1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái này là bản tin tiếng Việt của Tiếng Nói nước Nga nhầm. Cái tiếng nói nước Nga nhầm có thể thông cảm được, vì số nhân viên biết tiếng việt và trình độ tiếng việt của các nhân viên đó. Họ sử dụng các chức năng đánh máy tự động, do đó chèn thêm dấu chấm sai vào con số 12.418. Thực chất, phải viết là 1241.8 hoặc không chấm 12418. 1241 là tên chương trình của lớp tầu hộ vệ có tên NATO Tarantul. Từ đó có một số lớp con là các tầu gọi thêm NATO
    Project 1241.1 (NATO: Tarantul-II)
    Project 1241.RE (NATO: Tarantul-I)
    Project 1241.1M/1241.1MR (NATO: Tarantul-III/Tarantul-III Mod)
    Project 1241.8 'Molniya'
    .... (tạm thời ví dụ thế, còn một số tầu khác). Molniya tiếng Nga là tia sáng.

    Project 1241.8 'Molniya' mang đạn Kh-35U ( Х-35У, mã tên NATO AS-20 Kayak), tên Nga Uran-E. Đây là đạn dưới âm, yếu hơn các đạn truyền thống Nga. Cấu hình tốc độ-đầu đạn của loại đạn này như Harpoon Mỹ. Đạn nặng khoảng 500-600 kg tuỳ bản, đầu nổ nhồi 145 kg. Đạn được trang bị máy đẩy và radar rất tốt,m máy đẩy turbofan và radar mảng pha, đường link băng thông cao. Do đó, đạn gọn nhỏ và có nhiều phương án đánh dễ chọn. Tuy vậy, tốc độ của nó quá thấp, M0,8, khả năng đến được mục tiêu là tầu chiến mạnh của đối phương thấp.

    ===============



    Báo chí tiếng Việt có lẽ là tập hợp những loại lợn nhất trên đời. CŨng chỉ có những loại lợn đó mới có thể thay mặt nhà nước ta sủa như chó dại, tạo thành môi trường thông tin tầm bậy, phục vụ thủ dâm và lừa đảo toàn quốc cho chính phủ ta. CHỉ cần hỏi Gúc một cái là ra cả nắm, đủ mặt chó dại quen thuộc, như rận chí, giáo dục, vtc, tiền phong, đất việt, đủ mặt báo đ/cp và báo chó già bị đá ra sa mạc.


    nổ kinh nhất là vtc, vtc nổ đến mức chó dại phải gọi là *****, vtc gọi Molniya là "tuần dương hạm", Molniya thật ra là một tầu hộ vệ (corvette), tầu tuần duyên, tuần dương cái lờ mợ các chó dại. Mợ ơi, nói thật, mất công gì không đọc các tiếng nói nước Nga, rian, reuter, xinhua.... dính vào cái đài truyền hình vtc thì ngay lập tức thành chó dại 10 đời vì nghiện sủa. Từ một bản tin nhầm, chỉ mỗi việc copy paste, kể cả chấp nhận nhầm như người ta, nhưng chó dại phải thêm mắm thêm muối ddeeerr xóc lọ và tự chứng minh là chó hoá dại.

    Nếu như phân loại chính xác Molniya, thì nó không hợp với các tầu tuần duyên hay hộ tống kiểu tây (globalsecurity, fas). Nhưng nổ Project 1241.8 Molniya là tuần dương hạm thì chỉ có thể là loại chó đã hoá dại đên như vtc. Mà lâu lâu nay mạng ttvnol lag quá, để hôm nào duyệt lại những con cho dại nhất quả đất loài vtc là cái vtc với giáo dục cái. Mình còn nhớ, hôm nọ đi đám ma, các trí thức nông thôn phát oẹ vì ghê tởm sông Hằng nổi lềnh phềnh toàn xác người, tin do vtc chế tạo ra trong chương trình truyền hình tôn giáo. Chỉ có những con lợn liệt não nhất mới có thể ăn nổi thức ăn vtc, và cũng chỉ có thể cho dại đến độ như vtc có thể chế ra những bản tin như thế.

    Hồi này cái đài truyền hình vtc mất khách tợn. Ai Ai cũng sợ dính vào nó rồi truyền đi 10 đời liệt não. Gần đây vtc6 và vtc8 ngừng phát. Sau đó Saigon-channel phát lại trên vtc6/có vẻ như vtc đại hoạ giá, nhưng bản tin kinh tế giá trị cùng toàn các em xinh tương ở vtc8 thì biến mất vĩnh viễn, có lẽ đó là những giá trị cuối cùng của dài truyền hình vtc, người ta không muốn mang tiếng là thành viên của đàn lợn. Các bạn biết không, từ trước tết cho đến hôm nay vtc vẫn chiếu cái phim "có lẽ bởi vì yêu", dạng phim thủ dâm lớp trẻ. Ban đầu là vtc5 chiếu, rồi vtc6, rồi vtc8 =)), chiếu đi rồi các kênh đó lại chiếu lại :)). Cái phim này lại được gối đầu bởi phim "hương phù sa", mới hôm kia lại thấy một kênh vtc quay lại tập.... đầu. Thậm chí vtc vẫn để lịch phát sóng vtc8 copy từ cái hãng thuê kênh đó đã bỏ đi trước tết, để lừa đảo.

    Mẹ, ai còn cáp truyền hình vtc thì khẩn cấp nhổ ra ngay, đừng để trẻ con được nhồi sọ những bản tin như sông Hằng bên Ấn Độ nổi lềnh phềnh toàn xác người. Bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền, 10 đời sau đảm bảo vẫn là chó lợn.

    Thưa với các chó dại vtc. Cái "Tuần Dương Hạm" Tarantul có choáng nước 500-640 tấn tuỳ bản. Gọi nó là tầu tuần duyên có lẽ đã quá. Chắc chắn nó bé hơn các tàu hộ tống thường. Thực chất, nó là "tầu phóng lôi đời mới", tức là tầu nhỏ, chạy nhanh, tấn công nhanh... như các tầu phóng lôi trước đây, chỉ thay đạn bới bằng đạn bay. Chúng là các tầu tấn công nhanh dùng đạn tự hành fast attack missile boat. Riêng cái "tuần dương hạm" Tũn Việt Nam dùng Uran-E thì chỉ đánh tầu chở hàng thôi các lợn ạ. Thật ra, Project 1241.8 Molniya cũng như các tầu phóng lôi trước đây, chúng không thể đi xa bờ vì quá bé, không thể ra đại dương với cái cỡ nửa ngàn tấn. Các bản Project 1241 khác trang bị đạn mạnh hơn có thể đi cùng tầu chính trong hạm đội xung trận đánh tầu chiến. Nhưng Project 1241.8 Molniya nhà ta với đạn Uran-E thì chỉ có tác dụng kết liễu các tầu chiến đã bị thương, hay đánh tầu vũ trang yếu, đánh tầu hàng, đánh căn cứ hải quân địch đã suy yếu.

    Chúng ta có thể làm chí phèo với Project 1241.8 Molniya , chặn con dường hàng hải quan trọng nhất của Trung Quốc, mãi lộ các tầu hàng nhà nó. Project 1241.8 Molniya đỗ trong các sông vịnh, tầu chiến giặc Khựa ra thì ta co cẳng chạy, tầu hàng giặc ra thì ta bắn đắm. Được vài tháng là nó trả Hoàng Sa mà.

    Một cái tầu 500 tấn là tuần dương hạm trong cái đại dương giữa hai chân mẹ chúng mày, vtc ạ. Chúng mày nhét vào đó mà xóc lọ thủ dâm cho mẹ chúng mày sướng như chó dại chúng mày.


    [​IMG]

    [​IMG]
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Sau 5 năm ôm chân Mỹ, chúng ta đã lâm vào cuộc khủng hoảng không lối thoát, khủng hoảng toàn diện về công nghiệp, kinh tế, chính trị, ngoại giao. Về ngoại giao người ta đang dồn chúng ta vào chân tường, chỉ có thể ôm chặt chân Mỹ, để được lèn chặt kinh tế thuộc địa kiểu Mỹ. Chính phủ của chúng ta rẻ như thế nào ? TTg BCS vừa lên đã mua vào 20 tỷ USD ủng hộ Mỹ năm 2008, trong dòng thác tầu khựa bán ra 700-1300 tỷ USD từ giữa năm 2007, chỉ 1 năm sau đó, 10 tỷ USD trong số trên đã chạy từ kho vàng của chúng ta sang cỗ máy in tiền đô bên Mỹ. Chưa hết, đúng lúc giá gạo thế giới lên kỷ lục, thì không biết lái gạo Thái Lan đút lót TT BCS bao nhiêu tiền, chỉ biết nhà nước cấm nông dân xuất khẩu gạo, cấm đúng lúc giá lên đó. Chưa hết, trong khi thóc ứ trong kho, thì TTg BCS lũng đoạn các nhà máy xay, thóc thừa mục, nhưng giá gạo ăn trong nước lên kỷ lục, hút máu cả thằng ăn mày mà thu nhập chỉ đủ mua gạo.

    Với một nhà nước như thế, thì chúng ta đi đến đâu ? Cùng đường về chính trị, người ta bán con em các liệt sỹ cho chính lũ thực dân đã bắn chết các liệt sỹ, để người ta được đế quốc bảo hộ.


    Mình đã trình bầy cho các bạn một sự thật. Không ngu hơn những con lợn liệt não nhất, không điên hơn những con chó hoá dại nhất, thì không thể được nhận vào làm nhà báo trong tiếng Việt. Để báo chí biến thành công cụ nhồi sọ, thủ dâm và lừa đảo toàn quốc. MÌnh cũng đã nhiều lần nói rằng, đảng và nhà nước ta căm thù Bắc Triều Tiên và Cuba, vì sự đi lên của các nước này soi rõ chủ nghĩa chó dại của nhà nước ta.

    Các đảng viên đang luồn l;ách tận hàng cùng ngõ cụt, từng thôn xóm xác xơ... để dạy dỗ dân ta khóc thương Cuba và Bắc Triều Tiên, rằng họ ngu lắm, không liếm đít Mỹ để được sướng như chúng ta. Mình chỉ nhắc các bạn rằng, GDP trên đầu người Cuba lớn gấp 7 lần ta., Ơn đảng và nhà nước được buôn bán với Mỹ, chúng ta có GDP trên đầu người bằng 2/3 Bắc Triều Tiên, đó là con số của CIA chứ không phải Nga Xô trung Cộng nhồi sọ. Mỗi khi các bạn nói đến công ơn đổi mới của đảng, khi các bạn khóc thương Bắc Triều Tiên và Cuba, thì các bạn hãy nghe lời Huy PHúc, tự nhẩm rằng: "ta là con chó dại của đảng", để cai bệnh nghiện tự sướng mà đảng nhồi cho giòng giống các bạn. Bệnh đó đảng dùng để các bạn làm lợn liệt não và chó hoá dại đời đời theo đảng. Cái thuốc phiện thủ dâm hoá dại đó vô cùng kinh dị các bạn ạ. Bệnh liệt não nghiện cám biến các bạn tức khắc thành lợn và không lâu sau đó thành chó dại. Bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khoá gen, đảm bảo đời đời các bạn nối nhau làm chó dại.


    GDP bình quân của BTT cao gấp rưỡi ta, nhưng mức sống thực của họ cao hơn nhiều. Chúng ta phải chi trả 2/3 thu nhập toàn đời để mua đất mà đảng cướp của chính chúng ta. Chúng ta phải mua xe máy ô tô điện thoại đắt gấp 2-3 lần giá quốc tế để gom tiền nuôi béo đảng. Chúng ta phải cõng đủ các thứ thuế để đảng mua siêu xe, đảng chơi điếm. Cứ vài năm một lần đảng lại xông ra hút máu ta đến chết.



    Đây là lời rận chí
    " vì cho tới tận năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới nới lỏng các quy định cho phép người dân được mặc quần tây, đi giày cao gót"

    Thưa với con chó dại rận chí. Gái cầm súng Triều Tiên nổi tiếng là ***y, với vãy ngắn, giầy bó hoặc guốc cao gót. Cái loại cám của chúng mày chỉ nhét vào lờ mợ lờ bà nhà chúng mày, để xóc lọ tự sướng theo đảng mà thôi. Chúng mày bấm vào đây này. Người ta nói hiếm gặp vì thời trang của các cô này trước đây vẫn là giầy bó, có thể gần đây chuyển sang guốc. CÒn các cô này vốn ăn mặt ***y bằng chán vạn tổ bà nhà chúng mày. Land Mark của Bình Nhưỡng là các cô cảnh sát rất ***y.


    Lũ chó dại của đang rận chí, báo điện tử dân trí-cơ quan tw của hội khuyến học Việt Nam ạ. CHúng mày nhìn đây mà xóc lọ, thủ dâm thoải mái đi.
    Sỹ quan nữ Bắc Triều Tiên và giầy cao gót.
    Land mark của Bình Nhưỡng là các cô cảnh sát ***y. (bài)
    Duyệt binh.
    Ở nhà dắt con.
    Sinh viên trong ngày lễ, áo dài truyền thông và guốc cao gót.

    Nhìn đó, rồi miết man xóc lọ thoải mãi đi, loại chó của đảng rận chí ạ. Chỉ có cái loại rận chí như chúng mày mới có thể đăng được bản tin Bắc Triều Tiên cấm mặc quần Âu và guốc cao gót. Để anh Huy Phúc dạy cho chúng mày rằng. Liệt não là can bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khoá gen, để lợn liaatj não và chó hoá dại yên tâm làm nô lệ trong 10-20 đời sau. Đó là tương lai của nòi giống chúng mày, đó là công ơn mà đảng ban cho chúng mày.


    ==============









    =))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):(([:D]

    Chắc các bạn còn nhớ vụ Nhật Hãn sợ vãi đái vãi ị ra quần, ngày đêm nơm nớp lo Triều Tiên bắn tên lửa. Bây giờ là lần thứ 3 rồi.
    Tiếng nói nước Nga,"Lần thứ ba Nhật Bản đưa tin sai về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa "

    =))=)) Sợ vãi đái.







    [​IMG]
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Câu chuyện "tỷ phú ở bển" chưa kết thúc bởi rận chí.

    Hồi này người Việt Nam thành đạt ghê, có một ông tyur phú chính thức và vài ông không chính thức. Các bác chó già bị đá ra sa mạc bức xúc lắm, cũng xưng tỷ phú. Huy Phúc đã có một vài post về các tỷ phú ở bển, nói lại nhàm lời.

    "Yvonne Thúy Hoàng", "Trần Đình Trường", onDisplay, Chinh E Chu, ....
    http://ttvnol.com/baochi/p-23296613#post23296613
    http://ttvnol.com/baochi/p-23550887#post23550887
    http://ttvnol.com/baochi/p-23552127#post23552127
    http://ttvnol.com/baochi/p-23552733#post23552733
    http://ttvnol.com/baochi/p-23554527#post23554527
    http://ttvnol.com/baochi/p-23558049#post23558049
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-55
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-54
    http://ttvnol.com/baochi/p-23554527#post23554527


    Xem Rận chí no nổ "Doanh thu mỗi năm của toàn hệ thống Regal Nails lên tới 450 triệu USD nếu tính trung bình mỗi tháng là 34.000 USD/tiệm. Ông chủ của chuỗi tiệm chăm sóc móng "hái ra tiền" tại Mỹ nói trên là Charlie Tôn Quý - một nhân vật với mái tóc dài bồng bềnh như nghệ sĩ, đã từng xuất hiện trên trang web cá nhân của chuyên gia Alan Phan.". 10 năm có 5 tỷ USD.


    Thế sao không thấy Forbes đăng tin các tỷ phú này, các chó dại nhỉ. Thế cái giống chó già bị đá ra sa mạc nó cho chó dại rận chí bao nhiêu tiền cái vụ nổ này nhỉ. Xóc lọ dân Viêt Nam thạo rồi, thì CHó Già Bị Đá Ra Sa Mạc nó thuê rận chí thủ dâm cho nó như thế nào hả rận chí.


    Tặng cho chó dại rận chí về bất động sản của các tỷ phú ở bển này

    Nào thì dạo qua vài đoạn tube về khách sạn trị giá 1 tỷ 200 triệu USD của Ngài Tỷ Phú Trần Đình Trường
    My Carter Hotel Experience Part 1
    My Carter Hotel Experience Part 2
    Tour of the wonderful Carter Hotel in NYC (2010)
    Murder Hotel Carter New York (Aug 2007)
    Hotel Carter New York room review
    Hotel Carter Time Square "staying at one of the most disgusting places ever"
    Hotel Carter NYC Review
    Đã tải lên vào 08-10-2011 It show con***ion of Hotel Carter in NYC. At Timesquare
    My Hotel in NYC was a ....
    Tour of the Carter Hotel New York
    Carter Hotel
    seany visits hotel carter (thumbs down)
    Habitación Hotel Carter - NY - junio 2011
    Reflexões sobre CARTER HOTEL (2010)
    Carter Hotel
    Hotel Carter Tour (Ho El Carte)
    Hotel Carter NY
    A New York Hotel in Times Square
    những phòng khách sạn tởm nhất Mỹ.


