1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.718
    Đã được thích:
    8.606
    Bọn rồ nga nó bị bệnh gì mà giờ nó lại đi vu vạ Zelensky dàn dựng ảnh nhỉ? Lúc mới chiến bọn nó rú đồng thanh rằng tay này trốn qua bên Ba Lan rồi mà. Giờ chả nhẽ bọn nó lại sang Ba Lan nhập lậu Zelensky về để dàn dựng.

    Tớ thì tớ dự rằng từ ngày nổ súng đến nay Putin toàn trốn ở gậm giường, hầm trú ẩn sợ ăn phải Tochka vào 1 ngày xấu trời thì khốn.
    hoalongtrangtifosimilan thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga sang khóc với Thổ: Tại sao bọn mày cứ bán TB-2 cho bọn phát xít thế ? Mấy chục chiếc TB-2 mày có thấy nó bắn được mấy phát ? Từ đầu đến giừo có thấy mấy cái clip TB-2 nào ra hồn đâu ? Có cải thiện được cái đíu gì đâu mà cứ cố.
    Tụi TB-2 cứ bay lên là tụi tao phải bắn tốn tên lửa.
    Thổ thanh minh: à không, chủ trương của nhà nước thì không bán, mà bọn dân sự nó mua bán thôi.
    Bọn Thổ lại khóc với Nga: sao mày bảo bọn Ukr nó thả thủy lôi ra biển Đen có mấy chục quả, mà hình như tao thấy vài trăm quả, chúng mày thả thêm đúng không ? Mà thôi, cứ yên tâm, đằng nào tao cũng cấm chặt eo biển vào biển đen rồi. Chả thằng nào vào được đâu mà lo, yên tâm mà xử tụi phát xít trong cái ao ấy.
    Chỉ khố mấy anh Thổ với Rumania giờ đang chổng mông đi mò thủy lôi.
    Bọn Nga tủm tỉm cười.

    [​IMG]
    engkhoiPhyeudyeu thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    TT Đức bị anh Hề từ chối.
    German President Frank-Walter Steinmeieron Tuesday said a proposed trip to Kyiv had been rejected by the Ukrainian leadership.

    Steinmeier had been planning to make a joint visit to Ukraine with Polish President Andrzej Duda and their Estonian, Lithuanian and Latvian counterparts "a strong signal of joint European solidarity with Ukraine."

