1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Chỉ có những dạng nhưng kenh14 mới chế tạo ra được cái quái thai đó. Nó đặc trưng cho đám báo chí của đảng, ngu như lợn và sủa như chó hóa dại.

    Chi tiết về trận đánh Ain Jalut ngày 3-9-1260 như thế này.

    Hoàng đế Mông Cổ là Mông Kha chết vào mùa thu năm 1259. Lúc bấy giờ, lệ Mông Cổ vẫn quy định các đạo quân phải trở về chịu tang và bầu lên đại hãn mới (hội nghị kurultai). Lúc này, lệ này trở nên hết sức bất tiện vì mỗi lần hành quân về hết 1-2 năm trời. Về sau này Mông Cổ chia ra các "trướng", tức 4 dòng con của Thành Cát Thứ Hãn, thì lệ này chỉ áp dụng trong trướng. Sự phân chia này xảy ra sau khi các trưởng tử của cả 4 dòng đều tập trung ở Nguyên-Trung Quốc tránh tranh giành quyền lực. Các trởng tử thực hiện "cuộc hành quân của các trưởng tử" sau khi đã đánh bại Tống-Kim, cuộc hành quân này tiếp tục các cuộc tây chinh. Bản thân châu Âu cũng được cứu thoát khi Bạt Đô con trai Truật Xích phải trở về do chú ông là Oa Khoát Đài chết.

    Khi Mông Kha chết thì Trung Đông do Húc Liệt Ngột cầm quân, Húc Liệt Ngột là em của Mông Kha và Hốt Tất Liệt, đều là con của Đà Lôi. Đà Lôi là con út của Hốt Tất Liệt (chỉ tính 4 người con trai con của bà cả Bột Nhi).

    Lúc bấy giờ, em trai của Bạt Đô là Biệt Nhi Ca lên ngôi Hãn của Kim Trướng Tây Đế Quốc, sát nhập Thanh Trướng và Bạch Trướng (hai bên bờ sông Volga). Biệt Nhi Ca theo đạo Hồi, còn vợ của Đà Lôi là đạo Ki-Tô. Quân của Truật Xích chỉ có 5 ngàn Mông Cổ đều làm quý tộc, Truật Xích tuyển thêm người Turk (Người Thổ), sau đó là người Nga. Bạt Đô tiêu diệt các nước của người Rus là Volga Bulgaria, Kypchak, Alan và công quốc Vladimir-Suzdal. Thành bang Maxcơva lúc đó thuộc về Vladimir-Suzdal, sau khi Kiev bị Truật Xích tiêu diệt trước đó. Sau khi Bạt Đô chết, con ông cầm quyền một thời gian rồi lại mất, ngôi hãn về tay Biệt Nhi Ca . Biệt Nhi Ca đã tấn công vào sau lưng ông em họ Húc Liệt Ngột để cứu đất thánh Hồi Giáo. Sau đó, Húc Liệt Ngột tấn công lên phía Bắc báo thù nhưng bị đánh bại ở Kavkaz phải quay về năm 1262. Bên dòng Bạt Đô, từ đây phiên âm tên theo chữ la tinh, ít quan hệ với Trung Quốc, nên khá lộn xộn trong cách gọi tên.

    Năm 1959, Mông Kha chết trận ở chân thành Điếu Ngư khi đánh Tống. Dòng họ này bầu lên Hốt Tất Liệt. Chính vì thế, Húc Liệt Ngột phải tính đường đem quân về Đông tham dự cuộc bầu cử và chịu tang anh.

    Sau những cuộc đánh nhau qua lại giữ Húc Liệt Ngột và Biệt Nhi Ca, thì Húc Liệt Ngột lên làm vua Ba Tư, phiên âm tên Tầu là Hãn Quốc Y Nhi. Còn trước 1960 thì Húc Liệt Ngột đã chiếm 2 trung tâm còn lại của hồi giáo là Bagdad và Damascus. Trước đó, Abbas là triều đại Hồi Giáo phủ sóng khắp từ Iran, Syria, Iraq, Bắc Phi cho đến Moroco. Sau trận công thành Bagdad năm 1258, thì Mông Cổ xử tử Giáo Hoàng Hồi Giáo (khalip) Al-Mustasim. Triều Cairo thuộc về Abbas đã đón một hoànhg thân về tôn làm giáo hoàng mới đóng đô ở Cairo, giữ lại Bắc Phi cho đến khi Ottoman chiếm ngôi khalip.

    Như đã nói trên, toàn bộ Hồi Giáo lúc đó chia làm hai nước, Hoa Thích Tử Mô gồm Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan ngày nay. Và Abbas gồm Iran, Syria, Iraq ngày nay, toàn bộ Bắc Phi đến Moroco ngày nay, một phần Tây Ban Nha ngày nay.

    Như vậy, không phải là trận Ain Jalut cứu thế giới Hồi Giáo. Mà các đế quốc Hồi Giáo đã bị chiếm và tàn phá như Hóa Thích Tử Mô, sau này về Kim Trướng. Còn lại cả Iran, Iraq, Syria ngày nay đều về tay Húc Liệt Ngột và ông lên làm vua ở đó, cải đạo Hồi .

    Như vậy, trận Ain Jalut chỉ có ý nghĩa hư danh. Nó không hề ngăn được bước chân Mông Cổ vì lúc đó Mông Cổ rút đi. Người cứu miền Bắc Phi của đế quốc Abbas không phải là quân Cairo, mà là người cháu của Thành Cát Tư Hãn là Biệt Nhi Ca, vua của Kim Trướng. Sau khi bị Biệt Nhi Cá đánh đuôi, thì Húc Liệt Ngột bằng lòng với phần châu Á của Abbas , dựng lên Hãn Quốc Y Nhi, và cải theo đạo Hồi.

