1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    ttvnol vui ghê, vtc cũng vui. Mình gõ một lúc có việc để đó, vào có một chuỗi dài .

    Hôm qua vừa sửa mấy cây cảnh cho hàng xóm, về nhà thấy vtc sủa : cây cảnh phaỉ có ngọn, cành phải thâps hơn ngọn, cành cao hơn ngọn là .....

    Toàn thể thế giới Bonsai lạy bố lạy thầy vtc, văn hóa vtc muôn năm. Thế ra cái dáng tùng xà là vô văn hóa. Đại ***************** vô sản liên miên không ngừng nghỉ muôn năm, chó dại muôn năm. Không có đại cách mạng, thì lấy đâu ra cái thế lấy lừng triệu đô "mâm xôi con gà", đọc ngàn vạn sách cổ chưa thấy cụ nào dám để lại cái thế quỷ khốc thần kinh như thế.

    thần tăng
    [​IMG]

    kim quýt
    [​IMG]


    Sam, đích thị tùng sà
    [​IMG]

    mai
    [​IMG]






    \


    Năm nay nông nghiệp chết gí. Chúng ta đã bàn về điếu đó nhiều rồi, đó là kết quả của chiến dịch phá hoại tận gốc nông nghiệp của toàn bộ hệ thống báo chí chó dại kéo dài gần 3 năm nay.

    Kết hợp với y tế của đảng và nhà nước, y tế cho người có thực trạng như trang trước, đủ để hiểu y tế cho lợn gà. Năm nay đồng bằng bắc Bộ lại sạch bóng lợn sau những vụ giá thịt lợn hơi chỉ còn 20k / 30 k /kg, vì lợn tai xanh. Không có vắc xin lợn tai xanh và cúm gà H5N1 thì đương nhiên ngành chăn nuôi phải chết, thậm chí Trung Quốc viện trợ cho ta vắc xin để chống dịch từ xa, nhưng đảng và nhà nước vẫn nói "không" với các vắc xin đó. Tức là chăn nuôi phải chết.


    Bắt đầu từ lợn có thuốc tạo nạc, chỉ riêng vụ này đã làm phần lớn các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ sạch bóng lợn thịt trong nửa năm, thiệt hại nhiều ngàn tỷ đồng. Hoóc môn tuyến thượng thận tạo nhiều nạc là loại thức ăn các nước phát triển không cấm, nấu chín tự nó chết vì nó là protein sống, người ta chỉ cấm không cho lợn ăn trước khi giết 2 tuần vì sợ có đứa ăn thịt lợn sống. Nhưng đông đảo các chó dại gào thét vỡ địa cầu.

    Có nhiều ví dụ mình ko nhắc lại cho dài. Cho đến hôm nay, các chó dại vẫn quyết tâm tận diệt toàn bộ các khâu chăn nuôi giết mổ bán buôn bán lẻ. "07/06/2013 05:00 GMT+7 Sợ thịt bẩn: Cả xóm góp tiền mở lò mổ riêng Bị ám ảnh về các loại thực phẩm ôi thối, thực phẩm bị “tẩm ướp” hóa chất bày bán tràn lan tại chợ khiến không ít người tiêu dùng lo sợ.. Một phong trào săn lùng các loại thực phẩm sạch đang âm thầm diễn ra. Thậm chí, một số người còn góp tiền chung nhau mua con lợn, lập lò mổ để chuyển lên Hà Nội ăn dần."


    Và một vài ví dụ

    Tiếp đến là đàn đàn lũ lũ các chiến dịch như thuốc kích thích giá. Như chúng ta đã biết, giá đỗ từ truyền thống ở Hà Nội có hai loại, là "giá béo" để ăn sống và "giá gầy" để xào nấu, được thực hiện bằng thay đổi áp lực lèn giá và thời gian ủ giá, các nhà làm giá đều làm song song hai thứ này. Thế nhưng Hà Nôị ngày nay tràn ngập các con cháu cái của các hồng vệ binh thuần chủng bần cố 10 đời mù chữ, theo đảng tuyển dụng làm công chức kiểu lấy phiếu bầu, tràn ngập các cơ quan hành chính nhà nước, các bộ các ngành, thừa thời gian và internet ***y miễn phí, thiếu việc làm, bị nén chặt hoóc môn sinh dục vì lệnh cấm đẻ, luôn ba sắn sàng bùng nổ thùng hoóc môn sinh dục nén đó. Hàng vạn con mẹ tuổi sồn sồn nhà quê ra tỉnh trong các bộ các ngành Hà Nội đồng loạt tốc váy làm cờ gào thét, giá béo là giá có chất kích thích.

    Ngày nay, người ta ghê sợ con cái người ta chơi với đám nhân viên hành chính nhà nước, vì rất dễ xảy ra chuyện một trò giải trí có hậu quả, dẫn đến máu nhà người ta bị pha máu chó dại lợn thối 10 đời. Bởi vì, bệnh liệt não là bệnh cơ sở cuả tính chó dại, nó là bệnh nhiễm phải nhưng lại di truyền theo cơ chế khóa gen, để thiên nhiên chế tạo các nô tì chỉ biết tru tréo tự sướng với chậu cám, sinh ra chỉ để làm thức ăn cho con khác.


    Như chúng ta đã biết, cây giá truyền thống đã được kích thích phát triển tối đa bằng cho ăn tối đa nước, nén và che ánh sáng như là nó bị lèn trong đất. Cũng như các cây khác, cây giá con sống bằng năng lượng dự trữ trong lá mầm (hạt đỗ), theo bản năng tự nhiên, cây giá trong điều kiện đó sẽ tự kích thích tối đa để lớn vượt ra sáng, lúc đó nó mới có thêm năng lượng bắt đầu sống, nó phát triển càng chậm càng hao năng lượng lá mầm, càng kém khả năng sống sót trong tự nhiên. Vì bị kích thích tối đa như thế, nếu kích thích thêm, nó sẽ ủng thối tắp lự, thậm chí là không cần thuốc men gì chỉ cần gia tăng thời gian ngâm nước đã ủng dây chuyền toàn bộ nồi giá.

    Tiếp đến là thuốc ngắn rễ giá. Chúng ta cũng đã biết cách làm ngắn rễ giá. Cái rễ cây giá là để tìm thức ăn, thức ăn của cây giá thiếu thì rễ dài ra, đủ thức ăn thì rễ giá ngắn. Để gía đủ thức ăn, một mặt người ta không dùng nước máy làm giá, mà dùng nước giếng, có đủ vi lượng. Mặt khác, người ta dùng loại phân có đủ các đa lượng P-K-N-S-Ca-Mg-Si-Fe-Zn-B.... ở dạng tan mà cây non ăn tươi được. Cái "thuốc làm ngắn rễ giá" đó không có gì lạ, đó chính là phân Đức NitroPhoska, giá 27 k vnd bán lẻ gói 1kg, NitroPhoska có nhiều loại trong đó có loại đủ các đa lượng tan NPK-Ca-Mg-Si-S-Fe-Zn, trong đó hãng chỉ quảng cáo các đa lượng đáng kể, còn các đa lượng khác tuy có nhưng tỷ lệ không đáng kể hãng không công bố. Ví dụ Nitrophoska Special N: 12.0% P: 5.2% K: 14.1% S: 8.0% Mg: 1.2% Boron: 0.02% Zinc: 0.01%. Chỉ cần thiếu một loại vi-đa lượng nào đó là rễ giá dài, nước giếng thường đủ vi lượng (như Se và nhiều vi lượng khác), nhưng thành phần NPK quá loãng và các Ca-Mg-S (tan)-B-Zn thì có thể thiếu hoàn toàn. Vì vậy, thuốc làm rễ giá ngắn chỉ là phân bón tổng hợp hạng xịn tan nhanh, mà cụ thể là Nitrophoska Special giá 27 kvnd / kg túi 1 kg tại Hà Nội. Nitrophoska Special có dạng bột trắng được các làng làm giá chia ra từng lọ con giấu nghề, phóng viên không hỏi được nghề nghiệp của người ta thì lên cơn chó dại.

    Thuốc giá làm các làng làm giá Hà Nội điêu đứng đến nay không phục hồi. Các siêu thị toàn do các con mẹ nhà quê ra tỉnh quản lý không phân biệt nổi giá béo giá gầy, nhập giá từ những bà làm giá nhà quê rễ dài. Hàng vạn đàn đàn lũ lũ những con đàn bà bị nén chặt hoóc môn sinh duchj vì rôix việc chat *** miễn phí và bị cấm đẻ đó đều 10 đời không có lấy nửa chúa bác anh em họ hàng đã ra nước ngoài để kể cho chúng xem giá bên Âu-Mỹ-Úc nó mập đến thế nào.

    Cười ra nước mắt nhất là các chó dại chửi bới dấm hoa quả. Cả thế giới này dấm hoa quả từ cổ đại bằng etylen ( Ethylene ) C2H4, điều đó đã được học trong trường phổ thông, thế nhưng, như chúng ta đã biết, các chó dại được đảng và nhà nước dùng để sủa trên hệ thống báo chí thì lấy đâu ra thằng nào học hết phổ thông. Thời cổ đại, chất này bốc lên từ đất ở đền Delphi , nơi có thờ thần rượu. Còn nông dân ta thì dùng đất đèn, các tạp chất trong đất đèn công nghiệp cho ra etylen khi tiếp xúc với không khí (đất đèn được làm bằng đá vôi và đất sét tự nhiên có nhiều tạp chất nấu trong lò hồ quang, dùng để cho ra khí hàn axetylen C2H2 trước đây). À, các chó dại đồng loạt sủa váng thế giới bí mật hoa quả chín nhanh.

    Rồi thì rau có chất kích thích, thuốc sâu....

    Có hai đám nghiện nét đồng loạt tổ chức tấn công quy mô rau củ các loại, đó là đám siêu thị ế ở các thành phố và đám "rau mầm" mới xuất hiện. Ở các thành phố nhan nhản đám đàn bà rỗi hơi mở các siêu thị bé bằng nửa cái hàng rau đầu ngõ, chúng tuyên chúng là rau sạch, trong khi cả miền bắc không có một nhà kính ngăn sâu rau nào vì rất nóng, buộc phải trừ sâu bằng thuốc. Các siêu thị đó ế đồng loạt và đám đàn bà rỗi hơi trông các siêu thị đó đồng loạt nhà việc nghiện chát, rồi nghiện *** và nghiện sủa. Một số cửa hàng khác thì bán các dung dịch thủy canh cho các bà đẻ trồng rau nóc nhà, bên 4r các bà đẻ mình đã chỉ rõ thứ rau đó rất độc, dù cho chúng có pha bằng thuốc cực sạch, thì bản thân chúng cũng có hàm lượng phân bón quá cao, đặc biệt là các gốc NO3 có tính oxi hóa cao gây lão hóa già nhanh đậm đặc trong nước trồng rau thủy canh nóc nhà. Nhưng thủ canh chưa độc địa kinh dị bằng rau mầm, các cửa hàng này bán sẵn cái khay đã gieo và nước tưới, các bà luười biếc chỉ việc đem khay về, mấy ngày sau cho chồng con ăn nắm rau giá 20-30 k / 500 gram, đậm đặc thuốc kích thích cực độc trong dung dịch.



    Nhưng tổ chức hèn hạ đê tiện nhất vẫn là TH True Milk. Đơn giản thôi, công ty này không chuyên nông nghiệp, mới ngửi sữa đã biết sữa lởm, thiếu mùi hoi của sữa tự nhiên, mà rất thơm ngon với những kẻ 10 đời không biết mùi sữa. Đây là loại sữa đã qua nấu đặc và khử mùi, mất hoàn toàn các sinh tố tự nhiên, giảm lượng chất béo, mất hết các acid-amin quý dễ phân hủy đặc trưng cuả sữa tươi thịt sống rất cần cho sinh lý-không thể thiếu với trẻ sơ sinh, chỉ còn nhiều các thành phần protein cặn bã như móng sừng bền vững trong quá trình nấu, không mùi, được bổ sung mùi vị nhân tạo.

    Chính vì thế, sữa TH True Milk chỉ có khách là đám đàn bà 10 đời mù chữ, theo đảng biết chữ được 3-4 đời thì chưa bao giờ bố mẹ bỏ nửa cắc mua cho con cái cuốn sách. Và chương trình quảng cáo trên TV cùng các chiến dịch suả đều tương xứng, đều chỉ nhằm vào đám đàn bà thừa hóc môn sinh sản nhà quê ra tỉnh, con nào con nấy ngập đẫm cám miễn phí trên nét , học đại học wiki thành bác học hết một lượt, ba sẵn sàng sủa như chó dại và ưỡn cớn ra thủ dâm.

    Ở ta, giá sữa được thổi gấp nhiều lần giá cùng mặt hàng bên thị trường Mỹ, cũng như giá thuốc tây. Hút máu đến cả trẻ con mới đẻ và con bệnh sắp chết, thì có lẽ không còn cái gì độc địa hơn đảng và nhà nuước ta. Như chúng ta đã biết, toàn bộ hệ thống báo chí của đảng ỉm lịm tin Trung Quốc phanh phui làm giá thuốc. Thay vào đó, như trang trước, chúng ta đã chứng kiến pháp luật của đảng lập tức lên cơn chó dại khi báo chí nào dại dột động đến lông chân các công ty thực dân hút máu đó http://ttvnol.com/baochi/p-24978549#post24978549.

    (về làm giá sữa thì sau khi chúng ta lên tiếng, tự thấy quá chó dại, rận chí hạ cố copy lại bản tin các báo khác - hỏi Gúc- ;
    còn hãng tin lớn nhất của đảng vtc, cho đến giờ này nó vẫn ỉm tịt tin này , thay vào đó là những tin như : Con sữa bẩn, bố rượu giả, cả nhà ăn dưa độc - VTC News ; New Zealand: Thu hồi 870 tấn sữa xuất khẩu nhiễm độc - VTC News ; Mobile VTC News - Hơi thở cuộc sống - Sữa Trung Quốc có chuẩn ... ;Sữa Mengniu Trung Quốc bị dán mác giả - VTC News ; Giá sữa cao cấp tại Việt Nam rẻ nhất khu vực - m? - VTC News ; Sữa bột Trung Quốc chứa chất gây hại - VTC News. Có lẽ không còn gì chó đẻ hơn vtc, nó chó dại hóa hàng loạt người đọc tiếng Việt, dính vào cái đài truyền hình đó là hóa chó dại tức khắc. Dĩ nhiên là, chủ tich im lìm, thì hơn 20 quân đoàn chó dại của vtc đều câm như hến, chúng đang chế tạo bản lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng nào khác-hay đang liếm lìn cho con lìn thối "Tiến ma cà rồng hút máu bệnh nhân sắp chết").

    Công ty này gồm những ông bà chủ tham gia chiến dịch đại gia của đảng, cướp đất và thổi bong bóng đất giết chết toàn bộ kinh tế năm 2012. Các nhân vật đó ai cũng biết rồi mình không kể ra nữa. Hết đất thành phố nó nhắm đến các nông trường cam Vinh.

    Sữa có đỉa, đồng loạt trên face book xuất hiện hàng loạt các ánh văn thơ trẻ trâu (đám đàn bà nhà quê ra tỉnh thừa hoóc môn sinh dục thì luôn sướng cớn lên thủ dâm với văn trẻ trâu, đó mới là thứ văn hóa hiện đaij, vì văn hóa đó của internet và đương nhiên miễn phí), tất cả đều nhằm vào các sản phẩm cuả đại gia sữa tươi Vina Milk, chủ yếu là sữa tươi và đặc biệt là bánh sữa-đường truyền thống.

    Thê thảm tang thương nhất là "Bóc trần bí mật cam siêu rẻ giá 10.000 đồng/kg". Chúng ta biết, nông dân không bao giờ bán cam Vinh được 5k / kg. Cam Hà Giang còn rẻ nữa 3k / kg. Quít đặc sản Cao Bằng chỉ bán được 5 k / kg. Đó là giá tại vườn. Đi qua bao nhiêu chặng công an mới đến được chợ đầu mối Long Biên Hà Nội, và phế chợ cho bọn du côn. Phải đi công an vì nông dân không bao giờ có xuất xứ hàng hóa. Ở nước ngoài, xuất xứ hàng hóa là để bảo hộ hàng hóa, để nông dân bán cam được giá, nhưng ở ta, đó là công cụ để các anh công an hút máu xã hội đóng tiền nuôi đảng , đảng = những kẻ cho anh công an thuê chỗ đứng và bán sao bán gạch cho anh nuôi vợ con. Nhưng giá bán ra ở chợ đầu mối chỉ chiếm 1/3 đến 1/4 giá bán lẻ, vì đó là phế chợ bán lẻ của phường xã, đó là nguồn thu lớn nhất nuôi bọn côn quang ưng khuyển của đảng ở các phường xã, bọn du côn mất dậy nhất xã hội. Bà con nghèo buôn bán cò con thì vưà nhìn bọn đuổi chợ vừa bán lẻ ngã ba đường, hay vã mồ hôi gánh bán rong khắp các ngõ nhỏ.... mới rút được giá bán lẻ xuống gấp đôi giá bán tại vườn.

    Vì "Bóc trần bí mật cam siêu rẻ giá 10.000 đồng/kg", mà toàn bộ cam Hà Giang và cam sành Nam Bộ đều chết điếng.

    Nhân đây nhắc lại là. Sưa TH True Milk là sữa lởm pha từ sữa bột, hầu hết nhập từ NewZealand. Vừa rồi Việt Nam nằm trong vùng thu hồi sữa NewZealand nhiễm độc, nhưng là một hãng có tỷ lệ nguyên liệu NewZealand lớn nhất, TH True Milk vẫn im lặng. Nó vẫn nhồi sọ đám đàn bà chó dại bán sửa lởm, kể cả sữa lởm độc hại. Không tính khi có độc, thì cái sữa nhân tạo đó vốn không có mùi hoi, ngược lại rất thơm ngon, do đã tẩy hết sinh tố qua khâu nấu đặc, và dùng gia vị hương liệu nhân tạo, từ từng vùng, EU khuyên hay cấm ngặt cho trẻ con xài những loại sữa như vậy.

    Ngay từ khi TH True Milk quảng cáo vô lý khi nó chưa hề có con bò nào 2010, người ta đã cảnh cáo về độ xã hội đen của công ty này, lúc đó chỉ là nhập lậu sữa lởm bóp chết chăn nuôi bò trong nước, chứ chưa thấy việc nó muốn nông dân chặt cam trồng cỏ, để nó bóp cỏ mua rẻ đất như hôm nay.





    Đau nhất với nuôi trồng thủy sản, là chiến dịch chó dại biển đảo.

    Mình nhắc lại là, ở Hồi Giáo có Mùa Xuân Ả Rập, còn ở Đông Á có biển đảo chó dại. Bằng các biện pháp thô tinh, khôn ngu khác nhau, các nước đang phát triển mạnh gồm Đức, các nước quanh Đức , BRICS... đã kích thích tính chó dại của toàn bộ các nước phương Tây cũ còn laị. Điều này làm tính chó dại ở các nước này bùng phát, trói buộc kinh tế các nước này thối nát, rộng đường cho giai đoanj cạnh tranh khốc liệt nhất khi BRICS vươn lên. Sau nhiều chục năm phát triển, đến nay BRICS đã chiếm các vị trí hàng đầu về kinh tế thế giới, Trung Quốc có ngoại thương và công nghiệp đứng đầu thế giới, vượt Mỹ. GDP cuả Trung Quốc vượt qua tất cả các nước khác chỉ còn sau Mỹ. GDP Ấn vượt Nhật chỉ còn sau Mỹ và Trung Quốc. GDP Nga vượt Đức. Đức còn phát triển chỉ vì quan hệ với BRICS khi bán được hàng kỹ thuật cao cho các nước phát triển nhanh chủ yếu là chế tạo máy cho các nhà máy mới. Trong khi, ngược lại, khi BRICS tiến lên thì nước Mỹ đi tranh chỗ bán cá ba sa với Việt Nam và lụm bại. Hiện nay, GDP Mỹ còn cao chỉ vì những ví dụ như, iPhone do Foxconn sản xuất giá 1 đồng đóng 1 đồng cho GDP Trung Quốc, nhưng Apple không làm cái gì bán ra 3 đồng đóng 2 đồng vào GDP Mỹ. Chính vì thế Mỹ mới hô hào lập TPP để bọn thuốc tây dùng li xăng Mỹ nhét tiền vào lìn con ma cà rồng cái thảo mai lìn thối Nguyễn Thị Kim Tiến, hút máu bệnh nhân sắp chết. Vì biển đảo chó dại mà quân Mỹ chết đuối vớ dược cọc, chạy khỏi Iraq Afghan thì điều quân sang Đông Á. Các phái chó dại ở Hàn Nhật Việt đồng loạt thắng cử cuối năm 2012.

