1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nhửng đồ công nghệ cao kiểu này iem nghĩ nó có sai củng không nghiêm trọng lắm đâu bác, cùng lắm thì bạn bè cười ta là trọc phú mới nổi hay đú thôi [:D], chiến lược phát triển cơ bản định hướng cho cả tương lai sau này mới là vấn đề, đơn cử như các dự án nhiệt điện ở miền bắc hay 2 cái dự án bull**** ở tây nguyên, mấy cái đó e thấy mới thực sự nghiêm trọng vì hậu quả ở thì tương lai không lường hết đc ~X
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ai chẳng biết đó là định hướng cho tương lai [ hay thế hệ tương lai của chúng ta nai lưng ra làm để trả nợ ]dù cho vụ này cũng không nhiều lắm có 72,3 triệu dollar thôi dù là vay dưới dạng ODA ưu đãi . Nhưng chúng ta nợ nhiều quá rồi trong khi kinh tế hiện nay của nước ta như thế nào thì bạn cũng biết rồi còn gì [:D]
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Post này của Mai ở Face Books . http://www.facebook.com/phamduc.dinh/posts/570501919649429
    Phật giáo Việt Nam - Câu đối chùa Vân Hồ không phải là "sạn"
    Sạn to trong trùng tu chùa Vân Hồ (Hà Nội) (HP thêm, trang Phật Tử Việt nam thay tên Trư Diện đã đặt cho đỡ tởm). Nội dung trên Trư Diện đặt trong blog này với cái tít này "NHỤC QUÁ! GIỮA THỦ ĐÔ MÌNH MÀ NÓ BẢO MÌNH LÀ KHÁCH".
    Hết Vân Hồ lên Đền Hùng, vẫn địa chỉ Lợn Diện "KINH HOÀNG! PHẢI CHĂNG ĐỀN HÙNG ĐÃ BỊ TÀU TRẤN YỂM ?".
    Nguồn gốc hòn đá trên Đền Hùng. NLĐ “Hòn đá lạ” vẫn ở đền Hùng Thứ Hai, 22/04/2013 23:08 . Nhiều ý kiến cho rằng nên đưa “hòn đá lạ” ra khỏi đền Hùng nhưng ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khẳng định chưa thể làm việc đó.




    Đại khái, post này nói về Diện Tễu Blog. Anh ta có hai chuyện đáng nói, là cái post về chùa Vân Hồ và cái post về Đền Hùng. Lần lượt hai cái post ấy có tít là Sạn to trong trùng tu chùa Vân Hồ (Hà Nội) , và KINH HOÀNG! PHẢI CHĂNG ĐỀN HÙNG ĐÃ BỊ TÀU TRẤN YỂM ? .


    Mình copy cái post này vào đây. https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/chu-nghia-cho-dai/linh-tinh-post-tren-4r/tru-dien-lon-teu-blog-xuan-dien-dat-mong-phu-nu-sua-ve-cau-doi-bua-chu.



    Chân dung Diện Lợn ở Mông Phụ nữ.


    Cái thằng Diện Lợn ở Mông Phụ nữ này ngày càng chó. Bài tầu Khựa ? mẹ nó, toàn bộ giống lúa của ta là do Tầu bán sang. Mà sao cái thằng Trư Diện ấy nó không đập mẹ nó cái máy tính Tầu Khựa của nó đi, còn dùng để chửi ai ?

    Cái thằng Trư Diện Hán Nôm là thế này. Học thì ngu hơn lợn, mặt thì bị ra như con lợn. Nó thi được vào đại học vì lúc đó *** ai theo môn Hán-Nôm. Mà cái trình độ của nó chưa thuộc 2 ngàn chữ Hàn đầu tiên thì chỉ đủ sức làm lợn. Lăn lóc xem tử vi với dịch gia phả kiếm ăn (nhờ các thầy trên Viện xem cho), chán đời có lần thấy dọa đi tu, bạn bè chửi cho là nó tu ở cái lỗ lờ. Những cái cặn bã đấy Mỹ nó chi tiền nó trả sủa đổng giá rẻ có *** gì. Từ hồi ăn lương chó dại của Mỹ, có tiền mua cái bằng tiến sỹ Hán-Nôm với nội dung luận văn là danh sách các công trình của Viện. Không chỉ chi tiền, Mỹ nó cũng sơn phết trang điểm con chó dại này đẻ bán có giá, có lần Đâị Sứ Mỹ triệu lên nói chuyện để về khoe khắp. Thực chất là con chó dại thuê chứ là cái ctéo gì.


    Xưa có một chuyện thế này. Bạn bè tụ tập mà Diện ta cứ đụt mãi, không được chú ý. Diện ta nổ Nôm, Hán, Gia Phả... được một lúc lại có bạn bắt báo, lại trốn vào xó. Đến một hôm Diện Lợn quyết định nổ phát rụng trời, là Diện ta tuyên Diện hai phai, 8 vía. Ối trời ơi, có một anh mắt sáng lên, sau mới biết, anh ấy xa nhà lâu ngày có người đánh giá là đã thêm ít vía, anh ấy đến cụng li bá cổ Diện ta liền. Chẳng biết sự thể diễn biến thế nào, sau này thấy Diện ta cạch, 7 vía là 7.


    Giờ đây, anh ấy lăn lương Mỹ nên cơm áo đỡ lo, anh ấy có lẽ quyết chí nổ cho ra nổ. Nổ Tầu Khựa làm câu đối chữ Nôm, nổ Tầu Khựa làm bùa chữ giun.... Vài năm nữa anh ấy nổ Washington đánh thắng quân Nguyên hay Thánh Gióng vẫy cờ trên nóc nhà Reichstag....







    Trư Diện biến thành chó dại theo đúng quy luật, liệt não cùng đường hóa dại liếm đít Mỹ, quy luật chung của đảng và nhà nước ta, cả xã hội hóa chó dại các bạn đã post.



    Mấy cái hình trên hòn đá (đền Hùng) cũng chẳng có nghĩa gì cả, nhưng vấn đề là Trư Diện hồi này lợn chó tợn.



    Mình nhắc lại là, Việt Nam và Trung Quốc dù có đánh cãi chửi nhau, thì vẫn là đối tác quan trọng nhất của nhau. Hàng xóm tranh đất đánh nhau vớ đầu là chuyện thường, nhưng bao giờ cũng là hàng xóm bán anh em xa. Hiện nay, chúng ta đã trở thành mộ gã lính tiên phong của kinh tế Tầu Khựa, chúng ta mua tư liệu sản xuất của Tầu và xuất hàng hóa sang Mỹ. Ta cũng chẳng to so với thế lực bên Tầu, nhưng ta có một vài ngành lẻ riêng như thủy sản nhiệt đới và nhân công may mặc rẻ nhất thế giới. Hiện nay chúng ta phát triển chỉ do Tầu Khựa kéo đi, tuy nhiên, Tầu Khựa kéo chúng ta với tốc độ 8% / năm thì đảng ta ôm chân Mỹ hút máu còn 5%.



    Điều đáng sợ là với tốc độ nợ này và cái chính quyền hết thuốc chữa này, thì chỉ 4 năm nữa chúng ta phải cầm cố Hà Nội Sài Gòn cho Tầu Khựa, để trả giá cho 10 năm ôm chân Mỹ, và các nhân sỹ trí thức như Trư Diện , hay Dương Trung Quốc. Ở cái đất nước này ai ai cũng chán cái đảng và nhà nước đã hết thuốc chữa, nên về kinh tế-chinh trị, thì không ai mở mồm trên sân đình hè miếu, trừ các chó dại. mặt khác, Dương Trung Quốc tuyên nhà nước phải nghe dư luận, tức phải nghe chó dại.




    Nông nghiệp: liên minh của đảng và nhà nước cùng hung cực ác, với các công ty chó dại của đảng.



    Vấn đề là, chỉ có chế độ thân yêu của chúng ta mới có một ngành công nghiệp đặc biệt, từ đông sang tâym, từ cổ chí kim.... chưa bao giờ và chưa ở đâu có nền công nghiệp đó, môn khoa học đó, ngành kinh tế đó. Đó là "chế tạo đất hàng hóa", cha anh ta ngãn xuống đòi đất từ thực dân cho chúng ta, nhưng đất đó không bán được vì là thổ canh, chỉ có đảng hóa phép thành thổ cư mới bán được. Đảng mua đất các Liệt Sỹ để lại cho chúng ta giá ở Hà Nội 400k, Phú Thọ 19k, đảng giao cho các đại gia của đảng, ngân hàng của đảng.... xây chung cư chia lô bán giá 50 triệu / m2 chung cư, hàng tỷ / m2 đất lô. Thiếu tiền xây chung cư thì đảng có máy in tiền hút máu toàn dân. Các ngân hàng và các chủ đất tạo thành hệ thống các đại gia của đảng, ngủ với chân dài, đi bằng siêu xe, và bóp chết toàn bộ khối sản xuất năm 2012 vì giá đất.




    Nhắc lại cho tất cả đám chó dại từ Dương Trung Quốc đến bọn *******.org rằng. Hầu hết giống lúa, phần lớn giống cá, 60% vật tư máy móc công nghiệp, gần như toàn bộ máy móc nguyên phụ liệu dệt may, hầu hết xe tải.... là hàng Tầu. Thì chúng mày bài hàng tầu cái gì ? tại sao chúng mày không đập clcm cái máy tính Tầu Khựa chúng mày đang dùng để xóc lọ đi, mà còn chửi nhau làm clm j`. Chúng ta đã chứng kiến, từ "tẩy chay hàng Tầu" đến khi người tầu đáp lễ, giá tôm hùm rơi từ 3,2 triệu còn 800 ngàn. Rồi cam Tầu trộn với cam Hà Giang làm không chủi cam Hà Giang ở biên giới tầu, mà cả cam sành Nam Bộ điêu đứng. Các bạn Tầu đặt xứ nhiệt đới trồng khoai lăng tím kiểu Nhật, cũng bị bọn chó dại thổi bay, rớt giá từ 2 triệu đồng / tạ 60kg, còn 200 ngàn. Điều đặc biệt đây là mùa khoai lang tím đầu tiên các bạn tầu thí điểm trồng đại trà, cơ hội biến mất khi các vùng miền Nam của bạn tuy không có khí hậu ưu đãi như ta nhưng đã tìm ra được cách chăm bón.



