1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Footies thì đỡ nhảm hơn chút, nhưng tui cũng ít coi lắm. Tui coi mấy môn không ai thèm coi, kiểu như là figure skating.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Lê Tuấn Minh đánh tứ kết giải cờ chớp online sáng nay (sáng sớm ngày 10/3 giờ VN).
    (Xem từ 1:10:10)


    Thời điểm đánh trận này là 2:30 sáng giờ VN. Giờ đó mà đánh được như vậy cũng ko tệ :) Nhất là khi lại là cờ chớp, đi nhanh như chớp nhiều khi không thấy lối đi luôn. (Tổng thời gian là 1 phút mỗi bên, không có increments)
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Quyết Chiến tái đấu với cơ thủ số 1 TG hiện giờ (Dick Jaspers của Hà Lan) ở giải đồng đội đang diễn ra
    Lần này Chiến thắng, phục thù trận chung kết Cup TG thua nó mới 1-2 tuần trước.
    Mấy trái đầu tiên công nhận Chiến đánh tuyệt chiêu thiệt, 4-5 trái gì trái nào cũng vô tứ băng khuôn giống nhau y đúc. Bida phăng với 1 băng còn nói gom bi chứ 3 băng mà đánh để đường khuôn mấy trái liền thì đúng là siêu:

    --- Gộp bài viết: 11/03/2022, Bài cũ từ: 11/03/2022 ---
    Thằng kia hiện giờ là số 1 TG nên nó đánh xịn vãi, nhưng QC nhà mình tranh tài ngang ngửa được với nó cũng không hổ danh thứ 3 TG. Giống như bên quần vợt Nadal đấu Nole vậy :)
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Vãi nhái! 3 băng mà 1 cơ đi 1 lèo 13đ :eek: ngày xưa hồi học cấp 3 tui chơi bida tự do mà thi thoảng mới được 1 cơ >10, kỷ lục trong đời là 25đ :D lớp tui có thằng Cường người Đà Nẵng thì hầu như cơ nào cũng >10, >20 cũng là bình thường, có lần nó gom bi vào góc cứ nhè nhẹ đưa đi đưa lại nhẹ nhàng... 60đ :)) cả trường nó éo có đối thủ :)
    --- Gộp bài viết: 11/03/2022 ---
    Xem pha này giải trí :D cái này phải gọi là rùa bà cố nội :))

  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Bác vậy là hơn tôi xa rồi. Cơ cao nhất của tôi có đâu chừng 10-12 gì thôi :)

    Cái clip kia ko biết nó có chỉnh sửa gì ko, chứ làm gì mà 3-4 trái rùa liên tiếp hơi khó tin. 1 trái thì dễ có, 2 trái thì có thể tung clip, nhưng hơn nữa mà lại sẵn clip thì xác suất quá nhỏ để xảy ra. Chưa kể thằng này đánh như mới tập chơi mà đụng trái nào nhìn cũng chuẩn hết, vô lý.
    ptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Trước khi vào cấp 3 thì tui cũng giống bác, ăn may lắm mới được 1 cơ 10đ, vào cấp 3 mới học mót được các chiêu gom bi của thằng Cường nên tui mới được vậy :D
    hoa_khanh thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Cờ vua ở SEA Games năm nay, ngoài cờ tiêu chuẩn thì 5 ăn 5 thua, chứ mấy môn cờ nhanh cờ chớp VN chắc làm bá. Nhất là cờ chớp, hiện thời Lê Tuấn Minh đã là top 10 TG, chỉ sợ đánh online quen, giờ đánh bàn thường nhìn ko ra nước, chứ ko thì ở ĐNÁ khó có ai địch lại.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Mấy giải này mình cũng ko gặp may.
    Thằng Martin Horn của Đức, bình thường nó cũng làng nhàng thôi, hôm trước ở World Cup nó thua QC cái một. Mà hôm qua gặp Trần Quyết Chiến nó đánh như ma nhập. Mới vô mà nó dẫn 21-3, Chiến gỡ lên 18-21 cái nó đi cơ 11 lên 32-18. Chiến vẫn cày cuốc bám theo nhưng mà nó gần quá rồi đuổi ko kịp.
    Đức thắng, xong nó vào bán kết đánh như c*t. Đánh lên được 19-9 cái nó đánh trượt 7 bi liền, cho thằng Colombia lên 21-21. Xong cái thằng Đức lên lại, dẫn đâu chừng 10 điểm, cái từ đó trở đi bị sao quê cơ đánh ko được luôn. 9 bi mà đi được có 3 điểm. Thằng Colombia thì cũng không phải hay ho gì, mà nó cứ tằng tằng cơ 2 cơ 3 nó về đích, cuối cùng nó thắng 40-39. Thằng Colombia này ko tên tuổi, bình thường mà gặp QC thì thịt đẹp, mà gặp ngày thằng kia đánh như phò cái nó thắng.

    Giải này hiệu suất (số điểm trung bình / bi) của mình cao nhất giải, chứng tỏ trình độ mình đánh cao tới cỡ nào, mà đệt gặp ngay cái ngày thằng kia nó vào mánh cái bị loại.

    Nói chuyện may mắn thì thằng Dick Jaspers của Hà Lan mới gọi là may. Hồi đánh World Cup, hai lần nó thắng 50-49, trong đó có 1 lần thằng Hàn Quốc chỉ còn 1 điểm nữa là thắng, thế cũng chuẩn khuôn khổ không có gì khó, mà nó đánh trượt. Nó trầy trật vào được chung kết gặp QC cái tự dưng nó cũng vào mánh, đánh như bà nhập QC đuổi ko lại (nó thắng 50-23)
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Cái này ngày xưa tụi tôi gọi là "xung cơ" - tự nhiên ăn điểm liên tục, vèo cái về đích :D
    hoa_khanh thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Móa! Éo hỉu futsal Iran đem đội hình gì sang mà bị Thái giã cho 3-0 :eek:

Chia sẻ trang này