1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Hải quân Nga ‘ghen tị’ với Trung tâm huấn luyện tàu ngầm Việt Nam"

    Bạn bảo là nó thủ dâm. Cái nước lần đầu tiên có tầu ngầm thực sự làm cái nước có tầu ngầm từ thời Piotr Đại Đế 1700 phải ghen tị. Bạn bảo nó rằng, bệnh thủ dâm là cái bệnh cực kỳ dễ lây và chắc chắn phát triển thành liệt não. Bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền. Bệnh liệt não chắc chắn phát triển thành chó dại.

    Các thủy thủ tầu ngầm Việt nam vẫn còn đang học ở Nga, ghen tị gì. mà người Nga cũng chỉ cho người Nga sờ soạng vào hệ tầu ngầm tấn công diesel đơn giản rẻ tiền. Các tầu ngầm hạt nhân Nga thì trừ có cái tầu Ấn Độ coi như thay đổi lớn trong trao đổi quân sự, đến nay vẫn phải lý lịch 3 đời Gấu thuần.

    Trung tâm huấn luyện tầu ngầm xây ở Việt nam cũng chỉ là một cái trường thông thường. Việt Nam đâu đủ tiền chi cho một cái tầu ngầm giả y như thật, cùng với cac smàn hình mô phỏng như thật.

    Còn ở Nga, các thủy thủ sau khi huấn luyện thạo, còn phải sống trong những cái tầu ngầm giả đó như là trực chiến trên tầu ngầm mang đạn chiến lược, nằm nửa năm không liên lạc ra ngoài. Ví như lính nhà giàn của ta trước đây sống ở một trung tâm huấn luyện như thế đúng bằng thời gian phục vụ 6 tháng trước khi đi phục vụ thật. Sau đó các thủy thủ đó xuống các con tầu thật sự nhưng chỉ là huấn luyện, rồi phục vụ trên tầu ngầm thật với vị trí phụ việc... còn khướt. Việt Nam lấy đâu ra tầu ngầm thật bây giờ mà làm thế.

    Còn khi bán hàng, chủ hàng nó thuê dăm ba thằng nhà báo chó dại như báo Việt Nam, chúng xóc lọ vào mồm vợ con khách hàng... thì cũng là thường có gì đâu. Rồi trong bối cảnh phức tạp của một nướcd ân chủ, các thế lực khác nhau mượn gió bẻ măng, bĩu môi rằng công nghiệp chỉ hám xiền, chỉ muốn bán hàng rta nước ngoài... còn hải quân nhà ta thì chết đói... Chuyện đó là thường và cũng chỉ có bọn thủ dâm chuyên nghiệp là sướng cỡn với những xóc lọ đó.

    cái dưới đây là cái máy chơi games chứ là cái mẹ j`. Các phi công, lái xe, chứ chẳng phải là cái tầu ngầm giá hàng tỷ.... phải thực hành trong những cái máy này như gamer. Trung quốc nó bán sắn những bệ như thế rẻ bèo, anh mua về đặt cabin mô phỏng lên rồi ra lệnh cho nó ngoáy theo chương trình mô phỏng. Các sỹ quan lái tầu thực hành chán chê mê mỏi trên những máy chơi game này, mới được làm phụ việc lái tầu thật, rồi mới được cầm lái thật. Nhà ta thì vẫn phải gửi sỹ quan sang Nga chứ cái máy chơi game này cũng chỉ có ích hơn xóc lọ một tí mà thôi. Nói chính xác hơn, nó như huấn luyện phi công, giúp các sỹ quan ngoài thời gian trực hàng tháng dưới tầu ngầm vẫn có thể huấn luyện để giữ gìn và nâng cao tay nghề.
    "Lãnh đạo dự án xây dựng trung tâm, ông Yuri Sizov cho biết: “Trong tòa nhà huấn luyện sẽ bố trí không chỉ các thiết bị mô phỏng tĩnh của tàu ngầm, mà cả buồng chỉ huy động đặt trên một bệ mang di động. Bệ mang chuyển động theo 3 mặt phẳng và cho phép tạo giả tình huống trên biển như thật. Điều đó rất quan trọng để thao luyện các hành động của thủy thủ đoàn, nhất là trong các tình huống khẩn cấp”.
    Đây được coi là hệ thống huấn luyện hiện đại mà ngay chính Hải quân Nga cũng phải thèm muốn, ghen tị.
    Phó Chủ tịch Học viện Các vấn đề địa chính trị, Sivkov Constantine nói với tờ Tin tức Hải quân Nga rằng các thiết bị này cần thiết phải trang bị trước cho lực lượng vũ trang trong nước.
    "


    Đúng là lũ xóc lọ.




    ==================



    Nhân nói thêm về cái bọn buôn cám lợn chuyên thủ dâm các chó dại này http://www.nguoiduatin.vn

    nghe khủng ghê. Cường quốc vệ tinh Việt nam chán rồi ra phi đội khủng.

    Đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên, xóc lọ truyền đời.... mọc ra những đám chó dại đó. Nhìn tít phụ bên dưới hoàn toàn khác.
    "Việt Nam là quốc gia sở hữu phi đội trực thăng EC-225 thuộc hàng "khủng" nhất Đông Nam Á hiện nay. "


    Cái EC-225 ế chỏng ấy thì ma nào nó thèm mua. Chỉ chó dại mua, và vì thế chó dại có đội EC-225 khủng nhất thế giới.
    Nhưng nó xóc lọ là "Phi đội trực thăng 'khủng' nhất Đông Nam Á của Việt Nam"


    Cái này mình đã nói chiều rồi. Cả thế giới này dùng Mi-17. Mi-8/17 cùng các phiên bản vũ trang nhiw Mi-24/25... là những máy bay trực thăng thành công nhất thế giới. Số lượng bán ra của chúng gấp cả chục lần những kẻ thứ 2. Chúng ta đang dùng loại máy bay vừa rẻ vừa ngon này, không có lý do gì để mua con hàng ế kia cả, trừ lý do duy nhất.

    Đó là: huy động chó dại cắn ngắn sách. Đúng kiểu nhà nước Mỹ, vũ khió chỉ và chỉ để bắn thẳng vào ngân sách, chiến tranh chỉ và chỉ để xâm lược chính nước Mỹ.

    Chỉ có điều khác là. Pháp Mỹ thối nát như thế, họ đang giầu thì nghèo đi, để Trung Ấn vươn lên. Còn Việt nam nghèo gấp 3-4 lần Trung Ấn, thì thối nát như Mỹ sẽ đi đến đâu ?

    Câu trả lời muôn thủa: đi đến thiên đường mà đảng dẫn lối đưa đường. 40 năm qua, chúng ta tiến dần về đáy cùng nghèo khổ của thế giới. Còn 5 năm gần đây thì chúng ta lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ của thế giới. Chúng ta vừa lao vừa điên cuồng nhảy nhót với những chiến dịch thủ dâm của đảng và tiếng tru tréo mà đàn chó dại của đảng tạo ra.

    Mình nhớ như in cái cảnh một thằng nồi xe lăn, đứng trước các "hàng tuyển anh tài" của đảng, tức "những sinh viên ưu tú" năm 2011. xóc lọ trên TV: "chúng ta đang tiến nhanh, nhanh hơn xung quanh". Đó là lúc kinh tế của chúng ta đã sụp đổ được , và đến nay là đổ được 5 năm

    Chân dung những đoàn quân xóc lọ thủ dâm của đảng đó, thì có cần nhìn đâu xa đâu. CHúng làm thế nào, chúng làm thế để làm gì cho đảng, chúng làm thế thì chúng ta hưởng gì... đều không có gì khó hiểu.

    Nếu như trước 2013 còn có thể nói "đảng và nhà nước tồn tại, hay kinh tế tồn tại"
    Thì đến năm 2013 đảng đã chứng minh rằng "đảng và nhà nước tồn tại, hay tổ quốc tồn tại"

    Đảng và nhà nước đã không còn ghiới hạn nào trong việc thực thi việc tàn phá đất nước ta, sỉ nhục dân tộc ta. Kể cả đảng và nhà nước tổ chức những "hội thảo khoa học", rồi tuyên truyền trên báo chí rằng. 50 năm nữa xứ sở Rồng Tiên sẽ ngập sâu trong đáy nước, nước Việt nam 4 ngàn năm tuyệt diệt.

    Mình nhắc lại nhé: đảng và nhà nước đã tổ chức tuyên bố công phu và rộng rãi bằng các hội thảo khoa học và báo chí rằng:
    "50 năm nữa tổ quốc Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới."



    Thế thì, dăm ba cái Mi-17 tiếp viện Hoàng Trường là cái gì đâu ? 600 triệu USD giá năm 2011 bù cho Vinasat có là cái gì đâu ? Nếu đế quốc sai đảng và nhà nước vác bom nguyên tử nổ ở Ba Đình thì có cái gì đâu ? Điều đó chỉ chưa xảy ra vì đế quốc thực dân nó còn muốn chúng ta sống để chúng hút máu.



    ========

    Vào những năm đầu của thập niên thứ 2 thế kỷ 21, thì có nhiều chuyện thay đổi lớn. Hàng loạt các chương trình khoa học kỹ thuật ở các nước đế quốc chuyên sống bằng thuốc phiện rượu cồn phá sản. Nước Mỹ không còn cái tầu vũ trụ nào chở người. Những chương trình phá sản đó ***g lộn bán thanh lý và ngoi ngóc bằng ty tỉ con đường.

    Máy bay trực thăng cũng vậy. Sau 1991, thì những mặt mạnh của kỹ thuật Liên Xô được toàn cầu hóa, bành trướng toàn cầu. Đến thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 thì chính Mỹ phải mua 200 Mi-17, mang về lắp khí tài Mỹ để cộng sinh giữa trực thăng tốt và công nghiệp rửa tiền.

    Tuy nhiên, trực thăng vận tải quân sự chính của Mỹ cũng như nhiều nước khác không thể dựa vào công nghiệp Nga. Do đó, nhiều loại trực thăng bắt chước cấu hình khai thác của Mi-17 ra đời. Trong đó có EC-225. Máy bay này định bán với tư cách là "Mi-17 của quân đội châu Âu thống nhất", nên có tên "Eurocopter EC225 Super Puma".

    Nhưng, tham vọng to bằng trời, thì từ lúc bay thử năm 2000 đến nay "Eurocopter EC225 Super Puma" chỉ bán được 100 chiếc. Cần so sánh rằng, chỉ riêng bản Mi-17 đã bán sang 60 nước với một vạn hai ngàn sản phẩm, gấp một trăm hai mươi lần con số bán ế đó. Đó là chưa tính đến các đời tương tự trước sau là Mi-8 và Mi-175. Mi-8 là đời trước của Mi-17 và thực chất có thể coi là một loại máy bay được hiện đại hóa, cũng như Mi-175 là hiện đại hóa tiếp theo của Mi-17. Có một vạn bẩy ngàn Mi-8 đã được bán đến 80 nước.


    Con số 100 sản phẩm trong 10 năm qua là con số không bằng số các mẫu thử dành cho quân đội thử nghiệm chiến thuật, ở các loại máy bay có vạn sản phẩm. Nó chỉ hơn số lượng các mẫu thử dành cho việc thử nghiệm kỹ thuật, ví như vài chục chiếc MiG trước khi MiG-21 ra đời.

