1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Nhìn các em Thụy Điển ngồi khóc quá trời mà thấy thương :( trận này quá đau cho Thụy Điển, mạnh hơn mà ko thắng được. Loạt pen lượt 5 em đội trưởng sút vào là vô địch luôn mà em ấy lại căng thẳng quá bắn chym. Chắc em ấy khóc nguyên 1 tuần luôn!
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Tôi biết dân VN nói chuyện trên truyền thông kém dân Tây. Ngay cả lãnh đạo bằng cấp đầy mình cũng thế chứ nói gì dân đen.
    Nhưng tôi nghĩ học ĐH hay ko không phải là lý do. Tôi vẫn nhớ ngoài bắc nhiều ông nói chuyện rất có duyên. Cái này là do bản tính nó thế ko phải trường lớp gì.
    Cho dù toàn dân yếu đi nữa, giờ bảo 10 đứa chọn 1-2 đứa lên TV chém gió làm gì đến nỗi không có. Cùng lắm coach thêm chút nữa vụ "public speaking" thì được thôi. Nói ví dụ như mấy em bóng chuyền nữ, tôi thấy nói chuyện cũng OK lắm. Hoặc bóng đá nữ tìm cũng phải ra một vài em. Mấy môn này dễ vì cả đội đều có HC, cho nên nhặt ai cũng có cái tiếng.
    --- Gộp bài viết: 06/08/2021, Bài cũ từ: 06/08/2021 ---
    Bọn Canada phen này ăn mừng hết lớn
    TĐ ko may gặp Can, chứ gặp Mỹ là VĐ rồi
    Nhưng Canada được dù sao cũng xứng đáng. Vì phong trào có từ lâu mà bao nhiêu năm toàn phải đứng sau bọn Mỹ. Con Sinclair lúc trẻ là một trong những cầu thủ top của thế giới mà mãi ko có thành tích gì. Giờ có cái HCV đủ để về hưu rồi
    --- Gộp bài viết: 06/08/2021 ---
    LQL đang đánh bán kết giải Chessable Másters với Aronian của Armenia:

    --- Gộp bài viết: 07/08/2021 ---
    Giải này Liêm đánh rất hay. Lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ viết thêm cho các bác
    ptsondr thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Ôi Liêm thắng bán kết rồi các cụ. Mừng quá :)

    Để tôi giới thiệu sơ về giải Chessable Masters này. Đây là giải uy tín trong hệ thống giải tính điểm của cờ vua hiện thời, thuộc hạng cao nhất rồi. Người tham gia nếu ko phải là top 10-15 TG thì phải được mời trực tiếp. Mọi năm thì đánh với thời gian truyền thống, năm nay vì dịch nên đánh kiểu cờ nhanh, nếu hoà thì đánh cờ chớp rồi tới Armageddon.

    Thể thức đánh cũng hơi khác bình thường: mỗi ngày 1 trận, 4 ván, nếu điểm cao hơn thì coi như thắng trận đó, hôm sau đánh một trận khác. Nếu thắng 2 trận hoặc thắng 1 hoà 1 thì coi như thắng, còn nếu thắng 1 thua 1 thì coi như hoà (cho dù trận đầu thắng áp đảo 4-0, trận sau thua sít sao 1.5-2.5), tiếp tục đấu cờ chớp.

    Giải này tuy vắng vài hảo thủ (như Carlsen) vì trùng thời gian với Cúp cờ vua TG, nhưng vẫn còn một mớ kỳ thủ cứng: Aronian, Wesley So, Nakamura, Mamedyarov, Firouza (thằng này là thần đồng cờ gốc Iran, giờ chuyển sang đánh cho Pháp, nó là số 1 Pháp hiện giờ, hiện đứng 13 TG).

