1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
  2. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ban quản trị cho em mượn đỡ 1 bản tin, sau khi anh Huy phúc biết thì em xóa liền.

    http://kbchn.net/news/Bi-mat-hau-tr...yen-Manh-Tri-Cuu-Si-Quan-HAI-QUAN-VNCH-15401/

    Anh Huy phúc, em có sử dụng bài của anh về Hoàng sa để phản biện lũ già ở Mèo.
    ---
    Trung quốc có 4 tầu rà mìn nhỏ Kronstadt, mỗi tầu dài 49 mét rộng 6 mét 271, 274, 389, 396; 2 tầu rà mìn 281, 282; (wiki gọi là tầu chống tầu ngầm
    ----
    Chiều ngày 18/1, 4 chiến hạm VHCH và 6 chiến hạm Trung Quốc gồm có 4 tàu hộ tống 271, 274, 389, 396 và 2 tàu chở quân 402, 407 vờn nhau trong vùng lòng chảo Hoàng Sa.

    ---Song có 1 khúc mắc là ký hiệu tàu trên sơ đồ là 402 và 407. Chứ ko phải ký hiệu là 281.282.

    Anh có thể giải thích dùm được ko ạ.
  3. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    Sơn nano chống đạn làm từ trấu


    (TNO) Hôm nay 16.5, tại khách sạn New World Sài Gòn (TP.HCM), PGS.TS hóa học Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn sơn Kova, đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất của bà về 4 loại sơn nano được làm từ vỏ trấu: sơn chống đạn, chống cháy, kháng khuẩn và chống gỉ.

    Nghiên cứu độc đáo này đã thu hút sự quan tâm của hơn 250 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên đại học, các lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước; đặc biệt là các tập đoàn, công ty đến từ Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia…
    Nguyên liệu chính để làm ra các loại sơn nano này là silicat nano từ vỏ trấu được tách ra, giá trị lớn gấp trăm lần so với trấu, được dùng cho nhiều lĩnh vực như sơn, chống thấm, mỹ phẩm, dược phẩm, vi tính…

    [​IMG]
    PGS.TS Nguyễn Thị Hòe giới thiệu áo chống đạn làm bằng vải có phủ sơn nano làm từ trấu - Ảnh: Mai Vọng
    Loại sơn này được dùng cho các áo chống đạn để tăng khả năng chống đạn lên nhiều lần và giúp giảm cân nặng cho áo. Áo chống đạn sử dụng sơn nano từ trấu đã được thử nghiệm ở Campuchia với sự hỗ trợ của quân đội nước này.
    Kết quả, viên đạn súng lục không xuyên qua 6 lớp vải khi có sơn chống đạn, ở cự ly 2 m, trong khi áo chống đạn bình thường có từ 20 - 40 lớp vải nên trọng lượng rất nặng.
    PGS.TS Nguyễn Thị Hòe cho biết sẽ đưa sáng chế này đăng ký ở Mỹ và hy vọng sẽ nhận được giấy phép của Mỹ, để có thể chuyển giao công nghệ cho các công ty sản xuất áo chống đạn trên thế giới.
    Ngoài ra, trong chương trình nghiên cứu của mình, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe còn tập trung vào vật liệu chống cháy với bề mặt chủ yếu là bê tông, gỗ, sắt thép.
    Sản phẩm sơn chống cháy nano từ trấu bảo vệ các bề mặt bê tông, thép, gỗ... trong tòa nhà dưới sức nóng lên đến 1.000 độ C của lửa trong vòng 2 - 6 tiếng.
    Sơn kháng khuẩn được sự quan tâm của giới y khoa. Loại sơn này được tích hợp công nghệ nano bạc và các hợp chất hữu cơ đặc biệt tạo ra khả năng diệt đến 99% vi khuẩn trên bề mặt sơn. Khả năng diệt khuẩn của sản phẩm đã được chứng nhận tại Singapore và hiện sản phẩm đã được bán ở nước này.
    Cuối cùng là loại sơn chống gỉ, theo lời giới thiệu của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, tính năng đặc biệt của sơn này là có thể sơn cho các công trình dưới biển, 10 năm cũng không gỉ.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130516/son-nano-chong-dan-lam-tu-trau.aspx

    chưa biết chất lượng như thế nào , nhưng tại sao doanh nghiệp của VN sản xuất mà lại phải hợp tác với Campuchia để thử nghiệm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sơn nano chống đạn làm từ trấu


    (TNO) Hôm nay 16.5, tại khách sạn New World Sài Gòn (TP.HCM), PGS.TS hóa học Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn sơn Kova, đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất của bà về 4 loại sơn nano được làm từ vỏ trấu: sơn chống đạn, chống cháy, kháng khuẩn và chống gỉ.

    Nghiên cứu độc đáo này đã thu hút sự quan tâm của hơn 250 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên đại học, các lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước; đặc biệt là các tập đoàn, công ty đến từ Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia…
    Nguyên liệu chính để làm ra các loại sơn nano này là silicat nano từ vỏ trấu được tách ra, giá trị lớn gấp trăm lần so với trấu, được dùng cho nhiều lĩnh vực như sơn, chống thấm, mỹ phẩm, dược phẩm, vi tính…

    [​IMG]
    PGS.TS Nguyễn Thị Hòe giới thiệu áo chống đạn làm bằng vải có phủ sơn nano làm từ trấu - Ảnh: Mai Vọng
    Loại sơn này được dùng cho các áo chống đạn để tăng khả năng chống đạn lên nhiều lần và giúp giảm cân nặng cho áo. Áo chống đạn sử dụng sơn nano từ trấu đã được thử nghiệm ở Campuchia với sự hỗ trợ của quân đội nước này.
    Kết quả, viên đạn súng lục không xuyên qua 6 lớp vải khi có sơn chống đạn, ở cự ly 2 m, trong khi áo chống đạn bình thường có từ 20 - 40 lớp vải nên trọng lượng rất nặng.
    PGS.TS Nguyễn Thị Hòe cho biết sẽ đưa sáng chế này đăng ký ở Mỹ và hy vọng sẽ nhận được giấy phép của Mỹ, để có thể chuyển giao công nghệ cho các công ty sản xuất áo chống đạn trên thế giới.
    Ngoài ra, trong chương trình nghiên cứu của mình, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe còn tập trung vào vật liệu chống cháy với bề mặt chủ yếu là bê tông, gỗ, sắt thép.
    Sản phẩm sơn chống cháy nano từ trấu bảo vệ các bề mặt bê tông, thép, gỗ... trong tòa nhà dưới sức nóng lên đến 1.000 độ C của lửa trong vòng 2 - 6 tiếng.
    Sơn kháng khuẩn được sự quan tâm của giới y khoa. Loại sơn này được tích hợp công nghệ nano bạc và các hợp chất hữu cơ đặc biệt tạo ra khả năng diệt đến 99% vi khuẩn trên bề mặt sơn. Khả năng diệt khuẩn của sản phẩm đã được chứng nhận tại Singapore và hiện sản phẩm đã được bán ở nước này.
    Cuối cùng là loại sơn chống gỉ, theo lời giới thiệu của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, tính năng đặc biệt của sơn này là có thể sơn cho các công trình dưới biển, 10 năm cũng không gỉ.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130516/son-nano-chong-dan-lam-tu-trau.aspx

    chưa biết chất lượng như thế nào , nhưng tại sao doanh nghiệp của VN sản xuất mà lại phải hợp tác với Campuchia để thử nghiệm
  4. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
    Kinh vãi ra bác ạ. Các xì tin gơ và boi bây giờ cứ nhao nhao lên công nhận đồng tính.