    Tỷ Phú Ở Bển

    [​IMG]



    Có lẽ các bạn đã biết cái nghề nuôi cá tra và cá ba sa bán cho Mỹ. Hiện nay nông dân Nam Bộ bán cá này dưới giá cá mè ranh. Đó là kinh tế của các tỷ phú ở bển. CHó già bị đá ra sa mạc sử dụng các kên câu kéo để ban phát nghề nuôi cá. Thứng ăn cho cá phải mua của hãng ******* gốc Mỹ, nên không cá sẽ bẩn không bán được. Mỹ cũng tiền cho các đại lý làm đại gia mua cá. Khi các đại gia này nợ nhiều thì họ được Mỹ đón sang đó ôm theo tiền mua nhà. Giá cá da trợ hiện nay 20k, dưới mức giá thàn, và rẻ bằng 2/3 cá mè ranh là thứ cá rẻ nhất người Việt Nam ăn.

    Mình chỉ nói thế để nhìn rõ những chó dại như rận chí. Ngành nuôi cá của chúng ta rồi sẽ thoongt ra, đánh đuổi đám chó già bị đá ra sa mạc. Nhưng tình hình hiện nay là như thế.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    6 tỷ phú người Việt khiến dân Mỹ nể trọng

    Có lẽ các bạn đã nhìn thấy chân dung các tỷ phú ở bển. Đám chó già bị đá ra sa mạc phát dại vì các tỷ phú Việt Nam xuất hiện, chúng cũng xưng tỷ phú, rồi thuê những con chó dại quen bồi lưỡi bồi mõm chuyên nghiệp la liếm. Các bạn search tên các tỷ phú này , ra rất nhiều chuyện thú vị. Đương nhiên cái chuyện thú vị nhất là Forbes dốt nát không biến đến tên tuổi các tỷ phú ở bển vĩ đại này.

    Trên mình chỉ ví dụ cái khác sạn của Trần Đình Trường, nhà này thuê khá nhiều bồi lưỡi bồi mõm la liếm rồi (ông cụ Trường đã tẻo tồi, thêm bồi 1,2....). Vốn của ông ta là 2-3 cái tầu chạy khỏi Việt Nam năm 1975, đem bán sắt vụn. Ông ta mua cái khách sạn nói trên, và bị lừa. Cái khách sạn đó mang tiếng vì xã hội đen, thậm chí khách chết trong khách sạn cả tháng chủ.... không biết. Càng kinh doan khách sạn này càng lỗ. Khu đất này không bán đươc vì tiền phá dỡ ở đó rất đắt. Giá trị của khách sạn hiện nay là âm. Sau khi ông Phạm Nhật Vượng tổ chức thi hoa hậu ở Hòn Tre để coi như là dấu ấn khai trương hòn đảo ăn chơi này, thì nhà Trường cũng cố nặn ví mời một hoá hậu sang đó, nhưng cô dek đi. =)). Đương nhiên, nhà Trường thuê các chó dại la liếm làm gì thì ai ai cũng hiểu. Bên Mỹ đang khủng hoảng nhà đất, càng khủng hoảng được khắc phục, thì cái nhà đó càng giá trị âm vì công phá dỡ. Còn nếu để kinh doanh khách sạn thì nó quá tai tiếng như trên, không ai dám đầu tư.


    Chinh E Chu cũng thế thôi. Ông ta là nhân viên mua của môt tập đoàn đầu tư mạo hiểm, và nay ông ta muốn bán đi cái đống nợ của ông ta.

    Yvonne Thúy Hoàng hay hơn cả. Bà quyết định bán hàng đa cấp mỹ phẩm. Thế thôi. Bà U70 tuyển một thằng đĩ đực 2x, để khoe rằng mỹ phẩm của bà khoẻ như voi, U70 vẫn hiếp chết thanh niên. =))=)) . Các tỷ phú ở bển nó như thế.


    Regal Nails . Như trên. Rận chí nổ rằng mỗi năm chí ít hãng này cũng thu vào 450 triệu USD. 10 năm là 4,5 tỷ USD. Vậy ra ông chủ của nó có đến mấy chục tỷ USD ấy nhỉ. Cũng như nhà trường thôi. Tỷ phú này không đủ tiền duy trì site của nhà trên mạng. =)):)):(([:D]>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">:)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">. Nên các bạn không cần phải nhức đầu đọc thông tin trên site đó.
    Có thể hỏi Gúc cái nhở.
    http://www.regalnails.com/ Browser bảo là oạch.
    http://regalnails.com/franchising.html Browser bảo là oạch.



    Cái Semileds. Mình không biết cái con lợn tỷ phú trên có bao nhiêu % cổ phần, nhưng có thể xem qua sản phẩm. À, led chiếu sáng và sử lý của nó , tức mạch ổn dòng và điều khiển độ sáng bằng điều khiển dòng. tưởng gì, toàn bộ ngành này trên thế giới không trị giá đến 1 tỷ đâu chó dại rận chí ạ. Trong cái miếng bánh toàn cầu đó, thì nói đến led hãy ngưỡng mộ Tầu Khựa đã, nên cỡ 6-7 trăm trong 1 tỷ đó là của các "trung gia" tầu khựa. Huy Phúc cũng làm led lâu rồi, từ hồi led trắng còn rất đắt, hp đã làm đèn ngân hàng rồi. Hiện nay đèn chiếu key board của hp cũng là con led tự chế bằng cái xạc điện thoại, sau khi mất cái điện thoại cũ thì lấy sạc của nó ra làm công cụ đêm đêm tự sướng, đỡ tủi phận cô đơn. Một đặc tính rất rõ rệt của led Mỹ là lừa đảo. Led được bán vào quỹ công chiếu sáng công cộng rất nhiều, là quỹ công Mỹ luôn đi cùng với chế độ lừa đảo, chế độ trói buộc giun sán giòi bọ bằng các nhân viên ăn lương Mỹ nhưng làm quan Việt Nam. Tuy vậy, dù một công ty abc nào đó có bán được led ở Mỹ hay Việt Nam, thì cũng là làm lại co để buôn lậu hàng tầu, như là máy tinh IBM mà thôi. Cũng không ngoại trừ khả năng đợt nổ tung trời này của rận chí là dọn đường cho loại led rửa tiền đó vào Việt Nam "môi trường".

    Trong ngành led, thì chiếu sáng đóng thị phần rất nhỏ, cũng như là đất của người Tầu. Dân Mỹ làm chỉ và chỉ là buôn lậu co. Ngành lớn hơn của led là các màn hình sẽ thay thế lcd. Nếu như mỗi gia đình chi độ vài chục ngàn tiền mua đèn led chiếu sáng, thì họ sẽ chi vài chục triệu mua led monitor. Led monitor có ưu thế nổi bật so với lcd, là nó phát sáng chủ động như crt và flashma, chứ không phát sáng thụ động. Nó lại là bán dẫn chứ không điện tử như lcd và flashma. Vậy nên, led là màn hình lý tưởng. Hiện nay màn hình led chưa bán được do cạnh tranh khốc liệt của các nhà máy lcd. Led ngoài thị trường thực ra là quảng cáo lừa đảo của mấy công ty kiểu hàn xẻng, thực chất, đó là backlight led lcd, là lcd, chứ không phải led, chỉ thay cái tuýp bằng led.

    Cái thị phần chủ yếu của led đó không phải trong tay các công ty chiếu sáng, hiểu chứ lợn rận chí. Người ta gọi đèn led, nhưng tị phần chủ yếu của led không phải để làm đèn chiếu sáng, chỉ một phần ngàn giá trị led dùng để làm đèn chiếu sang thôi, lợn rận chí hiểu chửa. Anh HP cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều khi nói rận chí, báo điện tử dân trí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam, là sủa như chó dại. Pho bờ có bào giờ cấm ai đọc list của nó đâu hả các chó dại, việc gì phải sủa đi sủa lại cái ****** đã thối hoắc "tỷ phú ở bển".





    Xem ra cái ****** tỷ phú ở bển này hay nhở Rận Chí nhở. Thế chúng mày có bao nhiêu thằng đĩ đực, bao nhiêu con điếm cái.... được liếm láp móc máy các tỷ phú ở bển. Thế riêng Thuý Hoàng U70, thì rận chí cử chiên ra la liếm xóc lọ nào đấy, cho Huy Phúc chiêm ngưỡng với.

    Nói thật chứ, con mụ Yvonne Thúy Hoàng ở cách HP 10 mét chắc HP ngất rồi. HP vẫn độc thân, đêm đêm ngủ một mình cũng hay mơ mộng vớ vẩn, nhưng mà chưa từng , kể cả trong giấc mơ, chưa từng mơ thấy bà U70 cởi truồng hãm hiếp đĩ đực.


    Có lẽ cái ****** này là vĩ đại nhất 2013 của rận chí đấy nhở. Hỏi rận chí nhá, rận chí xọc cái ****** vào lờ mợ rận chí, xọc đi xọc lại mấy tháng rồi, thì có thấy Forbes nó oẹ oẹ gì không ?

    Thế Rận Chí thấy cái Slogan "tỷ phú ở bển" của anh Huy Phúc nghe có hay không ? Tỷ phú ở bển là gì, là ******, công cụ thủ dâm lờ mợ rận chí và các cơ quan ngôn luận chó dại của đ/cp. Tưởng đã xẹp cái "tỷ phú ở bển" rồi, thế mà Rận Chí còn khai quật cái ****** thối hoắc này ra xọc lờ mợ rận chí, xọc đi xọc lại mấy tháng nay rồi. Thế rận chí không sợ lờ mợ rận chí bị tim la giang may ung thư thối khắm lên hay sao ?




    Chiêm ngưỡng lại nào. Chân dung các tỷ phú ở bển đã nói qua, đây là hoa hậu đẹp nhất các tỷ phú ở bển. Quý bà Yvonne Thúy Hoàng. Yvonne là tên của một nữ tỷ phú ngành truyền thông-giải trí, nhà Bau Ơ quen thuộc của xứ Muy Níc. Đây là chân dung Yvonne Bauer trên pho bơ. Nàng rất giống Mỹ Tâm thân yêu của tớ, nhưng nếu nàng giống Mỹ Tâm hơn chút nữa, thì có lẽ đêm đêm mình sẽ khốn khổi với 2 tỷ USD của nàng . =)).

    Yvonne Thúy Hoàng?.
    Thứ nhất. Đầu tiên bà là một tỷ phú. Kiểm chứng, Pho bơ không đủ trình kiểm chứng bà top Mỹ này.
    Thứ 2, bà là một cô kiều nữ tuổi U70.
    thứ ba. Bà quyết định về nước buôn đa cấp hàng mỹ phẩm
    thứ 4, không ngu xuẩn như nhà Trường thuê bọn chó bồi lưỡi bồi mõm mạt hạng. Bà tuyển luôn một thằng đĩ đực 20 tuổi để chứng minh sức mạnh Mỹ Phẩm của bà.

    Bạn hỏi nhà Gúc Yvonne , thì sẽ không hề thấy tỷ phú Bauer đâu, mà chỉ thấy toàn Thuý Hoàng.


    Tỷ Phú Ở Bển​




    [​IMG][/B]

    Thêm một vài hình ảnh đôi đú già đực trẻ này cho tởm một thể.






    Mình spam lại cái post này vì post trên không sửa được. Vì cái vụ tỷ phú ở bển này mà lại thấy nhà Gúc hoạt động chính trị. Mình vẫn có sensor theo dõi vụ này.
    Ví dụ, cái chó già bị đá ra sa mạc đã được ngài Gúc ăn cắp. Cái trò hạ đẳng này diễn đi diễn lại nhiều lần rồi. Ngay cả bây giờ vẫn có thể test
    Yahoo "chó già bị đá ra sa mạc". Lúc này kết quả là OK.
    AOL "chó già bị đá ra sa mạc".. đã mất kết quả
    Clusty .. "chó già bị đá ra sa mạc". Bây giờ là OK.
    Lycos .. "chó già bị đá ra sa mạc". bây giờ là OK.
    Bing .. "chó già bị đá ra sa mạc". Bây giờ là OK.

    Cụm từ này mình đã mark trong dir từ lâu rồi. Vấn đề là cũng đã nhiều lần Google thực hiện cái hành vi siêu đê tiện rồi. Không chỉ cụm từ này, mà còn nhiều cụm từ khác nữa, mà mình không muốn nhồi tất cả vào nhiệt kế đo sức khoẻ Google. Nhưng Google và bất cứ ai cũng có thể thấy, vào lúc này, các mẫu trong đó bị Google ăn cắp sạch sẽ.

    Thậm chí thế này, "chó già bị đá ra sa mạc" site:https://sites.google.com cũng không ra.
    Mình làm chuyện tương tự với một trang khác. "đánh giá về hiệu quả của các cách ứng xử". Chạy tốt. Thậm chí bỏ khoá tên miền site đi vẫn chạy như ngựa. Có lẽ capture hình ra lưu lại. "đánh giá về hiệu quả của các cách ứng xử" có sitekhông có site. "Chó già bị đá" có site không có site.


    Thật ra Gúc ạ, khi có triệu chứng hoạt động chính trị như thế này, là Gúc sắp chết rồi, như Yahoo thời Bush đi làm chính trị rồi bị Gúc vượt lên, hay wiki đi làm chính trị giờ ngày đêm chết đói ăn xin. Bây giờ fb cũng có nhiều người dùng, chả lẽ Gúc lại muốn fb nó vượt lên như Gúc đã từng vượt qua Yahoo ?.

    Gúc làm gì thì mình chịu, đó là quyền của Gúc và quyền của mình. Gúc thấy đó, mình cũng khong thiếu gì phương tiện và đo đạc hay ho giữa các phương tiện không có gì khó cả. Gúc làm lợn, làm chó, hay làm người... là tuỳ vào Gúc.

    Còn cảm giác của huy Phúc lúc này ? Thưa Gúc, Huy PHúc thấy vinh dự lắm, mấy cái post rỗi viết chơi của Huy Phúc mà cũng làm kinh động đến thận nhà Gúc. HP bất tài mà tạo được cả công ăn việc làm cho nhân viên Google.vn. Chắc các anh bán cái dịch vụ ăn cắp thông tin đó cũng khớ, hôm nào nhớ có cốc bia nhớ.


    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/slogan/thu-dam/may-tim-kiem-google
    Chúng ta cùng test đơn giản nào. Nhắc lại bây giờ là ngày 13 tháng 4 năm 2013.
    link đến "tiến sĩ ngành nhồi sọ học" . test google search cụm "tiến sĩ ngành nhồi sọ học" không ra. yahoo "vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học" ra đẹp. Yahoo "giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia" ra đẹp. Yahoo "sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard" không ra.
    AOL "tiến sĩ ngành nhồi sọ học" không ra. Clusty ra đẹp.. Lycos ra đẹp..Bing không ra..

    AOL "giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia" không ra.. Clusty không ra.. Lycos ra đẹp.. Bing không ra..
    AOL "sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard" không ra.. Clusty không ra.. Lycos không ra.. Bing không ra..
    Google "Diễn biến tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima I 2011" không ra. Yahoo "Diễn biến tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima I 2011" ra đẹp. AOL "Diễn biến tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima I 2011" không ra.. Clusty ra đẹp.. Lycos ra đẹp.. Bing ra đẹp..
    "TTg BCS" Google không ra,. clusty không ra, lycos không ra, yahoo ra đẹp, bing ra đẹp, aol ra đẹp.

    Xem ra, Google đã lao động hết sức nhiệt tình trong 4 tháng đầu năm 2013. Không thấy nhân viên Google chia tài với Huy Phúc nhở, không có HP thì nhân viên Google lấy cái gì mà làm dịch vụ thủ dâm. Tất cả các cụm từ trên đã được xoá sạch bách khỏi máy tìm kiếm Google. Nhân viên các hãng tìm kiếm khác cũng để rò dữ liệu trong máy tìm kiếm, nhưng không ai hoạt động chính trị triệt để như Google. Nhở.


    Thôi, thì nhặt nhạnh dăm cái post nhét vào đây đỡ đi tìm các tỷ phú ở bển. Ttvnol thì lag, Google thì thủng. =)) Xã hội giun sán giòi bọ thối rữa đến mạng cũng thối nát. Giờ này tối thứ 7, chắc các mõ Google và Ttvnol đang bận cày quốc ở nhà nghỉ. Sống trong đại dịch thủ dâm đến Google cũng lây bệnh thủ dâm. Cả nước xóc lọ đến search engine cũng xóc lọ.