    Sau khi quân Mông Cổ đến Tiểu Á, vương quốc của người Thổ NHĩ Kỳ Seljuk tan rã, các tiểu quốc nổi lên độc lập, trong đó có một tiểu quốc là Kayı xưng thần với Hãn Quốc Y Nhi do Húc Liệt Ngột lập ra, lớn mạnh dần thành Ottoman. Nhưng người Ottoman về sau này tôn thờ Bạt Đô như là thủy tổ của mình.



    trận đánh Ain Jalut ngày 3-9-1260 không diễn ra trên đất Ai Cập, mà thực chất diễn ra trên đất Palestin-Lebanon ngàu nay, nắm trên dải đất nằm giữa các consông đổ vào Biển Chết và bờ Địa Trung Hải. Đây là một cái bẫy quân sự, quân Ai Cập điên rồ ngu xuẩn xông vào, may cho họ là Húc Liệt Ngột vội vàng đem quân về các khu vực an toàn, để ông trở về Trung Quốc.

    Lúc bấy giờ, đại quân của Mông Cổ rút theo bờ biển về phía Syria. Họ cử một toán quân 2 vạn người vượt con sông Biển Chết đánh tập hậu vào quân Ai Cập. Số lượng quân Mông Cổ được các sử gia Ai Cập ghi lại là 2 vạn, nhưng thực chất đó là 2 đơn vị Mông Cổ, biên chế đủ thì mỗi đơn vị 1 vạn nhưng không bao giờ đủ. Các sử gia hiện đại bên Âu thống nhất là có khoàng 1-2 vạn kỵ binh.

    Các sử gia Ai Cập ghi lại họ có 2 vạn. Đó là trò hề, vì Ai Cập đã huy động toàn bộ quân đội đánh trận này. Thực chất, như nói trên, vua Ai Cập là một nhà chính trị đi lên bằng cơ quan sinh dục. Ông ta không khôn ngoan khi gây lên mỗi thù bằng trận đánh quân chặn hậu này. Nếu như Húc Liệt Ngột không vội vàng đưa đại quân về khu an toàn để ông sang Trung Quốc, thì ông đã tiêu diệt toàn bộ đại quân Ai Cập ở cái bẫy này, khi hai mặt đánh vào quân Ai Cập. Húc Liệt Ngột cho là vua Ai Cập khôn ngoan, nên cử đoàn quân đánh tập hậu này, một ông vua Ai Cập khôn ngoan sẽ bị nghi binh mà rút khỏi dải đất hẹp rất nguy hiểm. Nhưng vua Ai Cập thì ngược lại.

    Chúng ta đã biết, sau dó Biệt Nhi Ca đã cứu Ai Cập bằng cách đánh tập hậu Húc Liệt Ngột , tiến vào Kavkaz và Tiểu Á, khi Húc Liệt Ngột chuẩn bị hành quân sang AI Cập báo thù. CHính điều này mới là cái cứu Ai Cập.

    Cũng vì điều này mà Ba Tư (Ý Nhi) và Nga (Kin Trướng) về sau này mâu thuẫn hay đánh nhau.




    Ngày nay thì khá nhiều loại chó dại như thế này, đảng và nhà nước chế tạo nên chúng để sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh. Cái kênh14 này thì có ai lạ gì, kể từ những chiêu câu khách nhất của nó cũng chỉ tuyệt đối dành cho một tầng lớp khách, là giun sán giòi bọ liệt hoàn toàn não, không biết bất cứ cái gì ngoài ăn và đ, như các bạn nói.

    Bọn này thì tổ tiên cha mẹ, đất nước đồng bào.... có cái gì mà chúng không đ vào. Ain Jalut ngày 3-9-1260 là trận đánh nhỏ, một cuộc phản công điên rồ yếu ớt của phần còn lại đế quốc Hồi Giáo Abbas. Những phần quan trọng nhất của Abbas đa bị chiếm vĩnh viễn và bị đô hộ bởi Mông Cổ. Thế nhưng lũ chó dại này có thể đem ra để chế giễu Đại Việt là đánh hèn, trước những cuộc xâm lăng của 50 vạn quân Nguyên - Mông.

    Kenh14 là một trong hơn 20 quân đoàn chó dại do vtc lập ra và thống lĩnh. Tất nhiên, cái dài truyền hình, cái hãng tin lớn nhất nước này lập ra và lập ra các đệ tử của nó bằng thuế máu của mỗi người chúng ta.

    Nói về cái độ chó dại của đảng và nhà nước ta hiện nay. thì có thêm ví dụ Dương Trung Quốc, con chó dại đã dám tuyên bố buộc các trường phổ thông phải dạy học sinh rằng Điện Biên Lai Châu là của trung quốc. Chắc mọi người còn nhớ, lúc đó phái chó dại bên tầu mở một chiến dịch tuyên truyền, như in cờ trung quốc trên sách cho trẻ con. Chúng thuê dương trung quốc làm điều đó. Vì thế lực của con chó dại Dương Trung Quốc này nên không kẻ nào dám cãi.


    Vừa rồi họp quốc hội, dương tầu khựa tranh thủ thời gian cho phép ngắn đã sủa thuê đồng loạt về rất nhiều vấn đề. Toàn những vấn đề mà công sủa thuê đang bán rất chạy. Cả hôn nhân đồng tính và đỏi tên nước.

    Nó nói thế này, do chính sách trừng cầu dân ý không tốt nên không ai dám phản ánh ủng hộ đổi tên nước.

    Chúng ta biết, ngay cả các nghị viên chó dại cũng không dám đổi tên nước, hầu như không ai bỏ phiếu thuận. CÒn dân chúng chúng ta thì đã biết, sự kiện đổi tên nước là một sự kiện sỉ nhục ngày 30-4.
    Có ai trong dân đồng ý đổi tên nước., nếu các bạn chú ý, thì bàn đến toàn loại giunh sán giòi bọ trong khối hành chính nhà nước. Những loài lợn ngồi không ăn sẵn cả đời, thi đua nhau bằng cơ quan sinh dục và những tính chất chó mà nhất

    Nhưng ở đây duywowng trung quốc nói gì ? nó bảo cả xã hội này thối mắt, chỉ có nó xứng là nghị sỹ, những ông nghị khác được bầu lên bằng lừa đảo, nó nói rẳng cả xã hội này ngu xuẩn, chỉ mình nó khon ngoan đổi quốc hiệu.

    trên chó dại như thế thì dưới thiếu gì chó điên như kenh14.