    Vòng đầu tiên có 16 đứa đánh vòng tròn. Liêm thắng 4 hoà 10, chỉ thua 1 trận trước Firouza. Trong 4 chiến thắng thì đáng chú ý nhất là trận thắng thằng Mamedyarov người Azerbaijan. Thằng này gần như là khắc tinh của LQL, mấy năm lại đây mỗi lần gặp nó Liêm toàn thua. Hiện nó đứng thứ 6 TG, giải này nó là hạt giống thứ 2, chỉ thua Aronian (hiện là thứ 5 TG).

    Sau đó vào tứ kết loại trực tiếp Liêm gặp lại thằng Firouza. Ngay trận đầu tiên Liêm làm 3-1 (thắng hai ván quân trắng, hoà hai ván quân đen).
    Ngày hôm sau thằng kia cố gỡ nhưng chỉ thua thêm. Kết cục Liêm thắng cả hai trận

    ở bán kết gặp Aronian thì ngày đầu tiên Liêm cũng thắng 2 trận cầm quan trắng và hòa hai ván kia, kq 3-1
    Ngày hôm sau thì ván đầu hoà, ván thứ hai cầm quân đen Liêm thắng.
    Ván thứ ba tôi xem trực tiếp sáng nay thì hơi cò cưa. Liêm lúc đầu có ưu (hơn 1 tốt), sau đó thằng kia tập trung quân tưởng đâu Liêm sẽ gặp khó (bọn bình luận cũng nghĩ là trắng gặp khó). Nhưng lúc đó Liêm đánh rất "cool", bình tĩnh lấy lại ưu. Nói chung là thế cờ cực ngon, có thể thắng nếu muốn, còn nếu chỉ cần hoà thì dễ ợt. Liêm chỉ cần hoà ván đó là sẽ hoà trận thứ hai, mà hoà trận thứ hai tức là thắng bán kết, vì trận 1 Liêm đã thắng rồi
    Nhưng mà vì còn ít thời gian, vào cờ tàn Liêm đánh ẩu nên thua ván đó. Lúc đó tôi cũng sốc vì thế cờ rất dễ hoà nếu muốn, tôi thấy Liêm đánh ào ào thì cứ tưởng là Liêm thấy đường để thắng rồi chứ.
    Sau đó ván tiếp Liêm cũng thua luôn, nên thua trận thứ hai 2.5-1.5. Lúc này tôi thấy lo ghê. Vì cơ hội thắng đã nằm rất gần mà bỏ lỡ, giờ thằng kia nó có đà sợ tâm lý mình bị ảnh hưởng.
    Sau hai trận hoà 1-1 nên hai bên phải đánh cờ chớp. Hai ván cờ chớp cũng bất phân thắng bại
    Cuối cùng tới ván Armageddon (trắng có 5 phút, đen có 4 phút ko có thêm thời gian, trắng phải thắng, nếu hoà là tính cho đen thắng). Nói chung là vẫn cân nhưng Liêm nhờ kinh nghiệm chơi cờ chớp trên Internet lâu ngày nên thắng nhờ chạy con chuột nhanh hơn (thằng kia hết giờ trước)

    Nãy tôi có nói giải này Liêm đánh hay hơn bình thường. Bình thường Liêm đánh cờ nhanh vẫn hay, nhưng khi gặp bọn top 10 TG nhiều khi vẫn hơi khớp một chút. Nên rất ít khi tạo bất ngờ. Lần cuối cùng tạo bất ngờ là hồi VĐTG cờ chớp năm 2013, còn thì thỉnh thoảng có 1 ván đâu đó chứ đánh đường dài gặp bọn top 10 thường thua. nhưng lần này có vẻ như anh chàng làm research & chuẩn bị khai cuộc khá kỹ, đồng thời tâm lý cũng cực tốt. Nhiều tình huống gay cấn nhưng vẫn bình tĩnh tìm ra giải pháp tối ưu, trong khi nếu mình có ưu thì ko bỏ lỡ (trừ ván tôi xem trực tiếp sáng nay). Hy vọng là từ nay về sau vẫn vậy chứ ko chỉ một giải này thôi.