    Điểm khẳng định nữa có cái câu "Eurocopter EC225 Super Puma đã chết non", là châu Âu với nòng cốt là Đức đã lập ra một háng khác, sản xuất một loại trực thắng có cấu hình khai thác tương tự. NHIndustries (NHI) là công ty cung cấp trực thăng được định dạng năm 1992, bởi các cổ đông chính Eurocopter of France and Germany (công ty sản xuất EC-225), Agusta of Italy (now AgustaWestland) and Stork Fokker Aerospace of the Netherlands. Năm 2007 công ty
    NHIndustries đã bắt đầu sản xuất NH90. Từ năm 2006 đã có hơn chục nước châu Âu đặt hàng NH90, cộng cả các nước ngoài ÂU như Úc là 13 nước đặt hàng đợt đầu. Trong đó có những phiên bản chính là NFH=vận tải vũ trang và TTH = vận tải quân sự được chọn làm máy bay tiêu chuẩn của NATO.
    NH90 có khối lượng rỗng-max 6400 kg - 10600 kg
    Eurocopter EC225 Super Puma 5256 kg - 11200 kg
    Mi-17 7489 kg - 13000 kg

    Như thế, cả 3 máy bay đều nằm trong một dải khai thác. Trong đó, chính công ty sản xuất máy bay EC-225 là công ty Eurocopter đã khai tử EC-225. EC-225 đã được chính công ty sản xuất ra nó và châu Âu thay thế bằng NH90 từ năm 2006.

    Như vậy, EC-225 là máy bay đã chết. Cùng đợt này có AgustaWestland AW101, máy bay này cùng thời Mi-17 nhưng to hơn (10500 kg - 14600 kg). Tuy nhiên, AgustaWestland AW101 không phải là máy bay thất bại, nó chỉ là hết thời, khi mà nó bán đã nhiều, bán đã lâu, không lo lỗ.

    Tuy nhiên, số lượng tồn kho của AgustaWestland AW101 thì cần giải quyết, trong số các cách giải quyết có vụ tai tiếng máy bay chở VIP của Ấn Độ. "Ấn Độ có thể mua trực thăng Mi-17 của Nga thay vì loại trực thăng Agusta Westland do Ý sản xuất" (có thể này nay đã được khẳng định). Có thể hiểu thương vụ này như sau. Khi xuất hiện NH90 thì người ta sẽ thống nhất quân đội và do đó cố gắng thay thế các máy bay cũ cùng nhiệm vụ. AgustaWestland AW101 được hoán cải thành máy bay chở VIP để tiêu hóa nốt số hàng tồn và càng nhiều hàng mới bán được càng tốt. Tuy nhiên, thời Belusconi sớm kết thúc, ông này cũng đã nhồi cho quân Ý súng hệ M16 Mỹ, ông này cũng một lòng theo Mỹ đánh đấm chọc ngoáy, ông này cũng bị hạ bệ cùng với TT Pháp Sarcozi và TT Anh Tomy Blair, ông này cũng như các ông ngyên thủ trên, tồn tại bằng các xì căng đan ********, vận động bầu cử bằng thế hệ truyền hình số mới với ty tỷ kênh và các bà nội trợ sồn sồn ôm TV thủ dâm- bỏ con liệt não.

    "thắt lưng buộc bụng" bên ÂU đi kèm với việc thăng trừng các thế lực liếm đít Mỹ. Lãnh đạo Finmeccanica, ông Giuseppe Orsi đã bị bắt giữ vào tháng 2 tại Ý vì bị nghi là đã hối lộ các nhà chức trách Ấn Độ trong khi ký kết hợp đồng. Hiện giờ Không quân Ấn độ dự định sẽ không mở cuộc đấu thầu mới, có thể kéo dài từ 7 đến 8 năm, mà mua thêm loại trực thăng Mi-17V-5 theo bản hợp đồng hiện tại. Trong thời gian Tổng thống Vladimir Putin thăm Ấn Độ vào tháng 12/ 2012, bản hợp đồng cung cấp 71 Mi-17V-5 với trị giá 1,3 tỉ đô la đã được ký kết.





    Như vậy, EC-225 là máy bay đã chết. Nó cũng được hoán cải làm máy bay chở VIP như trên. Nhưng khác với AgustaWestland AW101, EC-225 chết từ trong trứng chứ không phải là già cả hết thời. Khoảng 100 máy bay EC-225 đã xuất xường. Người ta tìm mọi cách thanh lý chúng. Và tất nhiên, không có cái gì thanh lý dễ hơn máy bay chở VIP, vì hàng VIP là vô giá.

    3 con EC-225 này bằng 15 con Mi-17 đi tiếp viện Hoàng Trường. EC-225 không đủ sức bay đến đảo Trường Sa, nới Mi-17 vẫn thực hiệnc ác chuyến bay như cấp cứu. Khi được trang bị lại thì phiên bản trang bị bay xa của Mi-17 bao quát toàn bộ quần đảo Trường Sa.

    Thêm nữa, các chuyến bay ra đảo Trường Sa vẫn phải để thùng dầu phụ ngay trên khoang khách, rất nguy hiểm. Các Mi-17 thậm chí không có vài chục ngàn USD sang hãng mua thùng dầu phụ lắp rời bên ngoài.

    Đó , Việt nam là nước có binh đoàn chó dại khủng nhất thế giới, Việt nam có phi đội ăn mày khủng nhất thế giói... đơn giản là vì các nước khác không muốn làm chó dại và ăn mày.

    Đó là hình ảnh 3 con EC-225 chở đĩ đi tắm biển, phục vụ cực khoái của TTg BCS.
  2. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
    Em mới đọc được 1 câu truyện hài.
    Trung tâm an ninh quốc gia Mỹ được tô vẽ hoành tráng trên phim ảnh. Thế mà bị mà bị 2 ông già 60 tuổi với 1 bà già hơn 80 đột nhập như chỗ không người. Mãi họ mới bị phát hiện ra sau 2h đồng hồ, khi đã hát toáng lên =)).

    Từ vụ việc trên, e đoán là Mỹ đã hết Uran. Thế nên các cơ sở làm giàu năm đắp chiếu, bỏ hoang cả. Đến bảo vệ cũng ko có. Đám người trên kia hát to quá nên bị người đi đường chú ý, báo cho cảnh sát đến bắt :)). Hay là Mỹ hết tiền cho ngành hạt nhân, chỉ còn tiền dành cho quảng cáo, chém gió trên tivi, net,...

    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_05_09/112851852/
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Sự thật là như thế. EC-225 là loại máy bay đã chết từ trong trứng. Hãng sản xuất ra nó đã khai tử nó để chế tạo một máy bay thay thế là NH90, loại máy bay mới này đã chính thức được các nước châu Âu công nhận 7 năm nay - sau khi 13 nước đặt hàng năm 2006, năm 2007 máy bay chính thức xuất xưởng chiếc đầu tiên sản xuất hàng loạt, và đang sẵn sàng để trở thành trực thăng vận tải tiêu chuẩn NATO. NH90 đã phát triển với các biến thể khác nhau, vận tải quân sự (như Mi-8/17), vận tải vũ trang nhẹ (như Mi-17/175 vũ trang), hai biến thể đó đã được NATO công nhận, và những biến thể như Mi-24 (máy bay chiến đấu của tiểu đội bộ binh) cũng sẽ sắn sàng được chấp nhận khi NATO tiến học thuyết quân sự theo hướng Nga đã đi. (Mi-8/17/175/24... là những biến thể khác nhau của một loại máy bay).

    13 năm kể từ khi được sản xuất từ năm 2000, EC-225 chỉ có 100 chiếc-như là một chuỗi các lô mẫu thử , thậm chí nó chưa đủ số lượng để thử nghiệm chiến thuật, chỉ nhỉnh hơn số lượng của các lô thử nghiệm kỹ thuật. EC-225 cũng chưa hề phát triển đến các biến thể thực tế ngoài việc là cái máy bay vận tải trần truồng như con bò. Trong khi đó, chỉ tính riêng các phiên bản vận tải thì Mi-8/17 đã có hai vạn chín trăm ngàn chiếc được bán, gấp 300 lần.

    Chính vì Mi-17 có số lượng bán như thế nên nó rẻ do sản xuất hàng loạt, sản xuất trên máy chuyên dụng và máy tự động. Cũng chính vì thế nên nó được thử nghiệm theo dõi kỹ càng. Điều đó cũng chứng minh sức cạnh tranh của nó. Chính Mỹ và các nước NATO châu Âu cũng phải mua Mi-17. Ví như Mỹ mua 200 Mi-17, rồi vũ trang thành bản vận tải-vũ trang, vũ trang bằng khí tài Mỹ để cộng sinh giữa một trực thăng tốt mà Mỹ không bao giờ có với công nghiệp rửa tiền của Mỹ (phiên bản Mi-17 vũ trang Nga-Mỹ này có giá Nga bán 5 triệu, Mỹ vũ trang lên 15 triệu). Đó là chưa nói Mỹ tìm mọi cách mua vét số Mi-17 ở các nươc Đông Âu liếm đít Mỹ như Rumania, Gruzia... với giá trả cho chó điên và giun sán giòi bọ 1-3 triệu.

    Mỹ và NATO châu Âu đó không thể dựa lưng chủ lực quân sự vào một máy bay Nga sản xuất, nên họ đã phát triển các phiên bản máy bay có cấu hình khai thác như Mi-17, có thể có một số nhược điểm, nhưng ưu điểm chủ lực là họ tự chủ toàn bộ kỹ thuật-sản xuất. Các máy bay nhái đó bên Âu là EC-225 và NH90, trong đó EC-225 đã chết từ trong trứng.

    Còn chúng ta đang mua Mi-17, đang dùng Mi-8/17.... thì tại sao chúng ta lại đi mua máy bay nhái nó ? và tại sao bản nhái khác không mua, mà mua EC-225 đã chết từ trong trứng. Tại sao lại mua EC-225 làm máy bay chở VIP ? Đó, họ đang tìm mọi cách thanh lý 100 cái xác chết đó, và máy bay chở VIP dễ rửa tiền nhất, vì nó không có tính so sánh giá trị kinh tế-sức mạnh quân sự. Muốn xemc ái gì là ****** rửa tiền cũng dễ, vào wiki, thấy trang của nó sặc sỡ rực rỡ, thì đúng đó là ****** đang rao bán hàng ế.

    Để mua được cỗ máy rửa tiền làm từ trứng thối EC-225 ? thì đảng và nhà nước đã có đàn đàn lũ lũ các binh đoàn chó dại. Chuyên nghiệp của chúng đã nói nhiều: đồng loạt sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, xóc lọ toàn xã hội, bơm đầy ngập dịch thủ dâm bịt mồm toàn bộ xã hội. Báo chí nói trên, đình có Dương Trung Quốc, "nhân sỹ trí thức" có Nguyễn Xuân Diện... quần chúng thì được hệ thống buôn lậu chính trị là các chi bộ nhồi sọ từ từng ngõ vắng thôn xa.

    Cái EC-225 đó khác gì hai cái Vinasat, chúng là loại vệ tinh cổ nhất trong các vệ tinh địa tĩnh còn chạy trên trời, đến nay đã là cái máy tính-cái tv-cái điện thoại 18 năm tuổi. Chúng tồn kho vì chúng là dở dang, trong đó có một cái định bán cho Trung Quốc nhưng ế, một cái là các thành phần dự phòng của các dự án khác. Hai cái đống rác ấy được mua về để làm những "vệ tinh hiện đại nhất thế giới" của "cường quốc vệ tinh Việt Nam", với giá đắt gấp 3-5 lần các vệ tinh cùng chức năng xung quanh. Thậm chí, để các Vinasat chạy, đảng và nhà nước Việt nam đã dùng ảnh hưởng chính trị đẩy lùi thời gian phóng vệ tinh Laosat-1 từ quý 1-2013 xuống 2015, vì Laosat-1 bằng 2/3 tiền mỗi Vinasat và có năng lực mặt kém nhất bằng cả hai Vinasat cộng lại. Đảng và nhà nước Việt nam còn không tha việc xua chó dại chửi thủy điện Lào, kết luận là Lào tụt quần ỉa vào miệng Việt nam để làm thủy điện, chó hơn cả chó, vừa chửi, đảng và nhà nước Việt nam vừa sang Lào đấu thầu các công trình thủy điện.

