1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày Chen quyết định đi thi hoa hậu để lấy "số má" khi mà kiếm một tấm chồng trở nên khó khăn
    Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu, ban giám khảo lần lượt đưa ra các câu hỏi để hỏi các thí sinh, câu hỏi như sau " các cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong tương lai" . Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời, đến cuối cùng , đến lượt của Chen đến từ NTC, cô bước lên trả lời:
    Chen: Dạ kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả, trước hết em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em . Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm , em đã trải qua 3 đời chồng , mà đến hiện nay , em vẫn còn trinh...
    BGK: ???, xin cô giải thích rõ ràng hơn, đã qua 3 đời chồng mà làm sao cô vẫn còn trinh??
    Chen : Dạ thì có gì đâu, thằng chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của ổng lúc nào cũng là " Cấm sờ vào hiện vật ". Đến thằng chồng thứ 2 , ảnh làm ở cục điều tra hình sự , lúc nào miệng cũng nói " Giữ nguyên hiện trường". Đến cuối cùng em nản quá , lấy thằng chồng thứ ba , anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư, ông này thì khá hơn 2 thằng chồng củ của em , nhưng cũng suốt ngày chỉ có" Vạch ra , nhưng không làm gì hết" , thiệt là tức chết ...
    BGK: ...
    Chen : Cho nên , em có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, đó là lấy được một người chồng vừa ý, em không dám đòi hỏi, chỉ cần ảnh đạp xích lô cũng được..
    BGK: Sao vậy?
    Chen: Bởi vì có chồng dạp xích lô sướng lắm , cứ " leo lên" là "đạp " liền
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Há há há khi nào vào NT anh mời chú chai bia nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Há há há khi nào vào NT anh mời chú chai bia nhé.
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ, năng lực của tớ thì ace NTC ở NT đều rõ, khỏi quảng cáo ! kaka =))=))=))=))=))=))
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng xem nè, phải Chen ko ta, mà sao lại gọi là "Quý cô Chen", hix..đau đầu!


    http://giadinh.net.vn/20120719103633399p0c1006/gai-dep-dien-vay-tu-bao-tai-rach.htm

    Gái đẹp diện váy từ... bao tải rách

    “Tôi thấy tội nghiệp cho cô gái đó. Tôi chỉ nghĩ được rằng, cô ấy quá nghèo để mua được bộ quần áo tử tế”.
    [​IMG]

    Ảnh: Orange​

    Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc với khuôn mặt đượm buồn nhưng khuê các, yểu điểu ngồi tạo dáng nơi công cộng, trong trang phục váy dài làm từ… bao tải rách.

    Cô gái này tự giới thiệu mình là “quý cô Chen”, đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

    Ý đồ của cô khi thiết kế bộ trang phục này là nhằm vận động người dân quay trở lại với “phong cách sống giản dị” như trước kia.
    Tuy nguyên liệu cắt may chỉ là những bao tải rách rưới, cũ kỹ, song có thể thấy chiếc váy mà Chen mặc khá kiểu cách và mang hơi hướng cổ điển.
    Tuy nhiên, giới truyền thông địa phương cho biết, rất ít người qua đường hiểu được ý tưởng của Chen.
    “Tôi thấy tội nghiệp cho cô gái đó. Tôi chỉ nghĩ được rằng, cô ấy quá nghèo để mua được bộ quần áo tử tế”, một người đàn ông nói.
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những gì dính đến từ "Chen" đều không bình thường.
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Làm gì mà không bình thường hả ông?
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy giống Chen thật mà! ;))
    Có điều mặc bao tải giữa mùa hè thì nóng quá nhỉ! :-??X_X
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Lion có con mắt nhìn đời tinh tế quá ! :-bd:-bd:-bd =D>=D>=D> =))=))=))
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chen mua một con vẹt về cho học nói.

    Chen dạy nó: “Tôi biết đi”
    Con vẹt nhắc lại:
    - Tôi biết đi.
    Chen nói:
    - Tôi biết nói.
    Con vẹt nhắc lại:
    - Tôi biết nói.
    Chen nói:
    - Tôi biết bay.
    Con vẹt nói lại:
    - Xạo mày.
    - ~X


  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Thời kỳ cách mạng Pháp, một kỹ sư xây dựng kiêm tư vấn giám sát, một luật sư và một thầy tu bị đem ra xử trảm. Bước ra đoạn đầu đài, họ được lựa chọn nằm ngửa hoặc nằm sấp tuỳ ý khi đưa đầu vào máy chém.
    Thầy tu nói:
    - Tôi sẽ ngửa mặt lên nhìn trời vì Chúa ngự trên đó và tôi có thể nhìn thấy Người trên đường tới thiên đàng.
    Dứt lời, ông đường hoàng bước tới, đưa đầu vào máy chém. Đao phủ thả lưỡi dao và nó lao xuống cách cần cổ của ông thầy tu vài đốt tay thì dừng lại. Cho rằng đức tin của ông đã làm cảm động cả trời đất, đao phủ trả tự do cho ông ta.
    Đến lượt ông luật sư bước lên đoạn đầu đài. Ông nghĩ thầm: “Nếu vị tu sĩ kia may mắn nhờ ngửa mặt lên trời, biết đâu mình cũng vậy” và chọn được chặt đầu trong thế nằm ngửa.
    Y như lần trước, lưỡi dao lại hạ xuống cách cần cổ ông luật sư vài đốt tay. Ông kêu lên:
    - Các người không thể hành quyết ta hai lần vì một tội danh được.
    Thế là ông được tha chết.
    Đến lượt người kỹ sư xây dựng kiêm tư vấn giám sát, khi đưa đầu vào máy chém, ông cũng chọn tư thế nằm ngửa và không ngừng suy nghĩ về điều kỳ diệu vừa xảy ra. Chợt nhận ra điều gì, ông la lớn:
    - Chờ chút đã! Nếu mấy người đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ cho nhau, lưỡi dao sẽ không bị kẹt nữa.

Chia sẻ trang này