    Đám đại gia của đảng liên minh với chó dại báo chí, tôm hùm Vũng Rô chết hàng loạt, thương lai Trung Quốc bị cấm đến , ban đàu là cấm đầu tư (có dại rận chí), sau đó là cấm thu mua-giá giảm còn nửa so với năm ngoái và chỉ còn một phần ba so với năm kia, cuối cùng, khi nông dân đã mệt mỏi, thì Vũng Rô bị cấm nuôi tôm hùm, tháo dỡ toàn bộ 4 ngàn ***g bè nuôi tôm hùm mỗi ***g từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ, tống cổ nông dân cùng các ***g bè.


    Các siêu thị nhỏ ở Hà Nội ế chỏng vì bán hàng giả, chúng không hề có một nhà kính nào trồng rau ở miền Bắc nhưng xưng là rau sạch. TH True Milk cũng thi đua bán sữa nhân tạo lừa đảo là sữa tươi, mưu đồ lừa nông dân chặt cam trồng cỏ để chiếm các nông trường cam vinh.... thì thuốc dấm cam, sữa có đỉa, giá có thuốc.... Chỉ một post trên phunutoday đủ để 2 cái làng ở ngoại thành Hà Nội thất nghiệp. Chính vì thế các báo chí kiểu này mới thừa klòng dũng cảm và vốn liếng để tung ra tượng đài của báo chí Việt nam: lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng. Các bạn biết, mình sợ *** gì nói bậy, mình dùng chym thay chim hay **** để tạo một cái mark dễ tìm. Bây giờ, bạn nói từ gì cũng lịch sự hơn báo chí và nhị viên Việt Nam, mồm chúng nó chỉ là những cái *** chỉ biết mút dái giặc Mỹ.


    Mở ngoặc. Mình cũng chẳng biết nói gì hơn. Giá đỗ là loại cây có tốc độ lớn nhanh nhất có thể, nên cho thuốc kích thích vào chúng sẽ thối. Tốc độ lớn cao nhất có thể thiên nhiên tạo ra là tốc độ nảy mầm, cây thi đua đòi sự sống trong một cuộc đua có số kẻ sống sót trung bình chỉ phần triệu (tỷ lệ thiên nhiên), người ta che tối để cây đỗ tưởng nó ngoi chưa khỏi mặt đất, không xơ cứng lại để đối phó với điều kiện, không xòe lá làm diệp lục để bắt đầu cuộc sống thật sự. Cái nông dân cho vào giá đỗ để giá mập và ngắn rễ là phân có đủ vi lượng loại tan nhanh, thường dùng phân nitrophoska giá 26 vnđ/kg, người biết bí mật này chia ra các ống nhỏ bán cho người khác. Giá trồng bằng nước lã sạch, nên thường thiếu dinh dưỡng khi cây phát triển quá nhanh. Vì thiếu dinh dưỡng nên cây giá phát triển rễ tìm ăn, và vì thế bón đúng phân sẽ được giá ngắn rễ. Bón phân nitrophoska của Đức là cách người Đức trồng giá, nó sạch sẽ hơn nhiều lũ lợn thích ăn giá ngâm nước đái nước ***. Thuốc bảo quản hoa quả và thuốc giấm hoa quả nước nào cũng dùng, nếu không thì làm sao người ta chở chuối bằng đường biển từ Caribe về các thành phố sang trọng được. Thuốc giấm bao giờ cũng là etylen, người ta tìm cách giữ chúng trong các vật liệu sao cho chúng sinh ra từ từ, để có thể giấm hoa quả trong thời gian dài. Nông dân ta trước nay vẫn dùng đất đèn, nó hút ẩm dần, còn nông dân Âu-Mỹ có những viên thuốc được chế tạo công phu, nhả etylen ra đều và kéo dài.....



    Cái chiến dịch này mô tả rõ ràng nhất các quân đoàn chó dại của đảng, từ mục đích và cách hoạt động. Đó là khối hành chính nhà nước, tập hợp các chó dại hồng vệ binh 3-4 đời thuần chủng, được tuyển ồ ạt lấy phiếu bầu kiểu thịt đè người, không việc làm, thừa hoóc môn sinh dục vì đảng cấm đẻ, luôn luôn muốn bùng nổ giải thoát cực khoái. Nói rõ hơn là đám chó dại liệt não truyền đời, chó dại truyền đời. Ngoài lũ liêth não nghiện thủ dâm truyền đời, lũ đảng viên ********************** đó, thì thử hỏi còn có ai tin rằng sữa hộp tiệt trùng có được đỉa.



    Cho đến nay là giữa 2013, sau 3 năm, các chiến dịch đó vẫn liên tiếp khởi động trên truyền hình vtc cùng 20 quân đoàn chó dại của nó trên internet. Chiến dịch mới nhất khởi động đầu mùa cam Hà Giang, lại thuốc dấm cam và cam Hà Giang trộn cam Trung Quốc, mình mới nghe vtc14 nó tụt quần phun ra cái dịch nhớt cũ rích đó. Mình chẳng biết nói gì hơn, các bạn ạ, bên Tầu ko phải xứ nhiệt đới, nên trừ vài cam quít đặc sản, thì nói chung cam quít Tầu không lại được giá cam Hà Giang, nông dân Hà Giang chỉ bán được 2-5 ngàn đồng Việt Nam mỗi kilo gram cam tại vườn, nên bọ buôn về Hà Nội bán 10 ngàn là phải chăng, giá trên 10 ngàn là các nhà bán lẻ phải trả phế chợ để nuôi đàn lang sói của đảng ở mỗi phường mỗi xã, tiền đó tính ngoài ngân sách vì đảng muốn nuôi cho đông lang sói nghiện ngập chó má đo mà không muốn tốn ngân sách.



    Cho đến đầu thu 2012, mỗi tháng các doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương đương con số 3-5 lần trong nông dân. Đảng vặn ga hết cỡ bộ máy chó dại. Nồng dân toàn quốc gục xuống ruộng gào khóc mà không ai nghe tiếng. Mấy năm qua, đảng và nhà nước đã ăn tiền nông dân bao nhiêu thuế, mà chưa có vắc xin H5N1, chưa có vắc xin tai xanh, thế không nuôi gà vịt lợn ngan... nữa, thì nuôi gì đây hả đảng. Trồng cây gì nuôi con gì để có máu cho đảng hút hả đảng thân yêu, đảng cha mẹ ơi ?



    Thậm chí, Trung Quốc Tầu Khựa viện trợ cho đảng vắc xin , để phòng vệ từ xa, nhưng đảng chó dại ỉm đi đâu rồi ? Chẳng lẽ các bậc cha mẹ trên trung ương không biết có những tỉnh xác xơ như cái Phú Thọ, trước đã theo đảng phá sạch đình chùa, nay toàn dân tha hương cầu thực, có nơi con gái chỉ đợi có hành kinh là lên đường đi làm đĩ.

    =========================








    Nhưng nông nghiệp chỉ là một mặt rất nhỏ.



    Về chính trị ngoại giao. Tầu Khưạ rất khéo léo dùng chính sách biển đảo để chó dại hóa chính trị Mỹ Nhật Hàn Việt. Họ dek cần quan tâm đến Việt ăn mày, nhưng chính Việt tự biến thân thành phụ phẩm của trò chó đẻ này. Nhìn kìa, những tổ chức như Hoàng Sa org, những lãnh tụ yêu nước như Dương Trung Quốc hô hảo biểu tình, những nhân sỹ trí thức như Trư Diện là Mông Phụ, những phong trào cách mạng bài trừ hàng Tầu làm điêu đứng nông nghiệp trong 3 năm liền. Rồi chưa từng có: nhà nước ta chính thức tung hô vạn tuế những chuyến tầu ma của McNamara trở lại Việt Nam. Chúng ta bỏ kỹ thuật Nga ở Cầu Thăng Long, nhập siêu kỹ thuật Anh-Mỹ làm cái cầu đó, dùng vũ khí Tây với những đặc trưng là máy bay bán ế nhất thế giới-cổ nhất thế giới-nhái nhất thế giới.



    Ở những nước chính trị bị chó dại hóa, nhà nước trở nên thối nát theo kiểu Mỹ. Chính trị ôm chặt chân Mỹ, bán thị trường cho thực dân để được đế quốc bảo hộ chính quyền thối nát. Nhà đất, điện lực đường sá, thông tin, ý tế, giáo dục, quân sự.... Đó. Hy Lạp bỏ chính sách "gói kích cầu" theo Mỹ thò ra cả rừng các cửa hàng bán thuốc Tây giá trên trời như ta, toàn dân rửa tiền cho các tập đoàn đa quốc gia hút máu bệnh nhân sắp chết, rửa tiền dưới sự bảo hộ nhà nước theo Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ một lòng theo Mỹ đánh Syria, buộc Mỹ-Anh phải mang tiếng viện trợ khủng bố, vì 600 ngàn căn hộ ở thủ đô Thổ bán ế, như công nghiệp cướp đất của đảng ta. Abe vừa lên là đòi bật lại cái điện hạt nhân ghê tởm chính dân họ đang biểu tình đòi bỏ... Nam hàn đã cùng đường về kinh tế nhưng thi nhau tập trận giễu oai chỉ đẻ thủ dâm.... Lại Nam hàn Xẻng, cái đầu thu vệ tinh HD/DVB-S2 bên Thâm Quyến $40, buôn sang bán lẻ bên Anh có cả thuế và phí $50, chạy cấu trúc máy tính hệ điều hành Linux, trong khi ở ta K+ và VTC bán đầu Nam Hàn Xẻng đời chưa có hệ điều hành giá 3,5 triệu =$170.



    Đó, ôm chân Mỹ để được đế quốc Mỹ bảo hộ những thực dân đó. Nhưng bọn chúng chưa có gì chó má bằng đảng và nhà nước Việt Nam. Bán vàng đầu 2008 mua vào $20b tỷ đô la Mỹ, trong dòng thác Tầu bán ra từ 700-1300 tỷ từ đầu hè 2007 đến hết 2008, chỉ trong 2008 một nửa con số mua giá đầu 2008 trên đã chạy từ kho vàng Việt Nam sang máy in tiền Mỹ đặt ở FED. Ôm chân Mỹ để được xời tiền đút lót của lái gạo Thái Lan, năm 2008, khi đang được mùa, cấm xuất khẩu gạo làm thóc miền Nam mục trong kho nông dân, lúc đó giá gạo thế giới lên cao kỷ lục chưa từng thấy. Chưa từng khi nào và bao giờ thấy một chính quyền, một đảng cầm quyền nào, mà chó má và phản quốc như đảng và nhà nước Việt Nam lúc này. Đảng độc quyển quản lý đất để cái đất nước có mức sống thực nghèo nhất thế giới, mà ai ai làm ăn cũng phải mua đất giá cao nhất thế giới. Càng là người làm ăn càng phải mua. Càng là kẻ ăn bám của đảng càng không phải mua, được chia đất, trở thành đại gia.