    Chúng ta nói lại ví dụ cũ. Khi người Tầu chưa thu mua thủy sản, thì giá tôm hùm rẻ hơn giá thịt lợn, giá cua biển rẻ hơn giá xương lợn. Từ khi người Tầu mua, tôm hùm lên hơn 3 triệu đông mỗi kg đến năm 2010. Trong 3 triệu đó, ơn đảng ơn chính phủ 50k, ơn Thằng Tầu Khựa 2950k.

    Nhưng *******.org và các trung tấm chó dại khác "tẩy chay hàng Tầu". Người Tầu đáp lễ, tôm hùm chỉ còn 800 k, nay lên hơn 1 triệu.

    Không chỉ riêng đánh bắt chăn nuôi. Khoai lang tím Nhật là hàng mới trở thành hót trong các quán ăn Tầu, nhu cầu tăng vọt, thương lái Tầu tìm kiếm đất trồng thử và phát hiện ra miền Nam rất hợp. Từ vụ trên họ dừng lại. Đám chó dại đồng loạt la lối: thương lái tầu lật lọng.

    Chúng ta có thể so hàng hóa bán sang Trung Quốc có tôm, cua, ghẹ, cá song (cá mú tiếng Miền Nam), cá giò (cá bóp, cá bớp tiếng Phú Quốc, không nhầm với cá bống bớp miền Bắc chỉ con cá nhỏ sống ở sú vẹt lên được cạn).... với cá tra bán cho Mỹ. Cá tra bán cho Mỹ hiện nay giá 19k hạng 1-2 kg, rẻ hơn cá mè ranh, cá mè ranh là thứ cá mà nhiều dân nghèo không buồn động đũa. Nhắc thêm là, cá tra là cá da trơn như lươn trạch quả lóc nheo ngạnh lăng chiên anh-vũ....., loại cá thịt ngon, bán ở Âu Mỹ có giá. Bán thì rẻ, những nuôi bằng thuức ăn khác cá tra bị chê không đúng tiêu chuẩn không bán được, phải mua thức ăn của cồng ty Cargill của Mỹ, bị bóp đầu vào. Cũng chưa hết, Mỹ đầu tư cho bọn giun sán giòi bọ thành các đại gia thủy sản, khi chúng vỡ nợ thì Mỹ chứa chấp chúng ôm tiền ăn cướp sang Mỹ. Rồi Mỹ kiện bán phá giá để chèn giá, tất cả những chiêu thức đó là cá tra bán dưới giá thành rẻ hơn cá mè ranh.

    Lại so sánh cá tra với tôm sú cũng Nam Bộ. Cá tra chỉ có Việt Nam sản xuất bị bóp đủ đường. Nhưng tôm sú, cũng xuất sang Mỹ ở dạng thành phẩm làm sạch bóc vỏ chỉ có phi lê, lại không bị chèn giá, không bị kiện bán phá giá.... À, tôm sú thì có nhiều nước xuất khẩu là đồng minh của ta, mà lớn nhất là Thằng Tầu Khựa, nó lại là bậc thầy về chiến tranh thương mại. Ai chẳng biết rõ điều đó, ơn đảng và chính phủ ta như thế và ơn thằng Tầu Khựa như vậy.

    Mình vẫn ví dụ rằng, những con chó dại ở *******.org và các ổ chó dại khác, khi chửi Thằng Tầu Khựa", thì sao chúng mày không đập tan cái máy tính Tầu của chúng mày đi, ném iPhone của chúng mày đi, mà còn dùng để sủa. Chúng mày xài iPhone Tầu, Galaxy Tầu, HTC Tầu, hi-Phone Tầu, PC Tầu, máy chủ Tầu.... móc lốp bằng bao cao su Tầu, thông ass bằng ****** Tầu... cớ sao chúng mày hô hào tẩy chay hàng Tầu. Hô hào ở cái đất nước phần lớn thóc gióng, hầu hết nguyên phụ liệu dệt may, phần lớn máy móc trong các nhà máy, phần lớn xe máy gia đình.... là do Trung Quốc sản xuất. Chúng lày liếm đít thằng Mỹ được cái **** gì thế mà sủa khỏe thế. Thằng Mỹ nó lụm bại vì hàng Tầu nên nó sủa, còn giống Vịt không có xe máy Tầu thóc giống Tầu thì móc **** chúng mày ra mà nhai à.

    Không có thuốc bảo vệ hoa quả, chì chở chuối từ Panama sang châu Âu bằng cái lìn con lợn cái đẻ ra chúng mày à. Người ta còn chở từ thời sác lô chưa có máy bay kia kìa. Thuốc bảo vệ hoa quả cũng là clo chứ là cái gì, là thuốc bảo vệ nước máy của tổ tiên nhà chúng mày đấy.

    Sự thật là, chúng ta đã trở thành gã tiên phong "tiền quân hiệu lực" bất đắc dĩ của Trung Quốc. CHúng ta nhập tư liệu và nguyên liệu Tầu, bán sang Mỹ, bành chướng thị trường cho thằng Tầu, và gánh hết gian khổi rủi ro.
    ====



    Hàng Tầu có nhiều cái xấu, ở đây mình lấy vài ví dụ.

    Khi hàng hóa Nhật Bản đã có tiếng, người ta mới kể chuyện này để cười. Có một ông lái buôn Mỹ đi buôn TV Nhật Bản, TV lởm quá làm ông lỗ. Ông thu vốn còn lại đi buôn tủ lạnh Nhật Bản, lại lởm quá lỗ. Lần này ông phá sản, rút súng gí vào đầu bóp cò, súng ko nổ, nhìn ra thì súng Nhật Bản.

    Chúng ta vừa thấy khủng hoảng sữa Newzealand. Cái nước này xuất sữa thì có hay ho gì, nó tràn ngập người Tầu và hàng Tầu.

    Người ta chửi sữa Tầu nhiễm Melalin =)):)):(([:D]. Dạ, chưa nước nào vì điều đó mà cấm sữa Tầu như cấm thịt bò Mỹ 5 năm liền 2003-2008, toàn thế giới cấm, kể cả đệ ruột của Mỹ như Hàn Xẻng. Đến nay thì đệ ruột cuả Mỹ đã bỏ cấm, nhưng Nga EU vẫn cấm. Với nhiều nước trong EU thì nuôi bò thả rông là không đủ điều kiện tiêu thụ vì không quản lý được dịch bệnh.




    Một ví dụ nữa. Dân Tầu ăn uống gần như ta. Tây nó không ăn nội tạng chân của gà bò lợn trừ một vài thứ. Trong số các thứ mà Tây nó không ăn có lưỡi bò, chân gà, tràng lợn, sách bò, ngẩu pín.... đều là đặc sản Ta-Tầu. Lái buôn Tầu khai thác điều đó, hoàn toàn ngon lành, họ đầu tư thêm chút cho lò mổ Tây, chở về Tầu, lãi cao ngất ngưởng vì giá bên kia như cho. Vì thu lãi cao nên có nhiều người làm, cạnh tranh, nên họ ra sức giữ hàng tốt. Ờ, thế sao cả dân Tầu ăn những đồ ấy như đặc sản, còn sang ta thì thối bẩn.

    Vấn đề là, hải quan của chúng ta do đảng lãnh đạo. Tức họ phải mua đấu giá ghế, và trả tiền thuê đấu giá đó cho đảng, để hải quan nhuôi vợ con và đảng nuôi giun sán giòi bọ mỗi ngày mỗi đông. Bên Tầu hải quan Tầu bắt thịt thối, thì thịt thối chạy đi đâu, quanh nước Tầu chỉ có mỗi Việt Nam, và thành cái rốn trũng để "nước chảy chỗ trũng".

    Như thế, hàng tầu có lởm. Kinh tế phát triển nhanh, nhiều hàng mới, thì nhiều hàng lởm mới, nhưng mức lởm bên Tầu còn xa mới bằng Mỹ lởm. Còn bên ta hàng Tầu thịt thối, đó là do bên Tầu làm sạch quá - chứ không phải là bên Tầu bẩn hơn ta, và đảng ta thối quá - chứ không phải dân ta ăn sạch hơn dân Tầu.



    Đảng ta thối quá nên chúng ta ăn thịt thối ?

    Mình ví dụ thế này. Mình vẫn nói rằng, chịu áp lực từ cái rốn giun sán giòi bọ của cả nước, Hà Nội đã từ lâu chết chính quyền dân chủ rồi. Điều đó giết chết khối sản xuất của Hà Nội, các tỉnh khác sẽ tranh thủ điều đó để dân chủ hóa chính quyền địa phương, độc lập dần với trung ương, đó là quá trình tất yếu bóp chết cái đảng và nhà nước yêu quý của chúng ta. Điều đó thể hiện trong nhiều mặt, nhưng mặt thịt lợn là thế này.

    Theo chính phủ ban sắc chỉ, các thành phố lớn xây dựng khu giết mổ tập trung và chỉ được bán thịt có đóng dấu. Sài gòn nhân cơ hội đó thực hiện nghiêm, làm sạch thịt, ngăn thịt thối mà đảng buôn về.

    Chúng ta có thể thấy, Sài Gòn chưa thể tẩy hết "bác sỹ y tế cộng đồng" của đảng, thậm chí là đảng của tirnh khác, nhưng họ có nhiều chiêu để đánh nhau với đảng.
    "Ba xe tải đông lạnh chuyên hoạt động tại lò mổ này mang biển số 60S- 0971, 60C-01302, 60C-00998. Trong đó, hai xe 60S-0971 và 60C-00998 thường xuyên vào một lò nằm sát phía sau giáo xứ Tân Bình (xã Bình Minh) cách đó chừng 1km nhận heo lậu, sau đó vận chuyển về lò mổ của ông Hào để ông Nguyễn Đắc Đoàn, trạm phó Trạm thú y huyện Trảng Bom đóng dấu. Được biết, trong các ngày 10, 11, 13/7, ông Đoàn vô tư đóng dấu, niêm phong kẹp chì và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho hàng trăm ký thịt heo lậu vào tiêu thụ tại TP.HCM." (http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tri-Xa-hoi/Chinh-tri-Xa-hoi/175334,Bien-heo-lau-thanh-heo-sach.ttm)


    Còn Hà Nội, Hà Nội không cần trốn, mà vô tư đi

    27/07/2012 "Đầu tư trăm tỷ cho lò mổ, Hà Nội vẫn phải ăn thịt từ lò chui"

    26/07/2012 13:00 GMT+7 Lò mổ hiện đại 'đắp chiếu', dân ăn thịt bẩn
    Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), hiện nay, tại 12 tỉnh phía Bắc có tới 11.544 cơ sở và điểm giết mổ gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, chỉ có 59 cơ sở giết mổ lớn. Đặc biệt, số cơ sở và điểm giết mổ được cơ quan thú y kiểm soát rất thấp, chỉ chiếm 8% trong tổng số cơ sở và điểm giết mổ. Điều này chứng tỏ hoạt động quản lý giết mổ còn yếu kém, thiếu sự chỉ đạo đồng bộ.
    Ngược lại, ở các tính phía Nam, đặc biệt là các tỉnh Đông Nam Bộ, việc thực hiện chính sách chỉ đạo về giết mổ gia cầm, gia súc tốt hơn nhiều. Cụ thể, các tỉnh Đông Nam Bộ có 1.259 cơ sở và điểm giết mổ, nhưng lực lượng thú y kiểm soát được gần 89% trong tổng số này
    .

    Ông cho hay, Hà Nội có 6 cơ sở giết mổ tập trung với dây truyền hiện đại (3 sơ sở giết mổ gia súc, 3 cơ sở giết mổ gia cầm), đặt tại các huyện ngoại thành với công suất giết mổ từ 300-500 con/giờ. Mặc dù 6 cơ sở trên đều đầu tư dây chuyền giết mổ hiện đại, đảm bảo điều kiện vệ sinh, song, do thiếu nguồn nguyên liệu, tiêu thụ khó do chi phí giết mổ cao; cộng với thói quen của người tiêu dùng thích dùng các sản phẩm tươi không qua bảo quản. Hậu quả: một số cơ sở phải ngừng hoạt động, như ở Minh Khai, Phúc Thịnh, Thụy Phương. Các cơ sở giết mổ còn lại cũng đang hoạt động cầm chừng, chuyển một phần công năng sử dụng.


    "Kết quả từ 2 đợt kiểm tra các cơ sở giết mổ lợn và trang trại chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cuối tháng 4/2012 cho thấy tình trạng vệ sinh an toàn trong giết mổ gia súc gia cầm rất đáng lo ngại. Hà Nội hiện có 6 cơ sở giết mổ tập trung dây chuyền hiện đại nằm ở các huyện ngoại thành. Trong khi các lò mổ tập trung được đầu tư hiện đại gần như “đắp chiếu” thì các điểm giết mổ nhỏ lẻ lại sôi động." (tự search nguồn)

    3 lò mổ được kiểm tra lần này là của Công ty TNHH Minh Hiền (KCN Bích Hòa, huyện Thanh Oai), lò mổ của Công ty CP An Thịnh (huyện Thanh Trì) và lò mổ của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Minh Anh (quận Hà Đông). Các lò giết mổ vẫn dùng phương thức thủ công, môi trường hôi thối, bẩn thỉu… Đặc biệt, lực lượng kiểm dịch tại các lò mổ vô tư đóng dấu kiểm dịch cho heo không rõ nguồn gốc.
    (tự search nguồn)




    còn đây là hôm nay. Báo cáo đã mổ tập trung. Nhưng mổ tập trung để làm gì thì xem hàng chữ đánh dấu đỏ: để sản xuất thịt bẩn và đóng dấu thịt bẩn tập trung giá thành rẻ năng suất cao.

    ngày 9 tháng 8/2013 4:24:58 AM (lúc mình copy bài báo vừa lên mạng được có 5 phút)

    3h sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục xuôi xuống huyện Thanh Trì, bất ngờ có mặt tại khu GMTT của Cty CP An Thịnh tại xã Vạn Phúc. Đây là cơ sở GMTT rộng hơn 4.000 m2, mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2011, với công suất giết mổ hiện tại lên tới 600 – 700 con lợn mỗi ngày.
    Mặc dù hệ thống thoát nước khá tốt, có khu rửa và sơ chế nội tạng riêng…, tuy nhiên cách giết mổ tại đây thì không khác gì so với tại Cty TNHH Mình Hiền khi hàng trăm con lợn được lăn ra nền xi măng, phây thịt và lẳng lên xe máy chở đi, tuyệt nhiên không có dấu kiểm dịch khi xuất hàng. Không những thế, theo PV quan sát thì ở chốt kiểm dịch phía cổng ở cơ sở này, cán bộ kiểm dịch chỉ thu tiền 10 nghìn đồng/con lợn khi ra khỏi cổng, không cần có phiếu hay cấp giấy kiểm dịch xuất hàng.
    Một lò mổ, 5 Bộ quyết không nổi ..............
    ..


    Như vậy chúng ta đã rõ. Hà nội dán tem thịt, tem rau sạch. Tem thịt như trên. Tem rau sạch thì cả miền bắc này lấy đek đâu ra một caí nhà kính trồng rau, cũng bán tem cổng chợ.

    Như thế, sự việc đã quá rõ ràng. Bên y khoa giết người thế nào thì bên thú y mổ lợn như vậy. Lợn bẩn nhiều người ốm thì y khoa kiếm bộn. Chắc chắn là bên nhà đòn đảng cũng bố trí tay chân kiếm chác mà mình chưa biết. Em bé mới đẻ tiêm vắc xin "cắt thuốc" đảng ban, ăn sữa làm giá ơn đảng, lớn lên sinh sống nuôi lợn nuôi tôm với đảng, ăn thịt của đảng, lúc ốm chữa bởi bác sỹ của đảng, thì đương nhiên sẽ đi nhà đòn của đảng.

    Bên y người "y tế cộng đồng" của đảng bịt mồm y tế y khoa, cấm y tế y khoa khám bệnh cho đơn "bệnh quốc gia", tạo độc quyền khám phán cho "y tế cộng đồng", và đương nhiên buộc nhân dân phải thuê các bác sỹ y tế cộng đồng không có giấy phép khám chữa bệnh, họ tiêm chết người thỏa thích, đảng ta tài giỏi thay.

    Bên thú cũng vậy, người có khác gì lợn. Định nghĩa dấu kiểm dịch là để ngăn thịt thối. Nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn thì dấu kiểm dịch có ý nghĩa khác nhau. Sài gòn đanh nhau với đảng từng số xe để lai sạch cái dấu đó, đuổi đảng khỏi cái dấu đó, kể cả đảng núp ở tỉnh cạnh Sài Gòn. Còn ở Hà Nội, thì cái dấu kiểm dịch có tác dụng hóa phép biến thịt bẩn thành thịt sạch nhồi vào miệng xã hội.

    Như vậy, đảng lãnh đạp tức là xã hội ăn thịt bẩn, cũng như y tế, đảng bảo hộ những kẻ bán dấu bán tem cổng chợ, phạm tội hình sự lè lè nhưng không thằng nào dám động đến lông chân những kẻ hút máu xã hội của đảng.

    bên ta hàng Tầu thịt thối, đó là do bên Tầu làm sạch quá - chứ không phải là bên Tầu bẩn hơn ta, và đảng ta thối quá - chứ không phải dân ta ăn sạch hơn dân Tầu.

    Đảng lãnh đạo thú y tức là dân ta phải ăn thịt thối. Và đương nhiên toàn bộ thịt thối của nước Tầu trút về ta theo cơ chế này.

    Nông dân ta có làm thịt bẩn không ? có, cũng như lái buôn (lái Việt Nam) buôn thịt thối Trung Quốc sang.
    Tại sao nông dân phải làm thế ? Cũng như lái (Việt nam) buôn thịt sạch Trung Quốc sang làm gì, nông dân Việt Nam làm thịt sạch để làm gì, đằng nào nó cũng như thịt bẩn.

    Ai bắt toàn bộ xã hội ăn rau thịt bẩn, ai buộc nông dân làm rau thịt bẩn, ai cưỡng chế các lái buôn phải buôn thịt bẩn: đảng lãnh đạo. Taị sao? vì nếu không bẩn thì công an thú y lấy cu't mà ăn. Công an thú y ăn cu't thì nông dân đã làm sao ? à, thế thì ai trả tiền đấu giá thuê ghế nuôi đảng mỗi ngày mỗi đông giun sán giòi bọ. Thế nếu xã hội này toàn thực phẩm sạch thì sao? à, thì cũng chưa sao, đảng còn khối nguồn thu khác, nhưng mà vì thế đảng chưa chết ngay tắp lự, mà đảng còn sức sống nhưng đói, để mà bắt nông dân lái buôn chế tạo thịt rau bẩn.
    ==================


    Sau 2 năm chiến tranh chó dại kể từ lợn tạo nạc. Cuối hè 2012, mỗi một tháng các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ, tương ứng với con số 3-5 lần trong dân. Nay các doanh nghiệp cạn vốn, nông dân tự bươn chải, con số không dừng ở đó, năm nay đồng bằng Bắc Bộ chết sạch nuôi lợn vì tai xanh, và vì không còn doanh nghiệp nên con số thống kê không ai làm nổi.

    Nhiều người hỏi, tại sao đảng và nhà nước nỡ ác thế. Phì cười thế này =)):)). Đảng và nhà nước còn ác hơn nhiều, đảng và nhà nước ngày đêm mong bà con phá sản, bỏ làng tha hương, để đảng và nhà nước lấy đất cho rẻ. Chăn nuôi tôm cá mà làm gì, đảng và nhà nước còn tuyên rằng 50 năm nữa xứ Rồng Tiên sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới, đảng và nhà nước không nói chơi điều đó, không nói nhầm, mà tổ chức cả lô hội thảo toàn bác học và đăng báo rộng khắp. Bà con không tin, thì trong các copy đó mình vẫn để địa chỉ báo đảng mà tham khảo.