  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Vãi đái. Thế giới Mỹ-Nhật-Hàn vãi đái vãi ị vì hạt nhân Triều Tiên. Huy Phúc thì vãi đái với báo chí Việt Nam. Báo chí Việt Nam kinh tởm khủng hơn mọi chiến tranh hạt nhân. Nó tạo ra một môi trường thông tin tầm bậy , ngập không gian tiếng Việt. Xin thưa rằng, toàn bộ không gian tiếng Việt tràn ngập chó dại, không có một chỗ hở nào cho văn minh, nếu không phải là ở trong này, chấp nhận ăn cám hương vị Huy Phúc. =)):))[:D]

    Mình nhắc lại, bây giờ có khó gì đọc những rian, xinhua, reuter.... Trong khi dây vào một chút báo chí tiếng Việt là 10 đời làm lợn.


    Trước tiên, trước khi nói về nội dung, thì "Trong buổi nói chuyện với các nhà du hành trên Trạm Không gian Quốc tế tại công trường sân bay vũ trụ Vostochny hôm qua", trong khi bản tin vnexpress đăng là 14-4-2013, còn Putin phát biểu ngày 12-4-2013. Các nhà báo Việt Nam ạ, thằng ăn mày không mấy khi vỗ ngực thét lên "bố đây là ăn mày", các bạn có ctrl-c/v, thì cũng không nên chí phèo đến nỗi đó.



    Ghê quá. Với số lần phóng tầu vũ trụ hàng năm đứng đầu thế giới, vượt xa Mỹ, gấp nhiều lần châu Âu, với vai trò xe ôm duy nhất lên ISS, với cái ISS là trạm do Nga lái còn các nước khác chỉ là hàng hoá bám càng cái xe bay MIR-2, với vai trò cung cấp dịch vụ phóng tầu vũ trụ thương mại lớn nhất thế giới - số lần phóng tầu thuê lớn hơn toàn bộ thế giới còn lại cộng lại..... mà Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, dám tuyên rằng Nga tụt sau xa so với nước khác về vũ trụ.

    Mà mới cách đây (đây tính là 12-4-2013, mốc Putin nói rằng Nga tụt hậu vũ trụ) có vài ngày, cái lão hói Putin còn ưỡn ngực đứng trước các fan của lão, sủa rằng "Gấu là lãnh đạo thế giới về vũ trụ". Thế mà hôm nay lão quay ngoắt 180 độ như thế ?

    Hay là ông này mới bị đột quỵ, thay đổi tính nết, tuyên chiến với toàn bộ các cử tri fan của ông ta ? Chết thôi, cứu, báo tiếng Việt đâu, gọi bác sỹ sang cứu Putin. Dịch chó dại ở Việt Nam, đã lây đến Nga. TT Nga Vladimir Putin bị nhiễm dịch chó dại vì đọc báo tiếng Việt. Không cứu ông ta nhanh, rất có thể các fan của ông ta nổi điên xé xác ông ta.



    vnexxpress
    "Trong buổi nói chuyện với các nhà du hành trên Trạm Không gian Quốc tế tại công trường sân bay vũ trụ Vostochny hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận các cường quốc công nghệ vũ trụ đang bỏ xa Nga trong công nghệ thám hiểm không gian, hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin."
    Có thể tìm kiếm nguyên văn

    Và hỏi Gúc các chó dại kiểu ăn theo.


    Dân Trí
    "Ông Putin cho rằng Nga đã bị tụt hậu so với nhiều quốc gia khác trong hoạt động thám hiểm vũ trụ, không chỉ trong việc thực hiện các chuyến bay có người lái, và rằng đây từ lâu là “ưu tiên” trong chương trình vũ trụ của Nga.
    “Có một khoảng cách lớn giữa chúng ta và các cường quốc thám hiểm vũ trụ khác về công nghệ của cái gọi là các chương trình vũ trụ sâu”, Putin khẳng định.
    Đến nay, một trong những thất bại bẽ bàng nhất của Nga đó là vụ rơi thiết bị thám hiểm sao Hỏa Phobos-Grunt năm 2012 khi thiết bị này rơi trở lại trái đất thay vì đến gần một mặt trăng của “hành tinh Đỏ”
    .
    "

    Và hỏi Gúc các chó dại kiểu ăn theo


    Hoá ra là chiêu rẻ tiền . Chiêu ấy có tên là: ăn cắp não kiểu wiki. Ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ. Ăn cắp nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn. Ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên. Dính vào đó như dính vào giun sán giòi bọ, không thể gột rửa, mất não tức khắc.

    Mà cái bệnh liệt não là cãi bệnh nhiễm phải nhưng di truyền. Ơn báo chí tiếng Việt, 10 đời sau vẫn là chó dại.




    Nguyên văn Putin nói rằng,

    "
    Putin so sánh rằng Nga đứng sau các nước khác trong các khả năng khác với chở người, cái ông nói đã lâu là, "ưu tiên" của Nga (vào các chuyến bay chở người ) làm thiệt hại cho các dự án kiểu khác.
    Với tỷ số lên đến 58% ngân sách vũ trụ là chở người, Nga đã mất mặt bằng các lĩnh vực khác, như là trạm không người lái thám hiểm không gian sâu. Putin đã nói.
    Chúng ta cần giữ thành tích(vị trí đứng đầu) về chở người, nhưng cần chiếm lĩnh những thành tích trong các mặt khác. Putin đã nói. Putin cũng nói rằng ông có thể lập một cơ quan (bộ) vũ trụ mới
    "

    "Putin complained that Russia was behind other states in space activities other than manned flights, which he said had long been the "priority" of the Russian space programme "to the detriment" of other projects.
    With up to 58 percent of the Russian space budget going on manned space flight, Russia had lost ground to other powers, in particular in unmanned deep-space exploration, said Putin.
    "We need to preserve what we have achieved in manned space flight but also to catch up in these other areas," said Putin, who said he also did not rule out the creation of a ministry of space.

    "

    "thám hiểm vũ trụ sâu", trong ngành vũ trụ, "vũ trụ sâu" đồng nghĩa với "vũ trụ xa", tức là các vị trí ở xa trái đất được gọi là các vị trí ở sâu. Cụm từ này được vnexpress dịch là "tụt hậu xa".

    Còn bản dịch của rận chí thì xin lỗi ? mình cho đến nay vẫn không hiểu tại sao, không một tờ báo tiếng Việt jnaof dịch nổi , chỉ là phần ngôn từ, của một bản tin ngắn tiếng Anh. Mọi người đều biết, các nguyên thủ có cả một viện thư ký, những phát biểu kiểu dành cho dân hạ đẳng như bài này, sẽ được dịch ra tiếng Anh giới hạn trong 2 ngàn từ thông dụng, đủ cho Stream Line A đọc được. Nhưng không một tờ báo tiếng Việt nào làm được cái mức đó.


    Về vũ trụ Nga, thì mọi người đều đã biết. Nga mới có tiền 10 năm nay, với các ngành khoa học cơ bản ăn ngân sách thì thời gian đó chưa đủ để chế tạo một tầu vũ trụ mới. Vì vậy, Nga ưu tiên những mặt làm ăn được, như cái ISS và Soyuz , làm nhà nghỉ và xe ôm chở **** thế giới lên hưởng lạc thu tiền. Nga vẫn đang phát triển thế hệ tên lửa mới update các điều kiện kinh tế-kỹ thuật, là Angara (cái máy đẩy nhái của nó đã đẩy vệ tinh nhà Xẻng). Nga cũng đang phát triển MIR-3 thay thế MIR-2 (lõi ISS, ISS thực chất là MIR-2, các trạm của các nước khác chỉ là hàng hoá bám vào nó, được MIR-2 chở đi), nhưng vẫn đề là Mỹ dek có xiền nên có thể ISS-2 / MIR-3 sẽ là Nga-Tầu-Âu. Ngoài chở người, thì Nga vẫn vượt xa thế giới còn lại về đẩy vệ tinh thương mại.

    Ngược lại những mặt kiếm cơm thiên hạ đó, thì Nga phải rút những dự án nghiên cứu khoa học tốn ngân sách, như cái tầu sao hoả chết 2012 được chế từ thời Liên Xô, máy tính đơn giản, và có thể vì thế mà nó bị hack. "Phobos-Grunt probe to Mars in 2012" phóng kiểu Nga, tên lửa xuất phát Proton đẩy nó lên quỹ đạo trung gian gần bằng dẫn đường quán tính, ở đó các đài chỉ huy sẽ đo đạc quỹ đạo tầu chính xác, rồi lập trình lại cho "tầng trên Upper Stage" , một phiên bản loại tầng trên Fregat, tầng trên sẽ đẩy tầu vào quỹ đạo đến sao Hoả. Nhưng tầng trên đã bị treo, không liên lạc được với mặt đất để nhận dữ liệu. Phobos-Grunt không thể hoạt động bất cứ việc gì trên quỹ đạo trung gian có điểm cực cận gần mặt đất, nên rơi trở lại khí quyển. Việc điều tra bắt đầu bằng nhiều giả thuyết, trong đó giả thuyết quan trọng là tầu bị hack, kể cả hack phần mềm do máy tính của tầu quá đơn giản, hay dùng radar mạnh đốt cháy máy liên lạc vô tuyến của tầu, khi tầu ở bên đối diện với Nga trên địa cầu. Tất nhiên, nếu điều đó là sự thật, thì Nga cũng sẽ không công bố đích danh thủ phạm, cũng như chính kẻ đó cũng không dám công khai, vì Nga là bá chủ ngành vũ trụ thế giới, không thiếu gì cách đòi lại những giá trị đã rơi và cháy.

    Ngày nay, Putin kêu gọi các cử tri đầu tư thêm vào vũ trụ, nhân chuyến thăm công trường tốn kém. Tuy nhấn mạnh chuyến bay sao hoả thất bại 2012, nhưng mục tiêu của bài báo là kêu gọi các cử tri ủng hộ vốn cho các chuyến tầu chở người. Các nhà báo Nga cũng thêm thắt cho bài phát biểu, cả thất bại cũng như tự hào, như việc Soyuz của Gagarin vẫn là phương tiện xe ôm duy nhất trên thế giới chở các **** quốc tế lên nhà nghỉ ISS.

    Nội dung chính của sự kiện cũng không phải là hơn kém kiểu chó dại như báo chí tiếng Việt mô tả. Đơn giản như dưới đây. Putin nói về thành phố vũ trụ mới, ngân sách cho nó, cuộc sống dân cư ở thành phố này, sân bay vũ trụ mới sẽ hoạt động khi nào, và kế hoạch khổng lồ xây sân bay vũ trụ trên mặt trăng vào năm 2030.... cũng như những thành công và thất bại... nói chung là kêu gọi các cử tri chi thêm ngân sách vũ trụ mà không bớt đi các mặt đã có.

    Thay vào những thông tin quan trọng và đúng trên, thì toàn bộ báo điện tử tiếng Việt thay bằng một bản tin chó dại rẻ tiền, bịa đặt.



    Những lời trên Putin phát biểu nhân chuyến thăm công trường san bay vũ trụ Viễn Đông.
    Video và bản dịch tiếng Anh
    "
    Published on Apr 12, 2013
    President Vladimir Putin on Friday unveiled a new $50 billion drive for Russia to preserve its status as a top space power, including the construction of a brand new cosmodrome from where humans will fly to space by the end of the decade.

    Fifty-two years to the day since Yuri Gagarin became the Soviet Union's greatest hero by making the first human flight into space, Putin inspected the new Vostochny (Eastern) cosmodrome Russia is building in the Amur region of the Far East.

    Putin said in a live link-up with the multinational crew of the International Space Sation (ISS) that Russia hoped to have the first launches from Vostochny in 2015 and the first manned launches in 2018.

    "It's going to be a great launch pad. It took a long time to choose but now work is fully under way," said Putin in comments broadcast on state television, adding that Vostochny would be fully operational by 2020.

    Russia still carries out all manned launches from the Baikonur cosmodrome in Kazakhstan -- the same place where Gagarin made his historic flight -- but this has been shadowed in recent years by disputes with the Kazakh authorities over lease terms.

    Putin announced that the town being built around the new cosmodrome to house its engineers and families would be called Tsiolkovsky, in honour of the Russian scientist Konstantin Tsiolkovsky who pioneered rocket design in the early Soviet era.

    The Russian space programme has been hurt in recent years by a string of launch failures of unmanned probes and satellites, but Putin vowed Moscow would continue to ramp up spending.

    He said that from 2013-2020, Russia would be spending 1.6 trillion rubles ($51.8 billion, 38 million euros) on its space sector, a growth far greater than any other space power.

    "Developing our potential in space will be one of the priorities of state policy," Putin said at a meeting in the regional capital Blagoveshchensk.

    Putin complained that Russia was behind other states in space activities other than manned flights, which he said had long been the "priority" of the Russian space programme "to the detriment" of other projects.

    With up to 58 percent of the Russian space budget going on manned space flight, Russia had lost ground to other powers, in particular in unmanned deep-space exploration, said Putin.

    "We need to preserve what we have achieved in manned space flight but also to catch up in these other areas," said Putin, who said he also did not rule out the creation of a ministry of space.

    One of Russia's most embarrassing failures was the loss of its Phobos-Grunt probe to Mars in 2012 which ended up crashing back into Earth rather than even coming close to completing its mission of visiting a Martian moon.

    The disaster underlined Russia's weaknesses compared with US space agency NASA, which has basked in the huge public successes of its unmanned Mars missions in recent years.

    But speaking to Canadian spaceman Chris Hadfield, currently commander of the ISS, Putin hailed cooperation in space which meant world powers could forget about the problems of international relations and think "about the future of mankind."

    Russia's veteran Soyuz rocket and capsule system, based on the same principles as the system that launched Gagarin, is currently the sole means of transporting humans to the ISS since the retirement of the US shuttle.

    Without giving further details, Putin said that cosmonauts returning to Earth after lifting off from Vostochny would most likely splash down in the Pacific Ocean rather than land as they currently do in Kazakhstan.

    The head of Russia's space agency Roscosmos, Vladimir Popovkin, meanwhile said Moscow was targeting 2030 as the year in which it could begin creating a base on the moon for flights to Mars.

    "The moon is a great launch pad, it's basically a big space object on which a whole load of things could be accommodated. Not using it would be sinful," he told state television.

    "



    Nếu như các nhà báo đã quá lợn, thì nghe Huy Phúc nhé, nhờ Gúc nó dịch cho, hơi khó đọc, những còn giá trị bằng vạn cám lợn.
    "Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu công bố một ổ đĩa cho Nga mới 50 tỷ USD cho bảo tồn tình trạng của nó như là một sức mạnh không gian hàng đầu, bao gồm cả việc xây dựng một thương hiệu Cosmodrome mới từ nơi con người sẽ bay vào không gian vào cuối thập kỷ này.

    Năm mươi hai năm cho đến ngày kể từ khi Yuri Gagarin trở thành người anh hùng vĩ đại nhất của Liên Xô bằng cách làm cho chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian, ông Putin kiểm tra các Vostochny mới (Đông) Cosmodrome Nga đang xây dựng trong khu vực Amur của vùng Viễn Đông.

    Putin cho biết trong một liên kết-up trực tiếp với phi hành đoàn đa quốc gia của Sation vũ trụ quốc tế (ISS) mà Nga hy vọng sẽ có sự ra mắt đầu tiên từ Vostochny vào năm 2015 và các vụ phóng có người lái đầu tiên vào năm 2018.

    "Nó sẽ là một bệ phóng tuyệt vời. Phải mất một thời gian dài để lựa chọn nhưng bây giờ công việc là hoàn toàn được tiến hành", ông Putin cho biết trong bình luận được phát sóng trên truyền hình nhà nước, thêm Vostochny đó sẽ là hoạt động đầy đủ vào năm 2020.

    Nga vẫn thực hiện tất cả các vụ phóng có người lái từ Cosmodrome Baikonur ở Kazakhstan - cùng một vị trí nơi Gagarin thực hiện chuyến bay lịch sử của ông - nhưng điều này đã bị lu mờ trong những năm gần đây do tranh chấp với chính quyền Kazakhstan về các điều khoản hợp đồng thuê.

    Putin đã thông báo rằng thị trấn được xây dựng xung quanh các Cosmodrome mới để chứa các kỹ sư và gia đình của nó sẽ được gọi là Tsiolkovsky, trong danh dự của các nhà khoa học Nga Konstantin Tsiolkovsky người đi tiên phong trong thiết kế tên lửa trong thời kỳ Xô viết đầu.

    Chương trình không gian của Nga đã bị tổn thương trong những năm gần đây bởi một chuỗi những thất bại ra mắt của tàu thăm dò không người lái và vệ tinh, nhưng ông Putin tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục đoạn đường nối lên chi tiêu.

    Ông cho biết, từ 2013-2020, Nga sẽ được chi tiêu 1,6 nghìn tỷ rúp (tương đương 51,8 tỷ USD, 38.000.000 €) trên lĩnh vực không gian của nó, tốc độ tăng trưởng lớn hơn nhiều so với bất kỳ điện không gian khác.