    Thế Tầu Khựa nó chơi trò biển đảo chó dại, dồn đảng và nhà nước Việt nam vào đường cùng, ôm chân Mỹ, để Tầu Khựa và các đồng minh của nó được cái quái gì ?



    Nếu như không tính EU là một nước, thì trước đây Mỹ số 1 Nhật số 2 về kinh tế. Nhật đã tụt sau Tầu và tiếp theo tụt sau Ấn Độ. Tầu vượt lên trên Mỹ là tương lai gần 10 năm tới, hiện nay thì trừ những ngành vũ khí, quỹ công.... ngân sách ngoại thương tầu đã cao hơn Mỹ, càng nguy hiểm hơn khi ngấn sách đó là xuất siêu, lãi cao, đầu tư tài chính mạnh. Đó tất nhiên là do người Tầu làm ăn chăm chỉ khoa học, nhưng đám chó dại đồng loạt thằng cử ở Nhật Hàn Việt cuối 2012 đóng góp không nhỏ, làm các nước này thối nát rối rắm, rộng đường cho tầu cùng BRICS đi lên.

    Bên ngoài là biển đảo chó dại Tầu, bên trong là những con chó dại ăn lương Mỹ nhan nhản trên quốc hội ta, và cả lũ ăn mày cùng đường kiểu Trư Diện làng Mông Phụ.






    Chuyến tầu ma kiểu Mỹ, loại tầu chở chó dại. Chó dại giả kiểu Mỹ, chó dại ma kiểu Mỹ.

    Chuyến tầu ma kiểu Mỹ là gì ? thứ nhất, giải thích nó là động lực của chiến tranh Việt Nam được mô tả trong hồi ký "Nhìn lại quá khứ. Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam" của Robert S. McNamara. (Bản đó số hòa từ bản phát hành của nhà xuất bản hành chính quốc gia , 1995).



    Nhiều khi cần phải nói rõ những điều quá rõ vì những loại như Trư Diện có biết cái mẹ gì đâu ngoài cái lờ mợ nó và những tiếng tru tréo chó dại. Robert Strange McNamara June 9, 1916 – July 6, 2009, là một nhà kinh tế, kiến trúc sư những hệ thống kế toán lớn. Ông làm Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ-hài hước là ông không phải là quân nhân-, trong lúc thiết kế ra sự can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Sau đó ông bỏ chiến tranh Việt Nam đi làm một job thơm hơn, hay nói cách khác là ông xây dựng binh đoàn hiện đại hơn. McNamara trở thành giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Thế Giới World Bank WB.


    Chuyến tầu ma kiểu Mỹ là gì ? Nghĩa đen là những đoạn McNamara mô tả những chuyến hàng chở sang chiến tranh Việt nam bằng giấy. Ký nhận những chuyến hàng đó là một loài chó siêu rẻ, con chó đầu đàn Nguyễn Văn Thiệu cả đời ký ta không được nổi 1 triệu (khi mất ông để lại 3 triệu là số nhà đâtq quy ra tiền ông có được mấy năm cuối đời giá nhà lên). Quân sự nước ngoài là nơi rưa rtiền dễ nhất và quy mô lớn nhất , nguồn tiền xương sống nuôi hệ thống chính trị Mỹ. Vì vậy,

    Một là, các chuyến tầu mà là động lực quan trọng nhất của chiến tranh Việt Nam-nhìn từ phía Mỹ.

    Hai là, nước Mỹ nghiện ngập không thể bỏ quân sự nước ngoài. Tiêu pha quân sự nước ngoài ở Mỹ không thể dưới một con số nào đó.



    Đến chiến tranh Iraq thì những chuyến tầu ma biến thành cả những căn cứ ma toàn cát trắng dưới thời vệ tinh. Thậm chí, toàn bộ số dầu Iraq 2003-2008 biến mất không còn dấu vết. Chưa hết, chuyện đó chưa phải là chó nhất thời đó. Để tăng giá bán dầu Iraq, Bush liên minh với các nước bán dầu khác là Venezuela, Nga, Lybia, Iran, Syria, và các đồng minh của họ như Bắc Triều Tiên. Giá dầu lên từ $19 cuối 2002 đến $148 tháng 4-2008. Nước Mỹ có công nghiệp lạc hậu, lệ thuộc dầu, mất cạnh tranh nhanh chóng và rơi vào khủng hoảng năm 2008.



    Đó là các tầu ma chở súng, tầu ma chở dầu....Ở đây chỉ nói đến loại tầu ma chở chó dại.
    Chiến tranh Triều Tiên 1949-1953 kết thúc bởi thời đại Hoover bên Mỹ, bịt miệng toàn nước Mỹ, thằng nào mở miệng bắn chết liền. Từ đó ào ạt các chuyến tầu ma chở chó dại.


    Ngày nay, nước Mỹ đã ngụy tạo ra toàn bộ lịch sử chiến tranh để nhồi sọ dân Mỹ và các chó dại thích liếm đít Mỹ, nguồn cám để chó các đại lý buân cám lợn thủ dâm xã hội. Nên ở nhiều nơi bà con đã vẽ lại sự thật về cuộc chiến tranh này.
    topic ở trên ttvnol



    Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến thê thảm với nước Mỹ. Khi đó Douglas MacArthur (26 January 1880 – 5 April 1964) chỉ huy quân Mỹ. Liên Xô đã tính nhầm rằng, Xô không cho rằng Mỹ có thể đổ quân vào đây, nhưng Mỹ đã đổ. Chính vì có sự tham chiến trực tiếp của quân Mỹ, nên thế cân bằng trên biển lập tức lật ngược, so với Mỹ, thì Bắc Triều Tiên là côn số không về hải quân-không quân.


    Sau chiến tranh WW2, cũng như ta, các du kích kháng Nhật suốt nửa thế kỷ lập lên chính quyền ở Miền Bắc. Miền Nam Mỹ đưa đám chó dại liếm đít Mỹ vào. Cũng như 10-59 bên ta nhưng khốc liệt hơn nhiều, đám chó dại này thực hiện Thảm Sát Cao Ly "Korean Massacre". Cuộc thảm sát vô cùng man rợ, vây ráp từng làng bắn chết phụ nữ trẻ em, những chiến sỹ kháng Nhật trước đây bị trói chôn sống hàng loạt không xét xử. Những bức hình Bắc Triều Tiên chụp trong chiến tranh về sau được Mỹ xuyên tạc là "vũ khí hóa học giết người hàng loạt", thậm chí là có cả một cuộc thảm sát của Bắc Triều Tiên trên ttvnol, tất nhiên không lhó để nhận ra quân phục mỗi bên và những con chó dại có cái trong hộp sọ thế nào mới tin được điều đó, thì ttvnol không thiếu. Trên web cũng đầy rấy những trang mà các con chó dại các loại bỏ tiền ra để chứng minh những ảnh thảm sát đó là hoax. Nhưng bằng chúng rõ nhất cho những thảm sát này là "Thảm Sát Quang Châu" "Gwangju Massacre"-đản áp Khởi nghĩa Quang Châu, năm 1980, mở đường cho kinh tế Nam Hàn Xẻng vươn lên sau khi dồn các chó dại vào một vài ngành quân sự và quỹ công. Cho đến lúc đó mà nó còn chó dại như thế, thì hồi 194x nó khát máu thế nào không khó để tưởng tượng.



    Để cứu đồng đội, mặc dù trang bị kém hơn nhiều, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn tiến hành chiến tranh. 2 tuần sau những bước chân vượt biên đầu tiên, thủ đô Nam hàn Xẻng Hàn Thành Seoul thất thủ, dân chúng Seoul cờ hoa tưng bừng đón anh em đến giải phóng. Thêm 2 tuần nữa thì cái thằng bây giờ suốt ngày xóc lọ là Nam hàn Xẻng còn mỗi cái Mũi Cà Mau. Mỹ đổ quân Nhân Xuyên cắt đôi quân Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên không lường được Mỹ trực tiếp tham chiến. Quân Mỹ đi dọc đồng bằng bờ biển được tầu biển hỗ trợ như bão tỗ, chiếm thủ đô BTT là Bình Nhưỡng Pyongyang.



    MacArthur thể hiện đúng tính chất điển hình của một viên tướng Mỹ, là ngu như lợn liệt não và điên như chó nhiễm bệnh dại, nghiện ngập nặng nề liều cao các hoại thuốc tự sướng vật chất và tinh thần. Ông ta tuyên đã xóa sổ BTT, đang tiến về Yaloo / sông Áp Lục biến giới Trung Quốc. Thực chất, quân Mỹ mới chiếm được đồng bằng ven biển phía Tây. Toàn bộ bán đảo Triều Tiên có dãy núi trung tâm hình chứ T lộn đầu xuống Nam, phía Nam cắt ngang bán đảo, từ đó sống núi đi dọc giữa bán đảo lên bắc đến biên giới. Cả vùng núi này quân BTT vẫn chiêm. Mỹ cố đổ quân lên bờ Đông nhưng chỉ chiếm được dải đất thấp Hungnam, từ đây ăn vào đất chết Trường Tân. Thành phố ven biển gần biên giới Wonsan vẫn nằm trong tay quân BTT.



