1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    chienbinhTECA, tifosimilanChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    usadok, chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  3. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.131
    Đã được thích:
    5.071
    Cái này mà là Javelin à? =))=))=))
  4. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    3.755
    Lúc đầu nhiều ae nói có cái sự ngu do chăm chỉ luyện tập mà có mình ko tin cho là các bác nói phét cho vui. Giờ mình sai , mình xin lỗi anh em !
    usadok, tifosimilan, accessable1 người khác thích bài này.
  5. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    NHẬN XÉT VỀ THÔNG TIN HÓNG ĐƯỢC SAU NGÀY THỨ 172 CỦA CUỘC CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE (14/8/2022)

    1. Tin hoạt động trên các mặt trận:

    • Trên hướng Kharkiv, địch pháo kích vào các khu vực Svitlichne, Shapovalivka, Prudyanka, Dementiivka, Pitomnyk, Velyki Prokhody, Ruski Tyshki Peremoha là các khu dân cư tạo thành một vòng cung từ tây bắc Kharkiv sang đông bắc và cuối cùng là Verkhniy Saltiv (cạnh sông Siversky Donetsk). Ngoài ra các điểm dân cư Husarivka, Bazaliivka, Stara Hnylytsia và Protopopivka là dãy các điểm áp sát thành phố Izyum. Ngoài ra quân Nga còn thực hiện các cuộc không kích gần Rtyshchyvka và Verkhnyi Saltov.

    • Theo nguồn tin khác thì Bộ chỉ huy Nga trong những ngày vừa qua nhận thấy lực lượng của mình ở khu vực bắc Kharkiv và Izyum ngoài việc bị rút một bộ phận sang hỗ trợ cho mặt trận phía nam, đã bị thiệt hại nặng bởi những đợt tấn công liên tục của quân Ukraine. Vì thế họ đang tìm cách một mặt pháo kích liên tục vào các vị trí tiền duyên của quân Ukraine, mặt khác bổ sung quân cho mặt trận này.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Tình hình phá hoại sự chiếm đóng của quân Nga trong khu vực này vẫn tiếp tục tập trung vào các tuyến đường giao thông, vì các kho của Nga được đặt bên kia biên giới. Do quân Ukraine đã đến rất gần vị trí đóng quân, các đầu mối giao thông và đặc biệt là đường biên giới quốc gia nên Bộ chỉ huy Nga cũng không thể ngồi yên.

    Trong những ngày qua chúng ta đọc liên tục tin về những vụ pháo kích của Nga vào những khu dân cư của Ukraine trên cái vòng cung này. Dù đã bổ sung ở toàn tuyến mặt trận khoảng dưới 10 BTG nhưng con số đó là không thể đủ để tổ chức tấn công mà chỉ có thể giữ được chiến tuyến. Mặt khác, pháo binh của Ukraine tiếp tục gây khó dễ cho quân Nga ở đây, nên hai bên vẫn tiến hành các trận đấu pháo qua lại.

    • Ở mặt trận Donetsk, Nga và li khai vẫn cố gắng tổ chức tấn công, nhưng đều không có kết quả, bị thiệt hại và phải rút lui.

    Ở đây chúng ta cần chú ý đến 2 địa điểm: Kodema và Pisky. Theo bản tin của BTTM Ukraine thì trong vùng lân cận hai khu dân cư này vẫn đang diễn ra những trận giao tranh. Còn theo các nguồn tin Nga thì không đưa gì về Kodema (đây là địa điểm mà quân Ukraine đã phải rút từ Zaitseve tham gia củng cố tuyến phòng ngự ở Kodema chúng ta đã luận bàn hôm trước), nhưng họ lại khẳng định một lần nữa là đã chiếm được làng Pisky.

    Từ phía Nga đánh giá, đây là một cứ điểm mạnh và tập trung nhiều quân Ukraine. Tui xem trong video clip của Butusov thì thấy cũng… bình thường. Tui mà là phía Nga tui cũng cứ thổi phồng sau chiếm được có căn cứ để… nổ tiếp.



    Trên hướng Kherson, như hôm qua bác Kim Van Chinh đã điểm tin về việc Bộ chỉ huy Nga phải rút về tả ngạn sông Dnipro.

    Tui xin phép để sang phần sau bình loạn.