    "Phát triển tiềm năng của chúng tôi trong không gian sẽ là một trong những ưu tiên của chính sách nhà nước", ông Putin phát biểu tại một cuộc họp ở Blagoveshchensk vốn khu vực.

    Putin phàn nàn rằng Nga đứng đằng sau các tiểu bang khác trong các hoạt động không gian khác với các chuyến bay có người lái, mà ông nói đã từ lâu là "ưu tiên" của chương trình không gian của Nga "gây thiệt hại" của các dự án khác.

    Lên đến 58 phần trăm của ngân sách không gian Nga sẽ trên chuyến bay không gian có người lái, Nga đã bị mất mặt đất với các cường quốc khác, đặc biệt là trong thăm dò sâu, không gian không người lái, ông Putin nói.

    "Chúng ta cần phải bảo vệ những gì chúng ta đã đạt được trong chuyến bay không gian có người lái mà còn để bắt kịp trong những lĩnh vực khác", ông Putin nói rằng ông cũng không loại trừ việc tạo ra một nội các không gian nói.

    Một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất của Nga là sự mất mát của tàu thăm dò Phobos-Grunt của nó lên sao Hỏa vào năm 2012 kết thúc cùng bị rơi trở lại trái đất chứ không phải là thậm chí đến gần hoàn tất sứ mệnh của mình truy cập vào một mặt trăng của sao Hỏa.

    Thảm họa nhấn mạnh điểm yếu của Nga so với không gian Mỹ cơ quan NASA, đã đắm mình trong những thành công công rất lớn của các cơ quan sao Hỏa không người lái trong những năm gần đây.

    Nhưng nói chuyện với phi hành gia Canada Chris Hadfield, hiện đang chỉ huy của ISS, ông Putin ca ngợi sự hợp tác trong không gian có nghĩa là cường quốc thế giới có thể quên về các vấn đề quan hệ quốc tế và suy nghĩ "về tương lai của nhân loại."

    Cựu chiến binh tên lửa Soyuz của Nga và hệ thống nang, dựa trên các nguyên tắc tương tự như hệ thống đưa ra Gagarin, hiện là phương tiện duy nhất vận chuyển người lên ISS kể từ khi nghỉ hưu của tàu con thoi Mỹ.

    Mà không cho biết thêm chi tiết, ông Putin nói rằng phi hành gia trở về trái đất sau khi nâng cánh từ Vostochny rất có thể sẽ văng xuống ở Thái Bình Dương chứ không phải là đất như họ đang làm ở Kazakhstan.

    Người đứng đầu cơ quan không gian Roscosmos của Nga, Vladimir Popovkin, trong khi đó nói rằng Moscow đã được nhắm mục tiêu đến năm 2030 là năm mà nó có thể bắt đầu tạo ra một cơ sở trên mặt trăng cho các chuyến bay lên sao Hỏa.

    "Mặt trăng là một bệ phóng tuyệt vời, nó là cơ bản một đối tượng không gian lớn mà một tải trọng toàn bộ những thứ có thể được cung cấp. Không sử dụng nó sẽ là tội lỗi," ông nói với truyền hình nhà nước."


    Bản tin AFP
    "President Vladimir Putin on Friday unveiled a new $50 billion drive for Russia to preserve its status as a top space power, including the construction of a brand new cosmodrome from where humans will fly to space by the end of the decade.
    Fifty-two years to the day since Yuri Gagarin became the Soviet Union's greatest hero by making the first human flight into space, Putin inspected the new Vostochny (Eastern) cosmodrome Russia is building in the Amur region of the Far East.
    Putin said in a live link-up with the multinational crew of the International Space Sation (ISS) that Russia hoped to have the first launches from Vostochny in 2015 and the first manned launches in 2018.
    "It's going to be a great launch pad. It took a long time to choose but now work is fully underway," said Putin in comments broadcast on state television, adding that Vostochny would be fully operational by 2020.
    Russia still carries out all manned launches from the Baikonur cosmodrome in Kazakhstan -- the same place where Gagarin made his historic flight -- but this has been shadowed in recent years by disputes with the Kazakh authorities over the lease terms.
    The Russian space programme has been hurt in recent years by a string of launch failures of unmanned probes and satellites but Putin vowed Moscow would continue to ramp up spending.
    He said that from 2013-2020, Russia would be spending 1.6 trillion rubles ($51.8 billion, 38 million euros) on its space sector, a growth far greater than any other space power.
    Putin complained that the country was behind other states in space activities other than manned flights, which he said had long been the "priority" of the Russian space programme.
    "There is a big gap between us and other space powers in the technology for so-called deep-space programmes," Putin said.
    One of Russia's most embarrassing failures was the loss of its Phobos-Grunt probe to Mars in 2012 which ended up crashing back into Earth rather than even coming close to completing its mission of visiting a Martian moon."


    Gúc dịch
    "Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu công bố một ổ đĩa cho Nga mới 50 tỷ USD cho bảo tồn tình trạng của nó như là một sức mạnh không gian hàng đầu, bao gồm cả việc xây dựng một thương hiệu Cosmodrome mới từ nơi con người sẽ bay vào không gian vào cuối thập kỷ này.
    Năm mươi hai năm cho đến ngày kể từ khi Yuri Gagarin trở thành người anh hùng vĩ đại nhất của Liên Xô bằng cách làm cho chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian, ông Putin kiểm tra các Vostochny mới (Đông) Cosmodrome Nga đang xây dựng trong khu vực Amur của vùng Viễn Đông.
    Putin cho biết trong một liên kết-up trực tiếp với phi hành đoàn đa quốc gia của Sation vũ trụ quốc tế (ISS) mà Nga hy vọng sẽ có sự ra mắt đầu tiên từ Vostochny vào năm 2015 và các vụ phóng có người lái đầu tiên vào năm 2018.
    "Nó sẽ là một bệ phóng tuyệt vời. Phải mất một thời gian dài để lựa chọn nhưng bây giờ công việc là hoàn toàn được tiến hành", ông Putin cho biết trong bình luận được phát sóng trên truyền hình nhà nước, thêm Vostochny đó sẽ là hoạt động đầy đủ vào năm 2020.
    Nga vẫn thực hiện tất cả các vụ phóng có người lái từ Cosmodrome Baikonur ở Kazakhstan - cùng một vị trí nơi Gagarin thực hiện chuyến bay lịch sử của ông - nhưng điều này đã bị lu mờ trong những năm gần đây do tranh chấp với chính quyền Kazakhstan hơn các điều khoản thuê.
    Chương trình không gian của Nga đã bị tổn thương trong những năm gần đây bởi một chuỗi những thất bại ra mắt của tàu thăm dò không người lái và vệ tinh nhưng Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục đoạn đường nối lên chi tiêu.
    Ông cho biết, từ 2013-2020, Nga sẽ được chi tiêu 1,6 nghìn tỷ rúp (tương đương 51,8 tỷ USD, 38.000.000 €) trên lĩnh vực không gian của nó, tốc độ tăng trưởng lớn hơn nhiều so với bất kỳ điện không gian khác.
    Putin phàn nàn rằng đất nước đứng đằng sau các tiểu bang khác trong các hoạt động không gian khác với các chuyến bay có người lái, mà ông nói đã từ lâu là "ưu tiên" của chương trình không gian của Nga.
    "Có một khoảng cách lớn giữa chúng tôi và quyền hạn không gian khác trong công nghệ cho cái gọi là chương trình sâu, không gian", ông Putin nói.
    Một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất của Nga là sự mất mát của tàu thăm dò Phobos-Grunt của nó lên sao Hỏa vào năm 2012 kết thúc cùng bị rơi trở lại trái đất chứ không phải là thậm chí đến gần hoàn tất sứ mệnh của mình truy cập vào một mặt trăng của sao Hỏa."


    [​IMG]
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    mấy hôm nay nhan nhản chuyện mấy ông nghị gật đòi đổi tên nước.có ý kiến còn cho rằng sẽ có đổi tiền.liệu TPP của bác huyphuc sắp thnahf sự thật :-ss:-ss
    http://tuoitre.vn/The-gioi/543116/hai-quan-viet-nam-quan-tam-tho-san-tau-ngam.html=>chuẩn bị rửa tiền tiếp
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Tàu ngầm Nga nằm ở bờ biển Mỹ bao nhiêu lâu, nằm mãi mà đíu thằng nào phát hiện ra, chán quá nổi lên đi về... thì tàu cá Mỹ phát hiện.

    Ít nhất 2 lần như thế. Chán như con gián.

    Thằng khựa nó vứt độ vài chục cái công ten nơ hàng ra biển thì tha hồ cho các con giời vác P-3C ra mà dò.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    =))=))
    Trước tiên nói về cái P-3 này cái.

    Đầu tiên là chó hải ngoại sủa, rồi chó ngoài da sủa, dần đến những vtc sẽ sủa.... bài bản kiểu Mỹ mà.



    Thứ nhất là, đó là máy bay tuần tiễu giám sát thời bình. Phong cho nó là máy bay chống ngầm thì quá quắt. Đặc biệt Việt Nam chống ngầm Trung Quốc thì quá chó má. Máy bay này hoàn toàn không có sức kháng cực, bay chậm hơn MiG-17, khi có chiến tranh thì các tên lửa đất đói không hiện đại giết nó ở 300-400 km, thậm chí lấy các tên lửa đối hạm giết nó ở 600-700 km và hơn nữa đều được vì nó không có khả năng kháng cự, bay chậm hơn rùa.

    Cái điều thứ nhất này không phải là chưa được kiểm chứng, nếu các chó dại đã quên thì không khó để kiểm chứng điều đó. Ngày cá tháng tư, 1 apr 2001, một chiếc EP-3 bay lượn lờ gần bờ biển Trung Quốc để.... chơi. Các máy bay cổ lỗ của Trung Quốc bay ra cũng để... chơi. Một chiếc J-8 Trung Quốc kẹp sát, gió xoáy giật thế nào đó hai máy bay va nhau. Chiếc máy bay Trung Quốc rơi, phi công đã nhảy dù nhưng không hiểu sao không cứu được. Chiếc EP-3 bị thương phải hạ cánh khẩn cấp và không có sân bay nào ngoài sân bay Trung Quốc. Ngoài chuyện Trung Quốc tháo ổ cứng ra ghost, thì máy bay EP-3 của Mỹ đem theo 24 cái hóa đơn thanh toán tiền chuộc. Không hiểu trước khi trao các hóa đơn này thì giới đồng tính Trung Quốc có lợi dụng xâm phạm hay quấy rối các thanh niên Mỹ đẹp giai này không, nhưng các hóa đơn này cũng được về Mỹ sau 11 ngày thử thách tính dũng cảm. Cái thân máy bay thì thuê Antonov An-124 chở về Mỹ sau 4 tháng đi du lịch xứ sở Khổng Tử.



    Sự việc có thể tóm tắt diễn biến như sau.

    EP-3E ARIES II là loại máy bay gián điệp vố tuyên, bao gồm cả chức năng dò tầu ngầm và trinh sát vô tuyến. EP-3A/B Orion , EP-3E ARIES , ARIES II là nhưnghx máy bay trinh sát điện tử được xây dựng từ thân máy bay Lockheed L-188 Electra. L-188 có maiden năm 1957. Đây là máy bay cỡ cất cánh tối đa 51 tấn, 4 máy đẩy tuốc bin cánh quạt ngoài turboprop ( Allison 501-D13, mỗi máy 2800 kw), tốc độ tối đa 721 km/h, tầm bay 4000km.

    J-8 là loại máy bay Trung Quốc thiết kế theo mẫu phác thảo MiG-23 của Liên Xô, nhưng chỉ có thể giống MiG-23 ở cửa gió cách nhiệt hai bên thân, còn các tính chất chủ yếu như máy đẩy tuốc bin có tỷ số nén cao, cánh cụp cánh xòe.... đều không có. Máy bay có nhiệm vụ không chiến nhưng cực kỳ tệ, không động cơ và đồ điện hợp thời, khi thân máy bay đã quá cổ lỗ khoảng năm 2000, thì Tầu Khựa mới đủ tiền sang Nga mua radar và máy đẩy cho nó. Tuy nhiên, P-3 Orion hay EP-3... là những máy bay bay chậm hơn cả MiG-17 và không có khả năng tự vệ.

    EP-3 lượn lờ quanh bờ biển Trung Quốc, địa điểm xả ra tai nạn là vùng biển quốc tế, những nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Trung Quốc, cách bờ biển đảo Hải Nam 70 dặm (100km) về phía nam. Vị trí đó cách căn cứ không quân Trung Quốc, nơi EP-3 hạ cánh, là khoảng 100 dặm. Căn cứ này là nơi đóng quân của các máy bay không chiến Su-27.

    Có 2 chiếc J-8 cất cánh trêu ngươi EP-3, cả hai chiếc đều mang khí tài kiểu nhiệm vụ không chiến, cả đạn hồng ngoại và đạn tầm xa điều khiển radar. Tuy nhiên, các J-8 không bắn, mà lượn trêu. Cú lượn đầu tiên đã rất nguy hiểm sát cánh EP-3. Cứ thứ 2 thì va chạm, J-8 rơi chết mất xác phi công, EP-3 hỏng. Sau đó EP-3 hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân nói trên của Trung Quốc.

    va chạm xảy ra ngày 1-4-2011. Ngày 12-4 thì 24 nhân viên trên máy bay Mỹ, trong đó có 3 nữ, được trở về Mỹ. Ngày 3-7 năm đó An-124 cẩu EP-3 về Mỹ. Trong khoảng các mốc thời gian trên tầu-Mỹ đấu khẩu qua lại về nguyên nhân gây tai nạn. Sau đó Mỹ tố Trung Quốc ăn cắp thông tin trên máy bay.

    Đây là thời gian đầu "Triều Đại Bush con".

    http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30946.pdf
    http://www.jdunman.com/Intell/hainan.htm
    http://www.historycommons.org/timel...lane_crash_in_china&timeline=us_military_tmln


    Một cái P-3 Orion
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]


    1986, hai loại máy bay chống ngầm, Tu-142 và P-3
    [​IMG]





    =))=))=))=))

    Ví dụ trên chứng minh tính chất của P-3. Thân máy bay là loại máy bay chở hàng dân sự đã rất cổ, tốc độ rất chậm. Với tính chất đó, máy bay hoàn toàn không có khả năng tự vệ, MiG-17 cũng dễ dàng bắn rụng nó. Ở thời hiện đại, một đạn chống hạm, chống radar, hay loại đạn không đối không tầm xa tốc độ chậm dùng để bắn AWACS.... hoàn toàn dễ dàng tiêu diệt nó ở khoảng cách rất lớn. Đừng nói là các hạm đội có phòng không tốt.

    Trong quân sự, máy bay Mỹ bị mắc bệnh ung thư ngay từ WW2, và từ đó đến nay, tuyệt đại bộ phận ngân sách mua máy bay quân sự Mỹ ném vào các máy bay chở hàng vô dụng. Ví dụ, phần lớn ngân sách mua máy bay quân sự Mỹ ném vào các máy bay ném bom rải thảm như B-29, B-52, B1, B2... Các máy bay ném bom rải thảm hầu như không có tác dụng với quân đội địch, mỗi bom nổ cách nhau hàng trăm mét hầu như không có tác dụng với hầm hố và xe bọc giáp quân sự. Toàn bộ tác dụng của ném bom rải thảm là khủng bố tinh thần dân, giết người hàng loạt, nhồi sọ chó dại khát máu.

    Vấn đề là, các máy bay chở hàng đó rất dễ làm, rẻ tiền, dễ lừa ngân sách, nhưng vì chế độ khủng bố tinh thần kiểu chó dại nên chúng được bán cho ngân sách Mỹ giá cao, và do đó bành trướng chiếm phần lớn ngân sách mua máy bay. Cúng chính vì thế, các máy bay B-29, B-52, B1, B2.... cũng như P-3 Orion.... được lực lượng chó dại Mỹ bảo vệ trong những tòa thành trì cũng hết sức chó dại. Người Mỹ thừa tiền bán máy bay để chi trả dịch vụ cho nhứng trường học trông trẻ cấp bằng khống "kiểu giáo dục Mỹ" để nhồi sọ và thuê đám liệt não lười biếng nghiện nét đó làm hồng vệ binh.

    P-3 Orion cũng là loại máy bay chở hàng như vậy. Người ta hoàn toàn có thể truyền dữ liệu từ các máy điện tử trên đó đi xa, đến các căn cứ hay các tàu chiến... như là UAV Mỹ đang dùng. Nhưng người ta không làm thế, vì như thế không bán được máy bay chở hàng cánh quạt rẻ tiền theo giá siêu máy bay của các chó dại. Không đến nỗi 24 như EP-3, thì P-3 cũng mang theo 11 cái hóa đơn tiền chuộc.

