1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Chuyện này bác Phúc kể bên Vndefence rồi; Cháu đào mộ được
    Hôm nay 27/7, bác Phúc kể chuyện Thành cổ Quảng Trị đi. Bác cháu là một trong những người lính may mắn bơi vào và bơi ra qua sông Thạch Hãn trót lọt; nhưng có những đơn vị như Trung đoàn Triệu Hải thì bị xóa sổ gần như hoàn toàn, còn nhõn 1 tiểu đội.
    Cháu đọc nhiều nhưng cũng chưa hiểu lắm. Thiếu một cái nhìn toàn cảnh và nhãn quan phân tích chiến thuật chiến lược.
    Bác Phúc kể đi ạ.[r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện này bác Phúc kể bên Vndefence rồi; Cháu đào mộ được
    Hôm nay 27/7, bác Phúc kể chuyện Thành cổ Quảng Trị đi. Bác cháu là một trong những người lính may mắn bơi vào và bơi ra qua sông Thạch Hãn trót lọt; nhưng có những đơn vị như Trung đoàn Triệu Hải thì bị xóa sổ gần như hoàn toàn, còn nhõn 1 tiểu đội.
    Cháu đọc nhiều nhưng cũng chưa hiểu lắm. Thiếu một cái nhìn toàn cảnh và nhãn quan phân tích chiến thuật chiến lược.
    Bác Phúc kể đi ạ.[r2)][r2)]
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Lẳng ra vài xu là một đàn chó lao ra sủa!


    [​IMG]
  3. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://www.thehindu.com/todays-paper/india-offers-vietnam-cre***-for-military-ware/article4962137.ece=>vậy cũng mừng.em hi vọng sau vụ này ta tăng cường hợp tác vs Ấn hơn nữa.
    trang của đồng chí mr.x cũng la liếm bài này rồi kìa =))
  4. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Về TTP, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - Đài Nga có bài phân tích.

    Anh em nào chưa đọc thì nghiên cứu thêm.

    [​IMG]

    Báo trong nước đồng loạt sủa theo "lệnh chủ", ko có báo nào dám "đi ngược".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay, phụ nữ tô hô có tin "giật gân" này.
    "Rộ tin đồn 50.000 lính Nga bí mật xâm nhập nước Mỹ"
    Cái này, chắc phải nhờ pác Phúc nghiên cứu và phân tích dùm anh chị em.

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    nhắc bác heorung 1 chút.từ Fuc là 1 từ bọn @ đỏ và cờ vàng gọi để miệt thị bác huyphuc.bạn đừng nhắc lại cái tên đấy nữa
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bravo =D>=D>=D>bà nghệ sỹ Kim Chi


    [YOUTUBE]1oB9TsIQmTA[/YOUTUBE]
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  8. Terminator_revenge

    Terminator_revenge Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    Thế chốt lại là Su-30MK2V có tốt như quảng cáo của báo mạng VN hay ko vậy bác ****ov ?
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đi xe buồn ngủ mua tờ báo đọc tin giật gân. Lấy cái điện thoại còi chụp lại bản tin đầu tiên mình đọc rồi ném báo đi.

    [​IMG]





    Mệt phù. Sau nửa tháng phờ râu trê, mình có thể ngủ một trận thỏa thích. Nhưng trước khi ngủ thì chát chít và kho nồi cá.



    Trông người mà nghĩ đến ta. Liverpool and Manchester Railway L&MR 1829 đã 2 chiều khổ 1435mm . Còn chúng ta vẫn đi khổ 1 mét một chiều của Phú Lãng Sa thế kỷ 19. Đó là nói chúng ta hôm nay, năm 2013, năm thứ 13 của thế kỷ 21.

