1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc giữa hai hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 26/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Dòng Heavy Metal những năm 80-90 nhiều thằng giọng nghe dã man thật! Dòng này chết yểu nghĩ mà tiếc ghê :(

  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.329
    Đã được thích:
    6.778
    Bạn này mới giành giải Grammy này các bác. Nghệ danh Ấn nhưng tên thật là Mai Xuân Loan (Teresa Mai):

    ptsondrhoalongtrang thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Giật giải grammy dòng bác học này là ghê đấy, chúc mừng em :)

    Nói thật là cái dòng opera này chỉ giành cho người sành nhạc và tai thính thôi, chứ tui người trần mắt thịt thì thấy bà nào hát cũng giống bà nào :D chỉ có Sarah Brightman là khá riêng biệt.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.329
    Đã được thích:
    6.778
    Mấy bài Broadway như ở trên là semi-classical chứ chưa phải Opera bác. Opera thì tôi không thấm lắm nhưng Broadway thì bình thường mà, hơi cổ điển hơn pop tí thôi. Mấy bài quen thuộc như "Don't cry for me Argentina", "Any Dream will do", "Memory" cũng đều là Broadway đấy bác.
    Tôi ngày xưa cũng nghĩ Sarah Brightman là nhất nhưng giờ nghiệm ra là thiên hạ đúng, Sarah Brightman hơi yếu hơi :) Cũng OK nhưng hơi yếu
    ptsondr thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Nhưng chất giọng Sarah nghe rất đặc biệt bác nhỉ? Có người nói nghe như tiếng suối róc rách tui thấy rất đúng!
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Ấu mài gót! Tình cờ thấy cái clip này, Uyên Linh được hát song ca với Peabo Bryson xịn luôn hả??? Sướng thế :D

    Mà nghe hay phết :)

  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Bài hát này hồi nhỏ tui mê lắm, đặc biệt chỗ 2:05 có cái đoạn nhạc ru ngủ nghe cái là ngủ liền :D ko hiểu đoạn này là dùng nhạc cụ gì bác @hoa_khanh nhỉ?

  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.329
    Đã được thích:
    6.778
    Nó là cái này đây bác: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Autoharp
    Bài này là hit từ 1979 mà tôi chưa bao giờ nghe :) Bác hồi nhỏ chắc cũng hay la cà quán xá? Thấy hiểu biết pop-rock của bác cũng rộng gớm.
    Nhớ hồi ra HN học đh tôi mới lần đầu đi tới mấy tiệm băng đĩa mua băng về nghe. Chứ trước đó toàn nghe ké nhà người ta hay quán cà phê.
    ptsondr thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Cái autoharp này nghe hay quá nhỉ? Hơi hướng như kèn harmonica nhưng hay hơn nhiều :)

    Hồi nhỏ nhà tui có cái đài chạy đĩa than, nhà có rất nhiều đĩa bài hát tiếng Anh :) mà hồi đấy tui hay chơi cái trò là ko bật đài, đặt kim lên đĩa rồi lấy tay xoay xoay rồi ghé sát tai để nghe. Công nhận kỳ lạ thật! Cái kim nó ma sát vào rãnh đĩa mà lại nghe tiếng nhạc rất rõ :D
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.329
    Đã được thích:
    6.778
    Đĩa than mà có mấy bài như bài ở trên hay là Gun'nRoses à bác? Đĩa than mấy cái đó chắc bác phải quen thuỷ thủ đi tàu viễn dương chứ ở đâu ra mà có?
    Hồi nhỏ nhà tôi cũng có máy quay đĩa (lúc đó gọi nó như vậy). Cũng đứng cho nó chạy nhưng ko bật loa, nghe tiếng nhạc nhỏ xíu từ cái chỗ cây kim chạm vào đĩa phát ra :) Nhưng tiếng của cây kim chạm đĩa thì nghe nó kim khi/kim loại chứ không đầy đủ & trầm ấm như ở loa. Thật ra mình gọi đĩa than chư tất cả đều là đĩa nhựa hết (đĩa than thật chắc từ thời 30-40). Đĩa trong nhà cũng có đâu chừng 20 cái, nhưng toàn từ thời 60-70 lúc ông bà đi học châu Âu về. Nên tôi biết vài ca sĩ Anh/Pháp nhưng không nhiều.

Chia sẻ trang này