1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    2.245
    4-0 rồi. Nếu Viettel và Hà Nội cứ tiến băng băng thì trận lượt về giữa 2 đội này sẽ quyết định chức vô đich. Sài gòn, Bình Dương, Quảng Ninh đóng vai trò ngựa cản đường. Tp HCM, HAGL, Hà tĩnh thì thôi
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Sài Gòn có vẻ hụt hơi, trận gặp Hà Tĩnh ngay sân nhà tuy thắng nhưng bị đội khách ép cho ra bã những phút cuối.
    Mình dự đoán cuộc đua vô địch sẽ chủ yếu diễn ra giữa Viettel, Hà Nội và Than QN.
  3. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Hagl hình như cũng gia nhập hội 5 thằng gầy rồi nhỉ.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Than tuổi gì mà đua? Mục tiêu của Than chỉ là đá tốt đẩy người lên tuyển, kiểu Hải Huy (chấn thương), Hai Long.. và phần nào đó chứng minh với người hâm mộ quyết định chuyển cho HP 3 cầu thủ trụ cột chả ảnh hưởng gì đến thành tích của Than thôi.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    2.245
    Tp HCM hay nhỉ, mua chú nào lad chú đấy nghỉ hết mùa. Hết Công Phượng đến Lâm ti Phông. Huy Toàn với Seo cũng đang dặt dẹo

    Hậu quả của đổ tiền mua cầu thủ mà ko đầu tư hệ thống y tế, dinh dưỡng câu
  6. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    1m6 kèm 1m8 bảo sao nó chả đánh đầu vào, cùng bật nhảy mà rướn mãi chưa tới nách thằng Việt Anh

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2020
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Cụ đừng để ý 1 tình huống rồi qui chụp cả trận, nói về thể hình HAGL trận này e nghĩ còn nhỉnh hơn Hà Nội, HN có cặp cb và Mose là thể hình tốt thôi, HAGL thua trắng về lối chơi không bào chữa j đc
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    2.245
    HAGL gặp HN thì phải học lối chơi của Hải Phòng, Thanh Hóa. Tức là bất cần mặt mũi gặp bóng là phá, ăn vạ liên tục, phạm lỗi liên tục, có bóng thì chuyền qua lại chơi nhây thì may ra có cơ kiếm 1 điểm
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.975
    Đã được thích:
    19.152
    HN tititata đến cả bọn Sơn Đông (nhất là hiệp 1) còn bị nó quay như chong chóng, phải nhờ vào mấy thằng ngoại binh trẹo đô mới ăn lại được :P
    atlas07 thích bài này.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.154
    Đã được thích:
    4.810
    Thằng Sáng đứng ôm cột thằng H Duy kèm thằng V. Anh thì nói chuyện gì nữa bác. Vẫn cái bài tụt lùi cạnh thằng gôn phá bóng. Lỗi này *** sửa được thì không biết ban huấn luyện làm cái gì, thằng cầu thủ nó làm cái gì.
    Cầm mẹ cái roi vào sân, thấy tụt lùi thì tuyt' còi dừng trận đấu mà quất vào đít.
    Hôm nay chết chỗ thằng Sáng với V. Trường. Thằng Sáng to mà đá bóng ngại va chạm và kèm người kém quá.
    Đeo' gì toàn thằng A Hoàng đi dập với tranh chấp với Rimario. Có thấy thằng kia ở đâu đâu.
    Thế trận thì khá ngon cho đến quả phạt góc. Nói thật đang đá mà mất bóng lãng xẹt chạy cong đít về thì *** thằng nào đá được.
    1 quả đầu trận bóng bổng lên thằng Sáng đỡ lỗi bóng văng mẹ vào chân Rimario, may thằng kia sút bị cản.
    Quả dẫn đến phạt góc bị thua, tình huống đeo' có gì , thằng Sáng nó phá thế đ'eo nào đến chỗ thằng H Dũng rồi bị phạt góc.
    1 quả nữa nó chuyền giữa sân thẳng chân Rimario, thằng A Hoàng phải kéo áo phạm lỗi. Nhìn cái đít quần thằng Sáng sạch quá mà thấy buồn ghê. Không va chạm, chạy loạn cào cào lên.
    Văn Truòng thì phát bóng bằng chân như cái l`, mà bắt bóng bằng tay thì cũng *** khá nổi.
    Thằng Duy Bale thì công ok nhưng thủ *** thấy đâu.

    Cái dở hơn nữa là tinh thần thi đấu thế này thì phí tiền người ta đến sân xem. Chưa đá mà thua cmn luôn rồi à. Sân nhà mà đá thế này thì sân khách đá đến đâu nữa. Thắng thua đeo' biết, chạy cho bọn kia nó nóng đít lên xem nào.

    Mắt híp trận này đá khá, chạy nhiều tranh chấp được, chuyên` chọt ổn. Nhưng mà thấy cái đội này luôn luôn là vài cá nhân thay nhau đá được nhưng lối chơi của cả đội thì đ'eo ra cái gì. Theo kiểu tự phát.
    Trung vệ thế này cho mẹ mấy thằng kiểu ADQ mà đá, nó còn ở đội lâu. Thằng Sáng đá nó cho lắm rồi hết hợp đồng nó cũng đi thôi. Mà phong độ như thế này thì đá đeo' được.
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này