    Không như những công cụ rửa tiền khác ít nhiều còn giá trị chiến đấu. P-3 Orion đã phát triển biến thái chuyên nghiệp rửa tiền, tàn phá ngân sách. Với trọng tải và kích thước lớn, người ta vô tư nhồi nhét lên đó các cỗ máy rửa tiền chuyên nghiệp. Sau nửa thế kỷ thì máy bay đầy ắp các chương trình rửa tiền dài hạn, được đại diện bởi nhiêì loại máy móc khác nhau, của các hãng khác nhau, các thế lực khác nhau, nuôi các lực lượng chó dại khác nhau....Điều đó mâu thuẫn với nhiệm vụ chiến đấu, và người ta đã hy sinh nhiệm vụ chiến đấu. Ví dụ đơn giản nhất, là cho đến nay P-3 Orion phát triển hết cỡ khả năng lao động thủ công, mang theo nhiều hóa đơn tiền chuộc sống-hay nói cách khác là các tử sỹ sống-tức các nhân viên điều khiển thiết bị. Điều đó là vô lý khi ngày nay các UAV rẻ tiền của Mỹ được trang bị đường truyền vệ tinh băng thông cao để làm việc kiểu điều khiển từ xa-nếu như không đủ trình độ tự động. Ngoài việc tiêu tiền rất khỏe, thì 11 cái hóa đơn tiền chuộc của P-3 Orion đó rất tốn chố trên máy bay (trung bình máy bay chở khách lớn tốn 0,5-1 tấn tương đương trọng tải hàng cho một khách, máy bay nhỏ tốn hơn nhiều). Nếu như làm việc tự động hay điều khiển từ xa, thì nó mang thêm được nhiều vũ khí mạnh, thậm chí là cả một đạn "xé hạm" là đạn diệt hạm mạnh nhất thế giới của Nga, cũng vừa cái dôi ra đó, khi lôi cổ các hóa đơn tiền chuộc này xuống đất.

    Cũng vì lý do đó, mà người ta tiếp tục sử dụng thân máy bay đã quá cổ trong nhiệm vụ này, vì một chương trình hiện đại hóa sẽ tàn phá cái cỗ siều tầu chở cả một tập đoàn các máy rửa tiền, có nhiều món thầu đã được xây dựng qua nửa thế kỷ, góp tiền nuôi sống rất nhiều thế lực rộng rãi. Thân máy bay này đã bộc lộ quá nhiều nhược điểm do cổ lỗ. Ví dụ, tầm 4400 tối đa, bán kính tuần phòng tối đa 2000km, là quá bé với mọi vùng biển trên thế giới, quá ngắn so với tên lửa đạn đạo của các tầu ngầm thường có tầm bắn 8000km. Ngày nay, các máy bay có tầm xa hơn không thiếu. Ví dụ, một cái Boeing 707 có thể làm nhiệm vụ bay theo P-3 Orion để chở dầu cho P-3, khi làm nhiệm vụ đó 707 có tên là máy bay tiếp dầu KC-135. Thay cho điều đó, thì chuyển máy móc từ P-3 Orion sang có lẽ hợp lý hơn, nếu như các máy móc của P-3 Orion không phải là chuyên nghiệp rửa tiền, và được đông đảo các thế lực bảo vệ trong các thành trì của chó dại.




    Chúng ta mua P-3 là hợp lý trong chế độ bán nước không phanh, vì chúng ta đã mua "tiểu P-3 Orion". "Tiểu P-3 Orion" là 4 chiếc M-28 có thân máy bay Ba Lan, chở hàng điện tử Mỹ, cái cánh ổn định khí động Ba Lan không thực hiện được khi nhái máy bay chở hàng Antonov An-28, nên khi hỏng động cơ các nhân viên không có đường thoát, 3 sỹ quan đi theo máy bay ở Gia Lâm.

    Mình nhắc lại là, vừa lên chức, thì TTg BCS đã đánh dấu triều đại của ông bằng cách đổi vàng lấy 20 tỷ USD năm 2008, ủng hộ Mỹ trong dòng thác Tầu Khựa bán ra 700-1300 tỷ USD. Con Vịt Mọi dang rộng đôi cánh bé xíu chặn Tầu Béo, cứu Mèo Hoang. Chỉ 1 năm sau đó, một nửa số đó đã chạy từ kho vàng nước ta sang máy in tiền FED. Ngay sau đó giá gạo thế giới lên cao kỷ lục, TTg BCS cấm nông dân chúng ta xuất khẩu gạo để ủng hộ lái gạo Thái Lan. Với cái giá rẻ mạt như thế, thì vụ mua P-3 Orion là một vụ kiếm ăn rất lớn của giun sán giòi bọ, nên khó mà chúng bỏ qua.




    ===============

    Ở đây, mình nói rõ thêm về các máy bay chống ngầm. Không khó để hình dung ra các máy bay đó, chỉ cần so sánh với P-3 Orion là đủ, và từ đó phân biệt được các loại máy bay chống ngầm.

    Trước tiên, cần hiểu P-3 Orion. Nó có chức năng phát hiện theo dõi tầu ngầm, có tầm bay xa, thời gian bay lâu đến 5 giờ. Nhưng P-3 Orion là máy bay chuyên dùng để phát hiện và theo dõi các tầu ngầm chiến lược của các cường quốc, trên đại dương, trong thời bình. Trong điều kiện đó máy bay không bị đe dọa, còn thời chiến thì nó hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

    Là cường quốc, nhưng đứng trên góc độ Mỹ, thì P-3 Orion cũng như các vũ khí khác của Mỹ, sau khi đã lên ngôi thì chiếm cứ ngôi đó như M16 trọn đời đẻ non trước AR-18. Chỉ nói thân máy bay, P-3 Orion có tầm bay thua kém rất nhiều các máy bay khác có máy đẩy hiện đại hơn. Tầm 4 ngàn km hoàn toàn không thể đủ để máy bay tuần phòng đại dương. Không thể có cường quốc nào mua được đủ các căn cứ khắp thế giới để phủ sóng bằng máy bay có bán kính hoạt động tối đa 2000km. Cần nhắc rằng, cho dù có phép tiếp dầu trên không, thì không máy bay tiếp dầu nào nối dài được những tầm bay cỡ đại dương. Và đối với máy bay tuần tiếu thời bình thì tiếp dầu nối dài đường bay cũng là hình thức rửa tiền, với giá mỗi chuyến bay tăng lên nhiều lần, giá mua tổng số máy bay tăng lên nhiều lần.

    Đơn giản nhất, để một con P-3 Orion có bán kính 7000km, thì người ta phải tốn 3-4 em máy bay đắt hơn nó như KC-135, bay theo cái bà già chậm như rùa đó cho bú. Và hợp lý hơn, nhưng không thực hiện, vì thực hiện sẽ phá thiết giáp hạm chở máy rửa tiền P-3 Orion, là rất đơn giản, là chuyển máy móc từ P-3 sang KC-135.

    Chúng ta có thể ví dụ, Tu-95 chẳng hạn, nó bay 15 ngàn km, bán kính 7 ngàn km, đủ để phủ sóng toàn bộ những vùng biển có tầu ngầm đe dọa đến quê nó, mà chưa cần chính các Tu-95 tiếp dầu trên không cho nhau. Nếu như đủ các cắn cứ, thì Tu-95 đủ để kiểm soát tất cả mọi điểm trên các đại dương không cần tiếp dầu, ví như Thái Bình Dương cần 2 căn cứ, trong khi P-3 chỉ kiểm soát được một phần các đại dướng cho dù có vô vàn căn cứ. Tầu ngầm chiến lược thừa sức biết các vùng trắng với P-3, và yên tâm lượn lờ ở đó. Tu-95 cũng đủ tải để mang các vũ khí hạng nặng, hoạt động tự động, đừng ngoài tầm an toàn tiêu diệt các tầu ngầm địch. Không riêng tầu ngầm mà Tu-95 có nhiều loại khí tài đủ sức diệt những hạm đội mạnh nhất, khi nó vẫn đứng ngoài tầm chiến đấu của các vũ khí xa nhất trên hạm Mỹ, như F-18 Hornet có bán kích chiến đấu 400km.

    Là nhược quốc, đứng trên góc độ Việt Nam. Thời bình, thì Việt nam không cần theo dõi tầu ngầm chiến lược của các cường quốc trong thời bình. Việt Nam chỉ cần săn tầu ngầm tấn công của địch trong thời chiến, chiến đấu trong lửa đạn trên "chiến tuyến biển". Trong điều kiện đó, các máy bay có gốc vận tải tốc độ chậm, như P-3 Orion, và M-28... hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Chúng biị bắn hạ từ rất xa. Như vậy, cả thời chiến và thời bình các máy bay đó chỉ là ****** với Việt Nam, TTg BCS thủ dâm các chó dại để hút máu ngân sách.

    So sánh tính chất rẻ tiền và vô dụng. Thì các máy bay này là công cụ xâm lược dữ dội của các đế quốc thực dân vào nước ta. Với tư cách là đại lý thực dân, bán nước đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc... thì đ/nn/cp của ta cực kỳ thèm khát những miếng mồi bổ béo nhất của giun sán giòi bọ này. Vì vậy, chúng luôn là tâm điểm của đam giun sán giòi bọ.

    P-3 Orion không phải là máy bay duy nhất, mà chỉ là lãnh đạo, là công cụ lớn nhất... là đứng đầu của cái ngạch này. Các máy rửa tiền như các máy lắp trên P-3 Orion đã được lắp trên nhiều loại máy bay vận tải tốc độ chậm khác, như con M-28 nói trên.

    Ưu khuyết điểm của P-3 Orion. Những máy bay tuốc bin cánh quạt có nhược điểm là bay chậm, ồn. Thế nhưng ưu điểm của chúng là bay xa và lâu. Do đó, chúng thích hợp với nhiệm vụ tuần phòng thời bình. Chúng rà quét một diện tích mặt biển lớn với giá rẻ và số lượng máy bay cần thiết nhỏ, lực lượng nhân viên nhỏ. Các máy bay có máy đẩy cách quạt trong turbofan thì có thể bay nhanh hơn, nhưng lại không thích hợp với tốc độ bay quá chậm

    Tuy nhiên, như đã nói trên, những mặt mạnh của P-3 Orion quá yếu đến mức không nên dùng. Ví dụ, Tu-95 có bản chống ngầm (ASW) là Tu-142. Nếu như so sánh với Boeing 707 thì tầm bay (không tính tiếp dầu) của Tu-142 cao hơn (15.000 km ) khi mang đủ 10 tấn vũ khí. Bản thân các Tu-95 các đời đều có khả năng làm máy bay tiếp dầu và ăn dầu trên không để tiếp dầu cho nhau, nên ở những nhiệm vụ có tầm bay xa hơn cũng không cân biên chế thêm nhiều máy bay. Chính vì thế, một máy bay có khả nanwg bay chậm hơn với tầm xa hơn sẽ có lợi hơn 707 trong nhiệm vụ này. Tu-95 đã rất cổ nhưng thời gian phục vụ còn được kéo thêm 30 năm nữa đến 204x. Tu-95 được thiết kế cùng đợt với Lockheed L-188 Electra. Tuy nhiên, Tu-95 mang một số tiến bộ-hoặc là không mang một số đặc điểm đã quá lạc hậu vào lúc đó. Ví dụ, Lockheed L-188 Electra vẫn là cánh ngang chữ T của loại máy bay trước WW2, nên nó rất tốn dầu tốn tầm bay khi vươn tốc độ lên khoảng 6-7-8 trăm km/h, ưu điểm của loại cánh này là máy bay bay thuận lợi ở 400-500km/h nhưng chỉ với tải nhỏ. Còn Tu-95 đã là cánh xuôi sau thích hợp với các máy bay bay xung quanh tốc độ M1, các Boeing vận tải như Boeing 707 nói trên cũng là xuôi sau như vậy. Tu-95 cũng dùng máy đẩy tuốc bin cánh quạt, nhưng không đến nỗi dùng loại tuốc bin quá cổ ăn dầu. Đặc biệt Tu-95 sử dụng kiểu cánh quạt ngoài hai tầng quay ngược chiều nhay có điều khiển độ nghiêng, loại cánh quạt này cho phép máy bay cánh quạt tăng tốc độ lên chút, nên máy bay có thể bay 925km/h và khi bay nhanh cũng khá kinh tế. Tất nhiên, ưu thế của các máy bay cánh quạt là tải lớn, nhưng P-3 Orion lại là máy bay khá nhỏ so với các máy bay tầm xa, lại lao động thủ công nên không mang được nhiều vũ khí chống tầu ngầm. Bản thân P-3 Orion cũng không có quá nhiều vũ khí tốt để mang-nếu như nó ném các hóa đơn tiền chuộc sống xuống đất.

    =)) Nói ra thì hài. Ưu thế của P-3 Orion là máy bay chở hàng mang được nhiều người. Thế nhưng, đó là ưu thế rửa tiền. Các máy bay chở hàng dân sự đó có thân bầu tốn dầu. Còn Tu-95 cũng như B-52 và các máy bay được thiết kế để mang vũ khí khác đều có thân dài hẹp, sức cản ít, bay được xa hơn nếu như cùng một cấu hình trọng tải và máy đẩy.

    Tóm lại. P-3 Orion là máy bay chống ngầm được thiết kế trên thân máy bay chở hàng dân sự 195x, mà là cái loại từ lúc ra đời cuối thập niên 195x đã mang những đặc điểm quá lạc hậu so với thời đó. Chính vì thế, dù có phép tiên nó cũng không thể làm nhiệm vụ của nó đầy đủ được. Nó tồn tại được chỉ và chỉ là do nó đã biến thái hoàn toàn thành máy bay rửa tiền, cõng trên lưng các dự án rửa tiền đã được dày công xây dựng qua nửa thế kỷ. Chính vì thế, ngoài chức năng ném bom vào ngân sách thì nó hết sức vô dụng. và cũng chính vì thế, cấu hình máy bay này, cả phần cơ lẫn phần điện, cả khung thân và vũ khí... đều tồn tại rất vô lý với quân sự, nhưng vẫn tồn tại.

    ==================





    Như vậy, chúng ta đã phân biệt được các máy bay tuần phòng thời bình và chống ngầm. P-3 Orion không phải là máy bay chống ngầm, mà là máy bay tuần phòng thời bình, máy bay cảnh sát, chứ không phải máy bay quân sự. Nó chỉ có thể đánh được tầu ngầm chở thốc phiện. Thật ra, nhiệm vụ của P-3 Orion, ngoài việc tuần tiếu theo dõi tầu ngầm chiến lược của các siêu cưởng, thì còn là những nước lớn sẽ bảo vệ vùng biển của mình, theo dõi được tầu ngầm lạ định vào nghe trộm hay ăn cắp cái gì đó, ngăn chặn tầu ngầm địch đột kích sâu trongt hời chiến.... Ví dụ như tầu ngầm địch cơ thể vượt qua hàng rào hải quân Trung Quốc, đến sát bờ biển Trung Quốc, để bắn được đạn vào đến Tây Tạng.... Đều là nhiệm vụ tuần phòng thời bình, và ta không hề cần. Đơn giản là ta không cần ngăn tầu ngầm địch lẻn đến sát Hải Phỏng để bắn đạn vào Miến Điện. Khi ta làm chủ vùng biển thì ta lấy trực thăng ra ném thủng tầu ngầm. Còn khi tầu địch làm chủ vùng biển, thì nó không cần lẻn qua P-3 Orion.



    Một cái tầu ngầm dễ dàng nghe thấy P-3 Orion đến gần-mà chưa cần P-3 làm gì, vì máy dò từ trường chỉ phát hiện được tầu ngầm ở tầm rất gần, Sornar của tầu ngầm có diện tích tai cả chục mét vuông. Sau đó nghe thấy các thiết bị chống ngầm của nó hoạt động. Và một cái tầu ngầm như Kilo dễ dàng mang các đạn không đối không, nổi lên ốt cho P-3 Orion một cái toi đời. 606 Varshavyanka nhà ta (mã NATO Kilo) hiện được báo là chỉ mang các đạn vác vai Ilga và Strela (9k34/9k38) có tầm rất ngắn 4km. Nhưng các tầu ngầm cỡ Kilo thừa sức mang các hệ thống phòng không tầm ngắn có tầm 6-10 km, như 3K95 (Tor), hay các đạn của Buk có các tầm tối đa từ 15-24 km. Các hệ thống phòng không tầm ngắn như Tor và Buk được thiết kế trên xe bộ hành nhỏ hơn cái tầu ngầm Kilo nhiều, và không thiếu bản tương tự trên tầu chiến. Ngay cả khi đang dò từ trường thì Ilga cũng đủ để hạ P-3. Đó là nói trường hợp Kilo không có các tàu hộ tống, máy bay bảo vệ.... Nói chung, P-3 Orion chỉ tồn tại trong thời chiến khi bắt nạt trẻ con, khi đã làm chủ toàn bộ mặt biển, như thế nó không hề có giá trị trong thời chiến, vì lúc đó có nhiều phương tiện khác tốt hơn nó.



