1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    BabetchienbinhTECA thích bài này.
  2. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
    Châu Âu tạm 'cai' được khí đốt Nga

    TTO - Mọi con số đều đang có vẻ thuận lợi cho các nước châu Âu ngay trước mùa đông: tỉ lệ lấp đầy kho dự trữ khí đốt đã gần 87%, giá khí đốt giảm tuần thứ tư liên tiếp bất chấp Nga giảm nguồn cung.


    tỉ lệ lấp đầy kho dự trữ thậm chí đã ở mức 100%, hay 98% như Ba Lan. Đức, nền kinh tế số 1 châu Âu và lệ thuộc vào khí đốt Nga, cũng đã lấp đầy được 91%, trong khi Pháp là hơn 95% tính đến cuối tuần trước.

    .....................................

    Em cứ tưởng người Châu Âu sắp tiệt chủng vì rét hết chứ nhỉ ??? :D
    Babet, chienbinhTECA, okaybn2 người khác thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.981
    Đã được thích:
    29.072
    Á điều! diệu kế. Thế giờ cứ gọi động viên thì lận súng lên đó quất mẹ tay tuyển trạch là an toàn nhất nhể. Thế thì phải sắm xe bọc thép cho đội tuyển quân gấp :-D
    --- Gộp bài viết: 26/09/2022, Bài cũ từ: 26/09/2022 ---
    Con này chạy bằng củi chú lã nhể :-D. Giờ lái chạy cho oai thôi chứ lấy đâu ra đạn mà bắn. Bọn u cà chắc không biết chổ ngắt cái vòi diesel phun vào ống pô để tạo khói nguỵ trang quá
    oanh89chienbinhTECA thích bài này.
  4. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2.683
    [​IMG]
    Hình như Nga ngố lại ăn quả lừa ở Lyman, mục tiêu giải phóng hết phía Nam sông Oskil. Xong phía này là dưới Lyman 20k quân Nga lại chạy tụt quần giống Izyum. Chứ cắm đầu húc vào Lyman là toè mỏ đấy.
    Babetphuongbase thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.981
    Đã được thích:
    29.072
    Hiện tại việc cắt con đường phía nam Lyman vẫn không thành công do không quân Nga vẫn hộ tống và tiếp tế được. Các chốt dọc đường vẫn bị đánh ngày chết tầm 1A là có. Nó đưa trực thăng đánh không được nó lại lấy Su-25 nó ném
    Babet thích bài này.
  6. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
    Có vẻ lệnh bắt lính của Putin bắt đầu gây ra những đốm lửa trong lòng nước Nga.
    Babet thích bài này.
  7. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    5.706
    Giờ đã có NASAMS, bác thấy phương án Ukc mang NASAMS đến khóa không phận tại Lyman có khả thi không?
  8. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    1.199
    tôi nghĩ việc Tổng động viên là một bước đi sai lầm hoàn toàn của Putin, trong cái xã hội đầy dẫy tham nhũng của Nga việc Tổng động viên sẽ làm bọc lộ những bất công, bất bình đẳng giữa các nhóm người. Trước đây ai cũng nhìn thấy nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến kinh tế nên họ nhắm mắt cho qua nhưng nay ảnh hưởng đến sinh mạng của họ thì trước sau họ cũng đứng lên phá bỏ những bất bình đẳng đấy. Thằng thống soái Tiktok cũng đã phần nào nói lên sự bất bình đẳng đó kiểu như bắt bọn An ninh ra chiến trường ý (Chính nó cũng thấy bọn An ninh ở Nga được Putin cho quyền hành quá lớn). Và trong thời gian tới nó sẽ làm cho xã hội Nga rối bời, nước Nga sẽ tự chuyển biến, tự chuyển hóa.
    Babet, phuongbasehuntinghunter thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    2 hệ thống thì ăn thua gì. Mang con đấy đến chắc bọn Nga nó có bao nhiêu tên lửa nó giã hết vào đấy. Phá hủy được Nsam , xỉ nhục Mỹ là rất cần lúc này. Mà bọn Nasam của UKranian không biết đặt trên xe hay bệ cố định nhỉ.
  10. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    KUPYANSK - TRĂM MỐI TƠ VÒ

    (Tít do em đặt, thằng nhà báo Tây này dễ 3 môn 9 điểm quá)

    https://www.wsj.com/articles/pushin...=srhk90t377cfg9b&reflink=share_mobilewebshare


