1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    [​IMG]

    Thị trưởng của Melitopol Ivan Fedorov sau khi được trao đổi bằng 9 tù binh Nga.
    hoalongtrangCHUOISAUBAO thích bài này.
  2. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Sao mấy anh em kia bảo Nga thua tới nơi, sa lầy ở Mariupol rồi :-B
    ttanh919Phyeudyeu thích bài này.
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Facebook của đại biện UKR tại VN
    https://www.facebook.com/100064782153928/posts/335871948582208/

    Chiến thuật của chúng ta là khi kẻ thù không biết phải chờ đợi điều gì ở chúng ta - bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy:

    Những con người tuyệt vời của một đất nước tuyệt vời!

    Đã kết thúc ngày thứ 22 của cuộc đấu tranh của chúng ta, những người bảo vệ của chúng ta đang chống lại một trong những quân đội lớn nhất thế giới. Mà chúng ta đang làm cho nó nhỏ hơn mỗi ngày. Hằng ngày. Nhưng chúng vẫn nhiều hơn về số lượng, trang bị và dự trữ.

    Chúng tôi có thông tin rằng quân đội Nga đang tuyển mộ lính đánh thuê từ các quốc gia khác, cố gắng lừa càng nhiều thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự càng tốt. Chúng tôi biết rằng điều này sẽ không giúp họ.

    Vì vậy, bây giờ tôi cảnh báo tất cả những ai cố gắng tham gia cùng với những kẻ chiếm đóng trên đất Ukraine của chúng tôi. Đây sẽ là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời các bạn. Cuộc sống lâu dài tốt hơn số tiền các bạn được đề nghị cho một cuộc sống ngắn ngủi.

    Quân phòng thủ dũng cảm của chúng tôi tiếp tục trấn giữ mọi khu vực trọng điểm mà địch đang dồn ép. Và đáp trả mọi cuộc tấn công. Mọi đòn tấn công của những kẻ chiếm đóng đối với các thành phố yên bình của chúng ta, đối với người dân của chúng ta. Những lính nghĩa vụ mới của Nga đã bị bắt làm tù binh.

    Trong số đó có những người từ chối quay trở lại Nga. Và có rất nhiều người thậm chí không được nhắc đến ở Nga. Nga thậm chí không thử nhận lại họ.

    Thông báo về cái chết của họ đã được gửi đến gia đình của họ mặc dù họ đang bị giam cầm và còn sống.

    Tất cả những người Nga có thể nghe thấy tôi bây giờ, hãy nói về nó. Kể về nó ở Nga.

    Mỗi người mẹ khi biết con trai mình được cử đi tham chiến chống Ukraine đều phải kiểm tra xem con trai mình đang ở đâu. Và đặc biệt là những người không thể liên lạc với con cái của họ, những người đã được thông báo rằng con của họ đã bị giết. Và có người đã không nhận xác. Có những số điện thoại trên Internet mà bạn có thể gọi và tìm hiểu điều gì đang thực sự xảy ra với con bạn.

    Chúng tôi không có kế hoạch bắt hàng ngàn tù binh. Chúng tôi không cần 13 hay bất kỳ con số nào trong số hàng nghìn binh sĩ Nga đã chết. Chúng tôi không cần nó. Chúng tôi đã không muốn cuộc chiến này. Chúng tôi chỉ muốn hòa bình. Và chúng tôi muốn bạn yêu thương con cái của bạn hơn là sợ chính quyền của bạn.

    Tôi đã phát biểu trước quốc hội Đức ngày hôm nay. Một trong những quốc gia có ảnh hưởng nhất trên thế giới ở châu Âu. Một trong những thủ lĩnh tự nhiên của lục địa châu Âu.

    Tôi đã nói không chỉ với tư cách là Tổng thống, mà còn với tư cách một công dân Ukraine. Là một người châu Âu. Là một người đã nhiều năm cảm thấy rằng nhà nước Đức dường như đã rào lại chúng ta bằng một bức tường. Bức tường vô hình nhưng vững chắc.