    [​IMG]
    SARMAT thích bài này.
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  3. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  4. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mời anh Huy Phúc ly cà phê đây. [r2)]

    Đọc bài của anh công nhận hơi "sướng". Chúc anh vui khỏe nhớ. =))
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Ông Charlie Wagner, giám đốc phụ trách chương trình vũ khí cho F-35, khẳng định trong một tuyên bố rằng, sự kiện chiến đấu cơ F-35 bắn tên lửa là “một bước ngoặt về năng lực của loại máy bay này. Đây là sự kiện “nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn trong việc chứng minh khả năng chiến đấu của F-35”."


    Đảng và nhà nước đang tận lực quyết tâm bán chúng ta thành nô lệ trong TPP mà. Không còn gì là chúng không làm. Đồng tính, dầu ăn, phế quốc hiệu..... nhỏ tất. CHúng còn tuyên 50 năm nữa xứ Rồng Tiên 4 ngàn năm biến mất trên bản đồ thế giới.

    Không còn gì mà bọn chó dại mang tên đảng và nhà nước không dám làm.




    Đến ngày như thế ạ. **** chủ có lông là cả thế giới chó dại tán dương, chỉ có thiên thần như chủ chó chúa lợn mới có **** mọc lông.

    Thật ra, cái F-35 này không mới.

    Nếu nói về sâu về xa thì nước Mỹ có vua buôn vua. Thời nội chiến Mỹ Colt phủ sóng Mỹ súng revolver có ổ đạn xoay, vì súng trường bắn đạn có vỏ Dreyse IG M1841 của Phổ là yếu. Sau đến thuốc nổ dẻo cor***e được làm vua thuốc súng Mỹ, rồi có BAR siêu súng trường xung phong bắn phát một từ khóa nòng mở, kế đến M1 Garand không có bệ khóa nòng (rất hài hước là AK học lại cái máy tự động này chỉ thêm có cái đáng kể nhất là bệ khóa nòng), rồi thì M16 đẻ non lừng lẫy.

    Còn nếu nói trong lĩnh vực máy bay thì thủy tổ của F-22/F-35 là cái A-12/F-12/MD-12/SR-71. Lúc bấy giờ, MiG-21 và F-4 là đại diện của dòng máy bay M2. Điều hợp lý là Xô-Mỹ sẽ phát triển máy bay M3. Liên Xô đâm đầu vào MiG-25 năm 1964. Đặc trưng của MiG-25 là ống khí máy đẩy thích hợp với nhiều tốc độ, thân rộng, và cân bằng tự động bằng máy tính số. F-15 là bản sao thu nhỏ của MiG-25 và đây là kiểu mấu của máy bay chiến đấu hiện đại.

    Còn chương trình đối diện bên Mỹ là A-12/F-12/MD-12/SR-71. Chúng có thân trụ, cánh tam giác, cửa hút chóp nón.... đặc trưng cho lớp kỹ thuật MiG-21. Vấn đề là, chúng là các máy bay có người lái bay nhanh nhất từ trước đến nay, cho đến nay không ai làm ra máy bay bay nhanh như thế, đuợc trên M3. Thậm chí là các điểm kỹ thuật cơ bản của nó còn kém MiG-21, ví như tỷ số nén chỉ 5, còn MiG-21 là 8,9.

    À. Chúng bay nhanh là vì. Khối lượng khô (rỗng) của các máy bay này có 98% làm bằng titan. Mà Mỹ cho đến nay cũng dek bít làm titan. Số titan đó được thuê Liên Xô gia công thông qua một công ty mà Liên Xô lập ra ở Thụy Sỹ để xuất khẩu lậu.

    Có 50 mãu thử đắt hơn vàng đã được chế, 21 rụng. Đây là các máy bay lừa đảo, chúng gần như chỉ bay thằng được, đúng như một quả đạn có người lái.

    Chương trình này ko chỉ tốn tiền, mà nó nuốt trôi của Mỹ thời gian phát triển máy bay từ 1958-1975. Sau này, Mỹ sử dụng F-16 và F-15. F-16 là lắp máy tính cho một mẫu thử của MiG-21 là Ye-8, mẫy thử này ko được áp dụng vì năm 1958-1962 máy tính chưa đủ mạnh, sau đó là MiG-29 có 2 máy đẩy an toàn. F-15 thì đơn giản là bản sao của MiG-25 nhưng thu nhỏ tính năng. Mấu chốt sức mạnh không chiến là radar, thì MiG-21 có radar gần như tròn đường kính 1,4 mét, F-15 chưa đến 0,7 mét, diện tích bằng 1/4. Đổi lại, F-15 có tầm nhìn phi công lớn để thao tác thủ công như là ném bom, nó là máy nay đa năng, chứ không như MiG-25/31 là chuyên không chiến. Tuy nhiên, F-25 không ưu thế gì so với Su, rồi thì Su-30 quá trội với tầm nhìn phi công của cái lưng gù trội hơn nhiều, khả năng vận động đến mức bay ngược, và cái radar Su-30 cũng đến 0,94 mét gấp đôi diện tích F-15.

    Từ bài học của cỗ máy rửa tiền A-12. Có các siêu máy bay F-117. F-117 tự nhiên thành ông vua cởi truồng thì có F-22. Bên Liên Xô có MiG 1.4 là đối diện F-22 nhưng không được triển khai F-22 bay chậm còn hơn cả MiG-21. Tuy nhiên, F-22 quá đắt.