    12h trưa ngày 6-8-2013. Bật tv, vtc2 chương trình khoa học của vtc. Nó nói đến cái tuyến đường sắt đaàu tiên tren thế giới Liverpool-Manchester 1829. Phì ra cười. Mình không nhớ rõ con đường ray đầu tiên có từ bao giờ, tuyến đường ray chạy hơi nước đầu tiên có ở đâu, đường ray lằm bằng thép gang đầu iên ở đâu... nhưng chắc chắn không phải là các tuyến đường chở khách vào năm 1829. Tk18 đã nhiều đường sắt chạy hơi nước. Những tuyến đường ray bằng sắt chạy hơi nước đầu tiên là những tuyến đường của các mỏ và các công trường chứ không phải dịch vuj chở khách. Từ xa xưa, cả đông lẫn tây đã làm khac nhiều đường ray, cả Piotr Đại Đế đã thắng được Chiến tranh Bắc Âu bằng chìa khóa là đường ray, ông chở các tầu Ga-lê Nga từ Biển Băcs sang Ladoga, tạo bất ngờ chiếm Baltik, chia cắt quân Thụy Điển đang ở Ba Lan với chính quốc, tấn công chính quốc Thụy Điển. Người ta cũng đã làm các đường ray gỗ từ lâu để chở than quặng trong các hầm mỏ.

    Đến đoạn mc la liếm cái đầu tầu hỏa mang tên Rocket (nó nói đến cái đầu máy 1829 của Robert Stephenson and Company ), rằng là đoàn tầu lao nhanh như tên lửa này nọ , tốc độ 4x km / h (^.^)... , thế giới này chưa từng làm ra cái gì chạy nhanh như thế... (thằng mc quên con ngựa hay trái đạn).

    Thằng mc nó quên một điều, là lúc đó chưa có tên lửa theo nghĩa ngày nay. Thật ra, tên lửa đã có từ lâu nhưng lúc đó là vũ khí yếu, chỉ được dùng nhiều từ WW2 khi các thuốc súng đã phát triển. =)):(([:D]

    Lúc đó, cái đầu máy của Robert Stephenson and Company có 2 toa (ảnh, video, animation), đầu máy có nồi hơi và một toa than, mỗi toa 4 bánh, nhưng chỉ có đôi bánh đầu tiên phát động bằng nối trực tiếp với biên. Người ta đặt tên nó là rocket vì rocket ngày đó được dùng với nghĩa là pháo hoa (tiếng Ý có nghĩa là hoa cải). Gọi là pháo hoa vì ống khói của nó phun tàn lửa ra như pháo hoa. =))

    Thật ra, L&MR con rất xa so với tuyến đường sắt đầu tiên, mà thật ra nó là tuyến đường chở khách có toa khách và hệ thống vé ga đầu tiên (toa xe mui trần =))). Cái đầu Rocket của Robert Stephenson and Company cũng là cái đầu lạc hậu, kiểu như các ông thợ rèn làm theo ý các "nhà khoa học" quen sủa như nhà ta. Hài thế này, Rocket là cái đầu tầu có ống lửa, nồi hơi hình trụ như ngày nay, nhưng nó có hai đầu hồi nồi hơi phẳng :)), đương nhiên nó không thể chịu lực như hai đầu hồi nồi hơi vòm parabol thường thấy, vì người Anh không làm được cái vòm đó. Nếu nói về số phận, thì tuyến đường này và đầu Rocket không hay ho gì, trong chuyến khai trương có Thủ Tướng Anh tham dự, William Huskisson, ủy viên hội đồng nhân dân Liverpool bị Rocket cán chết. Chính đây mới là cái làm L&MR nổi tiếng. Tuyến đường này về sau là tâm điểm phát ra đủ thứ bê bối của đường sắt Anh.




    Mợ lợn, cái nước Anh học lại cái lò ủ thấm carbon trung cổ của Áo-Hung rồi dùng đến 196x làm lò luyện thép. Thời hiện đại thì dùng lò nấu ra thép lởm Bessemer . WW cả nước Anh nhái mãi không nổi khẩu Mp28.II, phải đúc cổ súng và khối lùi bằng đồng vì không gia công nổi. Ngay nay đem xe tăng nòng xoắn xung trận, nhưng rất thích sủa. Rồi nước Mỹ có nhà máy điện đầu tiên trên thế giới gần cùng thời điểm với kế hoạch chiếu sáng và chạy xe điện Hà Nội 1890. Hay Edison phát minh ra bóng đèn.... Ngày nay nước Mỹ phát minh ra toàn bộ ngóc ngách khẩu AK.