    Điều chó má nhất về tinh thần của các EC-225. Chúng xưng là máy bay mua về cho biển đảo. Thực tế, EC-225 không đủ sức bay ra đảo Trường Sa. Trong khi đó, các chuyến bay ra Trường Sa của Mi-17 vẫn phải dùng thùng dầu phụ đặt bên trong khoang khách, chỉ cần một ông khách lên cơn điên đạp đứt ống dầu là máy bay rơi xuống biển. Mi-17 không có vài chục ngàn USD sang hãng mua vài chục bộ thùng dầu đeo ngoài tháo lắp nhanh. Trong khi đó 3 con EC-225 chở đĩ và TTg BCS đi cực khoái ngoài biển bằng giá 15 con Mi-17 mới xịn. Người Nga vẫn bán Mi-17, nhưng họ chuyển trung tâm bảo dưỡng máy bay dự định đặt ở Việt nam sang Malaysia và Indonexia. Trơng tương lai, phiên bản update tính bay xa của Mi-17 đủ sức bao quát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.




    ==========
    Xem TV, thấy hôm nay nhà nước đấu thầu vàng lần nữa, bán ra 1 tấn, bán hết. Lại thấy tin bắt buôn lậu bvàng từ Tầu sang, 10kg.

    Thế là hơn 4 trăm ngàn lạng vàng đã được ngân hàng nhà nước bán, mỗi lạng anh Bình nhét túi 6 triệu, là ít nhất 2400 tỷ. Kiếm ăn dễ như thế, thì các anh ấy có từ một chiêu thức nào, kể cả làm nước Việt Nam bốn ngàn năm biến mất trên bản đồ thế giới.

    Cú này các anh đã chuẩn bị từ lâu đời. Để làm việc này, các anh đã công phu định nghĩa lại giá trị bản mệnh vàng bằng SJC. Ở Việt nam, Vàng không có Bản Mệnh Vàng, mà chỉ có SJC của nhà nước và đảng là có giá trị. Đợt giảm phát-lạm phát xen kẽ gần đây đã được báo hiệu từ lâu sau mùa giá dầu-vàng lên đỉnh và bắt đầu hạ xuống trong tháng 4 hàng năm. Người ta lạm phát khắp thế giới để giữ cạnh tranh xuất khẩu khi Mỹ in tiền bù vào kinh tế thua lỗ. Với Mỹ, lạm phát giờ đây lợi đơn lợi kép, vừa béo giun sán giòi bọ, vừa có vốn ktạo ra sự kích thích ảo cho kinh tế thoi thóp-mà thực chất là móc túi toàn dân, vừa có tiền mua vàng đang hạ từ các nước châu Âu. Các nước châu Âu Ý-Pháp bán vàng do chính chính sách chó dại của Mỹ chống đối "thắt lưng buộc bụng". Chính vì thế cả thế giới lạm phát theo.

    Anh Bình công phu chuẩn bị hàng năm trời cho cú này.





    Mình nhắc lại từ post này đôi điều.

    Chó đẻ chứ không phải chính phủ. Riêng số vàng đấu thầu đã đem lại cho ********* dại này con số ngàn tỷ. Nhưng phần đấu thầu chỉ là một phần cực nhỏ, đó là biện pháp cùng bất đắc dĩ mà lũ chó phải làm khi lượng vàng nhập về ồ ạt quá nhiều, mà dạ dày đường dây tiêu thụ phình lên quá nhanh không kịp tiêu.

    Con số vàng đấu thầu là nhằm vào các ngân hàng, các ngân hàng này như một cái túi tạm thời chứa vàng anh Bình anh ấy buôn lãi 6 triệu / lạng. Sau này các ngân hàng này sẽ dần dần được máy in tiền cũng của anh Bình cho bú - móc túi toàn dân - để bù cho số tiền mua vàng này.

    Con số lớn nhất là vàng được nhập về phân phối cho các cửa hàng vàng SJC. Tối thiểu, chúng hút máu thị trường trong đợt này là hàng vạn tỷ. Bóp cổ thị trường vàng là bóp cổ đến cốt lõi kinh tế.


    Chênh lệch giữa vàng Việt nam và vàng Trung Quốc hiện nay là 6 triệu. Giá vàng Trung Quốc bám sát giá vàng thế giới. Trong các nước đang tiến nhanh, chỉ có Ấn Độ đánh thuế vàng theo mùa vì mùa cưới của họ tiêu thụ rất nhiều vàng, không phải để dự trữ mà chế biến thành trang sức, việc đánh thuế này sẽ hạn chế số vàng tiêu phí vào trang sức, cũng như giảm bớt gánh nặng lên bố mẹ đẻ cô dâu theo hủ tục Ấn. Còn các nước khác đều thả nổi thị trường vàng-vì đó là xây dựng cốt lõi sức cạnh tranh kinh tế- khi dân họ làm ăn lãi và cần tiêu số tiền lãi.

    Còn ở Việt Nam, thì đảng và nhà nước tìm mọi cách bóp nghẹt kinh tế, không riêng số tiền khổng lồ bị đảng và nhà nước hút máu qua giá đất, buôn vàng buôn dầu... và các loại thuế, cũng ngoài số tiền thực dân hút máu như 600 triệu Vinasat trong thị trường thông tin... Mà một số tiền khổng lồ sẽ được trả cho công nghiệp sản xuất chó dại quy mô lớn "du học Mỹ-giáo dục tiêu chuẩn Mỹ", rồi kể cả các "đại gia" được Mỹ nuôi khi cần bùng chạc thị trường này cũng sẽ chạy sang mua nhà bên Mỹ, khi sản xuất ở Việt nam bị bóp nghẹt từ mọi hướng. (ở đây ví dụ Diệu Hiền, bà ta thuộc về những tay chân kiểu Mỹ xây dựng nên công nghiệp cá tra-ba sa bị bóp đầu bóp đuôi với giá bán ra rẻ hơn cá mè ranh, ban đầu bà ta thuê chó dại thổi kèn nhà bên Mỹ là nhà thuê, sau đó lộ tẩy mới phải bán, bà ta đã tìm cách trốn sang Mỹ rồi nói là đi chữa bệnh. Bằng các hình thức cho vay vốn, tạo nguồn mua, cho vay thức ăn.... rồi bóp chết các địch thủ... những đại gia này đã chiếm đoạt rồi hút máu đầu hút máu đuôi.... đến nghẹt công nghiệp nuôi cá của chúng ta. TH True Milk đang lặp lại với việc lừa nông dân chặt cam Vinh trồng cỏ để nhòm ngó các nông trường cam bằng các chiêu thức tương tự)




    Mình cũng nhắc lại post này rằng "thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010." Từng ********* dại của đảng đang luồn lách từng ngõ tối xóm vắng để buôn lậu chính trị rằng, Trung Quốc nghèo đói lắm, Mỹ đánh Trung Quốc chết, hay Cuba và Bắc Triều Tiên không theo ta liếm đít Mỹ nên chết đói. Trong thời gian " anh hủng đổi mới", đảng và nhà nước đã làm chúng ta tụt vị thế còn một nửa như vậy. Chúng ta theo đảng xóc lọ điên cuồng với cái tụt hơi một nửa đó.


    Mình nói thật. 20 năm "anh hùng thời kỳ đổi mới" đó, đảng và nhà nước làm gì ?

    1986: đảng và nhà nước tịch thu trắng bất cứ ai giầu lên, mà cái ông vua lốp bị tịch thu ấy có đáng bao nhiêu của cải khi ông ta chưa đủ tiền mua một cái ô tô tải. Những lúc đó cứ làm ăn là bị đập chết.

    Thập niên 199x. Tư nhân bị cấm tiếp xúc với ngân hàng và sở hữu đất đai. Điều đó dẫn đến nạn ngân hàng chui không được pháp luật bảo hộ, và đại dịch vỡ hụi. Kể cả nhà may mặc "nước hoa Thanh Hương" cũng chết sặc trong tù cùng với hàng ngàn hàng vạn con người phải lìa bỏ vợ chồng gia đình lẩn trốn. Đương nhiên các công ty nước ngoài "liên doanh" độc quyền quyền sử dụng ngân hàng và đất đai. Sau đó phần lớn vốn góp nhà nước trong các liên doanh đó bị mất trắng do "phá sản".

    Thập niên 199x chúng ta bị cấm dùng Internet. Đương nhiên các công ty nước ngoài độc quyền dùng đường truyền số. Đến nay thì hỏi ai làm ăn mà không có nét. Nhưng sự thật là đến năm 1998 chúng ta mới cho dân tường dùng nét bằng đường truyền 8 kb, đến năm 2003 mới có ADSL mà mấy chục máy tính chung nhau 128 kb.

    Thập niên 200x tư nhân được tiếp xúc với ngân hàng và đất. Thì đến 2012 cả nước phá sản vì các tỷ phú đất của đảng. Chúng ta không có ngân hàng, cái gọi là các ngân hàng của chúng ta là các đại lý của máy in tiền, sinh ra để hút máu chúng ta đến chết.

    Vậy, 20 năm "anh hùng đổi mới" đó, chúng ta đã làm gì để được cái thành tích: "thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010".

    Đảng và nhà nước chỉ tồn tại để bán chúng ta cho ngoại bang. Khi cùng đường từ 2008, thì đảng và nhà nước bán chúng ta cho chính cái lũ thực dân đã bắn chết cha anh chúng ta, để đảng và nhà nước được chính cái đế quốc đó bảo hộ.





    Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia... có GDP bình quân trên đầu người theo cách tính thông dụng gấp 3-4 lần Việt Nam. Hiện nay Trung Quốc đang tiến với tốc độ 8%, và kéo Việt nam đi với tốc độ đáng nhẽ ra cao hơn thế-do Việt nam có sức lao động và đất rẻ. Nhưng hiện nay Việt Nam bị đảng và nhà nước hút máu tốc độ tiến đó, chỉ còn 5%. Hiện nay, đã 5 năm liền Việt Nam tiến chậm hơn châu Á trừ Nhật Bản.

    Chúng ta nghèo hơn, và tiến chậm hơn. Cả thế giới này càng ngày càng bỏ xa chúng ta. vậy thì chúng ta sẽ đi đâu ? đương nhiên, chúng ta đi đến cái đáy cùng nghèo khổ của thế giới.

    Nước Mỹ đang giầu, họ thối nát thì họ khủng hoảng tụt lại để Trung-Ấn giầu lên. Chúng ta nghèo rớt, chúng ta cũng thối nát như Mỹ, thì chúng ta đi đến đâu ?

    Ở đây mình đã nói đến. Chúng ta phát triển chỉ do Trung Quốc và các nước khác kéo đi. Thế đảng và nhà nước chúng ta lãnh đạo chúng ta để làm gì ? để làm chó dại.

    =================


    Tất cả chúng ta đều biết. Nguyên nhân cuộc khủng hoảng của chúng ta chủ yếu là giá đất, giá đất đó thể hiện trong hai gọng kìm bóp chết chúng ta. Chúng ta không có ngân hàng, mà các ngân hàng của chúng ta thực chất là đại lý của máy in tiền, nuôi giun sán giòi bọ-giun sán giòi bọ ở đây là đảng và nhà nước.