    Vậy máy bay chống ngầm cần những gì ?
    Thứ nhất, nó có khả năng tự vệ thích hợp với nhiệm vụ của nó. Ví dụ các trực thăng hải quân được bảo vệ trong phòng không của tầu mẹ, Su-34 có khả năng không chiến khá tốt, hay Tu-95 sẽ được các máy bay và hạm đội quy mô lớn bảo vệ vì chúng là máy bay chiến lược có tầm bay liên lục địa chuyên dùng đánh nhau với siêu cường. P-3 Orion thì có khả năng tự vệ rất tốt trong thời bình.
    Thứ 2, chúng có khả năng dò tầu ngầm.
    Các máy bay tuần tầu ngầm dùng máy đo nhiễu dị thường từ trường. Bình thường, người ta đo bản đồ từ trường cũng bằng các máy bay này trên toàn bộ địa cầu. Khi đi tuần, nếu thấy từ trường chỗ nào khác với bản đồ, thì chúng biết có khối sắt lớn.

    Nghe âm thanh tần số thấp. Khi đã biết khu vực có tầu ngầm thì các máy bay ném xuống cả một dãy phao nghe, mỗi phao có hai phần, phần trên liên lạc radio và định vị GPS-đồng bộ cả thời gian và không gian, phần dưới treo bởi phần trên ở sâu dưới nước sẽ nghe âm thanh. Một số loại phao nghe này như của Su-34 sẽ phát ra đều đều các tiếng nổ rồi nghe tiếng vọng. Máy bay mẹ sẽ căn cứ vào các tiếng vọng này để phát hiện vị trí chính xác của tầu ngầm.

    Ba là, sau đó máy bay thả sống các sornar chủ động soi chính xác vị trí tốc độ tàu ngầm bằng siêu âm.

    Khi tầu ngầm di chuyển, thì với các tầu ngầm kiểu Mỹ, Su-34 sẽ phát hiện các giao thoa sóng nước bằng phần mềm đặc biệt trên radar, từ tầm 120km. Nhiều nước có các đường cáp nghe sóng âm đề phòng tầu ngầm. Các máy bay chống ngầm P-3, IL-38, Tu-142 đều sử dụng các thiết bị định vị radio để phát hiện các phiên liên lạc từ tầu ngầm khi chúng nổi lên, xa hàng trăm ngàn km, sau đó chúng khoanh vùng và dò ra tầu ngầm. Các trực thăng và các máy bay ném bom, các máy bay chống ngầm trẻn... cũng chăm chỉ phát hiện các ống thở tàu ngầm nổi lên vốn rất khó phát hiện bằng radar tầu nổi. Ngoài ra, người ta phát triển các phương pháp phát hiện tầu ngầm như xuất hiện trong không khí các hóa chất thổi ra từ tầu ngầm như khói động cơ tự nhiên xuất hiện ở vùng biển vắng, nhiệt năng làm nóng nước một cách dị thưởng, sóng liên lạc vệ tinh xuất hiện ở biển không có tầu bè, tia laser liên lạc vệ tinh, âm thanh liên lạc từ trong lòng biển. Một số phương pháp đó có thể phát hiện các cuộc liên lạc hay nổi lên của tầu ngầm ở rất xa hay trên vệ tinh, chỉ điểm cho các máy bay dò tầu ngầm.

    Ngược lại, tầu ngầm của các nước lớn thường xuyên "nắn" tai mũi của nhau xem tinh tối thế nào. Ví dụ, chúng bám theo nhau để xem khả năng theo dõi và nghe ngóng nhau. Việc bám theo tầu ngầm chiến lược của địch là việc quan trọng để lấy mẫu âm thanh, cũng vì thế mà khi hạ thủy người ta che kín chân vịt tầu ngầm, vì căn cứ vào ảnh báo chí có thể mô phỏng máy tính ra mẫu âm đố. Khi làm nhiệm vụ, tầu ngầm chiến lược thường đi chậm để tranh bị phát hiện từ xa, đảm bảo nhiệm vụ giấu các vũ khí chiến lược trong lòng biển. Các sornar trên tầu ngầm thường mù phía sau có xoáy nước, nên các tàu ngầm địch cũng dễ bãm theo, để tránh điều này tầu ngầm Nga có đường đi "Crazy Ivan" (Сумасшедший Иван), là tỉnh thoảng đổi hướng trái phải trên dưới để soi phía sau. Đường đi này đã phát hiện ra bệnh lòi tai của tầu ngầm Mỹ, vì nhiều lần xảy ra va chạm, các tầu Mỹ không định vị đúng tầu Nga nên đã vài lần có va chạm. Hay các tầu ngầm Nga năm 2012 đã 2 lần vào ra vịn Mexico để đánh giá hệ thống cáp nghe ngầm của Mỹ, cả hai lần họ đều hoạt động trong đó cả tháng trước khi cố ý để cho người Mỹ biết.



    Thứ 3, chúng phải bay chậm, bay lâu, bay xa. Tầm phát hiện của máy dò từ trường rất ngắn, tùy từng độ sâu mà tầm này chỉ vài trăm mét đến 1-2 km, vậy nên các máy bay này phải bay thành lưới dày đặc mới phát hiện ra tầu ngầm đang di chuyển lòng vòng tốc độ chậm để giấu mình. Đồng thời, các tầu ngầm chiến lược thường ở rất xa vì chúng có tầm bắn đến 8000km, chúng cũng được đóng bằng titan, rất ít thép nhiễm từ, và lặn sâu đến 400 mét. Đặc biệt các tầu ngầm tấn công hạt nhân Nga lặn sâu đến 600 mét thì hiện không có khả năng dò bằng máy dò từ trường trên máy bay. Còn các tầu ngầm khác tùy loại cần các máy bay này bay quãng đường rất dài để tuần phòng. Đương nhiên, máy bay nào có khả năng ăn dầu trên không đều bay vòng quanh thế giới được mà không cần đỗ, nhưng vấn đề là p-3 orion cần thêm 3-4 con 707 KC-135 để làm điều đó.
    Thứ 4, chúng mang các vũ khí diệt tầu ngầm. Dễ hiểu nhất là bom chìm nổ ở độ sâu yêu cầu bởi áp lực nước, và thủy lôi từ trường chìm. Các bom này được thả xuống và cài đặt để nổ khi chúng đến gần tầu ngầm, có độ tin cậy rất cao. Một số loại mìn như thế được thả trên mặt nước hay dưới đáy nước đợi tầu ngầm. Loại vũ khí thông dụng nhất là các đạn tự hành liên hợp. Máy bay không người lái-đạn có cánh, hay dù, sẽ thả phao xuống mặt nước. Trên mặt nước đạn chia làm 2 phần nối với nhau bởi dây dẫn, nối với mẹ từ phao bằng radio băng thông lớn, phần ngư lôi sẽ lặn theo điều khiển từ máy bay mẹ để đi mò tầu ngầm. phần ngư lôi chìm hay phần phao nổi được trang bị sornar chủ động siêu âm để soi chính xác tầu ngầm. Một số loại đạn khác như đạn tự lao đến âm thanh cũng có thể được sử dụng, chúng có thể ngồi chờ như mìn trên mặt nước hay dưới đáy nước, khi tầu ngầm đến gần , nghe rõ hướng, thì chúng bắn ngư lôi ra.
    Thứ 5, các máy bay này cần mang tải nặng, vì vũ khí chống ngầm và các đạn diệt hạm chống tầu nổi bảo vệ tầu ngầm đều khá nặng. Tải của các vũ khí-khí tài này càng nhân bội khi máy bay muốn đanh nhau ở ngoài tâmd an toàn.
    Thứ 6, riêng máy bay trực thăng hải quân thì bay gần và nhẹ. Vì thật ra chúng chỉ hoạt động trong tầm bảo vệ của phòng không hạm đội, đảm bảo hạm đội nằm ngoài tầm ngư lôi tầu ngầm, chúng chủ yếu là dò và theo dõi tầu ngầm, khi cần đanh thì tầu mẹ đánh hoặc máy bay quay về tầu mẹ lấy thêm hàng.





    Để chống ngầm, có 4-5 hạng máy bay.

    Chúng ta đã thấy một loại máy bay như Tu-95. Đó là các máy bay "tầu sân bay bay", chuyên chở đạn có điều khiển, được cải tiến sang chống ngầm là Tu-142. Các máy bay tấn công mặt đất tầm xa này chở nặng, bay xa, bay lâu, đủ tầm quản lý các đại dương, vốn thích hợp với sự bảo vệ của các đội bay và đội tầu, có sẵn nhiều khả năng diệt hạm, mang được vũ khí lớn và tầm xa để đánh nhau với tầu ngầm từ ngoài khoảng an toàn. Loại này thích hợp với các nhiệm vụ lớn nhất của máy bay săn ngầm, là tuần tiếu phát hiện theo dõi các tầu ngầm chiến lược trên đại dương, tấn công các hạm đội lớn nhất kể cả các tầu ngầm, đánh luôn cả các căn cứ không-hải quân.... Nhược điểm của chúng là mua và vận hành khí đắt. Tuy nhiên, để các siêu cường theo dõi tầu ngầm hạt nhân của nhau thì không gì tốt bằng.



    Loại nhỏ hơn, tương tự như P-3 Orion có con Il-38 chống ngầm. Il-38 được phát triển từ máy bay chở hàng nguyên thủy liền sau WW2 Il-18, về khung thân thì cải tiến lớn nhất là chuyển sang máy đẩy tuốc bin cánh quạt. Il-38 ngang P-3 (cất cánh tối đa 63 tấn), cũng cánh ngang bay chậm max 725, cũng ngang ngang P-3 Orion 750. Thế nhưng Il-38 có tầm bay 9500, đảm bảo bán kính gần 5 ngàn km khi mang đủ. Il-38 cũng sử dụng những khí tài thủ công như vậy, số hóa đơn tiền chuộc bớt đi 1 còn 10. Il-38 được thiết kế để dành cho những khác hàng như là của P-3 Orion, nhưng cạnh tranh hơn.

    Rõ ràng, cùng cấu hình nhưng Il-38 ăn đứt P-3 Orion , và Il-38 được sử dụng vì nó có anh nó là Tu-142, chứ không phải lấy chú tí hon làm anh của những hạng M-28. Mặt khác, loại máy bay vận tải dân sự này khi chuyển thành máy bay tuần biển đã tạo điều kiện để xây dựng các dự án rửa tiền bền vững, vì chúng không có khả năng chiến đấu để có thể bị ảnh hưởng, và mang được nhiều dự án như thế.


    Cũng có thể tính thêm loại "thu nhỏ" của các cảnh sát thời bình này là các máy bay vận tải nhỏ hơn như An-28, An-38..... Một loại An-28 do Ba Lan sản xuất là M28 của Đoàn 918 cất cánh từ sân bay Gia Lâm, rơi xuống bãi sống Đuống ở Phù Đổng 8 giờ sáng 4-11-2005, khi máy bay vừa mới nhập về xong. Quân ta mua 4 máy bay M-28 này và đó là tiền đề cho vụ này. Thật ra, bản thân An-28 cũng đã không thích hợp cho nhiệm vụ tuần phòng vì tầm của nó rất ngắn chỉ 510 km, thậm chí không đủ để bay từ bờ ra vùng biển Trường Sa. Máy bay có cất cánh tối đa 6 tấn, trong đó có vẻn vẹn 2 tấn cả dầu-vũ khí-4 nhân viên. Có thể coi M-28 là "tiêu P-3 Orion". Lợi thế của các An là đường băng ngắn, nhưng vấn đề là nó dùng để chở khách tầm ngắn. M-28 lại là máy bay cải lùi của An-28, An-28 có một cấu hình khí động để giúp nó cân bằng hơn trong tốc độ rất thấp, giúp các phi công hạ cánh được xuống địa hình xấu với tốc độ rất thấp khi gặp sự cố, M-28 bớt xén điều này là nguyên nhân máy bay rơi ở Gia Lâm, sau khi nó hỏng động cơ, máy bay mất điều khiển đâm thẳng xuống đất nổ tung, làm chết 3 sỹ quan. Ngay cả với tầm An-38 hay 4000km như P-3 Orion thì cũng không phải là rộng lắm khi tuần tìm tầu ngầm trong vùng biển nhỏ như biển Đông, vì chúng phải lượn đi lượn lại nhiều lần. Còn như M-28 mà nhà ta mua thì chỉ có thể đi tuần tầu ngầm ở Hồ Tây.




    Loại nữa có tính năng chiến đấu mạnh hơn, nhưng tầm bay ngắn hơn và sức mang đạn yếu hơn Tu-95, là các máy bay đa năng có ném bom của hải quân như Su-34. Su-34 được cải tiến hướng mang nặng bằng cách hy sinh tính năng bay nhanh, của dòng máy bay đa năng Su-27. Su-34 mang được nặng hơn, bay xa hơn, có radar to hơn, tiện đánh tầu nổi tầu ngầm hơn, nhưng vẫn còn một phần khả năng không chiến, chứ không đực mặt ra chịu chết như P-3 Orion. Su-34 hơi bé hơn Orion với khối lượng tối đa 45 tấn, nhưng bay nhanh tối đa được M1,8 cũng đủ để chạy thoát qua mặt các F-18. Khả năng không chiến thì Su-34 cơ động như F-18, nhưng mang được radar to hơn, đạn tầm xa hơn, và tầm bay xa hơn. Tầm bay tối đa của Su-34 xấp xỉ Orion là 4000. Su-34 dĩ nhiên không mang được nhiều loại máy như P-3 Orion hay Tu-142, ví như các máy ngửi không khí... nhưng lại mang được nhiều vũ khí hơn. Một loại máy bay có tính năng của Su-34 nhưng khả năng đối đất thấp hơn là Su-30 các loại như Su-30 nhà ta, cùng hạng với Su-30 Tầu Khựa.

    Rõ ràng, Su-34 có cùng hạng mang vác như Orion. Nhưng Su-34 là máy bay của thời chiến. Su-34 có tính không chiến hơi nhỉnh hơn F-18 của hạm đội Mỹ. Ngược lại, Su-34 có tầm bay và tải mang hơi yếu hơn P-3 Orion. Khả năng sống sót của Su-34 trong thời chiến là cao, và nó không chỉ để đánh tầu ngầm, mà cũng như Tu-95 nó tương luôn cả hạm đội lớn.



    Loại cuối cùng là loại mà nhà ta cần mua, đó là các trực thăng của các tầu chiến. Ví như các Ka-25/27/28. Là trực thăng nhưng tầm bay cũng được đến 1000km, đi tuần từ trường bán kính tối đa 500km thì cũng đủ để hạm đội né xa ngư lôi tầu ngầm. Cất cánh tối đa 12 tấn trong đó có 6 tấn dầu-vũ khí-người, tải hàng lớn gấp 3 lần M-28. So sánh như thế để biết độ vô dụng của các vận tải nhẹ như M-28 và biết cái rửa tiền của nhà ta, chúng có tầm 510km, bằng nửa Ka-28 vũ trang ta đang có sẵn. Cái có của M-28 chỉ là đám máy móc rửa tiền theo khuôn mấu P-3 Orion mà Ka-28 không thể nào cõng nổi.

    Ưu thế của các trực thăng hạm đội là chúng vươn dài cánh tay tầu mẹ. Các máy bay này cũng hết sức thích hợp để làm các hệ thống cảnh báo trên không AWACS của hạm đội, ví như Ka-31 là bản AWACS của hạm đội. Một mặt thuận lợi là tầm của các trực thăng này không quá xa như Tu-95 và Su-34, nên chúng có đường link băng thông cao bằng vi-ba qua radar với tầu mẹ, nên thuận lợi cho cả việc tự động hóa và điều khiển từ xa các chức năng chống ngầm, nên không cần nhiều nhân viên. Một thuận lơi nữa là các máy bay này không lo không chiến, vì chúng hoạt động trong tầm lưới lửa phòng không của hạm đội, cái Kilo có thể thò tháp pháo lên bắn hạ P-3 Orion nếu như mang tên lửa đủ tầm, nhưng nếu nó làm điều đó với một con Ka-27, thì là Kilo tự sát, vì hạm đội sẽ bắn đến cả một lũ đạn mang sornar diệt nó. Thuận lợi thứ 3 là số lượng các bác này thỏa thích, nên các bác ấy dàn trận chặn đầu chặn đuôi, tầu ngầm khó thoát. Các bản Ka-27 chuyên chống ngầm ASW như Ka-27K/PL...

