1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Nó mang đội U-19 đi, còn Thái mang đội lớn :)
    https://www.tasnimnews.com/en/news/...ner-up-in-nsdf-futsal-invitation-championship

    "Iran U-19 futsal team lost to Thailand senior team 3-0 on Monday and finished in second place.

    Iran defeated Mongolia, Myanmar and Oman in the competition."
    --- Gộp bài viết: 21/03/2022, Bài cũ từ: 21/03/2022 ---
    Đội U-19 này của nó mới thắng giải vô địch futsal U-19 Trung Á cách đây 1 tháng:
    https://www.tehrantimes.com/news/470284/Iran-champions-of-CAFA-U19-Futsal-Championship
    --- Gộp bài viết: 22/03/2022 ---
    Lê Quang Liêm đang đánh giải cờ nhanh online Charity Cup của Carlsen. Sau hai ngày đầu Liêm thắng 6, hoà 2, ko thua ván nào, chiếm đỉnh bảng luôn mới kinh :)
    Carlsen đứng thứ 2 ngay sau.
    Hôm nay là ngày thi đấu thứ 3.
    Vòng loại (đấu vòng tròn, trong 4 ngày) chỉ chọn top 8 đi tiếp và xếp hạt giống bắt thăm tứ kết. Đà này Liêm gần như chắc chắn đi tiếp vào tứ kết. Từ tứ kết trở đi loại trực tiếp.
    Giải trước Liêm cũng đi tiếp, nhưng ở tứ kết gặp ngay Carlsen nên tèo.
    ptsondr thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Hết ngày thi đấu thứ ba Liêm vẫn đang dẫn đầu, thứ hai là Carlsen. Cả hai gần như chắc suất đi tiếp, kết quả ngày mai chỉ để phân thứ hạng để biết sẽ gặp ai.
    Ngày mai còn ba ván nữa là hết vòng loại. Ván đầu tiên Liêm đụng Carlsen :)
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Liêm hoà Carlsen, vẫn dẫn đầu bảng :)

    Tôi xem tới kết cục thấy buồn cười. Nói chung vào ván hai bên đánh giống như phong độ thường ngày, tức là Liêm hơi yếu thế hơn một chút, còn Carlsen ép. Tới tàn cuộc thì Carlsen có 2 xe, Liêm còn 1 xe một tượng (thua chất một chút), Liêm có nhiều hơn 1 tốt. Carlsen vẫn cần mẫn gò ép, Liêm thì cần mẫn chống trả. Tới gần cuối Carlsen đưa vua lên phụ giúp bắt tốt, nói chung là Liêm sắp thua tới nơi rồi. Mấy thằng commentator đều nói là xong phim rồi, Carlsen thắng. Thì tự nhiên nó đi 1 nước lỗi. Nói lỗi là theo máy tính thôi, chứ mới nhìn vào thì thấy hai nước đi (bắt tốt) như nhau. Nhưng thằng Carlsen bắt sai con tốt, tạo điều kiện cho Liêm có 1 tốt thông (có thể đi tiếp phong hậu). Mỗi bên còn 1 tốt, tốt của Liêm nguy hiểm hơn, nên thằng Carlsen phải chấp nhận đổi tốt. Đổi xong thì nó còn mỗi một con 1 xe, Liêm còn 1 tượng, hoà cờ :)

    Buồn cười ở chỗ thằng Carlsen dồn ép lâu ơi lâu, cứ gò ghè gò ghè từng chút, tới lúc sắp thành công thì tự nhiên lại hoà cờ lãng nhách. Nó cú quá xong ván tắt web cam luôn :)
    (Điều kiện giải là trong thời gian đang đánh, hai đấu thủ phải mở webcam để mọi người thấy. Bình thường đánh xong bọn nó vẫn để webcame trong vài chục giây, chỉ có thằng nào cay cú quá thì nó tắt ngay để mọi người ko thấy nó cú :) )
    --- Gộp bài viết: 23/03/2022, Bài cũ từ: 23/03/2022 ---
    Xong vòng loại rồi. Liêm đầu bảng! :) Lâu lắm rồi mới thấy Liêm lên đầu bảng 1 giải có những kỳ thủ tầm cỡ như này. Tất nhiên chỉ là cờ nhanh nhưng đám Carlsen Ding Liren các thứ đánh cờ nhanh cũng ko tồi.