    KUPYANSK, Ukraine — Người ta cho rằng cái máy bốc ngũ cốc cao chót vót ở rìa phía đông của Kupyansk được bảo vệ bởi một đơn vị tinh nhuệ của Nga. Nhưng khi những người lính lê dương thuộc Quân đoàn Quốc tế Ukraine tiến vào chiếm giữ khu phức hợp này như một phần của cuộc tấn công quân sự Ukraine đang phát triển ở phía đông sông Oskil, cuộc đọ súng dự kiến đã không bao giờ xảy ra. “Chúng nó chạy mẹ nó hết rồi bởi chúng nó biết mọi sự kết thúc ở đây”. - trưởng nhóm, một lính Latvia biệt danh Ulvis, cho biết thế khi đồng đội của anh ta đến từ Mỹ, Anh và các quốc gia khác đang tập trung với các sĩ quan Ukraine trong một nhà kho ở phía đông Kupyansk để lên kế hoạch nhiệm vụ tiếp theo.

    Các lực lượng Ukraine, bao gồm cả Quân đoàn Quốc tế tình nguyện được thành lập ngay sau khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2, chiếm giữ hầu hết các phần do Nga chiếm đóng ở khu vực Kharkiv, bao gồm cả nửa phía tây của Kupyansk, trong một cuộc tấn công chớp nhoáng cách đây hai tuần. Thất bại này đã khiến Moscow bắt đầu huy động hàng trăm nghìn quân dự bị khi nỗ lực bảo vệ chiến tuyến đang đổ nát. Nga đã cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine bằng cách cho nổ tung cây cầu duy nhất bắc qua sông Oskil nối hai bờ Kupyansk. Những trong những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine đã liên tục mở rộng chỗ đứng của mình ở phía đông Oskil, sử dụng những cây cầu phao để lấp đầy khu vực bằng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. “Chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước, phá hủy các đội hình của bọn Nga. Trong một vài ngày nữa, chúng tôi sẽ kiểm soát toàn bộ quận Kupyansk”, Andriy Kanashevych, lãnh đạo tạm quyền của cơ quan quản lý quân sự quận, cho biết vậy.

    Siết chặt các khu đô thị còn bị lính Nga nắm giữ ở phía đông Kupyansk sẽ dọn đường cho các lực lượng Ukraine tiến vào khu vực Luhansk gần đó, một trong bốn khu vực mà Nga đang tìm cách thôn tính thông qua các cuộc trưng cầu dân ý nhanh chóng hiện đang được tiến hành.

    Những bước tiến thành công của Ukraine ở Luhansk trong những tuần tới sẽ là một động lực lớn về mặt tinh thần cho Ukraine - và một bước lùi đáng xấu hổ khác đối với Điện Kremlin, nơi đã toang toác rằng việc chiếm toàn bộ Luhansk vào đầu tháng 7 là một chiến thắng chiến lược.

    Những người lính lê dương đang tuần tra trong khu công nghiệp rìa phía đông Kupyansk, băng qua tuyến đường sắt trong lúc ngóng trên trời vì một chiếc Orlan của Nga. Tại một nhà kho, xác của một người lính Nga sưng phồng dưới tấm biển có dòng chữ “Chúng tôi coi trọng tất cả mọi người, chúng tôi làm việc với những gì tốt nhất”. Một chiếc xe chiến đấu bộ binh bị cháy nằm chắn ngang đường. Trong khi pháo binh tiếp tục giao lưu khá căng thẳng, không một tiếng súng nào được nghe thấy bên trong thành phố.

    Yan, sỹ quan Ukr chỉ huy đại đội lính lê dương cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là hoàn thành việc quét dọn thành phố, giữ nó trong trường hợp bị phản công và tiếp tục phản công”. Lính lê dương ở đây hoạt động dưới sự chỉ huy của một lữ đoàn Ukr, nhiều thành viên của nó đã bị lôi kéo vào cuộc chiến bởi các báo cáo về hành động tàn bạo của Nga.

    Kupyansk có khoảng 15.000 cư dân vẫn còn trong số 32.000 người trước chiến tranh, là nơi Nga thành lập chính phủ của mình cho 1/3 khu vực Kharkiv mà nước này chiếm đóng cho đến tháng này. Tại đây, Moscow cũng đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập — một nỗ lực bị đánh bại bởi sự tiến bộ của Ukraina trong tháng này. Tháng Hai, thành phố này đã bị Nga chiếm mà không bị tổn hại gì. Khi quân Nga đến gần, thị trưởng Hennadiy Matsegora nói với người dân rằng ông đồng ý bàn giao Kupyansk mà không chiến đấu, để bảo vệ nó khỏi bị phá hủy. Quân đội Ukraine đã rút lui. “Chúng tôi bị bỏ rơi”, Oleh Kostenko, tài xế xe tải sống ở phía đông thành phố cho biết. “Kupyansk chưa bao giờ là một thành phố phản bội. Nhưng người dân chiến đấu bằng cái gì? Bằng những cây xỉa rơm sao?”. Thị trưởng Hennadiy Matsegora đã bị Kyiv buộc tội phản quốc. Còn người Nga đã giam giữ ông ta vào tháng Bảy, và giờ thì chẳng ai biết ông ta ở đâu.