    Toni Meyer, nhà nghiên cứu cao cấp của Hội đồng Chính sách gia đình bang New Jersey (Mỹ), dẫn nghiên cứu năm 2012 của giáo sư xã hội học Mark Regnerus của trường Đại học Texas đối với 2.988 người tuổi từ 18 đến 39 - trong đó có 175 được nuôi lớn bởi đồng tính nữ và 73 người bởi đồng tính nam. Nghiên cứu cho thấy rằng hôn nhân đồng tính sẽ gây ra nguy hại nghiêm trọng đối với trẻ em. Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em nuôi dưỡng bởi cha mẹ đồng tính gặp vấn đề đáng kể hơn so với những đứa trẻ khác: có vấn đề tinh thần cần phải điều trị, tự nhận mình là đồng tính, thiếu chung thủy với bạn đời, nhiễm bệnh hoa liễu, lạm dụng ******** hoặc bị cưỡng hiếp, có mức thu nhập thấp hơn, nghiện rượu, thuốc lá và cần sa. Nghiên cứu này không chỉ cho thấy có sự khác biệt lớn giữa trẻ em từ cả hai nhóm, mà còn nhấn mạnh rằng sự bất ổn định gia đình là một "dấu hiệu đặc trưng" của hôn nhân đồng tính. Kết quả là chính phủ cần chi nhiều trợ cấp hơn, chi phí tòa án để xử ly hôn cao hơn, trẻ em phạm tội phổ biến hơn, và ngày càng nhiều thanh niên bị kích thích và chấp nhận thử nghiệm hành vi ******** đồng tính.

    Ông cho rằng :"Hôn nhân đồng tính sẽ ảnh hưởng lớn nhất lên vai trẻ em. Đó là những nạn nhân vô tội của một thử nghiệm xã hội khiến đạo đức và thậm chí là cả thể chất (của trẻ em) đã bị phá vỡ trong cái gọi là "Tự do, bình đẳng và tiến bộ". Từ năm 1994, số người đồng tính nam đã tăng 18%, và số lượng đồng tính nữ còn tăng tới 157%. Điều này cho thấy những yếu tố văn hóa có tác động mạnh mẽ trong việc khuyến khích các hành vi đồng tính, và ít nhất là gián tiếp, nó làm suy yếu toàn bộ lý thuyết về việc "đồng tính là bẩm sinh"... Với cùng những cách thức, hôn nhân đồng tính không khác hơn chế độ đa thê và không mang lại lợi ích gì cho trẻ em hoặc xã hội giống như hôn nhân truyền thống mang lại."

    http://www.nj.com/times-opinion/ind...n_put_children_first_oppose_gay_marriage.html
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    Về ảnh và thông tin, thì tất cả ảnh và thông tin đều do hai phía Trung Quốc và ngụy cung cấp. Cả hai đều nổi tiếng là tầm bậy.

    Sự thể thế này. Trong suốt cuộc chiến thì số lượng tầu của Trung Quốc tham chiến khá đông. Những thời điểm đấu pháo chỉ có 4. Các tầu khác đều là thuyền cá, dùng đổ quân bí mật. Ngay sau đấu pháo, khi quân Ngụy chạy, thì Trung Quốc mới nống vào thêm một số tầu chiến nhỏ nữa.

    Tại sao Trung Quốc lại làm như vậy . Đó là vì, họ không thể có khả năng đánh chiếm quần đảo, trơ đồ trong post đõ mình đã chỉ rõ, toàn bộ quần đảo nằm trong tấm chiến đấu của các máy bay ngụy, bao gồm số lượng lớn nhất của ngụy là các A-37 và F-5 các đời, kể cả nhiệm vụ không chiến và nhiệm vụ ném bom. Ngược lại, phòng không của Trung Quốc hoàn toàn là con số không. Nếu như các máy bay ngụy dùng rocket thì tầu trung quốc còn khỏe không có sức đề kháng, sau đó họ có thể ném bom các tầu bị thương ở tầm gần. Các pháo phòng không Trung Quốc đều là hạng của thế chiến 2, bắn rất chậm bằng kẹp đạn 5 viên.

    Do đó, TRung Quốc chỉ có thể chiếm đảo nếu Mỹ ngụy bán đảo. Trung Quốc cần thận trọng thăm dò khả năng bán đảo của ngụy, vì điều này chỉ một phần chóp bu ngụy được biết. Nếu như đám bán nước đó không kiềm chế được các lực lượng khác, thì hạm đội Tầu bị diệt rât nhanh. Như phần phụ thêm , chiến dịch ném bom tái chiếm đảo đã được chuẩn bị nhưng không thực hiện.

    Không quân Trung Quốc có rất ít các máy bay với được đến vùng chiến sự. Nếu như với đến, thì họ cũng rất ít khí tài không chiến. Khi Liên Xô cắt viện trợ 196x thì Trung Quốc chưa đủ sức sản xuất hoản chỉnh MiG-19 / còn thiếu máy đẩy phải đổi sang máy đẩy yếu hơn, MiG-21 thì Trung Quốc không thể sản xuất được kể cả là chấp nhận dùng máy đẩy yếu. Đặc biệt Trung Quốc không có đạn không đối không có điều khiển, hầu như phải bắn súng.


    Ở đây mình đã nói dăm câu hỏi.

    Cái ông trí đó ông ấy biện minh rằng cái bộ ngắm bắn điện tử đã hỏng. "có hệ thống khóa mục tiêu nhưng trong giai đoạncuối cùng của cuộc chiến không có vật liệu thay thế", thực chất, hệ thống khoa mục tiêu là hệ thống điều khiển tự động bám mục tiêu bằng radar, đây là hệ thống tự động mới có chứ không phải ww2.

    "Trong khi đó hải quân VNCH, nhận viện trợ từ Hoa Kỳ, gồm có các chiến hạm và tàu tuần duyên từ Đệ 2 Thế Chiến, chỉ dùng cho việc tuần tiễu." Cẫ tầu của Trung Quốc cũng là các mấu thiết kế Liên Xô ww2, nhỏ hơn nhiều tầu Mỹ, nhỏ hơn 7-9 lần, với vũ khí bé hơn và rất yếu.

    và đương nhiên ông ta và toàn bộ đám chó già bị đá ra sa mạc, cũng như đám bán nước bâu quanh thủ tướng bao cao su ***************... và các loại bán nước buôn dân khác, đều không bao giờ đề cập đến không quân ngụy.
  6. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Có khó gì đâu tìm những nghiên cứu tử tế của chính người Mỹ. Đám harvard về, lẳng ra vài xu là tổ chức được 1 sự kiện đình đám. Từ TW đảng, lão thành cách mạng cho đến mọi dân đồng thanh hô vang gay les vạn tuế! Chết mịa nó rồi cậu ạ.

    Kiểu như thế này:
    Cái tin này mới choáng, chình ình trên VietnamNet http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-t...ia-ozawa-sap-den-viet-nam-quang-ba-game-.html

    Nữ minh tin phim *** Maria Ozawa sắp đến Việt Nam quảng bá game cho VDC. Quả này lão thành cách mạng cứ nhìn ảnh con này mà xóc lọ, phê phải biết, ta sắp bằng thằng Nhật rồi.