    Không ở đâu và bao giờ có thứ "công nghiệp sản xuất đất hàng hóa". Đất các liệt sỹ và cha ông để lại cho chúng ta không bán được, vì đó là thổ canh. Đảng và nhà nước mua thổ canh đó với giá 19 ngàn đồng Việt Nam mỗi mét vuông năm 2012 ở Phú Thọ, 95 ngàn đồng Việt nam năm 2012 ở Thái Bình, 400 ngàn đồng Việt nam năm 2012 ở cách Bờ Hồ 15 km đường chim bay.... rồi bán ra chục triệu đồng ở huyện lỵ heo hút Thái Bình, và trăm triệu đến hai tỷ đồng ở Hà Nội. Đất đó đảng và nhà nước xây chung cư với giá tiền xây kịch kim là 7 triệu đồng mỗi mét vuông căn hộ, bán ra 50 triệu đồng ở Hà Nội, kể cả loại mạt hạng cũng 20 triệu.

    Cái "công nghiệp sản xuất đất hàng hóa" là "đất đai sở hữu toàn dân", được gọi chính xác là "cướp đất của toàn dân". Công nghiệp đó thổi giá đất của đất nước nghèo nhất thế giới lên cao nhất thế giới. Mình nhắc lại. Khi giá đất lên thì chủ đất đóng góp gì cho kinh tế ? Hay là họ bán đất đi ăn chơi là hút máu kinh tế 100% số lãi khổng lồ của họ. Rồi giun sán giòi bọ Mỹ-Hàn, cả đám chó già bị đá ra sa mạc.... cũng hùa vào thổi giá đất lên bằng "đầu tư"-vừa kiếm lãi vừa lấy kênh rửa tiền nuôi tay sai của chúng trên bộ chính trị... chúng mua đất giá rẻ rồi bán đi mang lãi về Mỹ-Hàn... thì xã hội được cái gì ? Hay là tiền khối sản xuất còng lưng cày cuốc bị hút máu qua máy in tiền mua đất, rồi chuyển sang Mỹ-Hàn.... Bong bóng giá đất ấy đem lại cho xã hội cái gì, ngoài một đoàn một lũ giun sán giòi bọ , liệt từ cơ bắp đến đầu não, chỉ biết ngồi xóc lọ thủ dâm, một xã hội lười nhác ngu xuẩn tràn ngập dịch thủ dâm, một thủ đô thủ dâm, lớp lớp các thế hệ liệt não thủ dâm.... Đoàn giun sán giòi bọ đó có yên thân hưởng sung sướng trên giá đất không ? hay chúng sinh sôi đàn lũ ăn thịt chúng ta đến chết, đẩy chúng ta vào thế của cái xác rửa lúc nhục giun sán giòi bọ quyết tử tranh ăn đến chết ?


    Các đại gia đi siêu xe của đảng đang hút thuốc lào thì lấy đâu ra tiền xây chung cư, rồi tiền mưa cho giun sán giòi bọ của đảng để cướp đất ? à, đã có máy in tiền, ngân hàng bú máy in tiền của anh Bình rồi cho vay. Chỉ cần một vài thửa ruộng Hà Nội là có ngàn tỷ, bê được điếu cày điếu bát lên xe rr..., làm đại gia dễ không.... Đó là "công nghiệp chế tạo đại gia" của đảng. Máy in tiền móc túi toàn dân lấy tiền mua đất, giá đất lại hút máu khối sản xuất. Đế quốc thực dân theo giá đất vào hút máu toàn quốc....

    Hai gọng kìm đó được đảng và nhà nước bảo hộ bằng "xã hội chủ nghĩa", "cộng sản", "kinh tế nhà nước", "chủ đạo", "lãnh đạo", "chính sách". "sở hữu đất đai toàn dân"..... Toàn bộ xã hội vừa được đảng hút máu, vừa được đảng xóc lọ, vừa gào rống "chủ nghĩa xã hội".

    Nếu như đảng và nhà nước còn hút máu chúng ta đến mức chúng ta cực khổ , nhưng chưa chết, thì chúng ta còn nai lưng ra sản xuất máu cho đảng mút. Nhưng năm 2012 thì chúng ta phá sản toàn diện. Máy in tiền móc túi toàn dân, suy sụp kinh tế kéo dài. Năm 2012 lãi từ "công nghiệp sản xuất đất hàng hóa"=cướp đất lên cao, không một ngành sản xuất nào theo nổi, toàn bộ khối sản xuất sụp đổ phá sản dây chuyền.

    ======


    ODA = viện trợ của WB-IMF-Nhật Bản ? Mình hỏi lại các bạn. To như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia.... thì ai mà ODA cho họ được. Bị bao vây như Cuba thì ai ODA. Thế tại sao họ giầu có gấp nhiều lần chúng ta mà vẫn tiến như diều với tốc độ cao vọt so với chúng ta ?

    Có phải vì họ không có ODA không ? sự thật là: đúng. ODA giao quyền ăn tiêu cho giun sán giòi bọ, giúp chúng bùng phát, tiếm quyền, sinh sôi nảy nở, giúp chúng hút máu chúng ta và chúng bán chúng ta cho thực dân, để chúng được đế quốc bảo hộ.

    ODA cướp chính quyền của chúng ta, biến chính phủ-bộ chính trị thành một đàn giun sán giòi bọ tay chân của giặc. Mục tiêu để thực dân thỏa sức hút máu chúng ta. Bài học được các tiền bối miêu tả đó nay đã sáng mắt ra chưa ?

    ==============



    Năm nay, đảng và nhà nước ra sức nhồi sọ , bằng cả các hệ thống báo chí truyền hình internet và các kênh buôn lậu chính trị qua hệ thống các chi bộ. Rằng là, chúng ta đã hồi. Sự thật là ảo thuật. Ngành sản xuất thép đã dừng hoạt động, hiện nay đang tiêu thụ thép tồn kho , nên thép tồn kho vơi đi, đảng xóc lọ là "giảm tồn kho" vơi. Sự thật là, tính từ đầu năm 2013 đến nay lượng bất động sản tồn kho tăng. Sự thật con số bất động sản tồn kho còn lớn hơn nhiều công bố, vì một phần lớn số căn hộ-căn nhà-lô đất... có tên "đã bán được", là dân buôn nhà mua và họ đang ế. Đâu xa, nếu như gần thì có khu Văn Quán-Mỹ Đình-Mễ Trì Hà Nội, ngay cách Kangnam 200 mét, lớp lớp nhà chưa trát xong bỏ hoang đã 5 năm nay. Chỉ béo bổ gái điếm thuê làm quán karaoke giá rẻ, bên này thì hát được trát lại bóng bẩy màu mè, bên kia phịch nhau thì tạm bợ, nữa là chích hút thì rác rưởi bẩn thỉu tối tăm... Tạo công ăn việc làm cho đám thất nghiệp dôi ra từ khủng hoảng.

    Mình nhắc lại là, chúng ta chỉ tiến lên bằng sức Trung Quốc và các nước như BRICS kéo. Ví dụ, năm nay các đơn hàng dệt may ồ ạt nhiều lên vì bên Trung Quóc mấy năm liền kích thích tiêu thụ nội địa làm giá thực của nhân công tăng. Tuy nhiên, doanh số tăng nhưng lãi không tăng thậm chí giảm đi, vì thực chất là giá sức lao động thật của chúng ta đang giảm. Những mặt còn tiến lên được của chúng ta cũng có tính chất tương tự.



    =============




    Chúng ta đang ở trong thời kỳ như là Ucraina trước đây. Đất nước bị thống trị bởi đàn chó dại. Đàn chó dại đó được đảng ta lập ra theo chính sách "thiên hạ đại loạn ta đại trị". Đàn chó dại dó có càn phải tìm xa đâu ? Dương Trung Quốc đang hô hào biểu tình trên Đình Quốc Hội. Nguyễn Xuân Diện được Tòa Khâm của Chúng Chủng Quốc triệu đến ban Bắc Đẩu Bội Tinh về thành tích thực hành biểu tình. Đảng và nhà nước ta được đế quốc bảo hộ, để thực dân độc quyền dùng đảng và nhà nước ta hút máu xã hội đến chết.

    Ucraina trước đây còn khá giả để nghèo đi chút. Còn chúng ta đã nghèo nhất thế giới rồi, thì chúng ta lấy gì để đảng bán nước buôn dân. Đảng bán nước buôn dân thế thì chúng ta sẽ đi đến đâu ?



    Đảng của chúng ta và nhà nước của chúng ta như thế từ bao giờ ? Nói dài ra là thừa kế 4 ngàn năm hủ nho và chế độ đàn bà hoạn quan cổ truyền, biến vua quan thành những cái xác già khô liệt não lèn chặt giun sán giòi bọ để ăn cắp chính quyền. Nói ngắn hơn thì từ 1950, Trung Quốc viện trợ ồ ạt để dùng ODA cho giun sán giòi bọ bú mớn phát triển ồ ạt, rồi Trung Quốc hướng dẫn giun sán giòi bọ dùng cải cách ruộng dất-đấu tố, là một phương pháp thi tuyển chó dại, chỉ những con chó dại nguyên chất nhất qua được bài thi tuyển này. Chúng tổ chức thành đội ngũ chặt chẽ, phát triển, để ăn cắp chính quyền.

    Từ đó, đảng ta luôn luôn rình hút máu chúng ta đến chết để chiếm đoạt máu của chúng ta, thành tựu của chúng ta. Kể từ ngay trong lễ liên hoan mừng chiến thắng ĐBP, đã có con chó dại nhảy lên sân khấu chỉ mặt chửi Đại Tướng. Năm 1968, khi chúng ta đã có phần lớn lãnh thổ và dân Miền Nam, đảng xua quân nướng Mậu Thân 3 lần liền để đoạt thành tích giải phóng miền Nam. Năm 1972, chúng ta công phá hàng rào McNamara lấy đường cho xe tăng đi, thì đảng tưởng chúng ta sắp giải phóng miền Nam, đảng lại xua quân lên bếp nướng. Năm 1975, khi chúng ta hành quân từ Quảng Trị theo ven biển, thì đảng lại xua quân nướng ở Xuân Lộc sát Sài Gòn-định cắm cờ.

    Rồi sau 1975 là đói khát nhục nhã "bao cấp". Khi đảng và nhà nước đã sẵn sàng bị lật đổ năm 1986 thì mới chịu "đổi mới". Nhưng như trên, đến 2008 đảng ta lại xông ra hút máu chúng ta đến chết. Sau đây, đảng lại co vòi vào bí mật, lại rình, khi chúng ta đã hơi hồi, đảng lại xông ra hút máu chúng ta đến chết.



    ==================
    Rất nhiều người đã tự hỏi ? chúng ta đi đến đâu.

    Nếu như là một ông già bà cả-nạn nhân của hệ thống buôn lậu chính trị qua các chi bộ đảng, thì thưa rằng: đảng và nhà nước đầu năm 2013 đã nói rằng, 50 năm nữa nước Rồng Tiên bốn ngàn năm sẽ biến mất trên bản đồ thế giới. Đảng và nhà nước không nói chơi. Đảng và nhà nước không nói nhỡ mồm, không nói thoảng qua điều đó. Mà, đảng và nhà nước tổ chức công phu các cuộc hội thảo khoa học, rồi công bố điều đó trên báo chí.

    Nếu như là một người bình thường. Thì ai cũng nhìn thấy món nợ hơn 2 triệu tỷ vnđ năm 2012. Tương ứng là mỗi gia đình Việt Nam, đập chết bỏ xác ông bà già chỉ để lại vợ chồng nuôi 2 con, thì bình quân nợ 100 triệu đồng Việt Nam năm 2012. Số nợ này tiến lên phi mã vì các công nghiệp hút máu của đảng, trong khi sản xuất bị bóp chết. 4-5 năm nữa, IMF dự kiến năm 2017, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu phát triển bằng cách cầm cố Hà Nội và Sài Gòn cho Tầu Khựa, lấy tiền trả nợ 10 năm đảng thân yêu của chúng ta liếm đít Mỹ.