    Thậm chí Anh-Mỹ phát minh ra dầu lửa và cách hóa dầu, trong khi khai thác và chưng dầu hỏa (dầu tây) được ghi thành sách ở Trung Đông từ tk9, Elisabeth của Nga đã cấp phép khai mỏ dầu lỏng và chưng dầu hỏa cho Fiodor Priadunov năm 1745, trước đó châu Âu đã theo kiến thức truyền bá từ Nga khai thác hắc ín chưng dầu hỏa. Từ đầu tk19 Nga đã khai dầu hiện đại ở Baku, chiếm hầu hết toàn bộ sản lượng thế giới, Nga sản xuất 3500 tấn năm 1825. 196x họ chiếm 90% sản lượng dầu thế giới, đến cuối tk19 vẫn chiếm trên 50% sản lượng thế giới. Cũng 185x-186x-187x, Nga đã khoan hiện đại đầu tiên , xây dựng ở Baku các đường ống dầu đầu tiên (1848), tầu chở dầu chuyên dụng đầu tiên thay các sà lan chở thùng gỗ (1878), cũng như áp dụng đầu tiên cách chưng hiện đại có xăng và nhớt chạy máy năm 1861. Sau đó kỹ thuật truyền đến Áo Hung, và rất lâu sau mới đến Canada, rồi Mỹ.

    "In the 1840s, the process to distill kerosene from petroleum was invented by James Young in Scotland and the first refinery was built by Ignacy Łukasiewicz, providing a cheaper alternative to whale oil. The demand for petroleum as a fuel for lighting in North America and around the world quickly grew. The question of what constituted the first commercial oil well is a difficult one to answer. Edwin Drake's 1859 well near Titusville, Pennsylvania, is popularly considered the first modern well. "

    =================






    Sau đó chuyển sang vtc8 "tìm hiểu Ấn Độ bằng những chuyến xe". Có một đoàn làm phim Anh phượt dọc Ấn Độ, quay phim chụp hình đur tạp pí lù, từ giao thông, đường xá, đám cưới, ông hoàng, và xe Nano. Mình phì cười, chính phủ ta căm thù loại xe Nano, vì nó làm nguồn thu xương sống của chính phủ ta là hút máu công cụ sản xuất biến mất. Nano có giá khởi điểm hơn 2 ngàn USD, bằng con xe máy tàng tàng của dân thị thành Việt Nam. Nhắc lại Nano là xe ô tô 4 chỗ, 2 trục 4 bánh, lái trước, đẩy trước. Người ta cũng có thể lắp thêm điều hòa, loa đài, dẫn đường... với giá cũng làng xàng.

    Mình thường lấy xe Nano để so sánh Ấn Độ và Trung Quốc. Trung Quốc phát triển nhanh hơn Ấn Độ một chút vì chính sách cấm đẻ, mỗi đứa trẻ con sinh ra không chỉ là một miệng ăn, mà kéo theo 2-3 người nghỉ bế nó, thường là phụ nữ ở nhà, xax hội mất gần một nửa lực lượng lao động nếu sinh đẻ tự nhiên. Nhưng Trung Quốc phải trả giá cho điều đó từ lâu rồi, và tương lai họ còn trả giá quá lớn cho điều đó, khi sức mạnh duy nhất của họ là dân số bị Ấn Độ thôn tính. Dân Tầu đông, nhưng lực lượng sản xuất tri thức yếu, tất cả đều là sản phẩm của chính sách ngu dân tẩy chay tri thức. Cùng một cỡ mức sống, Ấn Độ tự thiết kế được xe Nano, còn Trung Quốc chỉ biết đi nhái không có xe nào hợp trừ xe ba bánh tay lái xe máy không dược ra đường cao tốc, như Lambro Ý trước đây. Khi mătj bằng mức sống Tầu dâng lên ngang và hơn trung bình thế giới, thì sức cạnh tranh giảm, điều đó diễn ra rất nhanh vì dân số lao động được cuả Tầu giảm nhanh từ chính sách cấm đẻ. Còn Ấn Độ thì đường nhiên sẽ thiết kế dễ dàng thứ xe nào đó thay thế Nano, trong khi Tầu chỉ biết nhái và cạnh tranh bằng sức lao động còn rẻ.


    Đoạn phim tuy tạp pí lù nhưng cũng hấp dẫn, có điều mất tín hiệu. Cả hai kênh sóng 514 và 578 mất, không mưa không gió, mình đang ở cách đài phát 6knm đường chim bay không có gì khuất. Đây là trời khô, trời mưa gió mất đều. Nửa tiếng sau có tín hiệu thì hết.

