1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Bóng đá nó là môn tập thể. Giờ cho Messi đá ở Đội tuyển Lào xem có danh hiệu gì không bác ơi. Nên so sánh giữa các cầu thủ với nhau chỉ mang mục đích giải trí thôi.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Tôi đang xem trận Man City - Tottenham, sắp xong rồi. Nhìn hai thằng này lại nhớ trận bán kết ECL 3-3 năm nào (Tottenham đi tiếp). Một trong những trận kịch tích nhất ECL từ đó tới giờ.

    Sau mấy năm có vẻ như Man City càng ngày càng lên còn Tot thì xuống. Phần lớn thời gian bóng chỉ quanh quẩn ở 1/3 sân của Tot. Cả 10 cầu thủ áo trắng rải dọc theo vòng 16m50 để phòng thủ. Khi có bóng thì Tot đá 8-1-1, với Kane ở giữa, Son ở trên. Vậy mà kết quả là Tot đang dẫn 3-2 :)
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Đang gõ tôi phải dừng, giờ hết trận viết tiếp.

    Trận này hấp dẫn thật, nhất là hiệp 2. Cái gì cũng có. Thủ môn Tottenham (Lloris) có pha lóng ngóng (ói bóng ra trong h1 dẫn đến bàn gỡ hoà), nhưng lại có một pha xuất thần cực đỉnh (dễ dàng nằm trong 1 trong 10 pha cứu thua hay nhất ngoại hạng Anh năm nay). Nếu ko có pha cứu thua đó, Tottenham bị dẫn 2-1, bọn kia nó ép dồn dập thì dễ bung. VAR 2 lần giúp Man City (bỏ bàn thắng của Kane, sau đó cho Man quả 11m) nhưng vẫn ko cứu nổi. Vượt trên tất cả là Kane. Thằng này phải nói là 60% sức mạnh của Tottenham. Không có nó thì Tottenham ko có cửa thắng, chỉ thua nhiều hay thua ít mà thôi. Kane đá như cái xương sống của Totteham: phòng thủ nó cũng phòng thủ cả trận, tới lúc có bóng thì mình nó cân cả tuyến giữa của Man City để đưa bóng lên trên cho Son. Tới lúc cần ghi bàn nó cũng ghi bàn luôn. Ngoài bàn bị VAR từ chối, nó còn một pha bỏ lỡ nữa, chứ ko đã có hat-trick hôm nay. Hat-trick vào lưới Man City thời điểm này phải nói là không tưởng, vậy mà nó xém nữa làm được.

    Hồi đầu mùa nghe lùm xùm Kane muốn đi ko biết giờ sao rồi. Nhìn hôm nay chẳng trách Tottenham cố sống cố chết muốn giữ nó bằng được.

    Son đóng góp cũng nhiều nhưng không bằng Kane. Phòng thủ được, tấn công được. Trận này Son có hai kiến tạo. Nếu thằng Kane ko bỏ lỡ pha đối mặt thì thành ra 3 kiến tạo.

    Tương quan trận đấu mọi thứ đều nghiêng hẳn về Man City: giữ bóng 70-30, số cú sút 21-6, chỉ có về tỷ số là thua.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    MC sau sự ra đi của Aguero vẫn mòn mỏi tìm kiếm 1 trung phong đẳng cấp dù Pep luôn xây dựng đc hàng tiền vệ với khả năng kiểm soát bóng và tạo ra những cơ hội tuyệt vời. Ko kiếm đc tiền đạo ngon Pep còn thua những trận tức tưởi như này hoặc chung kết C1 năm ngoái. Còn Tot cứ đụng Mc là chơi 8-2 như võ league thôi, thủ đông rồi phất hoặc chọc khe dài cho kane với son solo, 2 trận thua của Mc mùa này trước Tot đều chung 1 kịch bản
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Tôi ghi 8-1-1 vì viết 8-2 ko thấy được vai trò quan trọng của thằng Kane. Nó hoàn toàn khác tiền đạo Tây đen cắm trại trên sân đối phương chờ sung rụng. Ở đây gần như tất cả mọi đường phát động tấn công của Tottenham đều đi qua nó, trước khi nó đưa lên cho một thằng chạy phía trên. Đưa bóng lên xong rồi bản thân nó (Kane) cũng chạy lên theo để hỗ trợ đồng đội tấn công, và khi cần là ghi bàn. Mình nó đóng góp y như ba thằng cầu thủ ở ba tuyến cộng lại, mà tuyến nào cũng là cầu thủ xịn chứ ko phải làng nhàng. Có một thời điểm nó bị đau lưng tưởng bị thay ra rồi, mà vẫn cố gắng đá tiếp rồi ghi bàn chốt hạ 3-2. Công của nó trận này phải nói là không tưởng.