    Vậy thì có F-35. Bác rùa này bay chỉ nhanh hơn MiG-17 có ti teo. Thậm chí là MiG-31 có hết đạn thì cả F-22 và F-35 cũng chỉ ăn khói. MiG-31 là bản hiện đại hóa của MiG-25, nó bay nhanh hơn F-22 hơn một lần tốc độ âm thanh. Hệ thống điện tử không chiến khủng bố của nó thậm chí còn đốt cháy radar của F-22 ở 80 km đừng nói là giao chiến. Nếu như F-22 có bắn đạn vào gần MiG-31, thì đạn điều khiển radar bị hệ thống đối kháng ở máy bay này làm mù.

    Sức mạnh của F-22 là nó có giá 400 triệu USD. Sức mạnh rửa tiền siêu khủng khiếp.

    Còn đến F-35 thì vừa chậm bò ra, vừa yếu. Thậm chí, Su-30 không cần bật radar, vãn tiêu diệt được F-35 chỉ bằng đạn hồng ngoại trong tầm không chiến điển hình.

    Tất cả các tính năng tàng hình của các cỗ máy rửa tiền này thì nhìn cái xác F-117 mà soi.
    ==============


    "Cổng thông tin trực tuyến Việt Nam Nguoiduatin.vn cho biết Tập đoàn công nghiệp Vũ khí Israel (IWI) hy vọng sẽ mở một nhà máy ở Việt Nam để sản xuất vũ khí cho thị trường Viễn Đông. IWI dự định sẽ đầu tư đến 100 triệu dollar vào nhà máy mới. Quân đội Việt Nam hiện đang sử dụng một loạt vũ khí hạng nhẹ của Israel, trong đó có súng trường tự động Tavor, súng máy hạng nhẹ Negev, súng trường tấn công Galil và súng bắn tỉa Galil."

    Không có con chó dại nào nói rằng, Galil là bản AK nhái từ AK Phần Lan, thậm chí không có ốp lót tay. Gần đây thấy các chó dại này chăm post ảnh các vũ khí này trên fb lắm.

    Mình chỉ nhắc thế này. Đảng và nhà nước nhập về một con xe bọc thép bánh hơi trông như là BTR-152. Tính năng của nó được các chó dại đồng loạt la liếm. Khi các BTR-60 nhảy xuống sông Hồng tập trận, thì con lợn đó đứng trên bờ ra oai với Galil.

    Bất cứ nhà nước nào nhập vũ khí Israel, thì biết ngay đó là rửa tiền, 2 ngàn năm qua vẫn thế.

    Mình chỉ ví dụ thế này. Nga đã mua cho Israel 10 con UAV Heron, cũng như lúc đó mua cho Pháp 4 con Mistral.

    Sự thật thế này. Soyuz được châu ÂU ký đơn mua, xây bệ phóng ở sân bay vũ trụ châu Âu Kourou Guyane. Tức là đến tận sân nhà của Ariane cướp việc làm, trong đó có đơn hàng quan trọng là Galileo. Bên kia, Các vệ tinh Israel bvans dịch vụ cho châu Phi vẫn mua của châu Âu, nhưng đến AMOS- 5 thì Nga bán cả tên lửa và vệ tinh. Vì vậy, Nga mua cho Pháp các Mistral trị giá 80-120 m eur mỗi con và Heron giá 5m $ mỗi con (10 con Heron bằng 1,5 cái Su; mỗi cái Mistral bằng 1/20 con tầu sân bay Nga bán cho Ấn).

    Chỉ nhìn thấy điều đó bết là rửa tiền. Tuy nhiên, Nga rửa tiền bẩn cho Pháp là một chuyện, còn DO Thái rửa tiền bẩn cho bao cao su là một chuyện.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Huyền thoại về đôi cánh "quái quỷ" của kỵ binh Ba Lan "
    Trong cái link của kenh14 về trận đánh hèn hạ trên, có thêm cái này.
    =))=))=))=))

    Nếu nói về lịch sử, thì kết thúc của thời kỳ này là thế kỷ 18. "Đại chiến Bắc Âu" 1700-1720 đưa nước Nga thành siêu cường. Chiến tranh Bắc Âu hay nói kiểu hóa rồ là Đại Chiến Bắc Âu, bên Nga do Piotr Đại Đế thống lĩnh. Nếu như nói kiểu cá chó dại wiki thì đối thủ của Nga là Thụy Điển. Nga chiếm bờ biển Baltik của Thụy Điển. Một là, đây là vùng đất cổ xưa khi người Rus đổ bộ lên lục địa. Hai là, đây là con đường buôn bán giao thương với châu Âu, nếu không có nó thì Nga chỉ có cái cảng Bắc Cực Arkhangelsk.

    Tuy nhiên, sự thật trong cuộc chiến này là Nga đẩy lùi các đế quốc Tây Âu, bao gồm Ba Lan thuộc Tây La Mã và Ottoman thay thế Đông La Mã. Ba Lan mới là kẻ chiếm đóng các vùng đất trên, đô hộ phần lớn dân tộc anh em với Nga là German-Đức.

    Sự thật là như thế này. Vua Thụy Điển Các-lơ 12 đem quân lấn chiếm bờ Đông Baltik do Ba Lan chiếm đóng. Đây là đầu mối con đường buôn bán Á-Âu qua Địa Trung Hải, Biển Đen, Baltik. Mà mặt hàng quan trọng nhất của con đường này là vũ khí, lúc đó vũ khí châu ÂU còn kém xa Á. Trước chiến tranh này thì súng pháo "hiện đại kỹ thuật cao" của Nga vẫn mua từ đầu mối con đường này là Riga. Súng trường xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ-Ottoman, cuối tk17 thì Thuỵ Điển có các xưởng làm súng trường nòng khoan, Nga trang bị trong chiến tranh, đến giữa tk18 thì súng trường mới lan đến Anh Quốc.


    Thế nhưng. Nga viện trợ cho Ba Lan chống cự Thụy Điển. Vua Ba Lan chơi gái hết số tiền đó, thiếu vũ khí, đánh thua. Năm 1700, bất đắc dĩ Nga thua trận Narva, thiếu vũ khí công thành và đầu hàng. Đỉnh điểm của sự phản bội là vua Ba Lan trực tiếp cầm quân theo Thụy Điển đánh Nga.