    Và thế là quân Mỹ tự đặt mình vào thế bị bao vây. Quân Tầu tham chiến. Tầu hành quân theo núi vẫn được BTT giữ, tiến dọc từ bắc xuống nam. Đến lưng bán đảu thì theo chữ T quân Tầu ăn ra hai biển đông - tây, chặn đường về của quân Mỹ. Quân Tầu lúc đó trình độ sâu quảng, vấn còn dùng sơn pháo kiểu 1895 của Nhật làm pháo chủ lực. Nhưng từng đoàn quân Mỹ bị thảm sát ở Đại Đồng Teadong (đông) và Trường Tân Chosin (tây). Dù có huy động toàn bộ số tầu bè có thể, nhưng quân Mỹ không thể chạy kịp nổi, chờ đợi trong mưa pháo trên bờ biển. Ở nhiều địa điểm như thung lũng Trường Tân nói trên, quân Tầu bao vây hoàn toàn, ngồi trên núi thảm sát quân Mỹ dưới thung. 2/3 số quân Mỹ tham chiến nằm trong các kết quả: chết, bị bắt, bị thương. MacArthurđược giải thoát bằng cách về hưu, liền 2 tư lệnh nữa lên thay bị loại, ông chết ông bị thương.


    Có điều là, trong khi quân Tầu đang thảm sát quân Mỹ, đuổi quân Mỹ từ các thung lũng ra bờ biển, trong khi quân Mỹ lê bước dưới mưa pháo trong tuyết rơi dọc các thung lũng độc đạo ngoằn nghèo, hai bên họ trên núi cao quân Tầu bắn xuống, rồi họ đợi từng chuyến tầu trong mưa pháo trên bờ biển.... thì viên tư lệnh của họ MacArthur làm cái gì ? Hậu phương Mỹ làm cái gì ? À, đang tung hô vạn tuế "tiến về sông Áp Lục" Yaloo. Cả nước Mỹ đnag chờ đợi tin MacArthur xóa sổ nốt quân Tầu.


    Từ đó về sau, nước Mỹ bịa ra hoàn toàn lịch sử cuộc chiến này (ttvnol vndefence). Trận quân BTT hình chữ T được ỉm đi, thay vào đó là quân Tầu chiếm lại được miền Bắc trước đó MacArthur đã chiếm. Mặt khác, bên tầu đại ***************** vô sả nổ ra, quân Tầu bị cắt tiếp tế do lo Bằng Đức Hoài có công lên to, sau này tư lệnh Bành Đức Hoài bị đánh đến chết. Vì thế bán đảo Triều Tiên bị chia cắt lâu dài.


    Từ một lịch sử hoàn toàn bịa đắt đọ Mỹ dần dần phát triên rthành một chủ nghĩa chó dại kiểu Mỹ, tích hợp những gì chó dại nhất của các chủ nghĩa chó dại toàn cầu. Về ngân sách kỹ thuật quân sự, thì rửa tiền lớn nhất là những vũ khí lớm M16, M1A1/M1A2, F-12, F-22.... Nước Mỹ đánh đâu thua đấy, chưa từng thắng trong cuộc chiến nào mà nó tổ chức ra trừ Grenada bé bằng một quận Hà Nội, nhưng lại hô các chó dại sủa là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Vì vậy đàn chó dại đó vô cùng đông đảo. Cũng vì vậy mà Dương Trung Quốc tuyên nhà nước Việt Cam phải nghe lời chó dại. (có thể kể Mỹ thắng ở WW2 và Nam Tư, nhưng thực chất đó là những cuộc chiến của châu Âu, nhằm mục tiêu thống nhất châu Âu, Mỹ được châu Âu lợi dụng).


    Thế nhưng, lịch sử giả, chiến tranh giả, vũ khí giả.... thì Mỹ cũng có những chuyến tầu ma chở chó dại giả. Ở ta, những kẻ như Dương Trung Quốc người ta chỉ muốn vạch mồm ra ỉa vào, những thằng như Trư Diện người ta chỉ muốn lột trần truồng ra ngâm nước *** tưới rau. Nhưng chúng cứ sủa.


    Bất cấn biết, chúng cứ sủa để vẽ lên một hình ảnh nước Mỹ thật sự. Những hình ảnh đó không có lợi cho Mỹ ? không, cứ đếm tiếng sủa của chó dại ăn tiền Mỹ. Từng con chó và đám cai chó, đại lý cám chó... cứ tính tiếng sủa mà chia tỉ lệ lương.


    Thằng cai chó thì bảo tao mới tuyển chó mới, tiền đâu. Đại lý cám tuyên, dân số chó dại đòi, thêm cám. Còn chó dại ghẻ đến mấy, ghẻ như Dương Trung Quốc hay Diện Lợn, thì chỉ việc sủa liên hồi kỳ trận đếm số tiếng sủa. Bao nhiêu tiền Mỹ cân hết, như trả súng đạn lởm M16.









    Hán Nôm Phật của Trư Diện


    Mình ko phải là con giỏi tướng số gì, nhưng 20 năm trước vừa gặp nó đã tởm, mình ọe tại trận các bạn phải đưa về chỉ vì nhìn thấy cái mẹt nó. Mấy cái hình trên hòn đá cũng chẳng phải thượng thư thị lang gì yểm, mà là mấy ông tâm thần ở Phú Thọ và Bộ Văn Hóa tưởng tượng ra đó là chữ cái thời Hùng Vương, viết câu đối Nôm. Cái thằng Trư Diện làng Mông Phụ ấy 2 ngàn chữ Hán đầu tiên còn *** đọc thông, thì đọc làm sao nổi chữ Nôm Ngũ Thiên Tự khó lòi mắt. (Hôm nọ anh Phúc vừa ngã xe trên đó).

    Còn về cái độ lợn của Trư Diện làng Mông Phụ thì mình thêm link này ko biết các bạn đã đọc chưa.

    Phật giáo Việt Nam - Câu đối chùa Vân Hồ không phải là "sạn"
    Sạn to trong trùng tu chùa Vân Hồ (Hà Nội) (HP thêm, trang Phật Tử Việt nam thay tên Trư Diện đã đặt cho đỡ tởm)

    ------------------
    À quên, đây là tác phẩm của Trư Diện làng Mông Phụ về đề tài trên. http://www.phattuvietnam.net/diendan/12016-sạn-to-trong-trùng-tu-chùa-vân-hồ-hà-nội.html

    Còn đây là lai lịch cái hòn đá trên đền Hùng http://nld.com.vn/20130422110857478p0c1002/hon-da-la-van-o-den-hung.htm
    ---------------------------




    Mình tóm tắt cái vụ Trư Diện làng Mông Phụ xỏ lá việc trùng tu chùa Vân Hồ thế này. Ngày nay văn minh giao lưu, thì tất nhiên thời trang giao lưu , kể cả trào lưu trùng tu chùa cũng giao lưu mà thời trang son phấn cho các chùa cũng giao lưu. Tầu Khựa mua cây cảnh Việt Nam, còn Việt nam học cách làm sư tử đá năng suất cao của Tầu Khựa.... đại khái thế.

    Mình nhắc lại là, Trư Diện mặt lợn 2 ngàn chữ Hán-Việt đơn giản nhất giắt lưng còn không thuộc, thì đọc chữ Nôm Ngũ Thiên Tự thế nào được, ở đây con lợn ấy trèo hẳn chiếu triết lý Phật Pháp, cả Nôm lẫn Phật, cả Hán lẫn Pháp. Nhưng đã quen mối dịch gia phả trên Viện lâu rồi, gia phả ở Việt Nam lẫn nhiều chữ Nôm như "táng tại xứ đồng abc cạnh gò xyz", quy số chữ ra thời giá, Hán mỗi chữ một giá, Nôm mỗi chữ một giá, gặp phải bản khoai các cụ viết sai thì vô giá tha hồ nặn cái trong quần các bà già nhà quê. Từ hồi ăn lương Chúng Chủng Quốc, có tiền mua bằng, sắm chức, rồi được Chúng Chủng Quốc Chánh Sứ Khâm Sai ban "nhiếp ân", có hình có vẹo làm mầu làm mẻ, thì cũng không phải chắt bóp tằn tiện từng chữ.

    Nguyên văn thằng Trư Diện mặt lợn xứ Mông Phụ nó viết thế này "Vế thứ hai: Nơi thành thị thiếu gì khách Việt mặc sức vãng lai. Đọc câu đối này, cứ tưởng mình đang đứng giữa đất Tàu, giữa thủ đô Tàu, ở một khu có đông Việt kiều cư trú. Phải chăng giữa lòng thủ đô Việt, người Việt chỉ là khách?" Trư Diện giật tít "NHỤC QUÁ! GIỮA THỦ ĐÔ MÌNH MÀ NÓ BẢO MÌNH LÀ KHÁCH", http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/09/nhuc-qua-giua-thu-o-minh-ma-no-chui.html .

    Link giải nghĩa từ này mình đã post trên, của bloger lấy hiệu là Giao.
    Câu đối chùa Vân Hồ không phải là "sạn".
    Ai nhục đây ? Chống Tàu một cách mù quáng như vậy, phỏng ích gì ?.



    http://www.phattuvietnam.net/dienda...-câu-đối-chùa-vân-hồ-không-phải-là-"sạn".html
    http://dzjao.wordpress.com/2010/09/30/ai-nhuc-day-chong-tau-mot-cach-mu-quang-nhu-vay-phong-ich-gi/



    Ở đây chỉ nói rõ chút. Phật, Bụt... đều là phiên âm từ tiếng Phạm sang Hán-Tầu rồi Hán-Việt. "Đàn Việt" 檀越 cũng vậy.

    Chữ đàn là một loại cây gỗ, như "bạch đàn" cũng thuộc họ đó cùng với "hoàng đàn", "chặt gỗ đàn chan chát" = "khảm khảm phạt đàn" = "坎坎伐檀", Kinh Thi, nhà Khổng. ( Kinh Thi có mấy bài thơ "chặt gỗ chan chát"-mỗi bài mỗi gỗ khá hay, gỗ đàn làm nhà kho, gỗ phúc làm nan hoa và khung xe-có cái xe-xa ai cũng biét trên bộ tam cúc, gỗ luân làm bánh xe-cũng có cái xe, đều có tượng thanh chan chát, khảm khảm phạt đàn, khảm khảm phạt phúc, khảm khảm phạt luân, hồi phổ thông mình học đàn-ko bít nay giáo khoa còn ko. Sau học trò đức Khổng nhét vào Ngụy Phong-chương dân ca phong cách nước/dân tộc Ngụy ).

    Chữ việt bộ tẩu là nước Việt, còn có nghĩa là đi qua. Nhưng cũng có khi "đàn việt" viết việt có bộ mộc là bóng mát che chở, nhưng không viết việt bộ kim là một loại rìu / động từ dùng nó = chặt (tờ tiết búa việt). Hay việt bộ mễ là từ đệm-nhưng cũng được dùng chỉ nước Việt, mà không dùng trong từ "đàn việt".