    =========
    Vtc lại có một buổi phát hình tương tự. Mình buồn cười. Mình nhắc lại môt chuyên gia kinh tế kiểu đảng, năm 2011, khi chúng ta vượt qua bờ vực và bắt đâù rơi tự do, sau 3 năm chúng ta phát triển chậm hơn Tầu-Ấn-Indonexia và mức trung bình châu Á trừ Nhật Bản, có một buổi phát hình trên vtv toàn những anh tài trẻ của đảng bâu quanh một thằng già ngồi xe lăn "chúng ta đang phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh" :)).

    Lần này là một thằng chưa già đến như thế nhưng cũng tóc trắng như cước. Con chó dại giá ấy tính thế này, nó nhân số thuế của các nhà máy thức ăn ra sản lượng thịt, đi kèm hệ số an toàn theo lý thuyết kinh tế của nó. Ra rằng nước ta năm vừa qua sản xuất ra 3 triệu tấn lợn gà cá. =)) Dân ta 90 triệu, bình quân 30 người 1 tấn lợn gà cá (HP khuyến mại thêm vịt ngỗng ngan trứng..... ngoài câu nói của nó). Mỗi người 33 kg, mỗi tháng mỗi người gần 3kg, mỗi ngày khoảng 90 gram hơi, tương đương 60 gram thịt. Mình nghe ấm no quá, ấm no gấp gần 18 lần tiêu chuẩn TR của mình hồi nhỏ có mỗi một lạng thịt một tháng.

    Có điều, 10 đầu ngón tay mình ko gõ khỏe thế này nếu như ăn đúng TR đó. Bố mẹ ông bà nai lưng ra cày cuốc ngoài giờ để kiếm nguồn thực phẩm chính, cày cuốc nghĩa đen trên ruộng vườn ao. Nay cũng thế, thưa con chó dại già, mỗi năm An Nam xay xát 40 triệu tấn gạo, ra bao nhiêu cám và bấy nhiêu thịt..... phần lớn số đó không vào sổ vì được buôn bán ngoài chợ. Dân An Nam ăn bao nhiêu đậu phụ thì có tương ứng số bã đậu và thịt lợn không hề nộp tiền cho mà máy thức năn chăn nuôi đóng thuế. Phần lớn cá dân An Nam ăn là cá trôi và trắm cỏ nó không ăn cám, mà ăn rau cỏ. Phần lớn gà vịt ngỗng đi kèm trứng có ăn cám nhưng không ăn cám công nghiệp, đơn giản là vì chủ của chúng lấy **** ra tiền mà mua, chúng ăn thóc xấu, đỗ tương phơi thiếu nắng, ngô ẩm mốc.... và tản đều ra mỗi nhà dân một ít để tận thu những thứ rẻ tiền đó cùng giun dế ở vườn. Riêng ngỗng kỳ tài nó xài rất ít thóc ngô, mà ăn bèo tây, nên dân An Nam hồi này rất phát triển nuôi ngỗng.

    Con chó đẻ già ấy chính hôm nay hay mai cứ ra cánh đồng, vừa mưa xuống lúa con gái, đầy đồng những người xách túi cầm vợt. Con chó đẻ già biết đó là gì không, đó là siêu phẩm mà đảng chính phủ nhập về nhồi cho bà con nuôi, cảm ơn đảng và chính phủ =)), có ốc bươu vàng nuôi ngan vịt cá. Ốc bươu vàng ấy nó thuộc hạng dâm tặc, thấy lúa con gái là ra xời... mông cây lúa, cứ bấy nhiêu cân ngan vịt cá ấy nhân lên gấp 50 lần số lúa mất đi do cây bị ốc bươu hiếp dâm lúc chưa lấy chồng, con số ấy không ai tính sổ nổi.

    Thịt trâu đắt giá hơn lợn bò gà con chó đẻ già ạ, mà trâu chẳng ăn tí cám nào, đừng nói cám nhà máy, cám cò.

    Cụ thể hơn, mình chỉ ví dụ một gia đình nông thôn rất bình thường như bao nhiêu gia đình nông thôn miền Bắc khác. Có cái ao cá vườn rau, 2 gia đình con trai hoàn toàn không bao giờ phải mua cá, 2 gia đình con gái xin 1/2 nhu cầu cá (chúng cũng có ao nhưng chưa có tiền kè ao chỉ thả rau và vịt), trứng và gà vịt ngan ngỗng cũng như cá chỉ có bán ra không cần mua vào, tỷ lệ thịt lợn bò rất ít phải mua, sữa phải mua.... không hề tiêu tốn một hạt cám cò nào trừ khi hứng lên úm gà (gà úm mua cám cò hạt nhỏ dễ mổ). Cá không cám, vịt gà ngan ngỗng không cám. Chỉ có thỉnh thoảng tốn một tỷ lệ cám nhỏ khi hứng lên tự nuôi con lợn ỉ trơn ỉ nhăn ăn giỗ tết, thì độn cám cò với thức ăn nhà, tỷ lệ không đáng kể thứ thịt đó, quá nhỏ để bù vào số gà cá bán ra. Hầu hết sản lương thịt gà ngan ngỗng trứng nuôi 2/3 dân số Việt Nam ở nông thôn như vậy, hầu như không có cám cò nộp thuế nhà nước. Cũng như thời mình còn bé, con chó dại nó cho mình lớn ăn 60 gram thịt cá trứng mỗi ngày thì mình chui qua lỗ kim cho nhanh.

    Các gia đình nuôi nhiều vịt ngỗng ngan lợn.... có số lượng lớn chiếm sản lượng không đáng kể (phần lớn là những nhà nuôi vỗ giai đoạn cuối, nửa nuôi nửa buôn gom các nhà nuôi lẻ bán gọn cho lái), thịt lợn cũng là nuôi vài con, tận dụng bèo chém vụn, cám gạo máy xát làng, chỉ trộn thêm ít cám cò ở giai đoạn vỗ béo.

    Mình không tự hào là sản lượng thịt cao. Cái mình nói là, với giá 20-30 k / kg hơi lợn đầu hè rồi, thì dân ta lỗ bao nhiêu cho sản lượng khủng như thế. Câu hỏi là, tiền nông dân lỗ đi đâu, công con gà bới giun đi đâu ? Công con trâu gặm cỏ đi đâu ? Cứ mỗi kg ốc bươu vàng trộn vào bèo tây chém vụn sẽ cho hơn 2 kg thịt ngỗng ngan vịt, số ốc bươu vàng ấy hóa ra tiền, thì: tiền đi đâu ?




    Cùng với con chó dại già đặc đảng viên cao cấp bộ chính trị đó, có một ông trẻ, ống ấy nói hai ý:

    Tại sao chăn nuôi năm nay chết thế. Giá thức ăn cao, nhà nước lấy 200 ngàn héc ta đất trồng ngô, bỏ lúa =)).

    Tại sao đầu ra lại thấp, sơ đồ (nói giống như sơ đồ trong link trên, cho thấy đây là chiến dịch đồng loạt của đảng, như là hiếp pháp hiếp dâm đại pháp phủ toàn xã hội).
    http://www.doimat.cuanhcuem.net/2013/08/hat-tiep-ve-cay-lua-hom-nay-thuc-hu-gia.html
    [​IMG]







    Sau hiếp pháp là thủ dâm toàn xã hội. Mình hơi rông dài, nhưng mình không post cho chó dại quen ăn slogan, ở đây lại rông dài. Có vẻ như thế này, sau trận tai xanh, nông dân Bắc Bộ là giường cột của đảng có vẻ lỏng lẻo ưỡn ẹo. Nay lúa thì con gái, lúa xinh tươi gợi cảm ngập đồng vẫy chào, đến ốc bươu vàng cũng động dục tràn trề, lại sắp đến vụ mùa nghe đâu chủ Mỹ xem thiên văn bảo trúng to, đảng ta thấy rằng nông dân Bắc Bộ cũng động dục như ốc bươu vàng, nên đảng tổ chức một chiến dịch thủ dâm trên khắp hệ thống báo chí chó dại, thủ dâm toàn thể nông dân bằng sơ đồ đầu ra nông sản. Hiếp dâm rồi thủ dâm, thủ dâm rồi hiếp dâm.... muôn năm đảng hiếp thủ dâm dâm.



    Bạn đọc thường biết là mình ko giống như các đảng viên. Các đảng viên tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, mình bảo đó là chủ nghĩa kiến mối. Các đảng viên nổ tung chủ nghĩa xã hội mác xít lê lin nít, mình bảo đó là nhà nước đắp đê. Các đảng viên lý luận chính trị, mình bảo đó là chủ nghĩa chó dại. Các đảng viên phát biểu thì mình gọi là sủa. Các đảng viên dạy đường lối thì mình bảo đó là xóc lọ.

    Nay các đảng viên có sơ đồ tiền trôi trên, thì mình cũng có sơ đồ luồng chảy tiền nông nghiệp của mình. HP vẽ sơ đồ: tiền đi đâu .



    Chúng ta đi từng mặt một

    Lúa gạo: tiền đi đâu ?
    Lúa gaọ có đầu vào đầu ra. Đầu vào đầu ra không có nhiều, chỉ có dăm điều

    Đầu vào:
    thuế đất và thuế buôn bán lúa gạo,
    nhân công-hầu hết các khâu trồng lúa là nhân công như gieo-cấy-bỏ phân-phun thuốc-làm cỏ-gặt cày tay hay diều khiển máy,
    máy móc-một số khâu đi đầu là cày đã là máy-sau đó là gặt-chuyên chở.
    Phân bón thuốc trừ sâu
    Giống
    thủy lợi
    Sơ chế phơi sấy trữ

    đầu ra
    giá bán thóc.

    Để đơn giản hóa, chúng ta không tính những ra vào như phân lởm quảng cáo đểu, cũng dàn đều năm được mùa mất... và không tính số lúa con gái bị ốc bươu vàng ăn-số ốc bươu vàng nuôi vịt-số thịt trứng...

    Thuế các loại đi đâu: vào ngân sách
    Thủy lợi đi đâu: vào ngân sách (nói thế cho gọn). Nếu thủy lợi không tốt thì phải tự bơm, điện xăng cũng vào ngân sách nhưng nhiều hơn.

    Nhân công: nước ta nhân công rẻ bèo, nhưng lại toàn trồng lúa thủ công nên rất tốn nhân công.
    Máy móc: máy móc nước ta bé tí nên rất tốn
    Cộng nhân công+máy móc = phí phải trả cho đảng băm nhừ ruộng đất ra như cám.

    Phân bón thuốc trừ sâu: hai ông chia nhau, các nhà máy phân như Lâm Thao Phú Mỹ, và Tầu Khựa. Giá phân bón của ta cao, trừ Lâm Thao, thì đạm ta càng trồng được giá càng cao, cũng như ta tự trồng được dầu mỏ nhưng xăng ta cao. Giá phân ta cao thì lái Tầu không thể có lợi, vì nếu lái Tầu buôn phân tự do thì giá phân ta đã giống bên Tầu. Vậy tiền chảy vào 2 nơi, phế lái buôn Tầu + lãi đạm Phú Mỹ. Lãi đạm Phú Mỹ chảy vào ngân sách. Phế lái buôn Tầu các anh công an hải quan trực tiếp thu, nuôi hai nơi, vợ con các anh và chủ ghế của anh, chủ cho anh thuế đấu giá ghế là đảng lãnh đạo. Như vậy, phân+thuốc chảy vào: ngân sách+vợ con công an hải quan+đảng lãnh đạo.

    Vận tải: xe máy được điều khiển bởi nông dân, xe xăng hao lại vào ngân sách.

    Sơ chế phơi cào trang đi thóc vào bồ, sang ra thì sấy đóng bao. Không đáng kể.



    Đầu ra chỉ có giá bán

    Năm 2008. Từ hè 2007 Trung Quốc bắt đầu chơi Mỹ quả thôi sơn mà đến nay Mỹ chưa đứng lên được. Trung Quốc xuất siêu sang Mỹ triền miên, sở hữu một số ngoại hối và chủ nợ $ lớn. Mỹ có kinh tế bi đát sắp in tiền móc túi toàn thế giới. Phân tích được điều đó, Trung Quốc bán ra ồ ạt dự trữ ngoại tệ bằng USD. Năm 2007 Bush con chưa về hưu, năm 2008 Obama lên, các đảng phái quốc hội hạng thượng tổng Mỹ còn cãi vã chán mới quyết được chia bôi số tiền máy in $ của FED. Điều đó có nghĩa là, Tầu Khựa sẽ tẩu tán số $ và nợ $ của Mỹ trước khi Mỹ kịp in tiền. Các nước khác phản ứng không kịp nhưng cũng lục tục bán ra trước khi FED cắm điện máy in. Tầu Khưa chọn thời cơ rất chuẩn. Sau đó, năm 2008, $ ồ atj mất giá khi Mỹ in các "gói kích cầu+gói cứu trợ" cho các công ty phá sản vay. Sau này hầu hết các công ty như Boeing-GM.... trả đủ.

    Vậy hỏi là, số tiền FED in ra móc túi toàn cầu đó đi đâu. Của cải thực số tiền đó móc được từ toàn cầu đó chảy về đâu, khi mà các công ty nợ vay rồi trả đủ. Lại phì cười thế này : =)):))>:)[:D]. Các công ty vay với lãi hạ đến mức âm, vay khi giá $ cao, trả khi giá $ thấp. Nhưng vấn đề lớn nhất là số tiền vay trả đó được đầu tư cho ngân sách để mua sản phẩm cuả chính chúng = các công ty vay gói kích cầu+gói cứu trợ đó, và trả cho chính chúng, chúng trả cho nhân công-cổ đông-maker cuả chúng. Như vậy, của cải móc từ toàn cầu tập trung vào máy in tiền rồi chuyển cho các công ty giun sán giòi bọ nên tảng của chính trị Mỹ. Số tiền mặt mà FED in ra thì vào ngân sách Mỹ, rồi chuyển tán ra các công ty-ngân hàng-người theo các gói kích cầu trên, rồi tán ra thế giới. Những người cầm $ trên toàn cầu bị móc túi vì giá $ sụt. Mà những người cầm $ nhiều nhất là các cá nhân và công ty Mỹ đang làm ăn, còn đám giun sán giòi bọ Mỹ sống bằng cổ phiếu thì không sụt.

    Việt Nam Hy Lạp.... và nhiều nước khác cũng "gói kích cầu+gói cứu trợ" như Mỹ. Nhưng ở bên Mỹ, có tiền đô USD $, nên ngoài việc ăn cắp của nhau thì toàn nước Mỹ cộng trừ lại vẫn ăn cắp được của toàn thế giới (trừ tầu khựa cao tay ngang cơ huy phúc =))). Còn Việt Nam-Hy Lạp và các nước khác thì phá sản cùng đường, vì chiêu thức đó chuyển của cải thực sang Mỹ.

    Ơ, đang nói giá bán lúa cơ mà, FED cái gì ở đây. À, có, giá bán lúa đây. Năm 2008, thủ tuương bao cao su *************** vừa mới lên chức 2006. Khi ông lên, đảng ta tổ chức kỷ niệm bậc thầy cuả đảng ta là Cố Đồng Chí Tổng Bí Thư Lê Duẩn năm 2007. Vậy là năm 2008 ông đã kế thừa lãnh tụ Lê Duẩn, đặc trưng của những thời đại phá sản toàn diện.

    Năm 2008, nhà nước bán vàng mua $ trong dòng thác bán ra của Tầu Khựa-đưa dự trữ $ lên 20 tỷ, 1 năm sau theo giá vàng, con số mua vào đó mất một nửa của cải thực.

    Liền sau đó Miền Nam được mùa to, giá lúa thế giới lên kỷ lục (xem biểu đồ 10 năm). Nhưng, thủ tươngs bao cao su *************** liên tục đưa ra lệnh ngừng xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực, toàn trong những vụ gặt thóc ức mục trong kho nong dân (nông dân Miền Nam không như Miền Bắc, thường không chủ động phơi sấy mà bán tươi cho lái về sấy công nghiệp, do số lượng thóc của họ rất lớn). Lần đỉnh nhất chính là dừng 15-3 cho đến hết tháng 6, đúng sau mùa lớn ở miền Nam và đồ thị giá lúa lên cao nhất. (tùy vào 2 hay 3 vụ, miền Nam gặt vào tháng 3 - tháng 7 - tháng 11 nếu 3 vụ, hoặc tháng 4 và tháng 9 nếu 2 vụ). Góc khuất phía sau quyết định ngừng xuất khẩu gạo-Nam Nguyên, phóng viên đài RFA 2008-04-26. Suốt tháng qua, giữa khi giá gạo trên thị trường thế giới tăng tới mức chóng mặt, cũng là lúc chính phủ Việt Nam chỉ đạo dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo cho tới hết tháng 6. Chưa hết, cuối năm khi thóc được mùa dồn vụ 3(3 vụ) và vụ 2 (2 vụ), thì bao cao su lai cấm tiếp. Trong suốt nhiều năm sau đó cho đến nay, điều này vẫn lặp lại, cứ khi giá gạo thế giới lên cao là bào cao su *************** lệnh dừng xuất khẩu. Khi nxax hội thaức mắc, thìu bao cao su nguyênx tấn dũng cũng chỉ mất vài cắc để tổ chức các trò hề trên quốc hội, như diễn viên Dương Trung Quốc lừng lẫy rẻ tiền đến mức lăng xê cho Tầu Khựa.

    Điều chó má nhất là, khi thóc ứ mục trong kho, thì bao cao su nguyễn tấn dũng lũng đoạn các nhà máy xay, đẩy giá gạo ăn lên cao. Hôm nay chúng ta đã thấy đảng hút máu đứa trẻ mới đẻ đến bệnh nhân sắp chết, nên việc đảng hớt cơm từ thằng ăn mày chỉ đủ kiếm tiền ăn đến ông nông dân được mùa.... cũng là thường. Dẫn chưngs ư, ai chẳng nhớ, nếu các chó dại nào cãi thì đọc giá gạo trong lúc cấm xuất khẩu đây: "Chủ nhật, 27/4/2008 13:32 GMT+7 Giá gạo tăng kỷ lục, người dân đổ xô đi mua". Giá gạo các loại tại TP HCM đồng loạt tăng rất cao từ chiều 26/4, đặc biệt một số loại tăng hơn 200%. Sự kiện đã khiến người dân hoang mang, ùn ùn kéo đi mua gạo về dự trữ, khiến mặt hàng này càng trở nên khan hiếm.

    Chúng ta đã biết tiền bán gạo đi đâu. Lái gạo Thái Lan chi 1 đồng cho bao cao su ***************, là con chó đẻ đó sẵn sàng ngăn nông dân thu hàng triệu đồng từ tiền bán gạo. Trong nước, nguyễn tẫn dũng thu đơn lại thu kép bằng cách tập hợp các nhà máy xay thành băng đảng xã hội đen, nó ép nông dân thóc mục trong kho bán rẻ cho máy xay, nhưng lại bán gạo cắt cổ cho người ăn.

    Khoản chi cho ngân sách đi đâu. Mất 10 tỷ USD vàng năm 2008 vì mua USD ủng hộ Mỹ. Việt Nam tung mua 20 tỷ USD chặn dòng thác bán ra ít nhất 700 tỷ USD của Trung Quốc, kéo theo chiến dịch tẩy USD của tất cả thế giới và sau đó là chiến dịch in tiền của FED Mỹ. 10 tỷ USD đó bằng bao nhiêu năm bán gạo. Ngân sachs thiếu, thì tăng giá phân, tăng thuế, tăng điện, tăng xăng.... để bù vào, nhưng bù bao nhiêu cho đủ.

    Chính phủ lấy đất nông nghiệp bán rẻ cho chủ sân golf Hồng Công Hàn Xẻng, các quan chức trên bộ hút máu ngân sách đi chơi golf biếu tiền chủ sân, chủ sân mang tiền về Hàn Xẻng Hồng Công. Thằng to hút máu ngân sách đi chơi golf, thằng bé hút mãu ngân sách đủ cỡ, Vinashin... Vinasat.... và tất cả các công ty nhà nước đều là cái cống đổ của cải không ngừng nghỉ cho giun sán giòi bọ. Tất cả mọi ngành sản xuất phải cõng.

