1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SA PA và EM_ HẠ LONG và ANH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sa_pa_vatoi, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày đầu lên sapa hí hửng tối ra chợ tình, tưởng như nào hóa ra.. :)) chết cười cái chợ tình sapa
    lên đấy nhìn món thắng cố mà không dám ăn tuy là đặc sản
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chợ tình bây giờ là "tình" xịn chứ hem như xưa bác ạ [:D].
    Thắng cố thì bác xuống Lào cai ăn, các bạn kinh làm, chứ mà ăn của các bạn dân tộc làm thì chả dám ăn thật. Em đã từng ngồi nhìn các bạn í làm từ khâu giết mổ cơ ạ hic hic :-ss
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em nhìn cái chảo của thắng cố mà ko dám ăn và cũng nghe qua sự tích từ khâu làm thắng cố rồi.. giờ lên sapa mọi cái đều thương mại hóa rồi, ko còn được như xưa nữa. muốn chụp ảnh cũng mấy em dân tộc cũng phải thuê đấy bác :))
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào bác có dịp trở lại thì ăn ở Lào Cai đi, thử xem hương vị thế nào, tòan các bác kinh làm cả đấy [:D]. Bây giờ bác có lên sapa mà muốn vào bản nghỉ thì cũng chả còn thú vị nữa, người ta xây đập thủy điện chuẩn bị bê tông hóa hết cả rồi [-(.

    Ngày trước cứ muốn chụp bà cụ hay đứa nhóc nào đều nghe 1 câu quen thuộc "oăn đô la", với tình hình kinh tế bây giờ khéo lại tăng giá í chứ :-??
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hê hê, e đang định sắp tới có 1 chuyến lào cao nhưng chưa biết đi vào dịp nào, bác có gì hay ở lào cai chỉ cho em vài cái.. :">
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Cái gì hay ở LC thì em hem có bít, vì em cũng chỉ một ngưòi lữ hành tiện đường ghé qua thôi, em biết ăn thì ở chỗ cầu Cốc Lếu và sang cửa khẩu chơi là hết[:D]. Nếu bác có máu lãng tử thì thuê em xe mink chạy lên Bắc Hà chơi cách LC có 3-40km thôi. Bác đi vào cuối tuần thường có chợ phiên của các bạn dân tộc. Chợ phiên thì đầy mầu sắc rực rỡ, các em gái thì má đỏ hây hây môi chúm chím cười, yêu yêu là bác ạ [r32)]. Lên BH vào chợ phiên thì có các cụ già ngồi bán rượu ngô, bác có thể thử rượu thoải mái (có khoảng 20 chục ngồi bán rượu) bác thử đến say mèm cũng đc [:P]. Hoặc bác có thể sà vào bàn nào đấy có các bạn dân tộc ngồi uống rượu với thắng có bác cũng đc uống miễn phí [r2)]. Nếu may mắn bác có thể được một cô vợ người dân tộc với cái răng vàng chóe lấp lóe bên khóe miệng chỉ với một cái muỗng = gỗ xinh xinh bác mua trong chợ với giá vài k:P


    ... Mình không có vợ mình lên đường đi tìm
    Mình không có vợ mình cất bước đi kiếm
    Bố mẹ mình làm bữa cơm thật sớm
    Thế là mình đi chơi chợ
    Mình len ngay vào đám đông
    Tìm xem cô nào chưa chồng...
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    khá hấp dẫn nhỉ, có sẽ phải sang tháng mới đi được mà cũng không đi lâu em chỉ đi khoảng 2-3 ngày đổ lại thôi. e về khoản cưa, tán gái kém lắm vì thế chắc không có kq được mấy em dân tộc cười đâu :)
    chắc lên xong công việc thì lang thang một vài địa điểm rồi về,
    cơ mà bác cũng văn thơ nhờ, thế ty tình báo của bác ntn rồi mà cuối tuần không đi lượn lờ chơi bời mà ngồi đây trà đá với em?
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, 2-3 ngày là ổn rồi bác em, sáng thứ 7 bác thuê xe chạy lên Cán Cấu nhé đi chợ phiên, chợ này mở vào thứ 7 tuần nào đấy trong tháng em chưa nhớ ra. Rồi chiều bác chạy về Bắc Hà ở đấy một đêm, ở đây cũng vui vì có các bạn khoai tây với các em lolita dân tộc í éo vui tai lắm, sáng hôm sau là chợ phiên rồi từ tờ mờ sáng các bạn dân tộc từ các bản đổ về hoặc về từ nửa đêm rồi í. Bác thử ăn sáng bằng xôi ngũ sắc xem nó thế nào hoặc vài cái bánh rán nóng, nhắc đến em lại thèm [:D].

    Em đâu có bảo bác đi tán gái [:P] mà em bảo bác đi uống rượu với các bạn dân tộc í, các bạn í say thì khéo các bạn í còn cho không bác con vợ í chứ :))
    Thơ trên ko phải của em đâu bác, em cọp pi cho bác cảm thấy được chợ phiên của người dân tộc nó thế nào thôi :P
  9. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc! Các bác buôn dưa lê trên topic của em ác quá! Chẳng nhắn tin cho topic của em được nhờ!hì! Theo em thì nếu có vài ngày long rong thì nên vào Bản Hồ - SaPa nghỉ rất tuyệt.
  10. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa, ngày 1 tháng 4 năm 2005, em bất chợt gọi điện cho anh thông báo đã yêu người khác. Anh ngơ ngác chưa hết sốc thì em tắt máy lại càng thêm sốc. Hoá ra ngày cá tháng tư..

Chia sẻ trang này