1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình Ảnh Lịch sử về Ải Nam Quan - có bàn tới Thác Bản Giốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanhnam6, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuHocXuChuot

    MuHocXuChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    removed
    Được MuHocXuChuot sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 26/05/2010
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    phải hình này không bác nhỉ?
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đây là hình chụp từ phía ViệtNam nhìn về của quan của TQ:
    *
    [​IMG]
    *
    Ải của ViệtNam đây, nhỏ hơn ải của TQ rất nhiều:
    *
    [​IMG]
    *
    Bác Hồ đi từ ViệtNam tiến vào cửa ải của TQ ngày 23/6/1955:
    *
    [​IMG]
    *
    Đây là đỉnh núi có chiến luỹ của ta nhìn thẳng xuống cửa ải của TQ,
    đã từng là nơi chiến sỹ ta bắn chết lính địch trong ải, và địch phải
    câu pháo dập xuống đầu chiến sỹ ta:
    *
    [​IMG]
    *
    Đó là Ngưỡng Đức Đài, đã từng bị TQ chiếm, nhưng sau ký kết biên giới,
    thì phải trả lại cho ta (ở trong ô vuông màu vàng). Trong hình này thì
    góc trái trên tính từ đường chéo hình chữ nhật là đất của ta, phần còn
    lại gồm các công trình mới xây dựng là của TQ:
    *
    [​IMG]
    *
    So sánh với 2 tấm hình ban đầu, ải TQ và ải của ta rất gần nhau, nhưng
    bây giờ ải của ta rất xa, và cái ải nhỏ của ta ngày xưa đó, bây giờ đã
    hoàn toàn nằm trong đất TQ:
    *
    [​IMG]
    *
    [​IMG]
    *
    [​IMG]
    *
    Chỉ có vài trăm mét thôi, cái thung lũng nhỏ ngày xưa có cái chòi nhỏ
    màu trắng đó, đã bị san lấp và thành công trình đường sá và nhà cửa
    của TQ.
    *
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác codep,
    Vấn đề là tại sao ông người Pháp lúc đó chụp hình không tới ải của Việt Nam mà chụp? Phải chăng ngay lúc chụp hình thì cái ải đó cũng đã thuộc về phía TQ?
  6. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bác Codep cố chứng minh gì thế? Cái này ở LS người ta nói ra mồm mà. Còn trên ttvn thì bác có cãi lại bọn xxx không? Chúng đông lắm đó.

    Riêng em đi bộ qua cái ải nảy độ 4 lần. Muốn so sánh cái gì chỉ cần lấy vị trí chuẩn của dãy núi đá vôi bên trái là đủ biết. Em thấy bọn xxx sủa em chỉ buồn cười thôi bác ạ.:))
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Có thể có nhiều ảnh nữa mà thất truyền, còn ảnh ấy chụp thì cũng
    từ xa, chứ không phải chụp từ ngay chỗ đứng, bây giờ gọi là Zoom.
    Thế có nghĩa là người Pháp này thích chụp lấy cảnh và khoảng cách
    như vậy, chứ không có ý định chứng minh nơi ông ta đứng là ở đâu.
    *
    Bằng chứng đất TQ chỉ ở cửa ải là trong các ghi chép sự kiện của
    Nhật. Khi Nhật ký với Pháp sẽ tiến vào qua cửa quan của TQ, thì
    quan quân nó bị 2 lính của ta tay không vũ khí ngăn lại. Nó bắn
    chết 2 người lính này, thì lập tức quân ta bắn lại, làm 1 sĩ quan
    Nhật bị chết ngay ở trong cửa ải.
    *
    Ngoài ra, đỉnh núi bên ngay trước cửa quan của TQ cũng là của ta,
    nhưng thung lũng dưới quả đồi núi nhỏ này thì lại là của TQ.
    Bây giờ nếu có đánh nhau, ta ở trên đỉnh núi này bắn vào cửa quan
    và cả dãy nhà và đường sá của TQ ở phía dưới rất dễ dàng, nhưng
    tiếp vận cho đỉnh núi này thì không theo con đường từ nhà nhỏ
    trước kia được nữa, mà phải theo đường khác vòng sau lưng.
    *
    Cũng có thể ngoài cửa quan của TQ còn một khoảng đất trống nữa
    của TQ, nhưng tôi không rõ bao nhiêu mét. Đó là chỗ làm cho chúng
    ta bây giờ cãi nhau đến chết cũng không tìm ra. Bây giờ đã ký kết
    giấy trắng mực đen rồi. Phe TQ cho dân chúng thả cửa vui chơi
    trước cửa quan của chúng. Phe ta gây khó dễ cho bà con đến trước
    cửa quan của ta mà du lịch, vui chơi, và chụp ảnh. Điều đó làm
    đất của VN thực sự thêm ngắn hơn, thành cảnh đẹp của TQ.
    *
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bác COdep vì lời giải thích cặn kẽ.
    Nhận thức qua thời gian là thay đổi theo thông tin nhận được.
    --------------------------------------------------------------
    PS: bác codep có cái ảnh nào rõ hơn về mấy người đứng ở cổng nhỏ không? Tui nhìn có cảm giác như là lính nhà Mãn thanh với cái trán trắng cao do cạo trọc nửa đầu.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Trong topic này có nói về việc khoảnh đất trước cửa quan rồi đó bác. Khi Pháp Thanh đàm phán cãi nhau chuyện hết ải hết Tầu hay để cho nó 1 khoảng đất lưu ko, rút cục bọn Pháp nhượng bộ cho 1 quãng đến 1 lạch nước, giờ lạch nước ko còn nên ai thích cãi kiểu gì cũng được. Cái chính đúng như bác nói, kí tá xong rồi, có nói nữa cũng vô ích.

    Tuy nhiên cái đoạn cuối thì bác nói sai rồi, em vẫn lên đó suốt, làm gì có chuyện dân TQ được thả cửa lên vui chơi còn bên ta thì bị gây khó dễ. Cửa quan của ta hay của nó cũng là cửa cả, tất nhiên của ta ko hoành tráng như nó, nhưng đã là cửa thì là để ông đi qua chứ ko phải đứng lìu tìu ở đó. Quản lý cửa quan là biên phòng, vì thế ở cửa khẩu biên phòng là vua, chớ dại mà để hắn ngứa mắt, biên phòng ta hay tầu đều thế cả. Có 2 loại kiểu gì cũng sẽ bị hạch sách, 1 là con gái xinh, 2 là những ông mắt la mày lét tay lăm lăm máy ảnh hay chui rúc lung tung. Việc đầu tiên bao giờ cũng là xét giấy, sau đó tuỳ tình hình mà xử tiếp, càng to mồm cãi vã càng rách việc, ông bảo ông ko sai gì thì cứ ngồi đấy để chúng tôi điều tra làm rõ xong khắc thả ra, giở thả ra kiểu quái gì cũng là 12h đêm :D Ngoài 2 loại đó ra thì như em chẳng hạn chả bao giờ có ai hỏi đến, ngồi cả buổi trước cửa kiểm soát nó cũng coi như cục đất, chụp ảnh ngập máy cũng ko ai buồn kiểm tra, phải bao giờ qua trạm biên phòng nội địa, tức là ra khỏi border zone mới có chú hỏi đúng 2 câu: "Có qua biên giới ko?" và "Có mang hàng gì ko?", gật thì xét giấy xét hàng, lắc thì barie mở cái rẹt.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Như vậy là cái "Bắc quan" kia thời Pháp-Thanh đã được định đoạt rồi!

Chia sẻ trang này