    Năm 2012, toàn bộ nền kinh tê sụp đổ vì lãi ngân hàng cao, giá gạo cũng vậy, tất cả ngành sản xuất nào cũng thế. Công ty buôn gạo chỉ có cách hạ giá đầu mua vào, vì đầu ra đã là giá quốc tế, để trả lãi ngân hàng hơn 20% mỗi năm. Thế lãi ngân hàng tăng do đâu. Tăng do các đại gia của đảng đi siêu xe cưỡi chân dài, thổi giá đất. Thử hỏi, mỗi khi mỗi mét vuông đất tăng giá 1 đồng, thì chủ nó đóng góp gì cho xã hội, hay chỉ chuyển tiền của khối sản xuất sang giun sán giòi bọ. Ở Hà Nội, đảng và chính phủ mua - cướp 400 ngàn / m2 đất ruộng, xây chung cư siêu sang giá chỉ 7triệu /m2 còn hạng sang chỉ 5 triệu, nhưng bán ra 30-50 triệu / m2. Số lãi đó ở đâu ra ? không chuyển từ khối sản xuất sang giun sán giòi bọ thì ở đâu ra ? Người sản xuất phải trả tiền mồ hôi nước mắt mua nhà giá cao, giun sán giòi bọ hút máu được ngân sách đầu cơ thổi giá nhà. Nhà nước in tiền bừa bãi cấp cho các ngân hàng xây nhà, mua nhà, thổi giá đất.

    Không còn ngành kinh tế nào lãi bằng đầu cơ nhà đất, không một ngành kinh tế nào theo đuổi lãi ngân hàng với được nhà đất.

    Cồng cụ cơ bản nhất của kinh tế là đồng tiền bị phá hủy tận gốc trong 4 năm liền, lãi ngân hàng tăng vọt, sao đó đảng và nhà nước cấm ngặt vàng-ngoại tệ, không còn công cụ buôn bán, phí buôn phán tăng vì bị nhà nước hút máu. Thì các công ty buôn thóc còn cách gì khác, chỉ có một cách duy nhất, là hạ giá thóc gạo mua vào. Ngành sản xuất nào cũng chết khi đồng tiền bị phá hủy liên tiếp nhiều năm liền.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lúa gạo: tiền đi đâu ?
    Lúa gaọ có đầu vào đầu ra. Đầu vào đầu ra không có nhiều, chỉ có dăm điều

    Đầu vào:
    thuế đất và thuế buôn bán lúa gạo,
    nhân công-hầu hết các khâu trồng lúa là nhân công như gieo-cấy-bỏ phân-phun thuốc-làm cỏ-gặt cày tay hay diều khiển máy,
    máy móc-một số khâu đi đầu là cày đã là máy-sau đó là gặt-chuyên chở.
    Phân bón thuốc trừ sâu
    Giống
    thủy lợi
    Sơ chế phơi sấy trữ

    đầu ra
    giá bán thóc.

    Để đơn giản hóa, chúng ta không tính những ra vào như phân lởm quảng cáo đểu, cũng dàn đều năm được mùa mất... và không tính số lúa con gái bị ốc bươu vàng ăn-số ốc bươu vàng nuôi vịt-số thịt trứng...

    Thuế các loại đi đâu: vào ngân sách
    Thủy lợi đi đâu: vào ngân sách (nói thế cho gọn). Nếu thủy lợi không tốt thì phải tự bơm, điện xăng cũng vào ngân sách nhưng nhiều hơn.

    Nhân công: nước ta nhân công rẻ bèo, nhưng lại toàn trồng lúa thủ công nên rất tốn nhân công.
    Máy móc: máy móc nước ta bé tí nên rất tốn
    Cộng nhân công+máy móc = phí phải trả cho đảng băm nhừ ruộng đất ra như cám.

    Phân bón thuốc trừ sâu: hai ông chia nhau, các nhà máy phân như Lâm Thao Phú Mỹ, và Tầu Khựa. Giá phân bón của ta cao, trừ Lâm Thao, thì đạm ta càng trồng được giá càng cao, cũng như ta tự trồng được dầu mỏ nhưng xăng ta cao. Giá phân ta cao thì lái Tầu không thể có lợi, vì nếu lái Tầu buôn phân tự do thì giá phân ta đã giống bên Tầu. Vậy tiền chảy vào 2 nơi, phế lái buôn Tầu + lãi đạm Phú Mỹ. Lãi đạm Phú Mỹ chảy vào ngân sách. Phế lái buôn Tầu các anh công an hải quan trực tiếp thu, nuôi hai nơi, vợ con các anh và chủ ghế của anh, chủ cho anh thuế đấu giá ghế là đảng lãnh đạo. Như vậy, phân+thuốc chảy vào: ngân sách+vợ con công an hải quan+đảng lãnh đạo.

    Vận tải: xe máy được điều khiển bởi nông dân, xe xăng hao lại vào ngân sách.

    Sơ chế phơi cào trang đi thóc vào bồ, sang ra thì sấy đóng bao. Không đáng kể.



    Đầu ra chỉ có giá bán

    Năm 2008. Từ hè 2007 Trung Quốc bắt đầu chơi Mỹ quả thôi sơn mà đến nay Mỹ chưa đứng lên được. Trung Quốc xuất siêu sang Mỹ triền miên, sở hữu một số ngoại hối và chủ nợ $ lớn. Mỹ có kinh tế bi đát sắp in tiền móc túi toàn thế giới. Phân tích được điều đó, Trung Quốc bán ra ồ ạt dự trữ ngoại tệ bằng USD. Năm 2007 Bush con chưa về hưu, năm 2008 Obama lên, các đảng phái quốc hội hạng thượng tổng Mỹ còn cãi vã chán mới quyết được chia bôi số tiền máy in $ của FED. Điều đó có nghĩa là, Tầu Khựa sẽ tẩu tán số $ và nợ $ của Mỹ trước khi Mỹ kịp in tiền. Các nước khác phản ứng không kịp nhưng cũng lục tục bán ra trước khi FED cắm điện máy in. Tầu Khưa chọn thời cơ rất chuẩn. Sau đó, năm 2008, $ ồ atj mất giá khi Mỹ in các "gói kích cầu+gói cứu trợ" cho các công ty phá sản vay. Sau này hầu hết các công ty như Boeing-GM.... trả đủ.

    Vậy hỏi là, số tiền FED in ra móc túi toàn cầu đó đi đâu. Của cải thực số tiền đó móc được từ toàn cầu đó chảy về đâu, khi mà các công ty nợ vay rồi trả đủ. Lại phì cười thế này : =)):))>:)[:D]. Các công ty vay với lãi hạ đến mức âm, vay khi giá $ cao, trả khi giá $ thấp. Nhưng vấn đề lớn nhất là số tiền vay trả đó được đầu tư cho ngân sách để mua sản phẩm cuả chính chúng = các công ty vay gói kích cầu+gói cứu trợ đó, và trả cho chính chúng, chúng trả cho nhân công-cổ đông-maker cuả chúng. Như vậy, của cải móc từ toàn cầu tập trung vào máy in tiền rồi chuyển cho các công ty giun sán giòi bọ nên tảng của chính trị Mỹ. Số tiền mặt mà FED in ra thì vào ngân sách Mỹ, rồi chuyển tán ra các công ty-ngân hàng-người theo các gói kích cầu trên, rồi tán ra thế giới. Những người cầm $ trên toàn cầu bị móc túi vì giá $ sụt. Mà những người cầm $ nhiều nhất là các cá nhân và công ty Mỹ đang làm ăn, còn đám giun sán giòi bọ Mỹ sống bằng cổ phiếu thì không sụt.

    Việt Nam Hy Lạp.... và nhiều nước khác cũng "gói kích cầu+gói cứu trợ" như Mỹ. Nhưng ở bên Mỹ, có tiền đô USD $, nên ngoài việc ăn cắp của nhau thì toàn nước Mỹ cộng trừ lại vẫn ăn cắp được của toàn thế giới (trừ tầu khựa cao tay ngang cơ huy phúc =))). Còn Việt Nam-Hy Lạp và các nước khác thì phá sản cùng đường, vì chiêu thức đó chuyển của cải thực sang Mỹ.

    Ơ, đang nói giá bán lúa cơ mà, FED cái gì ở đây. À, có, giá bán lúa đây. Năm 2008, thủ tuương bao cao su *************** vừa mới lên chức 2006. Khi ông lên, đảng ta tổ chức kỷ niệm bậc thầy cuả đảng ta là Cố Đồng Chí Tổng Bí Thư Lê Duẩn năm 2007. Vậy là năm 2008 ông đã kế thừa lãnh tụ Lê Duẩn, đặc trưng của những thời đại phá sản toàn diện.

    Năm 2008, nhà nước bán vàng mua $ trong dòng thác bán ra của Tầu Khựa-đưa dự trữ $ lên 20 tỷ, 1 năm sau theo giá vàng, con số mua vào đó mất một nửa của cải thực.

    Liền sau đó Miền Nam được mùa to, giá lúa thế giới lên kỷ lục (xem biểu đồ 10 năm). Nhưng, thủ tươngs bao cao su *************** liên tục đưa ra lệnh ngừng xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực, toàn trong những vụ gặt thóc ức mục trong kho nong dân (nông dân Miền Nam không như Miền Bắc, thường không chủ động phơi sấy mà bán tươi cho lái về sấy công nghiệp, do số lượng thóc của họ rất lớn). Lần đỉnh nhất chính là dừng 15-3 cho đến hết tháng 6, đúng sau mùa lớn ở miền Nam và đồ thị giá lúa lên cao nhất. (tùy vào 2 hay 3 vụ, miền Nam gặt vào tháng 3 - tháng 7 - tháng 11 nếu 3 vụ, hoặc tháng 4 và tháng 9 nếu 2 vụ). Góc khuất phía sau quyết định ngừng xuất khẩu gạo-Nam Nguyên, phóng viên đài RFA 2008-04-26. Suốt tháng qua, giữa khi giá gạo trên thị trường thế giới tăng tới mức chóng mặt, cũng là lúc chính phủ Việt Nam chỉ đạo dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo cho tới hết tháng 6. Chưa hết, cuối năm khi thóc được mùa dồn vụ 3(3 vụ) và vụ 2 (2 vụ), thì bao cao su lai cấm tiếp. Trong suốt nhiều năm sau đó cho đến nay, điều này vẫn lặp lại, cứ khi giá gạo thế giới lên cao là bào cao su *************** lệnh dừng xuất khẩu. Khi nxax hội thaức mắc, thìu bao cao su nguyênx tấn dũng cũng chỉ mất vài cắc để tổ chức các trò hề trên quốc hội, như diễn viên Dương Trung Quốc lừng lẫy rẻ tiền đến mức lăng xê cho Tầu Khựa.

    Điều chó má nhất là, khi thóc ứ mục trong kho, thì bao cao su nguyễn tấn dũng lũng đoạn các nhà máy xay, đẩy giá gạo ăn lên cao. Hôm nay chúng ta đã thấy đảng hút máu đứa trẻ mới đẻ đến bệnh nhân sắp chết, nên việc đảng hớt cơm từ thằng ăn mày chỉ đủ kiếm tiền ăn đến ông nông dân được mùa.... cũng là thường. Dẫn chưngs ư, ai chẳng nhớ, nếu các chó dại nào cãi thì đọc giá gạo trong lúc cấm xuất khẩu đây: "Chủ nhật, 27/4/2008 13:32 GMT+7 Giá gạo tăng kỷ lục, người dân đổ xô đi mua". Giá gạo các loại tại TP HCM đồng loạt tăng rất cao từ chiều 26/4, đặc biệt một số loại tăng hơn 200%. Sự kiện đã khiến người dân hoang mang, ùn ùn kéo đi mua gạo về dự trữ, khiến mặt hàng này càng trở nên khan hiếm.

    Chúng ta đã biết tiền bán gạo đi đâu. Lái gạo Thái Lan chi 1 đồng cho bao cao su ***************, là con chó đẻ đó sẵn sàng ngăn nông dân thu hàng triệu đồng từ tiền bán gạo. Trong nước, nguyễn tẫn dũng thu đơn lại thu kép bằng cách tập hợp các nhà máy xay thành băng đảng xã hội đen, nó ép nông dân thóc mục trong kho bán rẻ cho máy xay, nhưng lại bán gạo cắt cổ cho người ăn.

    Khoản chi cho ngân sách đi đâu. Mất 10 tỷ USD vàng năm 2008 vì mua USD ủng hộ Mỹ. Việt Nam tung mua 20 tỷ USD chặn dòng thác bán ra ít nhất 700 tỷ USD của Trung Quốc, kéo theo chiến dịch tẩy USD của tất cả thế giới và sau đó là chiến dịch in tiền của FED Mỹ. 10 tỷ USD đó bằng bao nhiêu năm bán gạo. Ngân sachs thiếu, thì tăng giá phân, tăng thuế, tăng điện, tăng xăng.... để bù vào, nhưng bù bao nhiêu cho đủ.

    Chính phủ lấy đất nông nghiệp bán rẻ cho chủ sân golf Hồng Công Hàn Xẻng, các quan chức trên bộ hút máu ngân sách đi chơi golf biếu tiền chủ sân, chủ sân mang tiền về Hàn Xẻng Hồng Công. Thằng to hút máu ngân sách đi chơi golf, thằng bé hút mãu ngân sách đủ cỡ, Vinashin... Vinasat.... và tất cả các công ty nhà nước đều là cái cống đổ của cải không ngừng nghỉ cho giun sán giòi bọ. Tất cả mọi ngành sản xuất phải cõng.

    Năm 2012, toàn bộ nền kinh tê sụp đổ vì lãi ngân hàng cao, giá gạo cũng vậy, tất cả ngành sản xuất nào cũng thế. Công ty buôn gạo chỉ có cách hạ giá đầu mua vào, vì đầu ra đã là giá quốc tế, để trả lãi ngân hàng hơn 20% mỗi năm. Thế lãi ngân hàng tăng do đâu. Tăng do các đại gia của đảng đi siêu xe cưỡi chân dài, thổi giá đất. Thử hỏi, mỗi khi mỗi mét vuông đất tăng giá 1 đồng, thì chủ nó đóng góp gì cho xã hội, hay chỉ chuyển tiền của khối sản xuất sang giun sán giòi bọ. Ở Hà Nội, đảng và chính phủ mua - cướp 400 ngàn / m2 đất ruộng, xây chung cư siêu sang giá chỉ 7triệu /m2 còn hạng sang chỉ 5 triệu, nhưng bán ra 30-50 triệu / m2. Số lãi đó ở đâu ra ? không chuyển từ khối sản xuất sang giun sán giòi bọ thì ở đâu ra ? Người sản xuất phải trả tiền mồ hôi nước mắt mua nhà giá cao, giun sán giòi bọ hút máu được ngân sách đầu cơ thổi giá nhà. Nhà nước in tiền bừa bãi cấp cho các ngân hàng xây nhà, mua nhà, thổi giá đất.

    Không còn ngành kinh tế nào lãi bằng đầu cơ nhà đất, không một ngành kinh tế nào theo đuổi lãi ngân hàng với được nhà đất.

    Cồng cụ cơ bản nhất của kinh tế là đồng tiền bị phá hủy tận gốc trong 4 năm liền, lãi ngân hàng tăng vọt, sao đó đảng và nhà nước cấm ngặt vàng-ngoại tệ, không còn công cụ buôn bán, phí buôn phán tăng vì bị nhà nước hút máu. Thì các công ty buôn thóc còn cách gì khác, chỉ có một cách duy nhất, là hạ giá thóc gạo mua vào. Ngành sản xuất nào cũng chết khi đồng tiền bị phá hủy liên tiếp nhiều năm liền.

    Chưa hết. Năm 2013, bị chătj vây cánh, bao cao su *************** không thiếu gì chiêu. Ông ta ra một cái lệnh khong hề có trong bất cữ hiến pháp pháp luận nào, ơn đảng, nhà nước chúng ta là đảng trị toàn quyền, ban tuyên giáo thành ủy có quyền dừng điều tra nghi án giết người hàng loạt qua ăn cắp vắc xin và dùng vắc xin ăn cắp, chà đạp nên mọi loại y khoa luật khoa hình khoa, còn bộ chính trị có quyền ban cho cỗ máy kiếm tiền lớn nhất của đảng là bao cao su *************** chà đạp lên mọi thứ luật pháp.

    *************** ban lệnh, cả nước chỉ có 100 công ty xuất khẩu gạo. Không có luật hiến nào nói điều này, và cũng không có luật hiến nào dám quy định công ty nào đủ đều kiện 100 đó và công ty nào không. Vô hiệu hóa luật pháp là chiến lược chính của mọi thứ cai trị như đảng ta, chuyên nghề hút máu xã hội, vì luật pháp rõ ràng thi hành, thì đảng còn chố nào mà ngồi.

    Đây là hiện nay, tháng 8 năm 2008. Các công ty xuất khẩu gạo truyền thống phải công hiến cho 100 vòi hút máu của bao cao su mỗi tấn 200 ngàn vnd, mỗi kg nông dân lại bị trừ đi ít nhất 200 đồng chưa tính cấp số nhân của lớp lớp giun sán giòi bọ. Tất cả số tiền đó vào tay bao cao su khoản gốc chưa tính "khấu dịch vụ"=thứ được dùng trả công cho côn quang ưng khuyển. Mỗi triệu tấn 10 triệu đô, năm nay thế là riêng khoản gạo bao cao su *************** có 50 triệu đô chơi gái. Tất cả số tiền đó nông dân phải gánh bằng giảm giá gạo.

    Nguyễn tấn dũng bảo rằng, làm thế để giảm số công ty xuất khẩu gạo, tránh cạnh tranh giảm giá. !!! chúng ta hỏi lại nhau, tại sao đông công ty xuất khẩu thì cạnh tranh làm giảm giá, ở đâu cũng vậy, có đông đồng đội thì thi đua cạnh tranh làm ăn tấn tới, cạnh tranh mua tăng giá cơ mà. Đương nhiên ai cũng hiểu, các công ty xuất khẩu gạo kia là đặc quyền của đảng, bản chất là đặc quyền tạo trần nông dân bán ra để hút máu cùng cực nông dân, đặc quyền đó được tạo bởi lũng đoạn các công ty thu mua sơ chế. Trong đặc quyền đó, đám giun sán giòi bọ cạnh tranh nhau ăn chia mức chênh giá quá khủng khiếp, và chỉ có một con đường cạnh tranh là giảm giá bán.

    Như vậy, để giá gạo xuất khẩu của Việt nam không bị dìm nhau, thì chỉ có một cách, là thả tự do trần giá thua mua gạo của nông dân. Anh mua thấp ngươi ta không bán . Anh mua cao người ta phải bán cao. Còn lập ra một băng xã hội đen 100 vòi bạch tuộc là siết chặt lũng đoạn đầu ra đầu vào. Vậy thì ai lập ra cái băng xã hội đen 100 đó để lũng đoạn ?

    Còn lại ai lũng đoạn dìm giá mua gạo của nông dân mỗi mùa để tạo trần giá mua gạo trực tiếp từ nong dân, dẫn đến giảm giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ? Câu này để các bác nông dân làm ra thóc tự đi mà nghĩ, ngu xuẩn nó một vừa hai phải mà thôi.






    Tiền bán rau đi đâu ?
    chúng ta ví dụ mỗi kg cà chua. Nếu như dậy trước 5h sáng, ra chợ đầu mối như cái chợ sinh viên cổng cái trường trông trẻ cấp bằng khống ở cầu vượt Xuân Thủy, mua vài kg cà chua (ko sợ tốn, rẻ bèo). Rồi 2 tiếng sau ra một cái chợ bán lẻ như chợ Nghĩa Đô mua . Giá bao giờ cũng là 1/3.

    Tức là, anh nông dân Mê Linh trồng 3 tháng, phân gio tưới tắm nắng mưa cày cuốc... chở xe lôi (xe máy kéo xe cải tiến), từ đền Hai Bà Trưng sang Xuân Thủy bán 30km dốc cầu, trả đủ xăng xe và phế cho công an giao thông, rồi trả phế chợ cho côn đồ ăn đêm.... thi mỗi kg cà chua 2 k vnd. Nhưng chỉ 2 tiếng sau và cách đấy 2km, bà bán lẻ mua của anh bán lên 6 k - 9 k, thu lãi gấp đôi 3 tháng của anh, với khoảng cách chở chỉ bằng 1/10.