    "Đàn việt" là từ phiên âm nhà Phật, chỉ những người cúng dường, tức những người đóng góp vật chất thực cho bàn thờ phật. Từ "đàn việt" còn được dùng thế bởi vài từ như "đàn na", "đà na"/"đà na bát" 陀那钵 , "bát đa na", 陀那婆 = "đà na bà". Các từ này cũng đường dùng ghép thành các ngữ như : 檀越施主="đàn việt thí chủ", 檀越主="đàn việt chủ", 檀那主="đàn na chủ", 檀主="đàn chủ".... đều có nghĩa là người cúng dường cho bàn thờ Phật, thí chủ...



    Xem giải nghĩa ở từ điển internet http://baike.baidu.com/view/77624.htm , có trích kinh sách nhà Phật "宁以热铁周匝缠身, 终不敢以破戒之身受于信心檀越衣服" = "trữ dĩ nhiệt thiết chu táp triền thân , chung bất cảm dĩ phá giới chi thân thụ vu tín tâm đàn việt y phục", một phép tu hành, "giữ lấy tâm huyết như vòng sắt bảo vệ kín thân thể để thành tâm cúng dường". Nếu quá lợn kiểu Trư Diện thì nhắc là copy cái đó vào Google rồi bấm cái nút có text tiếng Anh là Search.

    Nguyên văn hai câu đối Nôm ở chùa Vân Hồ thế này. Vì code unicode chữ Nôm hiện chưa chuẩn nên mình ko tương unicode cả câu lên đây, vì có thể nó sẽ thay đổi. Nhưng những chữ Nôm mượn Hán thì unicode đã chuẩn chỉnh.
    "Chốn am thiền rộng mở cửa từ sẵn lòng tế độ (chữ từ là từ bộ tâm )

    Nơi thành thị thiếu gì khách việt mặc sức vãng lai".



    Như thế, "cửa từ" đối với "khách việt". Blog của cụ/ông/bác Giao đã nói rõ rồi, mình chép từ đó vào đây.

    Tế độ 濟渡= giúp-đưa sang đò, không phải phiên âm nhưng cũng là thuật ngữ nhà Phật. Đạo Phật quan niệm người ta "vượt sông" qua từng bến từng đò-tượng trưng cho từng trở ngại, để đến chân lý. Một cách hiểu khác là giúp người khác.

    Khách việt 客越 = người cúng dường.

    Vãng có nghĩa gốc là đi , lai (来來) là lại-đến, vãng lai là đi lại. Nhưng ở trong đạo Phật thì vãng sinh 往生 có nghĩa là tái sinh đến đất Phật Tịnh Thổ 淨土 (còn đọc là Tịnh Độ), nếu như hiểu sâu thì đó là tu hành đắc đạo-mình đã biến thành người nhà Phật, có Phật tâm. Còn nếu nói kiểu lừa đảo câu kéo những con lợn như Trư Diện đi tu kiếm tiền cúng dường mua cơm chay, thì vãng sinh có nghĩa là đầu thai lên thiên đường. Ở đây, "khách việt vãng lai" có nghĩa là người cúng dường thỏa sức thể hiện phần Phật trong con người mình, nghĩa là bố thí vô tư, ni / tăng chúng em xời tuốt. 化緣 tiếng Hán-Việt là "hóa duyên", các bạn thấy các bác Thủy Hử hay mượn từ này để thể hiện Phật tính, có nghĩa là định nghĩa nghề đi tu, đệ tử Phật mua của người "đàn việt", chế biến bằng công đoạn "từ bi", đem bán sang khâu "tế độ" lấy lãi, như thế câu đối ở cái cửa hàng Phật Pháp "chùa Vân Hồ" có nghĩa đầu tiên là chúc tụng cửa hàng ăn nên làm gia, mua bán tấp nập.



    Chữ từ bộ tâm là "bình từ", nghĩa gốc là chân thành, hay dùng với nghĩa là bố thí, trong đạo Phật dùng từ bi 慈悲 = thông cảm với người buồn = thương mà cho kẻ thiếu, kèm với tế độ thì từ bi tế độ đầy đủ là "thương mà cho kẻ thiếu giúp họ vượt khó".

    5 chữ cuối trên 2 câu là:

    cửa này từ bi sẵn sàng giúp người, đến mà xin (cửa này cho)
    khách cúng dường vô tư cho vào đây ko phải nghĩ (cửa này nhận)

    chứa nghĩa nổi ngoài nghĩa chìm là
    từ bi tế độ
    đàn việt vãng sinh

    thông cảm giúp khó

    bố thí làm phúc

    ghép cả hai câu là: "đây là nơi trao đổi nhân duyên đạo Phật, ai cần giúp cứ đến am đây xin vô tư, cửa này không thiếu vì nơi này nhiều người cho". Và bao hàm thêm các ý sâu xa dưới đây. Câu đối có 3 lớp nghĩa chồng lên nhau, phải nói là câu đối tuyệt vời , mình tiếc là không được biết tác giả.





    Chùa Vân Hồ ( số 40 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội) là chốn truyền thống chữ Nôm rất lớn trong giới dân biết chữ trước đây. Tảo Sách Trụ bản thân nó có nghĩa "chùa tảo sách" là chùa đọc sách sớm. Chùa Vân Hồ còn có các tên Tảo Sách Trụ, Linh Thông Trụ (chữ tự khi dùng chỉ cái chùa đọc là trụ)... theo chùa anh Tảo Sách Trụ ở Hồ Tây (số 386, đường Lac Long Quân, phường Nhật Tân), cùng thờ Linh Lang và chi đạo Linh Sơn-một chi đạo Lão lai Phật. Trung tâm của Linh Sơn Phái là Đền Voi Phục ở trong công viên Thủ Lệ. Theo truyền thuyết thì Vân Hồ mới là thư viện tu thiền của Ngài. Chỉ nói thế đã đủ biết, chùa Vân Hồ không hoàn toàn là một ngôi chùa thờ Phật, mà là chốn đi lại vãng lai nhờ cậy của những đồng chí trong một dòng tu hẹp, kín đáo.

    Vì vậy, tự nhiên Vân Hồ là nơi tập trung văn Nôm thời cổ, bên cạnh là Liên Phái-ngôi chùa tụ tập tinh hoa vũ nghệ đất Việt. Vân Hồ thời cổ đã có lệ bình văn, trong đó chú trọng văn Nôm, và văn Nôm là "đặc sản" ở đây, so với các điểm bình văn nổi tiếng khác của Bắc Hà. Cũng là văn Nôm, nhưng xem ra bên Bích Câu thì hoa lá cành chọc ghẹo ưỡn ẹo nhiều hơn-mỗi cửa hàng phục vụ một lớp khách. Cũng chính vì thế mà câu đối cổng chùa, và nhiều bi ký khác trong chùa Vân Hồ là chữ Nôm.
    http://www.thientam.vn/index.php?nv=News&at=article&sid=177
    http://www.phathoc.net/PrintView.aspx?Language=vi&ID=7F5059
    http://giacngo.vn/tuvien/2008/07/21/57C65B/

    Ngay cả biển cửa giữa của chùa cũng khá hay "Vân Thông Trụ/Tự" - "雲通寺"
    hình này, nhưng đọc ngược từ phải qua trái "寺通雲", nếu đọc xuôi trái -> phải kiểu ngày nay là là "Trụ Thông Vân"=ngữ pháp Nôm "chùa Thông Vân".

    Hình trên post của Trư Diện Mông Phụ http://www.phattuvietnam.net/files/2009/06/h3_991705322.jpg.
    http://www.phattuvietnam.net/diendan/12016-sạn-to-trong-trùng-tu-chùa-vân-hồ-hà-nội.html

    Hình post sau http://www.phattuvietnam.net/files/2009/06/h1_352191162.jpg
    http://www.phattuvietnam.net/dienda...-câu-đối-chùa-vân-hồ-không-phải-là-"sạn".html



    Như đã nói trên, chùa có các tên sau. Linh Thông Trụ, tên này lên theo chi đạo Linh Sơn (chi đạo này thờ Linh Lang có trung tâm là Voi Phục, một trong Tứ trấn Long thành ở Công viên Thủ Lệ). Tảo Sách Trụ = đọc sách sớm, theo tên chùa anh Nhật Tân. Chùa Vân Hồ là tên đất đặt chùa. Thông thường, Hán sẽ biên tên chữ, còn Nôm biên tên làng. Ở đây biển chùa lai giữa hai tên. Vân Thông thuần Hán cũng có nghĩa. Vân (bộ vũ) là mây. Thông bộ sước nôm cũng là thông, thông suốt. Nghĩa Hán là "thông suốt cho mây đi qua cửa". Nhưng vân này bên Nôm có thêm nghĩa là tin tức (vân mòng, Kiều câu số 2926: "đại quân đồn đóng cõi đông / về sau chẳng biết vân mòng ra sao / nghe tường ngành ngọn tiêu dao / lòng riêng chàng luống lao đao thẫn thờ". Lục Vân Tiên: "Vân Tiên kể hết vân vi" ).
    Bản chụp trang "vân mòng ra sao" của Kiều. (mòng-mong-mồng lấy từ chữ Hán "mộng"). Http://nguyendu.vn/nd.nsf/0/FF84A6CE7010B70747257AB9003813BA/$FILE/IMG_7576(184).JPG
    link trang đó (ảnh số 188). Chú trên web "Nguồn: Đoạn trường tân thanh khảo lục, Nguyễn Du trước tác, Vũ Văn Kính, Bùi Hữu Sủng khảo lục, nhuận chính Tổng phát hành tại : Số 233, Nguyễn Thiện Thuật, năm 1971" : http://nguyendu.vn/nd.nsf/truyen-kieu/kieu-ks.html.

    Chùa Thông Vân-Vân Thông Trụ, "tin tức thông suốt" một cách mới trông có vẻ vô lý, và một cái chùa Văn Việt nằm bên một cái chùa Võ Việt. Linh Sơn Phái là một cái đạo có vẻ bên Tầu, nhưng sang Ta từ trước Lý và từ lâu tách biệt với Nho chính dòng, lại nằm cạnh Liên Phái là một chi Thần Quyền, cũng có vẻ Tầu nhưng thuần Ta lâu rồi. Nói cách khác, đây là một thư viện, điểm liên lạc...của những nhánh đạo như trên, bao gồm chữ Nôm, và những phong trào yêu nước Việt Nam, cả văn vở chính trị và cơ bắp vũ trang.