    Với tốc độ bay rất chậm, các trực thăng dễ dàng hơn các máy bay cánh cố định khi dò tầu ngầm, kể từ khi khung được khu vực cho đến khi các sornar chủ động trên đầu đạn soi rõ chính xác tầu ngầm ở khoảng cách gần. Ví dụ, việc thả các phao nghe âm cần làm đi làm lại nhiều lần trên các khu vực khác nhau, yêu cầu các máy bay cánh cố định cần bay lòng vòng rất xa. Đến khi thả các phao sornar chủ động, bom chìm, thủy lôi từ trường, ngư lôi tự theo âm thanh... thì các trực thăng đương nhiên là dễ dàng thả bom trúng đầu tầu ngầm.

    Một thuật lợi tuyệt với của trực thăng là chúng sử dụng các phao dùng nhiều lần, các phao này treo bằng dây cáp dưới máy bay, thả ngầm xuống nước. Chúng có thể là nghe âm, phát ra các âm thanh và đợi nghe tiêng vọng. Chức năng này phát hiện ra tầu ngầm khá nhanh ở những vùng biển sâu. Hay cao cấp hơn là các sornar chủ động bằng siêu âm. Chức năng này cũng cho phép sử dụng các sornar lớn và tin cậy hơn là các sornar dùng một lần do đạn có cánh hay dù mang xuống mặt biển, ví như khi tầu ngầm đi xa thì phải thả nhiểu sornar như thế, nên không thể mang 1 sornar to.

    Nhược điểm lớn nhất của các trực thăng là tốc độ của chúng chỉ 300-400km / h, nên thời gian chúng quét mặt biển bằng máy dò dị thường từ trường lâu hơn. Nhưng bù lại, thì cái diện tích chúng cần quét lại chỉ vài trăm km2 chứ không phải cả Thái Bình Dương như Tu-95. Nhược điểm nữa là ở khoảng cách 50-100km, có thể các máy bay này bị máy bay không chiến của địch bay rất thấp bắn hạ. Nhưng vấn đề là tuy Ka không thể bắn lại các F-18, nhưng lại gọi được mẹ bắn S-300 mang radar ra tận mặt F-18.

    Ngay cả việc làm các AWACS cho hạm đội cũng vậy. Các trực thăng dễ dàng vác theo ăng ten rất to, điều đó cản khí động các máy bay cánh cố định. Một cái Ka-31 mang theo ăng ten to đến mức những AWACS cánh cố định lớn nhất cũng khó mang nổi. Thế nhưng một con Ka mang ăng ten như thế lại có thể hoàn toàn thụ động về radar, khi tầu mẹ phát sóng chiếu vào nó để phản xạ ra xa và tầu mẹ cũng lại hướng chảo vào chảo của máy bay để thu về. Hoặc cách khác là đường băng thông rộng hay đường truyền tương tự bằng vi-ba dễ dàng thiết lập giữa tầu mẹ và trực thăng để truyền tín hiệu radar, máy bay chỉ là ăng ten không hơn không kém không cần sử lý tín hiệu radar. Không thiếu hãng đã mua Ka hay loại trực thăng nào đó về làm ăng ten truyền hình. Tuy nhiên, lấy trực thăng ra làm AWACS thì quá lợi cho công quỹ, không chọc được một lỗ rút tiền lớn, như các máy bay cánh cố định phải dùng máy phóng tầu sân bay ném lên trời. Thực chất, Ka-31 là AWACS đa năng, nó có thể là AWACS của hạm đội hoặc đèn chiếu cho các đạn diệt hạm bay rất thấp dưới đường chân trời của tầu địch. Nhờ cách đánh này, các đạn diệt hạm bay tốc độ cao 5-15 mét trên mặt nước, dưới đường chân trời của radar tầu địch, t6ốc độ M2-M3, khoảng thời giantừ lúc tầu địch nhìn được nó ở vài km đến khi trúng đạn chỉ vài giây không thể đánh trả, nhưng trên đường may các đạn diệt hạm này vẫn định vị rõ mục tiêu và tự động lập đội tấn công.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    =)):)):((

    Bài học có nhãn tiền đó. Pak cạnh Ấn thì khác gì Việt cạnh Trung. Pakistan liếm đít Mỹ mãi đi, liếm đít Mỹ đến độ Mỹ tha hồ bắn giết dân Pakistan.... vẫn liếm ác.

    Rồi lại phải bái bai Mỹ để về liếm đít Tầu Khựa. Mỹ có F-16 đánh đấm gì với Su-30. Mỹ có P-3 Orion đọ thế nào được với Tu-142. Xe tăng Mỹ bị đạn BMP-2 quạt thủng bằng súng máy bắn liên thanh, đọ thế nào với T-90. Mỹ khủng hoảng liên miên giết dân Pak không trả đồng nào.... còn Tầu Khựa thì thừa ứ tiền, vừa xin được tiền tầu Khựa lại vừa được mon men sờ soạng AK. Thế thôi, rời đít Mỹ, Pakistan sang cởi quần Tầu Khựa. Đó là Pak còn có cái cảng đi Thanh Hải mà dâng Tầu Khựa, còn Việt nam dâng cho Ấn Độ được cái gì để rời lỗ đít nước Mỹ.



    Việt nam cũng thế, theo Mỹ thối nát, Mỹ nó giầu, nó nghèo đi thì nó bớt giầu. Còn Việt nam thực nghèo nhất thế giới, thối nát nghèo đi, thì đi đến đâu ?

    Cái việc liếm đít Mỹ vài năm phải quay về liếm đít Tầu Khựa là nhãn tiền, gương tề liếp đó , Pakistan, Iran, Nepan.... rồi cả Campuchia, Thái Lan đó.

    Chính vì thế, Trung Quốc nó mới thực hiện chính sách biển đảo chó dại, nay là "Triều Tiên 2013", để đẩy các đảng và nhà nước Nhật Hàn Việt Philippines cùng đường, ôm chặt đít Mỹ, cùng đường bán đứng dân nước cho thực dân để đế quốc bảo hộ, để kinh tế phá sản không phanh.

    Rồi nợ chồng chất, Hà Nội cũng phải gán trả nợ, liếm nhẵn đít nó mà chắc nóp đã cho cầm cố Hà Nội, lúc đó nó lấy luôn cả Đà Nẵng chứ chẳng phải là Trường Sa, thì cũng phải liếm đít nó mà cầm cố Hà Nội trả nợ.


    ==================



    Có cái gương tề liếp là Ấn Độ. Mình đã nói với các bạn rằng, Trung Quốc tiến nhanh vì đó là sức bật sau đại ***************** vô sản, người ta quá căm thù đ/nn Tầu Khựa, nên đ/nn Tầu Khựa không đến nối chó má như Việt Nam. Thế nhưng, sự phát triển đó của Tầu Khựa đem theo nhiều mầm ung thư sẽ phát đến nát nước Tầu trong tương lai. Một là, Tầu Khựa phát triển vì chính sách tàn hại dân tộc nó là chính sách 1 con, làm mất cân bằng cơ cấu dân số, trước mắt người tầu giầu nhanh vì đỡ tiền nuôi con, đỡ loại gái ngửa trôn nuôi miệng lười làm, nhưng tương lai chính chúng phải trả giá cho điều đó. Hai là, cốt lõi của vẫn đề là người tầu không có cơ hội hoàn thiện chính trị, hoàn thiện ý thức công dân về chính trị, hoàn thiệnc ác đảng phái, hoàn thiện cơ cấu bầu cử...


    Ngược lại, Ấn Độ phát triển chậm hơn Tầu Khựa vì phải nuôi bà bầu con trẻ.... dân số tăng nhanh. Thế nhưng họ phát triển đúng đắn lành mạnh là hoàn thiện luật pháp. Như mình đã nói. Xã hội Ấn Độ cổ truyền là trung tâm của một trong hai kiểu nhà nước cổ truyền, là nhà nước đắp đê, nhà nước phục vụ dân sinh, đối lập với Tầu Khựa là trung tâm của nhà nước chiến tranh, nhà nước phục vụ ăn cướp. Sự phân tán của xã hộ như châu Âu à Ấn Độ có nhiều bang sẽ không cho ra những nhà nước tập quyền lớn như Trung Quốc để đánh nhau. Nhưng các bang Ấn Độ hay châu Âu sẽ thi đua nhau hoàn thiện chính trị, để cạnh tranh thu hút con người và vốn đầu tư. Chính vì thế, chính trị của họ sẽ phát triển đúng hướng, vì kinh tế, hòa bình và dân sinh.


    Chúng ta có thể xét riêng về vũ khí. Khi còn chiến tranh, ngay lập tức Trung Quốc phát triển vượt bậc và đúng hướng trong lĩnh vực vũ khí. Cho đến năm 1960, thì họ đã gần sản xuất được MiG-21, sản xuất MiG-19 chỉ còn thua máy đẩy, đã dùng AK tốt hơn súng Mỹ.... cũng như tăng pháp tầu nổi tầu ngầm khác. Thế nhưng sau đó họ lai nhái lai căng súng AK, vì khi có AK tốt thì họ có biết tại sao AK tốt đâu, cho dù quân Tầu dùng AK thuận lợi, nhưng nhà nước của họ thối nát, không tuyển chọn bác học, để phân tích tại sao AK thuận lợi. Đại ***************** vô sản chính là đánh bác học và công nhân lành nghề mọc ra như nấm sau phát triển, đe dọa vị trí của những bá kiến lý cường như Mao Trạch Đông, gái điếm đứng đường như Giang Thanh.... Cuộc đấu đó làm 37 triệu dân Tầu Khựa chết đói, đe dọa đổ Mao, thì Mao dùng chính sách tuyển chọn chó dại, những thành phần không còn khả năng gì ngoài làm chó dại, trung thành tuyệt đối với nghề chó dại, với Mao.

    Giờ đây, thì đam chó dại đó bị biến thành những cái xác già khô liệt não làm con rối y như bên ta. Nhưng bên ta, những cái mặt nạ đó nhồi đầy giun sán giòi bọ. Còn bên tầu, kinh tế phát triển, thì những con rối đó được các ông chủ kinh tế làm liệt não và điều khiển. Cùng là xã hội đen-mafia hóa chính quyền kiểu nhà nước đàn bà-hoạn quan cổ truyền, cùng dẫn đến bế tắc đổ vỡ. Nhưng chúng ta là giun sán giòi bọ tranh ăn đến chết trên cái xác thối rữa của chúng ta. Còn bên tầu, nhà nước của họ cũng tiên đến đánh nhau, nhưng là các băng đảng kinh tế đánh nhau vì thiếu một nhà nước chung, đó là sau này.

    Ban đầu, AK Tầu Khựa còn tử tế, họ sử dụng kiểu nòng cổ như AK những năm 1949, khá nặng. Và cải cách đầu tiên là họ thay nòng AKM sau 1979 cho AK 7,62mm. Vấn đề là, nòng AKM nhẹ, nhưng mỏng, trữ nhiệt kém, nhanh nóng. Nòng AKM phải dùng với đạn AKM M43/67, đạn đó dùng thế hệ thuốc mới, thuốc rất cứng, ít vỡ, cháy chậm, áp suất đều, nên tỏa nhiệt ra nòng chậm hơn. Cái này được dập khuôn bên ta.

    Sau đó, AK tầu sử dụng kiểu khóa nòng FN FNC. FNC là loại súng nhái AK nhưng chuyển tai quay khóa nòng từ đầu to của khóa nòng sang chuôi khóa nòng. Điều này làm lực quay khóa nòng có bán kính đòn bẩy giảm đi-súng hay tắc hơn, cũng như bệ khóa nòng có thêm một cái khe to yếu đi, và làm mất một số ưu việt của khóa nòng vì vướng cái khe đó, như bố trí lại các chốt kim hỏa và mấu hất vỏ.... Vấn đề là, cái tai quay AK trên đầu to sẽ tương tác với một cái khoe được gia công bằng máy chuyên dụng. chỉ làm được mỗi việc đó. Còn cái tai FNC bên Mỹ dùng máy gia công đa năng CNC, khi hết hợp đồng làm FNC thì chuyển sang làm việc khác. Liên Xô và các nước dùng AK chọn loại tai đó, vì nó ưu việt hơn mà lại không tốn, khi họ có các nhà máy làm AK liên tục, thậm chí là rẻ hơn dùng máy đa năng điều khiển số CNC như FN FNC. Vấn đề là, chiên ra Tầu Khựa rất sành thời trang.

    Cái thời trang nữa là bullpup QBZ-95. Bullpup là kiểu súng trường có máy thụt vào trong báng, nên cả súng ngắn đi, gọn gàng. Tuy nhiên, khi đâm lê thì dài hơn hay ngắn hơn. Không chỉ đâm lê, mà động tác bắn tầm xa cần có "bán kính tay cầm trước" lớn, mới có "độ phân giải chính súng" cao, bắn chính xác, điểm tay cầm trước phải 60 cm. Rồi phải có khoảng cách từ mắt đến khe ngắm sau ngoài khoảng cận thị 25mm, nếu không thì khi giáp lá cà giặc sẽ giật kính của các chiên sỹ bullpup. Sau này Tầu Khựa cải lại súng báng gập bình thường. Nhưng một số tay sành điệu khác thì không, như Phú Lãng Sa. Thật ra, Xô, Anh... đã tổ chức thiết kế súng bullpup, và có nhiều bản xuất sắc đến nay chưa có loại nào lại nổi như TKB-022. Thế nhưng vì nhiều lý do Liên Xô/Nga không dùng bullpup. Tầu Khựa sành điệu thời trang như các cô các bà, nên chưa kịp nghiên cứu các lý do đó.


    Cuối cùng, phát triển đỉnh điểm của AK Tầu Khựa là đạn 5,8x42mm 1987. Rất đúng ý của các loại chó dại như đám chó dại sắp tràn ngập xã hội ta.

    Có thể nói hơi dài để hiểu cái đạn này. Mình ở đây nói song song cả ý mình và ý thưởng thấy của các chó dại. Năm 1967 Mỹ chấp nhận súng trường M-16. Phần súng M-16 là AR-15 do Armalite thiết kế. Colt là vua buôn vua súng Mỹ đã mua lại AR-15 để buôn lên làm vua súng Mỹ. Súng có nhiều nhược điểm, trong đó 3-4 nhược điểm trẻ con nhất được khắc phục thành AR-18, thế nhưng trọn đời AR-15 làm vua đẻ non với hiệu M16, về sau thường gọi là M16A1 cho đỡ nhầm. Vấn đề là, từ khi AK-7,62 được chấp nhận cho đến năm 1967 đó thì NATO không có súng trường xung phong đúng nghĩa. Những nước tiên tiến nhất như Đức đang là tù binh, không thể há mồm nói to, và sau này Đức cũng duy trì ngân sách quân sự rất thấp, nên dựa dẫm nhường nhịn Mỹ-Anh-Pháp về quân sự rất nhiều.

    Đức đã chọn cách là cắt ngắn nòng súng bắnđạn NATO 7,62mm đi để xung phong, nòng còn có 330mm trên bản G3 xung phong, trong khi nòng dài đầy đủ của loại đạn này là 500-550mm. Như vậy, sản xuất một viên đạn to 25 gram, rồi cắt ngắn nòng đi để giảm giật băn như AK, trong khi mỗi viên đạn AK có 16 gram.

    Vấn đề là, sau 1967, thì châu Âu không dùng súng đạn Mỹ, họ quay lại thái độ khinh bỉ loại hoang dã điên rồ. Đạn M16A1 quá yếu, nặng có 13-14 gram nhưng không ai dùng, đến năm 1967 thì suýt nữa Mỹ cũng bỏ nếu như hãng không chuyển sang dùng thuốc châu Âu NATO 7,62x51. Vấn đề là, khi đó đạn M16A1 và NATO 7,62x51 có cùng thuốc, cùng chiều dài trung bình của đầu đạn, nhưng nòng M16A1 khí ngắn nên không đủ sơ tốc, và đầu quá nhẹ nhanh giảm tốc độ. Trong khi đó chiều dài đầu đạn bằng nhau nên M16A1 nhanh thò đuôi ra khỏi buồng chân không do mũi đường đạn tạo ra, mất "chống trên mũi nhọn", mất hiệu ứng con quay có đinh, đạn quay lộn tản mát trước khi đạt tầm bắt súng trường. Vậy nên M16A1 không xứng đáng là súng trường.