    Piotr xây dựng nên ngành công nghiệp nhà nước hùng cường của Nga từ đó. Ông đã tiến hành một cuộc cách mạng súng pháo, chuyển chiến trường từ các thành quách lâu đài sang các công sự dã chiến vì sức công phá và cơ động của pháo mới. Vào thời gian đó thì Vauban viết sách dậy quân Pháp cách làm thành và dùng cối hộ thành.

    Quân Nga chiếm bờ Baltik, dùng thuyền tấn công chính quốc Thụy Điển khi quân Thụy Điển đang bình định Ba Lan. Anh Quốc vội vàng cứu nguy Thụy Điển nhưng hạm đội ship of the line ung thư ngân sách bị hạm đội ga-lê của Nga đẩy lùi.

    Các-lơ 12 chẳng vừa, huy động sự ủng hộ của Ottoman và Ba Lan phản bội, dùng đường bộ đánh chính quốc Nga. Hai bên giao chiến ở Poltava, Nga thắng. Các-lơ 12 chạy vào Ottoman.

    Việc Ba Lan đem quân trực tiếp theo Thụy Điển đánh Nga làm Piotr-và toàn bộ các chính quyền Nga cho đến nay- đánh mất sạch bách sự tôn trọng với giống dân này và triều đình nước này. Ông ủng hộ một phong trào độc lập của các nước Đức bị Ba Lan đô hộ, trong đó quan trọng nhất là Nga Russia lập ra nước Prussia, Phổ về sau này sẽ thống nhất Đức. Các nước Đức liên quân đổ bộ sang Scandinavia đánh chính quốc Thụy Điển, Các-lơ 12 về nước, cùng đường và chết trận.

    Trận chiến không dừng lại ở đây. 200 năm sau liên minh Đông Âu gồm 3 đế quốc Nga, Áo-Hung và Phổ đẩy lùi các thế lực Tây Âu. Sau khi Nga đánh bật liên quân Ottoman-Anh-Pháp ra khỏi Crimean, thì Phổ đánh bại Pháp 1870-1871, hoàn thành thống nhất Đức, (Bavaria là cái gai cuối cùng một lòng theo Tây). Thật ra còn có liên minh Bắc Đức, trước đây không bị Ba Lan đô hộ, cũng ko sát nhập, gồm Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy ngày nay, Phổ chỉ thống nhất các nước Đức trước đây bị Ba Lan đô hộ.

    Liên minh Đông Âu là cái nôi của cách mạng công nghiệp. Khẩu "đại pháo thổ nhĩ kỳ vĩ đại" do Hungaria đúc đã bắn sập tường thành Đông La Mã 1453. Cái lò thấm carbon làm thép ban đầu do cách mạng công nghiệp là kiểu lò sa thạch Ấn Độ, được Mông Cổ đem đến Hungaria, viết thành sách ở Tiệp Khắc tk15, và đầu tk17 được xây dựng ở Đức để nấu súng. Đó là lò xi-măng, luyện thép kiểu vữa, còn là loại lò chủ lực của Anh trong tk20. CHo đến đầu tk19 thì ANh mới nấu chảy được thép ra "thép trắng" làm máy cò của súng, ko phải nhập từ Thụy Điển. Kiểu lò đó được Siemens thiết kế lại với các lò vớt nhiệt, ngày nay có tên là lò Mác-Tanh, vì Martin xây lò quy mô lớn ở Pháp trước khi Đức nuốt mất An-dát và Lo-ren ( Alsace và Lorraine).


    Ta quay lại thời mà Ba Lan bị Piotr bực quá bóp vỡ sau năm 1708.



    Thời La Mã có một binh chủng đánh bộ, mặc giáp trụ đầy mình. Quan Nga - Đức về sau này cũng có là Long Binh Dragoon. Đặc điểm của binh chủng này trong quân Nga là đi cơ giới nhưng đánh bộ, cơ giới là xe ngựa. Chúng là xọc xiên trong đế chế, loại lính đắt tiền nhất, trang bị rất nặng nên đi cơ giới. Ngày nay chính là bộ binh cơ giới đi BMP.

    Ưu thế của loại quân này thì ai cũng biết, chúng cầm giáo dài, dựa giáo vào khiên thành giá chống, chặn các đoàn kỵ binh.


    NGoài ra thì Nga-Hungari-Áo-Đức đều có kỵ binh, bên Nga gọi là Cô-zắc. Lính này đi ngựa và đanh trên ngựa, trang bị nhẹ, không có giáp, trước có cung tên sau có súng, thường phủ đầu bằng một loạt lao và vung gươm xung trận. Ưu thế của kỵ binh là nhẹ phi nhanh.

    Cho đến Mosin 1890 thì vẫn có 3 bản cho bộ binh, long binh và cô-zắc. Mosin hiện đại là cấu hình long binh.

    Thế nhưng, bên Pháp thì Long Binh lại khác. Giáp trụ thì hơn cả Long Binh đông âu, đi ngựa, ngựa cũng có giáp. Đương nhiên là đắt hơn Long Binh đánh bộ của Đông Âu, đắt nhất trong các loại lính trung cổ.

    Dế thấy là, chúng không thể chống khiên lập đội tua tủa giáp-khiên-giáo chống lại kỵ binh thường. Đồng thời chúng ù lỳ đi rất chậm so với kỵ binh thường. Sự thật là, chiếu thức đơn giản nhất mà quân Mông Cổ tiêu diệt toàn bộ kỵ binh Ba Lan trong một trận đánh, là tên lửa. Kỵ binh Mông Cổ phi nhanh, từng hàng kỵ binh lao đến nã tên lửa và quay lùi. Ngựa sợ lửa ***g lên.