    Khi những hàng dài xe tăng và xe bọc thép của Nga chạy qua Kupyansk trong ba tuần tháng 2 và tháng 3, nhiều người dân địa phương đã bị thuyết phục bởi màn thể hiện sức mạnh quân sự này rằng Nga sẽ ở lại đây mãi mãi.

    “Người Nga dường như bất khả chiến bại. Tôi sẽ không nói dối, tôi không thể tin rằng Ukraine có thể vượt qua tất cả những điều đó”, Kostyantyn Zdorikov nói. Người hàng xóm của Kostenko từng phục vụ trong lực lượng biên phòng Ukraine. “Đó là lý do tại sao rất nhiều người hợp tác, đó là lý do tại sao rất nhiều người quỳ lạy và cúi đầu trước người Nga”.

    Không phải ai cũng hợp tác. Ngay cả khi các binh sĩ Nga giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine trong những ngày đầu chiếm đóng, bắt giữ các nhà hoạt động thân Ukraine, các cuộc phản kháng ngầm vẫn tiếp diễn.

    “Kupyansk là Ukraine”, tuyên bố bằng hình vẽ graffiti mờ dần trên các bức tường của thành phố, bị sơn đè quá nhiều bằng chữ RF, cho Liên bang Nga và biểu tượng Z của quân đội Nga. “Ám sát Putler”, một câu văn nổi tiếng của Ukraine kết hợp tên của tổng thống Nga với Hitler như là một dấu hiệu cho thấy cố gắng loại bỏ của người Nga đã không thành công.

    Trụ sở hành chính nằm trên quảng trường chính của Kupyansk vẫn được trang hoàng với biển quảng cáo có nội dung “Chúng ta là một dân tộc với nước Nga”. Tòa nhà đã bị bỏ hoang lúc các binh sĩ Ukr đến gần, với dưa hấu chưa ăn và cà phê chưa xay vẫn còn trong cốc lăn lóc trên bàn làm việc của các cộng tác viên do Nga chỉ định. Các căn phòng với cửa sổ bị thổi tung, chứa đầy những mảnh vụn của những tham vọng thất bại của người Nga.

    Có rất nhiều áp phích giáo dục và công cụ hỗ trợ giảng dạy tiếng Nga chưa được đóng gói dành cho các trường học dự định chuyển sang tiếng Nga và mở cửa trở lại theo chương trình giảng dạy tiếng Nga trong tháng này. Những lá cờ Nga được bọc nhựa đủ kích cỡ, một số nằm rải rác trên bãi cỏ bên ngoài. Thư từ đảng cầm quyền của Nga, chân dung của Tổng thống Vladimir Putin, chồng tiền xu Nga — và những sập bìa dày có tên của những cư dân địa phương đã nhận lương hưu hàng tháng 10.000 ruble, tương đương 172 đô la, từ những người cầm quyền mới của Kupyansk.

    Khi những người lính Nga bỏ chạy hai tuần trước, những người cộng tác nổi bật nhất cũng theo gót. Tuy nhiên, ngay cả quân Nga cũng không thể rút lui kịp thời. Yan cho biết đơn vị của anh đã bắt được 17 tù binh ở Kupyansk trong tháng này. Hôm thứ Sáu, một chiếc xe bán tải của Ukraine đã lăn bánh đến cầu với một tù binh khác ở phía sau.

    Hai lính cứu thương Ukr dẫn theo một lính Nga bị bịt mắt và mặc quần áo dân sự, băng qua phần hẹp còn lại của cây cầu để đến xe cứu thương đang chờ đón anh ta ở phía bên kia.

    Mày là dân ở đâu?” một người hỏi.

    “Belgorod”, người lính thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 200 của Nga trả lời. Thành phố này nằm cách Kharkiv một đoạn lái xe ngắn, và người Nga từ Belgorod thường đến Kharkiv để mua sắm và giải trí vào cuối tuần.

    “À, dm, hóa ra là hàng xóm cơ đấy! Thế mày đã đến Kharkiv hồi trước chiến tranh lần nào chưa?”, một người lính Ukraine hỏi anh ta.

    “Tất nhiên rồi”, tù binh Nga trả lời.

    “Mày có gặp thằng Quốc xã nào ở đó không?”