    [​IMG]
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    To Jenna.

    Sự thật là có một cái đảng mahg tên đảng liếm đít Mỹ đang hoạt động rất mạnh. Tôn chỉ của nó là thực hiện những hoạt động điên rồ nhất, để điểm mặt những kẻ dám chống lại chúng.

    Sau đó đảng và nhà nước ta sẽ làm thịt những kẻ dám chống lại đó. Đây là một chiêu thước thường thấy.

    Những nhân vật ăn lương ngoại bang sủa thuê, từ hàng chục ngàn mỗi tháng đến vài cắc lẻ cho mỗi cú... đều có thể dễ dàng điểm mặt.



    Vào lúc này, chúng ta đã nhìn thấy sự bế tắc của phương tây trong vấn đề Syria. Càng ùng hộ khủng bố, chính trị Anh Pháp Mỹ càng cùng đường. Nếu như mấy tháng trước đây Mỹ chỉ mang tiếng chi tiền ủng hộ kẻ nổ bom khủng bố, thì nay Mỹ đang bênh vực bọn ăn thịt người nghĩa đen. Mình cho vào đây.

    Tình thế dang ngày càng đứng về phía nhân dân Syria. Bây giờ, đại đa số người ANh-Mtx phản đối gay gắt một cuộc can thiệp quân sự, nên Anh Pháp Mỹ không thể có bất cứ một hoạt động can thiẹp quân sự trực tiếp nào. Mọi nỗ lực lớn nhất của các nguyên thủ Anh-Pháp-Mỹ là xóc lọ đám khủng bố bằng hứa hão.


    Trước khi xảy ra vu ăn thịt người, Mỹ ANh vẫn giữ thái độ xóc lọ đám khủng bố, để chúng điên thêm tí nào hay tí đó, bằng những chiến dịch tuyên truyền như "sắp cấm bay", "săó viện trợ vũ khí cho phiến loạn Syria", "Anh Pháp đơn phương viện trợ vũ khí cho phién loạn Syria bất chấp EU". Xa hơn nữa là "Nga bỏ rơi Syria", "Người Nga ở Syria tháo chạy về nước"....

    Chúng ta thấy có nhiều tin quan trọng nhất bị đảng và nhà nước ta ỉm đi. Ví dụ, TTg Đức Merken phản ứng sau khi các nguyên thủ Anh-Phaops tuyên bố sẽ vượt mặt EU viện trợ vũ khí cho phiến quân Syria. Bà phát biểu với báo chí giọng giận dữ: "có những kẻ định viện trợ vũ khí cho phiến quân Syria". Cả châu Âu mấy tháng qua vì đó mà coi những tuyên bố của nguyên thủ Anh-Pháp liên tục mấy tháng qua là xóc lọ đám giết người ăn thịt người. Còn đảng và nhà nước ta thì xây dựng nên một đội quân phiến loạn sắp được trang bị vũ khí NATO.


    Ngay trước khi xảy ra vụ ăn thịt người, các đại diện Anh-Mỹ đã đến Nga để thương lượng. Đảng và nhà nước xuyên tạc kết quả.



    Vậy sự thật là gì ?

    Sự thật thì đơn giản, Anh Pháp Mỹ đã ủng hộ bọn ăn thịt người. Anh Pháp Mỹ ủng hộ bọn đó làm gì ? để làm loạn. "Loạn đả xâu xẽ xác chó thải", những USA'dog đổ sụp để bọn chó dại bán mình cho Mỹ Anh rẻ hơn 10 lần những con USA'dog cũ như Mubarak. Những kẻ nổi loạn được đầu tư "tình nghĩa", khi chiếm được chính quyền sẽ trả ơn đám chó dại Anh-Mỹ-Pháp bằng các hợp đồng dầu lửa và tái thiết. Điều này được xây dựng mô hình từ Kosovo.


    Chúng ta có thẻ thây mô hình của cuộc "Mùa Xuân Ảrab" đầu tiên ở Kirghizia. TT cũ của nước này cho Mỹ thuê căn cứ không quân. Nga gây sức ép, ông này nhận viện trợ Nga rồi hứa đóng cửa căn cứ Mỹ. Nhưng khi Nga đã đưa tièn thì ông này lập tức kỹ gia hạn thuê căn cứ với Mỹ. Kết quả là ông ta mấtbuy tín và có thể bị thay thế. Người Mỹ lập tức hớt tay trên bằng viện trợ cho một đám nổi loạn. Tuy nhiên, trong đám loạn xà ngầu đó thì quyền lợi của người Mỹ biến mất, ngay lập tức quân cách mạng Kirghizia sang Nga xưng thần.

    Ở Ai Cập thì Mỹ chỉ có thể viện trợ cho nổi loạn đổi lấy ảnh hưởng sau nổi loạn, vì USA'dog trung thành Mubarak không thể giữu nổi, bin loạn đả.

    Ở Lyria, thì chính những người đồng minh lớn nhất của Lyria là Ý Anh Pháp đã làm thịt Kadai chỉ để tranh cướp dầu của ông ta.

    Nhưng đên Syria thì dầu cũng chẳng có mà cướp. Đơn giản là Mỹ Anh phải trả nợ cho các chiến binh đã giành chính quyền chó dại cho họ.

    Erdogan và các nguyên thủ Anh Pháp Mỹ đã cùng đường về Syria, khi họ nỗ lực để tụ tập đường nguồn vốn đầu tư cứu 50 tỷ USD nhà đât Thổ. Nguyên nhân Erdogan và liên quân chó dại Anh-Mỹ -Pháp bám chặt lấy chiến tranh Syria chúng ta đã phân tích. Đó là những chiến dịch thổi bong bóng bất động sản trên khắp thế giới. Riêng thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ế 600 ngàn căn hộ cỡ giá 50 tỷ USD. Số tiền khổng lồ đó thúc đẩy Anh Pháp Mỹ Thổ làm những việc chó má nhất với các cử tri của họ.

    Mình nhắc lại rằng, những chiến dịch thổi bong bóng đất là những chiến dịch hút mãu dã man khốc liệt nhất của thực dân. Số tiền chúng cướp rồi mang đi khóc liệt, nhưng thâm dộc nhất là hậu quả lâu dài để lại hàng chục triệu giun sán giòi bọ ở Việt nam.





    Sau khi xảy ra vụ ăn thịt người. ? Người Nga tuyên bố giao cho Syria các đơn hàng vũ khí cũ. Đó là S-300 phòng không và một loại vũ khí đối hải. tất nhiên quân khủng bố không có máy bay và tầu chiến để dùng đến những thứ đó.

    Như vậy, Nga đã chiếu hết Anh Pháp Mỹ. Nga công khai chuyển giao vũ khí chống NATO cho Syria, còn Anh Pháp Mỹ chỉ biết sủa và sủa không thể can thiệp và viện trợ quân sự cho nổi loạn. Sắp tới là Geneva 2, Anh Pháp Mỹ cùng đường sẽ lên cơn chó dại hơn bao giờ hết. Để những con chó dại ăn thịt người cuối cùng tưởng bở phá, hoại thêm một chút đất Syria.