    Trận chung kết tới sẽ gặp lại Wesley So. Đây phải nói là thuốc thử liều cao cho phong độ mới của LQL. Từ chỗ ngang ngửa/nhỉnh hơn một chút hồi So còn đánh cho Philippines, mấy năm gần đây Liêm gặp So toàn tắt điện. Liêm mà thắng được trận này thì sắp tới tha hồ được mời đánh giải siêu đại kiện tướng.

    (Phần tôi thì chắc chắn sẽ ko theo dõi trực tiếp, để lấy may)
    --- Gộp bài viết: 07/08/2021, Bài cũ từ: 07/08/2021 ---
    Tội nhất là con thủ môn, bọn kia đá 5 trái, nó cản 3 mà vẫn chưa đủ để thắng.
    Bọn TĐ sút pen tệ quá
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2021
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Thằng So thì kinh rồi, giờ nó rank mấy bác nhỉ? Nhớ có năm nào nó còn rank 2 chỉ sau Carlsen.

    Chúc mừng Liêm đang chơi rất thành công =D>
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Hiện giờ thằng So đang là thứ 9 TG bác.
    Về cờ nhanh thì chắc nó phải top 5.

    Liêm thì cờ chậm đứng thứ 32 TG, cờ nhanh thì hiện giờ khoảng top 20. Sau giải này chắc lên được top 15.
    ptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Chính ra môn cờ vua có cái hay là chơi từ trẻ đến già luôn nên xuất hiện 1 nhân tài là cứ yên tâm mà chơi nửa thế kỷ luôn chứ ko như các môn khác chỉ chơi được mười mấy hai chục năm là hết đát :D (câu ko chấm phẩy dài nhất tui từng đánh :)) ).
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Còn gần tiếng nữa là Sămba khiêu vũ cùng bò tót rồi, háo hức quá :D dù chỉ là olympic nhưng tui thấy trận này hấp dẫn ko thua gì WC cả là vì 2 thằng này thấy chả chạm trán nhau bao giờ, hình như chưa gặp nhau lần nào cả già lẫn trẻ trong 20 năm gần đây? Mà cả 2 thằng này đều đại diện cho trường phái kỹ thuật của châu lục mình. Cả 2 đều đem sang đội hình ưu tú nhất (chứ ko như mấy thằng Pháp, Đức, Achen... toàn đem bọn lởm khởm sang). Bọn TBN còn đem nguyên 6 thằng vừa đá Euro xong. Tui đoán là sẽ lại luân lưu, mà để luân lưu thì bò tót yếu tâm lý thế nào cũng lại bị samba khiêu vũ vùi dập :))
    --- Gộp bài viết: 07/08/2021, Bài cũ từ: 07/08/2021 ---
    Mới đọc cái bài nói karate và judo dễ nhầm lẫn và phân biệt ntn. Tui thấy 2 môn này khác hẳn nhau sao phải phân biệt nhỉ? Judo thậm chí còn giống môn vật cổ điển hơn là karate :D
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    Làm gì 20 năm bác. Chúng nó gặp nhau hồi Confederation cup 2013 rồi. Brazil làm 3 nháy, neymar ghi 2 trái đó.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Oh vậy ah? Tui ko biết trận này! TBN hồi đó mạnh lắm mà sao thua tận 0-3 nhỉ? ĐH nó có đầy đủ ko?
    --- Gộp bài viết: 07/08/2021, Bài cũ từ: 07/08/2021 ---
    Ông Bra hài ghê, tâng bóng qua đầu gôn rồi tự cứu thua trên vạch vôi :))
  10. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    TBN đội hình khi đó vẫn mạnh. Nhưng ở đỉnh cao quá lâu rồi nên tinh thần và quyết tâm cũng giảm đi nhiều. Brazil chơi sân nhà, quyết tâm hơn nên thắng thôi. Giải đó TBN thua cả Mỹ mà.
    ptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này