    “Không,” tù binh Nga lầm bầm. “Không hề”

    Thế tại sao mày lại đến đây để uýnh nhau với bọn tao?” người lính Ukraine chửi rủa. Không có phản hồi nào. Vài phút sau, một đội y tế khác đã băng bó lại vết thương trên da thịt của tù binh và đưa anh ta ra khỏi tiền tuyến.

    Một số binh sĩ Nga vẫn trốn trong khu vườn phía sau nhà của Natalia Somova thì một đội tuần tra Ukraine ghé qua, xin nước. “Chúng tôi nói với các cậu bé của chúng tôi nơi những con vật này đang ẩn náu, và sau đó 40 phút chính ngôi nhà của chúng tôi đã bị phá hủy”, Ms. Somova cho biết. (cay vãi lồi – ND)

    “Sự thật là một số người đã cho lính Nga trú ẩn,” cô nói thêm. “Có rất nhiều người ở lại đây vì nước Nga, và họ vẫn hy vọng rằng Nga sẽ quay trở lại”.

    T
    rong khi việc Nga tiếp quản Kupyansk vào tháng 2 phần lớn không đổ máu, thành phố này hiện đang hứng chịu các đợt pháo kích thường xuyên của Nga. Kết quả của việc phá hủy trong hai tuần qua, không có điện, không có nước sinh hoạt, không có gas, không phủ sóng điện thoại di động — và không có thu nhập.

    “Nói thật với bạn, dưới thời người Nga thì tốt hơn. Chúng tôi đã có hòa bình, chúng tôi có sự ổn định, chúng tôi có thể hướng tới tương lai”,
    Marina một y tá ở bệnh viện Kupyansk. Mức lương trước chiến tranh ở Ukraine của cô là khoảng 200 đô hàng tháng, nhưng cô đã kiếm được gần 700 đô dưới thời người Nga, cô cho biết vậy. “Chúng tôi đã từng sống trong hòa bình, giờ đây từng ngày từng trận bom này qua trận bom khác’, Alla Kolomiytseva, một người về hưu 80 tuổi ở đông Kupyansk, than thở. Bà già này nói rằng bà không quan tâm mình sống dưới quyền của ai - của Nga hay Ukraine. (giống bà cô vợ hơn 8 sọi của em vãi - ND) “Tôi hy vọng họ tìm thấy một số thỏa thuận. Đối với những người như chúng tôi, việc con dê hay con cừu đực nắm quyền không thành vấn đề, dù thế nào thì đàn cừu cũng sẽ lặng lẽ đi theo anh ta”.

    Ông Kanashevych, người đứng đầu chính quyền quận, cho biết Ukraine sẽ xây dựng lại tất cả cơ sở hạ tầng ngay khi tình hình an ninh cho phép. Ông nói: “Trước khi người Nga xuất hiện, mọi thứ đều hoạt động tốt”. Việc không có các tiện ích cơ bản đồng nghĩa với việc cư dân của nhiều tòa nhà cao tầng ở Kupyansk phải nấu nướng trên những đống lửa lộ thiên trong sân. Đó là một việc nguy hiểm. Hôm thứ Tư, anh chàng công nhân xây dựng thất nghiệp Pavel Ryazanov chuẩn bị bữa ăn thì một quả đạn pháo của Nga lao xuống đất cách đó vài mét. Tá hỏa. “Tai tôi ù đi, tôi chỉ có đủ thời gian để chạy và nhảy xuống tầng hầm trước viên tiếp theo bay đến” anh nói. “Tôi có thể nói, tôi thật may mắn - đây là sinh nhật thứ hai của tôi”.

    Ông Kostenko, tài xế xe tải, kém may mắn hơn. Hôm thứ Tư, ông cho biết, một quả đạn pháo của Nga có lẽ nhằm vào một chiếc cầu phao gần đó của Ukraine đã bay trúng vào nhà của cậu con trai 24 tuổi của ông, Oleh, ở phía đông Kupyansk. Oleh chết ngay lập tức. “Phần dưới của cơ thể không còn nguyên vẹn, và phần đầu - không còn gì nữa”, Kostenko thuật lại.

    Ông Zdorikov, từng phục vụ trong lực lượng biên phòng, chỉ tay về một miệng núi lửa mới ở góc phố của họ được tạo ra bởi một quả đạn pháo của Nga vào sáng thứ Sáu. “Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì lớn như vậy”. Khi những người lính Nga tiến vào Kupyansk, họ không tỏ ra thù địch nhiều với những người bình thường như ông. “Nhưng bây giờ, nước Nga đang cho mọi người thấy bộ mặt thật của mình”- Zdorikov trầm ngâm.
    Lần cập nhật cuối: 26/09/2022
    Babet, phuongbase, oanh891 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này