    Ở một mức độ xa hơn, thì Ấn Độ và Đức chuẩn bị tiến vào thường trực hội đồng bảo an. Trung Quốc là đồng minh lớn nhất của Ấn Độ và Nga là lưng dựa to nhất của Đức. Đến nay, quan Trung Quốc đã sang Ấn Độ chính thức bàn với Ân chiến dịch tranh cử này.

    Mình nhắc lại là, hoàn toàn ngược với báo chí của đảng và nhà nước việt nam nhồi sọ, Trung Quốc coi Ấn Độ là đồng minh quan trọng nhất.




    Mình nhắc lại là, báo chí Việt nam đã đăng những bài như tại sao tt Syria Assad lại chiến đấu đến cùng. Đảng và nhà nước Việt nam ủng hộ bọn moi tim ăn thịt người.
    Mình vẫn nói rằng, cùng một mục đich và cùng một chiêu thức, sớm hay muộn thì đảng và nhà nước ta sẽ cùng chiến tuyến với chó già bị đá ra sa mạc, chung một giọng sủa. Đảng và nhà nước Việt nam, ********************** và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, đã cùng chiến tuyến với bọn moi tim ăn thịt người.


    Mấy hôm nay, báo chí Việt nam ỉm đi nhiều, bom nổ ở Iraq và Pakistan, đó là phần thưởng cho những kẻ liếm đít Mỹ.

    Quân đội Syria tiến sát biên giới. Chúng ta đã có bài học lịch sử của chính chúng ta là biên giới Cam-Thái cuối 198x. Thái Lan tưởng có thể làm cho chiến tranh không bao giờ chấm dứt bằng cách cung cấp căn cứ cho phiên quân, nhưng chiến tranh đã chấm dứt
    .

    Một đất nước Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình khủng bố nổi loạn triền miên đã xuất hiện. Biểu tình nổi loạn triền miên như Thái Lan và nổ bom khủng bố như đã từng nổ ở Iraq, Pakistan, Syria...



    Chính quyền của chúng ta là gì: **********************, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghiã việt nam đã cùng đường về chính trị. Họ bán chúng ta cho lũ thực dân hút máu khốc liệt, để họ được dến quốc bảo hộ.

    Chính quyền ta đã đứng về phía bọn ăn thịt người.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thời gian gần đây blog của thủ tướng bao cao su *************** được tân trang như một tờ báo. Ông ta lên cơn chó dại sủa về biển đảo theo đúng kịch bản mà Trung Quốc chế tạo.

    Trong lúc sủa thuê, bao cao su *************** không quên son phấn với lũ chó dại biển đảo yêu nước. Như khi đi lột tiền mãi lộ các tầu ngầm 637 cùng các dựa án dầu khí, thì báo cao su *************** chụp ảnh cùng 636.


    Gần đây cái blog đó xuất hiện seri "Toàn cảnh cuộc đối đầu lịch sử Việt – Mỹ 1954-1975". Dương nhiên, nội dungc hính là xóc lọ chó già chó trẻ.


    Nhưng chúng ta có thể ví dụ vài đoạn




    Đây là định nghãi về giạ đoạn cính trị 1959-1960 của thủ tướng bao cao su *************** tuyên bố cho đám chuyên gia Mỹ.

    Tố cộng không có diệt cộng
    Tố cộng tuyên truyền không có luật 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật
    Tố cộng không hoàn thành vnhốt toàn bộ dân nông thôn Nam Việt Nam trongc ác trại tập trung "ấp chiến lược", để cách ly dân chúng với cộng sản.

    Và thưa con chó dại ***************, những kẻ cầm quyền lúc đó là ai, trong kháng chiến chống pháp chúng làm gì.

    Tố cộng được bao cao sũ nguyến tấn dũng miêu tả là những cuộc sinh hoạt chính trị hòa bình, nhân dân có quyền cãi cán bộ.

    "
    1. Tố Cộng

    Trong chiến dịch Tố Cộng, ngoài những đàn áp bạo lực, bỏ tù, lưu đày, ám sát, chặt đầu để tiêu diệt người cộng sản, Mỹ-Diệm cũng thực hiện chiến dịch chiến tranh tâm lý quy mô lớn để mị dân trong một số khu vực. Tuy nhiên, chính những đồng bào không nằm trong hàng ngũ kháng chiến đã góp công rất lớn vào cuộc đấu tranh chống chiến tranh tâm lý.

    Tại Quảng Trị, ngụy quyền chuẩn bị một bản danh sách “tội ác cộng sản” rồi bắt ông Lê Chí Khiêm trong ban trị sự hội Phật học lên đọc. Trước khi đọc ông nói: “Bản này không phải tự tay tôi viết ra, mà nói đây la tộc ác của cộng sản thì chính tôi chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ thấy, nhưng người ta viết ra bảo tôi đọc thì tôi xin đọc để bà con nghe”.

    Hình tượng hơn là chuyện ở Phan Rí (Bình Thuận). Khi một quận trưởng muốn mị dân, cho tổ chức một cuộc tranh luận giữa ông ta với người dân địa phương về những cái tốt và cái xấu giữa phía kháng chiến và phía Mỹ-Diệm, ông Bộ Gạch người dân tộc Chăm đã đứng lên nói một điều không nằm trong các giáo trình tâm lý chiến mà người quận trưởng đã chuẩn bị từ trước: “Các ông có chín cái tốt và một cái xấu, còn cộng sản có chín cái xấu và một cái tốt. Các ông cái gì cũng tốt nhưng ở với dân xấu quá. Cộng sản cái gì cũng xấu nhưng ở với dân quá tốt. Các ông có làm gì đi nữa, lòng dân vẫn theo cộng sản và cuối cùng cộng sản vẫn thắng.”

    Trong một đêm Tố Cộng ở Chợ Lớn, một ông cụ đã nói: “********* có nhiều cái xấu: Súng xấu, đạn xấu, quần áo xấu, chỉ có cái tốt là trong kháng chiến hồi đánh Tây đã sống chết để bảo vệ dân. Các ông thì có nhiều cái tốt: Súng tốt, xe cộ tốt, quần áo tốt, chỉ có cái xấu là giật của dân thôi”.

    Người dân còn đặt nhiều câu hỏi làm cho những kẻ chỉ đạo các cuộc Tố Cộng ấp úng khó trả lời như: “Các ông nói cộng sản độc tài, nhưng chúng tôi không thấy cộng sản độc tài vì trong kháng chiến cộng sản kêu gọi đánh Tây giành độc lập mới có hòa bình, dân đói họ kêu gọi sản xuất để được no ấm.”, “Các ông nói cộng sản ‘cướp công kháng chiến’, nhưng lúc đánh Tây, các ông ở đâu, sao toàn thấy cộng sản?”, “Nói quốc gia kháng chiến sao lại đi làm cho Tây?”.

    Những câu hỏi đúng sự thật như vậy làm cho ban tổ chức thường xuyên bị bí không trả lời được. Nhiều lần họ phải giải tán lớp học. Một người chủ tịch Hội đồng chỉ đạo tố cộng cấp trung ương ngụy quyền đã phải nói: “Đây là một thất bại lớn vì phong trào chất vấn rộng rãi, hướng dẫn viên của chúng ta không trả lời được”.


    "




    Mình nhắc lại vài điều. Đến bao giờ thì nhà nước Việt nam mới đặt các vấn để sau lên bàn nghị sự

    Tại sao bán vàng nhập 20 tỷ USD ủng hộ Mỹ trong năm 2008, khi Trung Quốc bán tháo ít nhất 700 tỷ để phá giá USD.