    Kinh, thế thì ai ai cũng đi bán lẻ rau.=)):)):((>:)[:D]. Khối ông tiến sỹ đọc đến đây mơ tưởng đến gánh rau. =))

    Sự thật đúng là như thế, đông đảo người bán rau, vậy nên các bà bán cà chua cũng chẳng bán được nhiều.

    Lại phi lý, thế sao các bà không cạnh tranh hạ giá, xã hội đỡ tốn người bán rau lẻ, nông dân bán được giá hơn, người tiêu dùng mua rẻ hơn.

    =)):))>:)[:D]

    Ôi, đảng của tôi ơi, tôi mãi mãi yêu người, người là thần linh kỳ bí.


    Thế này, các bạn đi khắp các phường các xã thấy một bọn áo xanh, không ai phong nhưng cũng có quân hiệu, mũ kê pi.... Chúng có lương nhà nước cấp phường, ba cọc ba ddồng, vậy dân thành phố ai mà thèm làm. Ừ, cứ như lương nhà nước thì dân thành phố ai thèm làm bộ đội công an, nữa là an ninh phường xã. Ai cũng biết bọn này không có quyền gì, nhưng chó má nhất xã hội, đập quán, cưa cây, phá nhà, bắt người, và nhất là cướp đất.... đều là nó. Thậm chí chúng còn ra chặn xe giao thông =mặc dù hiến pháp không bao giờ quy định cho bất cứ bọn chó dại nào làm điều đó. À, đảng bảo kê tất, ban tuyên giáo thành ủy ra lệnh dừng điều tra giết người hàng loạt, là công an tòa tán luật khoa y khoa hình khoa câm họng tất tật, đảng có quyền lực vô biên và chiến lược duy nhất để đảng tồn tại là vô hiệu hóa luật pháp.

    Đó là bọn chó dại, côn quang, du côn, lưu manh, ưng khuyển.... của đảng. Vậy đảng nuôi chúng bằng gì ? chẳng nhẽ như chó vàng nhà ta ăn cu't mà sống ở cái thành phố đắt đỏ này.

    à, bà con bán rau lẻ gọi chúng là bọn đuổi chợ. Trên kia mình có ví dụ đau lòng "Bóc trần bí mật cam siêu rẻ giá 10.000 đồng/kg". Cũng gánh cam đó, hôm nào may mắn lọt khe bán được ở điểm giữa hai xã trên đường, thì chị bán cam quen bán cho mình 5k, vào chợ là 15k. Để đảm bảo phế chợ, bà con trong chợ có một tổ chức riêng đặt sàn giá bán. Sàn này đảm bảo tồn tại trên cao lơ lửng vì công lao bọn đuổi chợ, không cho ai bán ngoài chợ, và thu phế chợ. Đương nhiên, như trên, bà con bán lẻ chẳng sung sướng gì khi buộc phải tự mình làm khổ mình như thế. Chúng bán tung bừa bãi vé chợ, cả núi người đi bán lẻ, mỗi người chẳng được bao nhiêu, chỉ béo bọn đuổi chợ.

    Và đương nhiên bọn đuổi chợ thu tiền đó trả tiền đấu giá thuê ghế. Ai có ghế cho chúng đấu giá thuê khoán, à, đó, đảng của ta đó. Đảng lãnh đạo mà.

    Nói đến đây nhớ lại chuyện đã lâu. 1 ông anh, 1 ông em, 1 ông bạn trong làng mình, lúc đó mình đi làm ăn xa rồi. 3 ông lên Hà Nội chơi, thấy người ta bán bưởi được giá, liền về quê mua bưởi đi buôn, bưởi quê đẹp ngon, giá đặc biệt rẻ như cho.... lo gì. Thật ra câu chuyện trở nên hài hước vì ba kẻ sàn tuổi mình đó ko bền chí, nếu như tinh khôn luồn lách chở xe thồ đi bán lẻ rong.... thì dần cũng mò ra lối ra cách.

    Như vậy, đầu ra tiền bán rau nếu chỉ chia 2 cầu ở điểm giữa chợ đầu mối. Thì nông dân và công an giao thông được 1, bán lẻ và an ninh phường được 3, bán lẻ đông người chia nhau không được bao nhiêu. Còn lại an ninh phường có các khoản thu khác như cho thuê vỉa hè, bờ hồ.... cả hố xí. Chuyện hài vãi nhưng thật, trước vẫn nhậu ở cái quán toa lét đầu cầu Nguyễn Chí Thanh-Láng, họ cho thuê cái toa lét làm quán vịt, mỗi bàn một..... ô..... tất cả các khoản đó an ninh phường mút tích cho đảng.

    Đó là tiền bán rau. Cái ông trên vtc bàn giải phóng đầu ra nông sản. Ơi ông trẻ ơi, ông còn trẻ tóc đen mà ông đã suy nhĩa như con chó dại già. Giải phóng đầu ra cho anh bán rau, thì đảng của chúng ta sống bằng cu't à.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thế giá thịt gà lợn đi đâu.

    Như các bạn đã biết, như mình nói trên, nông thôn ddồng bằng bắc bộ có thể nói là không có trang trại nuôi gà lợn vịt ngan ngỗng lớn, trừ những trang trại nhà nước bán giống má.... Những trang trại quy mo quay lên TV thì xem cái trại gà Diễn, phá hết trại cho thuê các công ty đặt xưởng. Những kẻ lên TV đó toàn lũ tâm thần, làm ************ dại tâm thần quen thói, hoặc rửa tiền. Có một lần, một con mẹ sồn sồn nhắc trông đã thấy ứ nén hoóc môn sinh dục thừa, khoe cái trại gà sạch vô trùng giữa thời cúm gà, nó khoe có 2 cái quạt gió rất to hút không khí vào qua giàn nước....=)):)) không biết con mẹ tâm thần đó có kịp lây bệnh tâm thần cho con mẹ nào khác để tẩy mấy chục tỷ đó không. Đó là mô hình nhà nuôi gà lạnh, gà đẻ rất sợ nóng, nên làm mát vài độ mùa hè là nó đẻ nhanh ù ù, cái quạt gió đó làm sao là cách ly gà với không khí, nó là cái máy lạnh rẻ tiền.

    Các traị dê cừu bò thịt trâu thịt.... phát đạt thì nhìn xuống chân cầu Vĩnh Tuy bên Ga Lâm thấy ngay, đó là những trại gom, người bán lẻ cừu dê không thể bán lẻ như rau ở chợ đêm, mà ra bán cho anh buôn ngồi này, anh đó pha thịt cho các quán. Vịt cũng thế. Còn ở nông thôn thì các trại lợn như cái thị trấn Văn Giang... cũng thế, các trại này không thật sự nuôi lợn, mà chỉ vỗ lợn chờ bán, họ mua lẻ lợn đã thịt được của nông dân nuôi lẻ xung quanh gom vào bán gọn. Đó là sự thật của các trang trại ớ trung bình làm ăn được của Đồng Bằng Sông Hồng.

    Vì thế, nông dân nuôi chỉ tốn nhiều nhất là công. Gà bới giun, vịt ăn ốc bươu vàng, ngỗng ăn bột ngô đỗ hẩm không bán được và cỏ, bò trâu ăn cỏ đê, cá ăn cỏ và gốc rau.... Lợn cũng ăn bèo tây chém bằng máy thửa ông thợ đầu làng trộ với cám bủi gạo cổ truyền, lợn dó nhẹ cân nhưng lại rất tốt, vì nó rộng xương rộng ruột, nếu đủ tuổi, nhà có vốn mua về vỗ cám cò lớn ầm ầm chỉ một tháng lên 30kg.

    Vì thế, dù ngành chăn nuôi có sụt 50% giá bán lợn hơi như đồng bằng đầu 2013, còn 2x 3x k /kg, thì nông dân cũng chỉ lỗ công, người không nghèo chậm làm giầu theo đảng nửa năm, người nghèo thoát nghèo cũng chỉ đình lai nửa năm.... đại khái tiến lên như Âu Mỹ Xô Trung thì nửa năm không thành vấn đề. Nông dân không phải cấm cố đất đai nhà cửa cho ngân hàng, được giá lại nuôi tiếp....

    Nhưng vấn đề là, công con gà bới giun, giá con ốc bươi vàng chuyển lúa thành thịt ngỗng.... đi vào đâu, chúng ta đang hỏi tiền đi đâu.


    =)):)):((>:)[:P]

    10:09 NGÀY 01/06/2013
    Giá 1kg lợn hơi chỉ bằng... bát phở
    Chưa bao giờ giá lợn hơi xuất chuồng của bà con nông dân lại rẻ như hiện nay. Từ đầu tháng 3 đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm, từ 37.000 đồng/kg xuống 32.000 rồi 30.000 đồng/kg - chỉ bằng giá một bát phở ở Hà Nội
    .

    Có anh nông dân nào đần như ông trưởng nhà mình đi buôn bưởi thì đọc đoạn trên cũng đã hiểu. Ông bán chạy 30 k / kg lợn hơi, vợ ông tru tréo mấy tháng trời. Nhưng thằng em ở Hà Nội có bao giờ thấy thịt lợn rẻ tương ứng đâu, mà càng ngày càng đắt vãi. Đó là ông còn chạy nhanh hơn thằng em tôi chỉ được 25.

    Thế tiền đi đâu ?

    Đó, đảnh xây lò mổ tập trung để hóa phép lợn bẩn thành lợn sạch bắt toàn dân ăn đó. Lợn dịch, không bán được, giá rẻ, lại chỉ biếu mâý anh công an, kiểm dịch, lò mổ... Anh bán lẻ và anh chăn nuôi thì vẫn thế.

    Đó, thì họ thu tiền trả cho đảng tiền đấu giá thuê ghế đó. Đảng lãnh đạo mà, đảng được điều động mọi người mà, đảnh bán đấu giá quyền điều động ghế. Những ai trúng cử phải hút máu hết tốc độ để nuôi cái ghế và nuôi vợ con.

    Xem ra, mỗi khi có tai xanh, cúm gà ..... thì các ưng khuyển của đảng kiếm bộn nhở. Thảo nào, Thằng Tầu Khựa nó viện trợ cho ta vắc xin để nó bảo vệ từ xa, mà bao nhiêu năm vẫn không hết tai xanh. Đảng yêu vô cùng các tai xanh, các cúm gà, các lệnh huỷ hàng loạt cả vùng, các lệnh cấm vận chuyển.


    đảng và nhà nước vẫn nói "không" với các vắc xin đó. Tức là chăn nuôi phải chết.

    Đó là con đường đi của con giun, con giun ăn đất ra protein, con gà bới giun ra thịt gà nhà nông dân nghèo. Ròi anh buôn gà gan góc vòng vèo 70km đường đê tránh công an chuyển gà lên Hà Nội, anh mua giấy kiểm dịch, dấu thịt lợn thịt gà, bán cho bà bán lẻ. Bà bán lẻ nộp phế cho các anh đuổi chợ.

    Khúc nào giun cũng bò vào túi đảng hết, giun à.


    Ôi trời cái ông trẻ trên vtc ơi, ông ai ông giải phóng đầu ra cho nông sản đi =)). Tôi đố ông bắt toàn bộ đảng ta phải ăn cu't ăn đất thay giun.


    ===============
















    Trên kia mình viết nhầm đôi chỗ nhưng không sửa được.

    "so sánh với trạm truyền nổ sau trước của M72, M72 bắn vào PT-76 văng ra phần lớn đạn. Giáp PT-76 rất mỏng chỉ 20mm, còn M72 được quảng cáo xuyên 300mm, nhưng là xuyên trong điều kiện tốt nhất. Có thể thấy, với vânj tốc 9000 m/s, tốc độ của phản ứng nổ vượt quá tốc độ chuyển động của tấm tích năng, tấm tích năng càng dầy nặng càng chậm càng bị vượt, khi đó thuốc nổ đẩy tấm tích năng đi lùi. Khi dùng tấm tichs năng mỏng nhẹ thì vận tốc của tấm tích năng lớn, hao năng lượng khi xuyên. Đồng thời, tấm tích năng cũng không chụm gọn chiều dài."

    Thật ra là "Khi dùng tấm tích năng mỏng nhẹ thì vận tốc của tấm tích năng lớn, ít hao năng lượng khi xuyên."=))

    Và đoạn về PzF.III. Hài hước với cái RPG-7V Mỹ ăn cắp li xăng cải tiến cải lùi. Chúng ta vào TPP sẽ không có li xăng RPG-7 và AK 7,62mm, vì Mỹ đăng ký hết rồi. Lúc đó chúng ta mua AK của Kalashnicov sẽ là.... phạm pháp . Và thằng Mỹ đang ra điều kiện cho đảng và nhà nước ta, đổi dân chủ lấy bỏ cấm vận vũ khí "Mỹ có thể cứu xét dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam 08/08/2013 .".

    Đương nhiên Peru cũng TPP. Còn nếu như Nga tham gia TPP, điều này rất có thể, thì Nga sẽ thảo luận các hiệp định theo một cách khác và cười bò lăn. Tuy nhiên, cái gias Mỹ phải trả nếu Nga tham gia TPP thì Mỹ đã biết, nên Mỹ không bao giờ mời Nga. Còn ẤN Độ thì cười bò đang đấu tranh li xăng với Mỹ, nên không có TPP. Các nước châu Âu đã có sắn những hiệp định li xăng với Mỹ từ lâu nên có thể thảo luận, vì từ lâu nước sông đã không phạm nước giếng, không có chuyện Mỹ nhái RPG-abc cuả châu Âu, nên không có chuyện châu Âu sẽ làm gì đó với RPG Peru.
    =)):)):(([:D]

    Hài nhất là Mỹ sẽ phải mời Tầu Khựa vào TPP vì Tầu Khựa ít có li xăng, và mối đe dọa Tầu Khựa rất lớn. Tầu Khựa thì đương nhiên thích vào TPP, vì bản chất TPP là thành trì cố thủ trước sức tấn công của Tầu Khựa của những công ty phá sản bên Mỹ như GM-Boeing... Và đưng nhiên nếu được mời thì Tầu Khựa sẽ có cơ hội bắt tay với những thế lực tiến bộ Mỹ để đàm phán, khi những công ty tiến bộ bên Mỹ bị nhốt cùng đám giun sán giòi bọ trong TPP.

    Nào, cùng vãi đái với ********************** và thủ tướng bao cao su *************** vĩ đại, muôn năm, muôn năm, muôn năm.
    [r2)]



    thật ra, so sánh PzF.III so với các RPG-28 và RPG-29 thế này.

    PzF.III có đẳng kỹ thật đầu đạn tương đương các đầu đạn HEAT Nga hiện đại, có thể xem kỹ thuật nổ đó ở đạn ATGM Kornet (AT-14). Đó là đạn nối tầng ( tandem ), liều lõm nhỏ đi trước phá giáp hộp và ERA, đồng thời tạo một vết lõm phễu trên mặt giáp chính, vết lõm này hội tụ sức xuyên của luồng xuyên liều chính đi sau. Liều lõm chính ngoài trạm truyền nổ chữ U còn có một ống hội tụ xuất xứ từ B41 RPG-7V. Ở Kornet, ống hội tụ này là ống đặt giữa động cơ hình vành khăn. Nhờ ống hội tụ, luồng xuyên giảm phân tán khi đi qua giáp hộp, giáp nghiêng.

    PzF.III có ống hội tụ là ống chứa ngòi chạm nổ điện của bản 1 tầng ban đầu, sau này là ống chứa tầng thêm tandem.

    Đẳng kỹ thuật này được áp dụng trên các đạn PG-7VR của B41 va các RPG hiện đaị như 28/29.

    PzF.III so sánh với RPG-28

    PzF.III là súng dùng nhiều lần như B41, còn RPG-28 là loại súng không giật liền đạn dùng một lần. RPG-28 bắn đạn 125mm, song song với RPG-27 105mm hưởng cùng các hiện đại hóa. Có thể tham khảo thêm RPG-32, cũng có phần dùng nhiều lần nhưng chỉ là cái ống kính, còn lại súng liền đạn dùng một lần. RPG-28 cũng như các RPG và RPO dùng một lần khác đều bắn được trong phòng nhỏ.

    PzF.III có các kính ngắm ngày đêm lớn, còn RPG-28 chỉ có thước ngắm cơ khí đơn giản, các chức năng hồng ngoại nhìn đêm xạ thủ tự kiếm ở nguồn khác.

    So với bản RPG-28 nguyên thủy. Thì PzF.III có đầu đạn nặng hơn, sức xuyên cao hơn, tầm bắn hiệu quả 200 tương đương. Sức xuyên PzF.III 1200 theo cách tính Đức, RPG-28 nguyên thủy 600 theo cách tính Nga tương đương 900 Đức.

    Cân nặng RPG-28 nhẹ hơn 13 kg, PzF.III sẵn sàng bắn 15,6 kg.http://world.guns.ru/grenade/rus/rpg-28-e.html.

    So với bản RPG-28 đã hiện đại hóa giữ nguyên khối lượng 13 kg. Thì RPG-28 có tầm bắn hiệu quả đạt ngang B41 300, cao hơn PzF.III các bản hiện đại hóa giữ nguyên sơ tốc. Sức xuyên đạt ngang PzF.III 900 theo cách tính Nga , các cải tiến PzF.III chỉ cải thiện độ tin cậy khi xuyên bằng tandem và hoàn thiện trạm truyền nổ chữ U, còn RPG-28 ban đầu đã có tandem, cải tiến PzF.III không tăng độ sâu xuyên. http://www.youtube.com/watch?v=LGNZiKndJe8

    So PzF.III với RPG-29.

    RPG-29 là súng dùng đạn rời như B41, nhưng đạn bằng cỡ nòng 105mm.

    Khối lượng đầy đủ 18,8. Tầm bắn hiệu quả 500. Sức xuyên 600 ( tất nhiên là cách tính Nga ).

    RPG-29 khó cải thiện sức xuyên do giới hạn đường kính đầu đạn, nhưng cũng có những cải tiến đáng kể so với tham số trên. Súng bắn xa, nhưng sức xuyên kém hơn RPG-28.

    Cùng là súng lắp đạn rời, thật ra RPG-29 có khối lượng bằng 6/5 PzF.III là chênh nhau không nhiều. Sức xuyên RPG-29 cũng kém hơn chút ít với tỷ số đó, tầm bắn hiệu quả RPG cao 2,5 lần, đại khái là ngang nhau chỉ đổi các tính năng.


    RPO Shmel
    http://www.youtube.com/watch?v=lxQxJPtJthw
    RPO là súng liền đạn dùng một lần , cùng đẳng kỹ thuật về súng với RPG-28. Nhưng RPO bắn đạn cháy. Gồm đạn khói RPO-D, đạn sương nhiên liệu RPO-A thermobaric, đạn cháy RPO-Z. Chúng nặng 11 kg, nhôì 2,1-2,3 thuốc đầu đạn; tầm bắn hiệu quả 600 mét công sự, 400 mét người (lọt lỗ châu mai), tối đa 1000 mét. Bản Shmel M 1700 mét.

    RPO có đầu nhẹ hơn, bắn xa hơn. Có thể so với cái đạn DO Thái MATADOR. MATADOR mang tiếng là chống tăng nhưng thật ra nó không có đầu chống tăng thích hợp, được Đức thiết kế theo đơn đặt hàng chiến thuật Singapore tưởng tượng ra, Singapore là đất nước chưa từng đánh nhau và không bao giờ thật sự có quân đội, vẫn nhớ giáo sư nước này bảo súng Việt nam có cốc mồi điểm hỏa tức thì thay ngòi xì xì là không cần thiết =)), cả nước sướng cớn đem thủ dâm khắp cho nhau, và khuyến mại thêm vài con chó dại tiếng Việt.

    Cùng là chống công sự thì so sánh sức phá và tầm bắn với RPO.
  4. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    cái này thì csc trẻ trâu nghiện HBO,cinemax,sons of guns...tha hồ sướng
    :(( :(( :(( :((
    đất nước làm nên huyền thoại cùng AK mà sắp đi đá đít nguwoif bạn đồng hành của mình
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bọn nó chổng mông vào khẩu AK lâu rồi bạn hiền ạ [:D] Thời gian cho bọn này cũng không còn nhiều nữa đâu :)>-


    Tình bạn thủy chung


    [YOUTUBE]ZI0A6aJAAgM[/YOUTUBE]

    Tương lai của chế độ chó dại là đây


    [YOUTUBE]szPiX-bCQoY[/YOUTUBE]​

    Hiểu cho rõ là chúng ta sắp bị biến thành chó giữ nhà canh cổng trung thành cho bọn anglo rồi [:D]
  6. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
    2 thằng nghị gật gắn mác GS Nguyễn Minh Thuyết và nhà sử học Dương Tàu Khựa lại bắt đầu la liếm. Thủ khoa Đại Học Y bị gọi đi nhập ngũ.