    Thế mà có cái thằng mặt lợn từ làng Mông Phụ nhà quê đến chỉ thẳng vào cái chùa đó bảo cái chùa đó ngu ? chùa đó ngu truyền đời ? chùa đó ngu từ cổ ngu từ xưa ? chùa đó theo Tầu ? Lờ mợ thằng mặt lợn. Mà sao, cái làng Mông Phụ ngày xưa nổi danh cả Văn lẫn Vũ, mà đâm chọc thế nào lại ra cái thằng Trư Diện mặt lợn đến thế.




    Trư Diện làng Mông Phụ đặt điều? À, Trư Diện mô tả : "Vế thứ hai: Nơi thành thị thiếu gì khách Việt mặc sức vãng lai. Đọc câu đối này, cứ tưởng mình đang đứng giữa đất Tàu, giữa thủ đô Tàu, ở một khu có đông Việt kiều cư trú. Phải chăng giữa lòng thủ đô Việt, người Việt chỉ là khách". Mô tả đó đi sau cái tít : "NHỤC QUÁ! GIỮA THỦ ĐÔ MÌNH MÀ NÓ BẢO MÌNH LÀ KHÁCH".

    Nguyên văn hai câu đối Nôm ở chùa Vân Hồ thế này.
    "Chốn am thiền rộng mở cửa từ () sẵn lòng tế độ
    Nơi thành thị thiếu gì khách việt mặc sức vãng lai".

    Anh Trư Diện Mông Phụ anh ấy định xuyên tạc xỏ đẽo thế này
    "Chốn am thiền rộng mở cửa Tầu() sẵn lòng tế độ
    Nơi thành thị thiếu gì khách Việt mặc sức vãng lai".

    Ý anh ấy là, anh Trư Diện ấy thâm thúy lắm, người Tầu có thâm nho thì cũng chỉ thâm bằng lỗ đít anh Trư Diện mà thôi, anh ấy hiểu thấu hết. Kể cả chúng mày để ẩn ám chứ không dám tỏ minh, hầm bí mật anh ấy cũng lôi lên được. (Chữ tầu Nôm có một số cách viết, mình dùng chữ bộ mộc mượn chữ tào bên Hán, thường dùng trong Nôm chỉ tầu ngựa / tầu thuyền / Tầu Khựa. Bên Hán chữ tào mộc này chỉ cái máng ngựa ăn.)


    Ăn lương làm chó dại cho Mỹ, được Chúng Chủng Quốc Khâm Sai Chánh Sứ ban "nhiếp ân", mang về kiếm ăn bằng nghề chó dại.... nhưng anh Trư Diện vẫn nhớ cái thời hàn vi đi buôn từng chữ Hán-Nôm, dịch gia phả, xem tử vi. Nay anh ấy lại bài cũ, đến đám hiếu dọa người ta trùng, đến đám hỉ chửi người ta dịch, mừng sinh sản lãi lờ thì anh ấy đeo mặt nạ ôn... Chán nổ là đồng tính luyến ái 8 vía gay thì nhảy lên bàn thờ Quốc Tổ nổ cho sướng. Tầu viết câu đối Nôm, rồi tầu yểm bùa chú bằng chữ tượng thành chữ quốc ngữ.... anh ấy nổ tất.



    Mờ lợn. Cái thời đại liếm đít Mỹ này Mỹ nó trả lương cho rõ lắm giun sán giòi bọ chó dại lợn đần các kiểu. Liệu cái An Nam Quốc này vay nợ chăn chó được mấy năm nữa ? đến lúc ấy cái thằng Diện Lợn còn vác được cái mặt bị thịt của nó về rìa chốn Mông Phụ nữ được không ? Hay hết chỗ để nổ rồi thì nổ em làm điếm, em làm đĩ đực, em đĩ điếm cả hai phai, em sở te rê ô các anh các chị vào đây em chiều tuốt.... đầy thằng nổ thế kiếm ăn có sao.





    Rốt lại là: con lợn Nguyễn Xuân Diện làng Mông Phụ bây giờ là con chó dại 100% rồi.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình xin lỗi bà con cái. Cái ảnh hôm nọ bẽ quá mình đọc nhầm chữ Vân Thông.

    Mấy hôm nay bận quá, vừa hết ngày nghỉ thì thấy Trưng Diện dưới Mông Phụ nữ nổ tiếp. Hắn nổ lần này là có một ông tá úy gì đó bên quân động yểm bùa đóng đinh vào trán tượng Lạc Long Quân (cái vết điểm Huệ Nhãn bằng ngọc nó bảo là đinh đóng trán).

    Mẹ lũ chõ này càng ngày càng chó dại. Post này mình còn gõ tiếp nên chưa định hình.


    ========
    Gần đến ngày 30-4-2013. trên đinh có đám Dương Trung Quốc sủa liên hồi đòi phế Quốc Hiệu. Dưới internet thì có Trư Diện liên miên chĩa mõm vào Quốc Điện sủa. Sủa đến đoạn "HÒN ĐÁ CỘNG SẢN" . Rồi cả Quốc Tổ: "một đạo bùa đóng vào chính giữa trán của bức tượng Lạc Long Quân"...


    Ngôi chùa Vân Hồ bình yên cũng được Trư Diện chõ vào sủa tầm bậy. Quốc Hiệu được Dương Trung Quốc sỉ vả đòi phế, Quốc Hiệu đó kỷ niệm 30-4, nó đòi phế đê toàn dân ta phải sỷ nhục các Liệt Sỹ đã đem đến ngày 30-4 đó .



    Năm nay 30-4-2013, chúng đòi phế Quốc Hiệu, chửi như chó dại vào Quốc Điện, tượng Quốc Tổ được điểm Huệ Nhãn chúng cũng chửi là quân đội đóng đinh vào trán tượng. Đây chính là những thằng đòi luật biển tình và đã trực tiếp tham gia tổ chức biểu tình, được tuyên dương ở Chúng Chủng Quốc Đại Quán Sứ, được Chúng Chủng Quốc Khâm Sai ban nhiếp ân. Vậy sang năm chúng chửi cái gì, chúng biểu tình làm gì ?



    Quốc Điện.... rồi đến cả Quốc Tổ. Xung quanh chúng những binh đoàn chó dại quen như vtc và 20 binh đoàn chó dại "lồn nàng dâu kẹp chim bố chồng", các đài nước ngoài BBC, VOA, RFI, Tòa Đại Sữ Hoa Kỳ, cho đến những bloger quen mặt của giống chó già bị đá ra sa mạc,..... đồng loạt nổ tung trời.
    Chúng ta xem cái tập đoàn chó dại ăn lương Mỹ này làm gì.


    Chúng ta đã biết, Trư Diện chỉ là con tốt, binh nhì, trong cái đảng ăn lương Mỹ, toàn "nhân sỹ trí thức", cùng các binh đoàn chó dại như vtc và 20 quân đoàn chó dại trong này nó nổi đình đám với vụ "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng". Phía trên đám chó dại đó là đàn lầ lũ lũ các "chính khách" ăn lương Mỹ đã lâu đời. Có đứa ăn công khai như Trư Diện lên Tòa Đại Sứ Mỹ, có đứa ăn qua những tổ chức từ các ngân hàng, công ty, quỹ tín dụng, đến các "tổ chức phi chính phủ" NGO... Lại có đứa ăn qua các mối buôn bán đất bâu xung quanh đảng ta. Một đoàn tay sai Mỹ đó độc quyền thành lập một đảng chính trị , hoạt động ngầm kiểu mafia, bên trong ăn cắp chính quyền, bên ngoài trói buộc xã hội bằng biểu tình lật đổ...


    ********************** không cho thành lập đảng khác, thì Mỹ được quyền độc quyền thành lập đảng mang tên "Chó Dại Mỹ", lực lượng là "zoombie liệt não" = những con quỷ bị phân hủy não làm bất cứ cái gì theo lệnh người điều khiển rối, tôn chỉ là "Sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh".


    ********************** bịt miệng toàn dân, thì đảng "Chó Dại Mỹ" ăn lương Mỹ được độc quyền sủa. Nó muốn sủa gì chẳng được.


    Dương Trung Quốc bảo nhà nước phải nghe dư luận, trong dư luận chỉ có độc quyền sủa của đảng "Chó Dại Mỹ" ăn lương Mỹ. Thì nhà nước Việt Nam phải nghe lời chó dại ?


    Đó là cái mà những người trả lương cho chúng ở Hoa Kỳ mong muốn. Mình đã nói, chó già bị đá ra sa mạcĐảng Cộng Sản Việt nam sớm muộn sẽ chung một chiến tuyến, chung một giọng sủa. Câu chuyện về Trư Diện - Xuân Diện dưới Mông Phụ nữ - cũng là một minh chứng về quá trinh **********************, Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam... đã cùng đường về chính trị. Để tồn tại, đảng và nhà nước đó bán đứng con em các liệt sỹ cho thực dân, để đảng và nhà nước đó được đế quốc bảo hộ. Chính lũ thực dân đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ, khi các liệt sĩ giành cái nhà nước đó cho cái đảng giun sán giòi bọ.