    Tại sao cấm xuất khẩu gạo 2008, khi gạo thế giới lên kỷ lục, ta được mùa to thóc ứ mục trong kho nông dân.

    Cái gì đã làm kinh tế ta sụp đổ năm 2012.

    Số tiền lãi từ công nghiệp nhà đất của đảng và nhà nước là bao nhiêu. Một nền sản xuất như thế nào công hiến cho đảng và nhà nước được số tiền đó

    Năm nay, 2013, kinh tế tiếp tục hấp hối, thì đảng và nhà nước đã làm cái gì để giải cứu, ngoài việc hút máu 6-7 triệu một lạng vàng.




    Chúng ta biết, chỉ khi nào đảng và nhà nước đặt ra các câu hỏi đó, thì họ mới bắt đầu quan tâm đến kinh tế. Còn bây giờ, đảng và nhà nước ta là lũ ăn thịt người. Đảng và nhà nước ta là lũ quỷ moi tim moi gan ăn sống thịt người.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hồi này, trời thì năng chang chang, mặc áo thun vải bông còn khó chịu. Ấy nhưng đi ngoài đường thấy lẻ tẻ có cái thời trang khăn rằn, khăn quấn cổ cho ấm, màu rằn ca rô ấy. Hồi này mình hay nói đến khăn xếp áo dài, nên dăm ba con lợn mang khăn xếp cổ truyền cho ấm ngày gió lào chăng.

    TV, cũng khăn rằn quấn cổ. =)). Tưởng ai, cái thằng MC của cái phim chùa Đậu, mà vtc tuyên là sông Hằng nổi lềnh phềnh toàn xác chết vì toàn bộ dân theo đạo Hindu phải táng trên con sông đó. Mình đã tính ra rằng, theo như tuyên bố đó của vtc thì mỗi ngày có 5 vạn cái xác được ném xuống sông Hằng, 1 triệu các xác thối rưã thường xuyên nổi lềnh phền trên sông hằng.

    Hồi này các bạn đã biết, vtc ế, dek ai buồn dính đến *** để con cái họ liệt não 10 đời. 5-7 tháng trước sau tết 3 kênh vtc không chiếu hết 2 bộ phim truyền hình cộng lại đâu 50 tập, là hương phù sa và vì yêu gì đó. Cái phim chùa Đậu đó cũng dược chiếu đi lại đến nay được hơn chục lần. Nhưng cơ mà Huy Phúc cảm ơn vtc nể HP, cắt đầu xén đuôi, mai táng là địa táng.


    Cái thằng mc khăn rằn ấy thực hiện một cuôc quảng bá du lịch cho một bãi biển mới ở Thanh Hóa. Cái bãi hải gì hải gì ấy mình đã đến từ thời người ta mới cắm đất. Nó đục ngầu ngầu, một buổi thì toàn bèo tây, một buổi bãi biển toàn rong. Đến giờ thì nó đã thực sự định hình là một đồ sơn và quất lâm mới, nói trắng ra là nhà thổ giá rẻ quy mô công nghiệp, với mỗi cô nhân viên chỉ có thể phục vụ được một năm, vì công suất đến 20-30 shot mỗi ngày.

    Vấn đề là bọn buôn đất nào thuê cái con lợn liệt não ở ổ chó vtc ấy la liếm mấy khu đất ế thì không cần biết. Mà nó mời người ta đến đó du lịch để tránh bị chặt chém như ở sầm sơm !!!!

    Chỉ nói ngắn: đó là định nghĩa cơ bản nhất của chó dại. Nó được bảo hộ của chóp bu nhà nước, đế cửa nhà anh anh sủa cho đến khi anh phải tòi đủ phế.


    À, đúng kiểu quân đoàn chó dại. CHiến dịch này ko chỉ là tv.

    Chúng ta xem nhưng cái tít này. Rõ ràng là những bài báo này có thể bị biến mất nên mình copy luôn vào pốt này ở phần cuối.
    Khiếp đảm những chiêu chặt chém khét tiếng ở Sầm Sơn
    Đừng "trót dại" yêu trai Thanh Hóa


    50k / gửi xe máy / ngày thì có dek gì mà gọi là chặt chém. Hà Nội bằng vạn. Thật ra, ở đâu cũng có những hay dở. Nhưng Sầm Sơn là một bãi biển đẹp, cát đẹp, nước trong. Trong khi các bãi cháy đồ sơn đều chết, thì sâm sơn càng ngày càng kiếm .

    Chúng ta biết, bãi cháy đồ sơn chết vì khách chuyển sang Sầm Sơn, do giao thông phát triển đi lại dễ dàng, nên người ta ko phải tiết kiệm tiền tắm ở những bãi dở người đó nữa. Bãi cháy, Đồ Sơn. và cái mở thêm Quât Lâm .... biến thành cái gì thì ai cũng biết rồi. Đến đấy ko tắm biển, mà tắm bao cao su.

    Cái mở mới ở Thanh Hóa mà con lợn kia nó đang sục oral bj cũng thế. Nên Sầm Sơn hay hơn là dở.



    =============


    Ở đây, ngoài chút so với chuyện vtc sủa bãi sầm sơn để dồn khách đến một nhà thổ khổng lồ mới xây, hay vtc ngăn người đi tắm biển dồn về nhà thổ....
    Đừng "trót dại" yêu trai Thanh Hóa


    ?

    Ở post trước, mình đã kể cho các bạ chuyện mình và thằng em họ mình, nó được cơ quan ở tỉnh cử đi học cao học ở Hà Nội, khi hết khóa nó được nhận làm hợp đông ở một cơ quan nhà nươc tại hà nội, chức năng sủa thuê , mình mới đuổi nó về quê, anh em vặc nhau. Đến đoạn, mình bảo nó là triều tiên phát triển nhanh, nó bảo mình: thế triều tiên phát triển bằng gì. Mình bảo: triều tiên phát triển bằng kỷ luật, cần cù, giỏi giang làm được tầu vũ trụ và lò hạt nhân....

    Ông em tròn mắt. Mìnhđã kết luận với các bạn. Ở ta, nếu nói cần cù, thông minh, giỏi giang làm việc , kỷ luật.... mà thành đạt giầu có được, là chuyện không tưởng. Đó là nhân sinh quan và thế giới quan của các chó dại thuần chủng 3-4 đời trong khối hành chính nhà nước.

    Cái khối đó được tuyển vào lấy phiếu bầu kiểu lấy thịt đè người. Từ những nhân viên rửa tiền chuyên nghiệp, đến đám tầm thần trốn trại, nghiện ngập đĩ thõa, cho chí đám con dâu các ông các bà -nhà quê ra tỉnh - tiêu tiền nhà chồng. Toàn bộ đám đó đều thừa hoóc môn sinh dục, sẵn sàng bùng nổ cực khoái.

    Đó là lũ chó dại hồng vệ binh thuẩn chủng đời thứ 3-4.



