1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền học - Tử vi, tướng số TTVNOL/Bóng đá

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Namdinh80, 10/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Hê , đừng bảo anh hùng của em. Em chẳng thần tượng thằng nào cả. Trừ bố , mẹ :D

    Thực ra thì văn và võ nó không thể tách rời nhau được anh ạ. Bất đồng quan điểm là phải phập thôi. Chiến tranh thế giới bản chất nó cũng vậy. Đâu có ngồi nói đạo lý đâu.

    Thằng nào bướng thì phải xử , mà bọn nó lại sợ nhất mấy thằng cục cằn, hung đồ :D Ví dụ như bố già Corleone sai hung thần Luca Brasi đi giải quyết bọn Sollozzo người Thổ Nhĩ Kỳ vậy. Cứ như bình thường thì nếu thằng nào không nghe lời sẽ chết mất xác. Nhưng với Sollozzo thì khác, nó cũng là một tay đao búa kỳ cựu nên người chết lại là Luca Brasi

    Cho nên nói khôn hay ngu thì cũng khó, vì những việc phang phập không Đức Cổ Lễ làm thì ai làm đây

    Trên góc độ luật pháp thì thằng Đức Cổ Lễ là đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội. Không phải là người sống có ích.
    Còn trong giới giang hồ thì nó là thằng có bản lĩnh. Và nó còn trẻ thì phải như thế để lấy số má. Chứ già rồi thì về hưu thôi.

    Nhìn nhận trên góc độ một người bình thường thì ca ngợi hay tôn sùng một thằng chỉ biết đi chém người rõ ràng là không đúng , và xếp nó vào loại nào cũng được thôi.

    Nếu không quá khắt khe, thì có thể coi nếu quay về thời phong kiến quân chủ, thì tố chất của Đức Cổ Lễ có lẽ trọng dụng nó vào hàng võ tướng như kiểu Võ Văn Nhậm chắc cũng được

    Còn nói về tố chất đại ca , có đầu óc ví dụ như Khánh Trắng với Năm Cam. Thì 2 ông này thực sự dát đánh nhau vl. Một ông xuất thân là thằng đạp xích lô. Còn ông kia thì chứa cờ bạc. Quá bình thường thôi mà :D
    --- Gộp bài viết: 21/08/2021, Bài cũ từ: 21/08/2021 ---
    Còn 2 anh em nhà Hải Bánh với Long Tròn nhà ở Hàng Cót nữa :D Dân xã hội bảo không có Long tròn thì không thể có Hải Bánh. Dù thằng Long tròn là em.

    Nói về độ khát nước thì không có đối thủ. Em chưa từng nghe thấy có ai nói Long tròn vớ vẩn cả :))
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Ok, thế chốt lại thời đó (quanh mấy năm đó) không có anh hùng trẻ nào dám solo với Đức CL hả :D, chắc bỏn khôn, bảo kê ăn ngon tiền bạc gái đẹp, ngu gì ra lấy số :D
    --- Gộp bài viết: 21/08/2021, Bài cũ từ: 21/08/2021 ---
    Trước tầm HN năm 2015 có chú gì cũng mới nổi lên ở Phạm Văn Đồng, sau lên tận Nghi Tàm hay Nhật Tân gì, xông vào bảo ông già bắn đi. Rồi ông đó phải bắn :) trình và bản lĩnh người ta có phải không bắn nổi đâu, chỉ là 50, bắn làm gì để rồi bao năm giờ phải trốn chui trốn nhủi. Không bắn thì mất số, chả sai khiến được ai nữa, thì cũng phải làm :D
    --- Gộp bài viết: 21/08/2021 ---
    https://www.webtretho.com/f/doc-bao-gium-ban/song-ngam-trong-the-gioi-den-o-ha-noi-706210
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Gần như những thằng gấu nhất đều bị Đức Cổ Lễ chém rồi mà. Kể cả thằng Dũng bóng nhựa ác như thế còn bị ăn đòn. Còn tầm mấy thằng đầu gấu có tiếng ở một khu nào đó thì chả có tuổi gì dám va đâu. Sợ một phép