    But "that apparently wasn't wanted in Kyiv" Steinmeier said while visiting the Polish capital Warsaw.
    [​IMG]
  4. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    DONBASS: VÁN BÀI SINH TỬ trong CANH BẠC CHIẾN TRANH mang tên PUTIN (*)
    by Alik Kokh (**)
    Qvoc Khanh dịch
    Vậy là ngày thứ bốn mươi lăm của cuộc chiến đã qua. Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Áo Karl Nehammer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa có những chuyến thăm Kyiv. Kyiv đang trở thành thánh địa Mecca của du lịch chính trị.
    Trong lúc đó thì tên lửa Nga liên tiếp bắn vào Kharkiv, một cuộc trao đổi tù binh được thực hiện, và quả bóng hy vọng về các cuộc đàm phán ở Istanbul từ từ xì hơi.
    Mọi người đang chờ đợi cuộc tấn công của quân Nga vào Donbass. Đây sẽ là trận đánh nhau quyết định của cuộc chiến tranh này. Người Nga hy vọng rằng sau cuộc tấn công thắng lợi, họ sẽ giành được quyền áp đặt lên Ukraine các điều khoản hòa bình có lợi cho họ. Ở chiều ngược lại, người Ukraine cũng tin rằng họ sẽ đẩy lùi được cuộc tấn công của phía Nga và nhận được hòa bình theo những điều khoản của mình.
    Sự bế tắc này đồng nghĩa rằng cuộc đấu trên chiến trường là không thể tránh khỏi và do đó, sẽ có thêm hàng nghìn người chết và bị thương, thêm những đô thị bị phá hủy và những ngôi làng bị đốt cháy. Và một lần nữa con người, thay vì hân hoan trong ánh nắng mùa xuân, lại chĩa súng ống vào nhau bắn giết.
    Tất cả đều xuất phát từ ý muốn của một kẻ đang ngồi trong điện Kremli. Chỉ bằng cách đó ông ta mới không hủy hoại hình ảnh của mình -- một chiến lược gia và một chính trị gia bất khả chiến bại --, một hình ảnh được thổi phồng, phi thực tế, được tạo ra từ đầu đến cuối bởi các phương tiện truyền thông do ông ta trả tiền.
    Nhưng toàn bộ đám thủ hạ của ông ta thì cuống lên vì lo lắng và gợi ý rất rành rọt: «Vâng,» họ nói, «chúng tôi sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình ngay bây giờ với bất kỳ điều kiện nào, sao cho chúng tôi không phải thấy rằng mọi thứ đã trở nên tồi tệ là do chính chúng tôi gây ra! Nhưng tối thiểu hãy cho chúng tôi một vài điểm bấu víu để chúng tôi có thể thuốc mọi người rằng thỏa thuận hòa bình này là thắng lợi của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi không thể ký bất cứ cái gì: sa hoàng nghiêm cấm điều đó.
    Thủ tướng Đức Scholz đã nói với Putin: «Dừng lại đi! Ông đang hủy hoại chính đất nước mình! Ông Berlusconi bạn ông nói rồi đó, «thay vì trở thành một phần của châu Âu, nước Nga đã rơi vào vòng tay của Trung Quốc...»
    Đối với Putin, đau đớn vì tổn thất là chuyện vặt vãnh: «Tôi nói dứt khoát,» ông ta ra lệnh, «bằng mọi cách hãy tấn công Donbass. Và nếu không thắng, các anh đừng quay về. Bằng không, tôi sẽ ăn thịt các anh.»
    Nếu đích thân các viên tướng của Putin tiến hành cuộc tấn công, họ may ra sẽ đem chiến thắng về cho ông ta vì kính sợ. Nhưng thực hiện cuộc tấn công là những người lính bình thường. Họ cũng chính là đối tượng mà Putin muốn thị phạm chiến thắng của mình. Điều kỳ lạ nhất là mọi người sẽ thực sự coi chiến thắng đó thuộc về Putin, mặc dù họ biết rất rõ nó là của ai và máu của ai đã đổ để có nó...
    Nhưng quan trọng hơn, sẽ không có chiến thắng nào như vậy cả. Dù cuộc tấn công sắp tới của Putin có diễn tiến thế nào chăng nữa, nó sớm muộn cũng sẽ sa lầy. Và sớm thì tốt hơn muộn. Bây giờ tôi sẽ cố gắng giải thích tại sao tôi lại nghĩ như vậy.
    Tôi không phải là một chiến lược gia về quân sự hoặc ngay cả là một chuyên gia chiến thuật. Tôi chỉ đọc những gì các nhà phân tích quân sự viết trên báo chí và nắm bắt một số tư tưởng chính mà hầu hết họ chia sẻ.