    Mình đã chứng kiến một vụ thế này. Một anh bạn mình dắt về một cô . Con chị dâu liền cương quyết tai quái ngay: "hoa thanh táo". Con chị dâu này con một, nhà giầu, chồng sợ một phép, nhà giầu vì lắm đất tiền, nhiều vì cho thuê đất. Con của hai vợ chồng đó 9 tuổi rồi vẫn sẵn sàng nằm ngửa tụt quần khóc vỡ xóm giữa phòng khách. Thế thì làm sao mà có đứa con gái nào làm ăn đàng hoàng có thể về làm bạn dâu với nó, để nó suốt ngày nổi điên, tị nạnh mức độ tử tế đứa nào hơn đứa nào.


    Chuyện đó hiếm gặp. Nhưng mình chơi với nhiều bạn thanh hóa. Mình kết rằng. Dân Thanh Hóa trong quê nhà của họ sống trong một hậu phương cổ truyền vững chắc, làng xóm họ hàng đoàn kết. Người Thanh nào sống ở quê hương cũng luôn được họ hàng làng xóm tạo điều kiện để có thể vận động lao động trí óc chân tay tối đa. Chính vì thế, họ quá thiếu văn vở sống trong môi trường Hà Nội bẫy nhau từng bước, lừa đảo dẻo kẹo. Mà người Thanh chỉ phát triển những khéo tay, bắp dai, não khỏe...

    Trai Thanh làm khỏe, thông minh.... cần cù tiết kiệm lại đoàn kết. Thế nhưng, làm khỏe, thông minh.... cần cù tiết kiệm lại đoàn kết... mà đem lại thịnh vượng giầu có , thì là chuyện vô lý nhất mà người của đảng và nhà nước ta có thể nghĩ đến.



    Để lên chức, giầu có, thành đạt.... đảng và nhà nước cần đám giun sán giòi bọ và những cái xác già khô liệt não chứa chúng.... trẻ phải la cà chè rượu thuốc phiện trai gái, trung tuổi phải cờ bạc đĩ bợm, đứng bóng phải lên đồng hầu giá.... già phải làm chó dại.

    Những cái đó thì Trai Thanh quá thiếu.







    ==============================

    Đừng "trót dại" yêu trai Thanh Hóa

    Hoa Nguyễn 24/09/2012 - 08:43 (GMT +7)
    Trước đây, khi chưa đi học Đại học tôi vẫn thường khâm phục những con người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng gió, khó khăn nhưng tài giỏi.


    Tin bài liên quan:

    >> Viết cho anh - Người con trai Thanh Hóa!
    Sau này khi trưởng thành và làm việc tại Hà Nội, tôi được làm quen với rất nhiều người đến từ các tỉnh thành khác nhau trong cả nước. Những người khác thì không sao, nhưng đặc biệt tôi rất mất thiện cảm về những người quê Thanh Hóa, bởi đa số họ đều là những người “khó chơi”, cộng thêm có rất nhiều người thân của tôi cho rằng không nên chơi với người Thanh Hóa.


    Tôi thấy ở họ sự tài giỏi nhưng đi kèm là sự ki bo, khôn lỏi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, thậm chí còn đặt cả lợi ích của mình trên bất hạnh của người khác. Không chỉ có tôi mà bạn bè và kể cả những người than của tôi, lúc nào gặp người Thanh Hóa cũng tặc lưỡi không dám chơi. Có đứa gặp một anh chàng đẹp trai, lịch sự định kết thân nhưng khi biết anh này người Thanh Hóa thì cô nàng bái bai ngay lập tức, có nhiều gia đình cũng cản con cái của họ yêu và lấy người Thanh Hóa. Những câu nói hay khẩu hiệu tẩy chay dân thanh Hóa thường được mọi người nói như “este”, “Nói không với Thanh Hóa”… Xóm trọ của tôi cũng có nhiều người Thanh Hóa nhưng cũng không thân thiện lắm với những người xung quanh. Thậm chí ở Hà Nội còn có những khu trọ chỉ toàn người Thanh Hóa ở với nhau.

    Có không ít người vượt qua dư luận, yêu những anh chàng, cô nàng Thanh Hóa nhưng được một thời gian thì những họ lại bộc lộ "bản chất" của mình. Tôi không phủ nhận rằng có nhiều mối tình đẹp và hạnh phúc giữa người Thanh Hóa và một số người ở tỉnh khác, nhưng cái số này hiếm hoi lắm các bạn a.

    Vẫn biết là ở đâu cũng có người nọ người kia nhưng đa số người Thanh Hóa mà tôi gặp thì đều như vậy. Cái gì mà “ăn rau má, phá đường tàu", rồi có những người còn mỉa mai rằng Thanh Hóa là "khu bốn trở ra khu ba trở lại" có nghĩa là không ai chịu nhận cái nơi "xấu" ấy về mình vì sợ mang tiếng. Gặp được một người Thanh Hóa tốt để yêu và cưới theo quan niệm của tôi là hình như rất khó khăn.

    Tôi nghĩ các bạn không nên yêu người Thanh Hóa làm gì cả, như thế khác nào "so bó đũa chọn cột cờ", chi bằng yêu một người tỉnh khác không mang tiếng cho chắc ăn.
    ==============================
    Khiếp đảm những chiêu chặt chém khét tiếng ở Sầm Sơn