    Cái gương liến đít Tầu Khựa trả nợ những năm theo Mỹ, đất nước lọan lạc , chiến tranh bom nổ liên miên, quốc phòng toàn vũ khí lởm, kinh tế toàn giun sán giòi bọ...cái gương cõng những chuyến tầu ma kiểu Mỹ về ăn thịt gà nhà.... có xa đâu. Pakistan đó, đất nước có mô hình mức sống và dân số khá giống Việt Nam.

    Mỗi gia đình của chúng ta đang tìm mọi cách chạy ra nước ngoài, từ xuất khẩu lao động cho đến du học để tìm cách ở lại. Các làng xã ở Phú Thọ đã xác xơ, nhà nhà người người bỏ lại ông bà già và trẻ nhỏ, ra đi tha hương cầu thực, kể cả có vùng chỉ biết đi làm đĩ cũng đi. Thế thì, việc người Việt nam bỏ cái xứ này đi có gì lạ ? vé máy bay mỗi ngày mỗi rẻ. 10 năm trước có ai nghĩ là hàng triệu con cháu Rồng Tiên đã di cư sang Âu-Úc-Mỹ. 20 năm nữa có ai lường được con số đó là hàng chục triệu, khi mà những người đi trước bám rễ mở đường để tăng tốc độ di cư theo cấp số nhân ?

    Cái gương đất nước liếm đít Mỹ đến xác xơ di cư cũng không xa. Bao nhiêu người Việt nam đã đi học ở Gruzia và Rumania đó. Hai đất nước này có 1/3 dân số đã di cư sang Nga và EU bằng hệ thống chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt của các cảnh sát tham nhũng. 2/3 dân số cũ là bã chọn lọc vứt bỏ lại cho Mỹ với đảng và nhà nước. Nghèo như Việt Nam trước đây được hai nước này viện trợ, mà nay hai nước này có GDP thực trên đầu người chỉ bằng một phần tư Việt Nam. Đó là công theo Mỹ nhiệt tình, theo Mỹ sớm, theo Mỹ lâu dài.

    Đảng biến hàng lớp lớp trẻ em thanh niên của chúng ta thành chó dại. Bệnh liệt não đến phát dại như chó là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, vậy thì 10 đời nữa con người Việt nam sẽ làm gì ngoài những việc thủ dâm bằng cám như lợn-phát dại theo hiệu lệnh như chó.

    =============

    ???
    Mình nhắc lại định nghĩa về chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã quen với chủ nghĩa cộng sản kiến mối, tập trung toàn bộ tài sản xã hội để kiến chúa hút máu, với phiên bản hiện đại hóa là chủ nghĩa chó dại, mà đảng và nhà nước làm giả "chủ nghĩa xã hội Marx". Còn cái chủ nghĩa xã hội thật là chủ nghĩa đang được xây dựng ở Nga-Đức, là cái đảng của TTg Merken, đang lãnh đạo châu Âu "khủng hoảng tiền tệ". Trong đó "khủng hoảng tiền tệ" là một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Marx, kéo đổ những nhà nước thối nát như chúng ta, để quỹ công hướng đến phát triển xã hội-thay thế quỹ công dùng hể bóc lột xã hội cổ truyền.

    Với một định nghĩa như thế ? thì các nhà tư bản của chúng ta thấy thế nào ?

    Mình tự hào có gia đình mang gen tốt, đời mình chưa di cư được, nhưng từ đời papa mình đã có điều kiện di cư, con mình cũng thế.... thì có khó gì một vài chục năm là dòng máu mình chỉ còn coi Xứ Rồng Tiên là quê cũ ?. Nối sau mình những công nhân đi xuất khẩu lao động cũng dần dần mọc rễ mở đường ra đi..., người khôn đi trước, người dại vất hơn chậm hơn... Trước đây cả nước ta mới có một vài đại gia mua được vé tàu thủy sang Tây Phú Lãng Sa đất mẹ. Rồi đến lúc huyện nào cũng có người được đi Liên Xô Trung Quốc. Rồi hàng vạn công nhân xuất khẩu lao động... rồi đến nay hàng triệu người đã di cư, với giá vé máy bay cũng chỉ bằng 5-7 tháng lương công nhân nghèo...

    Người dốt người khôn đều đi, vác cái thân đi. Thậm chí có người vác súng đi cấy giống để con cháu đỡ phải ở lại Việt Nam. Nhưng liệu các ông/bà tư bản có mang được nhà xưởng kỹ thuật theo các đại gia thủy sản bùng nợ được không ?

    Đó là tương lai của chúng ta. Các ông/bà tư bản đó phải hiểu rằng: họ không phải là nô tì của đảng, mà họ là lãnh đạo của xã hội, lãnh đạo từ đám công nhân của họ, họ phải làm ra chủ nghĩa xã hội. Cũng cần nhắc rằng, phần lớn trong số các ông "tư bản" của chúng ta hiện nay không phải là tư bản, mà là giun sán giòi bọ của đảng, sống bằng bú mút máy in tiền qua khối kinh tế nhà nước và công nghiệp cướp đất...
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    Thì đúng thế. Y-12 chính là mật danh của Oak Ridge, một trong những thành phố hạt nhân đầu tiên của Mỹ. Trước đây nơi này đặt một số trong những lò dầu tiên, sau đó các lò làm bom công nghiệp chuyển về Hanford Site ở Washington (than chì), và Savannah River Site ở South Carolina (nước nặng). Oak Ridge cũng là nơi đặt nhà máy làm giầu quy mô lớn đầu tiên bằng các máy li tâm.

    Nước Mỹ hết sạch uran từ những năm cuối cùng 198x, 1989-199x. Tốc độ khai thác 197x của họ là 2 vạn tấn U3O8 một năm, trong khi cho đến cuối 198x Liên Xô khai thác có 3-4 trăm tấn. Cuối 198x Liên Xô mới đào cỡ ngàn tấn mỗi năm ở Kazakhstan, để bán cho Pháp cũng đã cạn sạch bách các mỏ thuộc địa. Liên Xô và Canada có những mỏ giầu đến hàng chục phần trăm U2O8, đến mức nước chảy qua mỏ tạo thành lò phản ứng tự nhiên, bã của những lò tự nhiên đó đọng lại phát sáng xanh. Trước đây, khi chưa có máy tự động, Liên Xô thỏa thuận với các tủ tù, họ được kéo dài sự sống nhưng chết đau hơn là ăn đạn. Nhưngc ả hai nước trao đổi kỹ thuật rất thân mật và bảo vệ các mỏ này. Đến nay thì đào lên bán cho Mỹ-Âu-Nhật với giá trên trời so với trước đây.

    Có thể hình dung ra vai trò của làm giầu uran thế này.

    Lò nước nhẹ là loại lò hạt nhân cực kỳ đơn giản. Thứ nhất, nó là lò neutron chậm. Thứ 2, các lò neutron chậm tiên tiến tách biệt nhiệt độ chất tải nhiệt và chất điều hòa, nhờ đó điều khiển nhiệt độ chất điều hòa đểt cân bằng hai phản ứng sinh neutron-hấp thụ neutron, trong quá trình điều khiển nhiệt độ chất điều hòa thì nhiệt độ hơi sinh công vẫn đảm bảo. Ví dụ rõ nhất là loại lò CANDU của Canada, nó có nhiệt độ chất điều hòa-chất làm chậm neutron chỉ 70-100 độ C, nhiệt độ đó không thể sinh công. Nhưng lò nước nhẹ là loại lò dùng chung chất điều hòa và chất tải nhiệt, phải khống chế nhiệt độ chất điều hòa ở nhiệt độ tạo hơi sinh công. Một mặt, không điều khiển được nhiệt độ chất điều hòa thì phải hấp thụ neutron bằng thứ khác với phản ứng tái sinh pluton-hấp thụ neutron, điều này làm giảm tỷ số tái sinh lõi. Chính vì thế mà hệ số sử dụng quặng uran chỉ đạt dưới 1%, trong đó bên Mỹ chỉ đạt 0,7-0,9%. Người Mỹ ăn vã số quặng có thể nuối họ 1500 năm, đốt hết trong 30 năm.

    Một mặt khác. Mật độ chất cháy được trong thanh nhiên liệu thay đổi theo lượng đã đốt mà không tái sính đủ. Nhưng ngay từ lúc mới thì không thể dùng uran tự nhiên có mật độ 0,72% như CANDU, phải làm giầu để tăng tỷ số phản ứng phân rã sinh nhiệt-tạo ra neutron / phản ứng tái sinh pluton hấp thụ neutron, để có thể có trạng thái tới hạn là lò bắt đầu cháy sinh nhiệt phát điện. Ban đầu, các lò nước nhẹ được làm giầu đến mức khoảng 3%. Sau này, càng bớt xén, người ta càng nén lò, dùng nhiên liệu có mật độ cao hơn nhưng gắn kèm với chất hấp thụ neutron để có mật độ sinh nhiệt cao trong cùng một mật độ neutron. Điều này cũng làm tăng chu kỳ phát điện giữa hai lần thay đảo, tăng tỷ số sản xuất.

    Cái lò nước nhẹ đơn giản hơn nhiều so với các lò tách nhiệt độ chất điều hòa và chất tải nhiệt. Ngược lại, lò nước nhẹ cần phải làm giầu rất nhiều. Điều này dẫn đến công nghiệp lừa đảo, người ta có cái lò rẻ, cạnh tranh bằng tiền đút lót cho giun sán giòi bọ mua lò bằng quỹ công, sau đó hút máu cái lò đó bằng bán dịch vụ làm giầu.

    Nếu như cạnh tranh tường minh thì thế này. Nhiên liệu đã đốt rồi không thể dùng được nữa của lò nước nhẹ Mỹ giầu gấp 1,5-3 lần nhiên liệu đầu vào mới coóng của CANDU. Dẫn đến Mỹ gạ gẫm Canada chương trình DUPIC, (Direct Use of spent PWR fuel In CANDU = sử dụng trực tiếp nhiên liệu dùng rồi của lò nước nhẹ nén cho CANDU). Mỹ chất nhiên liệu dùng rồi cả núi, phấn lớn trong số đó đã ủ giảm xạ khá kỹ, vận chuyển tái chế an toàn ít chó sủa.... đổi lấy việc Canada tăng hạn ngạch quặng uran tươi. Thật ra, ý định là nhiên liệu dùng rồi nước nhẹ nén Mỹ được tái chế đơn giản như ***g thêm vỏ hay chặt ra nhét ống vỏ mới, điều này sẽ đỡ phức tạp hơn, đỡ bẩn hơn, đỡ phải chứa bã hơn... nếu so với việc tái chế lấy Pu và làm giầu trở lại U. Vấn đề là Canada đang bán quặng giá cao, còn cái đống dùng rồi spent đó thì Ca vứt đó cho đại hạ giá.

