1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAGL và Viettel dự các giải CLB châu Á 2022

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 19/06/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Hơn đội nhì 14đ thôi, nhưng đúng là nó vô đối ở Thai league, giống kiểu HN vô đối ở VL cách đây mấy năm

    [​IMG]
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Bỏ 3 thằng đấy ra Viettel vẫn thua thôi. Đảm bảo, tiền đạo cắm không có, hai cánh phế, chấp thêm thằng thủ môn, hậu vệ thì thằng Quế ngáo đá.
    Hơn nữa tiền không phải cái lí do. Cả tuyển VN bán đi không bằng tiền mua 1 cầu thủ của mấy thằng ở giải chau Á, sao vẫn thi đấu có đường nét ?

    Cái chết của Viettel là chủ quan quá, nghĩ mình là bố đời sau trận khổ dâm với Ulsan + bắt nạt thằng nghiệp dư của Phi. Trong khi cùng là thua, nhưng thằng Thái nó thua trong kiểu vẫn đá bóng, có lên bóng đôi công với Ulsan, còn Viettel là khổ dâm đá 9-1 rồi câu dài luôn.

    Biết mình biết người, vào trận cũng đá kiểu khổ dâm kiếm điểm tiếp rồi cắn trộm thì có hi vọng, nhưng mấy thằng Caique, Văn Hào ở trên, rồi thì Hoàng bò thì chỉ có chạy thôi chứ có biết chuyền bóng sáng tạo đâu, thành ra VN đá được kiểu đấy, vì ở giữa có HD, XT, TA, QH, ở trên có TL, CP, VT, VD toàn là bọn khôn lỏi, tận dụng được tình huống, giữ được bóng. Có nghĩa là ăn đấm nhưng vẫn phải thủ dao đâm lén nó mới sợ. Còn Viettel hôm nay là đá kiểu HVP hoặc HAGL hồi xưa, là cầm bóng nhưng vô hại, chuyền qua lại linh tinh mất bóng ăn phản công vỡ mồm. Trong khi bảo đá thủ dâm thì cũng không nổi, vì có bóng xong phất dài lên trên lại mất, không giữ được.

    Tóm lại là thua xứng đáng, năng lực chỉ đến thế thôi, không hi vọng gì đâu. Mấy trận sau cho bọn trẻ vào cọ xát luôn là đẹp, vì với những con người hiện tại thì không đủ tuổi, thực tế là vậy. Cả đội này trừ thằng Hoàng Đức ra ( Quế + Tư Dũng coi như ko tính ) thì không có điểm sáng nào cả.

    Đá ở CL nó khác đá trên ttyển, tuyển là màu cờ sắc áo, đá ngắn ngày chộp giật cup, các đội đều lắp ráp ngắn hạn nên tinh thần + HLV tốt quan trọng hơn, giống như đi thi HSG, có lò luyện. Đá CL hoặc vòng loại WC nó là như đi thi tốt nghiệp hoặc đại học, ông phải học đều các môn, các cầu thủ nó dành thời gian ở CLB nhiều hơn ở nhà với vợ con, hoặc với tuyển. Năng lực ở câu lạc bộ là năng lực thật, trình độ thật, ông không thể thủ dâm đá dựng xe bus hết trận này sang trận khác mà đòi nâng trình độ được. Vẫn phải biết cầm bóng, dám cầm bóng tổ chức tấn công chứ không thể cứ chạy đuổi bóng hết trận này sang trận khác.

    Ok nhất là đá nốt vòng loại đến đâu thì đến, năm sau cho bọn HN hoặc HAGL nó lên, hoặc tổ chức lại lối chơi, thay mẹ mấy thằng HLV thế hệ vàng đi đá bóng nghiêm chỉnh thì lên tiếp. ACL năm nào cũng có, không phải ngại, năm sau đá tốt lại lên lo gì. Chứ kiểu này vào hơi phí slot thật, thua toàn diện luôn. Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột.

    Giờ xem 3 ngày nữa gặp lại thế nào, nếu mà có chút bản lĩnh thì đá thật thắng thua rõ ràng, đàn ông tí. Chọn một kiểu đá, một là thủ dâm đến cùng lấy điểm, hai là đôi công tốc váy, nhưng nó phải rõ. Chứ đá kiểu xăng pha nhớt thế này, lại thêm mấy quả động kinh tinh thần ăn chân các loại thì thôi xác định là đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo thêm một thế hệ sợ Thái nữa, được cái Duy Thường, Tiến Anh, Trọng Đại mang về truyền bá tư tưởng cho các lứa sau của Viettel như cái cách mà Trương Việt Hoàng, H Sơn, H Đức, Hữu Thắng đã truyền lại cho chúng nó.

    P/S: Thật chứ muốn thắng Thái việc đầu tiên là cạch mặt mấy thằng thế hệ vàng đói ăn hồi xưa bị THái nó thông đít đi.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Thiếu 2 thằng đấy rồi lấy ai đá trung tâm. Chả lẽ cho Hoàng Đức với Hữu Thắng vào đá lấy kinh nghiệm. Gì chứ tôi thấy Viettel lại thua tiếp trận lượt về rồi
  4. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Trận này Viettel cầm bóng nhiều hơn, nhưng thể lực xuống quá. Jaha phút cuối còn chạy không nổi.

