hấu có thuốc Trung Quốc" của rận chí, "luộc bắp bằng hóa chất" của vtc.

    Đó, ơn Đảng, ơn Nhà Nước, ơn Chính Phủ với nông dân ta đó.

    =============



    Đầu năm chúng ta tâm sự chút. Chúng ta nhớ trước thời điểm 1998. Lúc đó, mỗi cái xe máy loại rẻ tiền là Honda Dream ở ta là ước mơ thật sự. Đó là do, xe đó giá 1 ngàn bên Thái-Lào, nhưng ở ta giá 3 ngàn, bằng mấy lần một cái ô tô rẻ tiền ở Âu Mỹ. Đó là cái công cụ cơ giới hóa đầu tiên của tuyệt đại đa số nông dân ta, phương tiện kiếm ăn cơ bản cả toàn xã hội ta. Đảng ta hút máu cái công cụ tối thiểu tối cần thiết đó 2/3 như thế . Nhờ ơn thằng Tầu Khựa mà cái ách hút máy đến xương tủy đó của Đảng ta mới được tháo một phần, chúng ta mới được mua xe máy 10 triệu.

    Khi mình còn bé. Bà bán cua biển mang cái thúng cua hơn 5kg mà chồng con bà ấy câu trong đêm, vào tập thể pa pa mình bán cho các thầy ăn sáng. Số cua biển đó bán được không đủ cho gia đình bà ấy đong gạo ăn trong ngày. Khi mình đã khá lớn, vào mùa thu ghẹ to ở Tiên Yên giá 4k vnđ /kg, là một thứ đồ nhậu rẻ tiền mà bọn công nhân đói chúng mình thường khiêm tốn mua chén. Ngày nay cua biển 3 triệu, thì ơn Đảng, ơn Nhà Nước... chỉ chiếm chưa đến 50k vnđ trong đó, còn 2950 k vnđ giá cua biển là ơn Thằng Tầu Khựa.

    Mình nói thật, tất cả những thẳng đòi tẩy chay hàng tầu ở fb hay *******.org hãy đọc điều này. Chúng mày tẩy chay hàng tầu sao chúng mày không đập tan cái máy tính Trung Quốc cuảt chúng mày đi, còn dùng máy tính Trung Quốc để xóc lọ với ai. 100% nguyên liệu phụ liệu máy móc của ngành dệt may là hàng Tầu. 60% máy móc sản xuất là hàng Tầu. Châu Âu mua cái đầu vệ tinh Openbox Trung Quốc cực đẹp, chạy cpu máy tính và Linux, có tính năng xem chương trình nào trả tiền chương trình đó,... giá 50 eur, còn ở Việt Nam cái đầu siêu cổ Hàn Xẻng bán ế lôi trong kho ra được đảng và nhà nước, vtc và K+... phân phối với giá 3,5 triệu vnđ là 170 $ , hay 140 eur. Chính vì lãi khủng khiếp như thế, nên đảng và nhà nước mới phát động chính sách chó dại nói trên.

    Mình chỉ ví dụ thế này. Chân gà, vó bò, móng lợn, tràng lợn, lưỡi bò, tim bò....dân da trăng không ăn. Hồng Công, Đài Loan, Trung Quốc nhập rất nhiều thứ này với giá cực rẻ, về chế thành hàng đặc sản. Tại sao những thứ đó ở Tầu là đặc sản Hồng Công, còn sang ta là thối. Hàng thức ăn quần áo Tầu Khựa ngập thế giới, không ở đâu người ta chê, sao ở ta chê là thối? Vâng, cái thối là hải quan của ta không có hiệu lực, không riêng gì rác tầu thối, mà mọi rác thối của thế giới đổ vào ta.

    Mình đã chứng kiến nhiều lần hàng nông sản ế trên biên giới. Mình nói thật, bên Tầu nó còn ế bằng vạn. Thị trường Tầu Khựa là thị trường lớn, thắng to mà lỗ cũng to, anh manh mún, anh cả tin, anh quen bơi ao tù, anh ra biển anh bị sóng nhấn là đương nhiên. Ví như cây cảnh, một thời gian Tầu mua nhiều cây ta vì dáng cây đẹp, nhưng cây ta trồng công nghiệp, không thọ lâu, thối rễ chết, hay dáng phát triển nhanh mất thế... người ta chan.

