1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    Đội hình Pep đặc trưng nhất là thằng fullback biết lên công về thủ, bó vào giữa để làm bóng. Trước có Dani Alves, Philip Lahm, giờ có Joan Cancelo. Bác nào còn đọc manga thì gần đây có bộ ao ashi viết về bóng đá rất hay, ko có siêu nhân 1 mình cân cả đội như tsubasa hay itto, nhân vật chính ban đầu đá trung phong nhưng kỹ năng kém ko cạnh tranh nổi,thay đổi lối chơi lùi xuống đá hậu phải, rồi toàn bó vào giữa chuyền bóng y như Cancelo vậy.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Bác vẫn đọc manga cơ à
    --- Gộp bài viết: 21/02/2022, Bài cũ từ: 21/02/2022 ---
    Jindodinho cũng là 1 bộ hay đấy nhỉ
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    Giờ ít manga hay hơn ngày xưa nên t cũng ít đọc nhưng có bộ ao ashi này và 1 bộ khác về trinh thám tôi đánh giá vào dạng kinh điển
    nuadieuthuoc thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Bộ trinh thám nào?
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    My home hero bác ơi. Hồi hộp và căng thẳng từng chap :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Giờ nhiều truyện tranh hơn ngày xưa nhiều. Nên có rất nhiều bộ hay mà em chưa được đọc
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Hồi nãy tôi vào bbc.com thấy nó nói đang có chung kết Carabao Cup giữa Chelsea và Liv, mà TV ko chiếu. Tôi vô coi link của bác @lao_ta đưa hôm trước, coi được luôn. Hết 120 phút vẫn 0-0, sắp đá pen.
    Ko biết lúc trước ra sao chứ thời gian gần cuối thấy Chelsea ép Liv lên bóng ko nổi.
    Cảm ơn bác lao_ta về cái link, giờ có nó rồi thỉnh thoảng rảnh rỗi vào xem có gì coi :)
    --- Gộp bài viết: 28/02/2022, Bài cũ từ: 28/02/2022 ---
    Chelsea thay thằng gôn Kepa vào chỉ để bắt pen (cả trận do thằng gôn người Senegal bắt), ko biết kết quả ra sao.
    Liv thì vẫn dùng thằng gôn phụ Kelleher
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Như vậy là Tuchel cho Kepa vào thành ra phản tác dụng :)

    Đầu tiên phải nói cả hai đội đá pen cực khủng. 10 lượt đá đầu đều vào, tỷ số pen là 10-10. 20 trái pen, của 20 thằng "outfield players" vào hết cả 20!
    Tới lượt thứ 11 là hai thằng thủ môn. Thằng gôn Liv đá vào ngon lành.
    Tới thằng Kepa của Chelsea nó đá lên trời :) Xong phim

    Loạt đá pen hôm nay hai đội có phong cách trái ngược nhau. Chelsea thì chơi tâm lý hơn, Liv thì chân phương hơn. 10 thằng trên sân đều đá vào thì khó nói ai hay hơn ai. Khác nhau chỉ ở gôn đá pen là chuyện hy hữu rất ít khi xảy ra nên khó kết luận.
    Cá nhân tôi nghĩ bọn Chelsea đá pen hay. Tất nhiên hôm nay thua vì Liv đá quá khủng. Nhưng kq một trận ko nói hết vấn đề. Nói theo xác suất thì tôi nghĩ bọn Chelsea có xác suất thắng pen cao.
    Thứ nhất thằng gôn Kepa của nó có màn liên tục di chuyển trong khung gỗ, luôn luôn gây áp lực & confuse đối thủ. Bọn Liv tâm lý khá vững (nhất là thằng Van Dijk, quả thứ ba thằng Kepa đứng lệch hẳn một bên giống như chơi tâm lý, mà nó vẫn phang ngay góc gần và vào), chứ bọn khác thì thế nào cũng có đứa bung.

    Thứ hai bọn cầu thủ Chelsea phần nhiều đều đá có chủ ý lừa. Và lừa rất khéo. Bọn nó biết cách chọn thời điểm chạm chân vào bóng sao cho gôn bên kia lỡ nhịp nhảy. Thằng gôn Liv cũng biết vậy nên nó cố ý đứng yên không nhảy, nhưng nhiều khi vẫn không căn nhịp chụp cho đúng, toàn nhảy trước hoặc sau. Sau 5-6 lượt đầu (khi người đá pen chuyển sang đám cầu thủ phụ ít khi được đá pen) thì gôn Liv mới bắt đầu có cơ hội, nhưng xui ko đỡ được quả nào.

    Liverpool đá chân phương hơn, cứ chạy thẳng tới mà phang. Được cái bọn nó phang mạnh, chính xác, quyết đoán, nên có lúc Kepa chạm tay gần tới (hình như ít nhất 2 trái nó chạm tay tới) nhưng đều ko cản phá được.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Nghe nói thằng gôn Liv xuất thân vốn là tiền đạo đấy, nên nó sút mới kinh thế :D
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102

    Thằng Kepa nó nhiều chiêu trò, nói chung khả năng (bắt bóng) cũng được, nhưng càng thủ môn bắt bóng tốt, phản xạ tốt thì đá pen càng dễ thua (cũng giống kiểu mấy cầu thủ sáng tạo thì thường tâm lý hơn bọn bình thường). Chung kết UEFA Cup năm ngoái, quan trọng hơn cái League Cup này nhiều, Vilarreal và ManUtd cũng đá trúng tất cả cho đến lượt thủ môn, và ManUtd cũng thua vì De Gea đá hỏng. Loạt pen dài như thế này ko hiếm lắm đâu bác, nhưng càng danh hiệu quan trọng thì càng sức ép nhiều cho thủ môn khi đá pen. Nhìn thằng Kelleher gôn của Liverpool, vừa trẻ (đâu có 23-24 tuổi), vừa là thủ môn dự bị mà đá lại bình tĩnh ra phết.

    Nhìn cái đó lại nhớ U23 Việt Nam đá luân lưu với Tí Mò ổn áp phết.
    hoa_khanh thích bài này.

Chia sẻ trang này