    Theo ý kiến của em thì việc gọi nhập ngũ tại Việt Nam thực sự là một trò hề. Nhưng thằng học dốt, lêu lổng, gia đình muốn con đi bộ đội thì phải đút tiền. Nếu không sẽ bị từ chối với lý do không đủ điều kiện. Ngược lại, nhưng gia đình muốn đi học cũng phải tiền, vì con họ lại có giấy gọi dù đã đỗ vào đại học, cao đẳng.

    Thằng Thuyết sủa rằng: "Theo quy định thì đỗ thủ khoa không thuộc trường hợp được hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự. Quân đội cũng cần người giỏi và chắc sẽ chú ý đến em. Nếu Tiến có nguyện vọng thì sau này có thể được quân đội đào tạo thành bác sĩ quân y hay chuyên gia trong lĩnh vực thích hợp”. Thế sao không gọi luôn các em ấy vào HVKTQS, hay học viện quân y luôn đi.

    GS Nguyễn Minh Thuyết: Thủ khoa 29,5 điểm cần nhập ngũ, tạm gác bút nghiên

    Ông Dương Trung Quốc phản đối miễn nghĩa vụ quân sự cho thủ khoa 29,5 điểm ĐH Y
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889

    ***, 2 con lợn này đúng là không còn gì lợn hơn. Học xong ĐH, đi huấn luyện mấy tháng trên Sơn Tây về là tương đương trung uy sĩ quan quân y đấy.

    *** sao lũ này sủa ngu thế không biết. Thời cắn ngón tay lấy máu viết đơn ra trận qua lâu rồi. Giờ nghĩa vụ quân sự cũng là phế của đ. Đội quân phường xã mấy năm nay thu phế này như chó dại, thằng nào trốn là cả bầy ca, dân quân tự vệ vây kín nhà, đến cả thằng khèo có đủ loại con dấu bệnh viện cũng không thoát.

    là thoát đóng phế, chứ cứ ngoan hiền nộp 10-15 Củ là xong.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khỉu ở đâu, vẫn sai Thật ra là "Khi dùng tấm tích năng mỏng nhẹ thì vận tốc của tấm tích năng lớn, ít hao năng lượng khi xuyên.

    Thật ra thế này, khi dùng tấm tích năng dầy thì mới ít hao năng lượng khi xuyên. Nhưng tấm tích năng dầy có vận tốc chậm, sẽ bị phản ứng nổ điểm hỏa sau trước vượt qua, khí đó sức nổ đẩy tấm tích năng đi lùi, giảm hiệu quả nố. Vì vậy trạm truyền nổ chữ U cơ lợi thế là dùng được tấm tích năng dầy.

    mắt với chả mũi.


    ==================

    Hôm nọ đi chống bão, xe các chó dại la liếm về nỏ thần Cao Lỗ An Dương Vương thời Âu Lạc.

    Đại khái chúng sủa rất nhiều. Có một con chó dại mặc quân phục lên TV (không biết có phải thằng nào bên quân sử hay không). Nó sủa rằng, sức sát thương của mũi tên Cổ Loa rất khủng vì tên xoáy ngoáy thịt mục tiêu.

    Vãi đái bọn bộ đội bơ sữa, bộ đội hoang tưởng HBO với Cinemax, bộ đội chó dại trẻ trâu. Hồi này bao cao su *************** lấy đâu ra lắm trẻ châu lên cơn rồ đến thế.

    Dạy cho cái ********* dại ấy đôi điều về đường đạn. Cái này mình nói bên quân sử đã bị chó dại bên đó sủa một lần.

    Để ổn định tên đạn, nay có 2 phương pháp, là "chống trên mũi nhọn" và "cánh đuôi". Nhưng trong cổ sử thì có nhiều cách.

    Thời cổ chỉ có tên cánh đuôi, cánh đuôi để ổn định hướng mũi tên theo hướng bay so với không khí. Cánh đuôi tạo ra lực cản khi thân mũi tên nghiêng so với hướng bay, trọng tâm mũi tên đi trước cánh đuôi sẽ tạo quán tính cùng với lực cản kéo thẳng mũi tên theo hướng bay. Người ta bao giờ cũng làm cánh đuôi hơi nghiêng để mũi tên xoáy, bù được sai số chế tạo các hướng, không thiên lệch đường đạn về riêng một hướng.

    Sau đó đạn cầu không xoáy và từ đó đạn có tên là đạn viên, ball, mặc dù sau này đạn viên không cầu nhưng vẫn là viên ball. Đạn cầu quay lộn trong không khí ít ảnh hưởng đến đường đạn, và nó không ổn định hướng trục, tự do quay lộn. Cho đến thế kỷ 18 thì Nga sử dụng cối buồng đốt lệch để đạn xoáy theo chiều lăn.

    Tuy nhiên, từ thế kỷ 16 người ta đã làm nòng xoắn để đạn xoáy quanh trục dọc, nhưng chủ áp dụng trên các súng to nhỏ nòng ngắn, như súng ngắn, vì khó nạp miệng. Cho đến hết thế kỷ 19, như G88 và Mosin đời đầu , vẫn sử dụng thuật phóng này. Đây là thuật đường đạn ngoài xoáy cố định trục, lúc nào trục đạn cũng giữ như trục nòng, nên khi đi xa, đường đạn cong nhiều, thì đạn ưỡn ngực lên đi. Việc đạn ưỡn ngực cũng không làm phân tán hướng cho lăm và quá chính xác so với đạn cầu không xoáy. Từ đây mũi tên tuyệt chủng cho đến T-12 1955 và T-62.

    Cách "chống trên mũi nhọn" là dịch từ tiếng Đức Spitzgeschoss, tiếng anh ngắn lưỡi rút đi còn spitz, đám giáo viện giáo dục quốc quốc phòng chó dại vỗ ngực biết tiếng anh nhiều hơn cha ông gọi là "đạn nhọn", chúng dùng từ đó để thay từ chính thống "đạn viên" ball. Đây là đạn súng trường, pháo... phổ biến ngày nay. Trong súng trường, thuật phóng này bắt đầu được áp dụng ở G98 Đức 1898. Nga Mosin M1908, Nga đưa ra đường đạn súng trường đối kháng battle rifle ưu việt nhất với đầu 9,5 gram, sơ tốc trên 850, nhưng họ không có long não nhiệt đới để hoàn toàn chủ động thuốc trong chiến tranh, nên chỉ áp dụng sau khi nhà máy long não nhân tạo được vận hành ở Phần Lan 1907, lúc đó Phần Lan thuộc Nga. Pháp thì Lebel không thể có thuật đạn này vỉ phải cưa đầu nhọn đi, nhưng các súng trường khác cũng áp dụng khoảng 1902. Mỹ là SpringField ".30-03" 1903 chết yểu, và sau đó là ".30-06" năm 1906. Đường đạn "chống trên mũi nhọn" có được khi có thuốc và thép mới làm nòng, sơ tốc cao 700 trở lên. Khi đó, đầu đạn chì đúc truyền thống không chịu nổi, chuyển sang "đạn khoác áo" lõi thép vỏ đồng.

    Đường đạn ngoài, external ballistic "chống trên mũi nhọn", hay Spitzgeschoss, được mô tả như sau. Đầu đạn có vận tốc lớn và một mũi xé gió khá tù so với góc chung của mũi đầu đạn. Vì vậy, mũi xé gió đó tạo ra một buồng chân không bao quanh toàn bộ viên đạn, lực khí động chỉ tác động vào mũi xé gió. Người ta xoáy đầu đạn bằng nòng xoắn, khi đó đầu đạn như một con quay chống trên đầu đinh của nó, luôn có xu hướng đưa trọng tâm thẳng theo hướng lực cản. Cũng như con quay trên nền nhà có lực cản chống lại trọng lực là phản lực của mặt đất lên mũi đinh của nó, con quay luôn tìm cách lộn ngược tu lên theo hướng phản lực này. Người ta di chuyển trọng tâm ra sau để trục con quay ngoáy chính xác hơn, bằng cách đặt mũi xé gió lên một khoang rỗng. Đôi khi mũi xé gió được đặt lên một cái cần đi trước viên đạn. Mũi xé gió được gọi là "mũi đường đạn" ballistic cape.

    Đặc trưng của đường đạn "chống trên mũi nhọn" là trọng tâm (khối tâm) đi sau điểm cản khí động.

    T-12 1955 là pháo chống tăng nòng trơn đầu tiên, cùng thân với D-48 100mm. T-62 là xe tăng nòng trơn đầu tiên. Khi xuyên giáp, đầu đạn AP càng có đường kính nhỏ và dài càng tốt, càng xuyên sâu. Nhưng đường kính nhỏ và thân đạn dài thì quán tính xoáy nhỏ và đuôi đạn thò ra khỏi buồng chân không, không dùng "chống trên mũi nhọn" được, nên quay về cánh đuôi mũi tên. Các súng tăng nòng trơn này bắn đạn APDS-FS=đạn xuyên giáp có guốc giảm cỡ ổn định cánh đuôi. Thanh xuyên của chúng là KE, có dạng mũi tên.

    Một loại súng đơn giản, được làm nòng trơn cánh đuôi cho thật là đơn giản, đó là súng cối.

    Các đạn mũi tên APDS-FS và đạn cối đều làm cánh đuôi nghiêng đi để đạn xoáy bù sai số chế tạo.




    Như vậy, xuất hiện mâu thuẫn, là hai cách ổn định đạn trong không khí ngược nhau. "chống trên mũi nhọn" đẩy trọng tâm đi sau điểm cản khí. "cánh đuôi" lại đẩy trọng tâm đi trước điểm cản khí.

    Như vậy, đạn cánh đuôi cần xáy vừa phải, rất nhẹ, vừa đủ bù sai số. Nếu như đạn cánh đuôi xoáy nhiều, nó sẽ có quán tính xoáy lớn đủ để lắc trục, lộn đuôi lên trước theo "chống trên mũi nhọn".

    Và vì mũi tên xoáy không đáng kể, hàng chục mét một vòng để tránh "chống trên mũi nhọn" lộn cánh đuôi đi trước, nên nó cũng có quán tính xoáy, nhưng sát thương bằng quán tính xoáy không đáng kể, con chó dại sủa về mũi tên Cổ Loa ạ.

    Nhục nhã cho bộ quân phục nó mang lên TV


    Lời của nó lên nét đây .
    http://www.tienphong.vn/Page/PrintView.aspx?ArticleID=191061:
    "Mũi tên bay dạng xoắn, giảm được tối đa lực cản của gió và không khí. Khi tiếp cận mục tiêu, mũi tên xé rách làm 3 hướng, tăng khả năng sát thương. Ngoài ra mũi tên loại này còn có năng bắn “xiên táo”.";







    ==============

    Hóa ra chuyện này không thường. Mình đã có lần nói về nạn làm giả cổ vật trong bảo tàng. Mình háo hức chụp ảnh khẩu súng Mosin thu được của Nhật dùng trong cách mạng thánh 8, là súng Nga-Nhật 1904-1905 trang bị cho quân lôm côm, là Mosin đời đầu chưa có chống trên mũi nhọn, nay rất hiếm.... Đến gần thì ra M1930 của Hồng Quân, đồ bảo tàng hiếm đã biến mất thay bằng khẩu súng tầm thường. Và nhiều ví dụ khác.


    ông giám đốc cái bảo tàng đó hồi này thủ dâm với nỏ thần Cổ Loa, thảo nào ********* dại ranh con mặc quân phục lên TV sủa. Cũng vì nó sủa, nên mình mới tìm hiểu, và mới thấy sự kiện này.

    Vãi đãi các chó dại.


    Trước khi phân tích các chó dại bảo tàng và chó dại tâm thần khác nhau, chúng ta phân tích về nỏ Cổ Loa.

    Như các bạn đã biết, Văn Lang Lạc Việt và Âu Việt của An Dương ương, rồi Âu Lạc... không phải là một nước, một quốc gia như ngày nay. Mà đó là hai bộ lạc lớn mạnh được các bộ lạc xung quanh kính nể. Đất nước của chúng ta ngày đó còn rất thưa dân, dân số chỉ vài trăm ngàn người, có nhiều dân tộc rất khác nhau, nhưng chúng nhau một thứ ngôn ngữ văn hóa chung, đó là đồ đồng.

    Nếu nói về mức độ văn hóa khác nhau thì có thể thấy thế này. Văn Lang là tổ tiên của người Việt hiện đại và các anh em gần nhất như Mường, có trưởng bản là đàn ông mặc dù gia đình vẫn chưa hoàn toàn thiên về mẫu hệ hay phụ hệ. Nhưng Hai Bà Trưng lại là giống dân mẫu hệ như người Ê Đê, người Chăm, người Nạp Nhật bên Trung Quốc, người Khương cổ Trung Quốc của Khương Duy... Nếu như xét về anh em gần thì Hai Bà Trưng thuộc về Mẫu Hệ Đông Nam Á, như Chăm, Ê-đê, và một số dân tộc rải rác ở Đông Nam Á, khá khác với các dân Khương như Nạp Nhật. Âu của An Dương Vương Thục Phán thì lại là giống dân gốc Tạng như người Hà Nhì ngày nay. Bà Triệu có lẽ là cùng giống dân với Bà Trưng.

    Có điều đó vì sao, vì mình đã nói rồi, từ 2 ngàn năm trước thì nước biển cao và hạ dần tạo ra các đồng bằng Đông Nam Á . Vì thế, các đồng bằng này khi nước cao gồm nhiều vùng đảo cách biệt có vùng trồng lúa xung quanh lớn, như Mê Linh, Ba Đình-Cầu Giấy của Hà Nội, Hưng Hà Thái Bình (Châu Diên, về sau các cụ biên tiếng Tây ngọng kiểu Thái Bình biên là Duyên, Duyên Hà sát nhập với HƯng Nhân thành Hưng Hà mất chữ Duyên, đến nay dân vùng này vẫn đọc tên thị trấn Duyên Hà thủ đô huyện là "diên" mặc dù viết là duyên). Vì thế cho nên có nhiều dân tộc , tạo thành Đông Nam Á đa dạng.

    Tuy các giống dân khác nhau như thế, nhưng đồ đồng rất thống nhất. Trống đồng chẳng hạn, các chó dại lịch sử thường phòng mang trợn má kiểu Lê Văn Lan huyên thuyên, nhưng thật ra, Trông Đồng là một nhạc khí có các điểm đánh các nốt nhạc khác nhau, được hiệu chỉnh cao độ sau khi đúc chính bằng chạm các hoa văn. Nhạc khí này không dùng để chơi, mà là máy truyền tin, truyền các tin tức giặc giã lũ lụt, làm quân Trung Quốc căm thù kinh sợ. Mỗi một bài nhạc có một ý nghĩa , như được mùa, ma chay, lũ lụt, dịch bệnh, giặc giã..... Khi quân Tầu đô hộ, thì các làng người Việt một mặt học văn minh Tầu, biên tên Việt theo phiên âm chữ Tầu như sau này biên tên Chăm, một mặt bí mật thờ trống đồng bị người Tầu kinh sợ căm thù.

    Hợp kim. Thời cận đại và hiện đại dùng 2 loại đồng chủ yếu là đồng thanh và đồng thau.

    Ở thời cận đại, thành phần các hợp kim này không chính xác lắm. Đồng thanh = đồng xanh, còn gọi là đồng điếu, đồng thiếc, Bronze, là hợp kim của đồng và thiếc, tỷ lệ dùng làm nòng pháo châu Âu gọi là đồng pháo 88/12=đồng/thiếc không lẫn nhiều tạp chất khác, nhanh gỉ (xanh-thanh), cứng lâu mòn, giòn không cán gò đập được, nhiệt độ nóng chảy thấp, là hợp kim đồng đầu tiên con người dùng = đại đồng thanh Bronze-Age, lúc này cách gia công duy nhất là đúc, mài, chạm.... tức là đúc và cắt gọt chứ không rèn tán cán. Đồng thau = đồng vàng = Brass, là hợp kim đồng kẽm với tỷ kẽm, kẽm từ 20 đến hơn 40% và các tạp chất khác - rieng trong mũi tên đồng Cổ Loa đồng lên đến 95% là sạch đặc biệt, chậm gỉ, dẻo dai dễ gò dập cán tán... sắc và dễn làm mỏng, dai chứ không giòn dễ nưt gẫy như đồng thanh. Đồng thau xuất hiện muộn trong đại đồ đồng, một số nhà cổ sử đặt tên thời đại này là đại đồng thau Brass-Age, mặc dìu phần lớn đồ dùng đại đồn thau vẫn là đồng thanh, chỉ đánh dấu sự xuất hiện đồng thau = sự xuất hiện của kỹ thuật gò tán rèn dập.

    Cần đánh giá đúng đồ đồng bằng chú ý những điểm dễ nhầm như sau.

    Đồng thanh=đồng điếu được con ngưười sử dụng đầu tiên do nó dễ nóng chảy. Người ta dùng quặng có lẫn đồng-thiếc hay trộn quặng để lẫn như thế và cùng luyện, đồng sẽ bị khử thành đồng rắn xốp chưa chảy, được hòa tan vào thiếc nóng chảy bị khử cùng. Loại đồng này có thành phần thay đổi ngẫu nhiên rộng do con người chưa không chế được chính xác thành phần.

    Thời đại đồng thau thì nguyên liệu chính vẫn là đồng điếu mặc dù đồng điếu tốt hơn. Cho đến thời dồ sắt, thì đồng thau vẫn là thứ kim loại dẻo gò tán dễ và không thể thiếu, vì sắt thép cho đến tk18 ở châu Âu vẫn rất giòn bở. Ban đầu, đồng thau được chế tạo bằng khử cùng nhau đồng-kẽm trong các khoáng lẫn hoặc đãi sạch khoáng đồng khoáng kẽm rồi trộn quặng tinh vào nhau cùng luyện.

    Sau này khi làm súng, người ta làm đồng thanh đồng điếu cho lâu mòn. Nhưng đồng thanh đồng điếu này có kỹ thuật nấu luyện hoàn toàn một trời một vực so với đồng thanh nguyên thủy, có độ chính xác về thành phần cao. Để làm điều này, người ta tinh luyện đồng và thiếc riêng rồi pha vào nhau, khó hơn nhiều làm đồng thau. Đồng tinh luyện là xích đồng = đồng màu đỏ xích (còn có chu đồng cùng là đỏ nhưng là đỏ khác, tử đồng cũng hàng đồng đỏ), đồng tinh luyện kỹ là "thục xích đồng" rất quỹ để đúc loại súng tốt.


    Thành phần và hình dáng hoa văn đồng trong các hợp kim Văng Lang-Âu Lạc cũng thống nhất, nó không hẳn là đồng thanh (đồng điếu), cũng không hẳn là đồng thau. Hợp kim này chậm gỉ thích hợp với nhiệt đới như đồng thau (đồng thanh nhanh gỉ), cứng như đồng thanh = âm hay, nhưng không quá giòn như đồng thanh = dễ chạm. Các loại đồng khác nhau được dùng cho các đồ khác nhau, thường bao gồm các hợp kim chứa phần lớn là đồng, kẽm ( người đời sau gọi đồng-kẽm là đồng thau) , thiếc (người sau gọi đồng-thiếc là đồng thanh = đồng điếu) và chì.

    Sự thống nhất hình dáng, thành phần ... các đồ đồng cho thấy , đồ đồng là phương tiện giao lưu trao đổi buôn bán và văn hóa ngôn ngữ chung của các dân tộc rất khác nhau này. Chúng ta đều biết, cả đất nước chúng ta chỉ có một mỏ đồng đáng kể có thể khai thác buôn bán hiệu quả cao hồi đó, là Tụ Long, nhà Thanh đã cắt sang Trung Quốc trong hiệp định 1895, cùng với 9 xã An Nam Giang ở Móng Cái, (lại nhớ con chó dại sủa thuê rẻ tiền Dương Trung Quốc tuyên Điện Biên Lai Châu là ta theo chân Pháp chiếm của Tầu theo hiệp định này). Mỏ đồng này thuộc về Âu Việt. Nhưng đồ đồng buôn bán rộng khắp và các nhà khoa học coi Đông Sơn Thanh Hóa mới là trung tâm luyện trống đồng, luyện đồng thô buôn từ Âu Việt. Ngoài mỏ đồng chính ở Tụ Long, khắp Đông Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa Nghệ An Bình Định.... đâu đâu cũng có những mỏ đồng hàm lượng thấp nhưng có dấu hiệu khai thác và nấu luyện.