    2. Về cái cầu ở Nova Kakhovka.

    Suốt mấy ngày cuối tuần trước, phía Ukraine cũng không đưa nhiều thông tin về vụ bắn cái cầu, nhưng rõ ràng đã có một chuyện gì đó nghiêm trọng. Khi theo dõi diễn đàn của Nga tui thấy nhiều Milblogger đăng đàn phân tích về tính thật – giả của tin tức, trong đó đặc biệt nhấn mạnh là “đập thủy điện không sao và đường sá vẫn đi lại được.”

    Điều này làm cho tui khá băn khoăn, vì ngày 13/8 đọc tin của phía Ukraine đưa thì có ông tướng nào đó nói: việc bắn cái cầu ở Thủy điện Nova Kakhovka là phải hết sức cẩn thận nếu không thì có thể trúng con đập, gây ra tác hại không nhỏ về sau này, khi chiến tranh đã kết thúc.

    Lên mạng tìm hiểu về cấu trúc con đập thì hóa ra, đập là đập mà cầu thì là cầu, thậm chí có đến… 2 cái cầu ở đây, chứ không phải 1 cái. Các bác có thể xem các tấm ảnh tui gửi kèm. Một tấm được chụp hồi tháng Năm năm nay có 2 lính Nga đang đi tuần trên cầu, chụp từ đầu hữu ngạn lại. Một tấm được chụp từ phía tả ngạn sông Dnipro sang bên kia, cho thấy con đường đang đi sát đường sắt, thì chạy cong sang bên trái. Đường sắt tiếp tục qua sông trên cái cầu của mình ở bên phải con đập, còn đường bộ thì chạy vòng ra ngoài rồi cũng vượt sông qua cầu đường bộ. Hai cây cầu này nằm hai bên con đập.

    Một tấm khác tui chụp từ Google Earth từ góc phía trên xuống thể hiện rõ cấu trúc này. Còn tấm ảnh trên mạng chụp thiệt hại của cầu nữa. Người Ukraine đã bắn rất chính xác vào chỗ cong cong của cây cầu (tui vẽ mũi tên màu xanh) như vậy đã đủ cho xe cộ khỏi đi lại, đi bộ thì được.

    Trước đây phía Ukraine đã bắn kho đạn rất lớn của Nga ở Nova Kakhovka, thực chất kho này ở rất gần đầu mối đường sắt bên tả ngạn sông. Điều này giúp chúng ta có thể hình dung được rằng đường sắt này hiện đã không sử dụng được nữa, vì thế chỉ còn đường bộ.

    Với cú tấn công này, đúng là quân Nga nếu muốn kéo thiết bị khí tài nặng qua lại sông thì chỉ còn cách dùng cầu phao, chứ phà thì rất khó khăn. Điều có thể rút ra cho chúng ta ở đây trước sự việc này như sau:

    Dư luận mạng xã hội Nga phản ứng khá đa dạng: từ cho rằng đó là tin bịa đặt; sau đó cho rằng nó là thổi phồng, không đến nỗi thiệt hại đến thế; tiếp theo đó là một số phân tích về tính… vô tích sự của kết quả vụ tấn công. Gần như vụ nào phía Ukraine gây ra, dư luận Nga cũng như vậy, trừ một số ít tiếng nói bình tĩnh thì chẳng được mấy nả, bọn admin chúng nó block luôn.

    Trong vụ cầu Nova Kakhovka này, thông tin của Ukraine đưa ra rất chừng mực và logic, nhất là giải thích việc phải bắn chính xác vào cầu đường bộ mà không làm hư hại con đập. Kết nối hai ý này lại (Nga và Ukraine) mỗi người chúng ta chỉ cần có trí lực trung bình, không cần phải siêu việt cũng nhận ra tính chân thực của thông tin. Từ bây giờ mà cứ hễ nghe thấy thái độ của phía Nga tán loạn lên, nhất là sau đó đến báo chí Đại Lỗ hùa vào mà cũng trích báo Nga tứ tung cái sau đá cái trước, thì chắc chắn là có chuyện mà còn là chuyện to.

    Như sáng nay thằng Z-i-n-h nào đó còn đưa tin Nga phá được một hệ thống HIMARS, tui chẳng thèm đọc. Như hôm trước tui trình bày cách sử dụng HIMARS của Ukraine, thì nói thật là thời gian nó được dừng lại để nghỉ chắc là chỉ có chạy về Kyiv để bảo dưỡng. Diệt được nó không phải là khó mà là quá khó. Tui mà là các bác Ukraine tui đem cái Grad ra quấn cho ít tôn xung quanh để hao hao giống HIMARS rồi cho chạy loăng quăng bắn tứ tung lên. Làm như thế Nga cũng chết khiếp mà nếu diệt được thì cho họ sướng lấy một tí.