    Một cái nữa là hai thằng Kane + Son nó hợp cạ với nhau ko thể tưởng tượng được. Có mấy tình huống gần như thằng Kane ko nhìn mà vẫn chuyền chính xác cho thằng Son ở xa tít tắp. Điển hình như tình huống trước bàn nâng lên 2-1, ko hiểu sao thằng Kane có thể biết đúng thằng Son ở đó để chuyền mặc dù ko thấy nó ngẩng lên nhìn. Mặc dù quả chuyền hơi yếu nhưng chỉ riêng việc nó cố ý đưa bóng tới ngay điểm đó là thấy nó hay rồi. Thằng Son assist cho Kane cũng cực chính xác. Hai thằng này rời nhau ra ko biết có bao giờ tìm được đối tác ngon bằng không.

    Nói chuyện trung phong thì hôm nay hình như MC cho thằng Thổ Gundogan đá vị trí này. Công bằng mà nói nó cũng ko tệ lắm: 1 bàn, 1 trái đập cột, và 1 trái nếu ko nhờ Lloris xuất thần thì đã thành bàn. Nhưng với sức tấn công của MC thì có lẽ nên có hai thằng như vậy. Bernado Silva đá ko hiệu quả lắm tôi nghĩ chắc tại mỏng cơm tranh chấp hơi yếu. Về cuối trận Pep cho thằng Mahrez vào đá trực diện hơn thấy nguy hiểm vãi. Không hiểu sao ko cho nó vào sớm hơn. Tuyến giữa của MC quá khủng tới mức dư thừa: De Bruyne, Foden, Sterling, Rodri, chưa kể hai thằng Walker với Cancelo cũng thường xuyên lên tham gia tấn công. Chẳng trách trận nào MC cũng áp đảo hoàn toàn khu vực giữa sân.
  6. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    MC ít năm nữa không còn De Bruyne với Sterling nữa thì lại cắm đầu như bà xã.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    MC trọng dụng thằng Sterling chắc do nó là người Anh chứ thằng này đá loi choi và hay bỏ lỡ cơ hội ở những trận quan trọng lắm. Pep đá những trận căng có vẻ như kém vì không có số 9 thực sự. Đội bạn căng lên là hỏng không thua kiểu này thì kiểu kia.
    Đá league thì nhiều khi quyết tâm hạ đội bóng của Pep không cao vì trận nào cũng phải căng mình ra đuổi bóng. Nhưng gặp đội nào nó muốn chơi bằng được thì Pep cũng mệt. Tấn công áp đảo bỏ lỡ cơ hội rồi bị đâm cho phát là hỏng.
  8. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Chắc bác toàn xem highlight hoặc xem tỉ số có người ghi bàn/assist bác mới nói thế này. KDB xuống từ mùa trước, mùa này lại phong độ tí nhưng vẫn không quan trọng bằng Ederson, Dias, Cancelo, Gundogan,, thậm chí Mahrez và B. Silva, lại còn già rồi. Sterling cũng chả được trọng dụng, chẳng qua thằng Grealish (cũng là người Anh, đắt giá) quá kém.

    ManCity còn Pep là còn tiến về phía trước, nếu tới đây nó lấy được Kane hay Erlang thì kinh nữa. Chả phụ thuộc vào đứa nào cả.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Tôi thì hy vọng nó ko lấy được Kane :) Vì Kane ở kia gánh đội, chứ sang mấy cái đội Galacticos như MC thì cũng chỉ là một trong 10 ông sao, đôi khi còn dự bị. Giống trường hợp thằng Grealish, thêm nó thì MC chẳng mạnh hơn bao nhiêu, mà ko có nó thì Aston Villa mất nhiều.

    Đôi khi tôi nghĩ bóng đá châu Âu cũng nên có cái salary cap như bên Mỹ. Khi đó độ gay cấn, hấp dẫn nó tăng lên, vì ko đội nào quá yếu hay quá mạnh. Giải cũng giàu lên chứ ko vì thế mà nghèo đi.
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Haaland. Tự nhiên bị kết hợp giữa tên và họ của nó.

    À thì tôi list ra thôi, chứ tôi ko phải là fan của ManCity/Pep nên tôi cũng chả muốn Kane sang đó.

Chia sẻ trang này