    Chúng ta đã thấy nước Đức chiến đấu vì nền kinh tế trong nhiều thập kỷ. Vì những đường ống dẫn khí đốt mới của Nga và những giấc mơ cũ của Châu u. Những giấc mơ về một hình thức hợp tác nào đó mà lâu nay Nga không coi trọng. Chúng tôi thấy rằng quan điểm của người Đức đang thay đổi. Và điều này rất quan trọng. Chúng tôi thấy Đức đang tìm kiếm một con đường mới. Chúng tôi thấy đa số người Đức ủng hộ việc sửa đổi chính sách cũ một cách chân thành như thế nào.

    Chúng tôi thấy rằng Thủ tướng Olaf Scholz có một cơ hội lớn, một sứ mệnh to lớn - trao cho nước Đức một ban lãnh đạo mới. Cho châu Âu hòa bình. Lâu dài và quan trọng nhất – sự công bằng. Một thứ đảm bảo an ninh cho mọi quốc gia ở châu u và Ukraine ngay từ đầu. Và tôi chân thành chúc Thủ tướng Scholz từ tất cả người dân Ukraine, từ tất cả người châu Âu rằng Đức và các đối tác thành công trong việc thực hiện sứ mệnh này.

    Tôi sẽ tiếp tục các bài phát biểu như vậy tại quốc hội và quảng trường của các quốc gia đối tác. Nhất thiết phải có. Càng nhiều càng tốt để ngăn chặn chiến tranh. Để khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Để trả lại cho tất cả chúng ta, những người Ukraine và tất cả những người châu Âu, nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu.

    Tôi cảm thấy rằng chúng ta đang ngày càng được thấu hiểu. Ở châu Âu, trên thế giới, ở các nước khác nhau. Và điều đó đã cung cấp cho chúng ta ngày càng nhiều sự hỗ trợ. Điều mà chúng ta đã yêu cầu bấy lâu nay.

    Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Macron. Chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Chúng tôi đã phối hợp các bước chung hướng tới hòa bình. Tôi biết ơn vì điều đó.

    Tôi cũng biết ơn Tổng thống Biden về sự hỗ trợ mới và hiệu quả của ông ấy đối với đất nước chúng ta. Xin hãy hiểu: Tôi không thể tiết lộ tất cả các chi tiết của gói hỗ trợ này và những gói khác cho các bạn. Bởi vì đây là chiến thuật của chúng tôi. Phòng thủ của chúng tôi. Khi kẻ địch không biết mình phải đợi chờ điều gì từ chúng ta. Cũng như họ không biết điều gì chờ đợi họ sau ngày 24 tháng 2. Không biết chúng ta có những gì để phòng thủ và chúng ta chuẩn bị đối mặt với cuộc tấn công như thế nào.

    Những kẻ chiếm đóng nghĩ rằng họ sẽ đến Ukraine, nơi mà họ đã thấy trước đây, vào năm 2014-2015. Nơi mà họ luôn luôn mua chuộc và nơi mà họ không sợ. Nhưng chúng ta đang khác đi.

    Và điều này cho phép chúng ta bảo vệ bản thân trước cuộc tấn công quy mô lớn 22 ngày qua. Chúng ta đã làm tất cả mọi thứ trong một vài năm. Để bảo vệ chúng ta. Vì chiến thuật của chúng ta. Đối với các chiến thuật phòng thủ, không phải là lúc để bộc lộ khi chiến tranh đang diễn ra.

    Đây cũng không phải là lúc để tiết lộ chiến thuật đàm phán của chúng tôi. Đàm phán vì hòa bình, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước chúng ta, tự do của chúng ta. Làm việc trong im lặng nhiều hơn trên truyền hình, đài phát thanh hoặc Facebook. Tôi nghĩ rằng điều này đúng.

    Hôm nay tôi đến thăm gia đình Vlasenko tuyệt vời từ Vorzel, vùng Kyiv, tại bệnh viện. Khi đang chạy trốn, họ bị pháo kích của Nga. Cô con gái lớn Katya, mới 16 tuổi, đã che chở cho em trai Ihor, 8 tuổi. Người em trai bước xuống xe và mắng những kẻ xâm lược. Tetiana, người mẹ, bị thương từ nhiều mảnh đạn. Người cha bế con gái trên tay.

