1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    Tôi thấy quy luật nhân - quả. Logic sẽ làm cho đầu óc sáng hơn. ( ở lăng kính khách quan và không ngừng đặt câu hỏi)
    - phải biết được đâu là nguyên nhân khách quan, chủ quan, đâu là nguyên nhân chính trong các cái đó sẽ tiên đoán được kết quả. Logic. Thời gian, khi bạn sở sánh phải biết đang đứng ở đâu? Thời gian nào. Không bạn sẽ không có kết quả . chính xác: như trứng và vịt cái nào có trước.
    - trình độ nhận thức. ... Không gian sinh tồn...
    Như lão kìu nói: phát triển là cái vòng xoán ốc còn có người nghĩ không tới thành cái vòng luẩn quẩn :D
    --- Gộp bài viết: 19/03/2022, Bài cũ từ: 19/03/2022 ---
    à . ANh hề có sai không? tôi bảo anh ấy không sợ chiến tranh. chỉ cần Vũ khí là lấy máu của dân U để đánh Nga đến người cuối cùng để bảo vê EU và Mỹ.
    - tôi bảo các cụ đã hoàn thành nhiệm vụ của họ thời đó. chứ không phải à. bây giờ chúng ta phải bảo vệ và phát triển chứ đấy là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta. chứ tôi bảo lãng quên đâu. tính kế thừa mà bỏ đi thì ra là sao
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Thế tại sao 3 nước Baltic thoát được mà Ukraine lại ko thoát được ;)

    Ukraine mà thoát được Nga thì tương lai tươi sáng như Balan, 3 nước Baltic. Còn ko thoát được thì có tấm gương Belarus ngay bên cạnh đấy.
    CHUOISAUBAO thích bài này.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    Thoát được. Lần này thì thoát hẳn luôn ;))
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.956
    Đã được thích:
    29.038
    Nói chung cụ vẫn chưa ra khỏi luỹ tre làng về tư tưởng. Tư tưởng không thông vác bi đông không nổi.
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    thì cụ bảo thoát được hay không?
    . Thoát về tư tưởng Ư? có ai cấm bạn suy nghĩ đâu? thoát về kinh tế? bạn nợ nó ư? thoát về chỗ ở ,cụ không dờ đất của cụ đi được? vậy cụ muốn thoát cái gì?
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.956
    Đã được thích:
    29.038
    Cái cụ đang phát biểu nó hùng hồn vậy ngày xưa tay Andrew Tran gọi là gông xiềng tư tưởng đấy. Đó là tiếng gầm của con vật trong củi sắt. Cái cần nói đã nói cụ rồi nhưng giới hạn sinh học không cho phép cụ nhận thức
    ChuyenGiaNemDaconvitbuoc thích bài này.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    Đấy! lão lại ý tứ. nhận thức của cụ chỉ phản ánh hiện thực khách quan vào đầu của cụ chứ không phải đầu của tôi. nên nó không giới hạn gì với tôi cả.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.956
    Đã được thích:
    29.038
    Thì đúng là hiện thực khách quan nó không phản ánh nổi vào đầu cụ thật. Cho nên cứ mãi loay hoay mộng mị đâu đâu
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    Cụ loay hoay hồi là bị khoá ník tiếp đó mà. Tội bỏ bóng đá người. :D
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.956
    Đã được thích:
    29.038
    Tớ đâu có ngại mấy việc ấy. Bàn về bóng với cụ cuối cùng tớ nhận thấy không thể chơi bóng với 1 cầu thủ cụt cả 2 chân hoặc tự trói mình lại rồi mong muốn chơi bóng với chân bị trói. Cái gông xiềng tư tưởng tớ nói ở trên ấy. Cái đó là tự đào giếng chui xuống đấy

Chia sẻ trang này