    Có nhiều cái hài trong chuyện này. Pháp có tái chế nhiên liệu dùng rồi spent fuel , nhưng tái chế này cực bẩn đến mức người ta tẩy chay. Tẩy chay đến mức, spent đã gửi sang và có Pu thành phẩm tái chế ở Pháp, mà không dám đến lấy. Thông dâm với tái chế Pháp là tự sát về chính trị-và cả tằng tịu với bản sao của Pháp là Nhật cũng thế. Vấn đề là, Pháp không có khả năng kiểm soát bã, đồng thời lại không có sức cạnh tranh thật sự về kỹ thuật, nên cạnh tranh bằng việc giảm thời gian ủ giảm xạ. Cái bẩn nhất là Pháp tung lên trời toàn bộ bã khí trơ Krypton 85, đến mức lượng khí này ở Bắc Cực cao gấp mấy lần Nam Cực, khi hoạt động đủ công suất thì nhà máy La Haye ở Normandie mỗi tuần tung vào trời Âu vài bom Hiroshima chỉ bằng Krypton 85. Cái bẩn thứ 2 là đoạn chó má, Pháp cạnh tranh xuất khẩu lò với Xô-Nga, đưa ra tiêu chuẩn bảo quản bã là phải có vỏ thùng. Liên Xô-Nga lại chơi bài chọn những mỏ nước ngầm kín khí hàng triệu năm không thoát-như các mỏ nước mỏ dầu mỏ khí- để bơm xuống, không thể vác vỏ thùng qua lỗ khoan và các van cách ly. Bên Pháp không có vùng lục địa cổ như Nga, chất thùng ở hang đá vôi, thùng hỏng-làm gì có thùng nào bền vạn năm nên Pháp cũng biết là sẽ bị tế-họ chỉ làm thùng bền vài năm chụp ảnh, sau chục năm thì nứt vỡ chảy tung tóe. Cái khiếp nữa là các hang đá đó là hang phong hóa có nước ngầm-mà là nước ngầm lưu chuyển.

    Nga dể cạnh tranh cũng làm vài cái hang ví dụ. Nhưng vấn đề là, sở hữu công nghiệp tái chế lớn nhất thế giới và kỹ thuật tái chế cao nhất quả đất, nhưng hiện nay Nga tái chế cầm chừng đủ đút cái hang ví dụ. Công suất tái chế cầm chừng này để bù lượng Pu dân sự hao đi khi xuất nhiên liệu thành phẩm sang Âu, và nguồn nhiện liệu dùng rồi cho tái chế này cũng lấy từ Âu-các nhà máy Phần Lan.

    Chúng ta biết, Nga cũng đang cong lưng lên đào U3O8 tự nhiên đen bán được giá, tội gì họ tái chế, vừa mang tiếng như Phú Lãng Sa, vừa mất giá quặng. Vậy nên Nga và Ca cùng một giuộc. Mỹ thuê Ấn tái chế. Nhưng vẫn đề là quy mô tái chế của Ấn còn bé và họ ko mún phóng to ra, vì cái kỹ thuật tái chế đó vẫn còn bẩn. Gần đây Ấn nhập khẩu ồ ạt kỹ thuật Nga. Thế là "Mỹ thuê Nga tái chế nhiên liệu dùng rồi ở nhà máy RT-2". Đóng ngoặc kép là vì cái RT-2 ấy hiện nay đang đắp chiếu dây chuyền, mà nhiên liệu bẩn được mang đến đấy để bảo quản tiếp, sau này làm vừa sạch vừa có giá.

    Đổi lại ? Vấn đề là, Nga đắp chiếu nhiên liệu dùng rồi ở RT-2 chờ lên giá thì không có pluton đem trả Mỹ.

    À, năm 1997 Nga đã ký bán kho Pu quân sự vì yêu hòa bình và vì đói. Như Pu quân sự không thể được vận chuyển. Muốn chuyển nó, phải pha với Pu dân sự để tỷ lệ Pu-239 thấp thấp chút. Điều này là hình thức và mang tính lừa đảo, Anh-Bắc Triều Tiên-Pháp-Israel... nấu bom bằng Magnox và các lò dòng đó, có tỷ lệ U-239 còn thấp hơn cả lò nước nhẹ dân sự, mà bom vẫn nổ tốt. Nhưng cái hình thức đó là để Mỹ đi buôn lậu. Buôn lậu đến đâu, à, vào chính cái thị trường đưa ra định nghĩa Pu quân sự, là nước Mỹ. Thế buôn lậu từ đâu ? à, từ công nghiệp hạt nhân hoành tráng của Nga.

    Như đã nói trên. Suốt mấy chục năm nắm thóp con bạch tuộc hạt nhân Tây, Mỹ chơi bài tiếp thị lò rẻ rồi hút máu bằng làm giầu. Máy làm giầu Mỹ học được của Liên Xô đầu 196x.=)) À, nhưng mà thế này. Sau đó Liên Xô cải tiến máy làm giầu này nên giá rất rẻ. Nga hiện nay chiếm 40% sản lượng làm giầu toàn cầu. Còn lại phần lớn là ở Mỹ tử thủ trong hàng rào thuế chống bán phá giá dịch vụ làm giầu Nga 100%.

    Thuế cao ? cũng như anh Bình nhà ta buôn vàng, và lãi hơn nhiều. Như đã nói, chính trị Mỹ có chóp bu là một môi trường các công ty quỹ công xuất phát từ các ngành quân sự. Hạt nhân cũng vậy. Họ tạo ra cái thuế 100% đó như anh Bình chế SJC. Ví dụ ngược thế thôi, chứ những bài học kinh tế này là các giáo sư Hoa Kỳ đạo diễn cho các con rối Việt nam trên cái sân khấu bộ chính trị.

    Đây nhé. Mỗi cân Pu quân sự hàng xịn của Liên Xô để lại sẽ pha với vài cân Pu dân sự để có thể vận chuyển được. Nhưng vận chuyển thế rất khó kiểm soát số lượng Pu. Thế thì Pu quân-dân sự đó sẽ trộn với uran đã làm giầu nhẹ thành MOX. MOX đó lại lợi dụng kỹ thuật gia công titan siêu rẻ của Nga-vỏ nhiên liệu là Zicron gia công giống hệt Titan. Mỗi cân Pu quân sự như thế biến thành hàng chục cân cháy được chứa trong cả tấn nhiên liệu thành phẩm.

    Vận chuyển an toàn-kiểm soát dễ dàng, các ống fuel rod đều được đánh số serial, bó thành các bộ assembly cũng được đánh số và ghi lý lịch. Mỹ mang về để kho, lúc cần nhét vào lò đốt, rồi tháo ra ủ giảm xạ.... đi đến đâu làm gì đều vào sổ hết, từ lúc rời khỏi Nga cho đến khi trở lại Nga chui vào RT-2.

    Thế thôi, Pu trở thành cái container cõng dịch vụ gia công nhiên liệu-trong đó đắt nhất là làm giầu, từ Nga sang Mỹ, xuyên qua hàng rào thuế 100%, thu lãi lớn. Chẳng thế mà đảng và nhà nước ta như anh Bình anh ấy cứ bám chặt lỗ đít Giáo Sư Mỹ mà liếm mút chùn chụt.
    ======================
    =))=))=))=))=))=))




    Điện hạt nhân dân sự của Mỹ có thể coi là bắt đầu manh nha từ khi Mỹ học mót được của Liên Xô loại máy li tâm khí không bão hòa, mà ngày nay phương Tây gọi là "Zippe-type centrifuge" (mình rất ghét wiki, nhưng link đó lấy wiki để các chó dại nhỡ ghé qua post này thì biết đó không phải là điều Nga Sô Trung Cộng hay Cộng Sản Việt nam nhồi sọ). Loại máy này lấy tên một nhà khoa học Áo đã đề xuất quy trình vật lý của nó, Gernot Zippe 11/1917 – 7/5/2008. Liên Xô dùng ông sau WW2 lãnh đạo một nhóm lớn các nhà khoa học. Chúng ta cần hiểu rằng, hồi đó chưa có máy tính, những bài toán lớn cần rất nhiều người tham gia, tổ chức trong những máy tính có tên "trung đoàn tính toán", những máy tính đó có thuật giải và "hệ điều hành" riêng của nó.

    Loại máy li tâm này cho phép giảm giá làm giầu và cho phép các lò nước nhẹ có thể kinh doanh thực sự. Tuy nhiên, đây chỉ là một yếu tố. Đến giữa 196x thì mới bùng nổ điện hạt nhân sau khi có kỹ thuật gia công Zircon.

    Về lịch sử, thì hạt nhân xuất hiện ở Đông Âu. Anh-Pháp có hạt nhân do tài trợ "nhóm nước nặng" trong đó có một ông Nga di cư. Liên Xô 193x đã phát triển một loại máy li tâm khí từ Đức. "Zippe-type centrifuge" họ có sau 194x.

    Tuy nhiên, cũng là "Zippe-type centrifuge", nhưng đó chỉ là nguyên lý vật lý. Các giải pháp chế tạo máy thì Xô-Nga Mỹ khác nhau một trời một vực. Có thể so thế này, Mỹ có các nhà máy gồm các ống ly tâm cao chục mét, Nga là 60 phân. Máy li tâm khí Nga chỉ có đường kính 15 phân, để làm việc được thì nó phải quay cực nhanh, mòn trục, rất khó để duy trì dây chuyền hàng vạn máy. Điều này đã được các nha fkhoa học Liên Xô giải quyết bằng rotor treo không tiếp xúc trên đệm từ trường, ngược lại là bác Mèo học mót vẫn là vòng bi. Đó là yếu tố làm cho làm giầu của Nga cạnh tranh.

    ===============



    Y-12 chính là mật danh của Oak Ridge. Uran thì đã hết. Làm giầu thì Mỹ vẫn gí súng bắt một hai thằng mua, nhưng vấn đề là không ai dám đầu tư duy trì quy mô hiện tại, công nghiêọ làm giầu Mỹ chết dần.

    Y-12 / Oak Ridge hiện nay ko làm dân sự mà chuyên hoàn toàn sang rửa tiên. Nó hiện đang bảo dưỡng đầu đạn chiến lược.

    Vấn đề là, ngày nay Cam an ninh thiếu gì. Tại sao có người đi lọt. Ôi trời, việc làm có mấy đâu, nuôi báo cô 4500 cái phiếu bầu của công nghiệp buôn vua.
  5. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://news.zing.vn/the-gioi-sao/ph...y-nha-ky-vo-toi/a319438.html#share_button_top
    http://phunutoday.vn/giai-tri/sao-v...Trinh-moi-vuc-day-nganh-du-lich-Viet-2214274/
    Vâng!ban ngành đoàn thể gì đi nữa cũng không bằng cái *** con đĩ =D>=D>=D>
    basc huyphuc có đk sao ko ra nước ngoài đi.nhà em ko có đk,đc đi học là may lắm rồi thì đành cố cày kéo cho đời con vậy.ở lại xứ này ko phát dại vì liệt não thì phát dại vì chướng tai gai mắt mà ko làm gì đc
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta có thể so sánh máy làm giầu cao hàng chục mét vì chạy vòng bi của phương Tây. Và, máy làm giầu đường kính 15 cm cao 60 cm của Nga được đặt trên đệm từ trường. Chỉ ngần này ảnh thôi cũng đã đủ vả thằng vào mặt Mỹ Anh Pháp: Ai đã viện trợ ký thuật làm bom cho Trung Quốc, Bắc Trièu Tiên, Iran, Israel. Liên Xô và Nga không hề dính dáng, mà các nước này học Tây chứ học mẹ ai.
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-61
    http://ttvnol.com/baochi/p-23741970#post23741970


    Đây là các máy li tâm khí Tây
    Piketon, Ohio from 1984.
    [​IMG]


    K-25 Site, Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant
    [​IMG]


    To test its prototype and AC100 centrifuge designs, USEC has operated Lead Cascades of machines at the American Centrifuge Demonstration Facility in Piketon, Ohio, which is housed in one of the process buildings to be used for the American Centrifuge Plant.
    [​IMG]



    Mahmoud Ahmadinejad, the Iranian president, inspects gas centrifuges used to enrich uranium at the Natanz nuclear plant. Photograph: IRAN'S PRESIDENCY OFFICE HANDOUT/EPA
    http://www.guardian.co.uk/world/2011...nium-wikileaks
    [​IMG]



    Còn đây là máy li tâm khí Nga chạy với tốc độ 1000 v/g; một ngàn vòng mỗi giây. Chúng có rotor cao 60 cm, đường kinh từ 10-15 cm. Bí quyết để chúng chạy kinh hồn như thế mà không nóng chảy hỏng là chúng chạy trên đệm từ trường không tiếp xúc.
    http://www.ransac.org/Documents/bukh...lexjan2004.pdf
    [​IMG]

    [​IMG]









    Y-12, Oak Ridge, Tennessee là một trong những nhà máy làm giầu đầu tiên của Mỹ. Lúc dó, Mỹ còn áo dụng nhiều kỹ thuật làm giầu lăng nhăng ngoài li tâm khí. Ví dụ như điện từ trường, thấm... Điện từ trường ai cũng có thể tưởng tượng ra được, các ion có lực điện-từ bằng nhau nhưng quán tính khối lượng khác nhau, sẽ phân tách khi vòng lượn bởi từ trường. Thấm là kỹ thuật làm giâu bằng màng thấm, U-235 nhẹ hơn thấm tốt hơn, màng thấm làm bằng hợp kim sắt-kẽm nung đến 700 độ C, kẽm bay hơi còn lại sắt xốp với lỗ rất bé.