    Cảm ơn Chúa tất cả họ đều sống sót. Bởi vì họ đã ở bên nhau, như một gia đình, và bảo vệ lẫn nhau. Tôi thực sự xúc động khi nói chuyện với họ. Có lẽ là nhiều nhất trong cuộc chiến này. Tôi xin chân thành cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc đến gia đình này, gia đình Vlasenko. Như tất cả các gia đình khác. Tôi cầu chúc các bạn bình an và tôi đang làm vì điều đó.

    Cũng trong ngày hôm nay, tôi đã trao tặng Huân chương Dũng cảm cho 5 nhân viên của Cơ quan Tình huống Khẩn cấp nhà nước. Mọi người đều là anh hùng. Mọi người đều được trao giải thưởng vì những hành động quên mình, vì những cống hiến mà họ đã cứu tất cả chúng ta, cứu người Ukraine.

    Và một số tin tức khác, rất quan trọng và tất nhiên, tích cực. Về nền kinh tế của chúng ta. Về cách chúng tôi đưa đất nước của chúng ta trở lại cuộc sống. Ngay bây giờ, bất cứ nơi nào an ninh cho phép. Bất cứ nơi nào doanh nghiệp có thể hoạt động.

    Chính phủ của chúng tôi đã chuẩn bị một quyết định mở rộng chương trình cho vay đối với doanh nghiệp trên cơ sở chương trình “5 - 7 - 9%” tạo ra một cơ hội mới. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể được vay với lãi suất 0%. Trong thời gian thiết quân luật cộng với 1 tháng sau chiến tranh.

    Khi đó sẽ có tỷ lệ tối thiểu là 5%. Và tổng số tiền vay có thể lên đến 60 triệu hryvna. Để nhiều doanh nghiệp hơn có thể tận dụng chương trình của chúng tôi.

    Tin tức thứ hai là Nội các sẽ bỏ phiếu vào ngày mai để cắt giảm các quy định trên quy mô lớn.

    Đã có hơn 600 giấy phép và giấy chứng nhận kinh doanh, và khoảng 20 giấy phép vẫn là bắt buộc. Chỉ những cái đơn giản là không thể thu hồi. Ví dụ, quản lý chất thải phóng xạ.

    Vì vậy, đối với đại đa số các doanh nghiệp ở Ukraine, nguyên tắc khai báo sẽ hoạt động: bạn thông báo về việc bắt đầu kinh doanh và bạn làm việc tự do.

    Và tin tức thứ ba, liên quan đến hàng triệu người Ukraine. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt cho Ngân hàng Quốc gia Ukraine, cho các đại biểu nhân dân và các quan chức chính phủ của chúng tôi.

    Tôi đã chỉ thị tìm một cơ hội pháp lý để nhà nước bảo đảm 100% tiền gửi trong các ngân hàng Ukraine. 100%. Không phải là một phần, như bây giờ, như mọi khi, mà là 100%.
    Toàn bộ tiền gửi. Trong bất kỳ ngân hàng nào của nhà nước chúng ta. Để mọi người không bị mất tiền và không sợ nó trong bất kỳ trường hợp nào.

    Vì vậy, tôi đang chờ đợi thông tin chi tiết cụ thể. Dự thảo quyết định. Và tôi hy vọng rằng Verkhovna Rada sẽ không trì hoãn sự ủng hộ. Bởi vì người Ukraine cần nó. Ukraine cần điều này.

    Và cuối cùng. Mariupol của chúng ta, Kharkiv của chúng tôi, Chernihiv của chúng ta, vùng Kyiv, Izyum và tất cả các thành phố anh hùng của chúng ta. Đang ở trong một tình huống rất khó khăn. Khó khăn vô cùng.

    Chúng tôi đang làm mọi thứ. Tất cả chúng ta. Chắc chắn rồi.
    Quân đội, cảnh sát, SES, đoàn xe nhân đạo, nhà thờ ... Tất cả người dân của chúng ta.

    Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bạn. Và chúng tôi sẽ không tha thứ cho họ.

    Bạn sẽ được tự do. Chắc chắn. Tôi biết điều đó. Giống như tất cả chúng ta trên đất của chúng ta.