    Cả đạn NATO 7,62x51 cũng có cuộc mặc cả Âu-Mỹ. Mỹ bắt Âu dùng kiểu đạn ".30-06" Springfield; 7,62 năm 1906. Vấn đề là cái viên đạn đó có cái vỏ đạn khổng lồ 7,62x63mm. Đạn Mauser bị khai tử lúc đó có vỏ 7,92 x 57. Mosin vẫn dùng đến nay hơi ngắn hơn do gờ móc 7,62 x 54 mm. Vấn đề là, Mosin có đường đạn tốt nhất khi thử nghiệm đạn chống trên mũi nhọn lõi thép vỏ đồng cuối tk19 đầu tk 20, súng chuyển tiêu chuẩn sang đạn loại này năm 1908, sau khi khánh thành nhà máy sản xuất long não nhân tạo ở Phần Lan, dùng để chế thuốc Nobel, hiệu chỉnh tốc độ tỏa năng lượng ưu việt hơn. Trước khi đổi tiêunchuẩn quốc gia 1908, thì các nghiên cứu ở Nga đã chỉ ra khối lượng đầu 9,5 gram và sơ tốc gần 900 m/s trên Mosin (sơ tốc thực tế sau này khi Mosin cắt ngắn nòng là 860). Mỹ chạy đua với Mosin, nhưng lại dùng thuốc lởm cor***e. Vấn đề là, Tây Âu không hiểu Đông Âu chế thuốc làm gì và tây Âu quá dễ dàng phân tích các thành phần của thuốc Đông Âu, quan điểm của tây Âu là hóa học. Nhưng chỉ hóa học thôi thì vẫn là thuốc nổ đen cổ truyền. Vấn đề là, Nobel không hề chế ra loại thuốc gì mới. Từ năm 186x Đông Âu đã nhồi nitro cenlluloz vào pháo để giảm tốc độ cháy so với thuốc nổ đen, nòng pháo nhẹ-nguội-dài và bắn đạn mạnh, thì tây Âu lý sự rằng Đông Âu dùng chất đó để giảm.... khói. Nobel lấy long não làm chất kết dính, trộn nitro glycerin và nitro cenlluloz với dung môi - kết dính long não, rồi tìm cách tạo hình như đùn-thái hay cán-cắt. Việc thay đổi tỷ lệ hai chất cháy trên và hình dáng kích thước viên thuốc sẽ điều khiển tốc độ cháy. Nitro glycerin nhiều thì năng lượng tỏa ra nhanh và ngược lại. Viên thuốc cứng không truyền phản ứng cháy vào bên trong, chỉ cháy trên bề mặt, tốc độ cháy tỷ lệ thuận với tổng diện tích bề mặt các viên thuốc. Viên thuốc càng dẹt (tỷ lệ dày-rộng) thì cháy càng đều, càng mỏng thì càng cháy nhanh. Như thế, bằng cách phối trộn và tạo hình, Nobel điều khiển được tốc độ cháy, súng ngắn cháy nhanh, súng trường cháy chậm, pháo cối cháy rất chậm... Vậy nên áp suất không tăng nhanh, áp suất tối đa thấp, nhiệt độ cáo nhất của khí thuốc không cao, tỏa nhiệt ra nòng mỗi phát bắt ít hơn, thời gian cháy kéo dài nên nhồi được nhiều mà áp không cao, kéo dài được nòng để đạn mạnh. So với thuốc nổ đen cổ truyền cháy nhanh, khí nóng, áp cao nhưng giảm nhanh, vì cháy đột ngột nên không thể nhồi nhiều. Vấn đề là, Anh-Mỹ-Pháp cho rằng thuốc Nobel có hai ưu điểm, một là không có khói =)), hai là tỷ số năng lượng / khối lượng cao :)). Đó là điều ngu xuẩn mà đại bộ phận chó dại các nước này bị nhồi sọ để các lái súng muá tay trong cạp quần ngân sách. Vì thế này, từng điều một. Thuốc nổ đen hiện đại làm gì có khói, thay KNO3 bằng NH4NO3, thay C bằng đường ăn hoặc các hydrat carbon khác, bỏ S hoặc cho dư NO3 để hấp thụ khói [r24)]. Còn tỷ số năng / khối , thì đạn AK hiện đại nhồi thuốc nổ đen cổ truyền vẫn vừa vỏ đạn, tuy rằng tốn chỗ hơn, nhưng người ta làm vỏ đạn rất rộng để giảm áp lực tối đa, và khối lượng liều đẩy không đáng bao nhiêu, như AK 7,62 mm nặng cả vỏ 16 gram, trong đó có 1,65 gram liều phóng, nếu thay thuốc nổ đen cổ truyền thì viên đạn AK sẽ nặng 19 gram, không tăng lên đên mức đau đầu vào cái thời bắn phát một [r24)]. Tuy nhiên, Anh-Mỹ thông thái đã dễ dàng thỏa mãn hai điều đó bằng thuốc cor***e-thuốc thừng. Gọi là thuốc thừng vì nó có dạng thừng, hai chất trên-phân tích thuốc Nobel là ra. James Dewar và Dr W Kellner , phát triển và đăng ký cor***e ở Anh. Cor***e được phối trộn một cách ưu việt hơn nhiều gã Nobel dốt nát và dân Đồng Âu mọi rợ. Anh-Mỹ trộn hai chất trên theo thỷ lệ cố định 58% nitroglycerine, 37% nitrocellulose, 5% vadelin, thêm aceton, vadelin là mỡ nhão trắng gốc khoáng (white petroleum jelly; vaseline; vazelin; vazolin; vadelin; vazolin; vaseline ), các bà các cỗ vẫn làm dưỡng da, gây nhão và bôi trơn. Sau khi đìn sợi thuốc được sấy hết aceton, cứng lại, vì vadelin nên thuốc đùn rất thuận tiện. Vấn đề là, vadelin là chấy tạo dẻo và vì thế cor***e là thuốc nổ dẻo, nó truyền phản ứng cháy vaiò bên trong viên thuốc, nên thuốc cháy nhanh như .... thuốc nổ đen, làm nòng súng nặng và nóng. Ngày nay, người ta vẫn trộn các chất tạo dẻo như thế để làm thuốc nổ dẻo, là các thuốc nổ dễ nặng và cháy nhanh dùng cho công binh, thuốc nổ đẹp trước khi phần chưa cháy bị thổi bay đi. Chính vì thuốc lởm như thế nên rốt cục ".30-06" có cái vỏ đạn khổng lồ. Cái nghiêm trọng hơn là ở thời súng máy sẽ nóng nòng, Mỹ vẫn cố cải tiến cải lùi cor***e trước mặt Đức. Cor***e thì châu Âu không thể chấp nhận, còn luật Mỹ bắn các hãng cấp súng cho Mỹ phải sản xuất ở Mỹ, thế là châu ÂU phải chấp nhận sản xuất ở Mỹ thuốc đạn NATO 7,62x51, thuốc có viên dẹt tròn, đùn-thái, thường gọi là "thuốc nổ đen" vì có màu đen, chứ không phải thuốc nổ đen cổ truyền. Dàn hòa khả năng sản xuất tồi tệ của Mỹ và châu Âu là, đạn này tuy không nóng nòng bằng cor***e những cũng không phải là dùng thuốc hiện đại lúc đó, khá nóng. Đến M16A1 thì nó đã quá áp và gây hại nòng.


    Cả châu Âu lúc đó dùng như Đức, nhưng do không đánh giá đúng vai trò của loạt bắn liên thanh nên để nòng khá dài. Các súng nổi tiêng của châu ÂU lúc đó là các súng nhái súng Liên Xô, như FN FAL là bản nhái SVT và FN FNC là bản nhái AK. Như Phần Lan thì mua li xăng đạn AK 7,62mm.

    Cho đến năm 1974, thì Liên Xô cải đạn từ AK 7,62mm thành đạn AK 5,45mm. Mỗi viên đạn 5,45x39 nặng 10-11 gram. Lúc này thì đạn châu ÂU và đạn Liên Xô quá ư chênh lệch không thể chấp nhận nổi. Một bên 25 gram và một bên 11 gram.

    Đến năm 198x thì châu Âu chấp nhận bản nòng/đạn do FN đề xuất FN SS109 làm đạn mới, NATO 5,56x45, Mỹ áp dụng vào thành M16A2. Cái hài là, Mỹ bắt châu ÂU đồng ý tiêu chuẩn hình học của đạn đúng y như đạn lởm M16A1, châu Âu bịt miệng cười đồng ý để đổi lấy các thỏa thuận khác. Như thế, thì Mỹ có cả một kho đạn ?=)) Nhưng vấn đề là, đạn M1A1 bắn trên súng M1A2 thì đạn bị lột vỏ vì tốc độ quay của đạn-nòng mới quá tít, còn ngược lại, đạn M1A2 không đủ tốc độ quay nên hầu hết các viên đạn đều quay lộn ở 90 mét. Vì thế, cả hai trường hợp đều có tầm bắn hiệu quả dưới 90 mét, và không thể dùng nổi. Lúc bấy giờ thì đạn dược đã được sản xuất tự động nên mạnh nước nào có ngân sách nước ấy làm, Đức thì sản xuất những đạn mà họ cho là tốt.

    Dù có lừa được Mỹ hài như thế, nhưng châu Âu cũng không phải là khôn khi chung vốn với Mỹ ngu xuẩn. Vấn đề là, đạn M16A1 quá kém chính xác, để khắc phục tiêu chuẩn hình học này, châu Âu sử dụng FN SS109, tăng sơ tốc lên một chút, chấp nhận đạn thò đuôi ra vùng áp cáo mất "chống trên mũi nhọn". Đạn NATO 5,56x45 quay lại thuật phóng thời mới có nặp sau và trước cống trên mũi nhọn đầu thế kỷ 20, tức là thời vẫn dùng thuốc nổ đen cổ truyền, đầu đạn chì đúc vận tốc thấp không đủ tạo buồng áp thấp trùm lên toàn bộ chiều dài viên đạn. Các đạn đó cố định trục bằng tốc độ xoáy, ở NATO 5,56x45 thì vận tốc cao hơn nhiều đạn chì ngày xưa, nên tốc độ quay cũng cao tương ứng.

    Thật bắn đó dĩ nhiên không chính xác bằng thuật bắn hiện đại chống trên mũi nhọn. Ở "chống trên mũi nhọn", mũi đường đạn của đầu đạn xé không khí, tạo ra buồng áp thấp bao trùm thân đầu đạn. Nhờ đó, đạn chỉ chịu lực ở mũi đường đạn, đạn như con quay luôn có xu hướng đặt trọng tâm theo hướng lực cản, nên trục đạn ngoáy đều và uốn trị số trung bình theo chiều chuyển động của đầu đạn. Vì thế, khi đường đạn cong hay có gió, thì trục đầu đạn không lệch so với hướng chuyển động với không khí.

    Điều xoáy mạnh tiếp tục làm nòng không bền. Để khắc phục, Đức cho ra G36 cái gì cũng thay nhanh kiểu khối modul. Ai thích lắp đồ thì thì thay, cò 4 chết độ, điều hòa tốc độ bắn bằng cò, cổ băng kiểu AK hay cổ băng kiểu M16... có tất, và vì thế nòng cũng dễ dàng thay nhanh, chấp nhận dễ dàng nòng chóng hỏng. Tuy vậy, bên Mỹ không hiểu được những ưu thế này cũng những đặc điểm khác của G36. G36 có bộ khóa nòng gần giống M16, đây là nỗ lực nhường nghịn để có một khẩu súng trường NATO thống nhất. Điều ngu xuẩn là một súng trường NATO cho đến nay chưa hề có.



    Vấn đề là. Đạn NATO 5,56x45 phải ra đời là như vậy. Nhưng, tại sao đạn NATO đó lại buồn cười thế ? Vì đảm bảo tiêu chuẩn hình học M16A1 Mỹ để lừa Mỹ ? nhưng tại sao cãi cỡ hình học đó lại tệ thế, mà đạn AK 5,45x39 bé hơn không dính.

    À hà. Ở cỡ tiêu chuẩn hình học đó, cái trình Mỹ chế súng M16A1 thì không ai theo. NATO phải dùng củ chuối để đủ mạnh. Đó là vì, cỡ đó có kích thước quá bé so với loại đầu đạn lõi thép vỏ đồng đơn giản. Vì thế đầu đạn yếu. Còn tại sao AK không yếu ? thì vì nó không phải là đạn lõi thép vỏ đồng đơn giản. Đạn AK có cấu tạo như đạn pháo xuyên tăng. Vỏ đầu đạn vẫn làm bằng đồng. Đầu nó có khoang nhẹ, trước là rỗng, nay đổ nhôm. Phía sau có khoang nặng đổ chì. Giữa thân đạn là lõi xuyên tiết diện nhỏ bọc trong lớp đệm mềm bằng nhôm hay chì. Vì thế, trọng tâm đầu đạn lùi về sau, kéo dài hiệu ứng con quay. Đạn cũng có sức xuyên mạnh hơn các đầu đạn đơn giản.

    Như thế, Liên Xô đã chuyển sang 5,45x39 vì họ nắm được kỹ thuật sản xuất đạn tự động, ra loại đạn phức tạp như giá rẻ. Làm điều đó không dễ, nên NATO không làm nổi, phải củ chuối. Sau này, gần đây, chương trình AK-12 cải tiến đường đạn của đạn AK 5,45x39 với sơ tốc cao hơn khoảng 100m/s. Tuy nhiên, cả đạn NATO 5,56x45 và AK 5,45x39 đều yếu hơn AK-7,62 bắn 7,62x39. Sức xuiyên sâu vật liệu tương tự thịt người của AK 7,62 rất cao, gấp đôi NATO 5,56; trong đó thể tích thịt bị phá cao gấp 3-4 lần.

    AK 7,62x39 16 gram mỗi viên.
    AK 5,45x39 11 gram mỗi viên.
    NATO 5,56x45 14 gram mỗi viên
    NATO 7,62x51 25 gram mỗi viên


    Như thế, rõ ràng là.

    Chuyển từ AK 7,62x39 sang AK 5,45x39 là chuyển từ 16 gram sang 11 gram mỗi viên. Nên làm.
    Chuyển từ NATO 7,62x51 sang NATO 5,56x45 là chuyển từ 25 gram sang 14 gram mỗi viên. Nên làm, đặc biệt là khi Liên Xô đã dùng đạn 11 gram thì là phải làm bất chấp khoa học đường đạn.

    Nhưng nếu chuyển từ AK 7,62mm sang NATO 5,45mm thì sao, từ 16 gram sang 14 gram khôg đáng kể, trong khí đó mất đi gần nửa sức đạn. Vậy nếu là Tầu KHựa với đạn 5,8x42 nặng nhỉnh hơn NATO thì sao nhỉ ?

    Đo là câu chuyện Tầu Khựa caiẻ lùi AK. Càng cải càng chó dại. Ngược lại, Ấn Độ từ dùng súng tây, chuyển sang nhái AK INSAS, rồi mua AK xịn AK-103. Càng ngày càng đúng. Đó là do chính quyền Khựa ngày càng thối nát. Chính quyền Ấn ngày càng trong sáng sạch sẽ.








    ============



    Máy bay cũng vậy. Từ việc dùng toàn bộ máy bay Tây nay Ấn dùng Su-30 là máy bay chủ lực. Ấn vẫn cùng tây buôn bán và phát triển mấu máu bay đơn giản 3 tấm của Tây Âu, nhưng máy bay chủ lực là Su-30. Trực thăng là Mi-17. Máy bay trên tầu sân bay là MiG-29 . Máy bay tương lai là T-50.... Xe tăng cũng thay sang T-90...


    Về máy bay chống ngầm cũng vậy. Chính quyền Ấn chưa hoàn thiện, các quan chức tham những thèm nhỏ dãi P-3 Orion. Nhưng mà Mỹ có bán được dek đâu. Các chó dại tiếng ANh đồng loạt chửi IL-38 và Tu-142, làm phông nền, nhưng P-3 Orion có bán được chó đâu. Tu-142 vẫn là máy bay chống ngầm chủ lực của Ấn. Còn thời bình ven bờ thì Ấn sài IL-38.

    Vấn đề là, người mua P-3 Orion không phải là Ấn Độ, mà là Pakistan.

    =))=))=))

    Đó, cùng với những thứ khác. Cuối cùng là, sau khi đít Mỹ không còn cái gì để liếm. Pakistan khủng hoảng toàn diện kinh tế-chính trị. Thì Pakistan buộc phải bỏ đít Mỹ sang liếm đít Tầu Khựa.

    Pakistan có cái cảng vào tây Tạng Thanh Hải dâng cho Tầu Khựa đổi lấy quyền liếm đít. Còn Việt nam có cái gì dâng cho tầu Khựa nhể ?

    Hoàng Sa nhá, từ nay em ngoan em ko đòi ? Mày ko đòi thì cũng là của tao, mày đòi thì cũng là trong tay tao ?
    Trường Sa nhé, em về để anh lây anh chơi ? Xa xôi j`, có mấy cái hòn đá ấy, về mà làm ****** xóc lọ đi Vịt.
    Hà Nội nhá, cắn rơm cắn cỏ lạy anh, anh cho em cầm cố Hà Nôi anh nhé. ? À được, anh giúp chú trả nợ liếm đít Mỹ. Từ nay Hà Nội của chú anh giữ, thì chú đòi Biển Đông-Hoàng Sa-Trường Sa làm cái gì ?


    Đó là con đường tất yếu. Em Campuchia đã làm thử rồi kia kìa.

Chia sẻ trang này