    Trong một diễn biến khá gần đó, chẳng nhớ chính xác hôm kia hay hôm nào phía Ukraine bắn phá cái cầu Antonovsky đến lần thứ tư.

    3. Sergei Viktorovich Runov sinh năm 1970 ở thành phố Rostov trên sông Đông, là một gã vừa bị tóm được và nhốt ở Crimea hôm qua. Đó là thông tin thể hiện trên giấy tờ của một thằng cha tên là…

    …Igor Vsevolodovich Girkin (Игорь Всеволодович Гиркин), hiện có tên là Igor Ivanovich Strelkov (Игорь Иванович Стрелков), sinh ngày 17/12/1970, công dân Nga sinh tại Moskva, một cựu chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân Donbass và là một trong những nhân vật chính đằng sau Cuộc nổi dậy thân Nga ở Ukraina 2014.

    Strelkov, còn được gọi là “Strelok” (kẻ xạ thủ), bị chính quyền Ukraine kết tội khủng bố và bị Liên minh Âu châu cấm không cho nhâp cảnh vì vai trò lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Đông Ukraine. Trước đó hắn ta phục vụ cho Tình báo Liên bang Nga (FSB) cho tới tháng 3 năm 2013, theo các cơ quan của Ukraina và EU, hắn ta là đại tá tình báo Quân đội Nga (GRU) về hưu và đã tham dự vào Khủng hoảng Crimea 2014.

    Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Igor Girkin “Strelkov” tự xưng là “Tư lệnh tối cao của Cộng hòa nhân dân Donbas” đứng đầu tất cả “các đơn vị quân đội, an ninh, cảnh sát, hải quan, biên phòng, công tố viên và các cơ cấu bán quân sự khác.”

    Igor Girkin bị cho là đã ra lệnh bắn hạ chiếc máy bay MH17 nên được coi là một đầu sỏ khủng bố. (Theo Wikipedia)

    Từ đầu cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, Igor Girkin “Strelkov” đăng đàn liên tục để phân tích quân sự nhưng tập trung vào chỉ trích sai lầm về chiến lược của Putox và sự yếu kém thối nát của quân đội Nga dưới sự lãnh đạo của “nguyên soái ván ép” S. Shoigu. Tuy vậy hắn bao giờ cũng tâng bốc “quân đội Donbas” lên mây xanh, và luôn luôn bày tỏ mong muốn được ra mặt trận.

    Trưa hôm qua theo giờ Hà Nội, hắn vẫn còn viết trên Telegram một status: chắc chắn tôi sẽ ra mặt trận. Sau đó hắn viết thêm một status ngắn cuối cùng nữa rồi một đi không trở lại. Việc Igor Girkin “Strelkov” bị bắt giữ trong nỗ lực muốn vượt tuyến từ Nga sang Donbas qua Crimea, để lại một niềm tiếc thương vô hạn vì từ bây giờ chẳng có ai chửi Putox và yếu kém của quân đội Nga nữa.

    4. Trên mạng xã hội Nga đang lan truyền một dư luận chửi… Yevgeny Prigozhin.

    Yevgeny Viktorovich Prigozhin (Евгений Викторович Пригожин) sinh ngày 1 tháng 6 năm 1961) tuy là đầu bếp nhưng lại là một nhà tài phiệt người Nga, thủ túc thân tín của Putox. Prigozhin kiểm soát một mạng lưới các công ty “sân sau” của Putox bao gồm Wagner (quân lính đánh thuê được nhà nước Nga hậu thuẫn bị cáo buộc tội ác chiến tranh ở châu Phi, Syria và Ukraine); và ba công ty khác bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 và 2018.

    Tối ngày 12/8, Yevgeny Prigozhin được cho là đã có mặt ở Popasna, vào doanh trại của lính Wagner ở đây để úy lao tinh thần binh sĩ. Cú “tụ tập đông người” đã không thoát được khỏi con mắt của nhóm trinh sát tình báo Ukraine đứng đầu là một sĩ quan có mật danh “Sereda.” Sau đó đến lượt HIMARS hoàn tất nốt công việc. Vụ tấn công được ước chừng vào khoảng rạng sáng ngày 13/8 với tất cả 7 quả HIMARS.