    Vinh quang cho tất cả các anh hùng của chúng ta!

    Vinh quang cho Ukraine!
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2022
    phuongbase, hoalongtrangChuyenGiaNemDa thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Thua cả cuộc chiến, nhưng thắng trong từng trận chiến :-D
    kuyomuko, OnlySilverMoonAK-74 thích bài này.
  5. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Putin cố chiếm Mariupol để mặc cả trên bàn đàm phán và rút quân trong danh dự. Về tổng thể quân Nga đang thiệt hại nặng ở các hướng chiến lược khác.
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=641100230311371&id=100032341983793

    NHẬN XÉT VỀ THÔNG TIN HÓNG ĐƯỢC SAU NGÀY THỨ 22 CỦA CUỘC CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE (17/3/2022)

    Ngày nào tui cũng viết câu này: thôi hôm nay xin phép các bác cho em viết ngắn thôi nhé, cơ mà cuối cùng viết xong thấy dài quá, lại xóa đi. Hôm nay kệ, cứ để không xóa bất kể dài ngắn.

    1. Tối qua nghe anh bạn kể là vừa a-lô sang Kyiv, bạn anh ấy đã sơ tán đến Lviv nhưng thấy tình hình yên ổn đã lại quay về thủ đô. Đúng như thông tin nắm được, Nga vẫn tiếp tục bắn phá thành phố nhưng khá “yên tĩnh.” Nhìn chung họ cũng đã khá mỏi.

    Còn sáng nay hóng tiếp thì quân Nga đã lùi ra xa hơn, cách thành phố đến ngoài 20 km. Tui cũng nhận được xác nhận trong những đợt tấn công vừa qua, Nga đã sử dụng lực lượng của Hạm đội Baltic được chuyển qua Belarus để tăng cường cho hướng Kyiv.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: đến lính thủy quẳng vào mà còn không “ăn” được thì bộ binh đánh làm sao? Trong cuốn “Trong chiến hào Stalingrad” có ông tá hỏi ông úy sau khi giao nhiệm vụ chiếm điểm cao: “Quân của cậu có lính thủy không?” “Có mấy người” “Thế thì chắc là cậu sẽ chiếm được thôi.”

    Có một điều nhận xét vẫn không thay đổi: chế độ nghĩa vụ quân sự đã quá sâu sắc trong quân đội và Hải quân Nga, nên kể cả lính thủy được đưa sang chắc cũng phần lớn là lính nghĩa vụ, gặp lính chiến kỳ cựu của Ukraine thì khó khăn đấy.

    2. Quay lại với câu chuyện Vệ binh quốc gia Nga được đưa vào chiến đấu ở mặt trận hôm trước chúng ta đã nói.

    https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/639205510500843

    FSB (Ủy ban an ninh quốc gia Liên bang Nga) đã bắt tướng Roman Gavrilov, chỉ huy của lực lượng Vệ binh quốc gia Nga ở Ukraine, vì những “thành tích” của “đồng chí” này nướng gần như sạch sẽ quân Vệ binh tại chiến trường. Đồng chí bị bộ phận phản gián của FSB bắt với lý do lộ bí mật quân sự, nhưng lại có thông tin khác là đồng chí bị cáo buộc “làm thất thoát nhiên liệu.”

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Vệ binh quốc gia như tui đã báo cáo các đồng chí hôm trước, nhiệm vụ là bảo vệ hậu phương của mặt trận, tiếp quản và thành lập chính quyền, giai đoạn đầu là tổ chức Ban quân quản của các địa phương, sau đó chuyển giao cho bộ máy bù nhìn và tiếp tục bảo vệ cho đến khi nào yên thì thôi. Thực tế đã ghi nhận Vệ binh quốc gia phải chiến đấu trực tiếp cùng quân đội Nga trên chiến trường và thiệt hại nặng. Đồng thời nhiệm vụ bảo vệ hậu phương của các cụm tác chiến họ vẫn phải đảm nhiệm và đang không hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng có ai tên là “thất thoát nhiên liệu” ở đây cả, đơn giản là bao nhiêu xe tải chở xăng dầu vào bị đốt ráo cả. Vật tế thần là “đồng chí” R. Gavrilov, vậy thôi.