    Cũng như ship of the line, đó là binh chủng ngớ ngẩn đặc trưng cho ung thư ngân sách, và bao giờ cũng dính đến Do Thái. Khồng phải tự nhiên mà bất cứ có dịp nào người Ba Lan cũng tận diệt Do Thái.

    Thậm chí, trong súng máy WW1 quân Pháp vẫn xua "kỵ binh nặng" ra chiến trường đánh Đức.




    Cái binh chủng bị quân Mông Cổ làm gỏi từ trong trứng. 500 năm sau bị quân khởi nghĩa nông dân của các nước Đức xẻ thịt.... đến nay vẫn còn có lũ chó dại la liếm. kenh14. 1 trong hơn 20 quân đoàn chó dại của vtc.

    Long Binh Ba Lan, Kỵ Binh Nặng Ba Lan có cánh nhai xương địch =))=))=))

    Năm 1917, cả Nga-Đức bị thiệt hại nặng nề. Ba Lan nhớ ra nó đã từng là siêu cường đô hộ toàn thể Đức =))=)). 14 đế quốc bơm súng thừa sau chiến traqnh cho Ba Lan đánh Liên Xô đang chết đói. Cuối 193x quân Ba Lan xua .... kỵ binh ra chặn xe tăng Đức. Vẫn như 200 năm trước mà. Quân Ba Lan dùng loại xe tăng Pháp sản xuất, bắn lựu pháo nòng ngắn 37mm (đương nhiên là phát một), không bằng khẩu PG lắp dưới nòng AK hôm nay.

    Có lẽ Ba Lan là thủy tổ của Mỹ hôm nay, đặc trưng là vũ khí được chào bán bằng các câu chuyện do dân Do Thái thuê các chó dại sủa. Ví như Colt nòng trơn nhưng bắn cụt chym lũ đê tiện, hay Minie nòng xoắn nạp miệng bắn trúng 1000 mét-đến súng bắn tỉa ngày nay cũng khóc. Long Binh là căn bệnh ung thư ngân sách quân sự thời cổ, rồi đến ship of the line, đến các thiết giáp hạm, loại xe tăng ném lựu đạn nói trên, và tầu sân bay kiểu Mỹ hôm nay, hay như các máy bay ném bom rải thảm từ B-29 B-52....
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại như cũ, lúc mình bận chỉ lấy ví dụ rận chí, còn các vtc, giáo dục viet nam.... là thấp hơn rận chí một vai. CÒn các thể loại như kenh14 phụ như tô hô, báo đất việt.... thì rác rưởi thối khắm ngại chạm vào.

    Xem anh ấy nổ ""Sát thủ" diệt hạm thông minh và nguy hiểm nhất Biển Đông"
    Яхонт là tên xuất khẩu của P-800, tên nội địa là Oniks ( П-800 Оникс )

    Đây là loại đạn chống hạm siêu âm của Nga được trang bị khá rộng rãi. Nga-Ấn hợp tác phát triển đạn BrahMos đơn giản hóa đi một chút, để Ấn Độ có thể tự chế được phần thô, và từ đó chủ động thay đổi cấu hình chiến thuật.



    P-800 là bản hiện đại hóa và thu nhỏ lại của đạn P-700 Granit ( П-700 Гранит ). P-700 là đạn diệt hạm mạnh nhất của Nga, trang bị cho các tàu chiến đấu đối kháng Kirov, tầm bắn 650 km, đầu nổ nhồi 750kg, cả đạn nặng 6-7 tấn. Trang bị 198x

    P-700 liền sau P-500 Bazalt 197x, đầu nổ 1000kg, tầm bắn hơi thấp hơn chút từ 300-550km. Cả đạn 4,5 tấn. P-500 có phiên bản đắt tiền thay kết cấu thép bằng titan nhẹ hơn, P-1000 Vulkan ( 3M70 ) bắn xa 700 km.

    199x đưa ra đạn P-800 thu nhỏ hơn dễ trang bị-xuất khẩu, update các điều kiện về điện tử. P-800 có đầu nhồi 200kg, tầm bắn 200-300km tùy đường bay, cả đạn 3000kg. Đạn chứa trong ống phóng kín. Đạn có khả năng chiến đấu độc lập cao hơn các P-700 và P-500.

    Về cơ bản, đạn P-800 là đạn có cánh, sử dụng máy đẩy hành trình dùng không khí, tức là máy bay không người lái sử dụng máy đẩy kiểu máy bay. Các đạn dùng máy đẩy hành trình có máy đẩy hoạt động trong suốt đường đi, nên có thể duy trì đường bay dài ở tốc độ không cao lắm, thay đổi lớn đường bay ở giữa chừng. Ngược lại, đạn tự hành đường đạn có máy đẩy tên lửa hoạt động hầu hết khi xuất phát, sau này các máy đẩy nhỏ chỉ làm đạn lắc lư chút ít quanh quỹ đạo do máy đẩy ban đầu lập ra, chỉ dùng để đánh mục tiêu cố định (vậy nên lấy đông phong đánh tầu thủy là trò hề mà Tầu-Mỹ nó diễn cho các chó dại nhà ta sủa).

    Có thể hiểu về máy đẩy hành trình của P-800 thế này. Nó là ramjet, ram là nhồi jet là luồng, người ta dùng vận tốc dòng khí nhồi vào buồng đốt tạo áp cao khi đốt, mà không dùng piston như máy nổ hay tuốc bin như máy bay chở hàng. Áp lực đốt càng cao thì hiệu suất biển đổi nhiệt-công càng cao. Máy đẩy này chỉ khi chuyển động với vận tốc rất lớn, M2 trở nên, mới có hiệu suất đang kể nhưng hiệu suất đó vẫn còn rất thấp. Ở tốc độ cao nữa thì lực cản lại lớn, tốn chất đốt, giảm tầm bắn, mặc dù hiệu suất cao lên.