    Nhận định chủ chốt nói rằng quân đội Nga đang tiến hành chiến tranh dựa trên những giáo trình về Đệ nhị Thế chiến. Mọi thành công và thất bại của quân Nga là do chính điều này. Phương pháp tấn công sử dụng các mũi đột kích bằng xe tăng, sự tàn phá các đô thị để rồi chiếm lĩnh chúng, sự khủng bố trên các lãnh thổ bị chiếm đóng -- tất cả đều là bài vở từ những quyển sách giáo khoa này. Đây là cách mà Wehrmacht (***) đã tiến quân, và cũng là cách mà Hồng quân Liên Xô đã tiến quân.
    Nhưng các tướng lĩnh của Putin đã không đọc kỹ những cuốn sách giáo khoa này. Nếu đọc cẩn thận, họ sẽ biết rằng vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, Wehrmacht đã phát động cuộc tấn công trên một mặt trận trải rộng 3.000 km, với một quân số (bao gồm cả các đồng minh) gần 5 triệu binh sĩ. Hiệu quả là trong vòng một tháng, Wehrmacht đã thôn tính một vùng lãnh thổ tương đương với diện tích Ukraine.
    Đám tướng lĩnh của Putin đã phát động cuộc xâm lược của họ vào ngày 23 tháng 2 năm nay trên một chiến tuyến trải rộng 1.500 km với tối đa 200.000 binh sĩ. Và họ dự kiến sẽ lấy Kyiv trong ba ngày, thay đổi chính quyền ở đó rồi chiếm toàn bộ Ukraine. Đây không phải là sự điên rồ sao?
    Giờ đây chúng ta đang muốn tìm hiểu: bằng cách nào điều điên rồ đó đã được dự trù? Theo tôi biết, các viên tướng đã đến gặp Putin và nói: «Thưa Vladimir Vladimirovich! Như ngài đã yêu cầu, chúng tôi đã tính toán và đi đến kết luận rằng để cho cuộc tấn công thắng lợi, chúng tôi cần một binh đội tấn chiếm 2,5 triệu người. Tổng thống có cho phép tuyên bố tổng động viên không? Chúng tôi đã soạn thảo sắc lệnh tổng động viên... Đây, xin tổng thống chữ ký để chúng tôi cho công bố. Bây giờ sẽ có rất nhiều việc phải làm!»
    Putin: «Vậy thì tất cả các anh hãy biết mà tôi không cần giải thích: không tổng động viên, hãy tấn công (Ukraine) với những gì các anh có. Anh vừa nói 200 nghìn à? Hãy tấn công với quân số đó! Mà này, sao lại những hai tháng? Các anh mất trí à? Hai ngày thôi! Không nói nhiều! Tôi biết chắc chắn các anh sẽ được chào đón bằng hoa. Làm sao tôi biết? Từ một điệp viên đấy! Các anh nghĩ rằng tôi chỉ biết dựa vào các anh thôi sao? Chúng ta cũng có những người chuyên nghiệp không vô tích sự. Các anh cũng không phải là những gã ngốc...»
    Mọi chuyện đã diễn ra như vậy... Nhưng giờ đây họ đã hiểu rằng không có ai đón chào họ bằng hoa! Giờ đây họ biết rằng họ đang phải đương đầu với một quân đội có tầm cỡ, được trang bị tốt và có động cơ cao cả. Vậy thì họ đã tỉnh ngộ ra chưa?
    Trong một chừng mực nào đó, họ đã tỉnh táo hơn. Hiện thời họ đã thu hẹp chiến tuyến. Họ sẽ chỉ tấn công vào Donbass. Nhưng lực lượng hiện tại theo bố trí quân lực của họ kiểu gì vẫn không đủ để rải từ Zaporozhye qua Donbass đến Kharkiv.
    ~~~~~~
    (Giải thích của người dịch -- Trên bản đồ Ukraine, vùng Donbass nằm giữa Zaporozhye ở phía nam và Kharkiv ở phía bắc. Về quân sự, để tấn chiếm Donbass, ngoài lực lượng tập trung đánh Donbass, quân đội Nga cần phải bố trí lực lượng rải đều trên một chiến tuyến rộng hơn 300 km từ Zaporozhye đến Kharkiv nhằm ngăn chặn không cho quân đội Ukraine tập trung lực lượng lớn phòng thủ và phản công ở Donbass, cũng như đánh vu hồi lực lượng tấn công của Nga.)
    ~~~~~~
    Cụ thể hơn, theo ý kiến chung của các nhà phân tích, đây là ý đồ của họ.
    Khoảng cách giữa Zaporozhye và Kharkiv nhỉnh hơn 300 km một chút, tương đương với khoảng cách giữa Oryol và Belgorod -- những thành phố mà Vòng cung Kursk đi qua giữa chúng.
    Nhưng quân số của Hồng quân tấn chiến Vòng cung Kursk là 1,2 triệu người, một con số gấp sáu lần lực lượng mà Putin hiện có. Đơn giản là các tướng lĩnh Nga sẽ không đủ khả năng cung ứng sự tập trung binh sĩ cần thiết cho một cuộc tấn công thắng lợi.