    3. Tối muộn buồn ngủ quá không xác minh được “Nhật Bản báo cáo Nga có 4 tàu chở trang thiết bị từ Viễn Đông” là tàu hỏa hay gì. Hôm nay xem ảnh trên Twitter hóa ra là cái tàu thủy bé tí, chở lèo tèo mấy cái xe tải.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Chán chuyện xe tải lắm rồi, chuẩn bị chiến tranh kiểu khỉ gì đến xe tải thiếu loạn cả lên. Hôm qua nghe báo cáo của phía Ukraine đưa ra là họ đốt đến cỡ 850 cái xe tải của Nga mà tiếc đau hết cả dạ dày. “Đồng chí” R. Gavrilov bị xử lý là đúng rồi. Kamaz 4 chân nhà binh (“cam-nhông” hay “camion” theo tiếp Phớp) của Nga bét ra cũng phải 3 – 4 tỉ đồng (150.000 đô-la) một chiếc, như thế đống xe bị đốt cũng cỡ 130 triệu đô-la không kể hàng hóa bên trên. Số bị hết nhiên liệu bỏ lại cho bà con nông dân Ukraine không tính.

    4. Câu hỏi liệu Nga có dùng vũ khí hóa học hay sinh học gì đó không, thì trong bài viết mới nhất của tui có một đoạn, câu trả lời: “có” và “không.”

    https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/2210549025750218

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Chúng ta hãy cùng nhau xem lại hai lần sử dụng vũ khí hóa học gần đây nhất ở Syria, mỗi lần đều đem lại con số chết hàng chục (58 và 70 người) và bị thương hàng trăm người. Như trong bài viết tui trình bày việc sử dụng nó để đạt được ưu thế quân sự (gây thương vong cho quân lính đối phương) là khó khăn, vậy chỉ còn phương án nện vào thành phố mà bây giờ Putin biết thừa là vẫn còn rất nhiều dân thường và cả dân quân tự vệ “sao vuông mũ mẹ” nữa. Để gây thiệt hại đến con số đủ đem lại tương quan có lợi trên chiến trường, Putin sẽ phải sử dụng trên diện rộng để làm tê liệt thành phố, còn nếu sử dụng hạn chế một vài góc nào đó, như mấy phường 1 quận thì chẳng giải quyết được vấn đề gì.

    Ngược lại, nếu sử dụng thì sẽ gây ra một làn sóng công phẫn rất mạnh, nhất là trong hoàn cảnh quốc tế hiện nay người ta đang rất xúc động rồi. Hậu quả chính trị của nó là rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến một Nghị quyết của Liên hiệp quốc ở mức Đại hội đồng (xin nhớ lại con số 141 nước bỏ phiếu thuận hôm nọ!) để hình thành được một liên minh “phi NATO” nhưng nòng cốt là NATO tấn công Nga về quân sự.

    Tui sẽ hình dung khi đó, việc oanh tạc hàng loạt đến mức ồ ạt các căn cứ quân sự của Nga xung quanh biên giới nước này với Ukraine và cả biên giới Belarus – Ukraine với mức độ đủ để “đánh quỵ” lực lượng quân sự chính chuẩn bị để hạ gục Ukraine; song song với nó là việc triển khai tấp nập các hệ thống phòng thủ tên lửa vòng quanh nước Nga đảm bảo nếu Putin leo thang dùng vũ khí hạt nhân sẽ đủ để bảo vệ. Chiến tranh sẽ diễn ra trên diện rộng.

    Về kinh tế, Nga sẽ không bao giờ được bỏ các lệnh trừng phạt mà còn xiết chặt hơn cho đến khi nào Putin không còn ngồi đó nữa thì thôi.

