1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Do bóng xích thôi :D tháo đi thì nó khác : ))
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Nếu không có gì thay đổi, trong thời gian tới, đội bóng chủ quản của Hoàng Đức sẽ có cuộc làm việc với một CLB tại K-League 2 rất có thể là Daejeon Hana Citizen để tiến hành đàm phán.
    ptsondr thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    K-league 2 ok đấy, vừa sức hơn chứ K1 lại dễ mòn đít.

    Nhớ hồi XT đang ngon ở Incheon. HLV mới có vẻ thích, sử dụng mấy trận liên tục, thậm chí có trận còn được bầu là Man of the match. Đùng cái tự nhiên sang Gangwon, sai lầm quá lớn!
    nhnglhn thích bài này.
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Hữu Khôi lại sang Hàn thi đấu. Vẫn đá cho đội Siheung City FC như hồi năm 2018.
    nhnglhn thích bài này.
  5. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Em có thắc mắc là nếu chê Hàn, Nhật thì vì sao không đưa Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu sang mấy đội hạng nhì Đức (Bundesliga 2), cho đá 1 vài năm ở đó nếu may mắn lên Bundesliga luôn. Ở Đức thì có nhiều cái lợi: Khá open với bọn châu Á - thấy đầy thằng Hàn Nhật vô danh giá transfermarkt rẻ hơn cả Quang Hải mà vẫn đóng góp quan trọng cho đội, bóng đá Đức không đặt nặng thể hình, mà đề cao tư duy và lối chơi (mấy cái này Quang Hải Hoàng Đức là trùm, Văn Hậu cũng kém tí ti), tiếng Đức khó thì dùng tiếng Anh cũng ổn hơn là ở Hàn hay Nhật. Đồ ăn Việt, văn hoá Việt ở Đức vẫn ngon hơn mấy nước Tây Âu khác (kể cả Pháp nếu ko ở tp lớn - mà thành phố lớn nó toàn đá ở League 1).

    Lão Đắc Văn thế mà ko tư vấn cho bọn kia và ông Hiển nhỉ. Cứ càng để lâu càng muộn. Hay là bọn nó thích thằng chột làm vua xứ mù, ngại khó ngại khổ đi đá ở ngoài? Quang Hải thì còn có thể chứ thằng Hoàng Đức thì có vẻ tính nó đâu có thế đâu?

    Bác @eversong có nhận định gì cho anh em ko ạ?
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Đắc Văn có phải dân chuyên đâu bác. Trước mở cái quán gần sân Arena nên quen biết một vài người (?) Với lại cầu thủ mình không đi, ông bầu không nhả người... Nhiều yếu tố.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Cái này chắc do không có quan hệ thôi, bọn Đức nó làm gì cũng nghiêm chỉnh, thực tế bài bản, kiểu tự dưng có thằng cha căng chú kiết ở đâu đến đòi vào đội của nó đá, nếu không phải là kiểu bỏ tiền ra du học thì làm gì có chuyện nó cho suất vào.
    Ở các giải hạng thấp, bóng đá Đức tràn ngập cầu thủ gốc Arab, Thổ, các học viện cũng vậy, ở những vùng đông dân nhập cư như Berlin, cạnh tranh rất gay gắt, mà trình độ của bọn nó cũng rất cao chứ không phải không. Thêm cái nữa là các CLB Đức nó đi theo mô hình cổ đông, tiếng nói CDV rất quan trọng, CLB nó có bản sắc, học viện bọn nó đẻ ra mỗi năm bao nhiêu thằng xài không hết, chỗ đâu cho mấy ông như cháu trai quốc vương Brunei vào mà đá.

    Tôi ko rõ bọn Nhật, Hàn những thằng sang đầu tiên là dạng du học hay gì, chứ còn bọn về sau ( Makoto Hasebe, Minamino, Son...etc.. ) là do đích thân tuyển trạch viên của các CLB Đức nó đi tìm, tức là nó chủ động, nó thấy tốt thì nó sẽ xài. Bọn Đức là vậy, cái gì cũng phải dựa vào chất lượng được chứng minh. Cầu thủ Đông Á thành danh ở Đức từ rất lâu rồi, từ thời Hong Myung Bo chứ chả phải tới bây giờ.