    Hôm nay đánh ba ván. Ván đầu Liêm hoà Carlsen. Ván 2 thắng thằng Navara người Séc. Ván 3 Liêm đánh thằng Rapport người Hungary. Thằng kia thí 1 mã để có một đám tốt xông lên, nhìn cũng đáng sợ. Nhưng Liêm vẫn cần mẫn tìm đường phòng thủ, cuối cùng trả lại con mã để diệt đám tốt thí kia. Cuối cùng hoà cờ. Tổng cộng Liêm được 32/45 điểm, đứng trên Carlsen
    (Ván cuối thằng Carlsen chưa xong, nhìn thế cờ nó đang thua, nhưng dù nó thắng thì vẫn thua điểm Liêm).
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Cờ vua nghĩ ra cũng hay nhỉ? Xe đi ngang dọc, tượng đi chéo. Ngang dọc vs chéo thì cũng tương đương nhau thôi mà sao xe lại mạnh hơn hẳn nhỉ, trong khi đó mã đi chữ L (nhưng được cái là nhảy cóc qua đầu con khác được :D ) thì lại mạnh ngang tượng!
    --- Gộp bài viết: 23/03/2022, Bài cũ từ: 23/03/2022 ---
    À... tui hiểu vì sao xe mạnh hơn tượng rồi, vì xe đi cả 2 ô đen trắng, còn tượng chỉ đi được ô đen hoặc trắng thôi :D
    --- Gộp bài viết: 23/03/2022 ---
    Tự hào quá :x

    "Quang Liêm là kỳ thủ có nhiều điểm nhất (27) trong lịch sử giải đấu."
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Hôm nay chắc ngày xui của VN, bóng đá thua, Liêm cũng thua thằng Duda ở bán kết.
    Ván đầu Liêm thua cũng hơi tiếc, vì trung cuộc có ưu thế lớn, mà đi sai 1 nước thành ra ngang ngửa, sai thêm vài nước nữa thành ra thua thế.
    Tình cảnh ngược với lúc đánh nó ở vòng bảng. Lúc đó thằng kia có ưu, mà nó ko tận dụng được để Liêm lật lại
    Ván đầu thua xong ba ván sau thằng kia chỉ cần cầm hoà nên dễ.

    Nói thì bảo mê tin chứ trước trận này tôi thấy mấy cái ko hay.
    Thứ nhất là trẻ trâu VN ở đâu bu vào nói nhặng xị, cái gì mà cứ Liêm vs Carlsen (ý nói vào chung kết gặp Carlsen). Nói chung cứ trẻ trâu VN phán cái gì là thối um cái đó. Cứ phải chê kịch liệt vào, hoặc im lặng theo dõi thôi.

    Thứ hai là hôm qua sau trận tứ kết (Liêm thắng), bọn kia phỏng vấn Liêm "bạn có bài gì để đấu Duda ở bán kết", thì thay vì không nói gì hết, hoặc nói thẳng "cái này tôi ko nói được" (vưà nói vừa cười cho nó hiểu), hoặc nói chung chung "tôi sẽ cố gắng hết mình", Liêm lại đi thật thà nói luôn "tôi sẽ cố gắng đi nhanh, tìm hiểu cách đánh của anh ta, blah blah". Vẫn biết những thông tin này ko mới, tự khắc nó cũng biết, nhưng mà khi mình nói ra thì tự nhiên nó sẽ vận vào người, nó có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng, trong khi mình chẳng biết cái khỉ khô gì về nó cả. Bởi vậy mấy câu hỏi loại này (trận tới/ván tới anh có bài gì?) bọn TG ko bao giờ nó trả lời thực sự cả.
    --- Gộp bài viết: 25/03/2022, Bài cũ từ: 25/03/2022 ---
    Đó là chưa nói những bài như này của lều báo:
    https://vnexpress.net/bi-quyet-thang-hoa-cua-quang-liem-o-champions-chess-tour-4442718.html

    Giải chưa xong mà đã lều báo trẻ trâu đã phang "thăng hoa", "lên đỉnh" thì còn éo gì xí quách để đánh tiếp nữa.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Quần vợt cũng cần cao ...