    1. 1 Tuyên ngôn đầu đề của post này. Link về những vấn đề liên quan.
      1. 1.1 Các link post ra ngoài của post này.
        1. 1.1.1 Link, Trư Diện dưới Mông Phụ nữ sủa quanh Chùa Vân Hồ.
        2. 1.1.2 Link, Trư Diện dưới Mông Phụ nữ sủa quanh Đền Hùng dịp 30-4-2013.
    2. 2 Chân dung Diện Lợn ở dưới Mông Phụ nữ.
    3. 3 Trư Diện biến thành chó dại theo đúng quy luật, liệt não cùng đường hóa dại liếm đít Mỹ, quy luật chung của đảng và nhà nước ta, cả xã hội hóa chó dại các bạn đã post.
      1. 3.1 Ăn *** mút đuôi Tầu Khựa nhưng chửi lại nó. Chúng ta phát triển hôm nay bởi lý do duy nhất: Trung Quốc kéo chúng ta đi. Cùng đường toàn diện. Chó dại toàn diện. Chửi toàn diện.
      2. 3.2 Tại sao Tầu Khựa lại kéo chúng ta đi ?
        1. 3.2.1 Những mặt mạnh của ta khi Tầu Khựa sơ tán đơn hàng sang các nước khác, vì nổ bom giá nhân công tăng bên trong nước Tầu Khựa
        2. 3.2.2 Và những mặt Việt Nam yếu đi đâu ?
        3. 3.2.3 Những cạnh tranh với Việt Nam trong việc chuyển đơn hàng từ Tầu Khựa sang. Anh cả bám đít Mỹ chó dại - Campuchia chán, tẩn lại anh.
        4. 3.2.4 Câu chuyện sông Mê Công, Chó dại Việt nam liếm đít Mỹ, là thủy điện bên Lào-Campuchia bùng nổ bất chấp Việt nam ăn lương Mỹ sủa như chó dại. Chó hơn chó, miệng thì chửi, nhưng Việt nam sang Lào-Cam đấu thầu thủy điện mà chính Việt nam đang chửi.
        5. 3.2.5 So sánh mạnh yếu các cạnh tranh với Việt nam khi cùng nhau ăn *** mút dái Tầu Khựa.
        6. 3.2.6 Tầu Khựa và sự đói rách kéo chúng ta phát triển, thế đảng và nhà nước lãnh đạo chúng ta để làm gì ? Và đảng với nhà nước lãnh đạo chúng ta như thế nào ?
      3. 3.3 Nông nghiệp: liên minh của đảng và nhà nước cùng hung cực ác, với các công ty chó dại của đảng.
      4. 3.4 Nhưng nông nghiệp chỉ là một mặt rất nhỏ. Chế dộ thuộc địa kiểu mới hút máu xã hội qua nhà đất, điện lực, quân sự, y tế, giao thông, thông tin.... Đảng và nhà nước bán đứng con cháu các liệt sỹ chơ thực dân,. để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ.
        1. 3.4.1 Chuyến tầu ma kiểu Mỹ, loại tầu chở chó dại. Chó dại giả kiểu Mỹ, chó dại ma kiểu Mỹ. Sủa liên hồi kỳ trận.
    4. 4 Hán Nôm Phật của Trư Diện. Có cả bùa ngải đóng đinh vào trán Long Quân.
      1. 4.1 Trư Diện Mông Phụ nữ chửi Hán Nôm chùa Vân Hồ. Tầu Khựa viết đối Nôm. Trư Diện nổ "NHỤC QUÁ! GIỮA THỦ ĐÔ MÌNH MÀ NÓ BẢO MÌNH LÀ KHÁCH".
        1. 4.1.1 Trư Diện Mông Phụ nữ sủa : Tầu Khựa nó làm đối Nôm, chùa Vân Hồ từ cổ ngu dốt truyền đời.
        2. 4.1.2 Trư Diện dưới Mông Phụ nữ định xuyên tạc xỏ đẽo thế này, Tầu Khựa nó viết chữ Nôm Từ ẩn Tàu:
        3. 4.1.3 Giới Thiệu về Chùa Vân Hồ.
      2. 4.2 Trư Diện dưới Mông Phụ nữ sửa : "TỈNH PHÚ THỌ: CHỮ NGHĨA TẠI ĐỀN HÙNG SAI BE BÉT ". Càng sủa càng tự chứng minh Diện ngu hơn lợn.
        1. 4.2.1 Đôi điều với những người thợ mộc làm đồ thờ và hình ảnh minh họa vụ bắt báo cái hoành của Trư Diện..
        2. 4.2.2 Hết trò, Trư Diện thờ cái **** . Trư Diện nổ chữ thả "且" là **** . Chữ tổ "祖" (tổ tiên) là bàn thờ ****. Ảnh
        3. 4.2.3 chữ thả "且" viết lối triện của Trư Diện.
        4. 4.2.4 Ảnh chữ Phúc của Trư Diện
      3. 4.3 Huệ Nhãn. Trư Diện sủa là "đạo bùa đóng vào chính giữa trán của bức tượng Lạc Long Quân".
        1. 4.3.1 "Nhưng chúng tôi quan tâm nhất là bức tượng Lạc Long Quân mà thiên hạ đồn ầm là chính Đại tá quân đội Nguyễn Minh Thông cúng lễ an vị và đã dùng một đạo bùa đóng vào chính giữa trán của bức tượng Lạc Long Quân."
        2. 4.3.2 Một hình tượng Huệ Nhãn.
        3. 4.3.3 Huệ Nhãn tầu
        4. 4.3.4 Huệ Nhãn tây
        5. 4.3.5 Cô Dâu Ấn Độ và cách trang điểm. Có cả ngọc trang sức và xăm chỉ dấu Huệ Nhãn
        6. 4.3.6 Nhân vật phim. Phật Bà Quan Âm - Tây Du Ký (1986). Diễn viên Tả Đại Phân. Trư Diện dùng đạo bùa đóng đinh vào trán Phật Bà.
        7. 4.3.7 Tượng Phật Bà Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn , Chùa Phúc Lâm,. Biên Hòa, Đồng Nai.
        8. 4.3.8 Tượng Phật Đồng Dương, thế kỷ 7. Bảo Tàng Lịch Sử TP HCM. Đây là một trong số các đồ cổ đặc sắc được đóng dấu "bảo vật quốc gia". Trư Diện dưới Mông Phụ nữ dùng đạo bùa đóng đinh vào trán Phật Tổ.
        9. 4.3.9 Tượng đồng Bồ-tát Quán Âm Tara 1300 tuổi, Bảo Vật Quốc Gia. Cái anh Trư Diện này anh ấy dùng đạo bùa đóng đinh trán Bồ Tát 1300 năm trước.
        10. 4.3.10 Một tượng Phật Bà hiện đại, hàng thương mại.
      4. 4.4 Trư Diện Lợn dưới Mông Phụ nữ sủa "KINH HOÀNG! PHẢI CHĂNG ĐỀN HÙNG ĐÃ BỊ TÀU TRẤN YỂM ?". "TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI VỀ HÒN ĐÁ BÙA Ở ĐỀN HÙNG" .
        1. 4.4.1 Hình ảnh cái hòn đá bùa ở Đền Hùng mà Trư Diện sủa. Trư Diện định làm thầy cúng ở Đền Hùng sao, hay định tranh cướp đồ cúng dường ở đó ?
  5. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    B-41 chúng ta đã làm được rồi. Đáng ra chúng ta phải làm được lâu rồi. Còn Các loại súng dùng một lần thì kiếm cũng không khó.

    Ảnh dưới là Panzerfaust - 3. Đây là khẩu súng bắt chước cấu hình B-41, rất giống, ra đời muộn hơn. Lúc đó Mỹ cho ra M72, Đức chán quá thì làm cái này. Nhược điểm của khẩu này so với B-41 là đắt và nặng, chính vì thế nó không phổ biến. Trong hình là đầu đạn nối tầng, ra sau 1991. Sau Mỹ cũng ném M72 đi mà mua súng Nobel- công ti xuất khẩu kỹ thuật vũ khí Đức nhưng bắn bật tường qua Thụy Điển.

    Điểm quý nhất mà Panzerfaust - 3 học được từ B-41 là trạm truyền nổ chữ U. Đến nay các súng Mỹ vẫn chưa có.

    Đảng và nhà nước ta tồn tại để làm cái gì, khi mà 2 động lực duy nhất kéo chúng ta đi là sự phát triển của Trung Quốc và sự nghèo đói của chúng ta. À, đảng và nhà nước tồn tại để hút máu. Trung Quốc kéo ta đi với tốc độ ít nhất 8% một năm, đảng và nhà nước hút máu chúng ta lê lết còn 5%.

    Với cơ cấu tồn tại đó, thì Phùng Quang Thanh hay bất cứ con chó dại nào lên đều là kết quả của cuộc đấu giá ghế. Khi nó lên thì nó có trách nhiệm thánh toán vụ đấu giá đó cho đám giun sán giòi bọ đầu tư cho nó.

    ==========



    Mình thêm chút về cái trạm truyền nổ chữ U mà nước Mỹ cho đến thế kỷ 21 không biết làm.

    Đầu đạn lõm cổ điển dùng trong WW2 có trạm truyền nổ sau ra trước thông dụng. Đầu đạn lõm có mặt cắt hình chữ V, trạm truyền nổ cổ điển đó điểm hỏa từ đáy chữ V, sau đó phản ứng nổ truyền dọc theo thành chữ V. Điều đó làm đạn lõm không thể mở rộng góc chữ V. Sức xuyên của loại đạn lõm đó chỉ mạnh khi đạn cắm thẳng vào giáp. Khi giáp nghiêng thì sức xuyên giảm đi rất nhiều. Tấm tích năng, tức khối vật chất xuyên giáp, ở trạm truyền nổ cổ điển đó bị kéo dài ra. Đồng thời, năng lượng thuốc đối đầu nhau không tạo động năng mạnh cho khối tích năng đó.

    Còn trạm truyền nổ chữ U do Liên Xô phát triển sau WW2, và trở thành kiểu liều nổ lõm đặc trưng cho các nước dùng hệ vũ khí Nga. Thế hệ đầu tiên áp dụng trạm truyền nổ này là B40 RPG-2 năm 1949 và các thủ pháo ném tay xuyên giáp cùng thời.

    Trạm truyền nổ chữ U cải tiến cấu tạo của hai thành chũ V, mặt cắt của mối thành chữ V có dạng tam giác, đáu tam giác là thành chữ V. Đình của tam giác nối với một trạm truyền nổ hình chữ U đằng sau chữ V. Trong lòng chữ U đó là đệm ngăn sóng nổ. Trên mặt cắt, phản ứng nổ từ kíp đi qua chữ U, đến đỉnh tam giác mỗi cạnh chữ V. Khoảng cách từ kíp đến mỗi điểm trên cạnh chữ V đồng đều. Nhờ đó, ưu thế đặc biệt của loại trạm truyền nổ này là phản ứng nổ diễn ra đồng đều trên mặt chữ V.

    Nhờ đó, người ta có hai ưu thế của loại đầu đạn lõm này. Một là, khối tích năng không kéo dài ra quá, mà tập trung cả chiều dài và chiều ngang, tạo thành sức xuyên mạnh. Hai là, mở rộng được góc miệng chữ V, giảm được phần đối đầu nhau của sức nổ, dồn năng lượng nổ thành động năng tiến về trước của khối tích năng.

