1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Chiến tranh đến nơi rồi còn bèo với sen cái gì cô ơi.
    Tối nay có khi Syria bị đập mất!
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bà chị có vẻ hâm mộ súng ống của bác huyphuc nhể :))
    nhưng mà em nói chị đừng giận nhé.đầu đạn của chị to quá lại ko có "chống trên mũi nhọn" nữa,bưởi già rồi,chị chịu khó đi thẩm mỹ viện đi ;));));));))
  3. xuanhuonghoho

    xuanhuonghoho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Sao các chú chơi với chú huyphuc_ttvnol đã lâu mà vẫn chưa biết gu của chú ấy thế? Chú ấy tuyền thích ngắm trộm mấy cái đầu to to đấy của chị thôi, hích hích;))

    [​IMG]

    Chị đã bảo chú ấy có tài nhưng chưa gặp được minh chủ thì nên yên phận lội đầm trộm sen và ngắm trộm nương long với chị thôi. Đằng này chú ấy lại mượn lời người xưa ý rằng con chim se sẻ gì gì đấy thì sao hiểu được chí của con chim hồng hộc, rồi vác liềm lên bờ xông vào đám ruộng nhà người ta cãi nhau với bọn bần nông lực điền để chúng nó bắt nhốt, phạt đòn khổ thân. Hôm rồi lại đấu nhau với lão đạo sỹ dở hơi nào đó bị hắn giở phép thuật úm cho ngoẹo lưỡi xác xơ bò về. Chị lại phải mớm cho chú nó ít ngó sen dưỡng bịnh thì mới đỡ.

    Mới đây lại ngắm trộm đồ của chị, bị chị phát hiện và nhẩn nha ngâm mấy câu trong bài "Thiếu nữ ngủ ngày" khiến chú ấy thẹn, bỏ về treo lên cửa lều mấy bài cổ thi khen khéo chị để tạ lỗi và rằng bất mãn thân phận của con sẻ đồng nhảy bao nhiêu bậc mà mãi mãi vẫn chưa thành con hồng hộc, rồi bỏ đi mất tiêu rồi.

    Chị khẳng định chú Phúc nhà chị đâu có ngọng ngịu, chỉ bị tật nói lắp và thỉnh thoảng ngoẹo lưỡi do bị thằng đạo sỹ nó úm khi đấu nhau món chiết tự thôi. Thế nên có chữ 澥 vốn là chữ hải dòng sông đi kèm chữ bột vịnh để chỉ Vịnh cửa sông Hoàng, mà ngày nay người Tàu hay dùng chữ 海 hải biển để gọi tréo ngoe là Biển vịnh, thì chú huyphuc_ttvnol lại trẹo lưỡi luận 澥 hải dòng sông thành chữ Bột vịnh.

    Thôi về lội đầm trộm sen ngâm thơ Nôm với chị đi chú Phúc ơi! Ba hồn chín vía chú Phúc ơi!
  4. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    cơ bản là bà chị cũng khoái,cũng muốn làm tí cơ :D
    cái này phải bà chị nên tìm khác mà liên hệ vs bác huyphuc thôi.cứ í ới trên này người ta lại cười cho ;)) ;))
    nhưng mà em thấy có 2 loại khó chiều nhất lầ pê đê/nứng l... thông đít và gái xề hồi xuân.chẳng hay bà chị thuộc style nào ;)) ;))
  5. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    =)) thằng công nhân chán đời, đốt tàu , 1 tỉ rưỡi đô, quả này bọn nó hành cho thì =))
  7. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Bác HP có chê, thì cho địa chỉ, số đt đê, Chị nó trông cũng kháu gái, đáng đẹp, lại đĩ nữa.

    [​IMG]
  9. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
    Đừng mời gọi kích thích quá độ thế chị. Cẩn thận k lại bị cây gậy như ý vùi hoa dập liễu ngay. Lúc ấy thì hạt sen chứ đến cái đầm sen xanh tươi cũng nát ngay :)).
  10. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Tình hình nước sôi lửa bỏng, mà bây giờ chả tìm thấy bác Phúc đâu cả!
    Hú hú, ông Phúc ở đâu về lều ngay gia đình đang mong tin ạ!

Chia sẻ trang này