    Những lần ế như thế chỉ là nhỏ. CÒn những lần tôm hùm sụt giá từ 3 triệu xuống 800 k, khoai lang tím giống Nhật không ai mua... thì lại ế vì điều khác. Đó là lúc *******.org phát động chiến dịch tẩy chay hàng Tầu. Tầu Khựa thgiếu gì chó dại, nó đông chó dại gấp 100 lần ta, các 4r của nó chó hơn *******.org 100 lần. Người Tầu đáp lễ. Từ cái đợt lợn có thuốc tạo nạc đến mùa thu năm 2012 là 2,5 năm. Đến mùa thu 2012 mỗi một tháng các doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương ứng mức lỗ 3-5 lần trong dân. Chỉ riêng cái lợn có tạo nạc đã làm trắng trơn nghề nuôi lợn từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ trong nửa năm, chỉ riêng chiến dịch này nông nghiệp đã thiệt hạic ả vạn tỷ đồng.

    Không chỉ tihệt hại quy ra tiền, những chiến dịch này làm mất cơ hội nhiều năm có một. Khoai lang tim giông Nhật đột nhiên trở thành mốt bên Trung Quốc, họ thuê ta làm, rồi trao đổi lễ nghi với nhau qua Tẩy Chay Hàng Tầu. Bây giờ thì khoai lang tím ta trồng Tầu đã mua lại nhưng giá ko cao nữa, vì Campuchia và Thái Lan nó tranh thủ 2 năm qua rồi các con chó bên *******.org ạ.

    =========

    Có nhiều vụ lỡ làng trong mua bán nông sản. Nhưng "thương gia Trung Quốc lừa đảo" đã là một thương hiệu vtc. Chúng ta có thể tham khảo quán tính của loài chó ở đây, thương gia Mỹ lừa đảo bị chó dại biến thành thành thương gia Trung Quốc. Chúng ta đã chứng kiến sự khốn đốn của ngành cá nhà ta, từ các vụ kiện chống bán phá giá, đến các đại gia lừa đảo ôm hàng ngàn tỷ chạy sang Mỹ.

    Ở đây, nguồn gốc thương gia Trung Quốc lừa đảo đã làm rõ. Bằng công nghệ chế tạo tin giống như chế tạo ra chym bố chồng kẹt trong bím nàng dâu, chó dại đã biến thương gia Mỹ thành Trung Quốc. Những điều này đã nói rồi, đó là vi phạm luật hình sự, vu không công an, và chỉ có thể tồn tại bằng sự đỡ đầu của đảng và nhà nước.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 http://phapluattp.vn/20120807120347832p0c1027/tan-sat-cay-ban-oi-vi-ca-tin.htm
    Qua điều tra, công an tỉnh xác định ông Thanh tổ chức thu mua cây bần ổi từ yêu cầu của người anh rể ở quận 6, TP.HCM. Người này khai mình được một người ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đặt mua cây bần ổi với số lượng lớn để chế biến thuốc điều trị bệnh và xuất khẩu sang Mỹ. Ông này tự giới thiệu mình đang làm việc ở một công ty cổ phần quốc tế tại TP.HCM.

    Lừa mua cây bần ổi xuất sang Trung Quốc
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121230/lua-mua-cay-ban-oi-xuat-sang-trung-quoc.aspx


    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120801/thuong-lai-lua-dan-triet-ha-cay-ban-oi.aspx
    Thương lái lừa dân triệt hạ cây bần ổi
    02/08/2012 3:20
    Ngày 1.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ thương lái lừa dân thu mua cây bần ổi để chế biến thuốc xuất sang Trung Quốc.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


    =========

    Bây giờ hỏi lại toàn bộ đàn chó dại. Tầu nó có mua đỉa thì đã làm sao ? ***** chúng mày cúng mồng một tết bằng đỉa phải không ?

    ==========



    Đầu năm, cái vtc tung tin con tầu ngầm hạt nhân Ấn Độ có tầm bắn đạn đường đạn 700km, nặng mấy ngàn tấn... là thứ 6 thế giới. VTC cũng không quên tung tin con tầu này để bắn Trung Quốc.
    http://vtc.vn/311-366547/quoc-te/tau-ngam-hat-nhan-an-do-khien-trung-quoc-phai-kieng-ne.htm
    [​IMG]
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mở đầu một trang mới, trang 61, nhân ngày mồng một tết nèo.