    Vụ 2015 anh bảo đấy là vụ Hùng lô bắn chết thằng Thắng tóc dài thì phải
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Kinh nhể :D không nghĩ Cổ Lễ mình có anh hùng tung hoành ở thủ đô như vậy :D Xưa thời anh hay ra giữa phố (phố thị trấn :D) cắt tóc, đang nói lớp 7, 8 (năm 93 94) thấy có bọn cắt tóc nói chuyện với bọn vào cắt, có 1 2 thằng nào ở trên phố (phố thành phố, NĐ city :D) về đây làm gì đó, cả bọn nhao nhao, vào gọi chú Hải :D, mãi sau nghe nói láng máng thì ông này hình như là đại ca đã đi tù nhiều năm về. Nghe bọn nói chuyên cứ như 1 ông Lỗ Chí Thâm hay Võ Tòng ẩn cư ở quê mình, kkk đúng là chết mất với các anh hùng. Tuy nhiên thời 90 - 93 NĐ thì xã hội đen cũng kinh thật.
    Vụ trên vừa gúc đúng là 2 tên hung thủ và nạn nhân như chú nói.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Đâu chỉ ở thủ đô. Còn cả Sài Gòn nữa. Tầm cỡ quốc gia rồi.
    Tiếc là Đức Cổ Lễ die hơi sớm. Dù biết luật giang hồ giết người sẽ bị người giết. Nhưng võ tướng chết nơi chiến trường cũng là chuyện thường thôi
    --- Gộp bài viết: 21/08/2021, Bài cũ từ: 21/08/2021 ---
    Đức die nguyên nhân cũng từ cái vụ trong Sài Gòn ấy. Chả biết chúng nó tranh giành nhau méng gì
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Cũng vẫn nghiệp vụ đó thôi. Vào tranh đất của 1 đại ca, chém người ta rồi thì kiểu gì chả có lúc. Ở tù cũng chết chứ ở ngoài hơn gì.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Vì tranh giành miếng ngon, ép nhau vào cửa chết. Một ông trùm cộm cán giầu sụ suốt từ những năm 90 Long vàng cũng hỏng người
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Anh thì dân Nam Định chính gốc rồi. Nhưng có vẻ cũng không để ý đến bọn giang hồ mấy, chứ có tính hóng hớt thì cũng khối chuyện để kể. Gì chứ trai làng thì kinh lắm, hơn chó điên :eek:
    --- Gộp bài viết: 22/08/2021, Bài cũ từ: 22/08/2021 ---
    Nghe kể chuyện giang hồ Nam Định thì cũng biết mấy cái tên. Thế hệ già nhất là ông Tuấn Xuyên với ông Sơn Điền.

    Ra chợ Nam Định thì cũng vãi lol, loạn cực : )) Thường xuyên nổ mìn với lựu đạn luôn

    Giống trên Hà Nội ghê nhất là Ga Hàng Cỏ chứ không phải trên chợ của Khánh Trắng. Toàn dân bụi đời lai vãng , ngày nào cũng đâm nhau chết người vì nhìn đểu
    --- Gộp bài viết: 22/08/2021 ---
    Ông Sơn Điền vừa bị chém thì phải.

    Em có mấy ông chú họ ở làng cũng gấu lắm. Một ông tên Dần, chạy taxi ngoài bến vừa bị thằng nào nó chém rụng bàn tay. :-D
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Từ 2010 thì hết vẹo rồi. Kinh tế nó quyết tất ấy mà. Sơn Điền lấy 1 cái sân ở trong sân quảng trường tp. Kiểu rộng 12 nghìn m2, ông này lấy 2000m2, làm sân bóng chơi chung vậy :D từ lâu lắm rồi chính quyền không làm gì được. Phải 20 năm. Nhân vụ ông này ngồi xem bóng đá, tầm 2018, có 2 cao thủ xuất hiện (như vụ Dung Hà) rút dao sáng quắc xông vào chém, ông này ngã lăn ra sân rồi bất tỉnh nhân sự thực vật luôn sau đó. Thế là thành phố thu luôn cái sân đó :D
    Nghe nói ông này trước đó vẫn tưởng anh hùng nhất khoảnh NĐ, nghe đâu lên Hà Nam bảo kê mỏ tài nguyên gì đó, dàn xếp không xong, ngay 1 thời gian sau bị xử lý vụ trên. Trong 20 năm từ 2000 tới 2020, đội này là bá đất NĐ nhưng thường bọn già nó khôn không hay chường mặt ra so dao kiếm, nó làm kinh tế thôi. Sau này chắc bọn trẻ cũng lên nhiều nhưng NĐ không phải là đất kinh tế nên chúng nó đi chỗ khác làm ăn, như tp HCM gì chứ team NĐ không bao giờ đứng thấp quá thứ 3.
    hồi phố học cấp 3, tầm 1995, thấy bảo ông Tuấn Xuyên đó cũng 1 buổi chiều đang đứng bị 2 thằng tới bắn như Dung Hà, xong bỏn nhảy đi Sài gòn mất, từ đó NĐ mất thế chân vạc và Sơn Điền lên số 1.
    Chuyện ở trên nói bọn cứ gọi chú Hải chú Hải, chứng tỏ là ông đó không phải đầu gấu cấp huyện đâu, chắc là phải tương đương cấp tỉnh nên bọn choai choai nó mới thần tượng méo mó như vậy. Hoặc ông này có chiến tích gì quá đặc biệt, nói chung anh không để ý lắm :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    "2016
    Phát hiện thấy S.Đ đang ngồi tại sân bóng mini, một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bất ngờ tiến đến chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.
    Nguồn tin báo Người Đưa Tin nhận được, vài ngày trước, tại sân bóng quảng trường Hòa Bình (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đã xảy ra một vụ chém người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân chính là S.Đ, vốn là một đàn anh giang hồ nổi tiếng đất Thành Nam.