    ==================







    Vẫn xem tiếp vtc8, đến đoạn đa chiều, lần này có hai khác mời đều cao học giám đốc gì đó về công nghệ thông tin. Một thằng thạc sỹ gì đó, mắt ti hí, mõm chuột, tai bé còn hơn tai dơi, mặt gẫy.... nó nói 20 năm nay người ta hầu như chỉ dùng PC để vào internet và ngày nay hầu hết mọi người đều chỉ vào Google. Nó lại nói, tất cả kiến thức trên mạng đều đặt ở những trang web.

    Đúng là đám cán bộ công nghệ thông tin nhà nước, chì có mấy nghề ngu như lợn và điên như chó, quân đoàn chó dại pháp trị đức trị của bao cao su *************** cũng chủ yếu là lũ này. Cái bọ sôngs bằng số tiền chênh , chỉ tính loại chênh ít nhát là PC, thì nhà nước Việt Nam mua đắt gấp 1,5 lần thị trường Mỹ . Bằng số tiền đó, người Mỹ nuôi đàn đà lũ lũ chó dại, từ bọn sủa thê cho do thái thông ass, cho đến từng thằng nông dân già ngày ngày ngồi copy từng văn bản nhà nước Việt nam, từ xã nhà quê đến phòng ngủ *************, đem dâng chủ Mỹ.

    Người ta vào net chủ yếu là để đọc báo ở các trang quen, như mình đọc xinhua, rian, reuter... mình chỉ gõ chữ đó vào addr bar của browser là history đã bật lên. Nếu như mới cài lại máy, có thể dùng Google hay Yahoo, hay các search khác khi không muốn Google thủ dâm, ví dụ " Bing boong "chủ nghĩa chó dại". AOL "chủ nghĩa chó dại". Clusty "chủ nghĩa chó dại". Lycos "Chủ nghĩa chó dại"."

    Tất nhiên, khi dùng Google như thế thì cũng dùng mắt óc của bản thân để tìm đến những xinhua, rian, reuter... đúng.

    Nếu như cần những văn bản khoa học trên web, thì đó là một sự khổ nhục vì rác rưởi như wiki nói trên rất nhiều, thậm chí Ớt cũng do Mỹ phát minh và vì thế Kim Chi nhà Xẻng cũng phải đợi chủ Mỹ ban cho Ớt mới được phát minh. Trong thực tế, chúng ta có chim chào mào sống bằng ớt từ trước khi có loài người, nhân gian có câu "gái nào mà chẳng hay ghen", và bên Nhật ớt có tên cổ là "đường tiêu" vì nhập khẩu bên Tầu thời nhà Đường.

    Con các văn bản khoa học của các địa chỉ tin cậy, thì đương nhiên nó không để ở dạng web, vì ngôn ngữ web không cho phép thể hiện các kiến thức khoa học, như công thức hay bản vẽ. Thông thường người ta để ở dạng in có text đi kèm mà điển hình là PDF, cái đó ai cũng quá quen, chứ không phaỉ các kiến thức của con người tương hết lên web.

    Thật ra, thằng đó có căn bệnh tâm thần điển hình của mấy hồng vệ binh nhà quê ra tỉnh, 10 đời mù chữ, theo đảng 3-4 đời nay biết mặt chữ nhưng bố mẹ chưa từng bỏ ra mấy cắc mua cho con nửa quyển sách, nay đương nhiên là bội thực *** và quảng cáo miễn phí, thần tượng Google. Google cũng chỉ là một search , nó thay thế Yahoo vì Yahoo chót dại theo Bush làm chính trị. Nếu như Yahoo mạnh về giải trí giao tiếp, thì Google làm ăn phát đạt khâu quảng cáo. Nhưng Google cũng chỉ search những text tầm thường chứ không chuyên ngành gì như Bing. Và hiện nay thì Face book cho cách tìm kiếm gần gũi tốt hơn nhiều, họ đưa ra những kết quả gần người dùng.



    Tóm lại, thằng mặt dơi tai chuột vtc kiếm được đó là một thằng nghiện nét, một thằng coi Google là Chúa Ki Tô, tóm lại là một nhân viên công nghệ thông tin bú liếm ngân sách điển hình, tức là chó lợn và tâm thần.

    Tóm lại vtc chỉ có thế thôi, mất tín hiệu, quảng cáo, nhồi sọ, và tâm thần, rồi lại mất tín hiệu.

Chia sẻ trang này