    Ông VN trình độ cầu thủ chỉ tương đương cầu thủ hạng 3 của nó, thì những CLB đó nó không có tiền để đi tìm cầu thủ ngoại lai như vậy, còn bọn hạng trên thì năng lực của mình ko đáp ứng nổi, vậy thôi.
    Tôi nghĩ nếu có, trước mắt thì phải đi từ marketing, bỏ tiền sang cho du học, chứ không khác được, chí ít là cho tới lúc VN gây được tiếng vang, tối thiểu kiểu như tranh được vé vớt đi WC, thì bọn CLB nó sẽ tự thấy mùi thơm, mình chỉ cần lobby thêm một tí nữa ( kiểu như cộng đồng người Việt ở Đức nhiều, yêu bóng đá...etc.. ) thì sẽ được. Chứ bây giờ, trình độ chưa có thì rất khó. Cái "sense of belonging" của các fan club CLB Đức nó rất lớn, một là sang từ trẻ vào học viện của nó, còn không thì đúng là chỉ có bỏ tiền, kiểu như có đại gia nào ở Đức như Vượng ở Uy Kiên hồi trước bootstrap cho lúc đầu, rồi hi vọng thằng đấy đá tốt để bọn nó tin tưởng, mở đường cho những thằng đi sau. Chứ còn nhìn cả vào thực tiễn lẫn nhu cầu từ phía bọn Đức thì chả có lí gì nó xài hàng VN.

    Tôi chỉ tiếc đợt thằng Hậu giá mà không sang Hà Lan, mà sang một CLB làng nhàng của Đức, ở hạng dưới thì có lẽ sẽ khác, trước tiên là ở Đức cộng đồng người Việt đông, ăn uống đi lại tiện, mà có nhiều người đến xem bóng đá thì CLB nó mới có thu nhập, thêm fan thì nó mới thích. Chứ cái kiểu bỏ tiền ra thì cũng ko được lâu dài. Đợt lâu rồi có 1 lứa U21 của Tàu bỏ tiền để tham gia cái region league ( hạng 4, 5 gì đó ) của Đức, sau có mấy thằng Tây Tạng đến cầm cờ đòi độc lập, nó bỏ không đá thì bị bọn Đức cấm cửa luôn. Nói chung là không bền vững.
    PPCC thích bài này.
  8. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Thì đấy, em nói là những lúc thằng Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu đá hay, gửi video cho bọn nó xem, chứ như lão Đắc Văn, hồi VH sang Bỉ thì cứ vênh váo đây là giải ngoại hạng Bỉ chứ ko phải giải hạng dưới.

    Mấy đội ở thành phố lớn không nói, giờ phải lấy mấy đội thành phố nhỏ hoặc làng, cái "sense of belonging" nó không nhiều lắm, để làm bước đệm. Đá ở mấy đội đó thì 1-2 năm các đội khác nó nhòm ngó ngay. Xem ở Bundesliga 2 khá nhiều đội như thế: Paderborn, Sanhausen, Erzgebirge Aue, Heidenheim.. thậm chí như Darmstadt, Karlsruhe, Kiel là những thành phố lớn hơn chút nhưng toàn sinh viên nước ngoài hoặc người nước ngoài đến làm ko quan tâm đến bóng đá nhiều lắm, cũng ít có lịch sử hoặc gần đây không nổi. Em chắc chắn Quang Hải Hoàng Đức Văn Hậu ở đó sẽ là nhân tố chính.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Ngược lại ông ơi, chính ở những vùng hẻo lánh vớ vẩn như thế cái cảm giác tự tôn nó mới cao. Chỗ nào càng biệt lập, càng cách trở, ít giao lưu thì nó lại càng vênh váo, giống như vùng-ai-cũng-biết-là-đâu-đấy ở nước ta. Chứ cái bọn thành phố lớn, đông người nó đâu có quan tâm ông ở đâu đến hay gốc gác gì, cứ giỏi, có tài, được việc là nó xài.

    Ở Đức cũng thế, những thành phố lớn, công nghiệp, dịch vụ như Berlin, Frankfurt hay Hamburg dân tứ xứ đến, chả ai quan tâm là ai, cứ có tài là có việc, chứ về mấy vùng như Bavaria ( Munich ), dân cực kì bảo thủ và bố đời, Bayern Münich thì cả nước Đức nó ghét.

    Muốn về những CLB nhỏ như ông nói, thì phải chọn chỗ nào cũng kha khá có cộng đồng người Việt sống rồi kí gửi lâu dài, chứ fan bên này toàn là mấy thế hệ, cái CLB bé tí của nó cũng tuổi đời cả trăm năm, có thằng sống cả đời chả ra khỏi thành phốthì bọn đó mới là cứng đầu, cho ông châu Á tóc đen chả biết ở đâu đến đòi đá chính ai nó chịu.

    Chả nói đâu xa, cứ giả như ở VN, VH với QH mà bây giờ bảo sang SLNA, tiền bạc không thành vấn đề có khi nó cũng chả thèm, vì cứ phải c** của ta mới thơm cơ. Chứ đừng nói là tầm học việc như Lê Văn Xuân mà đòi về uống nước sông L.
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Em chơi, nói chuyện nhiều và đi xem bóng đá với bọn fan của mấy đội trên nhiều mà, rồi em cũng là fan cứng của 1 trong những thành phố em kể trên kia. Bọn nó open lắm. Chỉ là bọn nó ko biết đến nhiều cầu thủ Việt Nam ở VN thôi.

Chia sẻ trang này