    Có thể phân biệt máy đẩy của P-800 với máy P-700. P-700 dùng loại máy đẩy turbojet, máy đẩy kiểu máy bay có tuốc bin 1 dòng. Kiểu máy này đắt hơn cái tuốc bin, hiệu suất cao hơn, nhưng cũng chỉ có hiệu suất đáng kể khi tốc dộ ở khoảng M1 đổ lên. Còn thấp nữa thì các đạn như BMG-109 Tomahaw dùng máy đẩy tuốc bin phân luồng khí turbofan, phức tạp và đắt hơn turbojet.

    Cũng có thể phân biệt rằng. P-500/700/800 không dùng tên lửa ở máy đẩy chính là máy đẩy hành trình, mà chỉ dùng tên lửa để khởi tốc (các bản bắn từ máy bay có thể không có khởi tốc), nên không thể gọi các P-500/700/800 là tên lửa. Thực chất chúng là hệ máy bay không người lái. Máy đẩy máy bay hút không khí vào nén lại phụt ra để tạo lực đẩy. Còn máy đẩy tên lửa cũng là máy nhiệt (lửa), nhưng không hút cái gì vào. Máy đẩy dùng không khí chỉ có thể hoạt động trong không khí. Còn máy đẩy tên lửa-hỏa tiễn-rocket thì có thể hoạt động ngoài vũ trụ.



    P-800 cũng như P-500 và P-700 đều dùng đường bay thấp, là là mặt biển, nấp dưới đừa chân trời khi tiếp cận vùng nhìn thấy-trong tầm phòng không tầm xa của địch. Sau khi vượt lên đường chân trời vì vào gần 30km, đạn vượt qua phòng không bằng tốc độ cao M2-M2,5; thời gian đo đạc và đánh chặn đạn rất ngắn, khả năng bắn chặn thành công đạn rất thấp.

    Nhưng khác với P-700 và P-500. Các đạn P-700/500 khi nấp dưới đường chân trời không nhìn thấy mục tiêu , được dẫn đường bởi tầu mẹ . Còn P-800 được thiết kế để chiến đấu khá độc lập, nó có thể ngóc lên vài lần đo mục tiêu rồi lại chúi xuống bay theo dẫn đường quán tính. Về nguyên tắc thì đây chỉ là phần mềm dựa trên máy tính mới, nên các P-700 và P-500 đương nhiên được nâng cấp các phần mềm này.



    Chúng ta có thể so sánh các P-700, P-500 (P-1000) và P-800 thế này.

    P-700 trang bị trên tầu chiến đấu đối khánh mạnh nhất của Liên Xô-Nga, lớp Kirov chạy năng lượng hạt nhân. Radar của tầu là loại lớn nhất trong số các radar tầu biển cho đến nay. P-500 trang bị trên các tầu nhỏ hơn như Slava, Maxcơva... P-1000 trang bị cho các vũ khí đắt giá như tầu ngầm và một số tầu nổi (sau này P-1000 thay thế cho hầu hết P-500). Còn P-800 đơn giản là bản nhỏ, nhẹ, rẻ tiền... lắp cho xe pháo máy bay cơ động, và xuất khẩu. Cho đến nay Nga chưa bán P-700 và P-500 (P-1000).

    P-700/500 dùng máy đẩy tuốc bin , ăn ít dầu ở các chế độ bay rất khá nhau về độ cao và tốc độ. Đặc biệt nó có thể sử dụng tốc độ thấp để bay rất xa, vào gần tăng tốc tấn công. Khởi tốc của P-700 là rắn.

    P-500 có cấu hình đạn cổ, máy đẩy khởi tốc là tên lửa nhiên liệu lỏng, bảo dưỡng phiền phức và tần số trục trặc cao. Ống phải mở hở trước khi bắn, không đảm bảo điều khiện kín an toàn. P-500 nặng cả ống là 4800 kg, nhưng đường kính ống lên đến 2,6 mét (mặc dù đã xếp cánh). Tuy nhiên vẫn có những xe bánh hơi chở đạn kiêm phóng, mỗi xe một ống.

    P-800 là đạn hiện đại có máy đẩy khởi tốc nhiên liệu rắn, ít phải bảo dưỡng, chỉ khi bắn ống chứa mới mở, đảm bảo đạn còn nguyên vẹn nếu không bắn, tin cậy cao. P-700 cũng dùng khởi tốc rắn.

    Nếu so sánh thì P-700/500 là đạn lớn đắt tiền, dùng tuốc bin. Còn P-800 là đạn nhỏ dùng ramjet rẻ tiền.

    P-700 có phát triển tiếp theo là thiên thạch P-750 Meteorit 3М-25 Метеорит (П-750). Cấu hình khí động thay đổi với máy đẩy siêu âm kiểu mới của thời máy tính. Chương tình này dừng do Liên Xô tan rã.

    Như vậy. P-800 huyền thoại mà nhà Vịt có khả năng mua được là một loại đạn còi xương của Nga, mặc dù trên thị trường thế giới nó cũng khá. Nó hiện đại với máy đẩy khởi tốc rắn, nên ít bảo dưỡng như máy lỏng, ống kín.... nhưng nó không gọn gàng hơn P-500 bao nhiêu và quá yếu đuối so với P-500. Đương nhiên thì bên Nga cũng dễ dàng nâng cấp P-700 và P-500 với những tiến bộ mới. Như thế, loại "P-500 hiện đại hóa" bên Nga vẫn có cấu hình cồng kềnh nhưng cũng ít phải mở ra bảo dưỡng, và nếu cần cũng chiến đấu độc lập được.


    Các đạn P-500/700/800 đều là các đạn có radar. P-700 và P-800 có vị trí radar như MiG-21 với cửa hút chóp nón. Người ta dùng một chóp nón để điều chỉnh kích thước cửa hút trong các chế độ bay khác nhau, radar đặt trong chóp nón đó. Đây là các radar nhỏ, nên khó có thể dùng bước sóng dm chống tàng hình. Có nhiều loại radar cho các đạn này, trong đó đáng kể phải nói đến các radar dùng phân cực xoắn dễ nhày tần rất khó tàng hình và làm nhiễu. Phân cực xoắn là phân cực có rất ít trong tự nhiên, nên sáng trội lên trên radar.