    Một vị cán bộ hiện đang công tác tại công an tỉnh Nam Định cho biết: “Anh S.Đ bị chém rất nặng, hung thủ ra tay trong chớp nhoáng rồi tẩu thoát”.

    Vị cán bộ này cũng nhận định, nạn nhân đã bị theo dõi từ trước và có thâm thù nên mới bị chém như vậy.

    Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30, trong lúc anh S.Đ đang có mặt tại sân bóng Quảng Trường thì bất ngờ bị 2 đối tượng lao vào truy sát bằng dao.

    Hậu quả làm nạn nhân S.Đ bị trọng thương. Ngay sau khi gây án cả hai đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Ngay lập tức anh S.Đ được mọi người đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu.

    Một nam thanh niên có mặt tại thời điểm đó tiết lộ với PV: “Phát hiện thấy anh S.Đ đang ngồi tại sân bóng mini tại quảng trường Hòa Bình thì bị một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bất ngờ tiến đến chém nhiều nhát khiến S.Đ gục tại chỗ. Do sự việc diễn ra khá nhanh nên những người thân của S.Đ cũng không kịp trở tay”.
    Sự việc xảy ra khiến cho dư luận TP. Nam Định rúng động bởi ít người dám tin đây là sự thật. Theo tìm hiểu của PV, nơi nạn nhân S.Đ bị truy sát chính là sân bóng mà từ trước đến nay người dân ở Thành Nam thường gọi là: Sân bóng anh S..

    Sở hữu sân bóng đó, anh S.Đ còn được biết đến là người thường xuyên tổ chức những giải bóng đá phong trào (bóng đá phủi) gây tiếng vang ở tỉnh Nam Định. Mặc dù lớn tuổi, nhưng anh S.Đ vẫn tham gia đá bóng rất thường xuyên, trở thành tiền đạo có tiếng trong giới bóng đá U40 của bóng đá phủi Thành Nam.

    Chưa hết, S.Đ từ trước đến nay được biết đến là người có tiếng tăm trong giới “xã hội đen”. Vào thời điểm giữa thập kỉ 90 của thế kỉ 20, sau cái chết của đàn anh T.X thì S.Đ nổi lên là đàn anh đứng đầu trong giới giang hồ đất Thành Nam.
    Thời điểm đó, giới giang hồ Nam Định còn rộ một tin đồn: S.Đ quỳ trước mộ của T.X thề: “Trong vòng 49 ngày em sẽ vác xác thằng bắn anh về tạ tỗi trước phần mộ của anh”….

    Được biết, sau một thời gian phải ngồi tù, trở về địa phương, S.Đ thành lập công ty TNHH với ngành chính là san lấp mặt bằng. Nhờ các mối quan hệ của mình, công ty của nạn nhân S.Đ làm ăn khá phát đạt."


    4 hảo thủ cùng làm vụ gì đi HN 2012 :D, nhìn mặt các lão đại đã thấy :D
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2021
    nuadieuthuoc thích bài này.

Chia sẻ trang này