    [​IMG]- Tuy đã cảnh giác cao độ với các “chiêu độc” nhằm “chặt chém” ở bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), nhiều du khách đến đây phải “ôm cục tức” ra về. Bãi biển này có thời gian trở thành nỗi khiếp đảm với không ít du khách.
    ‘Chặt chém’, mất cắp, du lịch còn mất khách
    Ám ảnh du lịch Việt: Nhà hàng 'mài dao chém ngọt'
    Đến Việt Nam: Nỗi ám ảnh mang tên ‘chặt chém’
    Xem bài khác trên Vef.vn
    Chiêu độc không ngờ
    Chị Kiều Thanh ở Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) kể rằng, khi cả nhà chị đang đi dạo trên bãi biển thì thấy có một lâu đài cát nên sà vào chụp ảnh. Khi vừa chụp xong cho con, khoảng 10 kiểu, hai thanh niên xông ra đòi 200.000 đồng.
    “Họ nói để được chụp ảnh với lâu đài cát đó chúng tôi phải trả 20.000 đồng/kiểu. Chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng vì nó rất nhỏ, giống như một đứa trẻ nào đó mới xây lên. Nhưng hai thanh niên rất dữ tợn, chúng tôi lại đi cùng con nhỏ nên không thể đôi co được, đành phải trả tiền”.
    Chưa hết, chị Thanh nói tiếp: “Tối hôm đó nhà tôi đi hát karaoke, thỏa thuận giá từ đầu, mặc cả xuống được 200.000 đồng/giờ. Đến khi thanh toán, tôi tá hỏa vì hóa đơn ghi 2 triệu đồng. Bim bim nhỏ tính 50.000 đồng/gói, 2 đĩa hoa quả lèo tèo vài miếng dưa hấu bị tính 700.000 đồng. Bất ngờ nhất là nhà tôi uống có 2 chai bia nhưng họ lôi đâu ra một đống vỏ chai dưới gầm bàn rồi tính cả vào hóa đơn”.
    Anh Nguyễn Văn Tuấn, du khách Thái Bình, cho biết, đã nghe tiếng du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa “chặt chém” từ lâu nên rất cẩn thận với giá dịch vụ ở đây. Đi đâu, ăn gì anh cũng hỏi giá trước, nhưng không ngờ lại bị họ chơi chữ.
    [​IMG]
    “Chuyện là tôi và vợ thuê xe điện đi hóng mát ngắm cảnh, khi hỏi thì lái xe trả lời 15.000 đồng/người/chặng. Khi xuống, anh ta tính tôi 450.000 đồng cho 2 người. Họ bảo vừa chở chúng tôi đi qua 15 chặng vì đối với họ, cứ đi qua ngã ba là một chặng”, anh Tuấn ấm ức.
    Cũng dính phải bẫy chơi chữ như anh Tuấn, cách đây vài năm, một du khách đã bị đánh hội đồng do anh này được mời cưỡi ngựa từ hòn Trống Mái xuống thị xã với giá 5.000 đồng (theo lời chủ ngựa, lấy rẻ như vậy vì đằng nào chủ ngựa cũng đang cho ngựa xuống). Song, đến nơi anh khách bị đòi 2 triệu vì giá 5.000 đồng là tính cho 1 bước của con ngựa. Cuối cùng người này phải lột sạch ví ra trả thì mới được tha.
    Rất thẳng thắn, độc giả Đăng Toàn (Ngọc Khánh, Hà Nội), nhận xét rất thất vọng về dịch vụ du lịch ở miền Bắc, điển hình là ở Sầm Sơn. “Em đi Sầm Sơn 2 lần rồi cạch, không bao giờ quay lại đó. Cứ động vào cái gì cũng bị chặt chém, đã mất tiền lại ôm bực vào người. Đi du lịch nghỉ ngơi mà ức chế như thế thì thà ở nhà còn hơn. Đi ăn cua gần bờ biển, em đã thỏa thuận trước là giá 500.000 đồng/kg, nhưng khi thanh toán hóa đơn bị đội lên gấp đôi. Chủ quán nói 500.000 đồng là giá lúc cua sống, cua luộc lên rồi phải cộng thêm 200.000 đồng tiền công luộc; bia thì lúc hỏi giá là bia không lạnh, bia lạnh phải tính giá khác”.
    Hôm sau, ra một quán khác, cẩn thận hơn, Toàn hỏi giá mực, công luộc, chỗ ngồi... trước khi ăn, rất yên tâm, ai ngờ vẫn bị tính thêm 50.000 đồng một đĩa tương ớt, 50.000 đồng một đĩa muối chanh và cả tiền công bê ra...
    Giăng bẫy khắp nơi
    Cùng cảnh ngộ như Toàn, anh Quốc Khánh, 32 tuổi (Nam Định) cho hay, khi cả đoàn anh vào quán hỏi giá kĩ lưỡng, chủ quán báo 500.000 đồng/một nồi lẩu, thấy chấp nhận được nên mấy anh em mới ngồi xuống ăn. Ai ngờ trong hóa đơn cộng thêm 300.000 đồng tiền... nước lẩu.
    [​IMG]
    Khách du lịch tức giận vì bị chặt chém ở Sầm Sơn (ảnh giaoduc) “Nhưng bực nhất là có hôm mấy anh em đang ngồi uống cà phê, tự dưng có cô nào ở đâu ra nói chuyện, 5 phút sau có đứa hùng hổ xông tới quát sao mày dám trêu ghẹo vợ tao rồi dơ nắm đấm đòi 2 triệu bồi thường danh dự...”, anh Khánh bức xúc.
    Người làm dịch vụ nơi đây tung ra đủ mọi “cái bẫy” khiến du khách, dù có cảnh giác đến mấy, cũng vẫn mắc vào một cách ngoạn mục. Đơn giản như chuyện tính tiền ghế ngồi, Liên Mai - một vị khách đã từng đến Sầm Sơn - cho biết, mặc dù đã được cảnh báo nên đến đâu cũng hỏi giá này đã bao gồm ghế ngồi chưa... nhưng không ngờ cuối cùng cũng bị rơi vào “cái bẫy” chỗ ngồi - cái bẫy mà cô đã cảnh giác nhất.
    “Chẳng là, cách đây ít năm mình cùng bạn bè đi Sầm Sơn. Buổi tối chúng mình rủ nhau đi dạo và uống bia với mực nướng trên bãi biển. Khi tìm đến một quầy hàng, họ bảo giá mực khô là 100.000 đồng/con. Mọi người nói "sao đắt thế", thì họ nói là "giá đắt vì mực rất to". Rồi nói ngồi chờ họ mang ra cho xem. Sau đó, chủ quán mang ra mấy con mực bé bằng bàn tay, mọi người chê không ăn. Chủ hàng cũng rất vui vẻ nói ‘các anh chị không ăn cũng không sao, nhưng cho xin tiền thuê ghế ngồi’. Chúng tôi lúc đó mới ngớ người ra, nhưng không trả vì thời gian ngồi chờ mang mực ra chỉ 1-2 phút. Lập tức chủ quán đổi giọng, bù lu bù loa lên, và khoảng chục người đến vây quanh, vác cả dao và gậy ra dọa, sừng sộ ‘Chúng mày tưởng chúng mày cậy là người thành phố về bắt nạt dân quê à".
    Những người dân nơi khác đến Sầm Sơn du lịch bức xúc đã đành, ngay cả dân Thanh Hóa chính gốc cũng khó có thể chấp nhận những chiêu trò của người làm du lịch nơi đây.
    Thành viên hobai chia sẻ trên một trang mạng xã hội: “Mình dân Thanh Hóa, cách Sầm Sơn khoảng 16km, có bạn bè làm du lịch, khách sạn ở Sầm Sơn cũng khá nhiều. Minh đi Sầm Sơn cũng như cơm bữa nên không lạ gì những trò ở đây nữa. Buồn lắm! Mình luôn mong có một Sầm Sơn văn minh hiện đại.
    Để làm được điều đó có vài lời với mọi người thế này: Một là, mong các bạn lên án Sầm Sơn kịch liệt, bằng mọi cách có thể, để tạo dư luận, gây sức ép...! Lúc đó may ra mới có sự thay đổi từ chính quyền. Vì cái này chính quyền phải ra tay mới làm gì đó thay đổi được, chứ dân thì mạnh ai nấy sống thôi. Hai là, tẩy chay, kêu gọi mọi người không đi Sầm Sơn nữa, khi đó, khách ít dần, thu nhập giảm khiến đội quân ăn bám du lịch Sầm Sơn sẽ đi làm cái khác kiếm kế sinh nhai. Những người bám trụ sẽ tự thấy cần thay đổi để tiếp tục sống được với nghề. Đó là quy luật. Lúc đấy chúng ta đi Sầm Sơn tận hưởng cũng chưa muộn.”
    Nhị Anh
    Không chỉ Sầm Sơn, một số điểm du lịch khác ở Việt Nam cũng nổi tiếng về bệnh “chặt chém”. "Chặt chém" đã thành một đặc trưng đáng xấu hổ, làm xấu hình ảnh du lịch Việt Nam. Đó cũng là một nguyên nhân khiến nhiều du khách chỉ đến Việt Nam một lần rồi không bao giờ có ý định quay lại.

