1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.966
    Đã được thích:
    19.147
    So sánh Cana và Nesta cũng hơi khó vì phong cách 2 ông khá khác nhau: 1 ông thì dũng mãnh, ông kia thì đầu óc. Chính thế nên 2 ông đá cặp với nhau lại hợp, giống kiểu Gattuso và Pirlo ấy :D
    --- Gộp bài viết: 21/12/2020, Bài cũ từ: 21/12/2020 ---
    Mà xem cái clip này thấy méo có thằng nào không chiến thắng được cái ông lùn này. Kinh vãi nhái :eek:

    atlas07 thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Tôi chỉ thích tay này đá tuyển QG thôi. Nhìn mặt nó đúng như pho tượng thiên thần Địa Trung Hải mà vào trận vừa rắn vừa hào hoa. Chứ Cannavaro nó cứ băm bổ kiểu gì. Từ quả lùn đánh đầu với bị Pháp nó gỡ hòa ở chung kết 2000 là mình cảm thấy khá thất vọng :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Cannavaro đá cũng đẹp mà
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Đá "đểu" bỏ mẹ kkk, toàn kéo áo với tiểu xảo. Nesta không đá kiểu đó đâu :D anh đá thòng chả bao giờ kéo áo với cùi trỏ hay chích chân người ta :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.966
    Đã được thích:
    19.147
    Thì người ta có 1m76 thì người ta đành phải vậy mới được chứ biết sao giờ :D
    Namdinh80 thích bài này.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    :D
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Euro 1996 là giải đấu tôi có cảm xúc nhất, khi tuổi 16 vừa qua, đang vào kỳ đá bóng sung sức. Trong trí nhớ vẫn là hình ảnh đá bóng 5h30 chiều về tầm 6h30 ngồi hong quạt mồ hôi dưới poster có Suker, một cách ngẫu nhiên tờ poster đó có ảnh to là Suker. Chứ chính mình không biết đây là 1 ngôi sao lớn, từng đá cặp với Maradona ở Sevilla, vì 1994, giải đấu lớn trước đó chỉ xem ở góc độ các tuyển XHCN và Hàn Quốc, còn phần đa chú ý cho Arg với đôi chân của Ma béo.
    Khi trận đầu tiên của Croatia vs Turkey trong bộ áo caro ấn tượng diễn ra được 20 phút, tôi đã cảm thấy đây là đội bóng quá đặc biệt. Dù biết đội Thổ tới 3 4 cầu thủ do Hakan Sukur lừng danh của đội này và Alpay Ozalan, Tugay đá ở ngoại hạng Anh quen mặt, trong khi Croatia chả quen ai, ngoài Boban, thậm chí còn nhầm láng máng ông này tên gì như Ô Van. Nhưng chỉ 20 phút với trình độ thượng thừa và bản lĩnh của họ, đội Thổ đã chỉ biết co cụm chống đỡ. Từ đó tôi rất quan tâm tới đội bóng của quốc gia mới độc lập này, nhưng có quá nhiều ngồi sao bản lĩnh. Vấn đề của Croatia không như Portugar, họ có nhiều ngôi sao, nhưng vị trí rất đúng và ăn ý từng mm, không như Bồ, luôn khục khoặc và đổ vỡ/tan vỡ khi có biến. Khi cần thiết, họ sẽ lên tiếng và đạt kết quả tối ưu. Ở trận knock out, Croatia đã chọn Đức (chọn về nhì ở bảng để gặp Đức), dù thua nhưng bàn thắng của Suker đã thể hiện 1 năng lực sát thủ, điều này có ảnh hưởng khá lớn với tôi trong tư duy đá bóng.
    1996, Czech cũng rất ấn tượng, với đội hình trẻ trình làng đều tay và hầu hết sau cũng trở thành các ngôi sao lớn. Nhưng cách đá của Czech vẫn mang nét ngây thơ XHCN Đông Âu, kể cả khi thành danh và dày dạn thì Smicer hay Nedved và Poborsky vẫn thế, khác với độ quái cận Địa Trung Hải như Croatia với Bilic, Jarni, Asanovic, Boban, Boksic (rất tiếc chấn thương vắng mặt 96), Suker....
    Ôi thời gian :D giờ mình đã hơn 5 tuổi + 16 nữa, vẫn nhớ những trận bóng đó, haizzz!
    --- Gộp bài viết: 22/12/2020, Bài cũ từ: 22/12/2020 ---
    Ơ cộng nhầm mẹ 16 + 16 + 9 yrs chứ nhỉ :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Chuyện. Thế hệ vàng của Croate, vài chục năm có 1 mà. Cho đội Croate huy chương bạc World cup bây giờ đá chưa chắc đã lại

    Pháp thần thánh năm 98 của Zidane cũng tí đứt với đội này
    --- Gộp bài viết: 22/12/2020, Bài cũ từ: 22/12/2020 ---
    Những năm cuối 90s là những năm vàng của bóng đá Đông Âu, Croate có suker, Serbi có Mijatovic, Ru có Hagi, Bun có Stoichkov, Czech có Kuka, Nedved, Poborsky, Nga cũng có Aleksandr Mostovoi và Karpin nổi danh ở Celta Vigo.

    Thế mà bây giờ lặn mất tăm hết
    nuadieuthuocNamdinh80 thích bài này.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Rumani mới buồn cười, giờ không có 1 tay nào :D có thằng con Hagi đang đá ở Pháp hay Celtic thì phải :D
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Ru hồi xưa ngoài Hagi còn có Popescu, Dan Petrescu (bác nào fan Chelsea lâu năm mới biết đồng chí này) Adrian Ilie, cách vài năm sau có Mutu rắn hổ mang. Ai cũng cá tính và đặc biệt giỏi.

    Thế mà cứ như cánh đồng mùa gặt, thu hoạch xong cái là không còn ai
    nuadieuthuoc thích bài này.

Chia sẻ trang này