    Y-12 làm giầu bằng điện từ, máy làm giầu này có tên là Calutron. Như bên trên, mình rất ghét wiki nhưng dùng link wiki ở đây để các chó dại nhỡ lượn qua post này không cảm thấy bị Nga Sô Trung Cộng nhồi sọ. Nhà máy có tên "electromagnetic isotope separation plant". Dế nhận thấy-mặc dù không phải là bác học, để thực hiện việc này phải nấu bay hơi uran và làm nguội sau mỗi tầng làm giầu, điều đó vô cùng tốn kém. Nhưng còn chưa hoành tráng bằng thế này: trong chiến tranh, để đảm bảo nguồn đồng làm vỏ đạn :((, cái Calutron của nhà máy làm bằng bạc =)), 13 ngàn tấn bạc :)). Mới nghe chúng ta đã biết, kỹ thuật cao ở Mỹ là cơ hội rửa tiền tuyệt vời nhất, quy luâtu nước chảy chỗ trúng sẽ biến các dự án đó thành những cái hố rửa tiền lớn nhất Mỹ, bài học này đảng và nhà nước ta ngày đêm liếm đít các giáo sư Mỹ.

    Chúng ta đã biết. Từ năm 193x bên Liên Xô, ở trường Kharcov, người ta đã thực hiện máy ly tâm khí theo nguyên tắc vật lý phát triển bên Đức. Đến sau WW2 thì Liên Xô mời các nhà khoa học đã tính toán lý thuyết máy ly tâm khí đó sang lãnh đạo chương trình, cho ra máy ly tâm khí không bão hòa. Từ đó Mỹ học được máy này và truyền đến nay. Nhưng Liên Xô tiếp tục phát triển kỹ thuật đệm từ trường và cho ra máy khác biệt hoàn toàn. Tâị sao, đầu tư lớn như thế và vợt được đàn lũ các nhà bác học chạy loạn , mà Mỹ lại đâm đầu vào lắm hướng làm giầu cực kỳ tốn kém vô ích như thế ?

    Cái tiền lãi khổng lồ từ cái nhà máy quái thai này còn lam,f gì khác là xóc lọ, chém gió, nuôi chó dại...


    Cỗ máy Calutron này là tiền đề cho quả bom khinh khí giả Ivy Mike sau này, nó chỉ có thể nổ trên đất ta vì nó quá nặng không có cách gì chở sang đất địch được, và nó không phải là bom khinh khí vì năng lượng chủ yếu tạo ra từ phản ứng phân rã U-238 trên cái vỏ nặng của nó.

    Quả bom khinh khí giả đó làm tiền đề cho cuộc chiến tranh giả Triều Tiên. Quân Mỹ thua chạy "cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử", 2/3 quân số tham chiến bị bắt-bị thương-chết, những cả nước Mỹ tung hô mừng chiến thắng "tiến về sông Áp Lục", trong khi quân đội của họ bị bao vây thảm sát ở Đại Đồng và Trường Tân.

    Để bịt mồm dân Mỹ, cũng như đảng và nhà nước ta hôm nay. Bên Mỹ có thời đại bàn tay sắt Hoover, ai phản chiến là cộng sản đi tù, ai không đi tù được vì nói đúng quá thì ám sát.

    Từ chế độ Hoover đó sinh ra chiến tranh Việt nam với động lực là những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy, được ký nhận bởi những con chó rẻ đến mức, TT chó Nguyễn Văn Thiệu cả đời ký cuộc chiến tranh 300 tỷ chỉ được huê hồng chưa đầy một triệu.

    Và bây giờ, những món lợi khủng khiếp từ các Vinasat, Ninh Thuận II, từ đất đai, từ đường sá, từ quân sự, từ giá thuốc y tế.... thúc đẩy đảng và nhà nước ta công khai tuyên bố chính thức tung hô vạn tuế những chuyến tầu ma trở lại Việt Nam một lần nữa.

    Thổ Nhĩ Kỳ cũng cướp đất nhưng không đến nỗi như ta, ôm chặt chân Mỹ đanh Syria.
    Hy Lạp cũng thổi giá thuốc tây bóp cổ các bệnh nhân liệt giường như ta, cũng theo Mỹ như ta "gói kích cầu"
    Pháp cũng theo Mỹ đi đánh đấm, cũng về hưu sớm lương hưu cao đến mức phá sản quỹ công
    Ý cũng theo Mỹ, cũng vận động tranh cử bằng khiêu dâm các bà nội trợ chiếm 50% số phiếu, bỏ con liệt não vì lười biếng và chó dại, ôm TV để được các chính trị gia miết man xúc giác....

    Chính vì thế, nên tuy không còn có vai trò đáng kể trong công nghiệp hạt nhân Mỹ, nhưng Y-12 trở thành cái đích của phản đối hạt nhân. Hiện nay nhà máy đang tham gia chương trình duy tu bảo dưỡng đầu đạn chiến lược, được bảo vệ tuyệt mật để tránh bới móc ra thời đại rửa tiền khủng khiếp của nó.




    ============
    Nhân vụ này, chúng ta xem lại báo chí cái.
    Ba người , gồm xơ Megan Rice 83 tuổi, các ông Michael Walli (64 tuổi) và Greg Boerte-Obet (56 tuổi) , đã đột nhập Y-12, hiện dang đối mặt với bản án 20 năm tù.

    Đài Nga khá lịch sự theo pơhong tục tôn kính các giáo sĩ, không đăng ảnh người thật, mà đăng ảnh minh họa một cô sờ trông chỉ muốn chén, lạy chúa cô, con cháu chúa kháu was.

    Ảnh thật được các băng đảng nhà chúa tru tréo nhiều.
    http://www.huffingtonpost.com/2013/...michael-walli_n_3236505.html?utm_hp_ref=crime
    http://oakridgetoday.com/tag/megan-rice/


    Ở đây, một lần nữa chúng ta nhắc đến từ "protesters"= Phản kháng = một trong ba mức biểu tình. Có ba mức định nghĩa biểu tình, đó là
    biểu hiện
    phản kháng
    bạo động

    Chúng ta xem lại cái lão Dương Trung Quốc và Hoàng Hứu Phức cò ke theo kịch bản để làm luật chó dại. Ý mình vắn tắt rằng, điều gì xảy ra khi không phân biệt được yêu cầu và nội dung của một luật biểu tình. Anh có thể vào toa lét đóng cửa lại anh thủ dâm cũng là biểu tình. Anh chị có thể cởi trồng ******** ngoài đường cũng là biểu tình-và rất có thể anh chị không làm việc đó ngoài đường mà trên bục giảng lớp mẫu giáo cho các cháu chóng lớn.

    Cái gì xảy ra trong một cuộc biểu tình trước nhà trắng ? Vì muốn biểu tình trước nhà TT Mỹ, thì không thể biểu tình trong toa lét đóng kín, mà phải biểu tình ở đất công, đất công là nơi ai cũng được dùng đúng luật. Vậy cái gì sẽ xảy ra với một đoàn biểu tình "đả đảo Obama", khi những người khác cậy đó là đất cộng cũng đứng đó, giữa đám họ, nhưng hô khẩu hiệu và giương biểu ngữ "vạn tuế Obama"...

    Và, tối thiểu cần phân biệt biểu hiện, phản kháng, bạo động

    Chúng ta đã biết, Dương Trung Quốc, Hoàng Hữu Phước liên thủ trên đình, dưới đường là Nguyễn Xuân Diện mặt lợn được Tòa Khâm CHúng Chủng Quốc tặng mề đay biểu tình. Như cả ba con chó dại đó và cacá con chó dại khác đã đứa nào đưa ra các khái niệm trên ? Vậy chúng làm gì ?

    Có gì khác ngoài chúng hợp thức hóa các hồng vệ binh tạo phản, tức các chó dại, với các đại ***************** vô sản liên miên. Mục tiêu của chúng là gì ? Đó, vừa thuê người Ấn ném đá ở cổng nhà máy điện hạt hân Kudakulam đó, chó đẻ hổng vệ binh phá sạch đình chùa đấm chết thầy cô đâu có xa xôi gì.

    Báo chó già bị đá ra sa mạc dùng "đột nhập", đột nhập là hành động đột ngột bất ngờ, không phun sơn vẽ tranh lên tường, không lấy búa tạ đập cho kêu to, không hát thành ca.
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=602046 (có cái trang này thậm chí là *** đọc được vì quảng cáo che)
    http://danviet.vn/137237p1c26/nu-tu-si-dot-nhap-trung-tam-lam-giau-uranium.htm
    http://m.tintuconline.com.vn/vn/chu...tuoi-dot-nhap-trung-tam-lam-giau-uranium.html



    ở đây. CHính xác là 3 vị đã thực hiện một cuộc biểu tình ở mức giữa, mức phản kháng, được hiểu là có vi phạm pháp luật. Mức phản kháng được tòa xem xét tùy tâm, nạn nhân yếu, ít thì xử tù nặng, nạn nhân đông thì ỉm đi. Vụ này 3 người là ít nên sẽ bị xử nặng.
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ;)) Cao cấp đấy bố bu nó ạ [:D]
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đó là cái chủ nghĩa đàn bà hoạn quan, sản phẩm lớn nhất của đại khoa học hủ nho. Cái đạo đàn bà hoạn quan tuy không to bằng nho giáo bố đẻ nó, nhưng to hơn nhiều các loại đạo học lưu truyền Cao Đài, Hoả Hảo, Thần Quyền, Thất Sơn (chi phái Thần Quyền ở miền Nam), Không Thủ Đạo (karatedo), Túc Quyền Đạo (teakundo).... Ở đây mình không cổ vũ các bạn làm đĩ, dạng chân kiếm ăn "giang há". Nhưng, thật ra, một số vùng ở các miền quê nghèo đói của chúng ta đã có truyền thống lấy cái nghề làm đĩ là nghề đương nhiên vì không còn đường nào khác. Chắc các bạn đã biết tiếng Phú Thọ theo đảng phá sạch đình chùa, tận diệt tri thức, từ nhân viên phường đến bí thư tỉnh đều một lòng 3-4 đời chó dại thuần chủng, lừng danh "cuốc rỗ". Cũng như các bạn nghe kể những giai thoại như ống bố dạp xe treo ở ghi đông chai rượu, đi qua nhà hàng, hỏi chủ quán "cháu nhà tôi có được khách không bác"....