    Về vũ khí, thì mũi tên đồng có thành phần rất khác mũi giáo và càng khác xa trồng đồng. Mũi giáo và các công cụ khác có thành phần chính là đồng thiếc có tỉ lệ gần với đồng pháo châu Âu cận đại, nhưng thêm chì. Đồng pháo cận đại có 88% đồng và 12% thiếc, là hợp kim cứng lâu mòn, nhưng giòn, được dùng làm nòng pháo , nó nhanh gỉ nên cần hun (thấm carbon và phospho). Bên văn hóa chữ vuông thì "lục nhất" 6 đồng 1 thiếc, theo đó thiếc 14%, nhưng sự thật là "đồng" trên đã lẫn nhiều thứ, chỉ có những súng quý của Hồ Nguyên Trừng mới "thục xích đồng" là đồng đỏ tinh luyện sạch, đúng tỷ lệ, cũng dùng 12% thiếc. Các đồng giáo Văn Lang-Âu Lạc bớt đồng, có rất nhiều tạp chất, thiếc gần đồng pháo cận đại, có thêm chì, giảm nhiệt độ nấu, chống gỉ, mà vẫn cứng sắc. Việc hun thì chưa có ai nghiên cứu chính thức, nhưng mình xem qua thì chưa có.

    Mũi tên đồng Văn Lang Âu Lạc rất khác các vũ khí và công cụ khác, là loại đồng tinh luyện quý giá nhất ngày đó-và thuộc loại đồng thau, có tỷ lệ đồng 95% - trong khi các đồ đồng khác hồi đó chỉ 80% hay thấp hơn thậm chí là 50%, đồng thau cận đại cũng chỉ có 60-85% là đồng. Mũi tên đồng Cổ Loa pha kẽm và chì thay cho thiếc, có khả năng là nấu luyện chung với quặng chì kẽm Tây Bắc nước ta ngày nay (chưa ai nghiên cứu các vi lượng để đánh giá điều này, bằng các vi lược có thể thấy xuất xứ mỏ kim loại ) . Mũi tên đồng đó rất dẻo, sắc, không gỉ, là thứ đồng thau cho đến thời cận đại của ta vẫn là đồng thau tốt, nó có nhiệt độ nóng chảy cao, ăn khuôn, nấu nó đòi hỏi trình độ tuyệt đỉnh của thời đó, và đi kèm nguyên liệu đắt giá ngày đó. Với tỷ lệ đồng đó thì nhiệt độ nóng chảy quá lớn, người ta cho thêm chì để giảm bớt đi những vẫn là cao đỉnh ngày đó, cho thấy, hợp kim này chỉ có thể nóng chảy qua hợp kim trung gian đã pha chì-kẽm, nên mình phỏng đoán là đãi lọc sạch quặng chì-kẽm và quặng đồng rồi trộn vào đem luyện, có ở nhiều mỏ hồi đó khai thác được rải khắp đông-tây Bắc ngày nay như Bản Mế, Lào Cai ; Bản Pó, Bảo Lâm, Cao Bằng ...

    Giá trị của mũi tên đồng là nó cứng, dai không gẫy, sắc nhất trong số các nguyên liệu ngày đó, dễ gò đập rèn tinh chế để thật là sắc bén nhẹ nhàng mà ít hao phôi, đâm sâu vào mục tiêu mà không gẫy như đồng thiếc. Và mũi tên đó rất chậm gỉ, để cha ông ta tích lũy sức mạnh bùng ra trong chiến tranh , bắn một số lượng lớn tên quý, tạo thành truyền thuyết nỏ thần. Cũng chính vì tính chậm gỉ đó mà chúng ta ngày nay có hàng đống tên ông cha để lại để nghiên cứu.

    Loại đồng thứ 3 là đồng làm trống, có nhiều thiếc, có lẫn vàng bạc như là lễ nghi pha thêm vào để tôn thờ, phong tục này còn giữa đến lúc đúc tượng Ngũ Xã, các thí chủ bắc thang lên thả vàng nguyên chất vào khuôn mà cúng dường. Đồng thiếc pha chì mềm dễ đục chạm nhưng ít biến đổi dẻo, để hiệu chỉnh các nối nhạc và giữ độ bền các nốt nhạc đó.

    Có thể đánh giá lại trình độ đúc đồng khác với các nhà khoa học đã đánh giá thế này: Đông Sơn giỏi đúc đồng thiếc, chạm trổ tinh vi, lễ nhạc chính xác. Nhưng Âu Việt mới bắt đầu có đồng thau hiện đại, là thứ đồng sắc dẻo gò rèn được, thích hợp dùng làm mũi tên và các vũ khí mỏng nhẹ sắc bén như dao hay kiếm dài (kiếm đồng thanh - đồng thiếc là thứ kiếm nặng để đập hơn là để đâm chém).

    Đến cuối Văn Lang- Âu Lạc đã thấy có sắt nhưng ít. Đồ dùng gang sắt chiếm 1% các di chỉ muộn. Chưa ai nghiên cứu xem sắt gang này chế tại địa phương hay buôn bán nhập khẩu. " Lịch Sử Quân Sự Việt Nam" http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4088.110 .

    Tóm lại. Về thành phầm hợp kim đồng thời Lang-Lạc (^.^) có thể chia ra 4 loại , hoặc đơn giản hơn là 3 loại.

    Một là . Hợp kim làm trống đồng là đồng-thiếc-chì có tỷ lệ thiếc cao, là loại hợp kim cổ nhất, được hoàn thiện trong 1000 năm. Nó là đồng điếu pha chì của đại đồng điếu Bronze-Age.

    Hai là hơp kim làm công cụ, vẫn là đại đồng điếu. Hợp kim làm công cụ này lại có thể chia làm 2, loại làm rìu cần dai hơn để lâu nứt vỡ khi đập nhiều, và loại làm giáo chỉ cần cứng sắc, đương nhiên rìu thì cũng làm cuốc và giáo thì làm cày, còn dao thì tùy loại dao rựa dao bài mà họ giáo hay họ rìu.

    Như vậy, có thể theo nậc chia 4 chia công cụ ra làm 2 loại thì.

    Loại thứ 2 sau đồng đúc trống là hợp kim đồng làm công cụ như làm giáo hay cày. Đồng 70% còn lại là 3 thiếc 1 chì và các tạp chất

    Lọại hợp kim thứ 3 cũng vẫn là đông thanh đồng điếu, dùng làm công cụ va đập nhiều như rìu, 8x% đồng. Hợp kim này phát triển dần và càng ngày càng có thêm nhiều các tạp chất khác, hơi giảm thiếc và giảm phần lớn chì.

    Loại hợp kim thứ 4 của thời Văn-Âu là đỉnh cao kỹ thuật, hợp kim là mũi tên đồng Cổ Loa. Đây là hợp kim đồng thau tốt, kể cả so với cận đại. Mũi tên này rất dẻo nên đúc xong đương nhiên được rèn dập tán cán (chưa ai nghiên cứu điều này) ít gỉ , mỏng mà dẻo không gẫy , cứng , làm ra mũi tên nhẹ mà sắc.


    Con số cụ thể về thành phần
    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/191061/Phuc-dung-no-than.html
    "một nhóm cán bộ thuộc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á"
    " thành phần cấu tạo của mũi tên đồng Cổ Loa có 95% bằng đồng; chì 3,4 - 4,2%; thiếc 1 - 1,1%"
    "tỷ lệ hợp kim dùng để làm lẫy nỏ tương đồng với tỷ lệ làm mũi tên" ???

    so sánh với thành phần hợp kim làm việc khác. Những địa chỉ tham khảo này mình chỉ nhớ mang máng chưa kiểm.

    Trống đồng http://eviluriko.wordpress.com/2012/06/24/hoa-van-tren-trong-dong-dong-son-1/
    thời Tiền Đông Sơn (Phùng Nguyên-Đồng Đậu-Gò Mun) có 4 loại hợp kim đồng thau: đồng-thiếc chiếm ưu thế gần 90% mẫu phân tích, đồng-axenic, đồng-antimoin, đồng-thiếc-antimoin. Đến giai đoạn văn hóa Đông Sơn thì đã phát hiện hơn 10 loại hợp kim đồng thau. Ngoài 4 loại kể trên còn có các hợp kim: đồng- chì-thiếc, đồng-thiếc-chì, đồng-chì, đồng-thiếc-axenic… đáng chú trong thành phần hợp kim là sự xuất hiện của chì (Pb) mà các giai đoạn trước không có. Phân tích 8/12 nhóm hợp kim có mặt chì (chiếm 66%). Hợp kim được người Đông Sơn sử dụng nhiều nhất là đông-thiếc-chì và đồng-chì-thiếc. Đây là sáng tạo quan trọng của thợ đúc Đông Sơn.
    -Loại Heger I: hàm lượng đồng biến thiên trong khoảng 43-81%, chì 2-26%, thiếc 0,1-9%
    -Loại Heger II: hàm lượng đồng biến thiên 60-70%, chì 11-15%, thiếc 0,1-0,3% tương đối ổn định.
    -Loại Heger III: nghiên cứu ít nhưng nhận thấy hàm lượng chì 20% cũng khá cao.
    Hợp kim trống loại I Heger không ổn định, thành phần chì rất cao. Hợp kim trống loại II và III tương đối ổn định, thành phần chì cũng tương đối ổn định, không cao bằng trống loại I. Hai kim loại kết hợp với đồng là thiếc và chì.

    http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1376&Itemid=5
    Lưỡi giáo Thiệu dương có thành phần: Đồng: 73,3%; Thiếc: 13,21%; Chì:5,95% đ
    Rìu xoè cân Thiệu Dương có thành phần:Đồng: 82,2%, Thiếc: 10,92%, Chì: 0,8%
    rìu lưỡi xéo Thiệu Dương có thành phần: Đồng:82,2%; Thiếc:6,8%; Chì:1,4%,

    http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2006/3/23154/
    "Các trống ở Bình Định chủ yếu là đồ đồng thau, đồng thiếc. Phần tang trống Thuận Ninh (Tây Sơn) chứa hàm lượng thiếc gần 100%. Với hai đợt phân tích 30 mẫu trống cho thấy số mẫu chứa hàm lượng thiếc đến 25% chiếm đa số. Thông thường, với một hợp kim đồng thau chứa hàm lượng nửa thiếc nửa đồng, người ta đã có thể xem như là một hợp kim thiếc. Thế mà trong các mẫu đã phân tích các trống ở Bình Định có đến 20% số lượng mẫu chứa đựng hàm lượng thiếc trên 50%. Hiện tượng này có lẽ liên quan đến kỹ thuật đúc hoa văn trang trí trên trống Đông Sơn ở Bình Định."


    ==============





    Sau khi vẽ nên nền bức tranh nỏ thần Cổ Loa, chúng ta tễ các bảo tàng ăn cắp và sủa như chó dại.

    Thứ nhất là cũng cảm hơn các chó dại ở bảo tàng lịch sử quân sự, cũng có cái công đo thành phần mặc dù chưa kiểm chứng, để hôm nào HP ăn cắp một mũi tên Cổ Loa tự tay làm thí nghiệm đo thành phần, hy vọng là chưa bị tráo bởi mũi tên Ngũ Xã.

    Như cái nền trên, thì thành phần chính của truyền thyết nỏ thần không phải là cái lẫy móng rùa. Mà thành phần chính của truyền thyết là các mũi tên. Đây là hợp kim đồng thau đỉnh cao của kỹ thuật quân ta ngày đó - tuy rằng lúc đó quân Tầu đã có nhiều sắt hiện đại hơn đồng thau hơn quân ta, sau khi đúc được rèn tán cán dập, mỏng nhẹ ít hao nguyên liệu, tên nhẹ bắn xa và chính xác, mỏng sắc cứng dai không gẫy như đồ đồng điếu đúc nên sát thương mạnh, phần lớn 2 cạnh sản phẩm của đập dẹt đơn giản-một số 3 cạnh sắc - cắt mạch máu chảy máu nhiều càng sát thương mạnh, ít gỉ ít hao nguyên liệu nên tích lũy được số lượng lớn bung ra trong chiến tranh.

    Cần chú ý rằng, mũi tên đồng Cổ Loa là mũi tên mạnh mẽ kể cả khi bắn bằng cung nỏ đơn, hay bằng nỏ mạnh bắn nhiều tên một lúc.



    Phần tiếp theo của truyền thuyết như là... truyền miệng, đó là lẫy móng rùa.

    Vấn đề là, rất dễ tưởng tượng ra một cái nỏ bắn 10 tên Cổ Loa. Một mặt, không ai căng được nó, và như thế nó có tời căng dây. Tiếp theo, lẫy gỗ tre và một số loại dây không chịu nổi điểm mắc nẫy. Như vậy cần có lẫy đồng tốt, và rất có thể dây cung được bọc đồng hay móc đồng ở điểm lẫy (điều này chưa từng nghiên cứu, mình cũng chỉ nói là có thể).

    Như vậy, một cái tời kéo và một cái lẫy làm bằng đồng tốt là những đặc trưng cơ bản của nỏ thần.

    Cần nhắc lại là, lẫy là máy cò, đã là máy móc thì cần có các hình dang hình học và độ chính xác, nên phải có các gia công phức tạp như đúc, rèn dập, và cắt gọt. Cắt gọn đơn giản là mài, nhưng cái lẫy của cha ông ta thì rất có thể có những đỉnh cao mới là cắt gọt không mài, mà khoan và bào. Đương nhiên, ngày đó chỉ có thể khoan và bào đồng thau bằng gang thép hay là đá quý. ( Như vậy, điều chưa khai quật nữa là công cụ cắt gọt khoan, bào, ngoài ra thêm mài truyền thống... để làm mày cò=lẫy).

    Như vậy, lẫy nỏ thần là một cái máy đỉnh cao cả về vật liệu và cắt gọt thời đó, để làm ra nó thì nhiều điều còn cần khai quật thêm.


    Chúng ta đánh giá công trình của ông Lê Mã Lương.

    Tranh cổ, Vũ bị chế thắng chí. 武备制胜志 .
    [​IMG]



    Ảnh http://nghiencuulichsu.com/2013/02/23/no-than-thoi-an-duong-vuong/
    [​IMG]







    Bảo tàng lịch sử quân sự dùng gỗ cau làm thân tên , toàn bộ mũi tên dài 80 cm, đường kính 0,8 cm, nặng 80-100 g. cây mây Hòa Bình làm dây cung, cánh cung kiểu kẹp dọc trong sách thời trung cổ. Có tời kéo. Lắp tên như tranh Tầu cổ.

    Vấn đề là, các ông không có lẫy đồng. Như trên, lẫy dồng là một bộ phận cơ bản của nỏ thần, thiếu nó thì chỉ là đồ chơi, vì lẫu gỗ tre không chịu nổi nếu muốn bắn chính xá. Và rất có thể có thêm móc hay bọc dây cung cũng bằng đồng thau.

    =)):))[:D]


    Cười chút nào =)). Thưa ông Lê Mã Lương lãnh đạo lữ đoàn ăn cắp cổ vật.

    Bản thân cái lẫy đồng 5 bộ phận dưới đây đã là mình chứng cho nỏ bắn nhiều tên cùng lúc, hoặc nỏ bắn ra mũi tên nặng bằng nhiều tên thường. Bởi vì, nó rất khỏe so với lẫy nỏ tre gỗ thường. Vì vậy, ông không cần phải chế ra cái mô hình nỏ cổ để chứng minh Âu Lạc có nỏ bắn nhiều tên-hay một mũi tên to giết voi ngựa. Khi ông chế ra cái mô hình nỏ cổ mà không có lẫy đồng này, thì ông lại là sai, vì lẫy đồng là mẫu chốt không thể thiếu của nỏ thần.

    Nhắc lại là. Thật ra, nỏ bắn nhiều tên cùng lúc có mấu chốt là lẫy móng rùa, lại chỉ là một phần thứ yếu của truyền thuyết nỏ thần. Phần chính của truyền thuyết nỏ thần là các mũi tên sát thương manh-bắn xa và chính xác-nhẹ-sắc-bền-rẻ-số lượng lớn, tạo ra sức mạnh hộ thành cho quân dân Âu Lạc. Có nhiều điểm trống của quát trình gia công tên và lẫy đã nói trên, các ông tha hồ làm, đừng có bận thủ dâm quá.



    xét theo các mãu hiện có, thì có nhiều loại lẫy đồng, mình đưa ra hai loại đã có đầy đủ các chi tiết.

    Một là lẫy đơn giản ít gặp

    hai là lẫy 2 trục của bảo tàng lịch sử viễn đông bác cổ, có tính điển hình.



    lẫy đơn giản ít gặp
    [​IMG]






    Loại lẫy điển hình cho nỏ bắn nhiều tên cùng lúc
    [​IMG]




    [​IMG]













    Có rất nhiều con chó dại tâm thần quanh nỏ thần. Trẻ trâu thì nhiều, có đám lợn bên lịch sử việt nam dẫn chứng cái anh đập lúa là thiết lĩnh =)):))[:D]. Tưởng cái gậy đập lúa là "trường côn nhị khúc hạng dài" =)):)). Gì cũng có . Một con chó dại già, 10 đời mù chữ, nay có cám internet miễn phí, thấy tam cung sàng nỗ thì làm mô hình chi tiền đem diễn ở Đông Anh trương biển nỏ thần :(([:D].
    mở rộng ra, chữ nỗ=nỏ bên Hán có 2 chữ, một là bộ thạch chỉ nỏ bắn đạn, bộ cung chỉ nỏ bắn tên. CŨng có nhiều con chó dại nhầm cái này.



    [​IMG]




    Quan sát một vài thằng tâm thần ưa sủa
    http://genk.vn/kham-pha/phan-1-nhung-co-may-chien-tranh-thoi-co-dai-2013042409394770.chn
    http://vietsuky.blogspot.com/2012/04/may-no-ban-ten-ong.html
    [​IMG]




    độ lợn của các bảo tàng.
    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]
  9. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Hic, bác Phúc dừng cái lẫy nỏ lại giúp cháu với bác ơi.[r2)]
    Tình hình là thế này bác ạ. Cái Đoàn Thanh niên nó quyết tâm hành tội bọn cháu. Xưa nay chúng nó ghét chuyên Lí thế nào thì cả Thanh Hóa đều biết.
    Ông thầy bí thư Đoàn (ở đây cháu tạm gọi là ông thầy, chứ biết quái gì đâu) vẫn còn căm cháu cái vụ cháu bật ông ấy. Số là thế này, trường tổ chức thi chọn học sinh đi thi Đường lên đỉnh Olimpia. Cháu cũng đi thi, mặc dù biết chắc chắn là chúng nó ko chọn mình, mà chọn 1 thằng chuyên Toán (khoảng đầu tháng 9 này bác bật VTV3 xem sẽ thấy nó, nó giỏi lắm, nhưng giỏi là nhờ nó học chứ đêk nhờ Đoàn trường).
    Ai đời, cái đề thi 100 câu, mà có hàng loạt những câu như thế này (bác thông cảm là cháu chỉ nhớ 1 số, còn cái đề thi chúng nó thu lại rồi giấu biến đi rồi):
    - Quê hương của ông già Noel ở đâu? Cháu trả lời: Ông già Noel là nhân vật tưởng tượng. Tất cả các quốc gia trong vòng cực Bắc: Nga, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, thậm chí là cả Thổ Nhĩ Kì đều tuyên bố ông già Noel quê ở nước nó, có cả "bằng chứng hẳn hoi"! Thế là cháu xin hàng lần thứ nhất!
    - Kể tên bộ phim làm về đề tài chiến thắng ĐBP? He he, thiếu gì: Kí ức Điện Biên, Giải phóng Điện Biên, Lửa trung tuyến, Hoa ban đỏ ... Bao nhiêu phim thầy muốn em kể phim nèo?[r2)]
    Cháu đã thấy cái đề thi khốn ngay từ đầu, nên lên kiến nghị với ban giám khảo. Kết quả: Đuổi thẳng cổ!
    Chứ nếu ko có khi bác Phúc đã thấy cháu trên TV rồi! Chán thế đấy!
    ==========================
    Ở trường bọn cháu khổ lắm. Năm nay lớp 12, các bố ấy quyết tâm chơi bọn cháu một vố cuối cùng. Đó là INTEL ISEF bác ạ. Bác có tìm được thông tin gì hay về cái cuộc thi này thì đưa lên đây luôn.
    Không ở đâu lại có cái chuyện sáng tạo khoa học theo kiểu phân bổ đầu người cả. Các lớp chuyên Lí, chuyên Toán còn đỡ, chứ lớp Văn, Sử, Địa thì chúng nó làm thế nào?
    Mà không làm thì trừ điểm thi đua bác ạ. Một thằng học sinh cày như trâu mới được giải Nhì quốc gia, lớp mới được 2 điểm thi đua. Nhưng mà ko có đề tài tham dự cái Intel ISEF khỉ gió thì cũng bị trừ 2 điểm!
    Các thánh lớp cháu thì chả thằng nào muốn bị trừ điểm thi đua. Vì điểm thi đua thấp thì lớp phải có 20% học sinh HK Khá. Mà như thế là mất học bổng, xấu học bạ ...
    Nhưng cũng chả ai có tâm trí lo đến sáng tạo khoa học khi mà thi ĐH đến nơi rồi.
    Kết cục, như mọi lần ... chúng nó dồn cho cháu. Làm gì thì làm, miễn sao có cái cho lớp ko bị trừ điểm.
    =================
    Cháu mới nhớ ra cái thước đo quang học, tạo ảnh bằng đèn chiếu của ông Tạ Đình X ấy bác ạ.
    Cháu định làm thử 1 cái. Bác có tài liệu hay hướng dẫn gì ko, bày cho cháu với ạ? Cháu cảm ơn bác!
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Mình trưa nhậu chút, chiều lại phải ngồi xem vtc. Vtc8 đang la liếm chương trình Outer Plans và tầu Voyager . Sao Hải Vương chạy bằng nhiệt hạch.

