1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cụ ấy tin thật đấy :D
  2. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Bầu theo kiểu cuộc đua vô cùng gay cấn khi ứng viên TT của ĐCS Nga (đảng về nhì) là người của đảng nước Nga thống nhất ấy hả
  3. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Cái đấy thì phải trách các ứng viên khác làm ăn kiểu gì mà dân nó không ủng hộ chứ :-D. Ông kia đứng thứ hai đơn giản vì ĐCS Nga có lượng ủng hộ đông thôi :-D
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.994
    Đã được thích:
    29.082
    Theo lối tư duy của cụ thì có khi 1 bác sỹ khoa tiêu hoá đã cứu sống 1 bệnh nhân bị ĩa chảy cấp thì có thể tiếp tục ra tay cứu tay bệnh nhân đang nhồi máu cơ tim ư?
    Nước Nga hiện tại và cũng từ thời điểm sau 2010 không còn là nước Nga thời hậu xô viết nên không cần bác sỹ ĩa chảy. Có thế mà cụ không hiểu à?
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Cái này cụ đi túm dân Nga mà hỏi đi chứ, hỏi tụi nó cần ai, cứ ra ứng cử thoải mái thể hiện đc mình là lãnh tụ mới của nc Nga thì lên ngôi thôi :D
  6. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Đến chán năng lực đọc hiểu của mấy anh
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cãi nhau chuyện Putin cứ như chó tự cắn đuôi quay mòng mòng ấy. Mình hầu các bạn câu chuyện này.

    Ở làng nọ có một cô nàng tên B, rất đẹp gái.

    Trong làng có anh chàng A, giỏi võ. Nó cấm, nó đấm hết trai làng, không cho ai đến gần nàng người đẹp B. Người đẹp B đến ngày đến tháng đến phải lấy chồng không có lựa chọn phải cưới thằng A. Người trong làng vỗ tay khen thằng A giang hồ hảo hán, nam nhi chi chí dám đổ máu vì người đẹp. Khen giỏi.

    Nhưng thằng A vì mải lo đấm, lo gây sự nên làm mích lòng cả làng. Thế là không ai thèm cùng làm ăn, không ai dám thuê vì sợ cái bản tính du đãng, cô hồn của A. Bọn trai làng còn tụ tập lại, lập nhóm tự vệ để đề phòng A muốn làm anh hùng lương sơn bạc. Dựng cờ cướp của người giàu chia cho người nghèo này kia.

    Thời thế hoà bình, thịnh trị, thóc lúa đầy kho, người người lo chí thú làm ăn kiếm sống. A không lôi léo được ai để cùng nhau lên núi lập trại. Thế là A phải về tự cày, tự rèn cuốc, tự nuôi gà, tự mổ heo mà sống. Chẳng ai thèm làm ăn với A. Người đẹp B sống khổ sở theo cùng. Nhưng không dám hó hé gì, vẫn phải đóng vai trò vợ hiền. Vì không có lựa chọn nào khác. Xóm giềng điều tiếng bảo thằng A du đãng không xứng với B.

    Thế là quán nước đầu làng lúc nào cũng xôm tụ cãi nhau xem làm anh hùng cướp được người đẹp là giỏi. Hay làm 'người tốt', sống tốt. Cứ để nàng B tự lựa chọn. Ai được B lựa chọn thì là người giỏi.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.711
    Đã được thích:
    8.598
    Topic kinh thật. Từ tầm chiến cào mở đượng phá băng lập bến cóc tàu contanner dù chở hàng lậu sang lạy bọn tây âu nó cho cập bến. Giờ chuyển sang iu gái đẹp đấm vêu mồn cả làng nên vơ đói con thơ khổ cực tại thói đầu gấu. Nhưng mà không đầu gấu lại đoé có vợ vì mấy thằng zai làng nó khoắng mất
    halosun thích bài này.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Tới lúc nóng đến mức tan băng bắc cực thì cả thế giới nó dọn về Nga ở hết rồi, cần chi giao thông đường biển nữa :-D. Tới lúc đấy thì rao đất đây nhà đây mới ngon chứ cần gì rao biển đây bến đây.
    halosun thích bài này.
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.229
    Đã được thích:
    2.113
    Lão Hoàng ngây thơ vl. Anh là trụ cột gia đình. Với vai trò là chủ nhà. Bảo vệ vợ con. Kiếm tiền nuôi gia đình. Muốn hợp tác với hàng xóm. Nhưng thằng hàng xóm nó luôn tìm cách nó phá anh. Mẹ nó chứ suốt ngày nó mang bánh vẽ đến mời vợ con anh ăn. Và muốn làm chủ luôn cả ngôi nhà. Nó bắt vợ con anh phục vụ cho nó. Còn anh đứa nào béo tốt nó nuôi dưỡng và phải lôi của cải quá gửi nó. Đứa nào ốm yêú thì để lại. Một thời gian nữa đứa béo tốt cũng còi xương. cả nhà đi làm thuê cho nó. *** mẹ Hàng xóm gì mà lấy hết phần khôn của thiên hạ thế.
    kachiusa07halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này