    Ở trang trước, chúng ta nhớ đến trận chiến chó dại của vtc trong sự kiện ông Táo VTV bị thổi kèn, à quên, công an thì không dùng kèn như văn công, nhưng mà đều là thổi lấy tiếng cả.

    Chắc các bạn biết, sau 23 chạp hàng năm, là các khu công nghiệp không khói như Trần Duy Hưng hay Lâm Gia Sang ở Hà Nội đông như kiến cỏ. Lúc này ông Táo đi vắng mà, không ai săm soi làm báo cáo, tha hồ chửi đểu chọc bậy. Các cô nàng làm việc hết công suất bằng đủ thứ lỗ, tiếp đủ thứ còi kèn. Mình rất cảm tình với các nàng ở chợ tình vườn hoa Bác Cổ, một lần mình nhậu tết bị tai nạn rất nặng ở đó trong lúc phê lòi kèn, các nàng đối xử rất tận tình qua giao thừa, cho đến khi bạn mình đến đón, nhớ mãi cái giao thừa đó, bàn tay ba cô lau máu cho mình.

    Vtc lên cơn sủa VTV chương trình ông Táo để Táo vtc lên trước. Nhưng cơ mà sau đó các trang mạng post rầm rĩ Táo Quân 2013 và chú thích “Táo VTC” tren tít để tránh hàng giả. Cũng dễ nhận mà, Táo vtc có thằng gà nghiện ma nó xem. VTC thuê Cục ***y show thổi kèn, thổi rằng, VTV công diễn không phép. Nhưng mà đại diện của cái cục vòng vèo đó cũng đi xem VTV diễn, đồng phạm. Thật ra là VTV diễn 3 lần để quay, có phải công diễn đâu. Mà nói thật chứ, VTV nó to bỏ mợ, nói mời ông đến duyệt, ông ko duyệt, thì nó vẫn cứ bán vé đó làm dek j` được nó. (Trong đàn chó dại sủa cái sự kiện này có thằng mình đã dẫn, nó đòi VTV phải đến cục ***y show diễn ở đó chứ không phải mời đại diện của cục lòng vòng này). Vấn đề và vtc thuê mấy thằng bồi lưỡi bồi mõm sủa thuê để bán đĩa Táo vtc, bán Táo gà nghiện… thế thôi.

    Thôi, ai thổi lỗ nào thì kẹ mợ đời.

    Vấn đề là Táo gà nghiện, Táo vtc…. và các tên khác, là bán ế quá. Cố lắm thì chỉ bán được cho vài đưa chưa quen phân biệt Táo VTV và Táo vtc. Đến nay thì vtc câu view bằng cách cắn lại chính Táo nghiện của nó. VTC đang thổi Táo VTV lên mây này, không phải thổi kèn nữa, mà là thổi phồng, vtc quảng cáo rầm rĩ cho Táo VTV, chính cái mà mấy hôm trước nó chửi tơi bời bằng toàn bộ các quân đoàn chó dại. Ôi rổi ôi, cục vòng vèo loanh quanh với chẳng Táo. Ông Táo nhà nào nhà nấy đi vắng, các anh chọc bừa chọc bãi quá. Chọc hàng xóm chán chê, lại quay về loạn luân với nhau thế này.

    Đáng tiếc là chương trình Táo trên VTV cắt đi chút. Mình cũng ko thik VTV lém, nhưng mà lần này chúng ta hoan hô vỗ tay VTV, nhân anh VTV có vinh dự được đối thủ chó má nhất, là anh vtc, anh ấy hạ cố lăng xê VTV.

    Chó điên năm cũ thành lợn năm mới. vtc thổi Táo Quân VTV phồng như thánh phồng tôm
    http://vtc.vn/13-366636/giai-tri/tao-giao-thong-khong-thay-bo-truong-thang-goi-toi.htm

    Từ 30 tết, đài truyền hình vtc đã ra sức quảng cáo tiếp sóng chương trình Táo Quân của đài VTV. Chó sủa mỏi quá thì liếm.
    http://vtc.vn/13-366582/giai-tri/tiep-song-tao-quan-2013-hai-tet-duoc-cho-doi-nhat.htm
    "Tiếp sóng Táo Quân 2013: Hài Tết được chờ đợi nhất"


    [​IMG]


    [​IMG]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


    [​IMG]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này