    Có thể, ở giai đoạn đầu, họ sẽ đạt được một số mục tiêu và tiếp tục hành tiến. Nhưng ngay sau khi các đòn tấn công của họ bắt đầu phân kỳ theo các hướng khác nhau (mà điều này chắc chắn phải xảy ra), thì những lỗ hổng chết người sẽ xuất hiện giữa các đơn vị Nga và quân Ukraine sẽ ngay lập tức thọc vào đó.
    Còn nữa, những binh đội đang hành tiến sẽ tất yếu phải căng giãn thông tin liên lạc và vấp phải những vấn đề về hậu cần, và trên thảo nguyên, tất cả các kho trạm chứa đạn dược, nhiên liệu và dầu nhớt đều bộc lộ «in full view»... Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhẽ chẳng cần tường giải nữa: mọi người đã thấy tất cả những điều này trong cuộc tấn công đại bại của người Nga vào Kyiv.
    Tựu trung, hóa ra rằng nếu không có một lệnh tổng động viên, Putin sẽ không thể đạt nổi ngay cả một kết quả nhỏ nhoi, để rồi bằng một cách lươn lẹo nào đấy, ông ta có thể bán cho thần dân của mình như một chiến thắng.
    Tôi sẽ thực sự ngạc nhiên nếu ai đó nói rằng Putin có một trí nhớ tốt. Về Chiến tranh Thế giới thứ Hai thì thôi không nói nữa. Nhưng chính ông ta đã tiến hành cuộc Chiến tranh Chechnya lần thứ Hai cơ mà! Ông ta biết rằng (trong cuộc chiến đó) lực lượng Nga có 80 nghìn người, chiến đấu với một đội quân Chechnya vỏn vẹn 30 nghìn người và chỉ được trang bị vũ khí nhỏ. Người Chechnya hầu như không có pháo binh hay xe tăng, và tuyệt nhiên không có máy bay cũng như sự cung cấp thông tin do thám từ vệ tinh. Vậy mà ông ta đã phải cần đến 9 năm để kết thúc cuộc chiến tranh đó!
    Trong khi đó, hiên nay, Putin đang phải chống chọi với một quân đội, theo đánh giá khái quát, chẳng những không kém cạnh đội quân xâm lược của ông ta về vũ khí hạng nặng, máy bay không người lái, một số lượng lớn phương tiện hiện đại để chống lại xe tăng và mục tiêu bay thấp, mà còn được trang bị khả năng thông tin liên lạc tuyệt vời (mà Putin không có) và khả năng tình báo vũ trụ (mà Putin thực sự cũng không có nốt).
    Và trong những điều kiện như thế, Putin sắp tấn công và chiếm đóng Donbass! Để chiếm giữ một lãnh thổ như thế, ông ta nhẽ cần duy trì một đội quân hàng triệu binh sĩ... Ngoài ra, ông ta còn hy vọng sẽ có đủ thời gian để thực hiện tất cả những điều này trước ngày mùng 9 tháng 5! Nói theo Blinken, một kịch bản mà Ukraine không chiến thắng đơn giản là không tồn tại.
    Quả là nếu muốn trừng phạt một con người thì Chúa sẽ lấy đi lý trí của người đó. Điều đáng tiếc duy nhất là sự trừng phạt của Chúa đối với người đàn ông này sẽ khiến nhân loại phải trả một giá quá đắt...
    Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Kẻ thù sẽ bị đánh bại. Chiến thắng sẽ là của chúng ta. Không có gì chắc chắn hơn thế!
    Vinh quang thay Ukraine!
    Ngày 10 tháng 4 năm 2022
    Alik Khokh
    Qvoc Khanh dịch từ bài viết gốc tiếng Nga
    ~~~~~~
    (*) Tựa do người dịch đặt.
    (**) Tác giả bài viết nguyên là phó thủ tướng trong chính phủ Chernomyrdin thời tổng thống Boris Yeltsin. Hiên nay, Alik Kokh đang định cư tại CHLB Đức. Link bài viết gốc (tiếng Nga):
    https://www.facebook.com/100000712037223/posts/5380832591950422/
    (***) Tên gọi (tiếng Đức) các lực lượng vũ trang liên hợp của nước Đức Quốc Xã, tồn tại từ 16 tháng 3 năm 1935 đến 20 tháng 9 năm 1945.
    hoalongtrangChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.718
    Đã được thích:
    8.606
    Cường quốc đòi sánh vai cùng Mỹ mà đánh cái rẻo đất bé bằng tỉnh Quảng Ninh mất 8 năm chưa xong còn đòi canh bạc với chả canh bún, canh chua gì nữa. Đánh đấm như hạch chỉ giỏi mỗi tật bốc phét, chụp mủ úp sọt linh tinh. Tính ra quân Nga giờ bỏ VKHN đi rồi ra tay bo với VN khéo thua chỏng vó.
    hoalongtrang, usadok, yankme1195 người khác thích bài này.
  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Anh Hăn tơ ơi em bảo này