    5. Triển vọng hòa bình sắp tới. Hôm kia Putin vẫn lên truyền hình Nhà nước Nga nói với người dân những lời lẽ rất rùng rợn, còn những thông tin quanh chuyện đàm phán có vẻ càng ngày càng đến gần tới giải pháp…

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: chúng ta có thể khẳng định với nhau là cả hai bên đều oải, Ukraine thì đương nhiên oải và chiến tranh diễn ra trong nhà mình. Các bác thế nào không biết chứ nhà tui xây cái nhà thôi mà ăn uống ngủ nghê tạm bợ mấy tháng đã thấy hết hơi, đây lại còn phải đánh nhau. Với chóp bu Nga thì chỉ cần hơi tỉnh táo một tí là đã đủ nhận thấy nguy cơ, và cái mệt nhất là ngày nào cũng nhìn cái bản mặt béo ị botox nó biến dạng vì tức giận, đối phó với lão 70 này đủ khốn nạn ấy chứ.

    Tự dưng lo, đến khi mình 70 mà điên điên rồ rồ như thế thì khổ con khổ cháu lắm.

    Còn nói về triển vọng, thì cùng nhau để ý: hôm trước bạn Zelenski bạn ấy nói rất… bình tĩnh và thản nhiên đến mức ráo hoảnh là “Việc đàm phán có thể đạt được trong sớm nhất hai tuần nữa và cũng có thể là tháng Năm.” Ái chà kinh chưa – ý là cứ điều thêm quân đi, bọn tôi đủ chơi với các ông tháng rưỡi, hai tháng, hai tháng rưỡi nữa. Bác nào chuyên gia kinh tế tính hộ tui thử xem bây giờ đã tốn đến mấy trăm triệu hay mấy tỉ đô cho một ngày đánh nhau cả chiến phí lẫn tổn hại cho nền kinh tế, nếu kéo cho 2 tháng nữa thì bạn Putin có đi bằng đầu gối không ạ?

    Trong khi đó…

    6. Hôm kia 50 cái ô tô tải (lại xe tải!) chở đầy oặc hàng hóa quân sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ lặc lè chạy sang Ukraine. Cấp thêm cả Bayraktar TB-2.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Anh Erdogan thì bảo là muốn duy trì quan hệ với cả hai bên Nga Ukraine nhưng vẫn tiếp tục “sự giúp đỡ quý báu cho nhân dân Ukraine chiến đấu” như thế này thì chết, có mà đánh đến sang năm. Để ý, từ đầu chiến tranh đến giờ Putin chưa nói câu nào đụng đến Thổ Nhĩ Kỳ, như lần trước bị bắn hạ máy bay Putin gọi ngay là “cú đâm sau lưng” nhưng sau đó lại trừng phạt rất vớ vẩn. Bài bình luận hồi đó ở đây:

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/sau-phat-sung-canh-cao-putin-the-se-trung-phat-275308.html

    Bản full không che ở đây:

    http://www.nguoilangthangcuoicung.net/2015/11/vu-ban-ha-may-bay-su-24-va-quan-he-nga.html

    Rõ ràng là Putin có thể côn đồ, đầu gấu, “cao bồi thôn” ở khắp nơi nhưng vẫn có chỗ phải dè chừng. Đụng vào lão Thổ Nhĩ Mừ có quân số chỉ thua Mỹ trong NATO này thì to chuyện. Lần trước UAV của lão này đem sang đốt bao nhiêu xe cộ hỏa điểm của Armenia có Nga đứng đằng sau mà còn chẳng làm được gì lão ta. Chắc chắn Putin sẽ ghi chuyện này vào sổ thù vặt, nhưng làm được gì khi mà bây giờ cả thế giới đã ngã ngửa ra trước sức mạnh quân sự của Putin chỉ là con gấu giấy.

    7. Trung Quốc “quay xe,” trong phát biểu của mình đồng chí Phạm Tiên Vinh (范先荣) sinh năm 1963, Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine nói ra những lời xanh tươi mơn mởn về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Ukraine trước quân xâm lược Nga La Tư.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: trong một diễn biến khác, máy bay chở Ngoại trưởng Nga Lavrov “quay xe” còn bất ngờ hơn, khét mù. Chắc hẳn lão cáo già này nhận nhiệm vụ sang uốn ba tấc lưỡi làm thuyết khách tìm ủng hộ, nhưng từ Mátxcơva có điện bảo “Thôi về đê!”