    Phía Nga giải thích rằng chỉ có một quả trúng mục tiêu, như một công bố về tính chính xác khá thấp của HIMARS. Tuy nhiên chỉ 1 quả đã đủ gây ra thiệt hại rất lớn cho Wagner. Bao nhiêu lính đánh thuê thiệt mạng tui xin phép không bình luận. Giang hồ còn ác ý cho rằng chính lão Gienia Prigozhin này cũng toi, chẳng biết có phải không. Không quan trọng, cái bọn này là ghê lắm – chỗ nào Nga tấn công khó khăn là đến lượt chúng nó. Diệt cả sở chỉ huy như thế nào làm cú khẳm quá còn gì.

    Bây giờ dù thiệt hại nặng nhưng đội này vẫn còn đến 6 – 7.000 quân cơ đấy. Wagner thì cân cả Wagner, sợ cái gì.

    Còn Yevgeny Prigozhin bị chửi do đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, mò đến Popasna mà kéo cả huyện người làm gì mà không bị lộ.

    5. #Đoán_mò.

    Hiện nay Ukraine có một mối nguy lớn là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Từ khuôn viên nhà máy này, quân Nga bố trí lực lượng trong đó có nhiều pháo binh và… bắn sang bờ bên kia sông Dnipro. Theo những nguồn tin tui hóng được thì họ (người Ukraine) muốn chiếm được nhà máy này không phải là không thể, nhưng xung quanh quân Nga vẫn đóng khá dày đặc. Nếu tấn công sớm thì chắc chắn chẳng giữ được nhà máy đâu.

    Cũng đã từng có kịch bản cho đặc công nước tiếp cận từ phía sông để chiếm nhà máy, trong đó có nhiệm vụ vô hiệu hóa rất nhiều mìn do Nga cài tại các tổ máy. Theo tui bây giờ chưa phải lúc.

    Đến bây giờ có thể chúng ta đã nhận ra: nếu Ukraine không đánh mạnh, thì cũng chẳng đời nào Putox cho rút quân. Bộ chỉ huy Nga có bổ sung thêm quân cũng không thể tổ chức tấn công được, tui có thể khẳng định vậy – những đợt tấn công ở hướng Bakhmut, Slovyansk… đều ít kết quả hoặc có nhưng không đáng kể. Chẳng qua là phía Ukraine họ cũng chưa thực sự đủ lực để phản công lại thôi chứ có nhiều pháo phách lại chẳng tẩn cho lâu rồi ấy.

    Chúng ta cũng có thể tạm tổng kết:

    + “Phase 1” – #The_Battle_of_Kyiv, mục tiêu của Nga là cấp tỉnh – thành phố với các thành phố cụ thể như Kherson, Mariupol, Melitopol, Odesa, Kharkiv và cuối cùng là Kyiv, kèm theo nó là mục tiêu chiến lược: kích động nổi loạn, đảo chính, lật đổ (mục tiêu cấp quốc gia). Với những mục tiêu này, Nga Putox đã thất bại hoàn toàn, quân đội bệ rạc ôm đầu máu chạy tóe khói về Belarus và Nga.

    + “Phase 2” – #The_Battle_of_Donbas, mục tiêu của Nga là cấp huyện, khi tập trung chiếm nốt các thị trấn, thị xã, khu dân cư lớn còn lại của Donbas mà trong cuộc nội chiến 8 năm 2014 – 2022 họ cùng bọn li khai chưa chiếm được. Song song với nó là nhiệm vụ giữ miền nam và nếu có thể thì chiếm Mykolaiiv, Kryvyi Rih và nếu ngon xơi, Odesa. Nhờ thu hẹp mục tiêu, nên họ có thể đạt được một số chiến quả nhất định, đáng kể nhất là hai “thành phố” Serevodonetsk và Lysychansk, và bé hơn là các thị trấn, thị tứ như Kreminna, Lyman, Popasna… Cũng nhờ thu hẹp mục tiêu nên pháo binh của họ tỏ ra uy lực hơn hẳn, ước tính trong khoảng thời gian 70 ngày đó, họ đã tiêu tốn khoảng từ trên 3 triệu đến 4 triệu quả đạn pháo các loại.

    Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn cho “Phase 2,5” tiếp theo. Người ta ước tính khi quân đội Ukraine có các giàn MLRS hiện đại, họ đã phá hủy của Nga khoảng từ 1 đến 2 triệu đạn pháo, làm cho số đạn dự trữ hiện nay của Nga chỉ còn khoảng dưới 1 triệu, trong đó trên mặt trận Kharkiv – Donbas – Izyum chưa được đến 1 nửa. Đồng thời với sự suy giảm nhanh chóng về năng lực vận tải cũng như hệ thống hậu cần quá phụ thuộc đường tàu hỏa, trong khi đường tàu hỏa của Donbas hiện nay gần như không dùng được nữa… Khi các kho của Nga bị phân tán, họ rất khó khăn trong vận tải đến các đơn vị chiến đấu.