    Xao bọn Ngú nó đánh mãi không ăn được Mariupol vậy

    mà cứ cách vài ngày lại báo thịt được vài trăm quân Azov ở đây, vài bữa lại báo bọn Avoz ra đầu hàng vài trăm thằng, có khi đến cả nghìn thằng

    Vậy bọn Avoz ở Mariupol nó hồi sinh hay tự sinh sản mà tính ra chắc vài chục nghìn vừa đầu hàng vừa tử trận. Số lượng chắc vượt xa con số thực tế của lính Avoz ở đâu anh nhỉ?



    Trên Telegram, ông Kadyrov ngày 12/4 cho biết: "Hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng hôm nay ở Mariupol. Có hàng trăm người đã bị thương. Đây là sự lựa chọn đúng đắn".

    https://dantri.com.vn/the-gioi/lanh...-o-mariupol-da-dau-hang-20220413102643743.htm
    hoalongtrangChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Nói chung cứ vào cái forum này mà hốc thì cảm thấy bọn Nga nó đang cầm cung tên bắn nhau với bọn phát xít Ukr mang vũ khí thế hệ 4.0
    Truyền thông phương Tây nó chi phối toàn bộ, cấm toàn bộ truyền thông thân Nga. Tất cả các nền tảng Youtube, FB, Wtister, Instagram, website, truyền hình của Nga bị bọn nó cấm hoàn toàn. Thế mới gọi là tự do dâm chủ tự do ngôn luộn Mỹ và EU.
    Nên thông tin chiến trường đến 90% đến từ Ukr, rồi phương tây hốc lại, rồi bọn động vật trên này hốc lại của Tây. Coi như ăn c.ứt của c.ứt.
    Chứ bọn Nga nó mải oánh phát xít bỏ mịa, hơi đâu mà tok tok.
    Cái thành phố Mariupol bé xíu, trong đó nhung nhúc Azov và sỹ quan NATO. Toàn bọn tử thủ, Bọn chuyên gia rởm trên này bảo Nga đánh như mứt, mãi không chén được.
    Bọn nó ngu nên không hiểu, tử thủ nó thế nào. Cái thành cổ Quảng Trị bé xíu mà 82 ngày đêm quân ta và Mỹ quần nhau, bom đạn dải thảm chứ không phẫu thuật đỉnh cao như Nga bây giờ, thế mà còn chẳng khuất phục được. Chưa kể các thành phố trọng điểm như Mariupol được Liên Xô xây dựng mạng lưới hầm ngầm chằng chịt từ thời chiến tranh lạnh.
    Thế nếu bọn Nga quay sang dải thảm, thì bọn nó lại hộc lên: Nga thảm sát, Nga tàn sát !
    Nói chung bọn Nga nó cứ chén phát xít, để ý bọn động vật trên này chắc nó nhụt chí mất.
    Nhưng bọn Ukr nó cũng không chịu nổi nhiệt, nó không nghe lời chính quyền Mỹ, lính Ukr vẫn lũ lượt ra hàng. Đêm hôm qua Có hơn nghìn chú ra hàng chứ mấy.
    Nghe đâu phá vây mất lần, toàn tạch. Nên giờ chui hầm khấn vái cho khỏi bị nhiệt áp nó hút chân không.
    Bọn non gan thì hàng sạch, cả mấy anh lính Anh thích tok tok cũng lên hàng quân Nga rồi.
    Ngồi dưới hầm giờ quân Nga nó vác UAV đi nó thọt từng ổ đề kháng một, chui hầm thì nó hun bằng nhiệt áp.
    Giờ là lúc công nghệ vũ khí vượt trội và hiện đại của Nga vào việc. Chứ nghe tin tình báo Anh với cả nhận định của mấy ông tướng về hiu Mỹ thì có mà bốc c.ứt ăn vã.

    [​IMG]

  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.718
    Đã được thích:
    8.606
    Bọn Nga nó chỉ đánh nghi binh thôi. Thực ra quân Nga được tập luyện để đánh nhau với người ngoài hành tinh nhằm cứu thế giới, cứu trái đất nên đánh nhau với loài người nhiều khi không quen. Phải vừa đánh vừa tập dần dần, chết nghi binh vài vạn chẳng là gì với Nga cả
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-DBọn Mỹ và châu Âu toàn lũ kẹt xỉ nhát chết :-D mấy thằng Dép lê làm đệ của Iran mà tên lả hành trình có , bắn tóe loe vào bọn Sau đĩ . Phòng không thì có đủ loại , lại còn có cả R27 cải tiến bắn tan xác cả F-15 lẫn UAV Tàu. Trong khi đó đến giờ này UKR một quả tên lửa chống hạm còn chưa thấy đâu, phòng không thì cũng chỉ thấy chúng nó hứa mồm :-D
    tifosimilan thích bài này.
  10. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    UKR đang rất cố gắng chứng minh với thế giới rằng mình không có khả năng độc lập và thành 1 quốc gia được.
    Phyeudyeu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này