    [​IMG]
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Ao làng nhiều khi cũng dị lắm :D

    Tay vợt huyền thoại của Philipines: Felicisimo Ampon - 1m50 - thành tích ở các giải Grandslam: 2 lần vào tứ kết Roland Garros, 3 lần vào vòng 3 Wimbledon và 4 lần vào vòng 4 US Open. Quá kinh :D

    [​IMG]
    hoa_khanh thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    @ptsondr: hôm nay Quyết Chiến đánh vòng loại trực tiếp (1/16) ở Las Vegas World Cup. Thuận giờ và nó có livestream trên youtube nên tôi ngồi coi xem sao, tại hồi đó giờ chưa bao giờ được xem trực tiếp. Má ơi, QC đánh dở ẹc :) Lúc mới đầu vô thì cũng OK, đi cơ 10 hay sao đó, gác thằng kia 10 điểm. Mà để nó bắt kịp ở hai mấy đều (đánh cơ 50). Tới lúc đó thì đã dở rồi nhưng ít nhất còn lên điểm ít ít. Sau đó khoảng 25-30 QC quê độ hay cái gì tôi không rõ, mà đánh trật hoài, lâu lâu có trái khuôn cũng trật, còn trái khó thì toàn trật. Thằng kia (người Ai Cập) thì nó cứ tằng tằng mà lên, một hồi nó bỏ xa QC tới mười mấy điểm, rồi nó xong phim luôn.

    Để thấy QC đánh dở ra sao, từ đầu cho tới lượt cơ 30, QC đi được đâu có 32 điểm. Trừ 10 điểm lúc đầu thì coi như khoảng giữa trận QC đánh gần 30 cơ mà đi được 20 điểm. Đánh như rứa thì khác gì mấy thằng highschool hả bác :) Mỗi lần QC cầm cơ thì hoặc là trật, hoặc là trúng được 1 điểm rồi cũng trật. Thấy mà phát nản. QC nhìn mặt cũng nản luôn, nhìn như thể ko muốn đánh nữa rồi, chỉ mong xong phim rồi ra mua vé máy bay về nước :) Thằng kia thì nó sướng qua chừng, vì nó đánh trật nó biết QC cũng ko làm ăn gì được, thỉnh thoảng nó đi cái cơ 4 cơ 5 là QC khóc rồi.

    Thằng kia thật ra cũng bt thôi, mấy năm thua VN mình hoài, mà hôm nay gặp ngày QC đánh tệ quá nên nó đi tiếp.

    Giải LV này VN nói chung tệ, ko ai gây bất ngờ. Vòng loại đâu 4-5 ông mà chỉ mình Quốc Nguyện vào được vòng chính (vòng bảng có 32 đấu thủ) cùng QC (QC ko phải đánh vòng loại). Xong vòng bảng thì Quốc Nguyện cũng tèo, chỉ còn mình QC. Hôm nay QC tèo nốt coi như VN sạch bóng.
    ptsondr thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Bọn Hàn Quốc vào được vòng đấu loại trực tiếp (như QC) có 4 thằng, mà tới giờ này 3 thằng rớt đài rồi, chỉ có một thằng đi tiếp vào tứ kết. Nói chung những thằng thua ở vòng này đều thuộc loại xịn sò cả. Nhưng khác QC ở chỗ là bọn kia dù thua nhưng đều cố gắng bám đuổi, lên tới bốn mấy rồi mới thua. Vậy thì người hâm mộ vẫn có cái để hy vọng tới phút chót. Chứ như QC nhìn cách ông đi tới bàn là thấy hết hy vọng rồi :)

    Giải này có dịp xem trực tiếp mới thấy cơ thủ VN nói chung tâm lý yếu (đây là đang so sánh với bọn top-20, 30 TG, chứ còn thấp hơn ko nói). Bọn kia lúc khó khăn nó vẫn cần mẫn đánh, chắt chiu từng thế bi. Hôm bữa giờ tôi chỉ thấy có một thằng (Dion Nelin của Đan Mạch) là lúc nó bị Quốc Nguyện dẫn mười mấy điểm, nó đánh kiểu buông xuôi giống QC hôm nay vậy. Những thằng khác, dù có lúc bị VN gác điểm bọn nó vẫn cố gắng gỡ, cố gắng bám theo. Cuối cùng kq có lúc thắng có lúc thua nhưng nó ko nản chí. Nói ví dụ như thằng Dick Jaspers, phần lớn thời gian trận đấu nó ở đằng sau, nhưng vẫn cày cuốc bám theo. Gần về cuối thằng kia lên 48-42, tưởng sắp xong rồi, mà thằng Jaspers nó đi cơ 8 đủ luôn. Đúng ko hổ danh số 1 TG.

    Còn VN lúc dẫn nhiều thì chủ quan, lúc bị dẫn nhiều thì bi quan, ko chịu khó bám đuổi, nên rất khó lật lại được tình thế.
    ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Có khi nào QC đang thất tình hay mới bị vợ mắng gì đó ko nhỉ :))

Chia sẻ trang này