    Tổng kết “phase 2,” Nga chiếm được một số diện tích đất, bù lại suy giảm ghê gớm về nguồn lực: vũ khí khí tài, đạn dược và cả nhân lực. Điều này dẫn đến tình trạng suy yếu nghiêm trọng trong cả hai khả năng tấn công và phòng ngự.

    + Bước vào “phase 2,5” là giai đoạn hiện nay và có thể cả vài tuần tới. Cá nhân tui bằng những con số của mình không cho rằng Nga có thể khởi động được một cách đàng hoàng nền sản xuất công nghiệp quốc phòng để đạt được công suất lý thuyết là 15.000 đạn pháo các loại (tính cả đạn cối, bom và lựu đạn). Đó là chưa nói đến việc họ còn đang thiếu vũ khí cá nhân và cả đạn dược.

    Mục tiêu của Nga Putox là cố giữ được đất và khả năng cao họ sẽ chọn chiến thuật tấn công để phòng ngự. Vì thế bước vào giai đoạn này họ sẽ cố tổ chức các đợt tấn công trên cơ sở thu hẹp mục tiêu xuống… cấp xã – như hiện nay họ đang làm là cố chiếm Kodema hay Pisky. Với các mục tiêu lớn hơn như Bakhmut đã bắt đầu khó, nhưng vẫn còn có thể, nhưng hai thành phố Slovyansk và Kramatorsk thì khó hơn nhiều. Tui viết “khó hơn nhiều” cho khách quan chứ thực ra khả năng Nga chiếm được nó thậm chí bị đánh giá dưới 10%. Tại sao lại vậy? Vì các đường giao thông đến 2 thành phố này còn nguyên, tiếp tế đi lại bình thường từ miền tây sang và Kyiv xuống. Nga đã cố cắt được tiếp tế của Slovyansk bằng mũi tấn công từ Izyum nhưng mấy tháng trời mũi này vẫn dậm chân tại chỗ.

    Các mặt tây bắc, bắc, đông và đông nam của hai thành phố đều là những hệ thống công sự phòng ngự chắc chắn, lực lượng quân Ukraine ở đây khá đầy đủ. Vừa qua họ cũng đã hình thành được 2 lữ đoàn xe tăng mới bổ sung ngay tại mặt trận này.

    Thời điểm hiện tại, quân Nga đang phải dàn mỏng ra trên một chiến tuyến 1.200km từ Kharkiv đến Kherson, với quân số vào khoảng 130.000 quân, mật độ như vậy khoảng trên 100 người cho một 1km chính diện mặt trận – và với cách tính thô thiển như vậy thì (1) một người giữ 10m (không thể giữ được!) và (2) không có chiều sâu. Thực tế là quân đội phải đóng thành cụm và do đó giữa các cụm quân Nga là những khoảng trống mênh mông.

    Vì vậy, thực sự tình thế là khó khăn cho cả hai bên, Nga cũng không còn sức để tổ chức tấn công khi nguồn lực đã đuối cả về bánh mì, khoai tây, vodka và bông băng thuốc đỏ… lẫn vũ khí đạn dược và cả nhân lực. Ukraine dần mạnh lên nhưng nếu tổ chức những đợt tấn công lớn, cũng không đủ sức vì nó đòi hỏi huy động nguồn lực tổng hợp của quốc gia là ghê gớm.

    Bây giờ chính là lúc đua với nhau về độ lì lợm – Nga dù yếu cũng thừa sức kéo được nửa năm nữa, thậm chí hơn. Ukraine còn yếu hơn và luôn luôn ở tình thế lo sợ bị cắt viện trợ và đồng nghĩa với thua trận. Nhưng nếu kịch bản này xảy ra, vẫn hi vọng ở một nước cờ cuối: tính đe dọa trực tiếp của hiểm họa Putox với một số nước trong không gian Xô-viết cũ, cụ thể là Ba Lan, Rumania và 3 nước Ban-tích. Khi đó dù tránh xung đột trực tiếp Nga – NATO thì họ vẫn phải cố mà tìm ra cách để hỗ trợ Ukraine bằng nguồn lực của chính mình.