    Thật ra, mình bị ốm, chứ ko mình cũng tek đi lâu rùi. Tuy nhiên, bạn nói đúng, dù có ở lại xứ này chúng ta vẫn là con cháu của cái đạo chí khí. Tập đi cho con từ năm lên 1, dạy con lễ giáo lúc biết nói lên 2, tập câu năm lên 3, đọc chữ năm lên 4, và ăn roi lúc bắt đầu đi học lên 6..... trọn đời di tinh dưỡng khí tồn thần, chứ không làm chó dại cho đảng. Nếu đất này vẫn thế này thì phải đi, nhưng đi với ý chí luyện rèn từng giây sống, từng bước đi, chứ không đi làm đĩ.


    "Trở lại với trường hợp của người đẹp Võ Thị Mỹ Xuân (30 tuổi, Hoa hậu Nam Mê Kông 2009), người vừa bị truy tố về tội Môi giới mại dâm theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là mức phạt quá nặng với Mỹ Xuân bởi suy cho cùng nếu những chân dài, hot girl tham gia đường dây của cô không có nhu cầu thì sao Mỹ Xuân ép buộc được và hành động của Mỹ Xuân chỉ đơn giản là tạo điều kiện, giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè có cơ hội tăng thu nhập. Hơn nữa xã hội có cung ắt có cầu, Mỹ Xuân có chăng chỉ góp vai trò dẫn họ lại gần nhau, trao cho nhau những thứ mà họ muốn."=))=))=))=))

    Con phò này bố láo. Đời nó thế này. Mẹ nó cho nó thừa kế cái nét xinh. Bà ta lấy một ông nông dân chất phác-có thể do thất tình hay bị lừa gì đó-rất có thể con này không phải tạo bởi tinh trùng ông nông dân kia-nên nó mới thế. Ông này có 2 con-Mỹ Xuân và em trai-với bà đó. Rồi bà ta ko chịu nổi cảnh cần cù chất phác của chồng-ly dị-ông nông dân cày cuốc nuôi cả 2 con-để bà thoải mái mài sắc đẹp già mà ăn-làm đĩ có nòi. Mỹ Xuân là chị, học đúp 2 năm. Nó nói dối bố nó lên Sài Gòn thi đại học-ở cùng em trai lúc đó đã học đại học. Rồi Mỹ Xuân đi làm phò, không liên lạc với em và bố. Bố đi tìm-kể cả mẹ Mỹ Xuân cũng ko biết con gái còn sống hay chết. Hai bố mẹ và em chỉ biết Mỹ Xuân sống khi cô lên báo vì giải hoa hậu. Ông bố khốn khổ này mò cua kiếm tiền đi thăm Mỹ Xuân lúc đang điều tra, sau đó đột tử chết trên đồng.

    Nó còn nói là: bố bỏ mẹ , ở với mẹ, kiếm tiền báo hiếu mẹ... láo toét. Thực chất là con này bỏ đi làm phò, không liên lạc với gia đình. Bố nó là thằng bố mì, chứ nó coi cái ông nông dân kia là con lợn. Thằng bố mì nó quan hệ với đám "tổ chức sự kiện", nên đem con này lên làm hàng, qua cuộc thi này giá thổi từ 700 k vnđ / shot lên $700, gấp 20 lần.

    Cái đúng ở đây là. Hồi mình còn bé có nghe đài vov rủa bọn tư bản Thái Lan liếm đít Mỹ. Có cảnh một người ăn mày ở Băng-Cốc ngửa tay xin một đôi, bị nhỏ bọt đá đít. Đôi này có cái là một con đĩ, đực là một lính Mỹ-thủy thủ lên bờ xả hơi lúc tầu đỗ ở cảng. Kết của vov ngày ấy là: đây là đất nước của đĩ.

    Nhắc lại thế thôi.

    Ở cái đất nước mà đế quốc bơm ODA cho giun sán giòi bọ phát triển đến mức chúng ta rơi vào thế giun sán giòi bọ quyết tử tranh ăn đến chết trên cái xác rữa của chúng ta... thì cái nghề cao quý nhất là đứng đường dạng chân ưỡn ***. Anh / chị mà lộ ra sức khỏe trí tuệ, là bị giun sán giòi bọ róc xương tắp lự.

    Cái đất nước này có chủ là các hồng vệ binh chó dại, căm thù tri thức từ trong xương tủy.
    ===================================

    phunutoday thì khác gì rận chí, ngoài ngồi trước máy tính xóc lọ thì có chế ra được cái tin gì. Đây là các bản tin nó copy hay chế biến .... nhưng mình lấy nó để nhắc lại vụ *** nàng dâu kẹp chim bố chồng. Nhan sắc, vú to, hay chim to dài.... đều chỉ là cái duyên, có người vì thế mà khổ sở nhưng cũng có người vì thế mà khá khẩm. Tuy nhiên, nếu có khá thì cũng do họ lao động học tập, chứ con ma nơ canh có dạng chânưỡn *** cả thế kỷ cũng không khá được.

    Còn như báo chí mà cổ vũ việc làm đĩ, báo phụ nữ cổ vũ việc làm đĩ.... thì thế này, mặt của cái báo này thế này: những post về vụ *** nàng dâu kẹp chim bố chồng vẫn được báo này đặt trên đó mà câu khách.

    Mỹ Xuân không đáng bị phạt 3-10 năm tù
    Mỹ Xuân đang bị dư luận đối xử thiếu công bằng
    Đàn ông có quyền mua dâm, Mỹ Xuân bị phạt tù




    Để kết thúc trang này, chúng ta lượn qua một post liên quan của phụ nữ tô hô.
    Chiến lược kinh doanh "mình khoe mình" của Ngọc Trinh, Mỹ Tâm.

    =))=))=))=))




    sau đó là chiêm ngưỡng ảnh người đẹp

    người đẹp đây.

    Mình nói thật, cái thằng bố mì của nó mới là đại hoa hậu.


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]






    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]





    =============


    to cu to

    ở cái link face book của bạn mình vừa nhận được mesage có cmt mới. Nó bảo xem ảnh. Bạn có thể đưa chó nó ảnh các tầu ngầm thật sự K-278 hay TK-208 Dmitriy Donskoy. Đó là các điểm huấn luyện tầu ngầm. Từ các thủy thủ, đến bộ trưởng cũng phải huấn luyện nhiệm vụ của mình ở đó.

    K-278 Komsomolets là tầu ngầm hạt nhân vũ trang lặn sâu nhất thế giới. Tầu mang tính chất thử nghiệm, chỉ có một chiếc trong lớp. Tầu bị tai nạn và đắm do cháy.

    Dmitriy Donskoy là tầu ngầm Liên Xô cũ thuộc lớp Akula (NATO Typhoon). Do dính quá nhiều đến Ucraina nên lớp này được Nga bỏ. Dmitriy Donskoy được sử dụng để thử nghiệm tên lửa, trong đó có Bulava. Đây là các tầu ngầm lớn nhất thế giới.

    Mợ lợn. Cái nước nghèo đói nhất thế giới, lần đầu tiên có một cái tầu ngầm thật sự, làm nước có tầu ngầm từ 1700 phải ghen tị. Mà cái nước ghen tị ấy chính là cái nước bán Kilo cho lợn. Việt nam bao giờ có tầu ngầm hạt nhân, tầu ngầm tấn công chạy nhanh nhất thế giới, tầu ngầm lặn sâu nhất thế giới, tầu ngầm lớn nhất thế giới, tầu ngầm mang đạn chiến lược chỉ sống đê rchờ lệnh cuối cùng.... thì hãy cần đến những bài tập và thiết bii tập như Gấu.

    Bạn vẫn bảo nó rằng, bệnh xóc lọ là bệnh nghiện ngập, sẽ làm 10 đời con cháu nó-nếu có- sẽ mang dòng máu ngu như lợn và điên như chó.


    Đây là những bài tập của tầu ngầm hạt nhân. Bao giờ Việt nam có thì các chó dại mới cần lo thiết bị tập bài này
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=wLUH7qA_6sA&feature=endscreen[/YOUTUBE]

    Toàn bộ nước Nga tập bắn bằng TK-208 Dmitriy Donskoy. Bulava là tên lửa chiến lược, một trận đánh của nó có thể tiêu hủy một châu lục, vì vậy cả cái nước Nga tập bắn Bulava là chuyện bình thường. Bao giờ Việt Nam có tên lửa chiến lược thì mới lo đến các trạm huấn luyện như Dmitriy Donskoy.
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=4tC3ZbcWkq4[/YOUTUBE]


    Huấn luyện và thử nghiệm cái này thì bao giờ Việt nam mới cần
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Wlp1lUWqRYI&feature=youtube_gdata_player[/YOUTUBE]


    Thiết bị huấn luyện tầu ngầm lịch sử của Nga. Chiếc tầu được Đại Đế Piotr sai đóng năm 1721. Lúc đó thì Việt nam đang còn xóc lọ
    [​IMG]


    Tổ hợp huấn luyện của hạm đội biển bắc, các thủy thủ đang tập thoát hiểm qua ống lôi
    Murmansk region, Russia – Russian Federation. Murmansk region. The drill of the crew of nuclear submarine on a training complex of the Northern Fleet had been worked out of the personnel of the submarine when receiving holes, a fire at a nuclear boat, the emergency exit from the submarine – a torpedo hatch
    [​IMG]


    Cũng ở trung tâm huấn luyện tầu ngầm của hạm đội biển bắc, các thủy thủ tầu ngầm Karelia đang rèn luyện trên một cái "tầu ngầm trên bờ", ứng phó với mọi tình huống
    Crew members of the nuclear-powered submarine "Karelia" are seen during a training exercise at the training complex of the Northern Fleet, in the Murmansk region. (ITAR-TASS)
    [​IMG]


    Khoang cứu hộ của tầu ngầm hạt nhân. Một đời tối đa được một lần nếm thử cái khoang này, nhưng các thủy thủ ohải tập rất nhiều trên các thiết bị mô phỏng cho một lần tối đa đó
    [​IMG]



    Dưới là huấn luyện chung với NATO 2011, thủy thủ tầu ngầm Nga đợi tín hiệu tầu cứu hộ NATO
    [​IMG]




    Huấn luyện tầu ngầm cứu hộ tầu ngầm. Trong ảnh là chiếc tầu được dùng để chở các thủy thủ tầu ngầm khi tầu ngầm bị đắm. Hài hước là, chính cái loại tầu cứu hộ này mắc lưới cá ở 180 mét trong tập trận, suýt chết, phải nhờ các robot Anh. Nguyên nhân của việc này do do đói, Nga đã giải tán cứu hộ - được biên chế như là một binh chủng riêng. Sau tai nạn đó Nga lập lại đơn vị này.
    http://www.nytimes.com/2005/08/07/international/europe/07cnd-submarine.html?pagewanted=all&_r=0
    [​IMG]


    http://www.guardian.co.uk/world/2005/aug/05/russia
    [​IMG]
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    tay đầu hói em quen bác ạ :D.ở 1 nơi nào đấy ở HN =))
    giờ em đã hiểu vì sao hồi năm đầu em ăn đc 1 em Tây người Đức gốc Séc rồi.cứ tưởng mình tài giỏi hóa ra nhờ ơn ổng =))=))
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Xanh : Số bạn quả là may mắn (có vừa không );))

    Đỏ : nói kỹ hơn vụ này được không @-)

Chia sẻ trang này