    Trước mặt đông đảo các hàng xóm ko dám tắt, bật sang vtc14 thì một mc đang khoe quân Anh bán súng hiện đại cho Nhật, kiểu súng trường 1871 . =)) Martini-Henry dùng khoá nòng trap-door (cửa lật), loại khóa nòng Đông Âu chỉ dùng cho các súng hoán cải từ nạp miệng sang vỏ đồng, cho nó rẻ, vì súng hoán cải cũng chẳng hay ho gì. À, có Áo-Hung làm bán cho các chư hầu nhược tiểu như Nam Tư Hy Lạp. M1841 Dreyse Phổ súng mỳ đã khóa nòng quay từ.... 1841. Sau đó có các Vetterli 1869 đã là có băng và kéo thẳng (gần như súng tự động, biến chuyển động kéo thẳng thành quay khóa nòng như bệ khóa nòng sau này) , rồi Berdan 1970, IG71 Phổ... Grass 1874.... nghèo hơn không băng quay tay nhưng cũng là lớp súng đó. Früwirth M1872 không kéo thẳng như Vetterli nhưng đã có băng ống gỗ.

    Anh Mỹ dùng cửa lật cho đến lúc quá thối 1890. =)). Thậm chí Martini-Henry vẫn là xoắn đa giác. Nếu như nói cho đúng cụ thể. Khóa nòng quay khi tháo vỏ và đẩy viên mới vào đã tự lên cò búa, đồng thời búa chuyển động thẳng thời búa nặng không làm quay hướng súng. Cái tiến bộ lớn nhất và cũng là cái khó kiếm và ưu việt nhất của M1841 Dreyse là mỳ, lò xo xoắn trôn ốc. Còn trap door vẫn dùng búa quay điểu đầu cổ truyền thời đá lửa, không cần nhập khẩu cái lò xo mỳ. Bây giờ các súng đều dùng búa quay, nhưng búa bây giờ rất nhỏ không ảnh hưởng đến đường đạn, không như cái búa điểu đầu người yếu tay không lên cò được. Cái trap door khi mở cửa phải tự tay móc vỏ cũ ra và ấn vỏ mới vào, nếu kẹt vỏ (tình huống kẹt súng nhiều nhất), thì lại xin nghỉ. Đồng thời, xoắn mòng theo chiều chu vi nên người ta chuyển sang xoắn chữ nhật mặc dù gia công khó, thay cho các xoắn tam giác cổ. Martini-Henry nòng đa giác từ thời nòng xoắn đúc.

    Trong khi Đông Âu bành trướng thị trường bằng kỹ thuật cao thì Anh Pháp Mỹ đi chiếm thuộc địa nhồi hàng lởm thuốc phiện rượu cồn. Đến WW2 thì Nhật Bản nể Liên Xô, thân với Đức, siêu hạm Anh bị máy bay Sài Gòn ném bom đắm ngay trận giao chiến đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta liếm đít Anh Mỹ như cái ông chúa Nagasaki bị dồn cùng đường 150 năm trước. Và vtc nhồi sọ các chó dại bằng những câu chuyện cắt đầu cắt đuôi này.



    =))=))=))

    "Vì điểm thi đua thấp thì lớp phải có 20% học sinh HK Khá. Mà như thế là mất học bổng, xấu học bạ"

    Tầm bậy thật. Nhồi sọ trẻ con văn hóa khoa học chó dại bắt buộc. Nếu nói cho đúng, đây là việc phạm pháp. Còn nếu như không đủ điểm thi đua ảnh hưởng đến tỷ lệ khá giỏi, thì đây là một trò hề mới cần đăng báo. Khá giỏi là điểm của học sinh, làm sao mà có thể được quyết định bởi thành tích thi đua.

    Trong ngành giáo dục, thì từ lâu thi đua đã là một công cụ để đảng vô hiệu hóa công tác chuyên môn. Vô hiệu hóa khoa học, bịt miệng y khoa, vô hiệu hóa cả luật khoa hình khoa, vô hiệu hóa pháp luật.... như những ví dụ trên, là chiến lược cơ bản nhất của đảng ở mọi nơi mọi lúc. Tất cả các khoa học đó nếu như lành mạnh, thì đảng hết chỗ. Vì vậy chiến lược cơ bản để tồn tại của đảng là vô hiệu hóa mọi ảnh hưởng của khoa học ở bất cứ đâu có mặt đảng, từ khoa học sản xuất, đến khoa học quản lý xã hội, thậm chí là y tế-giáo dục. Nếu như không thế thì làm sao đảng có thể hút máu từ sữa trẻ con mới đẻ đến thuốc bệnh nhân sắp chết.

    Căm thù khoa học là đức tính thâm căn cố đế sâu thẳm trong lòng mỗi đảng viên, các bạn sống trên đời sẽ dần dần kiểm nghiệm được điều đó. Mỗi đảng viên đều những một thùng thuốc nổ, thèm khát vô cùng và luôn sẵn sàng tận diệt tri thức, phá sạch đình chùa, đốt sạch sách cổ, tẩy chay trí thức.

    Cụ thể hơn, thi đua được biến đổi thành những trạng thái của đàn lợn tranh nhau chậu cám, tất cả đều là các công cụ thủ dâm.


    =))=))=))

    Mình nhớ lầ cuối cùng mình xem Olimpia, cái con mc của chương trình này ngu vãi. Câu hỏi là xã nào có hai vua, thí sính trả lời đúng, nếu chỉ có thế thì ko sao. Nhưng, con lợn cái mc lập tức thể hiện đọ lợn của nó khi tánw dương thêm.... "làng đường lâm là quê 2 vua". Chẳng có làng nào 2 vua hết nếu như không tính các vua con vua cháu. Xã Đường Lam có 2 vua thì thí sính và đáp án đúng rồi, còn trong xã đó, thì làng Mông Phụ có Phủng Hưng, còn làng Cam Lâm có Ngô Quyền. Cả nước không có làng nào hai vua, và cả quả đất này không có cái gì là "làng Đường Lâm".

    Đình Mông Phụ cạnh đền Phùng Hưng là của làng Mông Phụ. Nhưng "Làng cổ Đường Lâm" là cái tên bố láo giun sán giòi bọ đẻ ra, chỉ vùng đất làng Mông Phụ, không phải xuất phát từ ngành du lịch, mà của đám chó dại già cướp đất khi có công tình cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng ở xã này.

    Thật ra "thủ đô" của Tổng Đường Lâm không phải ở Mông Phụ, mà ở làng Đông Sàng, gọi là "đình Tổng Đường Lâm", bé hơn Đình Mông Phụ, bị chiến tranh phá hoại nay dựng lại vài gian dùng để thờ.
    http://www.panoramio.com/photo/90997775

    Ngày xưa, a có xã-tổng. Một làng đàn anh thường tụ tập quanh nó nhiều làng đàn em, thành xã-tổng, gồm nhiều làng quan hệ gần về đất đai, giao thông, nghề làm ăn... Cái tổng Đường Lâm đó gồm nhiều làng xã. Sử Hán Tự không ghi rõ hương thôn xã tổng... nên về sau này dịch bừa . Có điều này vì khái niệm hương thôn xã tổng đình.... thay đổi rất nhiều theo thời gian. Chính vì thế, cổ sử ghi bừa xã Đường Lâm (đúng) hương Đương Lâm (đúng), nhưng một số ông so với điều kiện thời ông đó, chuyển lúc thì xã thành thôn, lúc thì hương thành thôn... mà thôn thì thành làng mặc dù chính điều đó cũng không chính xác hoàn toàn.




    Ông già Noel là một truyền thuyết. Còn Santa Claus là một nhà truyền giáo cũng được các môn đồ phong cho là ông già tuyết để truyền giáo.

    Ông Già Noel là một trong những nhân vật của hệ thống truyền thuyết Scandinavia cổ, sau này là các giônga dân Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, NGa, Đức. Người Nga-Đức là dân Scandinavia đổ bộ lên đất liền lai giống với dân Slave. Theo đó, Ông Già Tuyết sính sống ở Bắc Cực, nơi có Bắc Cực Quang kỳ bí, ông sống cùng các Thiện Thần, Thiện Thần là những nhân vật truyền thuyết có dạng người tí hon, sinh động, hay giúp đỡ người khác. Ông Già Tuyết có một xưởng đồ chơi, đi xe tuần lộc bay, chui vào ống khói, trẻ con viết thư xin đồ chơi và đứa nào ngoan được ông chiều như ý.

    Như vậy, Ông Già Tuyết có truyền thuyết gốc là quê Bắc Cực không thuộc nước nào. Sau đó các nước Bắc Âu đều có những truyền thuyết khác nhau về quê ông già này, đúng như bạn nói.


    =======

    Isef là chương trình của intel, đây là chương trình người lớn chứ không phải nhọc sinh.
    http://www.societyforscience.org/isef/

    ví dụ
    http://www.societyforscience.org/document.doc?id=495

    Theo mình, tuổi cấp 3 và đại học là tuổi con người trở thành người lớn, khi cơ bắp phát triển vượt bậc, chúng ta có thể hiểu cái trí não cũng phát triển tương tự. Như thế, tuổi đó là tuổi tu luyện, con người cần vượt qua chính mình để điều khiển được cơ bắp trí não hoàn toàn khác đó, nếu không, cái cơ bắp trí não đó không hoạt động hết công suất trở nên suy nhược, hoặc ngược lại hoạt động không có kiểm soát trở nên điên khùng. Nói cụ thể hơn, ở tuổi 14 rất khó để một người trung bình chạy 3 km liên tục, nhưng đến 18 phải chạy 10km, hay ở tuổi 14 rất khó học thuộc cuốn sách 100 trang, nhưng 19 tuổi vào đại học toàn sách ngàn trang. Tất cả những điều trên không phải tự nhiene mà có, con người phải vượt qua những mềm yếu trẻ con, vượt lên chính mình, mới có được. Nếu không tu luyện ở tuổi đó, thì không bao giờ con người tu luyện được, đã trở thành một loại người khác.

    Khi các bạn học lên, các bạn sẽ thấy những trò hề này hết sức nhảm nhí, và tiếc cái thời gian các bạn cắt từ tu luyện sang làm những cái nhảm nhí đó.

    Mình ví dụ thế này. Ở Mỹ, hệ thống chó dại có trò "buôn bán ý tưởng", chỉ cần ý tưởng là thực hiện được ^.^ nói kiểu các cụ là chó cũng có váy lĩnh. Ở Đông Âu, thì mỗi ý tưởng được thực hiện bởi hội đồng các nhà khoa học uyên bác thâm sâu, rất khó cạnh tranh với họ, thành sản phẩm cụ thể. Còn ở những xã hội không có tri thức, thì ai cũng thực hiện được ý tưởng.

    Hồi cái trò này mới buôn về Việt Nam, một con chó con háu sủa lên phát biểu trên TV trình bầy ý tưởng truyền tín hiệu trên đường dây điện, thế thì cần gì dây internet và điện thoai. Mình phì cười, một ông đứng lên hỏi nó: thế băng thông cuả việc đó là bao nhiêu, nó bảo ko cần quan tâm... Thật ra, việc dùng đường dây điện để truyền tin đã được thực hiện từ lâu bởi hệ thống điện Đức và các nước dùng nó, ta trước đây có đấu giá giữa Siemens và ABB, ABB thắng với kỹ thuật cổ truyền. Còn Siemens có kỹ thuật điện hoàn toàn khác, ví dụ biến thế của họ có dây dẫn làm bằng nhôm cán dẹt cuốn và đúc kín trong bakelit, không dùng dây đồng hình trụ ngâm dầu truyền thống. Người Đức dùng đường truyền tin đó để thu thập số đo các counter=công tơ cũng như để điều khiển máy móc trên đường dây. Không chỉ là con số băng thông bao nhiêu, mà các mang thông tin (sóng mang, điều biến), rồi giao thức giữa các thiết bị.... đều không phải là việc của con chó dại con.

    Mình nghĩa rằng, có hạnh kiểm khá một chút, thì núc lày là núc thắt khăn cảm tử chiến đấu với toán lý hóa sinh sử địa, chứ không phải lúc chểnh mảng việc hương khói tu hành. Ở nhiều trường học bên Tầu-Nhật, có phong tục thắt khăn như thế nghĩa đen, hay cạo trọc đầu, tỏ ý quyết tâm súng nổ bên tai không rời sách vở. Đó mới là đức tính xương cốt của tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu.





    ==============
    Còn ông X là nhân vật tưởng tượng.

    Vài tời lập quốc, có một nhân vật là Tạ Quang Bửu. Thằng cha này có đặc trưng rất giống Bảo Đại, thực dân đếa quốc luôn tuyển chọn những kẻ có vẻ ngoài gợi cảm, chúng tổ chức làm liệt não thành rối để chúng điều khiển. Tạ Quang Bửu đi Tây học 16 năm chỉ duy nhất kiếm được một cái bằng nhảy đầm, một đời hắn sau này cũng chỉ la liếm kiếm ăn quanh các bà vợ lính thời chiến.

    Sau 8-1945. Vì giữ bí mật và tránh phiền phức, nên Bác giao cho hắn làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng rất hay xưng Bộ Trưởng =)):)):(([:D]>:), để giao du với việc quốc, việt cách, tây đầm.... cho nó oách, Đại Tướng thì lúc đó bận trăm công ngàn việc, tổ chức lực lượng, tổ chức chiến khu..... Điều này cho thấy thiên tài dùng người của bác, rất đùng sở trường của con chó dại này. Từ cái chức này, vè sau có cái văn bản nào ký với Tây mà có khả năng phải xé, thì Bác lại cho "Bộ Trưởng" ra ký.

    Có điều là, từ 1950, Trung Quốc xây dựng các quân đoàn chó dại trong chính trị Việt Nam, điều này chúng ta phải chấp nhận. Trung Quốc tổ chức đại các mạng các loại, cải cách ruộng đất.... để tuyển chọn những chó dại lạc loài nhất, không có bất cứ khả năng tồn tại nào ngoài việc trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa chó dại, như các cặn bã ghê tởm và thuần chủng nhất của các làng quê được tuyển chọn khắc nghiệt trong cải cách. Về sau, các cặn bã đó trở thành xương sống của hệ thống chính quyền nông thôn. Về trí thức thì đương nhiên không còn chí phèo thị nở nào hợp hơn Tạ Quang Bửu. Bắt đầu từ đó đảng ta trở thành một đảng chó dại. Đây là bài bản ngàn năm của các quân phiệt, quân phiệt như Trịnh Nguyễn là giai đoạn thối nát của phong kiến chữ vuông.

    Tạ Quang Bửu được làm hiệu trưởng Bách Khoa, bộ trưởng đại học. Tất nhiên để trông trẻ cấp bằng khống cho các bần cố hồng vệ binh. Trong số các bần cố đó có Lê Duẩn.

    Nói lùi lại năm 1946. Khi Bác Hồ sang Pháp, thì Trường Chinh - Võ Nguyên Giáp bận tối đầu vào việc chuẩn bị chiến tranh, xây dựng lực lượng từ "lạnh lùng vung gươm ra sa trường"... Tạ Quang Bửu nhận thầu chương trình khoa học đầu tiên và đặc biệt quan trọng của đất nước ta, là chế tạo súng chống tăng, ông ta làm điều đó ở quân xưởng Giang Tiên bí mật ( Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ). Chỉ vài ngày sau khi theo Bác Hồ về nước, Trần Đại NGhĩa đã lên đây xem, và ra lệnh Tạ Quang Bửu trả chương trình cho quân xưởng ở Hà Đông. Tạ còn cố ra lệnh bắn thử ở Hà Đông làm 2 công nhân chết mới chịu trả.

    Có một lần, Tạ Quang Bửu được tham gia làm một đường điện, sau lần đó thực dân ban cho hắn cái Bắc Đẩu Bội Tinh lấy le. Về sau này, Hội nghị thi đua toàn quốc 1950 hắn ở đó nhưng phải đợi mấy bác công nhân nhà đèn mới có điện.


    Thật ra, phiên bản Bazooka Trần Đại Nghĩa sau này hoạt động rất kém, năm 1949 ông thay bằng SKZ.

    Nguyên nhân là. Bản thân Tạ Quang Bửu khi định dạng forrmat chương trình đã quá hoang tưởng ngu xuẩn, đúng kiểu chó dại. Bazooka Mỹ lúc đó là một thiết kế sai, họ dùng tên lửa có ống chịu áp lực là ống cánh đuôi của một loại đạn có hình dáng như đạn cối. Nếu như xem B40 B41 thì thấy, phần ống chịu lực này nặng, nên nòng súng làm việc đó, do đó đạn đi mạnh. Còn Bazoka có nòng súng nặng nhưng lại chỉ là ray, không chịu áp lực buồng đốt tên lửa. Với một thiết kế sai đó, bên Mỹ đắp cái hố ngu xuẩn bằng vật liệu và gia công đắt đỏ, thách đố quân ta. Vì không biết điều đó, trông tưởng quá đơn giản, nên con chó dại Tạ Quang Bửu mới vậy. Nếu như nói rõ hơn, thì thiết kế này sau được dùng cho các súng liền đạn dùng một lần như M72 LAW và các ATGM, bởi vì nòng có nặng nhẹ thì cũng vứt cùng đạn. Ngược lại, các B40/41 có nòng dùng nhiều lần nên nặng chút cũng được, đạn nhẹ.

    Các súng chống tăng của ta lúc đó và sau này làm khắp cả nước, nhưng ở đâu cũng dùng thiết kế các panzer faust Đức (như B40), đó là điểm không hẹn mà gặp, SKZ cũng vậy. SKZ có cấu tạo như B40 hay các panzer faust Đức nhưng to, dùng nòng làm ống chịu lực . Trần Đại Nghĩa về nước quá muộn nên ông phải thừa kế cái chương trình thối khắm của Tạ Quang Bửu để dùng tạm. Khi lên chiến khu, Tạ ngu xuẩn không biết mang cái gì, không có lưỡi dao, không máy công cụ, trong khi nhiệt huyết các công nhân có thừa chở cả nồi hơi lên. Vì vậy cho đến năm 1949 thì Trần Đại Nghĩa thiếu thốn trăm bề.



    Mình muốn nói ra chuyện đó, nên chế tạo ra ông X mà thôi. Nhưng lão đoành ngáng cái đó.

Chia sẻ trang này