    Đó là kịch bản xấu nhất. Nhưng những gì đang diễn ra không như thế – Hoa Kỳ vẫn đang hỗ trợ và hứa đi đến cùng với Ukraine, sau Hoa Kỳ là Vương quốc Anh. Dù sự hỗ trợ là chưa đủ mức như… 400.000 cái xe tải Lend – Lease cho Liên Xô trong chiến tranh, nhưng Ukraine với cách đánh thông minh sáng tạo kiểu “con nhà nghèo” của mình vẫn tìm ra những tử huyệt của đối thủ để tấn công. Chúng ta cùng hình dung, cái thằng to lớn nó có điểm yếu của sự to lớn – từ chính sức nặng của nó. Một con thú cỡ đó mà bị đánh đều đều vào khoeo chân và đầu gối thì trước sau cũng ngã, và chết ngạt vì chính khối lượng của mình.

    Cái cầu Nova Kakhovka khó thế còn bắn được, nữa là cái nửa đường sắt của cầu Kerch. Kịch bản phim Hollywood hậu chiến tranh: một chiếc tàu cá được độ giàn HIMARS lên trên, đêm hôm có những người ngư dân nói tiếng Romania bơi ra giữa biển xả một loạt rồi lái tàu về. Brad Pitt đóng vai chính là hợp.

    Có một sự kiện mới cứng: chiều nay một ngọn tháp bằng thép sơn hai màu trắng – đỏ của Nga ở vùng Belgorod, mà họ giải thích là nó có công dụng theo dõi cháy rừng, đã bị UAV cảm tử kamikaze của Ukraine tấn công và đổ lăn quay sau vài phút. Ukraine thông báo: quân đội Nga dùng ngọn tháp này điều chỉnh hỏa lực pháo binh bắn phá vào lãnh thổ Ukraine.

    P/S. Tin giờ chót: các mạng xã hội Nga tỏ vẻ nghi ngờ về thông tin quân đội nước này nhận được 1000 UAV của Iran. “Khi nào thấy nó bay thì hẵng hay.”

    Bản tin chiến sự BTTM các lực lượng vũ trang Ukraine tại đây:

    https://www.facebook.com/thelastvag...Qrv9xN7RkBEwZ4C5Yu6foMvtj5bjeo3mZoeoiEYEAtqzl

    #Nga_xâm_lược_Ukraine

    [​IMG]

    Nguồn: https://www.facebook.com/1000323419...i6SBtbYSnKfrrAoH1D1v4GgWYSWdFaSZXakvNVVl/?d=n
    usadokgoodbyept thích bài này.
  6. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.284
    Đã được thích:
    1.451
    Nó không phải là 1 thành phần của Javelin thì là cái gì ?
    --- Gộp bài viết: 15/08/2022, Bài cũ từ: 15/08/2022 ---
    Giờ cứ nghe thấy cụm từ "anh hùng" là lại thấy nhột nhột, lại liên tưởng đến ngay các "anh hùng đảo Rắn". Thế mới chết chứ lị ;))
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Cái này là tên lửa NLAW của Anh và Thuỵ Điển hợp tác sản xuất, không phải Javelin. NLAW là loại tên lửa dùng một lần, bắn xong là vứt luôn ống phóng đi nên nhiều khả năng trong ảnh chỉ là cái ống phóng bỏ đi rồi.
    usadok, chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.502
    Đã bảo đừng có dây vào thành phần vác hàng tàu ra khè là hàng nga mà mọi người cứ rúc vào đống c.ứt làm chi, nhìn cái ống kia mà gọi là Jav thì đúng là thằng này chuyên nói leo chứ có biết cái mịe gì =))
    usadok, chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  9. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.284
    Đã được thích:
    1.451
    4 cái hình, trong đó có 2 cái ống phóng NLAW, còn lại là ống phóng Javelin còn gì

    Javelin, ống phóng hình trụ đều. 2 cái khác đầu to đầu bé thì đúng là NLAW
    [​IMG]
  10. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Vụ này thấy báo chí chính thống phương tây bắt đầu đưa tin rồi. Theo mô tả thì là do tay “phóng viên” tuyên truyền người Nga Sergei Sreda tuần trước đến thăm chỗ này rồi chụp ảnh khỏe khoang lên mạng. Trong một số các tấm ảnh đó vô tình có biển tên đường. Quân U dùng nó để dò ra vị trí và dùng HIMARS giã cho tanh bành.
    tifosimilanphuongbase thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này