    Bọn thái này thủ tốt nên Viettel ko làm ăn được gì, lượt về thắng lại nó là có thể.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Xem thằng Pedri đá tiền vệ trung tâm thật ko hiểu bọn TBN đào tạo tiền vệ kiểu gì. Viettel hoặc HAGL làm sao ăn cắp cái công nghệ ấy về thì VN mới mở mày mở mặt được
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Qua xem TBN đá nuột nhìn sướng vkl, VT mà chỉ cần nuột bằng 1 phần mấy nó là đã có thể thành ngựa ô A chấu rồi :P
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Bọn nó cầm bóng đối phương vây xung quanh vẫn tỉnh táo chuyền bóng chính xác. Mấy ông Viettel thì đội bạn còn cách chục mét đã hốt hốt hoảng hoảng chuyền loạn xạ. Nói gì đến việc tìm ra kẽ hở trong hàng thủ đối phương
    --- Gộp bài viết: 02/07/2021, Bài cũ từ: 02/07/2021 ---
    Tình hình là Fan Thái đang đổ bộ vào face Viettel. Kể ra thua cũng cay
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cần gì công nghệ cao siêu, cho đến trước thời JMG, cầu thủ VN vẫn 100% lối tư duy phải chạm được bóng, khống chế bóng rồi mới bắt đầu nhìn xem đồng đội ở đâu, hoặc là mới suy nghĩ xem làm gì tiếp theo. Cộng thêm kĩ thuật kém, khống chế được quả bóng xong mất mẹ nó 1,2s thì vị trí các cầu thủ trên sân đã hoàn toàn thay đổi ===> đối phương nó bịt hết khoảng trống, đồng đội lỡ nhịp..etc..

    Cái sai lầm cơ bản hệ thống thứ 2 là đào tạo cầu thủ đá bóng cúi mặt, cũng giống như chơi đàn ở VN toàn dạy phải nhìn vào phím mà không sử dụng tai ( trong bóng đá là mắt ). Kĩ thuật ông kém, đỡ quả bóng hay dẫn bóng mắt cứ cúi gằm xuống đất thì nhìn thấy cái gì xung quanh nữa mà chuyền chọt xử lí. Xem cầu thủ châu Âu nó đá dắt bóng gần như mắt nó nhìn vào cơ thể đối phương trong tình huống 1-1 để rê nghịch chân, lừa trọng tâm của đối phương, còn mình thì mắt dán vào quả bóng với....chân của mình thì ăn thua gì. Bọn tiền vệ trung tâm nó coi như ăn thở với bóng luôn, hầu như không phải để tâm tới quả bóng dưới chân mà mắt đảo khắp sân. Cầu thủ VN lúc nào mắt cũng dán vào bóng, không có cái nhìn bao quát thì chỉ liếc liếc xung quanh thấy địch là đái mẹ ra quần tự vấp bóng, hoặc là *** nghĩ được gì thì cầm bóng rúc mẹ nó vào chỗ có 2,3 thằng, không thì chuyền ném gạch cho đồng đội khi không còn options nào khác.... Mấy cái này lặp đi lặp lại từ thời thế hệ vàng cho tới lứa hiện tại.... và lại manh nha quay lại với lứa U19 của Trâu.

    VN 20 năm trở lại đây cho tới thế hệ này, cái gọi là đá bóng ngu học nó bắt nguồn từ 2 điều cực kì cơ bản và sai lầm từ khâu tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ ( ngay cả trong bóng đá nghiệp dư vỉa hè phủi, người VN cũng đá bóng y sì như vậy ). Đây là chỉ nói về tư duy thôi, còn chưa bàn đến những cái thể hình thể lực làm gì.

    So sánh ra, những cái bóng đá châu Âu thấy rất bình thường thì VN nó là cực khác thường. Các ông tưởng tượng đến một quốc gia mà toàn bộ người dân đi xe đạp ra đường, thay vì nhìn biển báo, nhìn đường, nhìn gương thì tất cả chăm chăm nhìn xuống chân mình đạp pedal thế nào, mỗi khi vào cua thay vì nhìn đường thì lại cắm mặt vào tay lái để bẻ cua cho chính xác. Tư duy bóng đá VN là như vậy đấy, kể cả từ đào tạo trẻ trước đây, cho tới những thanh niên văn phòng đá phủi với sân 7 hàng tuần.
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2021
    nobita_haudau_ndsole_husband thích bài này.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Trận sau hòa là 2 trận cuối coi như du lịch. Thế mới chán :D
    Đành cầu ăn rùa lại nó phát rồi đá lai rai :))
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    412
    Ulsan hôm qua thắng Kaya có 3-0 trong khi thực tế họ có thể thắng 9-0. Phong cách đội lớn chỉ đá dư đủ để thắng một chút, để giữ sức chạy đường dài, đến trận quyết định mới bung sức.

    Viettel trong thâm tâm có lẽ vẫn mang tư duy đội yếu, chưa tự tin, không dám tính xa, gặp thằng yếu thì cứ thắng đậm cho sướng cái nhất thời đã. Hậu quả vừa phí sức, vừa sinh chủ quan kiêu ngạo. Trận kế tiếp không giữ được cái đầu lạnh và không đủ sức chơi theo ý muốn!?

Chia sẻ trang này