    Chiều hôm qua tui nói với quân sư Quang Phan là không khéo tối nay hoặc ngày mai Tập Cận Bình phải nói chuyện bằng được với Putin “Thôi ông gì ơi, rút sớm đi.” Bài bình luận chi tiết về quan hệ Nga – Trung Quốc trong chiến lược toàn cầu của nước này tui sẽ viết chiều nay nhưng không loại trừ câu đoán mò của tui hôm qua có liên quan đến cú quay xe của Lavrov.

    8. Trung Quốc nhảy ngay vào gạ Châu Âu mua khí hóa lỏng với giá cực hời, tin Bloomberg.

    https://www.bloomberg.com/news/arti...9hygdSfU428C7cGmeRFwHZw740rF9ITGv_bCHhQx0xKo8

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: sao mà tui phục tui thế, mũi nở to tướng nổ cái bép đến nơi! Đâu như 2 tháng trước tui viết loạt 2 bài “Vũ khí khí đốt của Putin liệu còn hữu dụng trong thập kỷ tới”:

    http://nhipcauthegioi.hu/Viet-Nam-T...N-HUU-DUNG-TRONG-THAP-KY-TOI-Phan-1-7348.html

    http://nhipcauthegioi.hu/Viet-Nam-T...N-HUU-DUNG-TRONG-THAP-KY-TOI-Phan-2-7355.html

    Trong đó phân tích rằng trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ là một tay chơi trên bàn cờ năng lượng thế giới, ngoài dầu và khí đá phiến họ có trữ lượng hàng đầu mà việc Nga không còn chỗ bấu víu phải bán khí đốt cho Trung Quốc giá rẻ, sẽ biến Trung Quốc thành tay buôn khí hóa lỏng có hạng và lúc đó Nga trở thành thuộc địa của Trung Quốc, còn Trung Quốc là tên thực dân kiểu siêu mới của thế kỷ XXI.

    Khi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine bắt đầu thậm chí còn có “nhà nghiên cứu kiêm doanh nhân, đã đi 30 nước” lên giọng dạy tui là giá dầu lên Nga chỉ có lợi, đánh nhau đến trăm năm nữa vẫn được, rồi… block trên Facebook. Tui có sẽ sàng đề nghị anh ta đọc hai bài trên đây và ngẫm thật kỹ… Tình thế thế giới đã thay đổi toàn diện rồi anh gì ạ, cả về sức mạnh quân sự Nga lẫn sức mạnh năng lượng của họ đều sẽ phải được nhìn nhận lại. Đã đến lúc thế giới không còn sợ con gấu này nữa và dần dần phải dè chừng chỗ khác.

    Cái gì cũng có hai mặt của nó, cuộc chiến tranh vô nghĩa này đương nhiên là đau khổ nhưng nó lại đem lại cái nhìn rất khác về cục diện thế giới đơn cực hay đa cực trong tương lai.

    Bản tin chiến sự Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tại đây:

    https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/2210564815748639

    #Nga_xâm_lược_Ukraine
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.966
    Đã được thích:
    29.058
    Nga có thể thắng trong từng trận chiến nhưng Ukraine sẽ thắng toàn cuộc chiến. Nếu chiến mãi vẫn đek thấy thắng thì ta sống chiến đấu, học tập theo gương bác Mao chổi sể vĩ đại, đó là trường kỳ mai phục :-D
  8. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Chiến thuật của U hiện giờ chưa phải là chiếm lại từng mét đất hoặc từng cứ điểm mà đó là tiêu hao sinh lực địch tối đa với tổn thất tối thiểu. Đánh linh hoạt suốt ngày đêm khi có cơ hội bằng các phân đội nhỏ cơ động.

    Về thế chận quân Nga thua chắc rồi, giờ cố vớt vát Mariupol để vớt vát danh dự :-D
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.823
    Đã được thích:
    23.127
    UAV Orlan-10 quốc dân rơi vào tay UA

    [​IMG]
  10. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Nga chắc tự trồng được mỗi con UAV trinh sát này là ngon nhất. Đám còn lại thứ tự chế thì lởm khởm, thứ ngon ngon lại là hàng nhập Ít xà hoặc là mua li xăng của nó. Nga được xem là có nền tác chiến điện tử mạnh mà sao mảng UAV lởm thế???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này