    Hai ưu thế đó tạo ra hai hiệu ứng. Một là, động năng tiến về trước của khối tích năng lớn hơn nếu như dùng chung một khối lượng liều-trong khi ở trạm truyền nổ cũ thì năng lượng tiêu hao do các vận động đối đầu nhau của tấm tích năng lớn, làm tấm này nóng mà không chuyển động mạnh. Hai là, đầu đạn vẫn đảm bảo sức xuyên ở các góc va đập lớn hơn, tăng khả năng xuyên hiệu quả trong thực tế.

    Ví dụ, với một cái tháp pháo hình cầu và cùng sức xuyên khi đập vuông góc (đầu đạn đến theo phương pháp tuyến với mặt giáp). Thì đường kính mục tiêu của đầu đạn mở rộng sẽ lớn hơn 2 lần so với đầu đạn mở hẹp, tương đương diện tích mục tiêu tăng 3-4 lần. Chính vì thế, B-40 và B-41 trở thành những vũ khí huyền thoại sau WW2. Nhay cả cho đến ngày nay, thì phần lớn giáp M1A1 / M1A2 bị hai loại súng này bắn xuyên. Với B41 thì thậm chí súng bắn xuyên qua riềm xích và bộ xích có tác dụng giáp hộp của M1A1, giết một nhân viên trên xe và phá hỏng một số máy, làm xe vị vô hiệu disable.

    [​IMG]




    so sánh với trạm truyền nổ cổ điển của M72, bắn xe tăng bơi PT-76 ở Làng Vây có giáp 14mm cũng văng ra, vì giáp quá nghiêng
    [​IMG]


    [​IMG]



    Mạng chậm vãi đái
  7. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu xăng dầu

    Thứ tư, 08/05/2013, 16:54 (GMT+7)

    Từ 8/5, thuế suất thuế nhập khẩu xăng sẽ tăng thêm 3 điểm phần trăm, từ 16% lên 19%. Thuế nhập khẩu dầu dầu DO tăng lên 14%, dầu hỏa lên 16% và dầu FO lên 15%.
    Bộ Tài Chính vừa có Thông 47/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
    [​IMG]Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu xăng dầu

    Cụ thể, kể từ ngày 8/5, thuế suất thuế nhập khẩu xăng sẽ tăng thêm 3 điểm phần trăm, từ 16% lên 19%. Thuế nhập khẩu dầu DO tăng thêm 2 điểm phần trăm, từ 12% lên 14%; dầu hỏa tăng thêm 2 điểm phần trăm, từ 14% lên 16% và dầu FO tăng thêm 1 điểm phần trăm, từ 14% lên 15%.
    Việc quyết định tăng thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu đợt này do diễn biến giá thế giới giảm, giá cơ sở thấp hơn giá bán lẻ.
    Theo các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, giá cơ sở trung bình 30 ngày đến ngày 7/5, xăng lời 435 đồng/lít, DO lời 233 đồng/lít, FO 392 đồng/kg và dầu hỏa 242 đồng/lít
    Như vậy, lần này, giá thế giới giảm, thay vì yêu cầu DN đầu mối giảm giá xăng dầu, Bộ Tài chính chỉ thực hiện tăng thuế.
    (BVN)
    http://nguyentandung.org/tiep-tuc-tang-thue-nhap-khau-xang-dau.html
    giá xăng của thế giới giảm mà trong nước lại yêu cầu tăng thuế nhập khẩu tăng , bó tay^:)^
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chó đẻ chứ không phải chính phủ. Riêng số vàng đấu thầu đã đem lại cho ********* dại này con số ngàn tỷ. Nhưng phần đấu thầu chỉ là một phần cực nhỏ, đó là biện pháp cùng bất đắc dĩ mà lũ chó phải làm khi lượng vàng nhập về ồ ạt quá nhiều, mà dạ dày đường dây tiêu thụ phình lên quá nhanh không kịp tiêu. Con số lớn nhất là vàng được nhập về phân phối cho các cửa hàng vàng SJC.

    Tối thiểu, chúng hút máu thị trường trong đợt này là hàng vạn tỷ.

    Bóp cổ thị trường vàng là bóp cổ đến cốt lõi kinh tế.

    Thời gian này, vàng giảm giá do chính sách chó dại theo Mỹ ở châu Âu. Người châu Âu ở các nước ôm chân Mỹ mệt mỏi vì thắt lưng buộc bụng, biểu tình liên miên, buộc các nước này phải bán vàng, mà lớn nhất là Pháp và Ý.

    Cho đến nay vàng vẫn là cái cốt lõi nhất để dân Việt tử thủ trước cái nhà nước ngàn cân treo sợi tóc.

    Việc vàng hạ giá còn phụ thuộc vào kho vàng Mỹ, mà lịch sử nó đã từng làm vàng hạ giá ảo bằng làm vàng giả, luân chuyển vàng giả pha volphram. Mặt khác, kinh tế châu Âu đang hồi phục bằng thắt lưng buộc bụng theo Đức, nên dù có thiệt, thì các nước ÂU bám đít Mỹ cũng phải nhập vàng, hoặc Đức sẽ dùng tiền vay eur để nhập vàng. Để chống các nước khác phá giá eur, Đức cũng vay mặc dù họ không có nhu cầu vay, điều này dẫn đến những bê bối quỹ công khi tiêu vội số tiền vay này. Nếu như Đức sử dụng tiền vay đó nhập khẩu vàng thi sẽ giải quyết điều đó.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ồ, kỳ nghỉ này mình bận bịu quá, bỏ bê cái topic này. Hôm nay việc đã nhạt nhạt rồi. Mới ngồi xem tv, đến "đỉnh Olimpia". Trời đất, bọn nó lòe trẻ con. Các cháu trong sáng đâm đầu thi nhau làm chó dại. Đó là mình mới chỉ xem có mấy chục phút. Lỗi thì nhiều, ko nhỡ hết, điểm ra đây.

    Sông Hồng đi qua mấy tỉnh Việt Nam ?. Các bé nói ko nhớ đúng sai, nhưng đáp án 10 tỉnh là sai. Sông Hồng đi qua 1 Lào Cai, 2 Yên Bái, 3 Phú Thọ, 4 Vĩnh Phúc, 5 Hà Nội, 6 Hưng Yên, 7 Hà Nam, 9 Thái Bình, 9 Nam Định. Đó là nói cái Sông Hồng nay nước màu xanh ngấm mặn đến Hưng yên, cáy chạy cửa sông Luộc, do các đập thủy điện Sông Đà. Sông Hồng đó vào Việt nam ở cửa Hồng Hà-Lào Cai, chảy về Việt Trì, Sơn Tây, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, ra cửa ba Lạt ở Vườn Quốc Gia Xuân Thủy. Còn lũ lợn nào nói sông Hồng nào thì đây dek bít. Sông Hồng có đổ nước ra cửa Đáy ở Nam Định và cac cửa sông Thái Bình ở Hải Phỏng Quảng Ninh, nhưng nước đó không còn chảy trên sông Hồng, mà là của sông Đáy, sông Bạch Đằng, sông Thái Bình....

    Con lợn làm câu hỏi này nhìn bản đồ từ lúc còn cái tỉnh Hà Tây.


    Liễu Thăng chết ở đâu ?. Đáp án là Chi Lăng .

    Sử ghi rành rành thế này
    "Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế
    Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu
    Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
    Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
    "

    "Bản nguyệt thập bát nhật Liễu Thăng vị ngã quân sở công, kế trụy ư Chi Lăng chi dã;
    Bản nguyệt nhị thập nhật Liễu Thăng hựu vị ngã quân sở bại, thân tử ư Mã Yên chi sơn."
    Vào ngày 18 tháng này, Liếu Thăng bị quân tao đánh, hỏng mưu ở đất hoang Chi Lăng. Ngày 20 tháng này, Liễu Thăng lại bị quân tao đánh thua, chết thây trên núi Mã Yên.

    Cùng là chiến dịch Chi Lăng-Xương Giang, nhưng có rất nhiều trận đánh. Chi Lăng là Quỷ Môn Quan (cửa Mặt Quỷ), ngày nay biên chế ra cái Huyện Chi Lăng để tưởng nhớ sử sách-núi Mã Yên ở trên cái Huyện Chi Lăng đó, nhưng không vì thế mà núi Mã Yên nhập vào núi Chi Lăng.


    Hỏi. xã nào có 2 vua ?. Lần này đáp án đúng là Đường Lâm. Nhưng cái con lợn mc nó nhai thêm câu sau của đáp án thành ra lại là lợn như thường. Nó bảo "làng Đường Lâm có hai vua". Làm gì có làng nào ở Việt nam có 2 vua. Xã Đường Lâm có hai vua, Ngô Quyền ở Làng Cam Lâm, Phùng Hưng ở thôn Mông Phụ.



    bán dẫn có điện trở suất nằm giữa hai loại chất nào ?. Đáp án là kim loại và á kim. Trời đất, thế cái dung dịch nước muối là cái gì ?
    Thật ra, bán dẫn, á kim, hay kim loại... dẫn điện mạnh yếu còn phụ thuộc vào cách chế biến. Bán dẫn hiện nay được tiêm các phần từ dẫn điện trở nên dẫn điện rất khỏe (lỗ trống và điện tử). Còn kim loại vô định hình cách điện vẫn được dùng làm lõi ăng ten, biến thế... Càng ngày sắt vô định hình càng thay thế tôn silic. Sắt vô định hình thường được chế tạo bằng cách phun luồng sắt chảy vào một cái trống quay, hay một môi trường khí tải nhiệt lạnh. Sắt đó đông lại đột ngột ở dạng vô định hình. Người ta có thể chế thành các dải mỏng hay bột đem ép làm cấu tạo máy.



    =))=))=))=))


    Ôi trời ơi là chương trình đường lên đỉnh Olimpia, có mà lên đỉnh cực khoái cảm giác thăng hoa đời chó dại.
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://www.facebook.com/hotrungnghi...offset=0&total_comments=8&notif_t=share_reply
    bac huyphuc vao phan xu cho em vu nay voi.em ko ro lam ve khoan tau ngam.em nghi thang cha Nguyen Duc Thanh kia loe minh

Chia sẻ trang này