    Bạn đã bao giờ lâm vào tình cảnh đó chưa? Cần làm gì để chấm dứt tình trạng “chặt chém”, móc túi khách một cách vô lý như vậy?.
    VietNamNet khởi động diễn đàn về "Chặt chém du khách: Nỗi xấu hổ của du lịch Việt".
    ‘Chặt chém’, mất cắp, du lịch còn mất khách
    Nhức nhối về nạn“chặt chém”
    Đến Việt Nam: Nỗi ám ảnh mang tên ‘chặt chém’
    Ám ảnh du lịch Việt: Nhà hàng 'mài dao chém ngọt'
    Điểm đến an toàn nơm nớp lo mất cắp
    Bạn hãy chia sẻ câu chuyện, những ý của bạn bằng cách gửi email về địa chỉ vef@vietnamnet.vn hoặc phần thảo luận phía dưới.
    Trân trọng cảm ơn.

    ==============================
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Galil. Súng trường do Isael sản xuất.
    http://www.facebook.com/photo.php?f...03111.87543.365461386870636&type=1&permPage=1
    http://www.facebook.com/photo.php?f...87543.365461386870636&type=1&relevant_count=1


    Chúng ta đã chứng kiến. Nhà ta có một núi BTR-60, xe trinh sát nhỏ BMDR-2, nhỏ to đều chạy banh lốp nhảy xuống nước bơi tù tũm như ếch. Chúng ta cũng có một đống BTR-152 đóng trên Zil 157 đã được ta hiện đại hóa phần nào.... Những xe đó to nhỏ đủ cỡ, đanh nhau trong chiến tranh, trinh sát, hay dẹp loạn thời bình đều được. Những xe như BTR đóng vỏ thiết giáp lên ô tô dã chiến mà cho đên nay ta không làm được BTR-152, là rất đáng xấu hổ.

    Ấy thế mà có đoàn xe Israel không biết lội nước, đừng bờ sông Hồng nhìn các BTR nhảy xuống nước bơi tập trận chống khủng bố. Gần cái xe "khủng"-các chó dại bao giờ cũng sủa như thế, là Galil. Rồi dòng M16 đem tập trận.

    =================


    Mình chỉ tóm tắt thôi. Galil là bản sao của khẩu AK Phần Lan Valmet Rk.62.

    Chúng ta đã biết thời của AK 7,62mm. AK là súng trường xung phong, loại súng trường bắn được liên thanh trên tay khi đang chạy.

    AK-7,62mm được chấp nhận năm 1949 và được thay thế bởi AK 5,45mm năm 1974. AK-7,62mm có một số đời, nhưng chủ yếu là AKM năm 1959 trở đi, khi người ta quyết định trang bị toàn AK, bỏ SKS. Bên châu Âu NATO, thì người ta dùng đạn to NATO 7,62x51, rồi cắt ngắn nòng đi, để giảm giật, bắn loạt được trên tay khi xung phong.

    Mỹ có M16 năm 1967 ai cũng biết, châu Âu không dùng cả súng lẫn đạn. Sau khi Liên Xô dùng AK-74, thì NATO sử dụng nòng-đạn Bỉ FN SS109 làm tiêu chuẩn NATO 5,56x45. Đầu những năm 198x thì NATO lầm lượt có các bản súng trường xung phong dùng loại nòng-đạn này.


    Như thế, vào thời của mình, châu Âu thiếu đạn. Phần Lan muốn theo anh em một nhà Liên Xô, nhưng Liên Xô không cho. Tuy vậy, Phần Lan vẫn mua li xăng đạn AK m43 và tham khảo thiết kế súng.

    Như thế, Galil là nhái của nhái. Nó không có các tiến bộ mới. Galil chỉ có thể dùng trong quân ta bởi lừa đảo.

    Có thể dễ nhìn vài cái đập vào mắt

    Một là: Galil không có ốp lót trên. Thiết kế súng ko đúng, đeo ốp lót trên thì súng quá nóng. Vậy nên tay các xạ thủy luôn luôn thơm lừng.

    Hai là, thước ngắm sau (thước ngắm) đặt trong khoảng cận thị. Có nhiều loại thước ngắm Mỹ: thước ngắm sát mắm trong khoảng cận thị, thước ngắm lỗ tròn che mất múc tiêu-rất khó tìm mục tiêu.... đều đặc trưng cho tính chất Mỹ, cấu tạo súng dược bỏ phiếu bởi những công ty bán lẻ súng chơi bời cho tội phạm, và những kẻ tội phạm không bao giờ được huấn luyện bắn súng bài bản.

    Các thiết kế súng có thước ngắm nằm trong khoảng cận thị
    http://www.gunpics.net/ironsights/m1919.html
    http://www.gunpics.net/ironsights/bren.html

    Còn đây là súng thiết kế đúng.
    Mauser 1998 k98k, G43, AK 7,62mm.

    ================


    Về đạn
    NATO 7,.62x54 nặng cả vỏ 25 gram
    Mosin có sơ tốc nhỉnh hơm Mauser, đạn nặng 22 gram
    AK 7,62mm 16 gram
    AK-74 11 gram;
    Nato 5,56x45 13-14 gram


    Trong đó, đạn AK 7,62mm có khả năng sát thương , thể tích phá thịt và chiều sâu xuyên thịt , lớn gấp 2-3 lần 13-14 gram. So sánh với tỷ số khối lượng 16 / 13.

    Nếu như so sánh, thì chênh lệch đạn AK 7,62mm và NATO 5,56mm là 600 gram / 200 viên. Con số này trừ đi AK nhẹ hơn M16 và các súng dùng NATO, thì không còn bao nhiêu. Băng đạn thì các đời súng đều na ná như nhau, ví dụ băng đạn AK hồi 1967 cũng nhẹ nặng như băng M16 ngày ấy

    (thực chất thì AK nhẹ hơn. Năm 1967 thì vỏ băng AK bằng nhựa trộn sợi thủy tinh, M16 bằng nhôm-thép.
    Năm 1949 AK nặng 4,4 kg chưa có M16.
    Năm 1959 AKM nặng 3,14 kg mới xuất hiện AR-15 nhưng chưa được chấp nhận chính thức.
    Năm 1967 AR-15 được chấp nhận là M16 nặng 2,89 kg.
    năm 1974 AK-74 đời đầu nặng 2,94 kg.
    Sau khi dùng nòng đạn châu Âu NATO 5,56 M16 nặng 3,77kg.
    AK cũng tự thấy nó nhẹ quá mang thêm báng đặc phang nhau giáp lá cà 3,4 kg.
    Sang thế kỷ 21 M16A4 nặng 3,4 kg. Tuy nhiên, khối lượng 3,4 KG của các súng dùng đạn NATO 5,56 khó có thể chấp nhận vì nòng quá nhanh hỏng.
    AK 7,62mm tiếp tục được sản xuất cho biên phòng là AK-103 nặng 3,4 kg.
    G36 nặng 3,6 kg

    Như vậy , chênh lệch giữa súng AK 7,62mm và súng NATO 5,56 là 200 370 gram. Nếu mang theo 200 đạn thì AK nặng hơn 230-400 gram, hầu như nặng hơn không đang kể, trong khi tầm bắn chính xác và sức sát thương ít nhất là gấp đôi.

    Cũng như thế. Khi Liên Xô sử dụng đạn AK 5,45x39 11 gram, thì các nước NATO Âu dùng đạn NATO 7,62x51 25 gram là quá nặng. Họ chuyển từ 25 gram sang 13 gram là nên làm.


    Bây giờ , dảng và nhà nước đang đổi đạn. 5 năm liếm đít Mỹ bán nước ồ ạt, 5 năm khủng hoảng toàn diện không lỗi thoát.






    [​IMG]



    [​IMG]

Chia sẻ trang này