    Các đạn này đều dùng ăng ten mảng pha nhỏ, phân cực xoắn khoặc vuông góc, lắc cơ học, như các radar không chiến của các máy bay nhỏ của Nga như MiG-29 hoặc các máy bay Tây như F-15. Đường kính của các ăng ten này khoảng 50cm, là quá bé nhỏ. Vì kích thước nhỏ này nên chúng phải dùng các bước sóng nhỏ (tần số cao ), có tầm ngắn dễ bị gây nhiễu, và dễ bị hấp thụ tàng hình.



    Chính vì nhược điểm của radar trên đầu đạn nên khả năng đánh trúng của các đạn này lệ thuộc rất nhiều vào máy bay-tầu chiến hay bờ biển mẹ. Các phương tiện phóng lớn có radar rất lớn như radar của Kirov hay cái cằm của Tu-16/95. Mặt khác, các radar mẹ này bộc lộ lực lượng nên cần phòng vệ vững. Điều này có nghĩa là một lực lượng chiến đấu hùng mạnh. Vì vậy, các P-800 đơn lẻ của Vịt sử dụng phương thức bắn và quên đanh du kích có khả năng trúng rất thấp.

    Các radar lớn sử dụng rộng rãi các bước sóng mét hay deximet, dễ dàng phát hiện các vật thể tàng hình dù có bọc vỏ rất kỹ, khả năng đi cong theo đường chân trời xa. Đồng thời, trước đây Liên Xô đã phát triển các vệ tinh radar dẫn đường cho các đạn này. Khi đạn ở trong tầm nhìn thấy, thì dù là ăng ten nhỏ nhưng nó cũng quá dễ để phân biệt một tầu chiến, dù có tàng hình, nên đạn tự chỉnh được chính xác đường bay.

    Một vấn đề nữa là. Các mục tiêu dễ dàng gây nhiễu, tức phát ra các xung mạnh liên tiếp làm mù radar ở tầm gần, hoặc bắn ra các mồi giả có những hốc cộng hưởng cực mạnh phản xạ chói chang sóng radar... điều này làm cho việc chiến đấu bằng radar đòi hỏi thay đổi liên tục khả năng kỹ thuật và phương án chiến đấu, cũng như có những cách chiến đấu dự phòng như TV.... Điều này có bài học từ chiến tranh phòng không miền Bắc, là một cuộc chiến tranh điện tử với các trận đánh gấy nhiễu và vạch nhiễu liên tiếp. CHính vì thế, yêu cầu để các đạn này đánh trúng với tần suất cao là phải chủ động thay đổi cấu hình tác chiến, như Ấn Độ.

    Việc sủa như chó dại kiểu này chỉ là thủ dâm tự sướng của đám nhà nước thối nát. Các đạn đó tốt nhất trên thị trường thế giới hiện nay, nhưng giun sán giòi bọ, chó dại lợn thối... thì không bao bao giờ dùng được bất cứ vũ khí gì .





    Tất nhiên bên dưới là các chó dại hô hào bắn trung quốc ở comment.

    Dạ thưa các chó dại. Hiện nay, trung quốc là động lực duy nhất kéo kinh tế Việt nam tiến lên, bằng việc họ nâng cao mức sống, nên giá nhân công cao, các ngàng nô tì như dệt chiếu đóng dép chạy sang Việt Nam. Trung Quốc kéo Việtè Nam đi với tốc độ ít nhất 8%, nhưng đảng và nhà nước Việt nam hút máu tốc độ đó còn 5%.

    Hiện nay, kinh tế Việt Nam đang trở thành tên lính tiên phong bất dắc dĩ của Trung Quốc. Việt Nam nhập tư liệu sản xuất từ Trung Quốc, rồi đắp vào đo mồ hôi nô tỳ, bán sang Âu Mỹ bành trướng thị trường. Đó là vai trò bất đắc dĩ của một con chó dại, gánh chịu rủi ro, mà khối sản xuất Việt nam phải căn răng chịu trước chế độ tàn hại độc địa nhất lịch sử của đảng và nhà nước.

    Đảng và nhà nước đang quay lưng lại những điều đó, để bán đất nước của các liệt sỹ cho chính lũ thực dân đã bắn chết các liệt sỹ, để đảng và nhà nước được chính các đế quốc đó bảo hộ.

    Đảng và nhà nước bê đất nước của các liệt sỹ vào Trans-Pacific Partnership TPP, khối đế quốc-thuộc địa mới, để dân Việt nam được các thực dân hút máu tàn tệ khốc liệt nhất, cho đến khi người ta phải xé xác đảng và nhà nước.







    Đọc bài dài dằng dặc nhức đầy với những cám kiểu lợn cũng phải ọe
    "Hệ thống động lực của tên lửa chống tàu là động phản lực hành trình siêu âm (SPVRD) tích hợp với động cơ tăng tốc phản lực nhiên liệu rắn. (SPVRD) được thiết kế cho vận tốc khoảng 2,0-3,5 М trong dải độ cao từ 0 đến 20,000 km. Lực đẩy động cơ là 4.000 kgf, khối lượng động cơ là 200 kg. Ống hút khí (SPVRD) đầu mũi tên lửa là hinh nón đồng trục với thân tên lửa."

    [​IMG]
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  10. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    em hay đọc trên Facebook có một tay được làm việc cạnh các sếp trên BQP hắn nói là nhà ta đang ngắm Mig-29M2 để thay cho Mig-21 số lượng tầm 40 chiếc , giá Nga chào hàng là 35 triệu USD/1 chiếc , theo kiểm chứng các thông tin mà hắn đã đưa lên từ trước đến nay tương đối là chính xác ,em nghĩ vụ này cũng vậy ,không biết tính năng tác chiến của loại máy bay này như thế nào

Chia sẻ trang này